ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 92 trang, bài viết từ 2431 đến 2460 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.12.2014 12:26:10
0
Còn năm hôn nửa là đến lễ Giáng Sinh rùi , kình chúc quí huynh tỷ ngày Giáng Sinh An Lành -Hạnh Phúc .

Chúc Lễ

Giáng Sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông này hạnh phúc đượm muôn nơi
Việt Nam bằng hữu tưng bừng bút
Thư Quán đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 1.19.14


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.12.2014 06:40:33
0
SuongAnh


Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
Nhớ Em
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
Đồng Lão
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm 
Nhớ về em 

Cũng vì mấy chữ nhớ về em 
Để phải u sầu mắt lệ lem 
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn 
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm 
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến 
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm 
Lỡ đã tin người xây mộng ước 
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm 

Vancali 12.14.14
 


ANH VÀ EM
Trời bày cái chuyện anh và em
Vì chữ thương yêu mắt luốc lem
Chẳng gặp băn khoăn lòng nhớ mãi
Không tin héo hắt dạ sầu thêm
Người đi vắng bóng hồn tơ tưởng
Kẻ ngóng chờ ai tim héo mềm
Biết vậy nên Sương nào dám hẹn
Ngày vui vẻ sống ngủ yên đêm 
Sương Anh

Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
SA nè Van ú ù u... đứng có lo ha, ai dụ khị cứ mặc ai, tim mình khóa kỹ đêm dài... ngủ yên! hihihihi

Cơn Sốt Tình Yêu
Vạn ức sầu đau đến bởi em
Khiến anh tóc đã luống màu lem
Nhủ rằng trọn kiếp đừng yêu nữa
Chỉ được vài hôm lại nhớ thêm
Cố gắng điều hòa tâm trí khổ
Nhưng không cứu nổi trái tim mềm
Tình này đang sốt hơn trăm độ
Nó nhiễm vào mơ khuấy mỗi đêm
Đồng Lão

CHUYỆN TÌNH YÊU
Mê rượu hong thèm ngó tới em
Buồn ai mắt ngọc lệ tèm lem
Hẹn hò lại để người chờ mãi
Hứa đến nhưng rồi bóng biệt thêm
Bởi thế tim đây luôn khép kín
Mặc cho dạ ấy rối tơi mềm
Tình yêu là chuyện hằng niên kỷ
Nếu chạm vào thì mất ngủ đêm 
Sương Anh
Bữa nay hơn quá chén làm bể mất 1 tròng kính , bây giờ tui dùng độc nhãn mần thơ cho 2 ngừ , nhưng thấy chữ nó cứ chạy lung tung có gì sai mai sửa lại hen . Bây giờ Đồng Lão thăng giường đây , chúc 2 tềnh iu ngủ ngon . see you two in a dream nhen !
Úi giời ui... ĐL cứ quá chén hoài kiểu này thì mất... em là phải lắm rùi, lại còn đòi mơ thấy hai nàng cùng một lúc nữa kìa, hèn chi... còn lại 1 tròng là may lắm đó Van hén 
  
Tỷ ui .... coi Lão độc nhãn ngủ mớ gặp ... nhện tinh kìa hì hì ..... 

Mật ngọt

Xin đừng mật ngọt dỗ dành em 
Mực tím thơ tình chữ ướt lem 
Nhủ dạ khôn màng tim bối rối 
Dặn lòng chả thiết dạ buồn thêm 
Ngày thời mơ mộng làm môi mọng 
Tối lại tương tư khiến tóc mềm 
Bắt chước Sương Anh hoài hỏng đặng 
Canh trường ngóng đợi trống qua đêm 

Vancali 12.16.14
 
 
Hạnh Phúc Đêm
 
Ai nỡ đành tâm dụ khị em
Vì thương mắt ngọc lệ hoài lem
Tuy rằng ân ái chưa trao trọn
Vẫn khiến tình yêu phát triển thêm
Khẩn nguyện trời cao ban phép lạ
Cầu xin nguyệt lão đoạn tơ mềm
Sợi hồng vĩnh kết duyên ta lại
Sẽ thấy hân hoan hạnh phúc đêm
 
Đồng Lão

Chẳng Thèm Hò Hẹn Đêm

Anh nhớ đừng nên nói dối em
Yêu nhau mà để mắt môi lem
Quen người hỏng tốt thôi xin kiếu
Gặp kẻ đãi bôi chắc khổ thêm
Nếu lỡ lạc lòng không để lộ
Cũng đành chặt dạ chẳng nên mềm
Người ta dụ khị lời ngon ngọt
Mặc kệ hong thèm hò hẹn đêm
 
Sương Anh 
 
Buồn
 
Khổ bởi dòng thơ trách của em
Khung trời ai oán mực tràn lem
Mây như lửa nóng bừng khơi dậỵ
Sương tựa hàn băng buốt giá thêm
Ý đã trao về cơn khát vọng
Tình chưa nhận được tiếng yêu mềm
Tơ hồng nếu vẫn không nơi buột
Sẽ trả về trong vũ trụ đêm
 
Đồng Lão
 
hehe.. bài này ĐL làm khi không uống rượu , phải mất 2 lon sữa đậu nành mới xong . 2 nàng tri kỷ đại nhân xem mà hông ưa thì ...... ráng chịu còn giận nữa thì sẽ kém xinh có biết không hì hì ....



Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.12.2014 09:43:09
0
 
Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
Nhớ Em
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
Đồng Lão
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
Nhớ về em

Cũng vì mấy chữ nhớ về em
Để phải u sầu mắt lệ lem
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm
Lỡ đã tin người xây mộng ước
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm

Vancali 12.14.14

ANH VÀ EM
Trời bày cái chuyện anh và em
Vì chữ thương yêu mắt luốc lem
Chẳng gặp băn khoăn lòng nhớ mãi
Không tin héo hắt dạ sầu thêm
Người đi vắng bóng hồn tơ tưởng
Kẻ ngóng chờ ai tim héo mềm
Biết vậy nên Sương nào dám hẹn
Ngày vui vẻ sống ngủ yên đêm
Sương Anh
Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
SA nè Van ú ù u... đứng có lo ha, ai dụ khị cứ mặc ai, tim mình khóa kỹ đêm dài... ngủ yên! hihihihi
Cơn Sốt Tình Yêu
Vạn ức sầu đau đến bởi em
Khiến anh tóc đã luống màu lem
Nhủ rằng trọn kiếp đừng yêu nữa
Chỉ được vài hôm lại nhớ thêm
Cố gắng điều hòa tâm trí khổ
Nhưng không cứu nổi trái tim mềm
Tình này đang sốt hơn trăm độ
Nó nhiễm vào mơ khuấy mỗi đêm
Đồng Lão
CHUYỆN TÌNH YÊU
Mê rượu hong thèm ngó tới em
Buồn ai mắt ngọc lệ tèm lem
Hẹn hò lại để người chờ mãi
Hứa đến nhưng rồi bóng biệt thêm
Bởi thế tim đây luôn khép kín
Mặc cho dạ ấy rối tơi mềm
Tình yêu là chuyện hằng niên kỷ
Nếu chạm vào thì mất ngủ đêm
Sương Anh
Bữa nay hơn quá chén làm bể mất 1 tròng kính , bây giờ tui dùng độc nhãn mần thơ cho 2 ngừ , nhưng thấy chữ nó cứ chạy lung tung có gì sai mai sửa lại hen . Bây giờ Đồng Lão thăng giường đây , chúc 2 tềnh iu ngủ ngon . see you two in a dream nhen !
Úi giời ui... ĐL cứ quá chén hoài kiểu này thì mất... em là phải lắm rùi, lại còn đòi mơ thấy hai nàng cùng một lúc nữa kìa, hèn chi... còn lại 1 tròng là may lắm đó Van hén
Tỷ ui .... coi Lão độc nhãn ngủ mớ gặp ... nhện tinh kìa hì hì .....

Mật ngọt
Xin đừng mật ngọt dỗ dành em
Mực tím thơ tình chữ ướt lem
Nhủ dạ khôn màng tim bối rối
Dặn lòng chả thiết dạ buồn thêm
Ngày thời mơ mộng làm môi mọng
Tối lại tương tư khiến tóc mềm
Bắt chước Sương Anh hoài hỏng đặng
Canh trường ngóng đợi trống qua đêm

Vancali 12.16.14
Hạnh Phúc Đêm
Ai nỡ đành tâm dụ khị em
Vì thương mắt ngọc lệ hoài lem
Tuy rằng ân ái chưa trao trọn
Vẫn khiến tình yêu phát triển thêm
Khẩn nguyện trời cao ban phép lạ
Cầu xin nguyệt lão đoạn tơ mềm
Sợi hồng vĩnh kết duyên ta lại
Sẽ thấy hân hoan hạnh phúc đêm
Đồng Lão
Chẳng Thèm Hò Hẹn Đêm

Anh nhớ đừng nên nói dối em
Yêu nhau mà để mắt môi lem
Quen người hỏng tốt thôi xin kiếu
Gặp kẻ đãi bôi chắc khổ thêm
Nếu lỡ lạc lòng không để lộ
Cũng đành chặt dạ chẳng nên mềm
Người ta dụ khị lời ngon ngọt
Mặc kệ hong thèm hò hẹn đêm

Sương Anh



Buồn
Khổ bởi dòng thơ trách của em
Khung trời ai oán mực tràn lem
Mây như lửa nóng bừng khơi dậỵ
Sương tựa hàn băng buốt giá thêm
Ý đã trao về cơn khát vọng
Tình chưa nhận được tiếng yêu mềm
Tơ hồng nếu vẫn không nơi buột
Sẽ trả về trong vũ trụ đêm
Đồng Lão
hehe.. bài này ĐL làm khi không uống rượu , phải mất 2 lon sữa đậu nành mới xong . 2 nàng tri kỷ đại nhân xem mà hông ưa thì ...... ráng chịu còn giận nữa thì sẽ kém xinh có biết không hì hì ....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 10:48:09 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.12.2014 13:39:36
0
vancali96


 
Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
Nhớ Em
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
Đồng Lão
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
Nhớ về em

Cũng vì mấy chữ nhớ về em
Để phải u sầu mắt lệ lem
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm
Lỡ đã tin người xây mộng ước
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm

Vancali 12.14.14

ANH VÀ EM
Trời bày cái chuyện anh và em
Vì chữ thương yêu mắt luốc lem
Chẳng gặp băn khoăn lòng nhớ mãi
Không tin héo hắt dạ sầu thêm
Người đi vắng bóng hồn tơ tưởng
Kẻ ngóng chờ ai tim héo mềm
Biết vậy nên Sương nào dám hẹn
Ngày vui vẻ sống ngủ yên đêm
Sương Anh
Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
SA nè Van ú ù u... đứng có lo ha, ai dụ khị cứ mặc ai, tim mình khóa kỹ đêm dài... ngủ yên! hihihihi
Cơn Sốt Tình Yêu
Vạn ức sầu đau đến bởi em
Khiến anh tóc đã luống màu lem
Nhủ rằng trọn kiếp đừng yêu nữa
Chỉ được vài hôm lại nhớ thêm
Cố gắng điều hòa tâm trí khổ
Nhưng không cứu nổi trái tim mềm
Tình này đang sốt hơn trăm độ
Nó nhiễm vào mơ khuấy mỗi đêm
Đồng Lão
CHUYỆN TÌNH YÊU
Mê rượu hong thèm ngó tới em
Buồn ai mắt ngọc lệ tèm lem
Hẹn hò lại để người chờ mãi
Hứa đến nhưng rồi bóng biệt thêm
Bởi thế tim đây luôn khép kín
Mặc cho dạ ấy rối tơi mềm
Tình yêu là chuyện hằng niên kỷ
Nếu chạm vào thì mất ngủ đêm
Sương Anh
Bữa nay hơn quá chén làm bể mất 1 tròng kính , bây giờ tui dùng độc nhãn mần thơ cho 2 ngừ , nhưng thấy chữ nó cứ chạy lung tung có gì sai mai sửa lại hen . Bây giờ Đồng Lão thăng giường đây , chúc 2 tềnh iu ngủ ngon . see you two in a dream nhen !
Úi giời ui... ĐL cứ quá chén hoài kiểu này thì mất... em là phải lắm rùi, lại còn đòi mơ thấy hai nàng cùng một lúc nữa kìa, hèn chi... còn lại 1 tròng là may lắm đó Van hén
Tỷ ui .... coi Lão độc nhãn ngủ mớ gặp ... nhện tinh kìa hì hì .....

Mật ngọt
Xin đừng mật ngọt dỗ dành em
Mực tím thơ tình chữ ướt lem
Nhủ dạ khôn màng tim bối rối
Dặn lòng chả thiết dạ buồn thêm
Ngày thời mơ mộng làm môi mọng
Tối lại tương tư khiến tóc mềm
Bắt chước Sương Anh hoài hỏng đặng
Canh trường ngóng đợi trống qua đêm

Vancali 12.16.14
Hạnh Phúc Đêm
Ai nỡ đành tâm dụ khị em
Vì thương mắt ngọc lệ hoài lem
Tuy rằng ân ái chưa trao trọn
Vẫn khiến tình yêu phát triển thêm
Khẩn nguyện trời cao ban phép lạ
Cầu xin nguyệt lão đoạn tơ mềm
Sợi hồng vĩnh kết duyên ta lại
Sẽ thấy hân hoan hạnh phúc đêm
Đồng Lão
Chẳng Thèm Hò Hẹn Đêm

Anh nhớ đừng nên nói dối em
Yêu nhau mà để mắt môi lem
Quen người hỏng tốt thôi xin kiếu
Gặp kẻ đãi bôi chắc khổ thêm
Nếu lỡ lạc lòng không để lộ
Cũng đành chặt dạ chẳng nên mềm
Người ta dụ khị lời ngon ngọt
Mặc kệ hong thèm hò hẹn đêm

Sương Anh



Buồn
Khổ bởi dòng thơ trách của em
Khung trời ai oán mực tràn lem
Mây như lửa nóng bừng khơi dậỵ
Sương tựa hàn băng buốt giá thêm
Ý đã trao về cơn khát vọng
Tình chưa nhận được tiếng yêu mềm
Tơ hồng nếu vẫn không nơi buột
Sẽ trả về trong vũ trụ đêm
Đồng Lão
hehe.. bài này ĐL làm khi không uống rượu , phải mất 2 lon sữa đậu nành mới xong . 2 nàng tri kỷ đại nhân xem mà hông ưa thì ...... ráng chịu còn giận nữa thì sẽ kém xinh có biết không hì hì ....

 

 
Đền lại
 
Nếu cứ không tin hỏi má em
Hôm rồi mưa ướt lấm bùn lem
Ba nhìn thấy bẩn không cho gặp
Anh cố phân bua bị mắng thêm
Má nói con Vân đi ngủ sớm
Kem trong bịch giấy cũng tan mềm
Nên đành thất hẹn nay đền lại
Em muốn mấy đêm đãi mấy đêm
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.12.2014 21:34:45
0


 
Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 02:20:56 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.12.2014 02:52:58
0
Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi  
Sương Anh 

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 14:58:47 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.12.2014 08:06:25
0
 

Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão

[<font]
SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hư hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi  
Sương Anh 

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi 
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.12.2014 14:57:31
0

   

Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi  
Sương Anh 

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi 
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .

 
BUỒN THIU

Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
 
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 16:08:51 bởi SuongAnh >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.12.2014 12:52:33
0
SuongAnh


   

Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi  
Sương Anh 

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi 
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .

 
BUỒN THIU
 
Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
 
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi




Ý Trời
 
Trơ gan tuế nguyệt ngại chi già
Thấm thoát thời xuân bỏ lại xa
Ngang dọc giang hồ xuyên cách trở
Tung hoành thiên hạ bước xông pha
Rồi khi duyên khởi dừng chân lại
Gặp gỡ người thương trải dạ ra
Lúc ấy do trời say sắp lộn
Se tơ một lúc tới hai bà
 
Đồng Lão
 
Thương chúc em Vân 1 mùa giáng sinh êm đềm hạnh phúc , nhận được hồng ân thiên chúa suốt năm nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và đừng bao giờ giận anh Đồng Lão nữa hì..hì .
oh ! còn nữa may hông thôi quên . Chúc Sương Anh 1 mùa NOEL may mắn đại phát đại lợi mọi việc hanh thông muốn gì được nấy
 
 
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.12.2014 21:01:51
0
Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi    
Sương Anh   

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi   
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .  

 
BUỒN THIU
  
Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
   
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?  
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...  
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi  

  


Ý Trời

Trơ gan tuế nguyệt ngại chi già
Thấm thoát thời xuân bỏ lại xa
Ngang dọc giang hồ xuyên cách trở
Tung hoành thiên hạ bước xông pha
Rồi khi duyên khởi dừng chân lại
Gặp gỡ người thương trải dạ ra
Lúc ấy do trời say sắp lộn
Se tơ một lúc tới hai bà

Đồng Lão

Tơ Trời Biền Biệt
  
Tơ trời giăng mắc nhánh thông già
Lãng đãng vài giây vụt thoáng xa
Ngẫm phận hồng qua thời xuân trẻ
Nhìn chung rượu nhạt sắc màu pha
Bồi hồi xúc cảm tâm rung động
Xao xuyến dâng tràn dạ trải ra
Khóc kẻ chăn đơn mòn mỏi đợi
Người đâu biền biệt chốn ta bà

Sương Anh


Thương chúc em Vân 1 mùa giáng sinh êm đềm hạnh phúc , nhận được hồng ân thiên chúa suốt năm nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và đừng bao giờ giận anh Đồng Lão nữa hì..hì .
oh ! còn nữa may hông thôi quên . Chúc Sương Anh 1 mùa NOEL may mắn đại phát đại lợi mọi việc hanh thông muốn gì được nấy 

 Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 21:10:04 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.12.2014 22:30:21
0
 

Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lại đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi    
Sương Anh   

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi   
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .  

 
BUỒN THIU
  
Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
   
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?  
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...  
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi  

  


Ý Trời

Trơ gan tuế nguyệt ngại chi già
Thấm thoát thời xuân bỏ lại xa
Ngang dọc giang hồ xuyên cách trở
Tung hoành thiên hạ bước xông pha
Rồi khi duyên khởi dừng chân lại
Gặp gỡ người thương trải dạ ra
Lúc ấy do trời say sắp lộn
Se tơ một lúc tới hai bà

Đồng Lão

Tơ Trời Biền Biệt
  
Tơ trời giăng mắc nhánh thông già
Lãng đãng vài giây vụt thoáng xa
Ngẫm phận hồng qua thời xuân trẻ
Nhìn chung rượu nhạt sắc màu pha
Bồi hồi xúc cảm tâm rung động
Xao xuyến dâng tràn dạ trải ra
Khóc kẻ chăn đơn mòn mỏi đợi
Người đâu biền biệt chốn ta bà

Sương Anh


Thương chúc em Vân 1 mùa giáng sinh êm đềm hạnh phúc , nhận được hồng ân thiên chúa suốt năm nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và đừng bao giờ giận anh Đồng Lão nữa hì..hì .
oh ! còn nữa may hông thôi quên . Chúc Sương Anh 1 mùa NOEL may mắn đại phát đại lợi mọi việc hanh thông muốn gì được nấy 

 

Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem ", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả

Hoan hô tỷ Sương Anh đừng thèm nhận vì hỏng thiệt tình .... hì hì ... điều này khó có dẫu một bà chứ mong chi hai bà .... mộng ban ngày rùi ... huynh ơi ..............
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 22:41:20 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.12.2014 08:28:21
0
SuongAnh


Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lai đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi    
Sương Anh   

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi   
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .  

 
BUỒN THIU
  
Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
   
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?  
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...  
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi  

  


Ý Trời

Trơ gan tuế nguyệt ngại chi già
Thấm thoát thời xuân bỏ quá xa
Ngang dọc giang hồ xuyên cách trở
Tung hoành thiên hạ bước xông pha
Rồi khi duyên khởi dừng chân lại
Gặp gỡ người thương trải dạ ra
Lúc ấy do trời say sắp lộn
Se tơ một lúc tới hai bà

Đồng Lão

Tơ Trời Biền Biệt
  
Tơ trời giăng mắc nhánh thông già
Lãng đãng vài giây vụt thoáng xa
Ngẫm phận hồng qua thời xuân trẻ
Nhìn chung rượu nhạt sắc màu pha
Bồi hồi xúc cảm tâm rung động
Xao xuyến dâng tràn dạ trải ra
Khóc kẻ chăn đơn mòn mỏi đợi
Người đâu biền biệt chốn ta bà

Sương Anh


Thương chúc em Vân 1 mùa giáng sinh êm đềm hạnh phúc , nhận được hồng ân thiên chúa suốt năm nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và đừng bao giờ giận anh Đồng Lão nữa hì..hì .
oh ! còn nữa may hông thôi quên . Chúc Sương Anh 1 mùa NOEL may mắn đại phát đại lợi mọi việc hanh thông muốn gì được nấy 

 Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả 
 

 
Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả 


Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem ", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả

Hoan hô tỷ Sương Anh đừng thèm nhận vì hỏng thiệt tình .... hì hì ... điều này khó có dẫu một bà chứ mong chi hai bà .... mộng ban ngày rùi ... huynh ơi .............
 
 
Ta Đã...
 
Vất cái già bỏ cái già
Gom phần son trẻ gởi tình xa
Tuy rằng làm vậy hơi khờ tý
Nhưng lúc gần nhau đỡ lệch pha
Có những đam mê thầm ấp ủ
Và nhiều trăn trở khó trưng ra
Vì đêm mộng gặp nàng ta đã....
Ta đã... thầm yêu cả nhị bà
 
Đồng Lão 

Mộng ban ngày không được bây giờ mộng ban đêm nè hì..hì  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2014 12:08:40 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.12.2014 22:15:35
0
Chọc Cọp
 
Nguyệt mãn kiền khôn chiếu lão nhân
Trường canh bất mị thị phù vân
Tảo hàn bạch lộ vi sương ngoại
Hà dĩ tương tư ủy mộng trần
Ná đắc giai nhân đồng hảo hiệp
Vị tri sinh kế nan phân thân
Cận năng Đồng Lão tình an tại
Lai đáo thi viên hý nữ dần
 
Dịch
 
Trăng phủ không gian rọi lão già
Đêm dài mất ngủ ngắm mây xa
Nhớ nhung mộng cũ sầu khôn dứt
Gía buốt đường khuya sương trắng pha
Ước với giai nhân cùng hảo hợp
Nào hay công việc khó buông ra
Chắc rằng Đồng Lão tình yên vậy
Trở lại vườn thơ ghẹo cọp bà
 
Đồng Lão


SỢ OAI BÀ

Đầu thôn thấp thoáng bóng ông già
Thơ thẩn trong vườn ngắm nguyệt xa
Dáng mạo hanh hao thần trí hoại
Tướng hình còm cõi tóc sương pha
Do đâu lại biến thành như thế
Có phải vì...hư mới khiến ra
Bớ Lão Đồng ơi cho hỏi tí
Chàng thanh niên ấy sợ oai bà

.... phải hôn? hihihihi    
Sương Anh   

Khuyến cáo ĐL: Chọc cọp coi chừng bị... cắn nát hồn thơ bi giờ, đừng có mà đụng dzô nghen hihihihi   
Cho em tiếp hơi với tỷ Sương Anh nè , chúc tỷ cùng huynh Đồng mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân thiên chúa .  

 
BUỒN THIU
  
Buồn thiu buồn thỉu tủi xuân giả
Nhớ cánh chim trời đã khuất xa
Thủa ấy thầm yêu nào dám hỏi
Bây chừ muốn tỏ lại phôi pha
Người đi ngoảnh mặt không từ giã
Kẻ ở giấu lòng chẳng nói ra
Cách biệt bao năm ai có biết
Khuê phòng một bóng chỉ mình... bà

Sương Anh
   
Van ui, rất là chí lý, tình đời thường là thế phải hôn?  
SA cũng chúc Van và gia đình một Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm ha...  
Ý wên, còn chúc ĐL nữa chớ, xém hong thui là sẽ bị... quở thì làm ăn hết lên á hihihihhi  

  


Ý Trời

Trơ gan tuế nguyệt ngại chi già
Thấm thoát thời xuân bỏ quá xa
Ngang dọc giang hồ xuyên cách trở
Tung hoành thiên hạ bước xông pha
Rồi khi duyên khởi dừng chân lại
Gặp gỡ người thương trải dạ ra
Lúc ấy do trời say sắp lộn
Se tơ một lúc tới hai bà

Đồng Lão

Tơ Trời Biền Biệt
  
Tơ trời giăng mắc nhánh thông già
Lãng đãng vài giây vụt thoáng xa
Ngẫm phận hồng qua thời xuân trẻ
Nhìn chung rượu nhạt sắc màu pha
Bồi hồi xúc cảm tâm rung động
Xao xuyến dâng tràn dạ trải ra
Khóc kẻ chăn đơn mòn mỏi đợi
Người đâu biền biệt chốn ta bà

Sương Anh


Thương chúc em Vân 1 mùa giáng sinh êm đềm hạnh phúc , nhận được hồng ân thiên chúa suốt năm nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và đừng bao giờ giận anh Đồng Lão nữa hì..hì .
oh ! còn nữa may hông thôi quên . Chúc Sương Anh 1 mùa NOEL may mắn đại phát đại lợi mọi việc hanh thông muốn gì được nấy 

 Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả 
  

Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả 



Coi kìa, có kẻ "ăn miếng chả, trả miếng nem ", thấy ngừ ta " ý wên" cái là có ngừ cũng giả bộ "may hông thôi quên", như dzị hỏng thèm nhận lời chúc đâu à, vì xét thấy hong có ... thiệt tình xí nào cả

Hoan hô tỷ Sương Anh đừng thèm nhận vì hỏng thiệt tình .... hì hì ... điều này khó có dẫu một bà chứ mong chi hai bà .... mộng ban ngày rùi ... huynh ơi .............
 
 
Ta Đã...
 
Vất cái già bỏ cái già
Gom phần son trẻ gởi tình xa
Tuy rằng làm vậy hơi khờ tý
Nhưng lúc gần nhau đỡ lệch pha
Có những đam mê thầm ấp ủ
Và nhiều trăn trở khó trưng ra
Vì đêm mộng gặp nàng ta đã....
Ta đã... thầm yêu cả nhị bà
 
Đồng Lão 

Mộng ban ngày không được bây giờ mộng ban đêm nè hì..hì  

Tỷ Sương Anh ú ...ù........ vào xem có người than thở tùm lum nè ....hì hì ...., còn ngày nửa là Noel rùi kính chúc tỷ cùng family đầm ấm bên bếp lửa hồng đón chào Giáng Sinh , hong biết huynh Đồng sao ta ???????


 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2014 01:39:27
0
Ngày lễ cận kề kính chúc   quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng Sinh An- Lành Hạnh - Phúc .

Chúc lễ

Giáng sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông về hạnh phúc đượm muôn nơi
Quê nhà bằng hữu tưng bừng bút
Đất khách đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 12.24.14

.
NHỚ LỜI CHÚA DẠY
.
Thiên Chúa Giáng sinh ấm áp lời
Ánh sao sáng tỏa rộng trang đời
Hồng ân trải kín vào bao kiếp
Phước hạnh ban đều xuống vạn nơi
Truyền giảng rao lừng len mặt đất
Thánh ca vang dậy rỡ khung trời
Tiếng Cha dạy bảo thầm ghi nhớ
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng thể rơi
.
HANSY

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2014 08:42:17
0
vancali96


Ngày lễ cận kề kính chúc   quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng Sinh An- Lành Hạnh - Phúc .

Chúc lễ

Giáng sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông về hạnh phúc đượm muôn nơi
Quê nhà bằng hữu tưng bừng bút
Đất khách đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 12.24.14

.
NHỚ LỜI CHÚA DẠY
.
Thiên Chúa Giáng sinh ấm áp lời
Ánh sao sáng tỏa rộng trang đời
Hồng ân trải kín vào bao kiếp
Phước hạnh ban đều xuống vạn nơi
Truyền giảng rao lừng len mặt đất
Thánh ca vang dậy rỡ khung trời
Tiếng Cha dạy bảo thầm ghi nhớ
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng thể rơi
.
HANSY

 



Merry Christmas
 
Hồi kinh thánh đức vọng vang lời
Đón chúa ngôi hai bước xuống đời
Bác ái vị tha truyền khắp chốn
Hy sinh cứu rỗi tận cùng nơi
Ân lành cao cả ban nhân loại
Phước báu bề trên phủ đất trời
Vũ trụ ca mừng ngài giáng hạ
Thiên thần vui rãi tuyết hoa rơi
 
Đồng Lão
 
Merry Christmas , chúc Sương Anh cùng toàn thể quý thi hữu VNTQ đêm giáng sinh an lành ấm áp cùng với gia đình và người thân . Feliz Navidad !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2014 09:01:35 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2014 18:37:47
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2014 22:48:59
0
 

87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
 
Kính Bác

Lâu ngày trổ mã vị thành niên
Ánh nguyệt trên đồi đứng lặng yên
Chú Cuội khù khờ trông ngán ngẩm
Hằng Nga lộng lẫy thấy mê liền
hơ chữ nghĩa hình xiêu vẹo
Rối rắm ân tình bóng ngã nghiêng
Ơn nghĩa thơ đường năm tháng họa
In câu bằng hữu thánh nhân hiền

Vancali 12.25.14
 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.12.2014 00:25:10
0
vancali96


 

87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
 
Kính Bác

Lâu ngày trổ mã vị thành niên
Ánh nguyệt trên đồi đứng lặng yên
Chú Cuội khù khờ trông ngán ngẩm
Hằng Nga lộng lẫy thấy mê liền
hơ chữ nghĩa hình xiêu vẹo
Rối rắm ân tình bóng ngã nghiêng
Ơn nghĩa thơ đường năm tháng họa
In câu bằng hữu thánh nhân hiền

Vancali 12.25.14
 




Quần Long Vô Thủ
 
Mong Lá cứ chờ đủ bách niên
An nhàn thi thú dưỡng thần yên
Khi vui mời Bác tung câu xướng
Sẽ có tri âm họa vấn liền
Bản Nháp đông người tâm hỷ lộng
Thơ đường vắng chủ bút sầu nghiêng
Quần long vô thủ chơi sao đã
Đồng Lão cô đơn quậy hết hiền
 
Đồng Lão
Kính chúc Bá Lá giữ gìn sức khỏe sáng tác đều tay .
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.12.2014 02:33:53
0
Ngày lễ cận kề kính chúc   quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng Sinh An- Lành Hạnh - Phúc .  

Chúc lễ  

Giáng sinh mến chúc bạn đôi lời  
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời  
Chúa đến an lành cho mọi chốn  
Đông về hạnh phúc đượm muôn nơi  
Quê nhà bằng hữu tưng bừng bút  
Đất khách đường thơ rạng rỡ trời  
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội  
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi  

Vancali 12.24.14  

.
NHỚ LỜI CHÚA DẠY
.
Thiên Chúa Giáng sinh ấm áp lời
Ánh sao sáng tỏa rộng trang đời
Hồng ân trải kín vào bao kiếp
Phước hạnh ban đều xuống vạn nơi
Truyền giảng rao lừng len mặt đất
Thánh ca vang dậy rỡ khung trời
Tiếng Cha dạy bảo thầm ghi nhớ
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng thể rơi
.
HANSY  

  

 
Merry Christmas
 
Hồi kinh thánh đức vọng vang lời
Đón chúa ngôi hai bước xuống đời
Bác ái vị tha truyền khắp chốn
Hy sinh cứu rỗi tận cùng nơi
Ân lành cao cả ban nhân loại
Phước báu bề trên phủ đất trời
Vũ trụ ca mừng ngài giáng hạ
Thiên thần vui rãi tuyết hoa rơi
 
Đồng Lão
 
Merry Christmas , chúc Vancali cùng toàn thể quý thi hữu VNTQ đêm giáng sinh an lành ấm áp cùng với gia đình và người thân . Feliz Navidad !!!

LỜI CHÚC CUỐI NĂM

Tháng tận năm cùng có mấy lời
Chúc cho các bạn sống trên đời
Công danh đĩnh đạt vươn tới đích
Sự nghiệp giàu sang đến tận nơi
Phú quý muôn niên nhờ lộc tổ
An nhàn trường thọ hưởng ơn trời
Người người như một đều vui vẻ
Phước đức giữ gìn chớ để rơi

Sương Anh

SA cháu xin kính chúc cho Bác Lá, Van và Đồng Lão cùng các bạn nơi đây sang năm mới 2015  được hưởng nhiều may mắn, phước lộc dày.

  
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.12.2014 03:24:44
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *  
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014  
* Mượn thơ xưa
 
Kính Bác  

Lâu ngày trổ mã vị thành niên  
Ánh nguyệt trên đồi đứng lặng yên  
Chú Cuội khù khờ trông ngán ngẩm  
Hằng Nga lộng lẫy thấy mê liền  
Ờ hơ chữ nghĩa hình xiêu vẹo  
Rối rắm ân tình bóng ngã nghiêng  
Ơn nghĩa thơ đường năm tháng họa  
In câu bằng hữu thánh nhân hiền  

Vancali 12.25.14
 
 
Quần Long Vô Thủ
 
Mong Lá cứ chờ đủ bách niên
An nhàn thi thú dưỡng thần yên
Khi vui mời Bác tung câu xướng
Sẽ có tri âm họa vấn liền
Bản Nháp đông người tâm hỷ lộng
Thơ đường vắng chủ bút sầu nghiêng
Quần long vô thủ chơi sao đã
Đồng Lão cô đơn quậy hết hiền
 
Đồng Lão
Kính chúc Bá Lá giữ gìn sức khỏe sáng tác đều tay .

THƠ ĐÃI BẠN HIỀN

Qua rồi thất thập quá mười niên
Bác Lá mình thân tứ đại yên
Trí huệ an bình nhìn biết rõ
Tâm tư thanh thản thấy ngay liền
Dầu cho thế tục nhiều điên đảo
Mặc kệ tình người lắm ngửa nghiêng
Tuổi hạc nay dù trên tám chục
Còn làm thơ đãi bạn bè hiền

Sương Anh

Kính Chúc Bác Lá luôn An Mạnh và vui tình xướng họa cùng chúng cháu nhen
 
 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.12.2014 08:20:22
0
SuongAnh


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *  
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014  
* Mượn thơ xưa
 
Kính Bác  

Lâu ngày trổ mã vị thành niên  
Ánh nguyệt trên đồi đứng lặng yên  
Chú Cuội khù khờ trông ngán ngẩm  
Hằng Nga lộng lẫy thấy mê liền  
Ờ hơ chữ nghĩa hình xiêu vẹo  
Rối rắm ân tình bóng ngã nghiêng  
Ơn nghĩa thơ đường năm tháng họa  
In câu bằng hữu thánh nhân hiền  

Vancali 12.25.14
 
 
Quần Long Vô Thủ
 
Mong Lá cứ chờ đủ bách niên
An nhàn thi thú dưỡng thần yên
Khi vui mời Bác tung câu xướng
Sẽ có tri âm họa vấn liền
Bản Nháp đông người tâm hỷ lộng
Thơ đường vắng chủ bút sầu nghiêng
Quần long vô thủ chơi sao đã
Đồng Lão cô đơn quậy hết hiền
 
Đồng Lão
Kính chúc Bá Lá giữ gìn sức khỏe sáng tác đều tay .

THƠ ĐÃI BẠN HIỀN

Qua rồi thất thập quá mười niên
Bác Lá mình thân tứ đại yên
Trí huệ an bình nhìn biết rõ
Tâm tư thanh thản thấy ngay liền
Dầu cho thế tục nhiều điên đảo
Mặc kệ tình người lắm ngửa nghiêng
Tuổi hạc nay dù trên tám chục
Còn làm thơ đãi bạn bè hiền

Sương Anh

Kính Chúc Bác Lá luôn An Mạnh và vui tình xướng họa cùng chúng cháu nhen
 


 
 
GƯƠNG THÁNH
 
Bây giờ qua hết tuổi hoa niên 
Nên những tình si đã tạmn 
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng
Bần cư náo thị vô nhơn vấn
Thì cứ theo gương bậc thánh hiền.
Lá chờ rơi 26/12/2014 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.12.2014 23:24:08
0
Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh Lão
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.12.2014 03:02:26
0
vancali96


Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh Lão
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14




Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè
 
Quẻ Phán
 
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về
Dẩn về sau đó tập làm dê
Làm dê thấy được làm dê nữa
Dê nữa mà ưng lập gối kề
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề
 
Đồng Lão
 
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.12.2014 07:12:41
0
 

Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh Lão
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14



 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè
 
Quẻ Phán
 
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về
Dẩn về sau đó tập làm dê
Làm dê thấy được làm dê nữa
Dê nữa mà ưng lập gối kề
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề
 
Đồng Lão
 
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!
 
  Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :



Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.12.2014 13:22:19
0
vancali96


 

Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh Lão
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14




Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè
 
Quẻ Phán
 
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về
Dẩn về sau đó tập làm dê
Làm dê thấy được làm dê nữa
Dê nữa mà ưng lập gối kề
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề
 
Đồng Lão
 
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!
 
Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :



Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .





Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.12.2014 13:39:14
0
vancali96


 



Phượng Yêu
 
Ngắm nắng ngoài song nhớ phượng yêu
Dấy lên muôn nổi luyến thương nhiều
Lòng quyên luống để lòng tan vỡ
Mộng điệp vì đâu mộng cháy thiêu
Trán nhiễu giọt sầu trôi dấu ái
Gió đưa hơi thảm bạt khung chiều
Nay tình tri kỷ cùng ta bước
Chỉ đoạn tà dương với bóng xiêu
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.12.2014 22:54:58
0
 
Phượng Yêu
 
Ngắm nắng ngoài song nhớ phượng yêu
Dấy lên muôn nổi luyến thương nhiều
Lòng quyên luống để lòng tan vỡ
Mộng điệp vì đâu mộng cháy thiêu
Trán nhiễu giọt sầu trôi dấu ái
Gió đưa hơi thảm bạt khung chiều
Nay tình tri kỷ cùng ta bước
Chỉ đoạn tà dương với bóng xiêu
 
Đồng Lão

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2014 23:07:45 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.12.2014 06:05:45
0
vancali96


 
Phượng Yêu
 
Ngắm nắng ngoài song nhớ phượng yêu
Dấy lên muôn nổi luyến thương nhiều
Lòng quyên luống để lòng tan vỡ
Mộng điệp vì đâu mộng cháy thiêu
Trán nhiễu giọt sầu trôi dấu ái
Gió đưa hơi thảm bạt khung chiều
Nay tình tri kỷ cùng ta bước
Chỉ đoạn tà dương với bóng xiêu
 
Đồng Lão

 


Duyên Phận
 
Đời người có được mấy lần yêu
Sống với gian truân cách trở nhiều
Ngọn nến đam mê tuy đã tắt
Lửa tình âm ỉ vẩn hoài thiêu
Vùi trong bão tố chờ trăng rạng
Đứng giữa bình minh ngóng gió chiều
Bí ẩn cái trò duyên với phận
Tìm về vô định bước chân xiêu
 
Đồng Lão
 
Em Mây mới dắt Dê dạo 2 vòng thì cho vô chuồng rồi à , hay là nhỏng nhẻo nữa rồi ?
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.12.2014 07:51:02
0
Mướn cày
(Họa Than điền cua BH)

  Trâu ơi cũng muốn mượn trâu cày
Nước đã lưng đồng hãy tới ngay
Lưỡi bén tha hồ tung gốc xới
Chân cường mặc sức phỉ tình say
Khơi nguồn cứ việc mà nhanh cẳng
Nhổ mạ xin làm thật nhẹ tay
Trúng vụ công này ghi nhớ mãi
Quen đường ruộng cũ khó người thay


Vancali 12.27.14

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2014 08:06:56 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.12.2014 22:16:48
0
vancali96


Mướn cày
(Họa Than điền cua BH)

Trâu ơi cũng muốn mượn trâu cày
Nước đã lưng đồng hãy tới ngay
Lưỡi bén tha hồ tung gốc xới
Chân cường mặc sức phỉ tình say
Khơi nguồn cứ việc mà nhanh cẳng
Nhổ mạ xin làm thật nhẹ tay
Trúng vụ công này ghi nhớ mãi
Quen đường ruộng cũ khó người thay


Vancali 12.27.14

 
 



Đang chăn Dê vui biết mấy , tự nhiên bắt đi cày chi cho khổ vầy trời !!!
 
Chớ Lo Cày
 
Honey stop chớ lo cày
This job không vui chấm dứt ngay
Profit too low chai gót ngọc
Income so bad sợ em say
Đừng nên works hard cho mờ mắt
Mà hãy quit now khỏi bẩn tay
Try listen anh đừng ráng nữa
Move to Texas sướng hơn thay
 
Đồng Lão
 
Thương tới vậy mà còn hổng chịu nữa thì thiệt là bó tay với em luôn ..hì hì ....
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 92 trang, bài viết từ 2431 đến 2460 trên tổng số 2738 bài trong đề mục