tho tinh

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 85 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 06.07.2006 15:10:05
0
TRẢ LỬA CHO EM

lửa tình ơi...anh dấu nó ở đâu
anh trả lửa cho em mà sao chẳng thấy
nước mắt em rơi từ ngày ấy.
sao vô tình lửa cháy giữa tim em.

anh trả lại cho em một khoảng trời đêm.
lửa gõ cửa cháy trong tim ngùn ngụt
lửa cháy trong tim em giờ đã hết.
chỉ còn là nuối tiếc thuở xa xưa

anh trả cho em...trả những ước mơ
trả lại tháng năm dạt dào sức sống.
trả tuổi thơ và những ngày trông ngóng
.trả lại yêu thương say đắm ngơt bờ môi.

dòng sông kia chảy chẳng ngừng trôi.
anh trả lại cho em cả hai bờ nỗi nhớ.
trả hết đi những ngày đầu bỡ ngỡ
ai buâng khuâng gửi ánh mắt tìm nhau

trả lại cho em...trả lại mối tình đầu
trả hết cả những ngày thương nhớ
em chỉ nhặt được nắm tàn tro lửa
thổi vào lòng nỗi nhớ miên man....



giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 10.07.2006 15:22:22
0
VỊNH BIỆT

Vịnh biệt anh...một mùa hè rát bỏng.
Tiếng mưa buồn rả rích giữa trời đêm.
Cỏ ướt mền lướt nhẹ dưới chân em.
Mắt em hứng cả một trời mưa bụi...

vịnh biệt anh...những tháng năm lầm lụi.
Bước chân lê trên mõi nẻo đường xa.
Cuộc sống vắt đầy giọt mồ hôi ra.
Đôi vai gánh cả cuộc đời cơ cực.

Vịnh biệt anh...ngọn lửa tình hừng hực.
Nỗi mơ màng rạo rực ở trong tim.
Đại dương xa em vẫn cố kiếm tìm.
Một điểm tựa cho mối tình thơ dại.

Vịnh biệt anh...ngày hôm qua êm ái
Anh bên em hạnh phúc thật bao la.
chia tay nhau trong đêm mưa nhạt nhòa.
để thực hiện một chân trời lý tưởng...



giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 11.07.2006 15:33:54
0
CHIỀU MƯA

Khép lại mảnh đời ở trong tim.
Ta vỡ mộng nhìn mặt trời héo hắt.
Phượng vĩ nằm im để ve sầu rả rích.
Thả hồn về trong cõi đơn côi.

Đứng giữa đất trời lòng bỗng chơi vơi
Gió run rẩy lùa vào lòng ngơ ngác
Kể từ đây con tim ta đã chết
Lòng nhói đâu giữa chiều mưa nhạt nhòa.

Ôi! còn đâu những dịu ngọt mặn mà.
Lòng buâng khuâng trao mối tình thơ dại
Để giờ đây con tim ta thắt lại.
Anh đã đi rồi run rẩy một mình em.

Mưa vẫn bay áo em đã ước mềm.
Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
Mỗi bước chân mỗi là cuộc đời lầm lụi
Chiều mưa buồn em lủi thủi đi về.

Chiều hôm nay mưa vẫn lê thê.
Em lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách.
Đọng lại trong tim tiếng ve sầu rả rích.
Mối tình đầu trả lại trong mưa bay...






nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: thotinh - 15.07.2006 17:42:18
0
mưa cứ mưa cho giọt ngã giọt say.
giọt nơi anh giọt bay vào gió bụi.
có giọt nào, giọt tình yêu vậy gọi.
để mưa ào về ta say bên nhau

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 19.07.2006 08:11:09
0
ai gọi mưa về trong đêm nay.
để cho nỗi nhớ cứ vương đầy
mưa bay xuống ôm tà áo.
ướt cả hồn thơ trong mưa bay

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: thotinh - 19.07.2006 23:02:36
0
Kỷ Niệm

Có người xưa ấy làm ngơ
Gặp nhau mà ngỡ hững hờ chưa quen
Hình như ngày ấy bon chen
Gặp nhau giây phút như đèn hào hoa
Bây giờ tình đã bay xa
Nên người xa lạ nghĩ mà đắng cay
Ngày nào tay ước chung tay
Bây giờ vẫy ngược trắng thay màu hồng
Mặt trăng mọc tận hướng đông
Nên màu biển mặn ngập đồng phù xa
Bây giờ tình đã bay xa
Mình người xa lạ nghĩ mà dửng dưng
Muốn về nhưng ngại bước chân
Bao nhiêu lời ước phai dần thời gian
Chẳng ai mang tiếng phủ phàng
Nhưng vì tình cũ sang ngang cùng đò
Vài lời ai đó hiểu cho
Chúc cho tuổi mộng học trò thân thương
Ngày mai danh phận ra trường
Xin em giữ chút tình thương thuở nào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 23:09:27 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 20.07.2006 15:29:07
0
NGƯỜI XƯA TRỞ VỀ

anh về nắng gọi xôn xao.
hoa đem khoe sắc gió reo chào mừng.
anh về cho lúa xanh đồng.
cho em thiêu sợi chỉ hồng xe duyên.

anh về kẻ đón người đưa.
kẻ mừng người tủi , kẻ vui , người buồn
kẻ đem sợi nhớ sợi thương.
kẻ sầu bi thảm vấn vương khóc thầm.

anh về hỏi có nhớ không.
ai từng thương nhớ chờ mong mõi mòn
giớ đây sao lại phủ phàng.
để cho đời phải lỡ làng chia ly

xin anh hãy nhớ lại đi
đừng hờn đừng giận làm chi bẽ bàng.
con đò nay đã sang ngang
hai bờ chia cắt thêng thang biển tình.

con đò vẫn nhớ bến xưa.
rau xanh vẫn nhớ cơn mưa đầu mùa.
dù cho năm tháng bộn bề
em vẫn nhớ mãi lời thề nước non






maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: thotinh - 20.07.2006 20:00:47
0


Ngày anh làm kẻ si tình
Yêu em đến nỗi một mình làm thơ
Chuốc sầu ôm ấp đợi chờ
Uống vào chén nhớ làm thơ thêm buồn
Lúc nào cũng nhớ em luôn
Ngỡ anh chết bởi nỗi buồn tương tư
Em nào có lấy một từ
Nên anh quay mặt coi như chẳng còn
Bây giờ đứng giữa ngàn non
Lơ ngơ nhung nhớ vẫn còn tương tư
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 22.07.2006 07:48:47
0
GIỌT LỆ RƠI TRÊN SÔNG

tương tư ơi hỡi tương tư.
ai trông nỗi nhớ mà tê tái lòng...
anh đi ngày tháng ngóng trông.
anh về ôm nỗi tơ lòng tương tư
tình xưa em đã khắc ghi..
nỗi buồn em cũng ước gì mình quên.
tháng ngày nỗi nhớ triền miên.
dòng sông đò đã sang ngang mất rồi.
em đi trên sóng chơi vơi.
tìm đâu chỉ thấy biển khơi lạnh lùng
bao nhiêu nỗi nhớ thầm mong.
lệ trào tuôn xuống dòng sông nghẹn ngào


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 24.07.2006 06:45:39
0
NHÀN RỖI

hôm nay ta ngồi xem mây bay.
mây lắt lay giữa bầu trời mờ ảo.
nhàn rỗi thả hồn đi về phương ấy.
nơi có dòng sông nước chảy êm đềm.

mây cứ bay bay về phương anh.
cho em gủi theo mây lời nhắn gửi
anh có biết em ngày đêm mong mõi.
anh trở về bên quê mẹ việt nam.

anh có biết lòng em buồn mênh mang.
ngồi nhớ kỷ niệm xưa, nhớ ngày thơ ấu
nhớ lắt lay ngọn gió lùa ngày ấy.
nhớ cả những đêm mưa ai lặng lẽ bên đường

ước gì em được bay lên
làm cánh hải âu bay giữa trời biển rộng.
đứng bên anh giữa đất trời lồng lộng.
đêm ước mơ xây lên những tháp tình

biển rộng sông dài
em vẫn đợi...
giờ em thật nhàn rỗi.
sao anh không về bến đợi tìm em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 10:07:20 bởi giotnangmuathu2007 >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: thotinh - 24.07.2006 08:50:31
0

biển rộng sông dài
em vẫn đợi...
giờ em thật nhàn rỗi.
sao anh không về bến đợi tìm em


N lạc vào biển tình, chơi vơi chút nghe

EM ĐÃ ĐI RỒI

Đã mấy lần về bến đợi tìm em
Bến đông khách người ngược xuôi hối hả
Có người nói: Thấy em đi cùng khách lạ
Anh thẫn thờ nhìn dòng nước trôi xuôi.

Em đã theo người giờ còn trách chi tôi.


ĐVN

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 24.07.2006 09:11:40
0
chén nước chưa kịp mời sao anh vội đi rồi.
để lại mình em giữa một trời gió lộng
em muốn tìm một chút hình của nắng.
sao vô tình nắng hờ hững đi qua.


.......................................................
cảm ơn n đã ghé vào thăm....\:d/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 09:25:20 bởi giotnangmuathu2007 >

nguyen luu hoang bao
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2006
RE: thotinh - 24.07.2006 13:55:41
0
úi cha` ! các bác làm thơ hay wa1 đi mất ! hôm nay cho phép cóc con em họa vu vơ một bài nha !

anh đợi mãi sao em không ra đón
anh đi rồi em lại trách tại sao???
bé yêu ơi hãy quan tâm chút nữa
chớ vô tư hờ hững để anh buồn !!!

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: thotinh - 24.07.2006 21:40:23
0



Hôm nay mưa dã tạnh rồi
Tơ không hong nữa bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng di thôi
Dêm qua nàng dã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng
Hồn trinh còn ổ trần gian
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này
(cảm xúc bài Bướm trắng và Tình của tôi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 24.07.2006 23:37:08
0
HỒN TRINH NỮ

sao anh biến em thành hồn trinh nữ.
thoát tục trần về với cõi âm cung.
để đêm đêm tiếng ai oán nghẹn lòng
bao chua chát thấm vào lòng trinh nữ

sao anh nỡ đưa em vào cõi chết
đọa đày em giữa hoang vắng âm cung
sao anh nỡ biến em thành cỏ rác.
đốt thành tro dâng hiến đấng anh linh.

sao anh nỡ chia tình ra hai ngã
nỡ lòng chôn vùi kỷ niệm ngày xưa
trên phiến đá còn in hằn dấu ấn
tuổi học trò với những ước mơ xưa

sao anh nỡ chôn vùi bao kỷ niệm
để tạ từ khâm liệm một tình yêu
anh nỡ thấm máu hồn trinh nữ.
để nhân gian nức nở giữa hồn đời.

em chới với giữa hoang tàn lạnh lẽo.
nhìn anh đầy hạnh phúc ngập trần gian
gió vẫn thổi vào trong đời lặng lẽ
em thẩn thờ đi giữa thế gian...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 10:12:06 bởi giotnangmuathu2007 >

la bat vi
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2006
RE: thotinh - 25.07.2006 06:32:14
0
Tuổi thơ tôi thả ước mơ
Trên cánh diều nhỏ bây giờ ở đâu
Chân trần lội xuống ruộng sâu
Đầu không đội mũ đi câu ngày hè
Mùi rơm rạ lẫn tiếng ve
Nhà ai cơm sớm khói che trời chiều
Tầng không vọng tiếng sáo diều
Nhớ cô hàng xóm đánh liều qua chơi
Nụ cuời vô ý đánh rơi
Đồng tiền má lúm ai ơi nhặt về
Bâng khuâng thương quá tóc thề
Tự dưng sao thấy duyên quê ngọt ngào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 06:36:01 bởi la bat vi >
Ai ơi muốn bán tơ tình
Xin mời ghé lại quê mình chấm com

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 27.07.2006 08:45:18
0
chợt nghe tiếng gió xôn xao.
quê hương yêu dấu ngọt ngào đắm say.
lâng lâng xao xuyến ngất ngây.
lời ai dịu ngọt mà say tình nồng


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 28.07.2006 08:30:52
0
TRẢ LẠI CHO ANH

trả cho anh những tháng năm êm ả.
những đắm say hạnh phúc ngọt ngào
tră lại anh cơn mưa đầu mùa hạ
đêm trăng tròn vui đón những vì sao

tră lại anh lời yêu thương dào dạt
niềm vui đầy mong ước giấc mơ xanh
anh đứng giữa mùa thu vàng dịu ngọt
nhìn sao trời ánh sáng thật long lanh.

em trả lại anh mối tình đầu say đắm
niềm vui mừng khi được gần nhau
không gian vắng lửa tình hừng hực cháy.
bỗng ngỡ ngàng hai mắt gặp tìm nhau.

em sẽ trả cho anh tất cả.
trả mùa xuân những mong ước chơi vơi.
em dại khờ để cho trời mùa hạ.
nắng gắt gao đưa cơn gió xa vời.

bao thương nhớ đem trả vào gió bụi.
bao niềm vui trả lại một dòng sông
đêm trả hết những tháng năm buồn tủi
trong chơi vơi em xin trả ...vô tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 11:21:18 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 28.07.2006 12:02:53
0
NHẶT HẠNH PHÚC

một thoáng ngỡ ngàng
ai đưa đến một một vị ngọt tình yêu
rồi bất chợt ra đi.
để lại sau lưng cả trời thương nhớ.

hạnh phúc thoáng qua.
nơi xa xôi bỡ ngỡ
ai nỡ đánh rơi.
trong khoảng trống vô hình

tẩy xóa đi những nỗi buồn
thà đừng quen nhau còn hơn đau khổ
ngày chia tay đớn đau
bỗng òa lên nức nở.

người đi rồi đau khổ một mình em
những vì sao rùng mình trong đêm
nhặt hạnh phúc ai còn sót lại.
đưa vào lòng nỗi nhớ chơi vơi.

dại khờ một lần thôi.
bởi hạnh phúc vô tình nhặt được.
giờ lói mòn đã hết.
nơi đi qua chỉ cọn lại sóng vỗ bờ



maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: thotinh - 28.07.2006 14:54:06
0


Ngả ba nào cũng có lối đi riêng
Nhưng có lẽ muộn phiền ta chung lối
Gặp nhau đây đó không là cái tội
Tại xa rồi mới lưu luyến làm chi
Trả lại hết những gì xưa có được
Nhặt làm gì khi hạnh phúc trôi xa
Tình yêu ơi mình không phải gói quà
Không biềt giữ tình ra đi mới tiếc
Ngày xưa kia anh tìm em biền biệt
Để bây giờ tiếc nuối cũng vậy thôi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: thotinh - 28.07.2006 15:06:55
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

SAO ANH CHẲNG ĐẾN

sao chẳng đến để đêm buồm theo gió.
đêm thở dài lặng lẽ cuối trời xa.
chợt giật mình con nước đã đi qua
ô! tất cả đã trở thành xa lạ.

sao chẳng đến để mưa buồn xối xả.
tiếng ve sầu nức nở giữa trời đêm.
nghe vọng lại vô tình mong đợi.
bóng anh đi thăm thẳm cuối con đường..

sao chẳng đến để thời gian trôi mãi.
gió lạnh lùng thao thức cuối trời xa
em đứng đợi giữa hoang tàn lãnh lẽo.
mơ uóc mình được sống dưới yêu thương

sao chẳng đến để nỗi buồn vời vợi.
giọt mưa tình tí tách chẳng ngừng rơi.
em nhặt vội những mảnh đời sót lại
xếp thành "tình thương "để nghe thấy tiếng cười...



Anh Đã Đến

Anh đã đến nương mình theo cánh gió
Kiếm tìm em từ tận mãi trời xa
Những núi đồi những sóng gió vượt qua
Ngoảnh lại thấy tưởng như là phép lạ

Anh đã đến nhịp tim rung hối hả
Nghe cõi lòng xao xuyến lúc gặp em
Gặp một lần rồi mong mãi gặp thêm
Thoả mơ ước những tháng ngày mong đợi

Anh đã đến cung đàn vang khúc mới
Mùa xuân hồng tình ái nhịp yêu thương
Giọt nắng thu hay táo mọng thiên đường
Đã tan hết tuyết đông mùa lạnh lẽo

Vang lời hát tiếng em ngân trong trẻo
Đêm bình yên tí tách tiếng mưa rơi
Em cùng anh chia sẻ biết bao lời
Giữ thầm kín trong hồn tự xưa ấy

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 18:09:10 bởi Huyền Băng >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 29.07.2006 15:47:57
0
ANH ĐÃ ĐẾN


anh đến đây giữa một ngày tháng bảy.
giọt mưa ngâu rả rích giữa trời say.
giang hai tay đón một mối tình đầu.
để ôm ấp một tình yêu vào hạ.

thu sắp đến rồi nhìn mặt trời buồn bã.
con bê vàng ngơ ngác đứng đơn côi.
giọt tình yêu thánh thót ở xa xôi.
em chới với giữa mưa buồn lả chả

anh đã đến ươm lên ngàn nỗi nhớ.
lời yêu thương dịu ngọt ướt bờ môi.
bao đắm say, ngây ngất giữa chơi vơi
em ngơ ngác giữa đêm trường mộng mị.

anh đã đến em không còn ủy mị.
nghe cõi lòng xao xuyến lúc mưa rơi.
bao yêu thương không thể nói nên lời.
nghe ai hát giữa đêm vàng mùa hạ...




virusinlove
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
  • Nơi: Muốn biết đi mà tim
RE: thotinh - 29.07.2006 18:37:39
0
Nếu có thể


Nếu có thể, anh xin là cơn gió
Khẽ dừng trên đôi vai nhỏ yêu kiều
Và nhẹ buông từng tiếng nói thương yêu
Anh gửi gắm qua mỗi chiều nắng tắt.

Nếu có thể, anh xin là câu hát
Trên môi xinh khi em cất bước về
Nhịp bước chân trên lối nhỏ miền quê
Nghe réo rắt những trưa hè oi ả.

Nếu có thể, anh xin là chiếc lá
Đưa tay ra gió nhẹ thả anh vào
Em nâng niu giữa khúc nhạc lao xao
Và giữ lại giữa ồn ào cuộc sống

Nếu có thể...biển xanh xin ngừng sóng
Lưu lại đây...hình bóng...cuối chân trời
Còn trong anh...là hụt hẫng...chơi vơi
Anh nấc nhẹ...cho trò đời dâu bể.

Nếu có thể...trời ơi nếu có thể...


Tặng bé bài thơ này
Ký tên: vietoo9

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 30.07.2006 12:00:30
0
EM KHÔNG THỂ

Em không thể chảy theo cơn gió hạ
Theo đam mê cuồng nhiệt giữa chơi vơi
Gió vô tình chỉ thoảng qua thôi.
Chiều nắng tất sẽ trở về bến đợi.

Em không thể nhìn hoàng hôn vời vợi
Giữ nâng niu khúc nhạc giữa cô liêu.
Nhìn mây trôi nước cuốn đến tiêu điều.
Thiêu gay gắt anh nắng vàng mùa hạ

Em không thể đem đời ra so ngã.
Đem quân bài canh bạc với tình yêu.
Tiến quân đi mà không giữ thế lùi.
Đem số mệnh làm trò dùa tiêu khiển

Em không thể làm con đò giữa biển.
Đứng chơ vơ giữa sóng nước mêng mông.
Bão giông về gào thét bủa vây quanh
Ôm nỗi nhớ để cho đời hụt hẫng

Nếu có thể đây chỉ là cõi mộng.
Nơi bồng tiên lòng nhẹ bước thênh thang
Gió anh về thổi vào lòng mênh mang.
Em lướt nhẹ giữa thiên đường rạo rực

Nhưng không thể....trời ơi..em không thể....

.........................................................

cảm ơn vietoo9 ghé thăm và mang theo dòng thơ thật ngọt ngào...lãng mạn...


changtraimiendathua
  • Số bài : 10
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
RE: thotinh - 01.08.2006 13:56:31
0
mùa thu ơi! sao em không đến
Để lòng anh mang nỗi ưu hoài
..........



Thà rằng đừng nói yêu đương
Người ơi! Gieo nỗi nhớ thương làm gì?

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 03.08.2006 09:57:54
0
bao la biển rộng sông dài.
ở đâu em cũng nhớ hoài về anh.

.....................................................

em đã có một dòng sông.
bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 10:04:16 bởi giotnangmuathu2007 >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: thotinh - 04.08.2006 09:40:31
0

Thà rằng đừng nói yêu đương
Người ơi! Gieo nỗi nhớ thương làm gì?

anh ơi chớ có cuồng si
người ta không đến vậy thì theo em

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 11.08.2006 10:44:12
0
GIỌT MƯA ĐẦU MÙA

anh có nhớ cơn mưa ngày xưa.
hai đưa chụm đầu đội chung chiếc nón.
em buâng khuâng đứng dưới mưa e thẹn.
chút dại khờ để ướt dưới mưa rơi.

anh còn nhớ ngày xưa mưa rơi rơi
giọt mưa đầu mùa bỗng vương đầy khoé mắt.
anh đứng bên em bàng hoàng e ấp
chợt giật mình bất gắp gió lướt qua

anh còn nhớ những cơn mưa nhạt nhòa
chiều mùa thu nghe gió về thổn thức
con đường làng vắng bóng người thưa thớt
chỉ còn một chiều buồn em bước dưới cơn mưa

anh còn nhớ một mùa thu trong mưa
con nai vàng đứng giữa đời ngơ ngác.
mùa thu ơi em vẫn yêu tha thiết.
yêu những nụ cười ai gửi lại trong mưa.

giọt mưa đầu mùa ai đứng dưới cơn mưa

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 15.08.2006 08:53:25
0
AI GIỬ MÙA THU CHO EM


ai đã giử mùa thu cho em
mùa thu vàng vương đầy nỗi nhớ
ngoài kia mây trắng về theo gió
lúa xanh kia chiều hạ đợi chờ ai


đêm mùa thu nỗi nhớ lại nhân đôi
ở ngoài kia lá thu rơi xào xạo.
con bê vàng ngẩng đầu nhìn ngơ ngác.
lác đác giọt mưa buồn nấc nhẹ giữa chơi vơi


mùa thu đến rồi cánh điêu lại bay cao
tiếng sáo đu đưa ai đã từng hò hẹn.
tháng tám ơi ta vẫn còn nguyên vẹn.
mỗi đêm về ước nguyện bến bời yêu.


ai đã từng gửi mùa thu cho em.
gieo nỗi nhớ giữa trời thu vời vợi.
để ngày đêm em vẫn thầm mong mõi.
mùa thu về rồi xin hỏi có tìm em.....

virusinlove
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
  • Nơi: Muốn biết đi mà tim
RE: thotinh - 16.08.2006 17:52:09
0
Chúc phúc

Lời chúc phúc... ai nghĩ ra vậy nhỉ?
Để giờ tôi... chúc tri kỷ vu quy
Vui duyên kia...em quên hết những gì
Em đã nói...sẽ khắc ghi trong dạ

Ta muốn khóc cho trò đời thật lạ
Những ân tình hai đứa đã trao nhau
Hằn lại đây trái tim đã nát nhàu
Câu ân ái anh biết đâu lần lựa

Lời cay đắng đừng bắt anh nhận nữa
Hãy mang về cất nơi cửa tim em
Anh chúc em có cuộc sống êm đềm
Anh đi nhé, đời thêm trang lầm lỡ

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 85 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 2527 bài trong đề mục