BÔNG LỤC BÌNH
Xuân yêu thương
Xuân này hoa sẽ nở rộ hơn
Có anh đông lạnh sẽ ghen hờn
Nắng ấm hong lòng em cô quạnh
Ngoài kia lơi lả bướm ong vờn
Em chỉ là em…rất bình thường
Đan thơ dệt ý gửi người thương
Lãng du anh đến…từng trang lật
Khe khẽ kẻo hồn em vấn vương
Xuân đến yêu thương nghe trong gió
Ríu rít chim ca, én chuyện trò
Anh đến ru tình trong giấc ngủ
Thức giấc bên anh hết buồn lo
C Pham
MƠ HOA…
Lời em thắm thiết dễ thương
Để anh ngơ ngẩn vấn vương cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
Giờ đây mãn nguyện tơ hồng se duyên
Quên hết lo lắng ưu phiền
Mùa Xuân đến sớm dành riêng chúng mình
Ngàn hoa đua nở đẹp xinh
Mừng vui chào đón chuyện tình đôi ta
Dù cho vẫn còn cách xa
Hửu duyên thiên lý đậm đà tình thâm
Gửi hồn về chốn xa xăm
Chập chờn giấc ngủ âm thầm gọi tên
Tình anh em nhớ đừng quên
Mơ ngày đoàn tụ...bắt đền nụ hôn…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 13:35:54 bởi Biển Xanh >
BÔNG LỤC BÌNH
Lục bình trôi dạt lênh đênh
Biết đâu bờ bến bấp bênh giữa dòng
Nắng gió hoa vẫn trổ bông
Sắc hoa tím ngát ven sông lững lờ
Lang thang lặng lẽ bơ vơ
Trôi theo con nước thẩn thơ bềnh bồng
Nhìn hoa chạnh xót xa lòng
Bao năm rời bỏ dòng sông quê nghèo
Ôm bao kì vọng mang theo
Hành trang ảo tưởng nặng đeo bên mình
Nào ngờ phận số lục bình
Ba chìm bảy nổi linh đinh dòng đời
Phong ba sóng gió chơi vơi
Dập vùi xô đẩy rã rời tang thương
Trắng tay giữa chốn tình trường
Lục bình tìm lại cố hương quên đời…
Biển Xanh
Đính kèm (1)
< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 8.6.2009 17:31:45 > _____________________________
Bông lục bình LỤC BÌNH -------***------- Lục bình trôi nổi dòng sông Nào ai để ý ngó trông bao giờ Lênh đênh vô bến vô bờ Đội mưa, phơi nắng đợi chờ Biển Xanh Dưới ngòi bút sắc của anh Loài hoa tím biếc ngự lành trang thơ Thập phương bạn đọc sững sờ Lục bình xanh tím trẻ thơ hái đùa Hết chơi vứt bỏ ai mua Phập phềnh xô đẩy bốn mùa dạt trôi ĐÚNG như sóng gió cuộc đời Biết bao thân phận kiếp người long đong Hôm nay nổi bật trang dòng Vườn thơ màu tím sáng trong chữ tình Diễn đàn thư quán chúng mình Biển Xanh chăm sóc lục bình nở hoa .
Lục bình ví như đời của mình Ba chìm bảy nổi chín linh đinh Bấp bênh ngược xuôi theo con nước Âm thầm an phận sống lặng thinh... -Biển Xanh MNS cám ơn bạn NT.45 ghé thăm trang thơ mong có dịp được giao lưu với bạn. Mến
HỒN THƠ ĐÂU ?..
Sống cho có nghĩa tình
Chớ đánh mất lòng tin
Chịu đựng nỗi mất mát
Chấp nhận dù hy sinh.
Lãng mạn yêu qua thơ
Chỉ là mối tình hờ
Vẫn biết như thế đấy
Mà sao cứ ngẩn ngơ.
Thơ tiếng nói của lòng
Lưu luyến và nhớ mong
Gửi gắm niềm tâm sự
Sáo rỗng buồn chán không ?..
Vậy mà lắm người đời Mượn thơ để vui chơi
Miễn văn hay chữ tốt Đâu rồi !...hồn thơ ơi !!!..
Mặc Nhân Sơn
Anh, em người xa lạ
Bỗng trở thành bạn thơ
Chỉ là phút tình cờ
Hóa ra hồn tri kỉ !
Nhận, trao lòng hoan hỉ
Mê mải dệt ước mơ
Chiều tím nỗi đọi chờ
Dẫu tình màu hư ảo !
Xua tan bao phiền não
Của ngày dài đơn côi
Giục trỗi dậy niềm vui,
Nhớ mong và hi vọng !
Lời thơ là con sóng
Ngày đêm vỗ bờ êm
Như tình anh và em
Hai tâm hồn hóa nhập !!!
SH
MƠ HOA…
Lời em thắm thiết dễ thương
Để anh ngơ ngẩn vấn vương cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
Giờ đây mãn nguyện tơ hồng se duyên
Quên hết lo lắng ưu phiền
Mùa Xuân đến sớm dành riêng chúng mình
Ngàn hoa đua nở đẹp xinh
Mừng vui chào đón chuyện tình đôi ta
Dù cho vẫn còn cách xa
Hửu duyên thiên lý đậm đà tình thâm
Gửi hồn về chốn xa xăm
Chập chờn giấc ngủ âm thầm gọi tên
Tình anh em nhớ đừng quên
Mơ ngày đoàn tụ...bắt đền nụ hôn…
Biển Xanh MNS
Mộng Nguyệt
Trăng kia ở tận trên cao
Hỏi ai có biết vì sao trăng buồn
Trăng rằng trăng nhớ người thương
Một lần gặp mặt vấn vương hồn này
Chờ mong giây phút xum vầy
Để trăng trả hết nợ vay của người
Cho trăng nghe tiếng anh cười
Cho trăng dệt mộng một đời cùng anh!
Trời thanh mơ bóng trăng lành
Hữu duyên tương ngộ kết thành tình thơ
Sao trời lấp lánh mộng mơ
Trăng nghiêng soi bóng đôi bờ vai thương!
C Pham
MƠ HOA…
Lời em thắm thiết dễ thương
Để anh ngơ ngẩn vấn vương cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
Giờ đây mãn nguyện tơ hồng se duyên
Quên hết lo lắng ưu phiền
Mùa Xuân đến sớm dành riêng chúng mình
Ngàn hoa đua nở đẹp xinh
Mừng vui chào đón chuyện tình đôi ta
Dù cho vẫn còn cách xa
Hửu duyên thiên lý đậm đà tình thâm
Gửi hồn về chốn xa xăm
Chập chờn giấc ngủ âm thầm gọi tên
Tình anh em nhớ đừng quên
Mơ ngày đoàn tụ...bắt đền nụ hôn…
Biển Xanh MNS
Mộng Nguyệt
Trăng kia ở tận trên cao
Hỏi ai có biết vì sao trăng buồn
Trăng rằng trăng nhớ người thương
Một lần gặp mặt vấn vương hồn này
Chờ mong giây phút xum vầy
Để trăng trả hết nợ vay của người
Cho trăng nghe tiếng anh cười
Cho trăng dệt mộng một đời cùng anh!
Trời thanh mơ bóng trăng lành
Hữu duyên tương ngộ kết thành tình thơ
Sao trời lấp lánh mộng mơ
Trăng nghiêng soi bóng đôi bờ vai thương!
C Pham
ANH VẪN CHỜ
Mơ hoa mộng nguyệt tơ vương
Rộn ràng vũ khúc nghê thường trong tim
Thiên thai thơ thẩn đi tìm
Em như ảo ảnh đắm chìm trong mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bích câu kỳ ngộ duyên thơ tương phùng
Vẹn tình son sắt thủy chung
Trăng thề soi bóng ta cùng sánh đôi
Dù em đang ở xa xôi
Chiều buồn ra bến anh ngồi chờ mong
Lục bình trôi nổi bềnh bồng
Bóng đò xuôi mái trên dòng sông quê
Nhớ nhau em hãy mau về
Bên anh nối lại lời thề hôm nao…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2009 16:46:58 bởi Nhân Sơn >
ĐỪNG ĐÁNH MẤT…
Anh bay bướm còn em lãng mạng
Hữu duyên nên đưa đẩy gặp nhau
Tình thơ thêm cảm hứng dạt dào
Có hoa bướm mùa Xuân tươi thắm.
Em dễ thương anh càng say đắm
Hoa hương thơm bướm chẳng rời xa
Mãi quẩn quanh bay lượn là đà
Tình đã bén khiến lòng ngây ngất.
Bay bướm lãng mạng đừng đánh mất
Một tình yêu tha thiết chân thành
Mơ mộng chi ảo ảnh vây quanh
Em với anh…mối tình bất diệt…
Biển Xanh MNS
ĐỪNG ĐÁNH MẤT…
Anh bay bướm còn em lãng mạng
Hữu duyên nên đưa đẩy gặp nhau
Tình thơ thêm cảm hứng dạt dào
Có hoa bướm mùa Xuân tươi thắm.
Em dễ thương anh càng say đắm
Hoa hương thơm bướm chẳng rời xa
Mãi quẩn quanh bay lượn là đà
Tình đã bén khiến lòng ngây ngất.
Bay bướm lãng mạng đừng đánh mất
Một tình yêu tha thiết chân thành
Mơ mộng chi ảo ảnh vây quanh
Em với anh…mối tình bất diệt…
Biển Xanh MNS
Vòng tay bình yên Tình ta đó chỉ đôi ta biết Lửa tình say ẩn hiện tìm về Men thơ nồng hứa nghĩa phu thê Hương ân ái mãi hoài sánh đọng Biển Xanh thắm một màu hy vọng Cho lòng em về với bình yên Xóa tan đi bao nỗi ưu phiền Vòng tay ấy cho em bình thản Là anh đó thơ tình lãng mạn Để em say quên cả lối xưa Nghe thời gian gõ nhịp đong đưa Môi hôn vội trao tình tri kỷ C Pham
CP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 07:58:39 bởi C Pham >
Anh, em người xa lạ
Bỗng trở thành bạn thơ
Chỉ là phút tình cờ
Hóa ra hồn tri kỉ !
Nhận, trao lòng hoan hỉ
Mê mải dệt ước mơ
Chiều tím nỗi đọi chờ
Dẫu tình màu hư ảo !
Xua tan bao phiền não
Của ngày dài đơn côi
Giục trỗi dậy niềm vui,
Nhớ mong và hi vọng !
Lời thơ là con sóng
Ngày đêm vỗ bờ êm
Như tình anh và em
Hai tâm hồn hóa nhập !!!
SH
NHỚ NHÉ EM…
Tâm đầu ý hợp giống hệt nhau
Lời em thắm thiết quá ngọt ngào
Lòng anh dâng tràn niềm cảm xúc
Mà vẫn còn xa cách…tính sao ?..
Sao Hôm hòa cùng với Sao Mai
Lấp lánh sáng soi suốt đêm ngày
Cho anh ngắm nhìn vơi thương nhớ
Mơ màng ôm ấp bóng hình ai.
Đếm Sao trên trời có bao nhiêu
Là tình anh đấy cho em nhiều
Dù núi có mòn nước biển cạn
Em ơi !..nhớ nhé chớ liêu xiêu…

Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 09:43:28 bởi Biển Xanh >
Vòng tay bình yên
Tình ta đó chỉ đôi ta biết
Lửa tình say ẩn hiện tìm về
Men thơ nồng hứa nghĩa phu thê
Hương ân ái mãi hoài sánh đọng
Biển Xanh thắm một màu hy vọng
Cho lòng em về với bình yên
Xóa tan đi bao nỗi ưu phiền
Vòng tay ấy cho em bình thản
Là anh đó thơ tình lãng mạn
Để em say quên cả lối xưa
Nghe thời gian gõ nhịp đong đưa
Môi hôn vội trao tình tri kỷ
C Pham
KHÔNG NGĂN CÁCH
Chờ em mãi…bao năm tích lũy
Gừng già hương vị càng đậm nồng
Yêu em nhiều lắm có biết không ?..
Bé lãng mạng làm anh xao xuyến.
Mới gặp nhau mà lòng lưu luyến
Nỗi nhớ thương tràn ngập vơi đầy
Men tình ngào ngạt hồn ngất ngây
Nụ hôn nhắn gửi nhờ mây gió.
Trái tim này dành riêng em đó
Dù anh là một kẻ đa tình
Đến với nhau hãy giữ niềm tin
Nếu chân thật không gì ngăn cách…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 10:44:39 bởi Biển Xanh >
KHÔNG NGĂN CÁCH
Chờ em mãi…bao năm tích lũy
Gừng già hương vị càng đậm nồng
Yêu em nhiều lắm có biết không ?..
Bé lãng mạng làm anh xao xuyến.
Mới gặp nhau mà lòng lưu luyến
Nỗi nhớ thương tràn ngập vơi đầy
Men tình ngào ngạt hồn ngất ngây
Nụ hôn nhắn gửi nhờ mây gió.
Trái tim này dành riêng em đó
Dù anh là một kẻ đa tình
Đến với nhau hãy giữ niềm tin
Nếu chân thật không gì ngăn cách…
Biển Xanh MNS
Là Anh Đó….
Xa lắm vẫn như tường chung vách
Hãy đưa tay sẽ chạm em rồi
Nhắm mắt tràn hương vị đôi môi
Hơi thở ấm theo về muôn thuở
Thơ đặt bút xin đừng bỏ dỡ
Vì lặng im đày đọa tim em
Đến gần cho em hiểu rõ thêm
Là Anh đó, tình se duyên thắm
Anh đã biết yêu Anh nhiều lắm
Giọt nhớ thương viết mãi chẳng vừa
Tháng ngày qua Anh đã hiểu chưa
Tình em chẳng phải trò cút bắt!
C Pham
Là Anh Đó….
Xa lắm vẫn như tường chung vách
Hãy đưa tay sẽ chạm em rồi
Nhắm mắt tràn hương vị đôi môi
Hơi thở ấm theo về muôn thuở
Thơ đặt bút xin đừng bỏ dỡ
Vì lặng im đày đọa tim em
Đến gần cho em hiểu rõ thêm
Là Anh đó, tình se duyên thắm
Anh đã biết yêu Anh nhiều lắm
Giọt nhớ thương viết mãi chẳng vừa
Tháng ngày qua Anh đã hiểu chưa
Tình em chẳng phải trò cút bắt!
C Pham
GẦN NHAU HƠN
Dây tơ hồng ngày càng buột thắt
Xích gần hơn chẳng thể rời nhau
Em có nghe tim đập không nào !..
Hòa chung nhịp dù còn đôi ngả.
Với tình anh…em là tất cả
Làm sao mà nói hết bằng lời
Không còn ong bướm đùa lả lơi
Đến với em tấm lòng chân thật.
Đời anh còn gì đâu để mất
Nếu một ngày em bỏ ra đi
Đành ôm vào một mối tình si
Trang nhật ký ghi thêm kỷ niệm…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 15:35:08 bởi Biển Xanh >
GẦN NHAU HƠN
Dây tơ hồng ngày càng buột thắt
Xích gần hơn chẳng thể rời nhau
Em có nghe tim đập không nào !..
Hòa chung nhịp dù còn đôi ngả.
Với tình anh…em là tất cả
Làm sao mà nói hết bằng lời
Không còn ong bướm đùa lả lơi
Đến với em tấm lòng chân thật.
Đời anh còn gì đâu để mất
Nếu một ngày em bỏ ra đi
Đành ôm vào một mối tình si
Trang nhật ký ghi thêm kỷ niệm…
Biển Xanh MNS
Đừng Do Dự
Anh đã đến còn chi tìm kiếm
Lời thơ tình sẽ viết từ đây
Kỷ niệm rồi sẽ cứ chất đầy
Theo năm tháng của tình tri kỷ
Yêu đi Anh đừng nên suy nghĩ
Do dự nhiều hối hận về sau
Chỉ biết rằng ta đã có nhau
Tương lai đó cần chi phải biết
Có nhau rồi không gì tha thiết
Chuyện thế gian lắm sự không màng
Đừng nghĩ gì đến chuyện trái ngang
Yêu dâng hết phút giây hiện tại!
C Pham
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: