tho tinh

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 85 trang, bài viết từ 2011 đến 2040 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 10.05.2009 19:06:16
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

thế thì anh cứ thử xem...
khi nào hổ vắng em đem anh về.
gặp hổ anh cứ xin thề...
khi nào hổ chết anh về cùng em

Hổ em chăm tốt trong nhà...
Ăn ngon ,ngủ khoẻ,  hỏi là khi nao?
Dù cho  bằng mọi giá nào...
Hổ em đã chết thì anh theo về
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 11.05.2009 20:54:37
0
buâng khuâng cũng chỉ lời thề.
sao anh không dám đi về cùng em...
nhớ ngày xưa giận rồi thương...
câu hò xứ nghệ  vấn vương hỡi người...

muaxuanoi
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
RE: tho tinh - 13.05.2009 11:00:50
0
sao giờ mới nói người ơi...
sao không nói sớm để tôi lại chờ...
nông sâu chưa hết dại khờ...
hè về  nóng rát ngập tràn niềm đau...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 14.05.2009 14:26:09
0
anh đã xa rồi...anh ở đâu...
hôm nay mưa đến lệ ngâm sầu...
quê hương kỷ niệm ngàn nhung nhớ...
mãi để trong lòng một niềm đau...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 15.05.2009 15:36:16
0
.ai về gửi lại mưa ngâu...
để em ôm cả niềm đau đợi chờ...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/BB8EB96741A249AEA4F9759C8DA792B6.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 16:16:17 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 15.05.2009 17:34:43
0
Gặp nhau như ở trong mơ
Xa rồi lại nhớ thẩn thờ về nhau...
Giật mình thức tỉnh nỗi đau...
vÌ đâu hai đứa buồn rầu hỡi em...?

TUAN_ANH
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.09.2007
RE: tho tinh - 16.05.2009 13:11:24
0
mời bạn thử ghé thăm : http://tuananh.violet.vn/

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 16.05.2009 15:05:41
0

Gặp nhau như ở trong mơ
Xa rồi lại nhớ thẩn thờ về nhau...
Giật mình thức tỉnh nỗi đau...
vÌ đâu hai đứa buồn rầu hỡi em

vì rằng duyên chẳng còn  duyên...
đường biên ngăn cách nên còn xa nhau
biết rằng còn đó nỗi đau...
gặp rồi lại nhớ...em đâu quên người...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 17.05.2009 07:46:58
0
Còn gì nữa hỡi anh ơi...
con thuyền rẽ sóng nước xuôi bồng bềnh.
Em về cạn nỗi sầu đong...
Gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 20.05.2009 17:41:30
0
biết rằng duyên chẳng còn duyên...
chứa chan lòng bỗng  mênh mang nỗi buồn...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 21.05.2009 08:11:50
0
quê hương ơi...nhớ và thương...
người xưa còn đó nỗi buồn mang theo.
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 21.05.2009 15:01:22
0
anh đi qua phố qua đèo...
gót chân qua có mang theo nỗi niềm.
lắng nghe tiếng gọi con tim...
đập lên rao rực trên miền quê xưa.
bây giờ nắng đổ hương mùa.
có về quê để em chờ bên sông...
quê hương ơi...bỗng nôn nao...
nước non cảnh đẹp anh nào nhớ em...
nỗi buồn róc rách đua chen...
tháng năm đắp đổi chẳng quên lời thề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 15:38:44 bởi giotnangmuathu2007 >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 21.05.2009 17:47:23
0
Trở  về thăm lại quê hương
Càng thuơng biết mấy nẻo đường đi qua
Trời đêm ánh điện nhập nhoà
Bao năm đường cũ ta  qua vẫn rành
Con đường lúa chín bao quanh
Nhớ thì con gái áo xanh cánh đồng...
Thế rồi Anh  đã qua sông
Em đi lấy chồng đồng vắng hai ta
Lúa quê vẫn cứ mượt mà
Chỉ buồn hai đứa cách xa ngàn trùng
Bao giờ hết cảnh lao lung
Để cho hai đứa vui cùng quê hương
Người về để lại nhớ thuơng
Quê mình ngày ấy con đường hôm nay.
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 23.05.2009 07:58:20
0
anh về em vẫn đắm say...
bên hương lúa trổ thơm bay ngát trời...
anh về mang lại tiếng cười.
trên đồng quê mẹ rạng ngời  tình quê...
tháng năm vẫn một lời thề...
dù xa nhưng vẫn nhớ về quê hương...
dẫu ràng thương lắm là thương...
vẫn lòng vẫn dấu chữ thương hỡi người...
hỏi rằng người có nhớ tôi...
để mai em đợi chờ người qua sông...

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 23.05.2009 22:09:36
0
Trời mưa bong bóng phập phồng
Rằng em tôi đã có chồng hay chưa?
Chưa chồng trời nắng hay mưa...
Tôi sẽ rước kiệu để đưa em về.

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.05.2009 07:36:42
0
đón đưa cũng một lời thề.
sao anh không đến đi về cùng em.
nhớ ngày xưa giận rồi quên.
câu hò xứ nghệ còn duyên hỡi người...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.05.2009 07:38:52
0
Bây giờ sông nước bộn bề.
Đón đưa chỉ một lời thề gió mưa...
Hỏi làm chi chuyện ngày xưa...
Có duyên không phận gió mưa phập phồng.
 
Anh về cạn nỗi sầu đông.
Gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.
Em về kiếm ván ghép thuyền.
chân quê một chút che duyên bẽ bàng

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tho tinh - 24.05.2009 08:15:33
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Bây giờ sông nước bộn bề.
Đón đưa chỉ một lời thề gió mưa...
Hỏi làm chi chuyện ngày xưa...
Có duyên không phận gió mưa phập phồng.

Anh về cạn nỗi sầu đông.
Gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.
Em về kiếm ván ghép thuyền.
chân quê một chút che duyên bẽ bàng

Dòng sông xưa
 
Dòng sông vẫn nhớ câu thề
Vẫn chờ thuyền cũ trở về bến xưa
Cùng chung câu hát đò đưa
Chung vai gánh nặng gió mưa dãi dầu
 
Vậy mà người cứ mãi đâu
Để lời ru cũ gãy câu giữa chừng
Lòng đau giọt lệ rưng rưng
Anh quên sông cũ đã từng bên nhau...
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.05.2009 08:22:30
0
trả thơ
em về trả lại câu thơ.
trả niềm nhung nhớ dại khờ hôm qua.
trả tình yêu giữa quê nhà
câu ca  ngày ấy xót xa nỗi buồn.

trả về nhau giọt mưa tuôn...
con đò khép lại chẳng buồn sang sông...
trải lòng ở giữa mênh mông...
Lỗi ngày xưa ấy...đã không lên đò.

em về nhặt hết âu lo...
nhặt dòng ký ức...câu hò chát chua...
nhặt lên mảnh vỡ ngày xưa...
trả vào nỗi nhớ để mưa ngập lòng...

em về trả lại dòng sông...
nụ hôn nồng cháy để giành hôm qua...
câu thơ ơi...mãi thiết tha...
trả anh tất cả chan hòa trong em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 12:40:13 bởi giotnangmuathu2007 >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 25.05.2009 10:28:20
0
Em viết tặng bài thơ
Gửi lòng vào nhung nhớ
Quê hương đầy duyên nợ
Hỏi rằng ai hửng hờ...?
Bài thơ em viết tặng
Có đồng lúa xanh rờn
Có tình ta trong đó
Tình yêu nồng thắm hơn
Nỗi buồn xưa khép lại
Ta căng buồm ra khơi
Dẫu rằng xa vẫn đợi
Đi cuối đất cùng trời
Em có nghe anh nói 
Ngàn vạn lời yêu thương..?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 17:48:03 bởi hanho >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 25.05.2009 15:53:50
0
em có nghe anh nói.
hàng vạn lời yêu thương.
em có nghe anh hỏi...
ngàn  nỗi buồn không tên...
gió ơi...đừng hỏi nữa...
để lòng em chạnh buồn...
quê hương đầy duyên nợ.
có bao giờ em quên...
anh là con thuyền nhỏ...
chở tình em ra khơi...
có bao giờ biển hỏi...
đại dương xa tuyệt vời...

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 25.05.2009 21:48:15
0
Đâu chỉ nói bằng lời
Ngàn vạn lần chưa đủ
 Tình yêu là bảo tố...
Trong lòng người yêu nhau

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 26.05.2009 07:53:29
0
anh là con đò nhỏ.
chở tình em ra khơi.
gặp muôn ngàn bão tố.
để em buồn anh ơi...
 
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 27.05.2009 08:20:50
0
ôi tất cả chỉ còn là ảo mộng...
tan biến rồi một giọt nắng hè rơi...
quá khứ nghẹn ngào chôn vùi kỷ niệm.
xa thật rồi...chỉ còn lại đơn côi...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 29.05.2009 08:42:34
0
ai ra đi để lòng em nghèn nghẹn...
giọt lệ tình chảy suốt cuộc đời mưa...
em vẫn đợi bao nhiêu mùa lá đổ.
tiếng ve kêu thức dậy giữa đêm hè.
 
anh có biết bao nhiêu lần sóng vỗ...
ngàn nỗi buồn chẳng nhớ viết tên.
con tim đập bỗng trào lên nỗi nhớ...
biết không anh em vẫn mải kiếm tìm...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 04.06.2009 09:32:51
0
ai về bến nước sông lam...
có thương xin nhớ lời em hẹn thề.
qua sông bởi một câu hò...
có duyên không phận hỏi giờ nhớ không?
 
ai về hỏi nhớ dòng sông
bên trong bên đục  mênh mông bốn bề
thương nhau từ thuở dại khờ.
xa nhau giờ lại ngẩn ngơ hỡi chàng.
 
em về với chuyến đò ngang...
với dòng nước chạy rộn ràng đồng vui
với tình yêu...giữa khung trời...
chan đầy kỷ niệm sáng ngời tình quê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 09:43:56 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 06.06.2009 08:48:05
0
nhìn anh thấy ở bên kia...
sao không đáp lại chuyến đò thăm em.
quán thư cũng lắm gập ghềnh...
người đang trong quán biết không hỡi người..

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 07.06.2009 15:54:37
0
(họa thơ với NTT)
 
em
không phải
là hồ tây
để suốt ngày anh ngắm...
để tháng năm đằng đặng ...
uống nước sầu riêng....
em
là ai...
anh chẳng nhớ
suốt đời cứ hỏi tên...
để mưa bay triền miên.
trong nỗi buồn bến nhớ...
nếu
anh là gió.
em sẽ là dòng sông.
suốt ngày thành bão giông
cuuỗn anh vào giông tố
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 15:56:25 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 09.06.2009 09:00:24
0
Em biết rồi...
Tình yêu của tôi....
Dù chỉ hư vô.
Nhưng lòng bao bối rối
Đừng để lại...
Cả một thời nông nổi.
Mây trắng ngang trời làn gió thoảng bay qua...
Em biết rằng...
Chỉ một chút thích hoa...
Dùng bão từ cuốn cả miềm dông tố...
Một chút gió thổi vào lòng bỡ ngỡ...
Để lòng ai xao xuyến một phương trời....

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: tho tinh - 09.06.2009 11:39:34
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

(họa thơ với NTT)

em
không phải
là hồ tây
để suốt ngày anh ngắm...
để tháng năm đằng đặng ...
uống nước sầu riêng....
em
là ai...
anh chẳng nhớ
suốt đời cứ hỏi tên...
để mưa bay triền miên.
trong nỗi buồn bến nhớ...
nếu
anh là gió.
em sẽ là dòng sông.
suốt ngày thành bão giông
cuuỗn anh vào giông tố


Hội ngộ
 
Ngô Thiên Tú
 
Yêu quê hương yêu dòng sông yêu khóm trúc
Đợi đêm vể tôi dõi ngắm bóng trăng
Gởi tim tương tư giấc mơ về nơi ấy
Cho rã rời bao thương nhớ lâng lâng
 
Ngỡ  lạc lối hay bâng khuâng khôn tả
Ngõ đường xưa bí mật hay đổi tên
Càng yêu thương càng thẩn thơ xao xuyến
Sợ sai đường chẳng tìm được người mơ
 
Hồn mơ màng khi hay con phố cũ
Vẫn hẹn hò thương nhớ bao mùa rơi
Mái tranh yêu vẫn cổ tích như ngày nào
Tim chết đuối theo sông yêu huyền thọai
 
Chiều  mơ màng nhìn sóng tương lơ lững
Dội vào tim những kỉ niệm ngày xưa
Tình lên ngôi sau bao năm chờ đợi
Mộng đôi bờ là phiến nhớ trùng khơi
 
Hôi ngộ tim nghe đam mê tha thiết
Sóng bềnh bồng bao bọt nước thương yêu
Nếu là bảo giông em ơi hỡi cuốn
Dòng sông lụy tình vào bờ bến cuồng si




 
 


Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 85 trang, bài viết từ 2011 đến 2040 trên tổng số 2527 bài trong đề mục