LỠ LÀNG

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: LỠ LÀNG - 08.11.2005 23:54:35
0
Gió Lòng

Thu về đấy phải không?
Chiếc lá vàng bỡ ngỡ
Ngã sóng sòai trên phố
Qua đường ai xót thương ?

Nhặt dùm chiếc lá rơi
Cho lòng tôi đở tủi
Lỡ chừng mấy độ xuân?
Nhớ người trong ngậm ngùi

Hẹn tầm độ xuân về
Ve sầu khóc tỉ tê
Thu dợn mình mái ngói
Đông đến , người nơi mô?

Rứa chừ phương trời lạ
Gió có lạnh lắm không?
Giữa trời đông tuyết nở
Có lạnh hơn gió lòng?


8/11/2005
Đỗ Ngọc

Hi TL ơi ! Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau nhé ^_*
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 22.11.2005 04:30:28
0
MÙA ĐÔNG THẬT THÀ

Dã Quỳ vàng tập nói
én xanh vờn lưng mây
hoa theo em xuống núi
hương rừng đan trong tay...

Gương hồ soi đáy nước
nắng ươm vàng mật ong
thu lên đồi hoa cúc
ngẩn ngơ cây vườn lòng...

Đi qua ngày mưa bão
hàng lau lách thì thầm
mẹ gầy như cơm áo
cõng vơi đầy tháng năm...

Ngập ngừng gió mười lăm
dã quỳ chưa biết nói
ơi...con tim nhỏ dại
thật thà như mùa đông...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 25.12.2005 16:57:41
0
HOA ĐÙNG ĐÌNH

Ngực rừng trăm chuỗi ngọc xanh
triệu bông hoa thắm kết thành suối hoa
mai kia em sẽ lên bà
nõn căng thì hết...tài hoa chắc còn ?

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: LỠ LÀNG - 25.12.2005 20:18:18
0
Muôn Điều

Trăng rằm ngài - nét đoan trang
Bướm xoan dợm cánh mơ màng vườn yêu
Hoa thơm rủ cánh cuối chiều
Tàn hương nhạt sắc muôn điều đắng cay


25/12/05
Đỗ Ngọc

Chúc sức khoẻ chú [sm=blinking.gif]

p/s : Chú ! Con đọc nhầm 1 chữ trong Hoa Đùng Đình hix hix.Nhờ bạn con nhắc nên con mới hiểu hết nghĩa hix hix.Con lỡ họa bài này rùi, thui cứ tính là con họa cho mỗi câu cuối của Hoa Đùng Đình nha ^_* ăn gian xíu ^_*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2005 02:32:04 bởi Believe >
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 28.12.2005 22:17:39
0

HOA CẢI

Vườn nhà hoa cải trổ ngồng
bến người bươm bướm...thong dong gọi đàn
trộm em một chuyến đò ngang...
đêm đêm bươm bướm cải vàng...tái tê


Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: LỠ LÀNG - 28.12.2005 23:30:20
0
Tình khuyết
-Trường Phi Bảo-

Sao tình
khuyết nửa tim tôi
Phải chăng người đã quên rồi...
hẹn xưa!
Lòng tôi
cả vườn gió mưa
Ngày này năm cũ tình đưa đón tình

Trăng huyễn hoặc
chiếu lung linh
Người sai hẹn
trăng một mình khuyết đau
Lời yêu người ngõ đêm nào
Chợt nhiên thành khói quyện vào hư không

Mùa thu nay đám cưới chồng
Cùng gã đông
để lạnh lòng
mấy hôm
Tình tôi khuyết nữa tim hờn
Lòng tôi khép nữa
trăng đơn xế tà

Mình về ủ dột sương pha
Giận thương giận nhớ giận ta trách người

28-12-2005


phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 19.03.2006 22:13:19
0
Bỏ nhà đi bụi, may mà có TPBảo thủ từ chứ không thì...vất vả đấy.
Lên núi tu hành...luyện được món rượu núi...Mời TPB nâng chén chia vui nhé...

RƯỢU NÚI

Rượu quê ủ lá men rừng
say đêm hoa cỏ ngọt lừng hương cây
mát trong từng giọt thơ ngây
lựng bầu thương nhớ...hong ngày nắng thơm

Rượu rừng gạo tám...chưa cơm
ngát trăng thiên lý
vàng ươm dã quỳ
yêu từ ánh mắt tràn ly
hồ thu vọng nguyệt xuân thì rung rung...

Rượu tình ngâm trái thuỷ chung
thấm sương ngực núi
còm lưng nắng gầy
nụ hôn cởi áo che ngày
nõn căng từ giọt vơi đầy nhớ thương...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 02.04.2006 23:43:23
0
Tưởng nhớ nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

HÀNG CÂY THẮP NẾN

Đã mấy năm qua mùa hạ trắng
biển thức chờ ai gọi nắng về
mưa xoã tóc dài hôn nguồn cội
đá buồn từ độ vắng si mê...

Rừng xưa đã khép thu thay lá
ai biết còn ai lặn phím chờ
cánh vạc đợi mùa thơm tóc gội
nến buồn nhỏ lệ xuống hư vô

Từ lúc tay đàn buông lối ngõ
đời thơm lá cỏ gót phiêu bồng
ngày sau sỏi đá còn thương nhớ
ru ta ngậm ngùi giọt mắt trong

Biển nhớ có còn ai gọi nắng
đời không ru nữa giấc nôi hồng
xin tạ ơn một ngày cát bụi
Diễm đã vào hạ trắng mênh mông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 23:44:30 bởi phan thanh minh >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LỠ LÀNG - 03.04.2006 00:46:19
0


Trích đoạn: phan thanh minh

Tưởng nhớ nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

HÀNG CÂY THẮP NẾN

Đã mấy năm qua mùa hạ trắng
biển thức chờ ai gọi nắng về
mưa xoã tóc dài hôn nguồn cội
đá buồn từ độ vắng si mê...

Rừng xưa đã khép thu thay lá
ai biết còn ai lặn phím chờ
cánh vạc đợi mùa thơm tóc gội
nến buồn nhỏ lệ xuống hư vô

Từ lúc tay đàn buông lối ngõ
đời thơm lá cỏ gót phiêu bồng
ngày sau sỏi đá còn thương nhớ
ru ta ngậm ngùi giọt mắt trong

Biển nhớ có còn ai gọi nắng
đời không ru nữa giấc nôi hồng
xin tạ ơn một ngày cát bụi
Diễm đã vào hạ trắng mênh mông...



TÌNH CÂM

Rừng xưa đã khép giờ còn đâu!
Hạ Trắng mênh mang lệ tiếc sầu
Một cõi đi về không đưa đón
Lời buồn thánh giá tận thẳm sâu

Thương một người giờ mãi nơi đâu?
Chiều một mình qua phố để tìm nhau
Dấu chân địa đàng thành lang bạt
Hoa vàng mấy độ cũng như nhau!

Nối vòng tay lớn chẳng ít chi
Ướt mi vì đã trót cuồng si
Bên đời hiu quạnh âm thầm với...
Tình nhớ, tình buồn chốn thị phi

Ru ta ngậm ngùi với tháng năm
Như cánh vạc bay chốn xa xăm
Ở trọ trong lòng mây mười hướng
Phôi pha nỗi buồn cuộc tình câm


Mượn đề những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 18.04.2006 11:30:33
0
VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG

Chia buồn cùng Nguyễn Ngọc Tư
có " thầy ' chỉ chõ giống như thằng hề
tưởng rằng ai cũng u mê
vỡ ra...mới thấy ê chề mặt mo...ông

Bằng cấp có phải mua không ?
mà sao trình độ giống không có gì
ngày ngày đối mặt : chai, ly
biết đâu cái cảnh cúi quỳ dân đen
ngày ngày nệm ấm chăn êm
biết đâu cái cảnh lấm lem ruộng đồng
tai quen tâng hót chúc mừng
biết đâu cái cảnh bần cùng người quê
lạm bàn nhậu nhẹt tung hê
tăng ba, tăng bốn...ê hề...thịt...dư
tham quyền đội lốt chân tu
tham quan giả bộ chối từ lem nhem
máu gì...không thích chị em ?
thì ra...điếc...cảnh gót sen đứng đường
( đứng đường chạy gạo nuôi con
còn hơn " danh giá " rút bòn của công )
bộ bịch lựa thứ trắng hồng
biết đâu cái cảnh bụi đồng cu li
xe đưa xe rước ầm ì
biết ai nghèo khó suy vi cơ hàn ?
trường nào dạy " xếp " làm quan ?
trường nào dạy " xếp " nói càn nói ngoa ?
...........
Về đi đuổi vịt chăn gà
ngồi lâu thêm khổ dân ta ngậm ngùi
thà rằng ngu dốt điếc đui
còn hơn vạch áo cho người " coi " lưng..!

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 28.05.2006 22:54:02
0
BẾN XANH

Vàng thu lá ngủ sương phơi
chèo khuya lỗi nhịp gió khơi vơi mùa
rụng đêm vỡ tiếng chuông chùa
mái sầu mưa nắng phải bùa mê cung

Long lanh giai điệu côn trùng
chuỗi xâu hạt nhớ thủy chung vẹn nguồn
thuyền mơ neo bến tròn vuông
ngậm môi giọt đắng nghe buồn bã rơi

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 18.07.2006 21:41:51
0
THẮP LÊN NGỌN LỬA
( thương về miền Trung bão lũ )

Hạt gạo chia năm xẻ bảy vẫn tròn
quỹ đạo chết lại ưa về chốn cũ
miền Trung ơi...nắng mưa bão kũ
bát cơm chưa đầy đã bứt đứt tâm can

Biển vẫn yêu thương
biển vẫn bạc vàng
cho thì ít lại hốt đi cùng kiệt
con trăng khóc người con trăng khuyết
người khóc người biển có tiếc mặn hơn..!

Trả lãi mồ hôi bằng giá áo túi cơm
chỉ biển biết có bạn nghèo chung thủy
túp lá cheo veo
đàn con tiều tụy
vợ làng chài nước mắt đẫm hơn vui

Ôi những mạn thuyền vật vã bão khơi
lênh đênh ván
dập duyềnh thây thoái rũ
người đi áo rách vai sờn cũ
kẻ ở vành tang khóc lụa là

Khói nhang trầm vẫn tức tưởi hồn hoa
chưa kịp buộc khăn thờ đôi phụ mẫu
chưa cạn hết lời tình đỗ đậu
cát bụi dần xay biền biệt quan hà

Mưa gió trùng trùng vẫn thắp nến gần xa
nến của người đang sống
nến của đau thương
nến thành hành động
sáng lên đi...nến của muôn lòng !

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 22:29:28 bởi diên vỹ >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: LỠ LÀNG - 19.07.2006 00:00:30
0

Trích đoạn: phan thanh minh

THẮP LÊN NGỌN LỬA
( thương về miền Trung bão lũ )

Hạt gạo chia năm xẻ bảy vẫn tròn
quỹ đạo chết lại ưa về chốn cũ
miền Trung ơi...nắng mưa bão kũ
bát cơm chưa đầy đã bứt đứt tâm can

Biển vẫn yêu thương
biển vẫn bạc vàng
cho thì ít lại hốt đi cùng kiệt
con trăng khóc người con trăng khuyết
người khóc người biển có tiếc mặn hơn..!

Trả lãi mồ hôi bằng giá áo túi cơm
chỉ biển biết có bạn nghèo chung thủy
túp lá cheo veo
đàn con tiều tụy
vợ làng chài nước mắt đẫm hơn vui

Ôi những mạn thuyền vật vã bão khơi
lênh đênh ván
dập duyềnh thây thoái rũ
người đi áo rách vai sờn cũ
kẻ ở vành tang khóc lụa là

Khói nhang trầm vẫn tức tưởi hồn hoa
chưa kịp buộc khăn thờ đôi phụ mẫu
chưa cạn hết lời tình đỗ đậu
cát bụi dần xay biền biệt quan hà

Mưa gió trùng trùng vẫn thắp nến gần xa
nến của người đang sống
nến của đau thương
nến thành hành động
sáng lên đi...nến của muôn lòng !


Xin chào làm wen Phan Thanh Minh nghen ! Mới đọc một số bài thấy đồng cảm lắm, nên và đây chen lấn chút, nếu có la thì la nho nhỏ em đi thôi, đừng quát tháo tội nghiệp nghen ! hi...hi...

Post bài cũ về cơn bão Chanchu

NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU TRÊN BÃI BIỂN
(Chia sẻ cùng ngư dân tai nạn trong cơn bão số 1, 2006 )

vợ trông tin chồng
mẹ chờ tin con
con chờ tin anh, tin cha
người già chờ tin con, tin cháu…
bờ biển không còn cát
bờ biển là những mái đầu xanh, vàng và bạc
những tiếng nấc vỡ oà…
biển màu đen và tím
hải âu bay, nước mắt rơi…
trên những mái đầu
mang nỗi sầu chờ đợi…

người người chờ âm thầm
giành nhau tin người sống
chị nguyện cầu chồng chị
em nguyện cầu chồng em
con nguyện cầu cho cha.
em nguyện cầu cho anh…
trăm ngàn lời cầu nguyện
dọc ngang… rối bời…
Thượng Đế cũng rối bời..
bởi lời nguyện cầu nào cũng phải.
nhưng rồi…
ai còn, ai mất…

anh về…
vợ con mừng khóc nấc
nhưng rồi sẽ thôi.
vợ người bạn mình cũng khóc nấc
nhưng khóc mãi không thôi…
từng bàn thờ dựng lên
trong tim, trong óc…
những nấm mồ đắp lên
cái bằng đất bằng cát
cái bằng gió bằng nước…

hương khói từ đây,
và cả đời…
luân lưu trong xương trong máu
chốc chốc cuồng lên
chốc chốc chảy ra
từ khí quản
từ chiếc mũi cay xè
từ đôi mắt dàng dụa
từ đôi mắt trong xanh…

Vợ giỗ chồng thắp hương trên nấm mộ
Con giỗ cha hương thắp… bờ biển xanh !

Những người khí tượng, thủy văn
những ai phòng chống giông bảo
cũng ngậm ngùi, tiếc thương
rồi cũng về… ngồi rút kinh nghiệm
nhưng những ngôi chùa trong tim
những bàn thờ trong trí nhớ
của chồng, cha, con, cháu …
mãi mãi khói hương…

23.05.2006
Ngô Hữu Đoàn

Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy anh à, chỉ có người chết mất xác, chỉ thấy bầy trẻ thơ điêu đứng từng ngày. Dự báo sai, dự báo trễ dẫn đến chết hàng mấy trăm người rồi cũng ăn ngon ngủ yên thôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 00:01:41 bởi Ngo Huu Doan >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: LỠ LÀNG - 19.07.2006 00:02:58
0
Bài thơ VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG của phan thanh minh có lý ! có lý lắm !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 00:16:18 bởi Ngo Huu Doan >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: LỠ LÀNG - 19.07.2006 19:06:10
0
*Chào Gia chủ! KG mạo muội dinh cả chùm xướng họa bài VÚ SỮA sang thăm và đáp lễ, có gì không phải xin bỏ qua cho.


VÚ SỮA

Vú sữa vườn em đang lớn thêm
Xin mời lãng khách cứ vào xem
Thương non bóng bẩy thì căng cứng
Ghét chín nhăn nheo hóa tóp mềm
Giống lạ chưa sờ chưa thấy khoái
Nòi quen đã bóp đã sinh thèm
Ngày vui hai nửa chia thiên hạ
Khuya vắng treo bầu chong mắt đêm...
_

Tặng Kim Giang và các nhà Đường Thi đọc cho dzui

phan thanh minh 18.7.2006 21:16:21 >


Họa:

MẮT DỨA
(Quả THƠM)

Nhớ quá trời! Cho mọc mắt thêm
Mười phương dõi bóng mộng chờ xem
Lân tinh phát sáng không sờn rắn *
Sắc nhọn phòng thân chẳng yếu mềm
Nhỡ đó say nhừ oan trách Dứa
Ngàn Thơm để dạ cớ chi thèm
Bao nhiêu mắt thức niềm xao xuyến
Biết bấy can trường nhắn gửi đêm!

*Kinh nghiệm lọc quả Dứa bị Rắn cắn

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 19:07:23 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 24.07.2006 09:57:30
0
Khách đến nhà không trà thì rượu, trà ảo rượu ảo uống cũng chẳng vui, chi bằng mời khách " lai rai " đôi " Đường " vậy.

NGUYỆT LÃO

Lựng trời au áu sắc hoa ban
Nguyệt lão chờ ai...đứng ngóng ngàn
Rừng đốm thì thào đôi đóa cúc
Khe hà nũng nịu một chồi lan
Lời tình chưa thỏa câu tri kỷ
Chén tạc sao nên chữ đá vàng
Ba lửa...đào bồng chưa tím tái
Đò neo bến đục...cũng còn sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 23:25:20 bởi phan thanh minh >

XuanVy
  • Số bài : 99
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2005
  • Nơi: KhungTroiTim
RE: LỠ LÀNG - 24.07.2006 10:11:35
0
Í chú PTM khỏe chứ, lâu lắm rồi mới thấy chú vậy...,thấy chú mừng quá níu áo hỏi thăm thôi.. hì.. chúc chú vui...
Anh mang xe cưới đón người
Em lên xe trắng tiễn cười, nhận đau
Bao giờ cho đến kiếp sau
Cho duyên mình hết, nợ vào hư không...
www.khungtroitim.com

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: LỠ LÀNG - 24.07.2006 13:19:03
0

Khách đến nhà không trà thì rượu, trà ảo rượu ảo uống cũng chẳng vui, chi bằng mời khách " lai rai " đôi " Đường " vậy.

NGUYỆT LÃO

Lựng trời au áu sắc hoa ban
Nguyệt lão chờ ai...đứng ngóng ngàn
Rừng đốm thì thào đôi đóa cúc
Khe hà nũng nịu một chồi lan
Lời tình chưa thỏa câu tri kỷ
Chén tạc sao nên chữ đá vàng
Ba lửa...đào bồng chưa tím tái
Đó neo bến đục...cũng còn sang

Phan Thanh Minh


Kính Người:

THEO HỌC

Ưng ửng chưa hồng cũng thưởng ban
Sim mua tim tím sánh mây ngàn
Bờ lau thấp thoáng chim soi cá
Rặng trúc câu hờ nguyệt tỏa lan
Một khúc tâm tình năm sáu chữ
Ngàn thu xướng họa tấm gương vàng
Gói khăn quả mướp Thầy theo học
Thuyền bến trăng thì lái quyết sang.

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 29.07.2006 23:35:29
0
KIM BẰNG TƯƠNG NGỘ

Một làn phong nhụy nõn hương thơ
Chớp lửa kim bằng lóa mối tơ
Nghiên ngọc đầy vơi ngày hạnh ngộ
Bút loan hao khuyết tối nương nhờ
Giang hồ lỡ bước bên thềm đợi
Hảo hán sa tình cuối nẻo mơ
Vẫn biết đường đời muôn lối dại
Nỗi quyên ai oán gió trăng hờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 23:53:02 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 23.08.2006 22:05:49
0
CHIẾC GĂNG TAY

Chiếc găng tay
gửi lại bên đường
không dùng được do...chiều phải trái
năm tháng chiến chinh chỉ một tay còn lại
chiếc găng kia bỗng hoá dư thừa

Cho đến một hôm duyên nợ tình cờ
anh đã gặp nửa kia tình ái
khi đôi găng ngỏ lời...dạm hỏi
hai buồng tim cùng thổn thức như nhau

Mưa nắng song hành ruộng cạn ao sâu
cùng san sớt vui buồn tần tảo
cùng nặng nợ nhọc nhằn cơm áo
cùng chén đắng cay
cùng vị cơ hàn

Chiếc găng tay mang thông điệp ân tình
vượt lên hết mọi lời giả dối
khi trái tim chân thành mời gọi
sỏi đá vô tri cũng hóa tâm hồn..!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 22:32:09 bởi diên vỹ >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 25.08.2006 11:16:55
0
TÌNH YÊU
KHÔNG CÔ NƯƠNG

Tình yêu trao...
nửa không ta
đêm vắng đói nhớ
ngày xa khát buồn
gió làm lay lắt chồi hương
trái tim mắc cạn hai phương dại khờ

Một phương ngọng nghịu nàng thơ
một phương lắp bắp thêu mơ ước hồng
thương ngày...nho nhỏ còn không
như nắng trên đồng thả sức lả lơi

Tình yêu trao...
nửa không tôi
lắm khi lộn người
tiếc của...thở than
ví bằng hoán kiếp hồng nhan
con gái liếc mắt...
đưa đàng " zâu " xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 11:21:36 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 05.09.2006 23:42:42
0


Có nụ cười rất đỗi hồn nhiên
có ánh mắt ngây thơ dịu dàng tinh khiết
có chỏm tóc tung tăng bờ ruộng hẹp
mùa thu bum búp vú đồi

Có bữa cơm chạy lũ đứng ngồi
nheo nhóc giận hờn góa bụa
có trái tim mệt nhoài khắc khổ
vinh quang kẻ này chua xót người kia

Có cuộc chia tay không hẹn ngày về
có ánh mắt làm mùa đông mất ngủ
cố quên...đành cho là quá khứ
đối diện đắng cay vẫn là cánh dân trần

Xuân chưa về hoa chớ nở đầy sân
càng chói sáng chóng đi vào tàn lụi
ai dám bảo chưa một lần lừa dối ?
bay cao...tại đất nhu mì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 21:35:17 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.10.2006 22:57:33
0
CỔNG TRƯỜNG
tặng ylinh

Cổng trường đại học cao cao quá
Lỡ chuyến...
sông càng thênh thênh sâu
Chiều rơi muồn muộn thương thương lạ
Lưu lạc đành em vợi vợi sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 21:35:39 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 29.10.2006 11:02:14
0
DUYÊN TÌNH

Em còn chun chút chất quê
bước đi hửng sáng lui về nửa đêm
đội mưa đắp nắng trăm miền
ngấm hương thị tứ nên duyên lụa là...

Tôi còn in ít tài hoa
lỡ trang trí hết kiêu sa cho người
gom hương góp mật cho đời
rót ra chưa được nửa lời tri âm

Duyên đâu mà tính sắc cầm
Tình đâu cho hết trăm năm hỡi tình..!


CẬY EM

Cúi đầu lạy tạ áo cơm
bởi em vất vả nên thơm bữa nghèo
cân đong hai tiếng tình yêu
đói no lành rách quả nhiều tơ vương...

Văn phong lỡ ruộng lỡ vườn
trăm hương bưởi...chưa nửa hương hoa lài
dám đâu cúc trúc lan mai
câu thơ chưa bước ra ngoài sân rơm

Cúi đầu lạy tạ áo cơm
cậy em vất vả còn thơm bữa nghèo !


BỤI VÀ THƠ

Bởi nhan sắc chưa vào bến đợi
gánh hàng thơ giong ruổi phù trầm
nợ cơm áo quen trò rượt đuổi
dâu bể đời...lão hóa tri âm

Trút thương tiếc lên vầng mây nhạn
tha thướt ngày xưa giận lý nhân tình
ta và bạn chung làn bom đạn
tử sinh cười khinh thói cúi xin...

Biển rất xanh và núi rất xanh
nơi chua chát xoay mòn đời cát
nơi cay đắng trong ngần hồn hạt
đủ mênh mông thỏa sóng rì rào

Bạn và ta chung bước thấp cao
chưa chái ấm ngày mưa nắng lạ
chưa đủ gian nan cho vừa chí cả
bụi công hầu...
thơ hóa thiên duyên


MAY CÒN

May còn có chuyện sớm trưa
để ta có cớ đón đưa nhau về
may còn hai tiếng nhà quê
để em vơi bớt bộn bề nhân gian

May còn có cái tình tang
để đau sỏi nhớ dặm ngàn suối khe
may còn đom đóm lập lòe
nên trăng ửng nụ tròn xoe nhà trời

May còn có tiếng ru hời
ở ăn theo thuở theo thời mẹ xưa
may còn có cái nắng mưa
đói no gắng giữ cho vừa lòng nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 11:05:14 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 05.11.2006 14:00:25
0
DẤU XƯA
( mến tặng N.L )

Sân đình loang loáng quai thao
nhịp phên rạo rực yếm đào trễ vai
mưa xuân nũng nịu trâm cài
mắt em vũ điệu cho ai thẫn thờ
đêm về ngơ ngẩn ngẩn ngơ
biết đâu nẻo thực lối mơ đêm về

Tôi nằm nghe đất bùa mê
đồng xanh sương khói bộn bề chân lem
vi lô khản giọng úa mềm
bắp ngô xõa tóc dài thêm tay cà

Lời yêu năm ấy đã xa
em thôi lụa nõn thôi là người xưa
giận hờn mấy thuở đón đưa
ấm êm chưa thỏa nắng mưa với tình
"điệu sắp" em hát một mình
hương thu lồng lộng sân đình dỗi trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 11:28:30 bởi phan thanh minh >

sóng trăng
  • Số bài : 1013
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
RE: LỠ LÀNG - 06.11.2006 05:09:20
0
.


Trích đoạn: phan thanh minh

"điệu sắp" em hát một mình
gió thu lồng lộng sân đình dỗi trăng



tình theo mây nước lỡ làng
ai qua chốn cũ ngỡ ngàng bâng khuâng
giọt trăng nhỏ sợi âm thầm
quai thao che lệch má hồng ủ ê

mưa thu tím ngắt lối về
lạc theo điệu vũ cung mê dạt dào
bổng bay lả lướt trăng sao
nhịp trầm trống phách yếm đào đã phai

sương mù ngào ngạt chân mây
qua sông rơi mất bùa say thưở nào
vi lô khản giọng hư hao
tóc thề đã cắt thả vào hư không


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 06:06:35 bởi sóng trăng >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.11.2006 10:12:25
0

sương mù ngào ngạt chân mây
qua sông rơi mất bùa say thưở nào


CHỢ CHIỀU

Chợ chiều em bán ai mua
ngọt thơm đâu hết chát chua tôi cầm
vú sữa non nót bầm bầm
bí bầu ỏng ẹo khổ thầm bếp quân

Chợ nghèo dưa giá hồi xuân
chốt xa hớt hải bước chân dặm ngàn
cua đồng nằm đợi lá dang
kiệu chua nõn nuột mơ màng chả nem

Gánh chiều còn mỗi riêng em
nắng mưa bụi hụi dài thêm đường về
điệu buồn suối tóc lê thê
thảo thơm thèm được si mê...yêu người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 21:36:45 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.11.2006 23:23:50
0
MẢNG MÀU QUÊ

Nắng treo vàng bông lúa
bầy sẻ ngoan đợi chờ
thanh bình reo đầu ngõ
tóc khói cười vu vơ...

Mùa thắp hồng hoa gạo
đáy nước rạng màu mây
cánh cò cong nỗi nhớ
tay xẻ lệch đường cày

Xuân xanh màu thiếu nữ
tà áo quê rộn ràng
rằm lên chùa trẩy hội
mắt đưa đường thuyền sang

Mẹ lưng gồng vai gánh
mùa trĩu oằn đôi chân
tình yêu vào hạnh phúc
từ đôi tay nợ nần...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 23:24:51 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 08.11.2006 22:11:37
0
NGƯỜI ĐI

Mùa đi về phía phiêu bồng
nên con nhện trắng rũ lòng buông tơ
cho đêm gấm lụa cài thơ
cho người dệt khúc mộng mơ tặng người

Giọt thu nức nở môi đời
chiêng chao bước vạc trước lời đục trong
buồn vui ánh mắt chưa chồng
xanh xao ngọn gió sầu đông ngùi ngùi

Cời than bếp lạnh đêm ngồi
cuối mùa hương nhạn khóc cười khuyết trăng


phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 09.11.2006 21:10:51
0

BẠN VÀ TA


Ngày khố rách sớt chia nhau con chữ
bạn, ta...nghèo nhưng ấm gối tình thâm
giờ tóc khói vẫn mặn tình xưa cũ
chẳng ngại gian lao vất vả thăng trầm

Bạn vẫn sống bên bờ lau lách
nỗi niềm quê canh cánh một miền sông
treo mơ ước lên tầng mưa nắng
đợi đất phong lưu nở nụ cười hồng

Mùa nước nổi ngồi ngây lưới vó
con lóc con phi rửng mỡ băng đồng
mắm mặn gừng sừng xé môi ớt đỏ
rượu Hồng đào say tít năm cung

Ta và bạn chung đường danh lợi
lợi cho người
danh chẳng phải cho ta
dẫu suốt kiếp là cu li chữ
cũng chỉ râu ông cắm lộn cằm bà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 11:26:42 bởi phan thanh minh >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 280 bài trong đề mục