BÔNG LỤC BÌNH

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 05.11.2009 22:10:59
0
CÁ SÔNG
 
Tiếc chi cá tép đòng đong
Biển hồ rộng khắp...cá sông đâu bằng...
Đừng buồn em chỉ chỗ giăng
Chỗ nhiều  cá lớn...anh hằng ước ao
Buông câu...là cá đớp nhào
Chẳng cần giăng lưới  tốn hao sức người...
Đứng lên anh nhé đừng lười
Theo em  chỉ chỗ để ngồi buông câu...




Cá sông tuy bé rất xinh
Biển xanh cá lớn tanh rình thấy ghê
Nhỏ bé anh lại thích mê
Thả vào hồ kiếng bốn bề ngắm trông
Mắt đen lóng lánh sáng hồng
Ngở như ai đấy…nên lòng tơ vương
Cá này bắt ở sông Thương
Anh đựng vào chậu như dường quen hơi *
Miền Nam sông nước mây trời
Tung tăng vùng vẩy lội bơi thỏa lòng…
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
                     * - Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.. 
 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 05.11.2009 22:43:02
0
Biển
Em yêu cảnh đẹp của biển xanh
Trời cao mây trắng gió trong lành
Nghe sóng thì thầm ru tình khúc
Thả hồn mơ mộng…sống trong anh.
 
Biển xanh nơi đây…tìm đâu xa
Sóng tình đang chờ đón em mà
Đêm về ngắm sao rơi trên biển
Lấp lánh in bóng hình đôi ta.
 
BX. Mặc Nhân Sơn


Biển gọi
 
Hạ nào Biển cũng gọi em
Vi vu gió thổi, êm đềm sóng reo
Dập dờn, xanh ngát, trong veo
Buông mình em lướt bơi theo sóng vờn
 
Mây trời như thắm màu hơn
Lâng lâng quên hết  cô đơn ngày thường
Trong lòng Biển ắp yêu thương
Tình người quyện Biển vấn vương mặn nồng !
 
Biển Xanh ơi, thật la lùng !
Em yêu Biển đến tận cùng hồn em !!!
 
                                                        SH 
 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 02:56:11
0
BỖNG MỘT HÔM...

Một hôm biển nỗi phong ba
Vùi chôn cả môí tình ta thuở nào
Còn đây tiếng sóng thét gào
Bơ vơ bãi vắng nghẹn ngào thuỳ dương
-NN-
...Biển lại hiền hoà


Tan giông biển lại bình thường
Lô xô con sóng yêu thương hiền hoà
Trời mây xanh biếc bao la
Biển êm  ru khúc tình ca đôi bờ...
                                                 

  -TG-

< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 5.11.2009 21:23:26 >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 04:26:29
0

CÁ SÔNG
 
Tiếc chi cá tép đòng đong
Biển hồ rộng khắp...cá sông đâu bằng...
Đừng buồn em chỉ nơi giăng
Chỗ nhiều  cá lớn...anh hằng ước ao
Buông câu...là cá đớp nhào
Chẳng cần giăng lưới  tốn hao sức người...
Đứng lên anh nhé đừng lười
Theo em  chỉ chỗ để ngồi buông câu...




Cá sông tuy bé rất xinh
Biển xanh cá lớn tanh rình thấy ghê
Nhỏ bé anh lại thích mê
Thả vào hồ kiếng bốn bề ngắm trông
Mắt đen lóng lánh sáng hồng
Ngở như ai đấy…nên lòng tơ vương
Cá này bắt ở sông Thương
Anh đựng vào chậu như dường quen hơi *
Miền Nam sông nước mây trời
Tung tăng vùng vẩy lội bơi thỏa lòng…

Anh ơi!"Cá chậu chim lồng"
Mồi chẳng phải kiếm,béo mòng chủ nuôi.
Tháng ngày nhàn nhã lội bơi
Quên dần sông nước mây trời thiên nhiên...
An phận cá cảnh bình yên
Nhưng em ngỗ nghịch ,có hiền thế đâu...
Cá trê nổi tiếng cứng đầu
Miệng rộng lại có ngạnh ,râu...Đẹp gì...
Cá ấy làm cảnh...có khi...
Nửa ngày chủ phải thả đi không chừng...


BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
                     * - Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.. 
 


Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 12:28:57
0
Biển gọi

Hạ nào Biển cũng gọi em
Vi vu gió thổi, êm đềm sóng reo
Dập dờn, xanh ngát, trong veo
Buông mình em lướt bơi theo sóng vờn
 
Mây trời như thắm màu hơn
Lâng lâng quên hết  cô đơn ngày thường
Trong lòng Biển ắp yêu thương
Tình người quyện Biển vấn vương mặn nồng !

Biển Xanh ơi, thật la lùng !
Em yêu Biển đến tận cùng hồn em !!!

                                                        SH

 
     Nếu em yêu mến biển xanh
Tình biển lai láng xin dành tặng riêng
     Xoa dịu vơi bớt ưu phiền
Thì thầm biển hát bình yên vỗ về
     Đưa em vào mộng say mê
Quên đi tất cả bộn bề khó khăn
     Ngồi trên bãi biển ngắm trăng
Ánh sao sóng gợn lăn tăn muôn màu
     Vui buồn Sao-Biển có nhau
Chan hòa thắm thiết…tình nào đẹp hơn
    Không còn giấc ngủ cô đơn
Sao Hôm thôi hết chập chờn nhớ thương…
 
                Biển Xanh MNS
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 17:52:02 bởi Biển Xanh >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 13:38:33
0
CÁ TRÊ
 
Anh ơi!"Cá chậu chim lồng"
Mồi chẳng phải kiếm,béo mòng chủ nuôi.
Tháng ngày nhàn nhã lội bơi
Quên dần sông nước mây trời thiên nhiên...
An phận cá cảnh bình yên
Nhưng em ngỗ nghịch ,có hiền thế đâu...
Cá trê nổi tiếng cứng đầu
Miệng rộng lại có ngạnh ,râu...Đẹp gì...
Cá ấy làm cảnh...có khi...
Nửa ngày chủ phải thả đi không chừng...


Cá trê tuy hơi cứng đầu
Anh đem thả xuống ao sâu canh chừng
Cứ để thoải mái quậy tưng
Khi nào mỏi mệt sẽ dừng lại thôi
Thấy mình lạc lõng đơn côi
Mong gặp anh để được ngồi thở than
Tuy em miệng rộng ngạnh ngang
Mà lòng yếu đuối cần chàng cạnh bên
Vơi bớt cuộc sống buồn tênh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh sông hồ
Mang chậu ra nhốt em vô…
 
 BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 18:30:36
0

CÁ TRÊ
 
Anh ơi!"Cá chậu chim lồng"
Mồi chẳng phải kiếm,béo mòng chủ nuôi.
Tháng ngày nhàn nhã lội bơi
Quên dần sông nước mây trời thiên nhiên...
An phận cá cảnh bình yên
Nhưng em ngỗ nghịch ,có hiền thế đâu...
Cá trê nổi tiếng cứng đầu
Miệng rộng lại có ngạnh ,râu...Đẹp gì...
Cá ấy làm cảnh...có khi...
Nửa ngày chủ phải thả đi không chừng...


Cá trê tuy hơi cứng đầu
Anh đem thả xuống ao sâu canh chừng
Cứ để thoải mái quậy tưng
Khi nào mỏi mệt sẽ dừng lại thôi
Thấy mình lạc lõng đơn côi
Mong gặp anh để được ngồi thở than
Tuy em miệng rộng ngạnh ngang
Mà lòng yếu đuối cần chàng cạnh bên
Vơi bớt cuộc sống buồn tênh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh sông hồ
Mang chậu ra nhốt em vô…

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

 BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

_____________________________


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 06.11.2009 21:02:05
0
HƯƠNG TÌNH
 
Lời em tha thiết ngọt ngào
Nghe tim xao động dâng trào luyến thương
Yêu trong mộng…tình đã vương
Ước mong tìm gặp người thương phương nào
Bao giờ mới thấy mặt nhau
Ra vào bức rức nôn nao xót lòng
Nhớ em thấp thởm ngóng trông
Mà sao hình bóng mênh mông xa vời
Tình nhớ…buồn lắm em ơi !..
Động viên an ủi qua lời tình thơ
Sống với ảo ảnh trong mơ
Nuôi niềm hy vọng đợi chờ thiên duyên
Có em vơi bớt muộn phiền
Không còn hờn tủi triền miên tháng ngày
Rượu chưa nhắp đã thấy say
Men tình mới ủ mà bay hương nồng...
 
BX. Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
BIỂN XANH - 06.11.2009 21:27:10
0
Nguyễn Thủy

Biển xanh bởi nước trời xanh
In hình sóng bạc xoáy quanh đá buồn
Nghìn năm lộng gió sóng cuồng
Biển gào thét vọng như ôm nỗi niềm.

Bạc đầu sóng vỗ triền miên
Người xưa đã khuất biển êm bao giờ?
Hay đâu biển vẫn là thơ
Trong hồn thi sĩ ngẩn ngơ một thời./.


                      NT.

                29 - 10 - 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 21:30:46 bởi nguyenthuy_qs >

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
QUỲNH HƯƠNG - 06.11.2009 21:55:23
0
Chiều nay nhặt đóa quỳnh hương
Lòng đem nhung nhớ vấn vương đợi chờ
Biết rằng chờ đợi hư vô,
Nhưng mà cái mộng sẽ vào thiên thu.

Hồn ta mộng chỉ viễn du
Nhưng đời là thế...Nhẹ ru ngoan hiền
Lạc hồn về với cõi tiên
Chỉ mơ một kiếp có em hoa quỳnh.

                       NT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 21:56:30 bởi nguyenthuy_qs >

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
DÁNG EM - 06.11.2009 22:04:45
0
...
Đong đưa cái nắng hanh vàng
Em đi trên lối thu tàn về đông
Dáng em theo gió bềnh bồng
Tóc mây trôi với gió lồng lộng bay
Ta mơ hình dáng... ta say
Em đi ta bỗng ngất ngây một thời./.

                     NT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 22:19:13 bởi nguyenthuy_qs >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 12:56:21
0
Biển Xanh MNS cám ơn bạn Nguyen Thuy đã ghé thăm trang thơ và để lại lưu bút, rất tiếc BX tìm mãi mà kg thấy trang thơ bạn để đáp lễ.  Mong bạn thứ lỗi nhé. Mến... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 16:39:13 bởi Biển Xanh >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 16:34:22
0
Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu
Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

 BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 16:40:13 bởi Biển Xanh >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 18:19:18
0
Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu
Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...

 BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang





Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 18:55:52
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp la cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu
Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...

 

Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chổ kín lặng thinh không mời
Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
Cá quý nên rất cưng chìu
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất đành liều nhảy sông…
 
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 




THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 20:48:52
0
Chịu thua...

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp là cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...

 

Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chổ kín lặng thinh không mời
Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
Cá quý nên rất cưng chìu
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất... đành liều nhảy sông…

Chạy đâu thoát được...? Chẳng mong!!!
"Cá chậu chim lồng" biết thủa nào ra.
May gặp được chủ đào hoa.
Đi câu sát cá nên ta cứ chờ
Một ngày trời đẹp nên  thơ
Có con cá khác chui vô lưới tình.
Ông chủ sẽ thả ngay mình
Để cho rộng chỗ mới rinh cá về
Cá trê trở lại sông quê
Bùn ao nơi ấy...thỏa thuê vẫy vùng.
 

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 21:19:04
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chịu thua...

Tình hình này chắc em...thua.
Gặp cao nhân trị chẳng đùa được đâu.
Ngay từ cái  lúc ban đầu
Đã khuyên anh tránh đừng câu sông  nhà.
Viện đủ lý lẽ đưa ra
Đòng đong cá bé ,tiếp là cá trê...
Chỉ nơi  cá lớn chẳng nghe
Anh vẫn kiên quyết quay về sông Thương
Phen này cá đã cùng đường
Gặp phải cao thủ ngạnh ương hơn nhiều
Cho dù tìm đủ mọi điều
Chắc khó  tránh được...đành liều...mắc  câu.

     Đến giờ mới chịu cắn câu

Hồ chứa đầy nước bao lâu chui vào
     Cá ơi !..hãy về cho mau
Nhìn hồ trống vắng nôn nao cả lòng
     Nhớ cá hồ mỏi mòn trông
Im lìm chẳng thấy xanh hồng lượn bơi
    Cắn câu phải giữ lấy lời
Chim lồng cá chậu...trao đời cho anh
    Đừng có kiếm cớ chối quanh…

Cá trê đã mắc lưới anh,
Trốn đâu cho thoát...nên đành nằm im...
Thỉnh thoảng  hé mắt trộm xem
Bao giờ ông chủ cho lên thớt nào...
Chẳng biết bị chế biến sao
Xả thịt anh sẽ nặn nhào thành viên
Bắc chảo mỡ nóng rán chiên
Rồi đem nhấm rượu ăn liền mất thôi...
Tội gì mà giữ để nuôi
Thiếu gì cá đẹp trên đời này đâu.
Mai lại giăng lưới thả câu
Biết đâu bắt được cả xâu  cá này...
Về nhà lại vẽ lại bày.
Gọi thêm hàng xóm nhậu say tới chiều...



     Cá quý làm của riêng mình
Đem dấu chỗ kín lặng thinh không mời
    Dại gì cho bạn đến xơi
Họ tranh cướp mất thì đời buồn hiu
   Cá quý nên rất cưng chiều
Đổi lấy vàng bạc bao nhiêu chẳng màng
   Đặt tên nàng cá Thương Giang
Khôn ngoan đáo để nên càng thích yêu
   Ngắm nhìn hồn thấy liêu xiêu
Để nàng xổng mất... đành liều nhảy sông

Chạy đâu thoát được...? Chẳng mong!!!
"Cá chậu chim lồng" biết thủa nào ra.
May gặp được chủ đào hoa.
Đi câu sát cá nên ta cứ chờ
Một ngày trời đẹp nên  thơ
Có con cá khác chui vô lưới tình.
Ông chủ sẽ thả ngay mình
Để cho rộng chỗ mới rinh cá về
Cá trê trở lại sông quê
Bùn ao nơi ấy...thỏa thuê vẫy vùng. 
 


      Ông chủ tốt số đào hoa
Nếu có của mới chẳng tha nàng về
     Giữ lại làm thiếp làm thê
Bởi khôn ngoan quá mà chê sao đành
    Không xài cũng cất để dành
Dại gì bỏ phí trở thành ngu ngơ
   Già rồi sẽ sống bơ vơ
Có nàng bên cạnh để nhờ nương thân
   Trái trời trở gió rất cần
Có người đấm bóp xoa gân khỏe liền…
 
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 05:01:24 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 21:38:06
0
Nếu em yêu mến biển xanh
Tình biển lai láng xin dành tặng riêng
Xoa dịu vơi bớt ưu phiền
Thì thầm biển hát bình yên vổ về
Đưa em vào mộng say mê
Quên đi tất cả bộn bề khó khăn
Ngồi trên bãi biển ngắm trăng
Ánh sao sóng gợn lăn tăn muôn màu
Vui buồn Sao-Biển có nhau
Chan hòa thắm thiết…tình nào đẹp hơn
Không còn giấc ngủ cô đơn
Sao Hôm thôi hết chập chờn nhớ thương…
 
Biển Xanh MNS  

Biển buồn !
 
Chiều nay thăm thẳm xa xanh
Cành dương lay nhẹ, mong manh sương mờ
Biển yên, sóng lặng như tờ
Nắng vàng bảng lảng, nhạt nhòa hòang hôn
Biển đang tư lự trầm buồn !
Phải chăng lòng nặng nhớ thương bóng thuyền
Sao Hôm tỏa sáng dịu huyền
Cũng không an ủi nỗi niềm biển sâu
Mối tình Thuyền - Biển từ lâu
Thiết tha gắn bó trước sau một lòng
Sao thấu lòng Biển sáng trong
Nên không ôm mộng chờ mong hão huyền !
 
Sao cứ yêu Biển hồn nhiên
Đơn phương, lẻ bóng, vô duyên - cũng đành !!!
 
                                                                SH


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 07.11.2009 21:46:42
0
Ông chủ tốt số đào hoa
Nếu có của mới chẳng tha nàng về
Giữ lại làm thiếp làm thê
Bởi khôn ngoan quá mà chê sao đành
Không xài cũng cất để dành
Dại gì bỏ phí trở thành ngu ngơ
Già rồi sẽ sống bơ vơ
Có nàng bên cạnh để nhờ nương thân
Trái trời trở gió rất cần
Có người đấm bóp xoa gân khỏe liền…

Người này "tham" chắc kinh niên
Của ăn của để...sẽ phiền cho coi
Nếu nhiều thả bớt đi thôi
Mất công cất giấu chăm nuôi ,bực mình...
Đèo bòng  chuốc họa cực hình.
Khôn ngoan thả cũ ,giăng tình mới hơn...
Bằng không... da cá  trê trơn
Giữ mà không chắc...tuột ngon...Trốn liền
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 



Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 08.11.2009 09:28:12
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

      Ông chủ tốt số đào hoa
Nếu có của mới chẳng tha nàng về
     Giữ lại làm thiếp làm thê
Bởi khôn ngoan quá mà chê sao đành
    Không xài cũng cất để dành
Dại gì bỏ phí trở thành ngu ngơ
    Già rồi sẽ sống bơ vơ
Có nàng bên cạnh để nhờ nương thân
   Trái trời trở gió rất cần
Có người đấm bóp xoa gân khỏe liền…

Người này "tham" chắc kinh niên
Của ăn của để...sẽ phiền cho coi
Nếu nhiều thả bớt đi thôi
Mất công cất giấu chăm nuôi ,bực mình...
Đèo bòng  chuốc họa cực hình.
Khôn ngoan thả cũ ,giăng tình mới hơn...
Bằng không... da cá  trê trơn
Giữ mà không chắc...tuột ngon...Trốn liền

 

     Đàn ông ai chẳng đa tình
Trái tim vẫn giữ bóng hình em thôi
    Nghĩ chi đến chuyện xa xôi
Lá rụng về cội…em tôi chớ sầu
    Vẩn vơ lo chuyện không đâu
Lăm le chờ dịp qua cầu sang sông
    Chính chuyên phải thương lấy chồng
Dù tính bay bướm đèo bồng cũng vui
   Còn hơn phải sống ngậm ngùi
Thâu đêm than thở chồng tui lạ kỳ
   Ngẩn ngơ chẳng biết làm gì
Quay lưng ngoảnh mặt ngủ khì...chán ghê

  BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 14:18:55 bởi Biển Xanh >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 08.11.2009 11:41:58
0
Biển buồn !

Chiều nay thăm thẳm xa xanh
Cành dương lay nhẹ, mong manh sương mờ
Biển yên, sóng lặng như tờ
Nắng vàng bảng lảng, nhạt nhòa hòang hôn
Biển đang tư lự trầm buồn !
Phải chăng lòng nặng nhớ thương bóng thuyền
Sao Hôm tỏa sáng dịu huyền
Cũng không an ủi nỗi niềm biển sâu
Mối tình Thuyền - Biển từ lâu
Thiết tha gắn bó trước sau một lòng
Sao thấu lòng Biển sáng trong
Nên không ôm mộng chờ mong hão huyền !

Sao cứ yêu Biển hồn nhiên
Đơn phương, lẻ bóng, vô duyên - cũng đành !!!

                                                                SH

     Đưa tay chồm với thật cao
Thầm mơ ước đưọc hái Sao Hôm về
    Hồn thôi vật vã trong mê
Nhìn Sao lấp lánh mà tê tái lòng
   Mỗi đêm thơ thẩn đứng trông
Em cao xa quá mênh mông trên trời
   Làm sao hái được người ơi !..
Bao giờ Sao chịu rụng rơi…anh chờ
   Vắng Sao nên Biển bơ vơ
Sóng im gió lặng lời thơ vương sầu
   Tình buồn biết gửi về đâu
Mong chờ Sao mãi mắt sâu mỏi mòn…
 
                    Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 14:19:57 bởi Biển Xanh >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 08.11.2009 18:57:15
0
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 08.11.2009 19:06:03
0
 HẾT CHỖ TRỐNG 
 
Biết em rất sâu sắc cảm thông
Mừng vui dâng tràn ngập cả lòng
Bề ngoài anh đa tình lãng mạn
Nỗi buồn thầm kín ai hiểu không ?...
 
Đi tìm khuây lãng cho nhẹ vơi
Để nhớ còn hiện hữu cõi đời
Vẫn mang bản chất đấng nam tử
Vùng vẫy thoải mái sống vui chơi
 
Trái tim cằn khô đã hằn sâu
Tràn đầy chất chứa bao nỗi sầu
Chỉ còn đủ dành tình em đấy
Chẳng còn chỗ trống chia ngăn đâu…
 
                      B X. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 13:46:33 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 08.11.2009 19:42:32
0
Mỹ nhân lại cứu anh hùng

....
Vẩn vơ lo chuyện không đâu
Lăm le chờ dịp qua cầu sang sông...

Người ơi ! Chớ nghĩ lung tung...
"Mỹ nhân chờ cứu anh hùng đó thôi!"...
Một phen  chưa hẳn yên rồi...
Xem ra người ấy lôi thôi còn nhiều.
Đa tình rối rắm đường yêu
Lấy được chồng ấy như diều...tuột dây...
Trót thương...biết khổ lắm đây
Ngày mai chẳng biết sẽ gây chuyện gì..?
Giá mà tối chỉ ngủ khì
Ơn trời! được vậy so bì mần răng?
Đằng này mơ mộng sông trăng
Nơi nào nhiều cá là giăng lưới liền...
Nhiều lần bị đuổi đánh ghen
Mỹ nhân đã cứu bao phen.. chẳng chừa
Rảnh rỗi lại nhào lặn thơ
Tình mênh mông trải...làm ngơ sao đành...
Diễm phúc nào  lấy được anh 
Tối ngày nơm nớp để lo canh chừng
Biết đâu xuất hiện người dưng...
"Mỹ nhân lại cứu anh hùng"...nữa đây!!!

Mặc Nhân Sơn- Thương Giang


Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 09.11.2009 11:47:06
0
Mỹ nhân lại cứu anh hùng

Người ơi ! Chớ nghĩ lung tung...
"Mỹ nhân chờ cứu anh hùng đó thôi!"...
Một phen  chưa hẳn yên rồi...
Xem ra người ấy lôi thôi còn nhiều.
Đa tình rối rắm đường yêu
Lấy được chồng ấy như diều...tuột dây...
Trót thương...biết khổ lắm đây
Ngày mai chẳng biết sẽ gây chuyện gì..?
Giá mà tối chỉ ngủ khì
Ơn trời! được vậy so bì mần răng?
Đằng này mơ mộng sông trăng
Nơi nào nhiều cá là giăng lưới liền...
Nhiều lần bị đuổi đánh ghen
Mỹ nhân đã cứu bao phen.. chẳng chừa
Rảnh rỗi lại nhào lặn thơ
Tình mênh mông trải...làm ngơ sao đành...
Diễm phúc nào  lấy được anh 
Tối ngày nơm nớp để lo canh chừng
Biết đâu xuất hiện người dưng...
"Mỹ nhân lại cứu anh hùng"...nữa đây!!!



 
GHÉT GANH CHI…
 
     Anh hùng núp bóng mỹ nhân
Chung xây hạnh phúc nên cần có nhau
    Chân tình tha thiết dạt dào
Lúc gặp nguy khốn làm sao bỏ đành
    Yêu em hiền dịu khôn lanh
Giúp anh thoát khỏi tỵ ganh thói đời
    Tình thơ buông thả rong chơi
Ghét ghen chi để rã rời con tim
    Phù du tăm cá bóng chim
Mây trôi gió thoảng biết tìm nơi đâu
    Đa tình cho vơi bớt sầu
Ngồi buồn ghép chữ gieo câu đậm đà
    Nối nhịp tình gần tình xa
Gửi thương gửi nhớ cho qua tháng ngày
    Tri âm tri kỷ mấy ai ?..
Cũng như em đấy…nói hoài chẳng yêu…
 
         BX. Mặc Nhân Sơn- Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 14:21:13 bởi Biển Xanh >

duongquoctam
  • Số bài : 334
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 09.11.2009 17:07:35
0
quote:

Trích đoạn: Biển Xanh



Nhớ mùa thu trước em tiễn anh
Con đường tình sử đã riêng dành
Em hứa đứng chờ trên lối cũ  
Bao lần thu đến đường vắng tanh…



Thu đi, thu lại, nhớ chăng anh?
Nỗi nhớ từng đêm em trọn dành,
Người khuất xa mờ quên lối cũ...
Em chờ, thức suốt đã bao canh???

_____________________________
Mẹ là biển rộng sông dài
Cha là núi biếc cao dày Thái Sơn
Tình là một sợi dây oan
Theo ta đi mãi trên con đường trần

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 10.11.2009 04:23:20
0

GHÉT GANH CHI…
 
     Anh hùng núp bóng mỹ nhân
Chung xây hạnh phúc nên cần có nhau
    Chân tình tha thiết dạt dào
Lúc gặp nguy khốn làm sao bỏ đành
    Yêu em hiền dịu khôn lanh
Giúp anh thoát khỏi tỵ ganh thói đời
    Tình thơ buông thả rong chơi
Ghét ghen chi để rã rời con tim
    Phù du tăm cá bóng chim
Mây trôi gió thoảng biết tìm nơi đâu
    Đa tình cho vơi bớt sầu
Ngồi buồn ghép chữ gieo câu đậm đà
    Nối nhịp tình gần tình xa
Gửi thương gửi nhớ cho qua tháng ngày
    Tri âm tri kỷ mấy ai ?..
Cũng như em đấy…nói hoài chẳng yêu…

Quan tâm chia xẻ bao điều
Lúc anh nguy khó cũng liều phi thân
Đòn ghen...đỡ giúp có lần
Thế mà vẫn cứ cằn nhằn là sao...?
Rằng :"Tri âm có ai nào...
Cũng như em đấy..." . Ngọt ngào thở than!
Vì anh  lên thác xuống ngàn
Cùng anh chia xẻ gian nan...mỗi ngày.
Những tưởng anh phải hiểu ngay
Lụy tình nên mới đọa đầy vì anh
Lời yêu như gió thoảng nhanh
Em vụng về lắm nên đành lặng câm
Thương anh chỉ biết âm thầm
Làm bia đỡ đạn,yên tâm cho người.
Cam chịu  lẽ mọn thiệt thòi.
Danh phận chẳng có,dám đòi hỏi đâu...?
Tìm nơi có cá anh câu
Để anh tiêu khiển ,giải sầu mỗi khi...
Nếu anh rắc rối chuyện gì
Hắt hơi ,sổ mũi..tức thì...Kêu em!!!
 
         BX. Mặc Nhân Sơn- Thương Giang

.

 





Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 10.11.2009 14:32:27
0
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 10.11.2009 21:51:50
0
Đưa tay chồm với thật cao
Thầm mơ ước đưọc hái Sao Hôm về
Hồn thôi vật vả trong mê
Nhìn Sao lấp lánh mà tê tái lòng
Mỗi đêm thơ thẩn đứng trông
Em cao xa quá mênh mông trên trời
Làm sao hái được người ơi !..
Bao giờ Sao chịu rụng rơi…anh chờ
Vắng Sao nên biển bơ vơ
Sóng im gió lặng lời thơ vương sầu
Tình buồn biết gửi về đâu
Mong chờ Sao mãi mắt sâu mỏi mòn
  Biển Xanh MNS

Nhớ biển !
Hình như có tiếng Biển khơi
Dạt dào trầm ấm gọi vời từ xa
Gợi lòng nhớ Biển thiết tha !
Mênh mang sóng vỗ, bao la đất trời
 
Ước làm một ánh sao rơi
Rach trời lao xuống, sáng ngời Biển đêm !!!
 
                                                         SH 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 17:56:35 bởi Saohom42 >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BÔNG LỤC BÌNH - 11.11.2009 19:24:58
0
Nhớ biển !
     Hình như có tiếng Biển khơi
Dạt dào trầm ấm gọi vời từ xa
     Gợi lòng nhớ Biển thiết tha !
Mênh mang sóng vỗ, bao la đất trời

     Ước làm một ánh sao rơi
Rach trời lao xuống, sáng ngời Biển đêm !!!

                                                         SH  
  
 
     Sao hôm rực rỡ sáng ngời
Lắng nghe biển hát những lời tình ca
     Biển-Sao tuy còn cách xa
Nhưng tình thắm thiết đậm đà từ lâu
     Nhớ Sao nên sóng bạc đầu
Sao về biển lại thắm màu trong xanh
     Nhấp nhô gợn sóng long lanh
Tình yêu của Biển riêng dành riêng Sao…
 
                       Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 19:35:48 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 746 bài trong đề mục