ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 92 trang, bài viết từ 2281 đến 2310 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.08.2012 12:29:05
0
Thân gởi Sương Anh giải trí cuối tuần

Bấm link để thưởng thức giọng ca truyển cảm QUANG THANH THUỶ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VOmvINr8y3

Thơ Trần Mạnh Hùng
Nhạc Nguyễn Hay
Ca sỹ Quang Thanh Thủy


DAN DÍU

Người đi đi mãi không còn nhớ.
Bến cũ, đò xưa vẫn đợi chờ.
Dù chỉ thoáng qua lòng tưởng đến.
Đủ cho vương vấn đến bơ phờ.
Chuyến đò ngày ấy nhiều lưu luyến.
Người khách năm xưa vẫn mịt mờ.
Khách trễ đò ngang lên tiếng gọi.
Thế mà vướng mắc có ai ngờ.

Ngày ấy chiều thu trời lộng gió.
Thuyền vừa rời bến giữa giòng sông.
Thoảng nghe lời gọi nôn nao quá.
Vọng tiếng gọi đò hối hả mong.
Trong thoáng ngẫn ngơ thuyền lại bến.
Để rồi ôm nhớ đợi chờ trông.
Chiều nay thu muộn trời êm gió.
Có tiếng quạ kêu vọng giữa giòng

Đò về bến cũ neo chờ đợi.
Mà khách vô tình vẫn biệt tăm.
Bao lượt đón người trên bến vắng.
Mấy lần đưa khách chuyến đò ngang.
Góp vui câu chuyện đêm chờ sáng.
Chia sẻ nỗi niềm pháo nổ ran.
Dan díu với tình năm tháng đợi.
Mà người lữ khách quá xa xăm.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.08.2012 14:29:34
0


NGƯỜI KHÁCH CŨ

Ta vẫn khách lữ hành ngày tháng cũ,
Hồn rêu phong còn in đậm dấu giày.
...Đã xa lắm của môt thời đạp đất,
Kiếm ngang trời phiêu bạt giữa binh đao!

…Nay dừng lại giữa trời mây non nước,
Còn ai đây ? Mời chén rượu tương phùng!
Núi lặng lẽ ... Ngàn năm trơ vách đá,
Trăng im lìm ... Chờ đợi khách qua sông...


Tú lang thang


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 15:30:33
0

Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12




MONG

Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi 16/08/2012



GHÉT
---*---

Ghét người vỗ ngực tự khen hay
Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
Ghét phường phản bội theo đuôi chủ
Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.

16/8/2012
tuyen45


Thích

Thích xóm đường thơ lắm bạn hay
Thích đan con chữ thú đêm ngày
Thích lời xướng họa ru lòng dịu
Thích ý vui đùa nhấp chén say
Thích những cơn mơ đầy quyến rũ
Thích bao ước mộng khéo chưng bày
Thích người tri kỷ hoài vương vấn
Thích để tâm hồn gió cuốn bay

Vancali 8.16.12



THƯƠNG
 
Thương người cái nết thật là hay
Thương muốn bên nhau suốt cả ngày
Thương viết đôi vần mong ngóng đợi
Thương nên con chữ ngật ngờ say
Thương chi để khiến lòng canh cánh
Thương biết làm sao dạ tỏ bày
Thương nhớ hằng đêm tơ tưởng mãi
Thương nhờ bút mực thả thơ bay

 
Sương Anh 
Van ui...lâu nay bận đi suốt hong có ở nhà thường, nên cũng hong thơ thẩn gì cả, bạn bè émail hỏi wài cứ ngỡ SA...ngủm rùi, nên phải vào đây lên tiếng cho mọi người biết là SA vẫn còn hiện diện trên cõi đời chưa đi  đâu nà... hihihihi.
Chúc Van và cả xóm Đường luôn vui khoẻ. Nhất là bác Lá, nhìn thấy bút lực trên dòng thơ cuả Bác vẫn còn...sung mãn là con yên tâm rồi. Kính chúc Bác Lá mãi hoài như dzị há!

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 15:48:04
0
Hôm nay tự nhiên nhớ tỷ Liên Hương , em xin dán lên cho quí huynh tỷ kiếm hộ em , xin cảm ơn .

Người ơi

Xóm đường xướng họa đã từ lâu
Vắng tỷ Liên Hương nắng héo sầu
Dạo ấy quây quần bên suối mát
Bây chừ đơn lẻ dưới trăng câu
Hoài thương nét chữ lòng hiu hắt
Mãi nhớ lời thơ dạ úa rầu
Hỏi áng mây ngàn xin chỉ lối
Lên rừng xuống biển bạn tìm đâu

Vancali 7.30.12




Hỏng Biết Đâu!
 
Bận bịu nhiều nên đã bấy lâu
Bỏ vườn thơ trống nét u sầu
Van Cà đến viếng chuông rung cưả
Cô chủ đi rồi ai tiếp câu
Kẻ vắng người chờ thơ ngóng đợi
Đây tìm đó kiếm vẻ buồn rầu
Liên Hương chẳng hiểu ra sao nưã
Sương ở xa về hỏng biết đâu!
 
Sương Anh
 
Van ui...hai đưá mình đi lùng ha, thế nào rồi cũng tìm ra hà. Chàng thơ LH mà...lỳ thì SA sẽ...phun lệ ngập tràn tứ thơ thì chàng ý ngộp wá cũng sẽ chui ra cho mà coi, Van đừng lo há!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2012 21:15:27 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 15:55:27
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Sương Anh giải trí cuối tuần

Bấm link để thưởng thức giọng ca truyển cảm QUANG THANH THUỶ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VOmvINr8y3

Thơ Trần Mạnh Hùng
Nhạc Nguyễn Hay
Ca sỹ Quang Thanh Thủy


DAN DÍU

Người đi đi mãi không còn nhớ.
Bến cũ, đò xưa vẫn đợi chờ.
Dù chỉ thoáng qua lòng tưởng đến.
Đủ cho vương vấn đến bơ phờ.
Chuyến đò ngày ấy nhiều lưu luyến.
Người khách năm xưa vẫn mịt mờ.
Khách trễ đò ngang lên tiếng gọi.
Thế mà vướng mắc có ai ngờ.

Ngày ấy chiều thu trời lộng gió.
Thuyền vừa rời bến giữa giòng sông.
Thoảng nghe lời gọi nôn nao quá.
Vọng tiếng gọi đò hối hả mong.
Trong thoáng ngẫn ngơ thuyền lại bến.
Để rồi ôm nhớ đợi chờ trông.
Chiều nay thu muộn trời êm gió.
Có tiếng quạ kêu vọng giữa giòng

Đò về bến cũ neo chờ đợi.
Mà khách vô tình vẫn biệt tăm.
Bao lượt đón người trên bến vắng.
Mấy lần đưa khách chuyến đò ngang.
Góp vui câu chuyện đêm chờ sáng.
Chia sẻ nỗi niềm pháo nổ ran.
Dan díu với tình năm tháng đợi.
Mà người lữ khách quá xa xăm.
Trần Mạnh Hùng

 
Cám ơn anh TMH đã gởi nhạc Nguyễn Hay phổ từ thơ cuả anh cho SA nghe nha, mong anh đừng buồn vì đã lâu rồi nay mới trở về quán thơ để nghe bài nhạc này qua giọng ca cuả cs Quang Thanh thủy, giọng hát này rất trầm ấm và sâu lắng, nên rất thích hợp với thể loại nhạc này. Chúc anh có nhiều bài thơ Đường được phổ nhạc, loại thơ này rất khó phổ nhạc vì vận luật và vần, ns NH quả rất là hay! Chúc mừng anh TMH và toàn ban nhạc nha. Thân mến! SA

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 16:02:39
0

Trích đoạn: duonglam


NGƯỜI KHÁCH CŨ

Ta vẫn khách lữ hành ngày tháng cũ,
Hồn rêu phong còn in đậm dấu giày.
...Đã xa lắm của môt thời đạp đất,
Kiếm ngang trời phiêu bạt giữa binh đao!

…Nay dừng lại giữa trời mây non nước,
Còn ai đây ? Mời chén rượu tương phùng!
Núi lặng lẽ ... Ngàn năm trơ vách đá,
Trăng im lìm ... Chờ đợi khách qua sông...


Tú lang thang



 
Dương Lam ơi! hình như đã post lộn chỗ phải hôn? vì SA có hai topic lận á! Bài này nếu để bên trang PARIS_TY & ĐM thì đúng hơn, vì trang này là lò Đường cuả SA á!  Nhưng cũng vẫn rất là cảm kích vì DL đã đến tặng thơ cho dù SA vắng mặt trên thi đàn rất lâu, nhờ DL và các bạn thương ở nhà kéo lên nên trang thơ này hỏng bị chìm sâu dưới đáy sông thơ. Merci beaucoup! Thân mến! SA

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 16:26:09
0
KÍNH MỜI

VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ
 
Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hũu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ
 
Sương Anh

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 18:02:32
0
Trích đoạn: SuongAnh

KÍNH MỜI

VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ


Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hữu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ

Sương Anh


DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN

Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2012 18:24:38 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 22:19:53
0
Trích đoạn: SuongAnh

Yêu

Yêu đời mãi có áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho kẻ mộng
Yêu vòng tay ngọc để người say
Yêu mây lãng tử lời rù quến
Yêu bướm phong lưu tiếng tỏ bày
Yêu cánh thư hồng lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt khiến hồn bay

Vancali 8.15.12




MONG

Mong vườn thơ nở vạn lời hay
Mong tuổi thanh xuân đẹp những ngày
Mong tiếng chuông vàng ru kẻ tỉnh
Mong lời thơ ngọc dỗ người say
Mong tình son sắt luôn thơm ngọt
Mong nghĩa tao khang được giải bày
Mong suốt cuộc đời chim nối cánh
Mong ngày trăm tuổi vẫn còn bay.
Lá chờ rơi 16/08/2012



GHÉT
---*---

Ghét người vỗ ngực tự khen hay
Ghét kẻ ôm chân nịnh tối ngày
Ghét lũ lộng quyền luôn nhậu nhoẹt
Ghét bầy tôi tớ bét nhè say
Ghét phường phản bội theo đuôi chủ
Ghét bọn đầu trâu húc lại bầy
Ghét nhóm lâu la ăn sái bã
Ghét đàn ruồi nhặng quẩn quanh bay.

16/8/2012
tuyen45


Thích

Thích xóm đường thơ lắm bạn hay
Thích đan con chữ thú đêm ngày
Thích lời xướng họa ru lòng dịu
Thích ý vui đùa nhấp chén say
Thích những cơn mơ đầy quyến rũ
Thích bao ước mộng khéo chưng bày
Thích người tri kỷ hoài vương vấn
Thích để tâm hồn gió cuốn bay

Vancali 8.16.12



THƯƠNG

Thương người cái nết thật là hay
Thương muốn bên nhau suốt cả ngày
Thương viết đôi vần mong ngóng đợi
Thương nên con chữ ngật ngờ say
Thương chi để khiến lòng canh cánh
Thương biết làm sao dạ tỏ bày
Thương nhớ hằng đêm tơ tưởng mãi
Thương nhờ bút mực thả thơ bay


Sương Anh

Van ui...lâu nay bận đi suốt hong có ở nhà thường, nên cũng hong thơ thẩn gì cả, bạn bè émail hỏi wài cứ ngỡ SA...ngủm rùi, nên phải vào đây lên tiếng cho mọi người biết là SA vẫn còn hiện diện trên cõi đời chưa đi đâu nà... hihihihi.
Chúc Van và cả xóm Đường luôn vui khoẻ. Nhất là bác Lá, nhìn thấy bút lực trên dòng thơ cuả Bác vẫn còn...sung mãn là con yên tâm rồi. Kính chúc Bác Lá mãi hoài như dzị há!


Chào Sương Anh,

Có thật vậy không, hay là .......

GIẢ ĐÒ

Giả đò thông cảm nói nghe hay
Giả giận im hơi đến hết ngày
Giả ghét tuy nhìn không chớp mắt
Giả buồn dẫu uống đã ngà say
Giả thương âu yếm luôn cười cợt
Giả tức ba hoa cứ giải bày
Giả đắm say khi tiền cạn túi
Giả vờ bận việc để xa bay.
Lá chờ rơi 17/08/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2012 22:34:41 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 22:44:43
0
VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ


Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hữu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ

Sương Anh


DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN

Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


MỘT TRỜI THƠ

Mãi mê xướng họa đến quên giờ
Chợt lặng nghe như thoảng tiếng hò
Thấp thoáng đầu ghềnh vài sợi nắng
Lơ thơ cuối bãi một vầng mơ
Lao xao bên ấy hằn tim nhớ
Ngơ ngẩn kìa ai vệt bóng chờ
Dăm khúc tay đề nên cõi mộng
Bạc bàng mây nước lộng trời thơ

HANSY

Thơ hoang

Nỗi lòng đem trút hết vào thơ
Sướng khổ buồn vui lẫn ngóng chờ
Kí ức vây quanh ngàn mảnh nhớ
Tâm tư hoài vọng những chiều mơ
Tiếng xưa dấu khắc từng trang sử
Bến cũ âm vang mấy khúc hò
Sương khói mờ bay chiều mặc niệm
Ngày hoang rơi vụn vỡ từng giờ.



Hồn Thơ

Bao năm cho đến tận bây giờ
Thư Quán mãi vang vọng tiếng hò
Xướng hoạ đường thi tìm lẽ sống
Tao phùng mặc khách thoả tình mơ
Thương ai lối cũ màu xuân lỡ
Nhớ bến sông xưa bóng nguyệt chờ
Góp hết tâm tư vào nẻo mộng
Mong đời thanh thoảng vạn hồn thơ
 
_____________________________

 
 
 
Rộn Tiếng Thơ
 
Vẫn một tình yêu tự thuở giờ
Vần thi xướng hoạ thay câu hò
Tay ngà chuốc chữ hồn say khước
Bút ngọc trao câu dạ mãi mơ
Cõi ảo mà sao bao người mến
Đời thường dễ có mấy ai chờ
Năm châu bốn bể dầu xa lạ
Gặp gỡ chào nhau rộn tiếng thơ
 
Sương Anh

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.08.2012 23:09:44
0

Trích đoạn: SuongAnh

VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ


Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hữu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ

Sương Anh


DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN

Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


MỘT TRỜI THƠ

Mãi mê xướng họa đến quên giờ
Chợt lặng nghe như thoảng tiếng hò
Thấp thoáng đầu ghềnh vài sợi nắng
Lơ thơ cuối bãi một vầng mơ
Lao xao bên ấy hằn tim nhớ
Ngơ ngẩn kìa ai vệt bóng chờ
Dăm khúc tay đề nên cõi mộng
Bạc bàng mây nước lộng trời thơ

HANSY

Thơ hoang

Nỗi lòng đem trút hết vào thơ
Sướng khổ buồn vui lẫn ngóng chờ
Kí ức vây quanh ngàn mảnh nhớ
Tâm tư hoài vọng những chiều mơ
Tiếng xưa dấu khắc từng trang sử
Bến cũ âm vang mấy khúc hò
Sương khói mờ bay chiều mặc niệm
Ngày hoang rơi vụn vỡ từng giờ.



Hồn Thơ

Bao năm cho đến tận bây giờ
Thư Quán mãi vang vọng tiếng hò
Xướng hoạ đường thi tìm lẽ sống
Tao phùng mặc khách thoả tình mơ
Thương ai lối cũ màu xuân lỡ
Nhớ bến sông xưa bóng nguyệt chờ
Góp hết tâm tư vào nẻo mộng
Mong đời thanh thoảng vạn hồn thơ
_____________________________

Rộn Tiếng Thơ
Vẫn một tình yêu tự thuở giờ
Vần thi xướng hoạ thay câu hò
Tay ngà chuốc chữ hồn say khước
Bút ngọc trao câu dạ mãi mơ
Cõi ảo mà sao bao người mến
Đời thường dễ có mấy ai chờ
Năm châu bốn bể dầu xa lạ
Gặp gỡ chào nhau rộn tiếng thơ
Sương Anh


RẠNG ÁNH THƠ

Vương vấn duyên thơ tự bấy giờ
Trong đêm lưu luyến giọng ai hò
Khi lên bay giữa hồn sông núi
Lúc xuống chìm trong giấc mộng mơ
Sưởi ấm sương đêm cơn gió thoảng
Nối dài canh lụn để ai chờ
Dư âm tản mác về muôn nẻo
Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Lá chờ rơi 17/08/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.08.2012 08:11:21
0
VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ


Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hữu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ

Sương Anh


DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN

Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


MỘT TRỜI THƠ

Mãi mê xướng họa đến quên giờ
Chợt lặng nghe như thoảng tiếng hò
Thấp thoáng đầu ghềnh vài sợi nắng
Lơ thơ cuối bãi một vầng mơ
Lao xao bên ấy hằn tim nhớ
Ngơ ngẩn kìa ai vệt bóng chờ
Dăm khúc tay đề nên cõi mộng
Bạc bàng mây nước lộng trời thơ

HANSY

Thơ hoang

Nỗi lòng đem trút hết vào thơ
Sướng khổ buồn vui lẫn ngóng chờ
Kí ức vây quanh ngàn mảnh nhớ
Tâm tư hoài vọng những chiều mơ
Tiếng xưa dấu khắc từng trang sử
Bến cũ âm vang mấy khúc hò
Sương khói mờ bay chiều mặc niệm
Ngày hoang rơi vụn vỡ từng giờ.


Hồn Thơ

Bao năm cho đến tận bây giờ
Thư Quán mãi vang vọng tiếng hò
Xướng hoạ đường thi tìm lẽ sống
Tao phùng mặc khách thoả tình mơ
Thương ai lối cũ màu xuân lỡ
Nhớ bến sông xưa bóng nguyệt chờ
Góp hết tâm tư vào nẻo mộng
Mong đời thanh thoảng vạn hồn thơ
_____________________________


Rộn Tiếng Thơ
Vẫn một tình yêu tự thuở giờ
Vần thi xướng hoạ thay câu hò
Tay ngà chuốc chữ hồn say khước
Bút ngọc trao câu dạ mãi mơ
Cõi ảo mà sao bao người mến
Đời thường dễ có mấy ai chờ
Năm châu bốn bể dầu xa lạ
Gặp gỡ chào nhau rộn tiếng thơ
Sương Anh


RẠNG ÁNH THƠ

Vương vấn duyên thơ tự bấy giờ
Trong đêm lưu luyến giọng ai hò
Khi lên bay giữa hồn sông núi
Lúc xuống chìm trong giấc mộng mơ
Sưởi ấm sương đêm cơn gió thoảng
Nối dài canh lụn để ai chờ
Dư âm tản mác về muôn nẻo
Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


SAY THƠ

Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Xướng lên hồi hộp giữa mong chờ
Ước ao thi hữu chung tay hội
Mong được bạn đường góp túi mơ
Rượu nhắp lai rai hòa ý nhạc
Thi ngâm sang sảng quyện câu hò
Gió mây ngừng lại thêm hương sắc
Say mướt nào đâu kể phút giờ

HANSY


Nhớ bạn

Trăng vờn đáy nước khuấy hồn thơ
Bóng nhạn phương xa mỏi mắt chờ
Mỗi độ thu về mây vẫn đợi
Bao mùa lá rụng gió hoài mơ
Đâu rồi C. Phạm hòa câu hát
Lại thiếu Liên Hương gõ nhịp hò
Bác Lá vào ra lòng thấp thỏm
Cầu mong bạn trẻ viếng hằng giờ

Vancali 8.16.12


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.08.2012 11:27:34
0
KÍNH MỜI

XÀI TẠM

Tuổi già nay nhớ trước quên sau
Quên cả rằng nay đã bạc đầu
Hăng hái giao lưu chơi xướng họa
Sẵn sàng tranh cải chuyện nông sâu
Những khi ăn nói lời không chỉnh
Chúng bạn cảm thông ngữ chẳng giàu
Bởi trót yêu thơ mà dốt chữ
Nếu không xài tạm biết tìm đâu.
Lá chờ rơi 18/08/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.08.2012 15:51:47
0


Trích đoạn: vancali96

VUI VỚI NÀNG THƠ

Tuổi già quanh quẩn với nàng thơ
Vui thú thanh tao khỏi đợi chờ
Khoan nhặt tám câu ru cánh gió
Vui buồn năm vận ủ cơn mơ
Đôi lời nhắn gửi trăm tay đón
Tám hướng ca ngâm một giọng hò
Ôn cố tri tân tình cộng hưởng
Đường Thi vang tiếng tự bao giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012



Duyên hội ngộ

Vui cùng Bác Lá xóm đường thơ
Gặp gỡ ngày qua thỏa dạ chờ
Lúc tả bầy nai bên suối mộng
Khi bàn đám thỏ dưới trăng mơ
Ôn về núi Ngự đầy cung nhạc
Nhớ lại sông Hương với điệu hò
Huynh tỷ sum vầy duyên hội ngộ
Việt Nam Thư Quán nhộn từng giờ

Vancali 8.16.12



SỐNG MÃI GIỮA THƠ

Vẫn muốn mãi hoài sống giữa thơ
Lóng tim nghiêng dạ xuyến xao chờ
Lung linh cánh gió vờn hương mộng
Chấp chới vuông buồm lượn sắc mơ
Lả lướt êm đềm khúc hạ hát
Nhặt khoan lắng đọng nhịp xuân hò
Ru hồn phiêu lãng cùng mây nước
Rung động tâm tư bấy đến giờ

HANSY


Vui Tình Xướng Hoạ


Sớm tối trưa chiều bên áng thơ
Vì bao bạn hữu đang mong chờ
Người tung kẻ hứng vui khôn xiết
Chữ muá vần bay ngơ ngẩn mơ
Dẫu có đi xa tình xướng hoạ
Làm sao quên được tiếng khoan hò
Bao năm gắn bó hồn như đã
Thắt chặt bên nhau tự bấy giờ

Sương Anh


DẠO BƯỚC VƯỜN XUÂN

Dạo bước vườn xuân nhặt lá thơ
Tri âm đâu dám để ai chờ
Thoáng nghe tiếng gọi ra chào đón
Chợt thấy trời khuya tỏa mộng mơ
Giữa chốn mông mênh trăm nỗi nhớ
Từ đâu xao xuyến một câu hò
Tình xuân tự thuở nào say đắm
Vang vọng dư âm mãi đến giờ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


MỘT TRỜI THƠ

Mãi mê xướng họa đến quên giờ
Chợt lặng nghe như thoảng tiếng hò
Thấp thoáng đầu ghềnh vài sợi nắng
Lơ thơ cuối bãi một vầng mơ
Lao xao bên ấy hằn tim nhớ
Ngơ ngẩn kìa ai vệt bóng chờ
Dăm khúc tay đề nên cõi mộng
Bạc bàng mây nước lộng trời thơ

HANSY

Thơ hoang

Nỗi lòng đem trút hết vào thơ
Sướng khổ buồn vui lẫn ngóng chờ
Kí ức vây quanh ngàn mảnh nhớ
Tâm tư hoài vọng những chiều mơ
Tiếng xưa dấu khắc từng trang sử
Bến cũ âm vang mấy khúc hò
Sương khói mờ bay chiều mặc niệm
Ngày hoang rơi vụn vỡ từng giờ.


Hồn Thơ

Bao năm cho đến tận bây giờ
Thư Quán mãi vang vọng tiếng hò
Xướng hoạ đường thi tìm lẽ sống
Tao phùng mặc khách thoả tình mơ
Thương ai lối cũ màu xuân lỡ
Nhớ bến sông xưa bóng nguyệt chờ
Góp hết tâm tư vào nẻo mộng
Mong đời thanh thoảng vạn hồn thơ
_____________________________


Rộn Tiếng Thơ
Vẫn một tình yêu tự thuở giờ
Vần thi xướng hoạ thay câu hò
Tay ngà chuốc chữ hồn say khước
Bút ngọc trao câu dạ mãi mơ
Cõi ảo mà sao bao người mến
Đời thường dễ có mấy ai chờ
Năm châu bốn bể dầu xa lạ
Gặp gỡ chào nhau rộn tiếng thơ
Sương Anh


RẠNG ÁNH THƠ

Vương vấn duyên thơ tự bấy giờ
Trong đêm lưu luyến giọng ai hò
Khi lên bay giữa hồn sông núi
Lúc xuống chìm trong giấc mộng mơ
Sưởi ấm sương đêm cơn gió thoảng
Nối dài canh lụn để ai chờ
Dư âm tản mác về muôn nẻo
Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Lá chờ rơi 17/08/2012


SAY THƠ

Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Xướng lên hồi hộp giữa mong chờ
Ước ao thi hữu chung tay hội
Mong được bạn đường góp túi mơ
Rượu nhắp lai rai hòa ý nhạc
Thi ngâm sang sảng quyện câu hò
Gió mây ngừng lại thêm hương sắc
Say mướt nào đâu kể phút giờ

HANSY


Nhớ bạn

Trăng vờn đáy nước khuấy hồn thơ
Bóng nhạn phương xa mỏi mắt chờ
Mỗi độ thu về mây vẫn đợi
Bao mùa lá rụng gió hoài mơ
Đâu rồi C. Phạm hòa câu hát
Lại thiếu Liên Hương gõ nhịp hò
Bác Lá vào ra lòng thấp thỏm
Cầu mong bạn trẻ viếng hằng giờ

Vancali 8.16.12






SAY THƠ
---*---

Nhà mình ông xã nghiện say thơ
Quên ngủ quên ăn, chẳng nhớ...chờ
Tối đến chong đèn quên cả vợ
Sớm mai bạch nhật vẫn nằm mơ
Bao lần em nhắc bao lần hứa
Bấy lượt anh nghe bấy lượt hò
Hẹn trước sau quên đâu bỏ đó
Lá khoai nước chảy vẫn xưa giờ.

18/8/2012
Tuy
en4
5



Chào muội Sương Anh !
Đã lâu mới thấy muội ghé thăm
Cảm ơn nhiều chúc vui khỏe



Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 00:04:52
0
quote:
Trích đoạn: vancali96


XÀI TẠM

Tuổi già nay nhớ trước quên sau
Quên cả rằng nay đã bạc đầu
Hăng hái giao lưu chơi xướng họa
Sẵn sàng tranh cải chuyện nông sâu
Những khi ăn nói lời không chỉnh
Chúng bạn cảm thông ngữ chẳng giàu
Bởi trót yêu thơ mà dốt chữ
Nếu không xài tạm biết tìm đâu.
Lá chờ rơi 18/08/2012




Chào Bác Lá cho em theo chân Bác nhé , chúc Bác cuồi tuần vui mạnh

Chớ lo

Ai người biết được chuyện mai sau
Nghĩ ngợi mà chi tổ nhức đầu
Cứ để trầm luân vào bể khổ
Cho dù hỉ nộ phải sông sâu
Vào đời tay trắng đâu cần của
Đến tuổi răng long chả thiết giàu
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Thân này cát bụi sẽ về đâu

Vancali 8.16.12


THANH THẢN

Cuộc sống làm người có trước sau
Qua sông nhớ lại thuở ban đầu
Cảm tình trao đổi ghi dài mãi
Ân nghĩa hưởng nhờ khắc đậm sâu
Bền dạ kết chung dù bão gió
Giữ lòng nối thủy dẫu neo giàu
Câu thơ yên ngựa tâm thanh thản
Cứ thỏa vui đời mặc đến đâu

HANSY



KHỎI ĐI ĐÂU

Giỏi thời đi trước dở đi sau
Cái khó luôn theo với buổi đầu
Thơ sẽ tịt ngòi khi ý cạn
Lời luôn ngọt tiếng lúc tình sâu
Thủy chung đáng quí cho người khó
Tiền của còn thua với kẻ giàu
Vân cẩu cuộc đời luôn biến đổi
Nay tàn mai mọc khỏi đi đâu.
Lá chờ rơi 18/08/2012


NGẪM ĐỜI

Thế sự bao giờ bằng phẳng đâu
Kẻ ôm khố rách kẻ dư giàu
Quý sang hợm hĩnh vênh lên suốt
Nghèo khó tủi hờn cúi xuống sâu
Chữ nghĩa có khi lùi bậc dưới
Đạo nhân chưa hẵn đã đi đầu
Tùng phèo lộn lạo ôi nhân thế
Nào được nghĩ dài chuyện hậu sau

HANSY



Tình nghĩa

Mai dù cuộc sống có ra sau
Vẫn mãi yêu như phút gặp đầu
Đấy ánh trăng vàng thề nghĩa đậm
Kia vì sao sáng chứng tâm sâu
Suốt đời chung lối màng cay đắng
Trọn kiếp bên ai mặc khó giàu
Tình nghĩa phu thê tròn nguyện ước
Đường chiều đôi bóng đẹp gì đâu

Vancali 8.18.12

Chúc quí hynh tỷ cùng Bác Lá ngày thứ bảy cuối tuần an vui .


http://i49.tinypic.com/2ev8cp0.jpg


ĐẦU NHỨC NHỐI
---*---

Đo được lòng người cả trước sau
Thì đâu đến nỗi nhói tim đau
Láng giền ngoài mặt vờ thân thiện
Hàng xóm trong lòng kế hiểm sâu
Hải đảo biển Đông bài học lớn
Đất liền phương Bắc cậy ta giàu
Kẻ thù truyền kiếp sao không nhớ ?
Để đến hôm nay nhức nhối đầu.

18/8/2012
Tuy
en4
5
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 00:59:12
0
KHỎI ĐI ĐÂU 

Giỏi thời đi trước dở đi sau 
Cái khó luôn theo với buổi đầu 
Thơ sẽ tịt ngòi khi ý cạn 
Lời luôn ngọt tiếng lúc tình sâu 
Thủy chung đáng quí cho người khó 
Tiền của còn thua với kẻ giàu 
Vân cẩu cuộc đời luôn biến đổi 
Nay tàn mai mọc khỏi đi đâu. 
Lá chờ rơi 18/08/2012 


NGẪM ĐỜI 

Thế sự bao giờ bằng phẳng đâu 
Kẻ ôm khố rách kẻ dư giàu 
Quý sang hợm hĩnh vênh lên suốt 
Nghèo khó tủi hờn cúi xuống sâu 
Chữ nghĩa có khi lùi bậc dưới 
Đạo nhân chưa hẵn đã đi đầu 
Tùng phèo lộn lạo ôi nhân thế 
Nào được nghĩ dài chuyện
 hậu sau 

HANSY
 


Tình nghĩa 

Mai dù cuộc sống có ra sau 
Vẫn mãi yêu như phút gặp đầu 
Đấy ánh trăng vàng thề nghĩa đậm 
Kia vì sao sáng chứng tâm sâu 
Suốt đời chung lối màng cay đắng 
Trọn kiếp bên ai mặc khó giàu 
Tình nghĩa phu thê tròn nguyện ước 
Đường chiều đôi bóng đẹp gì đâu 

Vancali 8.18.12 

Chúc quí hynh tỷ cùng Bác Lá ngày thứ bảy cuối tuần an vui . 


http://i49.tinypic.com/2ev8cp0.jpg 


ĐẦU NHỨC NHỐI 
---*--- 

Đo được lòng người cả trước sau 
Thì đâu đến nỗi nhói tim đau 
Láng giền ngoài mặt vờ thân thiện 
Hàng xóm trong lòng kế hiểm sâu 
Hải đảo biển Đông bài học lớn 
Đất liền phương Bắc cậy ta giàu 
Kẻ thù truyền kiếp sao không nhớ ? 
Để đến hôm nay nhức nhối đầu. 

18/8/2012 
Tuy
en4


 
VÔ ƯU 

Từ rày tự nhủ đến ngày sau
Sống kiếp vô ưu khỏi mệt đầu
Nhung gấm xa hoa đừng để lún
Kim tiền danh lợi chớ vào sâu
Thương người áo vá đời vô sản
Mến kẻ nhà nghèo tính lại giàu
Phận số vô thường ai biết trước
Nay không mai có chẳng bền đâu!

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 01:22:01 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 03:56:49
0


Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 04:47:52
0


Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96


 
 
Đền Ơn Trả Hiếu
 
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
 
Sương Anh
Cám ơn Van nha, Sa xin hoạ và cầu chúc cho song thân cuả Van và các bạn luôn được vạn sự kiết tường. Tặng cho Van những cành hoa hồng tươi thắm nè[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 04:52:20 bởi SuongAnh >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 09:02:18
0
Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

 


 
Đền Ơn Trả Hiếu
 
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
 
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng các đấng sinh thành cuả qúy bạn nha. Cầu chúc vạn sự kiết tường
 [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]


MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY


Chào bạn SuongAnh
Rất vui khi được họa thơ cùng bạn
Cám ơn các bạn về lời chúc nhân dịp Vu Lan bồn.

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2012 09:36:56
0
Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96


Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm nên công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 17:00:32 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.08.2012 01:41:36
0




Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96


Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY


Chào bạn SuongAnh
Rất vui khi được họa thơ cùng bạn
Cám ơn các bạn về lời chúc nhân dịp Vu Lan bồn.


Lễ vu lan

Đến mùa báo hiếu nhớ hay không
Chuẩn bị cho tươi vạn đóa hồng
Lạy kính tình cha cao tợ núi
Chúc mừng nghĩa mẹ lớn hơn sông
Bao năm vất vả nơi rừng biển
Mấy tháng bôn ba chốn ruộng đồng
Đa tạ hoàng ân gìn phụ mẫu
Suốt đời con nguyện sẽ ghi công

Vancali 8.19.12




Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.08.2012 03:34:04
0




Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.08.2012 09:06:59
0
Trích đoạn: Hansy



Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.08.2012 10:51:43
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Hansy



Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012





TRẢ NGHĨA SINH THÀNH
---*---

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

20/8/2012
Tuy
en4
5


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.08.2012 16:16:09
0


Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012




TRẢ NGHĨA SINH THÀNH
---*---

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

20/8/2012
Tuy
en4
5


TÌNH PHỤ MẪU
 
Sinh con dưỡng dục biết bao công
Nắng gắt phơi lưng rẫy ruộng đồng
Dáng mẹ liêu xiêu in bóng nước
Thân cha còm cõi hắt trên sông
Nghèo nàn nét mặt luôn vui vẻ
Khổ cực vành môi vẫn rạng hồng
Phụ mẫu tình thâm cao hơn núi
Sông dài biển rộng sánh bằng không
 
Sông dài biển rộng sánh bằng không
Nếu thiếu mẹ cha đời hết hồng
Nghiêm phụ tình cao hơn cả núi
Mẫu từ nghiã rộng khác nào sông
Ngày đêm tất bật ngoài sương gió
Sớm tối lao lung giưã cánh đồng
Nguyện với lòng công danh hiển đạt
Phụng thờ hiếu đạo để đền công!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 16:20:25 bởi SuongAnh >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.08.2012 19:35:13
0
TÌNH PHỤ MẪU

Sinh con dưỡng dục biết bao công
Nắng gắt phơi lưng rẫy ruộng đồng
Dáng mẹ liêu xiêu in bóng nước
Thân cha còm cõi hắt trên sông
Nghèo nàn nét mặt luôn vui vẻ
Khổ cực vành môi vẫn rạng hồng
Phụ mẫu tình thâm cao hơn núi
Sông dài biển rộng sánh bằng không

Sông dài biển rộng sánh bằng không
Nếu thiếu mẹ cha đời hết hồng
Nghiêm phụ tình cao hơn cả núi
Mẫu từ nghiã rộng khác nào sông
Ngày đêm tất bật ngoài sương gió
Sớm tối lao lung giưã cánh đồng
Nguyện với lòng công danh hiển đạt
Phụng thờ hiếu đạo để đền công!

Sương Anh


Hansy thân mến, hỏng có gì đâu mà cám ơn nè, đã lâu SA vắng mặt nơi xóm Đường, lâu trở về thấy có Hansy là bạn xướng hoạ mới cuả nhóm, nên SA phải chào hỏi là lẽ thường cho phải phép mà, đúng hôn? Chúc Hansy muà Vu Lan thật là đầm ấm nếu còn phụ mẫu há, còn nếu giống SA thì xin gởi cánh hoa trắng tặng Hansy cài lên áo để tưởng nhớ Mẹ nha. Thân ái.



NGHĨA MẸ - TÌNH CHA

Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công
Chắt chiu hột gạo kiệm từng đồng
Gian lao lặn lội trong mưa gió
Khó nhọc bươn chèo giữa biển sông
Cha ốm để thân con dậy vóc
Mẹ xanh cho má trẻ thêm hồng
Nhiều đêm thảng thốt nghe văng vẳng
Công nghiệp như trời ai thấu không

Công nghiệp như trời ai thấu không
Tưởng ơn dâng tặng một trời hồng
Đời cha chớp bể gầy ân núi
Kiếp mẹ mưa nguồn tạo phúc sông
Dưỡng dục nên người bao chí sắt
Uốn chăm thành dáng lắm tâm đồng
Ghi lòng tạc dạ điều muôn thuở
Cha mẹ nghĩa tình biết mấy công

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Cám ơn bạn đã hỏi thăm về gia phụ và từ mẫu của Hansy. Thật tiếc là song thân Hansy cũng giống như hoàn cảnh của bạn. Trong mùa Vu Lan này, chúng ta cùng cài lên áo mình những đóa hoa hồng bạch để tưởng nhớ đến người thân ruột thịt nhất của đời mình.

Nhân dịp này, Hansy xin tặng bạn bài thơ nhỏ viết về Mẹ của mình, mà Hansy viết đã khá lâu rồi. Bài thơ này với lời lẽ đơn sơ, mộc mạc, nhưng là bài thơ viết về Mẹ của mình được Hansy thích nhất trong đời.
Bạn Sương Anh cùng chia sẻ với Hansy nhé!

BÁT CANH MẸ NẤU

Bát canh mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng

Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình mẹ con nằm nghĩ suy
Bát canh mẹ nấu những gì
Một nắm rau má mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Bát canh mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình mẹ nên con nhớ đời.

HANSY

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.08.2012 22:49:26
0


TRỞ TRĂN
---*---

Cường Thịnh nước nhà hoặc diệt vong
Đồng bào dân tộc quyết chung lòng
Non sông tự vệ trừ thù ngoại
Làng xóm đứng lên giệt giặc trong
Thống nhất toàn dân cùng một ý
Đồng tình tổ quốc vẫn chờ trông
Cha ông ngày trước xây thành lũy
Con cháu hôm nay chẳng đứng không.

24/8/2012
Tuyen45


http://lthuong.vnweblogs.com/gallery/7232/vs2031-1-jpg_010615.jpg
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.08.2012 00:03:24
0
Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .





Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY



TRẢ NGHĨA SINH THÀNH
---*---

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

20/8/2012
Tuy
en4
5


TÌNH PHỤ MẪU
Sinh con dưỡng dục biết bao công
Nắng gắt phơi lưng rẫy ruộng đồng
Dáng mẹ liêu xiêu in bóng nước
Thân cha còm cõi hắt trên sông
Nghèo nàn nét mặt luôn vui vẻ
Khổ cực vành môi vẫn rạng hồng
Phụ mẫu tình thâm cao hơn núi
Sông dài biển rộng sánh bằng không

Sông dài biển rộng sánh bằng không
Nếu thiếu mẹ cha đời hết hồng
Nghiêm phụ tình cao hơn cả núi
Mẫu từ nghiã rộng khác nào sông
Ngày đêm tất bật ngoài sương gió
Sớm tối lao lung giưã cánh đồng
Nguyện với lòng công danh hiển đạt
Phụng thờ hiếu đạo để đền công!
Sương Anh


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.

Riêng mình cực nhọc kể như không
Ngây ngắm con thơ giữa nụ hồng
Lòng mẹ bao la dường bốn bể
Công cha dồn đập tựa muôn sông
Mồ hôi đẩm gốc cây đầy trái
Nước mắt vương bông lúa rợp đồng
Nghĩa mẹ tình cha như núi Thái
Mong nhìn con trẻ sớm nên công!
Lá chờ rơi 24/08/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 00:16:04 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.08.2012 18:59:05
0
CĂM
---*---

Lịch sử bao đời kết tội “thâm”
Ông cha thuở trước chắc không nhầm
Láng giềng ngoài mặt vờ thân thiện
Hàng xóm trong tim lắm giã tâm
Biển đảo súng nhiều đè cướp lấy
Đất liền cậy lớn chiếm tràn lan
Quân Tàu là giặc thù truyền kiếp
Dạy bảo cháu con phải biết căm.

26/8/2012
Tuyen45

Hờn căm

Chữ vàng cứ ngỡ mối tình thâm
Giờ hóa ra ta bé cái nhầm
Hải đảo xâm lăng màng nghĩa khí
Lưỡi bò lấn chiếm mặc lương tâm
Đất liền vẽ lại lằn ranh nới …
Biên giới di dời cột mốc lan …
Ỷ mạnh thuyền to mà áp đảo
Có ngày dân Việt trút hờn căm

Vancali 8.26.11617




CHỚ HẬN CĂM

Ai ai cũng biết “tham thì thâm”
Lời nói xưa nay thật chẳng nhầm
Như chó qua cầu nhìn thấy bóng
Ngỡ mồi dưới đáy lớn hơn tâm
Tay chông giáo nhọn đừng khoe mạnh
Lửa đốt thuyền to vẫn cháy lan
Từng phen chấu đá xe trâu đỗ
Mất mạng trời Nam chớ hận căm.
Lá chờ rơi 27/08/2012





HẬN
---*---

Mười sáu chữ vàng quả thật “thâm”
Hào hoa bốn tốt ấy đừng nhầm
Mới nghe miệng hót không tin vội
Đã thấy việc làm thật nhẫn tâm
Gây sự biển đông nhòm ngó đảo
Chấp tranh biên giới chiếm truyền lan
Bao lần xâm lược dân Nam nhớ
Phải trả hận này mới hết căm .

27/8/2012
Tuyen45


http://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2012/07/tau-ca-trung-quoc-tien-ra-bien.jpg


CÀNG NGHĨ CÀNG CĂM
 
Vì ai kẻ sĩ mắt quầng thâm
Bởi đã mù tin nên bị nhầm
Thống nhất giang sơn cần đuổi Mỹ
Hoà bình đất nước phải đồng tâm
Miền Nam "nghèo đói" đang "cơ cực"
Dân Bắc "không cam" sợ "gánh lan"
Bác Đảng hô hào đi giải phóng...
Chừ càng ngẫm nghĩ... thấy càng căm!

 
Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.08.2012 20:34:58
0

Trích đoạn: Hansy


Chào bạn Sương Anh
Cám ơn bạn đã hỏi thăm về gia phụ và từ mẫu của Hansy. Thật tiếc là song thân Hansy cũng giống như hoàn cảnh của bạn. Trong mùa Vu Lan này, chúng ta cùng cài lên áo mình những đóa hoa hồng bạch để tưởng nhớ đến người thân ruột thịt nhất của đời mình.

Nhân dịp này, Hansy xin tặng bạn bài thơ nhỏ viết về Mẹ của mình, mà Hansy viết đã khá lâu rồi. Bài thơ này với lời lẽ đơn sơ, mộc mạc, nhưng là bài thơ viết về Mẹ của mình được Hansy thích nhất trong đời.
Bạn Sương Anh cùng chia sẻ với Hansy nhé!

BÁT CANH MẸ NẤU

Bát canh mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng

Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình mẹ con nằm nghĩ suy
Bát canh mẹ nấu những gì
Một nắm rau má mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Bát canh mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình mẹ nên con nhớ đời.

HANSY


 
Hansy thân mến, bài thơ nhớ bát canh rau Mẹ nấu thật là cảm động, cũng cùng tâm trạng thiếu vắng tình mẫu thân, nên SA càng dễ cảm xúc hơn... xin gởi đến hansy bài thơ đáp lễ, là thơ lục bát nên mong cả xóm thông cảm cho Hansy và SA nhé, xin đừng đuổi ra...Đường ha, sẽ  làm lụt nhà bi giờ á!
 
THẤM ĐẦM TÌNH MẸ
 
Làm sao có bát canh thơm
Như ngày xưa mẹ đầu hôm chu toàn

 
Rưng rưng giọt lệ đôi hàng
Thâm tình mẫu tử đôi đàng lià xa
Lòng luôn nhớ đến mẹ già
Bưã cơm đạm bạc đậm đà tình thương
Cơm ngon thịt cá mẹ nhường
Cho con sức khoẻ đến trường tiến thân
Nhớ sao ánh mắt ân cần
Khi con đau ốm luôn gần sóc chăm

 
Dầu nay vĩnh biệt ngàn năm
Bát canh, tình mẹ... thấm đầm lòng con

 
Sương Anh

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 92 trang, bài viết từ 2281 đến 2310 trên tổng số 2738 bài trong đề mục