Love_ Music

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 805 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 31.10.2009 00:55:48

Trích đoạn: phượng sài gòn

Cám ơn @Leo* đã cho nghe bài" Vó ngựa trên đồi cỏ non" quá hay. Cho xin thêm bài " Chuyện ba mùa mưa". Chúc Mrs Lí* cuối tuần dzui dzẻ.

 
Chuyện ba mùa mưa
Quang Lê
 
  
 
Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tui kể cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người Nguyện tròn thương tròn nhớ...
Nàng là trinh nữ tóc buông tím đôi vai gầy
Một làn môi đỏ nhớ nhung vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời Trời xanh đã an bài...
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió nhìn nhau Người đã quen dần xa rồi năm thứ ba...
Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người Thì nay có đâu buồn!

Thanks PSG.
best wishes for you.

Leo
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 31.10.2009 01:22:31
Ru Nữa Vầng Trăng
Thanh Tuyền
 
  
 

 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 01.11.2009 10:23:34

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 01.11.2009 10:26:33
Tình Em là Đại Dương
Duy Mạnh
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Em-La-Dai-Duong-Duy-Manh.IWZAABIO.html
 
Từng con sóng xô ngoài khơi
Từng cánh chim bay thấp thoáng,
Bước đi trong tiếng sóng,
Gợi cho ta về những kỉ niệm.

Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn,
Mình lại cùng ra nơi đấy quấn quít bên nhau.
Cùng với sóng với gió ta đã hoà chung tiếng ca.

Tình em lớn như đại dương
Nồng ấm như hoa báo xuân,
Đã cho anh sức sống
Để đi tới tận cuối chân trời...

Thời gian cứ trôi bình yên,
Rồi một ngày kia giông bão kéo đến nơi đây.
Để rồi em đã mãi bay đi, theo cánh chim trời.

ĐK:

Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu?
Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em?
Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng:
Trái tim ta vẫn yêu người.

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay,
Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim.
Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò?


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 01.11.2009 10:37:07
1.Một Thoáng Hương Tình
Lệ Quyên
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Thoang-Huong-Tinh-Le-Quyen.IW60DA77.html
 
Đưa em về phố đông
Ai thấu cho anh trong lòng?
Con đường mai sau không chung lối về
Mà tình anh sao còn say mê?

Mong như là giấc mơ
Ta sẽ quên nhanh không ngờ
Nhưng trong lòng ta có đâu vô tình
Con tim có đâu vô tình?

Anh ơi! anh biết không người mang đến nụ cười với em ngày vui?
Anh ơi! thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng lòng còn ngóng trông
Trên cao nghe gió rì rào hát ru tình mình giữa đời mong manh
Cho anh giây phút êm đềm Với em kỷ niệm sẽ không thể quên

Xa nhau anh biết không người? Mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai?
Xa nhau qua những đêm dài dấu yêu gót hài tìm đâu sớm mai?
Mai sau trên những lối về Nghe khúc tình ca nhớ thương tình xưa
Mai sau trên những lối về có anh đứng chờ ngẩn ngơ chiều mưa

Xa anh bâng khuâng bâng khuâng ngày xanh
Xa anh miên man miên man tình em

 
2. Thêm Một lần Yêu Thuơng
Lệ Quyên - Quang Dũng

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Them-Mot-Lan-Yeu-Thuong.IW6I0AO7.html

3. Tình Theo Ngọn Gió
Lệ Quyên

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-theo-ngon-gio-Le-Quyen.IWZC7AFW.html

4. Quay Về Với Em
Lệ Quyên
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quay-ve-voi-em.IWZC7AFI.html

5. Chỉ Muốn Yêu Anh
Lệ Quyên
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chi-muon-yeu-anh.IWZC7AF9.html
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 10:52:02 bởi minhthanh_love >

phượng sài gòn
  • Số bài : 112
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2009
  • Nơi: Thế giới tương lai.
RE: Love_music - 02.11.2009 15:30:28
Mrs.Lí* ui " Chyện ba mùa mưa" nghe hay quá, nghe tới nghe lui hết mưa lun, nhưng bây giờ ngập rùi nè! Cám ơn hén, lỡ rồi cho nghe bài " Đưa em vào Hạ" luôn nghen! Nói nhỏ nghe" tui có sến lắm hôn!"
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 02.11.2009 19:17:01
Đưa Em Vào Hạ
 
Duy Khánh
 

 
@ PSG : về nhà thấy P xì goòng iêu cầu nên Lớp mang ra típ lun, còn Mrs Lí khi nào ghé sẽ trả lời Phượng hen.
 
Đầu từng dzui dzẻ !

 

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 03.11.2009 09:38:02
Tình Khúc Mùa Đông
Ngọc Hạ
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Lu87hiEnf3
 
PSG : Leo không phân biệt, hay thì nghe. Một bài cho mùa đông.


 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 03.11.2009 10:39:46
MỘNG BAN ĐẦU
Composer: Hoàng Trọng - Thơ / lời: Hồ Đình Phương



Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa Xuân tới
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối

Quê em dậy bình minh
Nắng đẹp lòng thôn xóm
Quán tranh hiền vui đón
Dâng bát nước chè xanh
Chan chứa mộng yên lành

Nhớ về thăm em nhé!
Đừng than nỗi đường xa
Đây tiếng hát câu hò
Đang canh cánh mong chờ
Anh nhớ về anh nhé!

Hôm qua buồn nhìn đâu
Thoáng mẹ già nom thấy
Hỏi: con chờ ai đấy ?
Em níu lấy cành dâu
Che dấu mộng ban đầu

Hôm nay đợi chờ anh
Hái một cánh hoa thắm
Mộng Ban Đầu lyrics on
Ghép bên lòng trong trắng
Vương ngát hồn thơ xanh
Thay cho lời em nhắn

Hương thanh bình về lâu
Lúa được mùa mưa nắng
Gái trai làng vui sống
Quang gánh nối lòng nhau
Em thấy mộng ban đầu

Nhớ về thăm em nhé!
Đứng khinh mái lều tranh
Rau muối ấm tâm tình
Cơm ngô thắm no lòng
Anh nhớ về anh nhé!

Trông em mừng vườn cau
Trái mập tròn Xuân mới
Bỗng mẹ cười mẹ nói:
Con bé lớn thật mau,
Mai mốt mẹ ăn trầu..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 10:41:15 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 08:38:47
Mưa Chiều Miền Trung
Như Quỳnh
 

 
Miền Trung đất bồi phù sa
Người miền gian khổ từ nhiều đời qua
Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa
Mùa đông mây lững lờ trôi
Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi
Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi
Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức
Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi
Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa
Con sông têy nay đã già mà người đi biền biệt phương xa
Mây kia vẫn bay , sao hờ hững giữa đất trời
Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em
Ơi! Quê hương man mác buồn
Chiều miền Trung mưa tím bến sông
Tình yêu chưa trọn thành đơi, mà lòng đau như cắt bạn tình ơi
Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời
Chờ anh nay bao năm rồi mà anh chưa về bến đợi


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 08:55:58
Hỡi Cô Lái Đò
Dương Ngọc Thái
 

 
http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/131969687040/Hoi-Co-Lai-Do-Duong-Ngoc-Thai.html

Có ai đưa đò cho tôi buồn nhắn gửi câu hò
Hò rằng tôi thuơng
Cô lái đò giờ đang ở đâu
Cô có nghe bao đêm trăng tôi chờ
Người vui bên ấy đau lòng tôi thương nhớ bên này
Nước trôi xa nguồn không quay về bến cũ bao giờ
Ngày nào cô thương thân tôi nghèo đời bao gió sương
Nhưng cớ sao không đi hết con đường
Bỏ tôi giữa khơi
Sao cô đành bỏ bạn người ơi

Hỡi cô lái đò ơi! Đêm thức giấc bao lần
Nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta
Cô theo chồng bỏ tôi
Tôi đứng khóc bên bờ
Chỉ mỗi tôi hờn đội mưa đứng trông
Tan nát cõi lòng đò xa bến sông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 08:58:30 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 09:21:29
Gọi Đò
Dương Ngọc Thái
 
  


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 09:23:52
Em Quên Một Điệu Dân Ca
Dương Ngọc Thái - Cát Tuyền
 

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 09:59:58
Chiều Buồn Nghe Vọng Kim Lang
Hoài Linh - Cát Tuyền
 
  


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 05.11.2009 10:05:55
Chờ ANh Điệu Lý Duyên Tình
Bích Thảo
 
  


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 06.11.2009 11:25:28
Mùa Đông Của Anh
Ngọc Lan - Duy Quang
 
http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/237934487292/Mua-dong-cua-anh-Ngoc-Lan.html
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 06.11.2009 11:44:15
Vắng Anh Mùa Đông
Hoàng Lê Vi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 11:49:39 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


phượng sài gòn
  • Số bài : 112
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2009
  • Nơi: Thế giới tương lai.
RE: Love_music - 06.11.2009 14:13:49
Cám ơn MT mí Leo* đã nhiệt tình chép nhạc cho tui, tuy nhiên có hai chiện chưa được như ý.Thứ 1: bài "Đưa em vào Hạ" không nghe được. Thứ hai bài đó không có lời làm sao tập hát. Có phải tui nhiều chiện quá hôn! Chúc hai người đẹp cuối tuần vui vẻ.
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 06.11.2009 14:23:52

Trích đoạn: phượng sài gòn

Cám ơn MT mí Leo* đã nhiệt tình chép nhạc cho tui, tuy nhiên có hai chiện chưa được như ý.Thứ 1: bài "Đưa em vào Hạ" không nghe được. Thứ hai bài đó không có lời làm sao tập hát. Có phải tui nhiều chiện quá hôn! Chúc hai người đẹp cuối tuần vui vẻ.

 
Đang dạo ngoài đường thấy Phượng xì goòng la ỏm tỏi trong nhà hoá ra Lớp Đưa em vào hạ mà nhầm bố Đưa em vào Đông nhỉ. Thôi đưa thim lần nữa nè oài Lớp đi công chiện , coi lại nhầm vào Xuân í.  Đã bảu đừng khen Lớp đẹp mừa lị, cứ Lớp quậy ve kiu lun là ok
 
Đưa Em Vào Hạ - Chế Linh
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dyRgMdC5AQ
 
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào

Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
Bạn bè em giờ đây người sương người gió
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về

Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn
Nước sông ngăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu
Mùa hạ qua mau đi nữa đi anh trên con đường quê hương mịt mùng
Thương những chiều nắng dọi bờ sông

Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn
Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo
Trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều khói lửa ấm
Lứa tuổi tròn hai mươi tìm lại những đêm ân tình

Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hý trường
Nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ
Chén tiễn chén đưa cho rã rời một đêm hẹn ước
Rước áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù

Thương em đi gót nhẹ chân mềm
Bước trên quê hương điêu tàn
Lặng nhìn em bồi hồi thêm
Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương bùn mềm
Thương những người giết giặc ngày đêm


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 07.11.2009 19:17:04

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 00:47:42 bởi minhthanh_love >

phượng sài gòn
  • Số bài : 112
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2009
  • Nơi: Thế giới tương lai.
RE: Love_music - 09.11.2009 11:05:52
Lớp ui là Lớp, vậy mà tui nghe  người ta nói Lớp lo dùi mài kinh kệ, chẳng lo chuyện nhân gian, sao quên trước quên sau vậy, có nhạc thì không lời, khi có lời thì không nhạc, vậy mà không chịu đang lovề, tui nói rồi mờ, tui vừa mới thoát mù vi tính, cho nên chỉ cái gì dễ dễ á, chỉ cần click chuột còn làm thêm gì nữa là tui bó chân lun, Nay hết khen dễ thương rùi hén, vui lên nghe.
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 11:19:04

Trích đoạn: phượng sài gòn

Lớp ui là Lớp, vậy mà tui nghe  người ta nói Lớp lo dùi mài kinh kệ, chẳng lo chuyện nhân gian, sao quên trước quên sau vậy, có nhạc thì không lời, khi có lời thì không nhạc, vậy mà không chịu đang lovề, tui nói rồi mờ, tui vừa mới thoát mù vi tính, cho nên chỉ cái gì dễ dễ á, chỉ cần click chuột còn làm thêm gì nữa là tui bó chân lun, Nay hết khen dễ thương rùi hén, vui lên nghe.


Chời ạ, cí đường link kìa : có đầy đủ mà.  click vào là ok ngay đó. Tu thì tu thiệt nhưng không đến mức lẫn thế đâu.  mạng dạo nì cũng tu hay sao í, chả thấy rên rỉ chi cả  khổ ! yên tâm đi, Lớp có oánh bầm mặt cũng nhe răng cười hà, hỏng bik khóc
 
link :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dyRgMdC5AQ 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 11:23:11 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 11:34:54
Bỏ Phố Lên Rừng
Duy Khánh
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q9i8SDAuov
 
 
"Sao người bỏ phố lên rừng
Sao người không nói ngập ngừng đắng cay
Mình tôi còn lại chốn này
Nửa đêm thức giấc lòng ray rứt buồn"

Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Một đi không nửa câu hò hẹn
Người giã từ mà ánh mắt rưng rưng

Người phụ tôi rồi có phải không ?!
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Bỗng dưng làm kiếp chim xa lạ
Miền núi sầu người có thấy nhớ nhung

ĐK:

Người xót xa buồn lắm phải không ?!
Không, sao bỏ phố lên rừng
Đi làm mây cao trên đèo vắng
Trời vào đông có chạnh lòng ?!

Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Tự nhiên thành bóng chim tâm cá
Tôi thật buồn hỡi người có biết chăng ... ?!!

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 11:50:14
Cánh Hoa Tàn
Huyền Thoại
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Hsxuvcyr6B
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 13:10:01
Mặt Trời Tím
Nhóm Huyền Thoại
 

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 13:27:14
Tình Yêu Của Biển
Mỹ Tâm
 
  


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 09.11.2009 13:45:44
Bình Yên Từ Trái Tim Tôi
Lâm Hùng
 

 
Đêm rất dài trên phố quen ta lạc em giữa cơn mê đơi khi cúi đầu trong bóng đêm hương còn bay khiến lòng xao xuyến.
Em đã thành muôn ánh sao, nhưng màn đêm vẫn treo trên đầu. Buông tiếng cười trong nỗi đau, xin gọi tên người giữa chiêm bao.
Dòng đời trôi mãi dĩ vãng còn xót xa, gạt giọt nước mắt để biết đời có ta, ôi cô đơn bờ môi thật thà. Tìm làn hơi ấm giữa biển đời giá băng, còn lại câu hát giữa những lời dối gian. Bao đam mê giờ đây đã tàn.
Ta giấu tình trong bóng đêm nhưng tình nhân đã ko đi tìm.
Ta dối lòng hay dối em, khi vội mang nỗi buồn chưa đến.
Những tiếng đời trong tiếng em, khi bình minh lá reo bên thềm.
Quên nỗi buồn trong bóng đêm, xin bình yên từ trái tim em.

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 09.11.2009 13:56:00
Để Đau Thuơng Lại Chính Mình
Lâm Hùng
 

 
Có đôi lúc anh ngỡ tình ta sẽ luôn xanh mộng
Men yêu đương như thắm sâu chất ngất trong nhau
Có đôi lúc anh dối lòng,tìm quên bao hờn ghen
Ôm suy tư trước bóng đêm với những âu lo
Tiếng mưa vẫn rơi giữa lòng đêm vắng như vô tình
Anh cô đơn trông ngóng mãi những bước chân em
Biết em đã quên lối về vì bao đam m6 người ơi
Còn lại gì khi ngàn sóng đời đành rẻ đôi

ĐK:

Bước cứ bước em đan tâm chôn vùi những dấu yêu
Em cho tôi niềm đau trong quạnh hiu
Trót đã lỡ trao riêng em ân tình của trái tim
Ta long đong tìm em em trong bao kỷ niệm
Có nỗi nhớ xin mang theo bên đời dẫu mãi xa
Em đi qua đời tôi chỉ một lần thôi
Nếu đã biết bao yêu thương trao đời quá xót xa
Ta yêu nhau làm chi để con tim mau già

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 09.11.2009 14:07:19
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh
Trọng Tấn - Anh Thơ
 

 
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng
Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió
Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô
Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa
Đời tự do chan chứa bao tình,
Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi

Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều
Ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng
Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi
Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm
Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa
Thuyền anh mai về có cá bạc đầy khoang

Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng
Lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm
Đôi ta chừ thương nhau cho lúa xanh đồng
Cho thuyền vượt biển dẫu muôn trùng mà băng qua
Đây ruộng đồng ta vun trồng
Đây biển khơi kéo lưới nào


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 10.11.2009 23:18:42
Phận Tơ Tằm
Hương Lan
 

 
 Người có thương thân tôi nghệ sĩ,
thì đường có thương như thương hại đời.
Và đừng có nghe khi thiên hạ thường,
dèm pha tôi kiếp sương ca.
 Người đến đây, đêm đến phòng trà,
đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà.
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca.
Rươu nồng đó người đã say chưa,
ân tình này sao không gắn bó.
Đơì là những dòng nước vô tư,
ta là thuyền song đưa xa bờ.
Người ngồi đó còn có nghe tôi,
tâm tình đầy vươn lên đắm đuối.
Người đừng trách một khiếp cầm ca,
con tằm nào không muốn vương tơ.
Người nói đi! như tim người nghĩ,
làm nghề sướng ca tôi mang tội gì.
Hoạ là có chăng tôi mang tội đời,
làm cho nhân thế say mê.
Người nói đi! cho tôi một lời,
rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài.
Tôi ơn người, phận tằm tôi muốn khiếp vương tơ cho đời vui.


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 805 bài trong đề mục