 
    
  
    
    
    
        
        
     TRANG THƠ LƯU....VI THÔNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                
   
 
  Kiếp Nhân Sinh  
   
  Chẳng ta…trái đất vẫn xoay  
  Không ta…trời cũng hết ngày lại đêm  
     
  Đời này…nếu chẳng gặp em  
  Buồn vui…liệu có nhiều thêm tình cờ ?  
     
  Biết bao nhiêu chuyện…bất ngờ  
  Thì ra…cũng một ván cờ trần gian  
     
  Chỉ là một thoáng phù vân  
  Thời gian nào biết dừng chân đợi chờ  
     
  Cuộc đời bao nỗi ước mơ 
  Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương  
     
  Đến và đi...một con đường  
  Trước hay sau vẫn...trong vòng tử sinh  
   
     
  Vi Thông       
   RE: Chia Tình    RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
  TRANG THƠ LƯU  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374  
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 17:35:23 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               HOA GIẤY
       HOA GIẤY  
      
   Ngõ nhà ai thắm tươi màu hoa giấy  
   Gió mơ màng nâng cánh hoa đó đây  
   Nắng ngẩn ngơ ngắm chùm hoa nở vội  
   Hé nhụy vàng hồn hoa khẽ lay lay  
    
   Ngõ nhà bên thấp thoáng người em gái  
   Hồn nhiên đùa với xác hoa trên sân      Hoa nhẹ quá bồng bềnh trôi vương vãi 
   Níu chân ai thương nhịp bước tần ngần            Lối nhà chung nhưng tình riêng e ngại     Nên ngập ngừng, tiếng lòng mãi phân vân     Dòng thời gian cơ hội cứ trôi dần      Lại nuối tiếc cho bao lần gặp gỡ      
   Mấy xuân qua, mấy mùa hoa nở rộ     Là mấy mùa binh biến cách xa nhau     Tháng năm xưa đâu quay lại từ đầu      Để kết nối những gì ta đã lỡ       
   Rồi một hôm bỗng nghe lòng thầm nhớ  
   Cánh môi hồng duyên dáng bên khóm hoa  
   Còn không em ? Chờ đợi trước hiên nhà  
   Người lữ khách ra đi từ dạo ấy  
    
   Quãng đường xưa đón chân người trở lại  
   Đã ngập đầy hoa, pháo tiễn đưa ai  
   Hồn bâng khuâng xao động tiếng thở dài  
  Đang bối rối bên khung trời quạnh vắng   
      
   Ngõ nhà ai hôm nay nhiều mây trắng  
   Nắng hững hờ, gió miên man khắp nơi  
   Còn bóng ai thơ thẩn đứng bên đời  
   Nhìn hoa giấy nỗi buồn trôi rất lạ  
          Vi Thông      
 
  RE: Chia Tình  
  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
  TRANG THƠ LƯU  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:52:01 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỔ THỪA          
   
  Mải chơi, nắng lỡ đi hoang  
  Tìm mây, gió phải lang thang vượt ngàn  
  Thuyền say, lỗi biển sóng tràn  
  Bởi quên lối cũ, bàn chân không về  
   
  Tình khi lỗi hẹn câu thề  
  Cho là duyên số, không hề tại tôi  
  Kìa xem ! trời đất phân đôi  
  Thiên đường, địa ngục, hai nơi cuối đời  
   
  Phải chăng số phận định rồi?  
  Hợp tan, sướng khổ, luân hồi đảo điên  
  Muộn phiền kề phút bình yên  
  Niềm vui hạnh phúc, gắn liền khổ đau  
   
  Một đời, sỏi đá gần nhau  
  Sao ta không trọn vẹn câu ân tình ?  
  Hỏi Trời,Trời mãi lặng thinh  
  Hỏi người, sầu lại lung linh mắt người  
   
  Tại ai ? nào biết trả lời  
  Đổ thừa, cứ nói: Ừ thôi, tại Trời !  
  Sao em còn mãi bồi hồi  
  Buồn trong ánh mắt ngậm ngùi xa xôi 
   
  Vi Thông 
   
   
  r 
   
  
 
   
  RE: Chia Tình  
  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
  TRANG THƠ LƯU  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 09:05:31 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
    
  Thăng Hoa 
    
  Em ơi ! Chớ vội ngỡ ngàng 
  Chút tình hư ảo muộn màng…vẫn hơn 
  Trăm năm mặc nỗi cô đơn 
  Cùng nhau chia hết giận hờn sẽ qua 
    
  Muôn loài còn biết hoan ca 
  Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn ? 
  Hãy đi cho hết con đường 
  Hồn thơ trải kín suối nguồn yêu thương 
    
  Ngước xem kìa ! Đóa Vô Thường 
  Thăng hoa cất cánh tỏa hương lưng trời 
  Thoảng trôi về chốn xa vời 
  Làm thân sương khói bồi hồi bên nhau 
    
   
  Xin người cất giấu nỗi đau 
  Cho xuân hoa nở tươi màu trên môi 
  Chỉ cần có mỗi em thôi 
  Là tôi vui trọn quãng đời trần gian 
    
  Vi Thông 
        
         RE: Chia Tình  
  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 16:57:19 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khá lâu mình đọc được một tác giả hay,cảm xúc như sóng hết đợt nầy đến lại đợt khác ,thú vị quá, lại nghe cả nhạc của anh nửa  cảm ơn thi sĩ tài hoa.ngôn ngữ bay qua nghìn trùng để đến với người thưởng ngoạn,đó là sự ảo dịu của ngôn ngữ thi ca phải không Vi Thông?   những tấm ảnh anh post lên cũng quá đẹp,có phải anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh?nếu thế thì rất vui.Cảm ơn anh đã gửi vào vn thư quán để mọi người được đọc.Gửi anh bài thơ đọc cho vui. thân mến                                                                ngã du tử              Cánh bướm vờn xuân   Cánh bướm vờn hoa vừa lay động   mang theo gió mới buổi xuân về   bước em nhè nhẹ ven bờ mộng   mơ chuyện tình bay bổng nắng quê       trần gian hàm tiếu nụ mai vàng   dâng cả mùa xuân giục giả sang   áo hoa lã lướt gieo sóng nhạc   là tiếng lòng xuân gọi thế gian       đất mẹ lạnh từ bao thu trước   lòng se rét mướt thuở đông tàn   chợt bừng thức dậy mùa xuân ấm   nhưng nghìn sắc tía buổi xuân quang       và tôi nhưng thể thời son trẻ    phơi phới từng xuân giữa cảnh ngày   có lẽ trăm năm ngàn năm nữa   đến mùa xuân là sắc hương say   mùa xuân từ phía mặt trời    mắt môi xanh mộng giữa đời tự do                               Ngã Du Tử        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chân thành cảm ơn Thi sĩ Ngã Du Từ ghé thăm, và gửi lại một bài thơ hay kèm những lời khích lệ. Hy vọng sẽ thăm bạn một ngày gần đây. Mến chúc bạn tìm được những niềm vui nơi Quán thư này.
 Vi Thông
 
TỪ GIà  
   
  Từ giã buồn phiền, tìm đến yên vui  
  Anh ra đi bỏ lại ngậm ngùi  
  Nơi hư vô chuyến tàu mời gọi
Về cõi xa xôi ngủ giấc mê vùi  
     
  Từ giã người tình, lệ đẫm đôi môi  
  Câu chia ly…sao thật bồi hồi  
  Con tim như nghe từng rã rời  
  Chợt thấy quanh đây giọt đắng tơi bời  
   
  Từ giã chiều tàn, mỏi gánh đôi vai  
  Đêm qua đêm giấc mộng thở dài  
  Ta ru nhau bên đời mệt nhoài  
  Ngàn nỗi điêu linh một kiếp u hoài  
   
  Từ giã bạn bè, và những thân quen  
  Chén ly bôi…Thôi ! cạn một lần  
  Mai chia tay không ngày trở lại  
  Người tiễn đưa nhau về chốn mộ phần  
   
  Từ giã cuộc đời , ngày tháng rong chơi  
  Khi xuôi tay… thôi nợ tình người  
  Ôi thiên thu đôi bờ mịt mù  
  Trả hết đắng cay tròn nét môi cười 
    Ta tạm ghé trần gian rồi trở về cát bụi   Ôi chuyến xe đời mãi còn dong ruổi   Kiếp phù du ta níu được nụ cười   Trần gian hỡi ! Đôi bờ sinh tử   Sắc sắc không không một kiếp người ! 
   
   
  Vi Thông-Thủy Tiên 
  Tưởng nhớ B.S TRƯƠNG THOẠI HÀO  
  
Mời các bạn nghe "GIÃ TỪ" do Thylan. vnthidan.net phổ nhạc và trình bày:
[themNhac][/themNhac]
 
  
 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 17:31:10 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              MƠ…MỘNG  
      
  Là gió…  
  tôi mộng bay khắp nơi  
  Là mây…  
  xuôi ngược những chân trời  
  Hạt mưa…  
  tưới đẫm miền khô hạn  
  Giọt nắng…  
  tươi hồng ánh tinh khôi  
   
  Ánh mắt…  
  em nhìn tôi sáng trong  
  Niềm tin…  
  xoa dịu vết thương lòng  
  Bàn tay…  
  nối kết vòng thân ái  
  Chan chứa tình người  
  bao ước mong  
   
  Biển sóng…  
  không còn gieo bão giông  
  Mừng vui…  
  bông lúa trổ đầy đồng  
  Là ánh trăng ngà…  
  ru lối mộng  
  Con đò…  
  vọng khúc hát dòng sông  
   
  Hạnh phúc…  
  luôn kề bên thế nhân  
  Chung gánh xẻ chia…  
  nỗi nhọc nhằn  
  Tình yêu…  
  dẫn lối đường ta tới  
  Thiên đường !  
  Ôi rợp bóng trần gian  
   
  Mơ chỉ là mơ dẫu thế thôi !  
  Cứ mơ kẻo lỡ giấc mơ đời  
  Một mai tỉnh thức không ân hận  
  Vẫn mãi trên môi vẹn nụ cười  
   
  Vi Thông       
      RE: Chia Tình  
  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
  TRANG THƠ LƯU  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374         
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Mộng đời
    Mộng đời  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 17:40:22 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               TÔI VẼ
       TÔI VẼ  
   
  Tôi vẽ trần gian...chuyện cuộc đời  
  Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi  
  Bởi bao giông tố thuyền chao đảo  
  Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời     
  Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi  
  Người xưa giờ đã cách xa rồi  
  Thì thôi chấm phá vài ba nét  
  Để thấy còn bên cạnh bóng người  
   
  Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu  
  Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau  
  Có người lữ khách lê chân mỏi  
  Lối rẽ bên đời…đứng thật lâu  
   
  Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu  
  Vàng hoe vài chiếc lá tiêu điều  
  Ngẩn ngơ rơi xuống như tâm sự  
  Màu sắc thay tôi nói thật nhiều     
  Tôi vẽ...mà hồn thả tận đâu  
  Lao xao hoa nắng rụng trên đầu  
  Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng  
  Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu  
   
  Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió 
  Cánh diều cao vút cõi trời mơ  
  Dường như gói trọn thương và nhớ  
  Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ  
   
  Cuộc đời đâu mãi đẹp như thơ  
  Nét vẽ đôi khi bỗng thẫn thờ  
  Hòa lẫn theo tranh từng sắc độ  
  Vui buồn tôi đấy những vu vơ ! 
     
  Vi Thông      
   TRANG THƠ LƯU  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374     RE: Chia Tình  
  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 18:30:49 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
    
  
      
   CHUYỆN CÁI MÓNG TAY  
      
    
   Mà sao chứa đựng đầy vơi ưu phiền ?  
   Mấy ai giữ trọn lời nguyền   
   Tình duyên nguyên vẹn nơi miền trần gian   
     
   Một thời hằn dấu ái ân   
   Đam mê chi để xác thân đọa đày   
   Móng tay nương tựa chốn này   
   Trăm năm vào chết một ngày thoát thai   
     
   Móng tay ai đợi chờ ai   
   Cắt đi, mọc lại nối hai cuộc đời   
   Phải chăng số phận định rồi ?  
   Ngược xuôi đi trọn kiếp người u mê   
     
   Móng tay nặng nghĩa phu thê   
   Sao đang tâm phụ lời thề gối chăn   
   Mang hình dáng nửa vầng trăng   
   Tựa như dấu hỏi phân vân ngỡ ngàng   
     
   Mộng đời một phút tiêu tan  
   Buồn vui chiếc bóng tình nhân não nề  
   Khổ đau, hạnh phúc liền kề  
   Niềm mơ chờ cõi đi về mà trông   
     
   Móng tay có tội gì không ?  
   Ngẩn ngơ ánh mắt mênh mông biển sầu  
   Đành thôi bối rối gục đầu  
   Chợt nghe chua xót câu từ biệt nhau  
     
   Móng tay ơi ! đã về đâu ?   
   Đau thương chôn giấu mộ sâu theo người   
   Giờ đây cách biệt phương trời  
   Móng tay nào phải nhỏ nhoi chuyện thường  
      
   Vi Thông 
   
    .......................................    
  Xin lỗi huynh TV đã họa thơ nhầm trong topic thơ lưu của huynh ,TV đã đưa sang Lầu Mây rồi huynh à !hihi 
                       
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 11:52:40 bởi tuongvi014 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ô! không sao đâu TƯỜNG VI ơi ! Cảm ơn muội đã đồng cảm niềm tâm sự của huynh. Chúc muội nhiều niềm vui. 
  VT      
      MỘNG MƠ 
   
  Mang nợ tình đời với nước non 
  Hồn chưa lồng lộng đóa trăng tròn 
  Thì ta xin hóa bài thơ nhỏ̉ 
  Điểm góc Thi Đàn một nét son 
   
  Minh Giắng            THI NHÂN 
  (Kính tặng Nhà thơ Phạm Minh Giắng) 
      
  Giòng chảy thời gian dẫu xói mòn 
  Tuổi đời chồng chất chả còn son 
  Bình tâm nào sá chi ghềnh thác 
  Định trí đâu hề ngại núi non 
  Nét bút tài hoa khơi trí tuệ 
  Vần thơ tao nhã gợi tâm hồn 
  Một mai nhắm mắt xuôi lòng đất 
  Nở đóa hoa môi nụ vẫn tròn 
   
  Vi Thông    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THỜI GIAN  
   
  1. 
  Thoảng trầm hương - phút linh thiêng 
  Đào-chao cành nở, nụ giêng bắt đầu 
  Hội-Xuân, duyên nối nhịp cầu  
  Hồng-lam, vàng–tím, sáng màu tình quê  
   
  2. 
  Chạnh lòng thương lắm tiếng ve 
  Hạ-hoa Phượng thắm nhớ về trường xưa 
  Sân vườn cánh võng đong đưa 
  Thèm nghe điệu hát vẳng trưa nắng mềm 
   
  3. 
  Từng cơn gió lụa êm đềm 
  Chiều chênh chếch bống bên thềm ngủ say 
  Thu luồn qua những tàn cây  
  Vàng xao xác lá nhẹ lay chân người 
   
  4. 
  Đêm mơ tiếng vạc lưng trời 
  Nhìn nhau gợi nhắc chuyện đời đã qua 
  Đông về đẩy bóng trăng xa 
  Thời gian thoáng chốc tình ta bốn mùa 
   
   
  
ViThông 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 16:21:37 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn:  tietkimquyduc  
     
   9-THÌ GIỜ   
   (Hoạ bài  ‘Ngày tháng thoi đưa’ của tác giả Vô danh   
   do Ôn Như Nguyễn văn Ngọc sưu tầm)   
     
   Thì giờ… của quý nhất trên đời   
   Năm tháng qua mau tợ chiếc thoi   
   Tiết kiệm sẽ thành người chủ động   
   Nổi trôi khó tránh phận tôi đòi   
   Tuổi xanh phí phạm xem như mất   
   Tóc bạc gật gù cũng khó coi   
   Từng phút, từng giây luôn tận dụng   
   Giàu sang tất yếu hợp thiên thời...   
     
   TĐ-12/7/2002  
      
     
   Bài thơ cổ "Ngày tháng thoi đưa"   
   Nước chảy hoa trôi chán sự đời   
   Ngày qua tháng trọn tựa đưa thoi   
   Sớm chiều chớp mắt câu bay nhảy   
   Sóc hối gang tay yến dục đòi   
   Thấm thoát xuân xanh khôn vững kéo   
   Lơ phơ tóc bạc gật gù coi   
   Khuyên ai đang lúc còn niên thiếu   
   Ngày tháng công phu gắng kịp thời.  
      
   
              Kính chào bác Thiềng Đức !       Hổm rày vì bận việc ít dạo Thư Quán, hôm nay ghé thăm bác,       Xin gửi bác bài thơ  họa . Kính chúc bác luôn vui, mạnh.       Vi Thông               THỜI CƠ       (họa)       
         Gác trán, nhịp chân…ngẫm chuyện đời       Cơ trời xoay chuyển tựa con thoi       Thời gian-son trẻ vội đi mất        Năm tháng-già nua chóng tới đòi       Chăm chỉ- thành công, rồi sẽ thấy !       Biếng lười- thất bại, cứ chờ coi !       Làm ăn phải bám theo cơ hội       Thuận thế trời ban kẻ thức thời       
            Vi Thông  
        Trang thơ lưu Vi Thông   
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374  
   http://www.vnthidan.net/trang-tho-tran-vi-thong-t40-80.html             		   
           					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
  
   
   CÕI MƠ  
   
   
  
Tôi-người, hai thế giới riêng  
  
Buổi chia tay nắng chiều nghiêng rã rời 
   
  Tả tơi hoa rụng ven đồi  
  Ngàn lau, nấm đất lấp vùi tình xưa  
  Hương trầm đẫm ướt sương mưa  
  Hàng dương khép nép lạnh đưa lối về  
     
  
Một lần chìm dưới cơn mê  
  Chiêm bao ngỡ gặp, thoáng nghe lời chào 
  
Sóng đùa trăng vỡ lao xao  
  Thuyền yêu rời bến lạc vào viễn khơi  
   
  
Tỉnh-say, đối diện bồi hồi  
  
Tình ơi! Thôi mất nhau rồi...ngày vui  
  Giật mình, ngơ ngác cùng tôi  
  Đèn khuya chiếc bóng, mộng phơi úa tàn  
  
 
Ngập ngừng tôi-dương gian  
  
Mải mê chưa hết lầm than kiếp người
 
  
Vi Thông  
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 16:37:14 bởi vithong >