Love_ Music

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 805 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 01.06.2009 22:59:49
MỘT MÌNH
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Minh-Thien-Kim.IWZEUUD6.html
 
Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình
 
ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình
 
biết lời tỏ tình đã có người nghe.
 
Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành ,
 
đời mong manh quá kể chi chuyện mình
 
nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh.


Đường xưa quên lối tình dỗi người mong ,
 
tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan. 
 
cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
 
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
 
tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng
 
nhìn nhau để rồi còn gì nữa cho nhau
 
Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình
 
đường quen không tới nhìn nhau ngại ngùng
 
chỉ vì đời mình chưa có bình minh
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 01.06.2009 23:11:13
RONG CHƠI CUỐI TRỜI QUÊN LÃNG
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Rong-Choi-Cuoi-Troi-Quen-Lang-Thien-Kim.IWZEUFFU.html
 
Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương
bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương
mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
chân ngựa hoang bước mơ hồ.
Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im chết bên đường

 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 02.06.2009 03:49:05
CUỘC CHỜ VÔ VỌNG
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cuoc-Cho-Vo-Vong-Thien-Kim.IWZEO9CU.html
 
Này hỡi người tình, sao anh không lại?

Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ.

Này hỡi người tình, sao anh không về?

Tối qua em nghe gió trên đồi than van.



Hè hết, Thu qua, Đông sang

Mùa Xuân héo khô bao dung nhan

Mà chưa thấy anh về

Em ngồi chờ một mình.



Nhà trống mênh mang, mênh mang

Từng cơn gió ru sang, ru sang

Ngỡ chân bước anh về

Ơi hỡi gió ơi!



ĐK:

Này hỡi người tình, sao anh biền biệt?

Phải chăng anh không có trên trần gian nữa?

Là hết đợi chờ, thôi anh yên ngủ

Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than.



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 02.06.2009 04:00:28

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 02.06.2009 14:58:19
HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hanh-Phuc-Nho-Nhoi-Thien-Kim.IWZEO9IZ.html
 
Nước mắt rơi khiến hoa sầu úa môi
 
Hát lên chi khúc nhạc buồn  lẻ loi
 
người yêu hỡi đến khi mộng ước đã xa rồi
 
tiếc gì chuyện tình hai chúng ta
 
Sóng dâng cao cho tâm hồn buốt đau
 
Trót yêu nhau khắc ghi tình bấy lâu
 
Ngaỳ mai sẽ có ai về đến bến mơ rồi
 
Gửi lại một cánh thư hồng
 
Giấc mộng  sẽ tàn thế thôi
 
Hạnh phúc thật quá nhỏ nhoi
 
Bóng đêm nhớ anh quạnh hiu
 
Nỗi buồn chết trong cô liêu
 
Vết thuơng xưa như trăm ngàn mũi dao
 
Cắt trên da  cuộc tình xót xa
 
Chiều này sẽ có em về giữa nắng tàn
 
 khóc cho một hạnh phúc đã lỡ làng.
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 02.06.2009 15:16:28
MỘT KHOẢNG TRỜI BƠ VƠ
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Khoang-Troi-Bo-Vo-Thien-Kim.IWZEO9I0.html

 
Chiều giăng mờ khói
lấp khung trời giăng kín đường đời
 
Vòng tay lạnh giá
tiễn chân người lời héo trên môi
 
Đời thôi từ đây ,
chìm theo trời mây ,
một trời quạnh vắng 
không anh bên đời  cho tháng năm dài
 
Ngày anh vừa tới 
có khung trời xanh ngát một thời
 
Ngày anh vừa tới
nhớ thuơng người tình cũng không nguôi
 
Để rồi từ đó
chìm trong ngục tối 
một chiều  người đã ra đi âm thầm
một khoảng trời hoang vắng bơ vơ
 
Biết tình đời là thế đó
Biết trái tim luôn mang tuyệt vọng
Tôi đã say trầm bóng tối u hoài
Mà dòng đời gian giối đua chen
 
Biết một ngày phải đến
Biết sẽ xa muôn trùng
anh bỏ mặc khu phố riêng tôi
anh bỏ mặc tiếng khóc đơn côi
khoảng trời xưa còn mình tôi giữa bơ vơ
 
Ngaòi kia nhạt nắng
bóng ai còn vương vấng cuộc tình
 
Cỏ cây vàng úa 
lá theo tình lặng rớt bâng khuâng
 
Người ơi về đâu vùi ân tình sâu
Khoảng trời lạnh vắng 
 
riêng tôi một mình anh để lại thuơng nhớ trong tôi


Quynh
  • Số bài : 775
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2005
RE: Love_ Music - 04.06.2009 01:04:05
tặng minhthanh_love nè, dạo này Q cũng nghe nhạc trẻ không hà, nhưng mà người thì khô, chỉ thỉnh thoảng teen thôi, teen có lúc thôi 

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-Mai-Ngan-Nam-Thanh-Thao-Dan-Truong.IWZDBOZ0.html


Yêu Mãi Ngàn Năm
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện, Tùng Châu


Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
Tình anh đó luôn nồng cháy
Vẫn yêu em như ngày xưa
Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em

Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
Tình anh đó, luôn bình yên
Vẫn trong tim không nhạt phai
Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm

Ngày mai chúng ta
cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua
bao đường đời gian khó, có anh và em
Rồi đông sẽ qua,
cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

Đời có khi yên lành, khi cuồng phong.
Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa,
vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi ./.




ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 04.06.2009 23:31:53
TÌNH LÀ GÌ?
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-La-Gi-Thien-Kim.IWZEO90F.html
 
Một chiều buồn buồn len lén  đi vào lòng người
buồn mang theo nỗi đau khắc sâu thịt da vết thuơng lòng ta
 
tình là gì nào ai biết đâu tình là gì
tình yêu như bóng ma phủ lên đời ta lời nguyền muôn kiếp
 
Rằng mãi mãi ấp yêu một  bóng hình ,
chẳng ai thuơng xót mình , đời dư dả chẳng cho ta chút tình thôi đành câm nín
 
Buồn làm gì tại sao ta phải buòn làm gì
Nhiều khi ta hỏi ta khổ đau là chi xót xa là chi
 
Tình là gì , nào ai biết đâu tình là gì
tình yêu như bóng ma phủ lên đời ta lời ngyền muôn kiếp
 
Rằng mãi mãi ấp yêu một bóng hình ,
chẳng ai thuơng xót mình ,
đời dư dả chẳng cho ta chút tình thôi đành câm nín.
 
Hỡi tình hỡi bao năm qua chẳng ai yêu ta
có lắm lúc ta chờ mong câu yêu đương dối lòng
 
Tình yêu hỡi tình hỡi ta van xin hãy tha cho ta
nếu biết trước yêu là đau chẳng dám mơ mộng đâu
 chẳng ước được yêu dấu , để ta vui từ đầu.

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 04.06.2009 23:44:39
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Thiên Kim
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giac-Mo-Mua-Dong-Thien-Kim.IWZEO8F8.html


Chiều nay mưa bay chìm trong cơn say
cuộc tình rồi chết trong hồn ai , thuyền ai trên sông
lơ lững xuôi dòng làn mây theo gió trôi phiêu bồng
 
*Trăng hỡi trăng ơi , sao ánh trăng vàng để lòng ta mãi còn nhớ mong
Biển sâu có anh gọi màn đêm như dòng đời trong đêm hồng
Trời xanh có anh gọi nắng đến cho mùa xuân trở về  
như giấc mơ trong mùa đông
 
Chiều nay lang thang hồn anh đi hoang
rượu mình càng uống sao càng say.
Mộng mơ không tên , mong nhớ không còn
Đừng quên anh nhé câu ân tình
Trăng *
 
Chiều nay mưa bay....
Trăng hỡi trăng ơi....

 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 05.06.2009 00:17:41

Trích đoạn: Quynh

tặng minhthanh_love nè, dạo này Q cũng nghe nhạc trẻ không hà, nhưng mà người thì khô, chỉ thỉnh thoảng teen thôi, teen có lúc thôi 

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-Mai-Ngan-Nam-Thanh-Thao-Dan-Truong.IWZDBOZ0.html


Yêu Mãi Ngàn Năm
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện, Tùng Châu


Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
Tình anh đó luôn nồng cháy
Vẫn yêu em như ngày xưa
Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em

Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
Tình anh đó, luôn bình yên
Vẫn trong tim không nhạt phai
Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm

Ngày mai chúng ta
cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua
bao đường đời gian khó, có anh và em
Rồi đông sẽ qua,
cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

Đời có khi yên lành, khi cuồng phong.
Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa,
vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi ./.





 
NGÕ VẮNG
Anh Thuý
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ERmNN4hI0b
 
Bước cô đơn về giữa cơn mưa đời em chịu nhiều cay đắng
 
sắc hương phai lạnh buốt đôi vai bàn tay níu kéo tháng ngày
 
Mất anh trong cuộc đời  xót xa nghe vời vợi sao anh nỡ xa em người ơi
 
Đã yêu ai là nhớ mong hoài dù anh ra đi mãi mãi 
 
chỉ riêng em nhận lấy thuơng đau từ khi đôi ta mất nhau
 
Biết yêu thuơng chờ đợi bước đi không một lời như ngõ vắng không một bóng người.
 
Nụ hôn anh trao cho em ngọt ngào đắm đuối
 
Tình yêu em trao cho anh không hề tiếc nuối
 
Người ơi em mong anh sẽ quay về với em dù người gian dối
 
Đời em như con thiêu thân lạc vào bóng tối
 
Tình anh như ngôi sao đêm soi đường đưa lối
 
Tình yêu anh như hơi thở trên môi ngất ngây tuyệt vời
 

 
@ Quỳnh : thanks ss nhìu. Có bài này mới  nè tỷ , hỏng có teen lắm. Nhạc phim "ngõ vắng" á.
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:07:19
CỎ XANH
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,62769


Lời bài hát

Cỏ xanh êm ái
Mọc trên lối đưa bước chân em về
Tuổi rong chơi đó
Thuở thơ ấu cho hồn đắm mê
Hồn nhiên còn đâu
Tim xót xa tình ướt sầu
Tựa như mây sáng vô tình
Trời vội mưa biếu niềm đau
Gởi hương theo gió
Nhìn trong mắt nghe lá khô rơi đầy
Mùa thu rơi mãi
Gợi trên tóc mang nhiều đắng cay
Thời gian nhẹ trôi
Đêm giấc mơ dài rã rời
Một mai anh nhớ đôi mình
Còn bên nhau thiết tha ngày sau
Em mau về đây
Mùa đông áo không che lạnh
Rong rêu tuổi thơ
Tràn đôi bước chân ơ thờ
Đón đưa bao giờ, bóng em xa mờ
Kỷ niệm nuôi nấng sao vẫn chờ
Em như loài hoa
Vờn hoa bướm bay hoa tàn
Em như loài chim
Còn phiêu lãng nơi phương nào
Đã quên anh rồi, dấu yêu tơi bời
Tình anh không giữ lâu người ơi ...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:15:01
TÌNH DỐI GIAN
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,45793 Lời bài hát
Có những lúc ta cô đơn trong đêm thâu nhưng nào ai có thấu.
Đã có lúc trong cơn mơ ta mong sao cho đời ta qua mau
Con tim đau nhìn thế gian, người tình sao cho ta bao câu nói đắng cay.
Trong tầm tay ta còn ai cuộc tình không may
Có những lúc ta yêu em yêu như điên nhưng người đâu có biết
Hãy cứ nói câu chia tay khi con tim em giờ dành cho ai
Em cho ta lời dối gian, rồi quên hết những dấu ái ân ngày xưa
Thôi ta đành xa người yêu dấu hỡi ân tình đau

Dù ta đã không còn nhau, tình yêu đó lời thề thốt xưa
Biết bao câu hẹn thề là bao lừa dối trên bờ môi
Dù ta đã không còn nhau lời gian dối thì thầm đã trao
Vẫn xin em một lần hãy cho anh một lời ..........
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:22:11
CHẲNG KHÁC GÌ NHAU
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,19521 Lời bài hát
Đành lòng sao khi em nói em hận anh
Đành lòng sao khi em nói em không cần anh
Rồi ngày mai không lẽ chỉ riêng anh
Giọt lệ rơi ai hiểu được lòng anh
Nhiều năm qua em bước đi bên đời anh
Mà hôm nay em nói lên câu từ ly
Đành lòng sao anh vẫn là anh hôm qua
Vì đời trôi không biết chảy về đâu
Như những viên đá rơi vào lòng biển sâu
Em chắc không biết đâu cũng vậy thôi
Chẳng khác gì nhau em ơi
Chẳng khác gì nhau em ơi
Một nỗi niềm đau...
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:25:40
CŨNG LÀ TRĂM NĂM
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51561 Lời bài hát
Nỗi nhớ đến giữa đêm thật sâu
Em thương yêu ơi biết em về đâu
Có lúc muốn nói với nhau vài câu
Cho con tim này biết quên u sầu

Còn đó thành phố mưa chiều vắng không
Còn đâu mùa đông buông làn khói sương
Còn đó câu hát nghe lòng vấn vương
Mà nào đâu thấy dáng người mến thương
Nghe những nuối tiếc dâng đầy xót xa
Thương nhớ đã có giây phút phai nhòa
Tôi đi tìm những ước mơ nào đã qua
Chỉ có làn mưa theo từng bước chân

Người hỡi, khi mình xa cách đôi lòng giá băng
Em đi, không chút vương vấn cho nhau một lần
Em đi, em giờ như bóng con tàu khuất xa
Ra đi mang những yêu dấu chôn sâu trong lòng
Ôi những đêm dài hoài nhớ thương
Nghe như đâu đây tiếng em đi về ./.

Một phút xa cách cũng là trăm năm
Dù giữa nắng ấm vẫn là bóng đêm
Ngồi thắp nến nhớ trăm ngọn nến xanh
Mà hình cũ vẫn còn quẩn quanh
Nghe những nuối tiếc dâng đầy xót xa
Thương nhớ đã có giấy phút phai nhòa
Tôi đi tìm những uớc mơ nào đã qua
Chỉ có làn mưa theo từng bước chân
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:36:24
TRẮNG TAY MỘT CUỘC TÌNH
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51569  Lời bài hát
Trắng tay một cuộc tình
Xóa thêm cuộc đời mình
Ta muốn say bao giờ chẳng phai
Hỏi đâu tình nồng nàn
Hỡi đâu tình phụ phàng
Khi người yêu vội vàng quay lưng

Trắng tay một cuộc tình
Xóa thêm cuộc đời mình
Bước chân đi về chốn nao
Trái tim còn nồng nàn
Dẫu cho tình muộn màng
Ta tìm nhau chỉ là chim bao cuối cùng

Khi tình yêu chỉ còn vị đắng
Bước chân đi về đường vắng
Quanh đây chỉ còn niềm xót xa mà thôi
Khi người yêu chỉ tòan hờn trách
Với nhau chỉ là lời cuối
Yêu đương chỉ là một thóang trên đâu môi

Khi tình yêu chỉ tòan lời dối gian
Câu thề xưa chỉ là những bong đùa
Bao mộng mơ chỉ là lời gió mây
Khi tình yêu vội vàng chắp cánh bay

Trắng tay một cuộc tình
Xóa thêm cuộc đời mình
Ta muốn say bao giờ chẳng phai
Hỏi đâu tình nồng nàn
Hỡi đâu tình phụ phàng
Khi người yêu vội vàng quay lưng

Trắng tay một cuộc tình
Xóa thêm cuộc đời mình
Bước chân đi về chốn nao
Trái tim còn nồng nàn
Dẫu cho tình muộn màng
Ta tìm nhau chỉ là chim bao... cuối cùng
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 19:41:12
TÌNH MÃI NGU NGƠ
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51568 Lời bài hát
Chiều một mình thương nhớ
Lắng nghe tình anh cô đơn xa vắng
Từng giọt sầu dĩ vãng trong lòng anh
Tình nào còn xa cách
Với anh vẫn là thương nhớ
Mây bay nhớ nhung tình xa

Tình một mình anh biết
Chỉ có em là niềm hạnh phúc
Dù tình là giây phút trong mộng thôi
Cuộc đời nhiều cay đắng
Tiếng yêu thôi đành lỡ bước
Vòng tay nhớ nhung xa vời

Dẫu biết rằng anh vẫn yêu em hoài
Vẫn nâng niu ôm ấp tình xưa
Tiếng yêu thương dịu thắm niềm đau
Đã xa nhau tình vẫn thiết tha
Ai đã thương anh sao anh thấy lòng còn lạnh lùng
Ai đã yêu anh sao anh với một mình lòng buồn
Xin thứ tha anh người anh vẫn giữ kỷ niệm nào
Suốt đời mình anh khổ đau
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 20:23:10
TA VẪN YÊU NGƯỜI
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51567


Lời bài hát
Nhìn làn mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời
Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói
Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được
Tình như những ánh sao sa cho lòng chất thêm u hoài
Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng mình ta thở dài
Mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ, giấc mơ xa vời
Nào có ai người sẽ đến bên đời ru giấc rã rời
Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng tà

Nhìn ngày đi qua không bờ bến không ai người mong chờ
Lòng thầm nghe bao niềm xót xa bao nhiêu giằng xé
Ôi nỗi nhớ như đàn mãi than hoài từng tiếng khô lạnh
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như tiếng nói trong tim hồng dù thân xác lạnh
Tình như gió cuốn trong tim khi đời đã như sa mạc
Để mình ta mãi mãi chôn trong lao tù lời yêu khắc khoải
Người như bóng dáng xa xăm giấc mơ giấc mơ xa vời
Nào có ai người nhìn bóng u trầm mà biết tim lòng
Chỉ có nỗi buồn ngày vẫn qua ngày thân xác lưu đày

Nhìn, nhìn tà dương tan vào bóng đêm lan dần xa mờ
Lòng thầm nghe bao đợt sóng đang xô bờ rạn vỡ
Ôi nỗi nhớ như thuyền mãi xa bờ từng phút mong chờ
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như ánh mắt ta trao hai bờ dòng sông cách trở
Tình ta chới với đôi tay đâu nào có nhau bên đời
Để nhìn nhau mãi mãi thương đau
đôi miền dòng sông quá rộng
Nhìn nhau mãi mãi trông mong giấc mơ giấc mơ xa vời
Nào có bao giờ được phút người ru khúc rã rời
Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm dài nghe sóng u hoài

Tình như bóng dáng thiên thu cho đời dù không tới được
Tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta rã rời
Và tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tàn
Tìm đâu thấy bến cho ta đậu tình tràn như sóng trào
Nào thấy ai người tìm đến bên đời trao tiếng nói cười
Dù có nỗi buồn ngày mãi xa ngày ta vẫn yêu người
Ta vẫn yêu người
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 20:27:41
HÃY NÓI VỚI EM
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51563 Lời bài hát
Lắng nghe tiếng con tim.
Biết em đã yêu anh.
Tình là ánh nắng muôn màu.
Tình là ánh mắt thiết tha trao nhau.
Những phút bên anh hạnh phúc với bao lời yêu.
Dù biết anh cũng yêu em.
Thế sao cứ luôn băn khoăn?
Sợ từng phút chốc tàn phai.
Sợ tình mong manh khói sương mau tan.
Hãy nói yêu em và mãi bên em nhé anh.
Và em đã biết đã biết em đã yêu anh rất nhiều.
Người yêu dấu hỡi lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh.
Và sẽ mãi không cách rời.
Dù những đổi thay trong đời
Nguyện sẽ yêu anh yêu anh chỉ anh mà thôi.
Đừng xa em nhé!
Người ơi, hãy bên nhau suốt đời.
Và anh hãy nói, hãy nói, với em trong lòng chỉ có em thôi.
Đời ấm áp trong tiếng cười.
Tình yêu thiết tha muôn lời.
Hãy nói với em, chỉ yêu mãi em mà thôi.
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 20:30:10
RỒI DẤU YÊU VỀ
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51565 Lời bài hát
Chiều nay bỗng mưa về
Gội xanh lắm phố hè
Chiều nay có tôi ngồi
Rồi nghe mưa hát say mê

Chờ em ghé qua nhà
Chiều xõa tóc đôi bờ
Dòng sông cất lời hát
Đến bên anh để biết yêu người

Xa xôi, xa xôi đã xa xôi rồi
Kỷ niệm còn cháy trên môi
Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười
Cớ sao tan vỡ tình tôi

Một mai nếu em về
Đường khuya bước chân nhẹ
Thì xin dẫu lần cuối
Trái tim em còn ấm môi người...
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 20:32:48
CHE TAY ĐỨNG NGÓNG
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51560 Lời bài hát
Em ơi , dừng chân bên phố
Lắng nghe mưa về qua ngỏ
Mưa giăng kín lối thêm buồn ngoại ô để lại cuối phố

Em ơi , tuổi xanh xao níu
Nắm tay nghe lòng hiu hiu
Câu ru xưa đã sang lời dịu êm tình phơi như lá

Dốc đứng đường dài đôi chân mệt nhoài
Em ơi tuổi mộng xây bao lâu đài
Thức giấc chiều tàn tan trôi mộng vàng
Buồn thương biết mấy giấc mơ cỏ cây

Em ơi , dừng chân bên dốc
Anh dường đã về bên đây
Che tay đứng ngóng bên này ngoại ô buồn trong ra phố
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 14.06.2009 21:13:13
YÊU LÀ THẾ
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,51594 Lời bài hát
Tình yêu lầm lỡ
Thương nhớ nhau làm gì
Ngày mai về phố cũ
Bên gối ta thầm thì
Kỷ niệm nào thật buồn
Em ơi sao tơ duyên không tròn
Trong gió mưa
có ai vẫn luôn thở than

Tình yêu là thế
Khi giấc mơ phũ phàng
Từ đây mình hãy giữ
Trong đáy tim nụ cười
Đêm nao đôi ta xa nhau rồi
Đôi môi run run không nên lời
Nuối tiếc chi nữa
cánh chim nơi phương trời

Chiều hôm nay trên phố mưa bay
Kề hai vai cho anh nghe tiếng đôi lòng
Nụ hôn xưa vẫn luôn ân cần
Xin đừng hờn dỗi khi xa cách em ơi
Rồi ngày ấy có ai quên về
Dòng sông cũ khúc ca ê chề
Đừng xa anh nhé em đêm nay
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 20.06.2009 22:06:43
GIẢ VỜ YÊU
Ca sĩ : Ngô Kiến Huy
Nhạc sĩ : Duy Anh http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,106836 Lời bài hát
Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt
Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng
Bao yêu thương nơi này ta đã có
Chính nơi đây chúng ta xa rời nhau

Khi yêu nhau bây giờ anh mới biết
Trái tim em không còn như lúc trước
Sau đêm nay hai đường hai lối bước
Đường đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh

ĐK:

Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em

Những năm tháng yêu nhau giả vờ
Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia
Lối đi đến nơi nào cho chúng ta
Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau
Bước cứ bước em về với người
Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống bên người như lúc xưa...


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 20.06.2009 22:40:43
BIẾT TÌM ĐÂU
Duy Mạnh
 http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,46484 Lời bài hát
Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xaLòng ngậm buồn về một cuộc tình đã lỡTình đã bay theo những cánh chim về đâuTừng ngày dài còn lại một mình nơi đâyLòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày naoTrong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhauHồn ngất ngây khi đôi môi em vừa traoKhát khao mong trở lại một ngày êm đềmTa cùng nhau say sưa bước trên đường tìnhNắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cườiDìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiênKhát khao mong trở lại một ngày êm đềmTa cùng nhau say sưa bước trên đường vềNước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vờiLòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày quaBiết tìm đâu

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 21.06.2009 19:03:05
ĐỢI CHỜ NHỮNG MÙA ĐÔNG
Nhạc sĩ : Hoài An
Ca sĩ : Cẩm Ly http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,69929  Lời bài hát
Thà đừng biết , thà đừng quen , thà đừng yêu, thà đừng hẹn ước cho hôm nay đau khổ nhiều .Buồn về cành lá tuyết rơi rơi sầu đông , anh nơi phương xa biết mấy mùa vắng bóng .
Người đừng hứa ,thì nào quên tình nào hận sâu , tội nghiệp tình tôi ngu ngơ lạc lối nguyện cầu , dẫu mai sau , anh đi đâu về đâu , khi xót xa hay về đây nương náu
Từng ngày từng tháng đuối mắt ta bước chân anh trong bóng đêm cuộc đời em nhận ra lầm lối

Giận mình giờ đã dấu yêu ấy xa rồi , ai thay em phương trời cùng người em thương yêu
Buồn nào về đến giá buốt lấy tâm hồn , ngẩn ngơ cánh hoa anh đào em mong anh nhiều lắm
Đợi chờ mùa đông sao anh mãi không quay về , con đường xa não nề , ngày dài quá lê thê
( anh nếu giờ đây đã thoát u mê anh có về , anh nếu giờ đây anh không hạnh phúc nơi đâu
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 23.06.2009 18:22:05
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY
 
Nhạc sĩ : Hoài An
Ca sĩ : tốp ca


Neu-chi-con-mot-ngay.mp3







Nếu chỉ còn một ngày để sống người đưa tôi về đến quê nhà

Để tôi thăm làng xưa nguồn cội cho tôi mơ tiếng mẹ cha

Nếu chỉ còn một ngày để sống người cho tôi một khúc kinh cầu

Người tôi thương êm ấm môi cười cho con tôi bước đời yên vui

Nếu chỉ còn một ngày để sống làm sao ta trả ơn cuộc đời

Làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh

Nếu chỉ còn một ngày để sống làm sao ta chuộc hết lỗi lầm

Làm sao ta thanh thãn tâm hồn xuôi đôi tay đi giữa hừng đông

Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này

Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội

Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa

Cho tôi được cám ơn cuộc đời cám ơn mọi người

Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca

Nếu chỉ còn một ngày để sống muộn màng không lời hối lỗi chân thành

Buồn vì ai ta làm ai buồn xin bao dung tha thứ vì nhau

Nếu chỉ còn một ngày để sống chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp

Phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an

Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này

Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội

Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa

Cho tôi được cám ơn cuộc đời cám ơn mọi người

Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 13:08:23 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 23.06.2009 18:29:47
VŨ KHÚC PARIS _ HÃY CHO TÔI NGÀY MAI
 
Nhạc sĩ : Võ Hoài Phúc
Ca sĩ : Lương Tùng Quang , Dương Triệu Vũ...và các ca sĩ
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,91981
 
Đường khuya một mình có tôi,

Lạc loài một ngày đơn côi,

Lẻ loi và lạnh lẽo thôi

Hỡi Paris, hỡi Paris đến bên tôi.

Hôm xưa yêu tiếng chuông lòng ta

Hôm nay tình chắp cánh bay xa

Quay đi không muốn nói năng chi,

Nhưng đâu cần ... tôi biết em sẽ xa tôi dần.
.

Tôi đi trên phố xưa mơ mộng

Dù người xa vắng hay lạnh lùng

Còn nhiều niềm vui còn chan chứa

Bao ân tình của thành đô mến yêu của mình.
.

Nhịp tim đập theo phố vui

Đường rộng, đường hẹp khắp nơi

Chàng không còn yêu mến tôi

Có Paris, có Paris đến bên tôi.
.

Tôi đi trên phố sương chiều rơi

Lung linh đèn chiếu như sao trời

Paris trên trên ghế nơi công viên hay trên hè

Âu yếm câu yêu thương suốt đời.
.

Tôi đi trên phố hoa tưng bừng

Người người tay bắt tay đón mừng

Mời gọi vào ngay cuộc khiêu vũ trong đêm nay

Của thành đô ái ân muôn đời.
.

Bình minh trời còn khói sương

Mình tôi thờ thẩn bước chân

Bờ sông tình nồng vấn vương

Hỡi Paris, hỡi Paris, hỡi sông Sein.

-------------------------------
Dòng đời đó mấy lúc trôi nỗi khi lớn khôn hay khi còn thơ
Đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu
Cuộc đời sẽ mãi mãi cần nhau tình người như trên cao ngàn sao
Nuôi giấc mơ ta cám ơn đời ban cho!

Dù sầu đau hay niềm vui dù là nưóc mắt hay tiếng cười
Người đến đây chung lời ca từ trái tim này
Nhìn thời gian bao đổi thay ngàn năm đó với bao kiếp người
Nhân thế ơi hãy hát lên cùng tôi

Dòng đời đó mấy lúc trôi nỗi khi lớn khôn hay khi còn thơ
Đơn sơ trong ta mơ ước ban đầu
Cuộc đời sẽ mãi mãi cần nhau tình người như trên cao ngàn sao
Nuôi giấc mơ ta cám ơn đời ban cho!

Dù sầu đau hay niềm vui dù là nưóc mắt hay tiếng cười
Người đến đây chung lời ca từ trái tim này
Nhìn thời gian bao đổi thay ngàn năm đó với bao kiếp người
Nhiều khen chê trăm năm chỉ là cơn mê!

Cho tôi ngày xưa giữa muôn lời ca cung đàn
Cho tôi giờ đây tâm hồn ngập tràn ánh sáng
Cho tôi ngày mai sống nơi thiên đưòng nhân gian
Dù nhiều lo toan…tình người chứa chan

 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 23.06.2009 18:44:43
MÃI MÃI BÊN NHAU
 
Nhạc sĩ : Bảo Thy
Ca sĩ : Lương Tùng Quang , Tú Quyên
 
http://www16.nhac.vui.vn/Music/#Play,63502
 
Anh yêu hỡi có biết em ở nơi đây
Em ước mơ sao cho anh mãi mãi luôn gần bên em
Sánh bước với anh đi wa con đường nơi đây
Chúng ta cùng nhau chung bước

Trong đêm vắng bóng tối bao trùm quanh anh
Khẽ nói với anh , em ơi xin em hãy chờ tin anh
Anh hứa với em mình sẽ kề vai bên nhau
Và cùng vượt wa bao nhiêu nghìn trùng giang khó

Người yêu hỡi em luôn yêu anh
Mong anh bên em từng ngày
Hai chúng ta tuy xa nhau nhưng con tim ta luôn cận kề
Dù bao giang khó vẫn sẽ mãi ko bao giờ lùi bước
Cho mây đen mịt mù tan nhanh

Và hôm nay muôn hoa nắng sớm ko gian ban mai tràn về
Tỏa khắp nơi xua tan cơn mưa mây đen bao la ngày nào
Tình yêu anh luôn dành cho mỗi em,chỉ mỗi em mà thôi
Em yêu người có hay , lòng anh rất chân thành


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 25.06.2009 23:57:46
TÌNH YÊU VÀ TÌNH NGƯỜI
Ca sĩ : Thiên Kim - Quốc Khanh
Sáng tác : Trúc Hồ

Nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có ,
 
thì với tình yêu tôi làm lại từ đầu.
 
Thế giới này đã mở rộng đón tôi ,
 
thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa với tất cả tình yêu
 
Rồi nay mai nắng tươi trong bình minh
 
Dù bao tăm tối vẫn luôn niềm tin
 
Tình yêu sẽ dẫn đưa ta đến nơi xây trên tình người
 
Cùng nhau ta hát vang lên bài ca
 
Tình yêu không biết phân chia màu da
 
Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta
 
Cho thế giới bình an
 
Và tình yêu ngời sáng trên trời
 
Và tình yêu còn mãi trên đời.
 
 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 12:00:37 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 27.06.2009 15:23:25
Lyrics: Earth Song - Micheal Jackson


What about sunrise

What about rain

What about all the things

That you said we were to gain...

What about killings fields

Is there a time

What about all the things

That you said were yours anh mine...

Did you ever stop to not to notice

The cryinh Earth the weepinh the shores



Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah

Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah



What have done to the world

Look what we've done

What about all the peace

That you pledge your only son

What about fowering fields

Is there a time

What about all the dreams

That you said were yours anh mine...

Did you ever stop to notice

All the children dead from war

Did you ever stop to notice

The cryinh Earth the weepinh the shores



Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah

Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah



I used to dream

I used to glance beyond the stars

Now I don't know where we are

Although I know we've drifted far



Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah

Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah

Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah

Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah



Hey, what about yesterday

(What about us)

What about the seas

(What about us)

The heavens are falling down

(What about us)

I can't even breathe

(What about us)

What about the bleeding Earth

(What about us)

Can't we feel its wounds

(What about us)

What about nature's worth

(ooo, ooo)

It's our planet's womb

(What about us)

What about animals

(What about it)

We've turned kingdoms to dust

(What about us)

What about elephants

(What about us)

Have we lost their trust

(What about us)

What about crying whales

(What about us)

We're ravaging the seas

(What about us)

What about forest trails

(ooo, ooo)

Burnt despite our pleas

(What about us)

What about the holy land

(What about it)

Torn apart by creed

(What about us)

What about the common man

(What about us)

Can't we set him free

(What about us)

What about children dying

(What about us)

Can't you hear them cry

(What about us)

Where did we go wrong

(ooo, ooo)

Someone tell me why

(What about us)

What about babies

(What about it)

What about the days

(What about us)

What about all their joy

(What about us)

What about the man

(What about us)

What about the crying man

(What about us)

What about Abraham

(What was us)

What about death again

(ooo, ooo)

Do we give a damn




Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_ Music - 28.06.2009 20:29:22
VỪA BIẾT DẤU YÊU
Thư Lê
 
 

 

 Tóc ai bay ngang lưng trời
Nhớ đem mây về trần đấy nhé!
Áo ai bay thênh thang đồi
Vực sâu hé môi cười

Mắt ai xa lung linh đèn
Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến
Phố ai quen ai xa lạ
Đẹp hơn mỗi ngày qua

ĐK:
Em cho ta yêu thương tình cờ
Nuôi cho tóc xanh lại
Những âm u vừa chớm
Đã tan đi nhẹ

Em cho ta vô tư tình cờ
Và tô son những đêm dài
Những sớm mai tỉnh giấc
Đời thành vườn hoa

Phố quanh và phố dài
Phố em vừa dấu hài
Vừa một bàn chân bình yên

Gió đêm về gió mừng
Gió reo lòng tưng bừng
Thấy ta vừa biết dấu yêu...hồn tinh khôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 20:30:47 bởi minhthanh_love >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 805 bài trong đề mục