Sông Trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Thuyen Trang 01.09.2009 01:46:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Khúc Tiêu Sầu

Tiêu Thu:
 
 
Hôm nay chỉ một mình
 
 
Hôm nay chỉ một mình
Ta buồn trong lặng lẽ
Đơn côi hình với bóng
Thiếu nụ cười vui vẻ (...)
 
Hôm nay chỉ một mình
Trong phố chiều yên ả
Gió vờn ru nữ khách
Còn mãi xứ trời xa...!
 
Hôm nay chỉ mình ta
Bước thênh thang trên phố
Con đường quen - bỡ ngỡ
Cứ như ta... lạc mơ...
 
Hôm nay mình ta chờ
Trong cơn gió vào thu
Bước chân như níu lại
Dưới trời chiều âm u.
 
Không ai đợi ai chờ !
 
 


 




Hôm nay ...
 
Hôm nay trời đã vào thu
Mình you đi dưới sương mù âm u
Tới đây U ... ủ , tình ru
Mùa thu trú ngụ , tim "tù" nghìn thu ... 
 
Thuyen Trang
01 09 09
 
* Tặng Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 09:31:10 bởi Thuyen Trang >
#46
    Thuyen Trang 01.09.2009 02:34:32 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Thuyen Trang


    quote:

    Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0


               Một mình

           Một mình chỉ bóng với tôi
    Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong 
           Nơi đây trời đã vào đông 
    Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
     

     




    * Mượn bạn CG - NTV bài thơ "Một mình" để hoạ tiếp ... rồi tặng bạn với Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu luôn cả bài há !


    Một mình

    Một mình chỉ bóng với tôi
    Đứng trong gió lạnh bên đời đang mong
    Nơi đây trời đã vào đông
    Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi ...

    Nhưng rồi tôi vẫn một thôi
    Với ngôi , hai mộ trên đồi … rạng đông
    Mộng lòng đã vỡ , bằng không
    Đồi thông hai mộ … khép đôi mi hồng .

    CG Ngày Trở Về Thuyền Trăng
    30 08 09



      * Hôm trước TT làm bài ni mà không để ý đến hình minh họa , bi chừ mí thấy … mình "zô ziên" tệ , nên TT làm bài khác bù zô nha ! À , mình mạn phép đổi một chữ trong câu 2 của bạn "đời" = "đồi" cho phù hợp với bài mới nhé ! Tks.
     
     
    Một Mình

     
    Một mình chỉ bóng với tôi
    Đứng trong gió lạnh bên đồi đang mong
    Nơi đây trời đã vào đông
    Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi ...

    Nhưng rồi ... tôi vẫn
    đơn côi
    Một thôi , với những ngấn đời … mênh mông
    Bềnh bồng mây , cuộn … bu
    ồn trông 
    Cánh hồng gió cuốn ... tình giông , trống lòng .

    Chuonggio_ngaytrove thuyen
    01 09 09


    < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 1.9.2009 1:30:29 >
    #47
      lelong54 13.02.2010 05:08:54 (permalink)
      0
      Chúc nhau !
       
      Tặng nhau chữ phúc thế này
      Cầu mong năm mới chói người tương lai
      Bút vàng múa lượn rồng bay
      Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
      Trọn năm diện sáng như bông
      Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
       
      #48
        Thuyen Trang 31.10.2010 18:22:36 (permalink)
        0
        Chào các bạn!
        Hổm giờ mình đi "bụi"... để "nhà cửa" cũng bụi bặm wá! Bi giờ sắp tết tây gồi, mình zìa wét dọn... ăn tết đâyyy. Mình dọn dẹp xong thì mời các bạn mang thơ zô treo cho đẹp gồi tụi mình ăn tết lớn nha! Hihihih! Mến.            
         
        #49
          Thuyen Trang 31.10.2010 23:25:29 (permalink)
          0
          Để mình lượm mí bài ni zìa cất, hông thôi lạc mất mí "đứa con tinh thần" uổng!
           
          quote:

          Trích đoạn: Nguyên Đỗ
          Tía Lia
           
          Miệng tía lia, đụng điều chi cũng nói
          Cứ vô tư, nhiều chuyện, cứ hồn nhiên
          Nói lung tung, ngòai miệng lạnh như tiền
          Tình tri kỷ dịu dàng êm ái quá
           
          Em cứ nói, anh vững lòng trong dạ
          Bởi vì anh hồn chung thủy ngàn năm
          Dẫu yêu ai vẫn lằng lặng âm thầm
          Cho tình thấm dần sâu vào tâm khảm
           
          Cám ơn em đã cho anh can đảm
          Nói những điều thầm kín ở trong tim
          Có nhiều đêm  trong trí nghĩ về em
          Hương trầm ngát ngòai hiên thơm thoang thỏang
           
          Tình yêu dấu ngàn năm trong một thóang
          Nắng thủy tinh chiều thứ bảy mây trong
          Phút thương yêu xao xuyến cả tâm lòng
          Xôn xao mãi ngóng trông mùa hội ngộ
           
          Nguyên Đỗ
                
          Xin chao chu nha [topic] ! Xin phep cho minh muon tua de bai tho Tia Lia tren de hoa tang chu nha , goi la "qua ra mat " nha ! Tks . 
           
              Tía Lia - Cà khịa
           
          Em tía lia , đụng điều chi cũng bịa
          Anh chầu rìa , mơ cà khịa cùng em
          ”Hãy nhìn xem … hoa nắng trổ bên thềm
          Đôi chiền chiện cành trên tìm tổ ấm …” 
          Môi em bặm , đồng tiền duyên sâu thắm
          “Đấm anh à … hay chọc quá , người ta ”
          Ngó xa xa … cô bé vẻ thật thà
          “Nghĩ về ta chút nào chăng , bé hả ? ”
          Dí đôi chân , bé chà chà chiếc lá
          “Đá anh à” bé liếc ... chạy ra xa
          Đã chiều tà ... ta yêu bé thiết tha
          Cười ha hả “anh Nguyên Đỗ … cành đa“
                                   ...
           
                           Thuyen Trang
                              02 08 09 
           
          *  A` we^n , moi ban hom nao ghe nha minh choi nhe , nha minh o so^ng ... tra(ng a' ! Men .  

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 2.8.2009 15:28:23 >

          (trả lời: Nguyên Đỗ)
           
           
          quote:
          Trích đoạn: lelong54


          Trangluubut...
          ...
           
           

          Trang luu but ... sao chang co gi ? De minh ghi "mo hang" vai hang nha !

          Trang lưu bút - chút tình ...

          Trang lưu bút … chút tình thơ cũ
          Ghi đủ ngày , tháng … của mộng mơ
          Thuở vừa … hai bữa sớm , trưa
          Chúng mình , đôi lứa … đong đưa bóng dừa …

          Thuyen Trang
          07 08 09

          (trả lời: lelong54)
             
          quote:
          Trích đoạn: lelong54
          Trang lưu - chút tình.....

          Dừa nay...bóng vẫn đung đưa
          Sớm chiều...hai bửa nắng mưa... đi về
          Lật dòng...lưu bút còn mê....
          Nhủ trăng ! Thuyền nhớ !..... tìm về long đong !

          "Thuyền trăng" đậu bến Le Long
          Nhẹ nhàng xuôi mái ghé dòng sông Thương
          Nhặt gom kỷ niệm còn vương...
          Xếp vào "Lưu bút" trên đường thuyền qua...
          ......................

           
          Cảm ơn Thương Giang đã luubut ! LL sẽ trả ơn sau !
           
          Xin phep hai ban Song thương , Le Long - cho minh mươn
          hai doan tho tren de hoa them tang hai ban nha ! Tks .


          Lưu chút tình Sông ...

          Dừa nay...bóng vẫn đung đưa
          Sớm chiều...hai bửa nắng mưa... đi về
          Lật dòng...lưu bút còn mê....
          Nhủ trăng ! Thuyền nhớ !..... tìm về long đong !

          Thuyền trăng" đậu bến Le Long
          Nhẹ nhàng xuôi mái ghé dòng sông Thương
          Nhặt gom kỷ niệm còn vương...
          Xếp vào "Lưu bút" trên đường thuyền qua...

          Ngân hà một dãi … tuyến xa
          Trăng tà , sương phả , sao sa … chạnh lòng
          Khãy lên khúc hát … ngày mong
          Đêm … Sông , thương đọng ... thuyền rồng mênh mông …

          Long Thuyền Sông
          10 08 09

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 12.8.2009 1:22:47 >

          (trả lời: lelong54)
            
          quote:
          Trích đoạn: lelong54
          Dừa nay...bóng vẫn đung đưa
          Sớm chiều...hai bửa nắng mưa... đi về
          Lật dòng...lưu
          bút còn ....
          Nhủ trăng !
          Thuyền nhớ !..... tìm về long đong !

          "
          Thuyền trăng" đậu
          bến Le Long
          Nhẹ nhàng xuôi mái ghé dòng sông
          Thương
          Nhặt gom kỷ niệm còn vương...
          Xếp vào "Lưu bút" trên đường
          thuyền qua...

          Ngân hà một dãi … tuyến* xa
          Trăng tà sương phả , sao sa … chạnh lòng
          Khãy lên khúc hát … ngày mong
          Đêm … Sông ,
          thương đọng ... thuyền rồng* mênh mông …
           
          "Thuyền Trăng đỗ bến LeLong..."
          Bút lay.....lượn bóng.....in dòng Thương Giang
          Lăn tăn.... sóng rỡn.... mơ màng
          Ngất ngây say khướt... thơ ngàn đảo nghiêng !
           
           LL - TG - TT
            
          quote:

           
          Trang lưu bút - chút tình ...

          Trang lưu bút … chút tình thơ cũ
          Ghi đủ ngày , tháng … của mộng mơ
          Thuở vừa … hai bữa sớm , trưa
          Chúng mình , đôi lứa … đong đưa bóng dừa …


          Trang lưu bút - chút tình ...

          Trang lưu bút … chút tình thơ cũ
          Ghi đủ ngày , tháng … của mộng mơ
          Thuở vừa … hai bữa sớm , trưa
          Chúng mình , đôi lứa … đong đưa bóng dừa …

          Dừa nay ... bóng vẫn đung đưa
          Sớm chiều ... hai bữa nắng mưa ... đi về
          Lật dòng ... lưu bút còn mê ...
          Nhủ trăng ! Thuyền nhớ !... tìm về long đong !

          "Thuyền trăng" đậu bến Le Long
          Nhẹ nhàng xuôi mái ghé dòng sông Thương
          Nhặt gom kỷ niệm còn vương ...
          Xếp vào "Lưu bút" trên đường thuyền qua ...

          Ngân hà một dãi … tuyến xa
          Trăng tà , sương phả , sao sa … chạnh lòng
          Khãy lên khúc hát … ngày mong
          Đêm … Sông , thương đọng ... thuyền rồng mênh mông …

          "Thuyền Trăng đỗ bến Le Long ..."
          Bút lay ... lượn bóng ... in dòng Thương Giang
          Lăn tăn ... sóng rỡn ... mơ màng
          Ngất ngây say khướt ... thơ ngàn đảo nghiêng !

          LL - TG - TT

          Minh xin phep tong hop y' may bai tho tren roi hoa lai mot bai ngan , gon hon nha !

          Lưu bút Thuyền Rồng Sông Thương

          Thuyền , Trăng … đỗ bến , lệ lòng
          Long đong lượn … bóng , tô dòng Thương Giang
          Nhẹ nhàng xuôi mái … đò ngang
          Nhặt Tràng … kỷ niệm vương mang nẻo đàng
          Thênh thang , gợn sóng ... mơ màng
          Lật trang ... tim "liệm" … sang ngang , phủ phàng !

          Long Thuyền Sông
          11 08 09

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 12.8.2009 1:12:57 >

          trả lời: lelong54
            
          quote:
          Trích đoạn: Nguyên Đỗ
          Chó Con
           
          Em như con cún nhỏ lăng xăng chạy
          Lung tung trên sân cỏ nhà sau
          Cứ gâu gâu gấu gấu gầu gầu
          Anh ngồi yên như chó già thật bự
           
          Kẻ trộm đến thì anh thành chó dữ
          Sủa oang oang sẵn sàng nhảy tấn công
          Bảo vệ em như gà mẹ trên đồng
          Khi thấy quạ, diều hâu đang lượn đến
           
          Em như cún suốt ngày đi nhanh nhẹn
          Chạy vòng vòng lên xuống nhảy tưng tưng
          Thấy trẻ con thấy khách khứa vui mừng
          Anh Big Chow nằm yên nhìn lặng lẽ
           
          Em Chihuahua dịu dàng và mau lẹ
          Sủa râm ran rất khoẻ chẳng cạn hơi
          Anh Big Chow trong góc ngước nhìn cười
          Con chó nhỏ lạ đời vui lắm thế!
            
          Nguyên Đỗ
           


          Cho TT mượn "Chó Con" của ND một tí ... rồi TT tặng lại Chó Bự nha !

          Dog Bự - Chó Con

          Em như con chó con con
          Anh như Dog bự , lom lom … dòm chừng
          Em ưa hí hửng vui mừng
          Anh ưa lựng khựng , dửng dưng … ngại ngùng

          Đôi khi cũng sủa tưng bừng
          Khi Hua Hua hứa đùa cùng với anh
          Nhưng rồi cũng chóng "nhăn" nhanh
          Khi Hua Hua "lặn" tung tăng sân người

          Anh ngồi giận dỗi , thôi cười
          Ỉ ôi thơ , rủa "em lười ... chán tôi"
          ... Thế rồi trăng lại sáng , khơi
          Chi Hua Hua của … túa "bơi" vào lòng

          Trên trời mây trắng thong dong
          Long lanh sao đọng ánh sông xanh , vàng
          Trong thêm ... đáy mắt mơ màng
          Hỡi chàng Nguyên ... Đỗ , dở dang bến nàng !

          Thuyen Trang
          14 08 09


          Coi như ND nợ hai bài cóc [thơ cóc] của TT , khi nào ND ghé nhà TT chơi rồi trả nợ luôn há !

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 15.8.2009 5:40:43 >
           
          trả lời: Nguyên Đỗ
           
           
          Chuông gió - Ngày trở về

          Chuông gió cứ gõ “leng keng” ...
          Cho ta ngự , đến bên rèm ... trầm tư
          Ngẫm ... Ừ ! Quá khứ vọng ru
          Nhủ … Trang tình sử thiên thu , sóng dồn

          Cô đơn ... chân bước vô hồn
          Bỗng cơn gió  … lộng , nghìn ngôn mỹ từ
          Người đi , tư lự ... thực , hư
          Tưong tư , chữ nhớ ủ ... từ ngữ , thơ

          Trăng lơ ... em vẫn còn tơ
          Vương ngày tình lỡ ... bến mơ trở về
          Đề huề , bóng ... thỏa đê mê
          Để chuông , gió thệ ... bốn bề sơn khê .

          Thuyen Trang
          15 08 09

          * Tặng bạn Chuông gió - Ngày trở về , để thay lời tạ lỗi ...

          * Bài trên ni "Chuông gió - Ngày trở về" , bây giờ TT mới phát hiện ra là mình gửi bị nhầm nhà [topic] . Để TT lấy lại post qua bên "Muôn vần tương tư" cho nó phù hợp hơn rồi TT đền vô đây bài khác , toàn là "mì ăn liền" , chẳng có "chất lượng" bao nhiêu , đừng cười há !

          * Thôi , TT không nhắc bài ni qua "Muôn vần tương tư" đâu , vì bên nớ hình như CG-NTV0 đã tương tư người chú nào khác rồi - mà bài ni thì chỉ dành cho ngươi cũ "đã ra đi" thực sự , nên trong đó mới có ngày trở lại dù là của cái bóng ... Vậy mình dời bài mới làm [Anh đi] này đi luôn nha !

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 18.8.2009 15:05:14 >

          (trả lời: Thuyen Trang)
           
          ·        Cho mình mượn hai tấm hình của "Chuông Gió - Ngày Trở về 0" nhé , tks . Tặng bạn bài ni và mong sao tất cả những chuyện buồn mau đi qua , để Chuông Gió - Ngày Trở về ... được vui vẻ trở lại như tiếng chuông gió reo vui thực sự ở ngoài đời nhé ! Mến
           
           
          Anh đi

          Anh đi để lại ... vai gầy
          Vòng hoa trắng ấy … nơi nầy lắt lay
          Anh đi , em vẫn còn ngây
          Tình đầy … gãy cánh đường bay sum vầy

          Anh đi , mưa nắng ... đủ đầy
          Mình em hứng lấy ... đoạ đày , bấy* tim
          Bây giờ anh đã nằm im
          Buồng tim lạnh tím ... đồi sim , em tìm ...

          Thuyen Trang
          16 08 09

          * bấy = nát


          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 18.8.2009 15:09:21 >

          (trả lời: Thuyen Trang)
           
           
           
          ·        Tặng bạn Cỏ May [hihihihihih ]

          Vu Vo* ...

          Vu vơ ... xin gửi nơi này
          Cỏ may ngọn nhỏ , gió đùa bay bay ...
          Đưa tay lên ngắt … tình say
          Hay hay ngọn cỏ trong tay … gió lùa !

          Thuyen Trang
          15 08 09
           
          trả lời: CỏMay)
           
          quote:

          Trích đoạn: Thuyen Trang

          * Tặng bạn Cỏ May, hihihihihih. 

          Vu Vo* ...

          Vu vơ ... xin gửi nơi này
          Cỏ may ngọn nhỏ , gió đùa bay bay ...
          Đưa tay lên ngắt … tình say
          Hay hay ngọn cỏ trong tay … gió lùa !

          Thuyen Trang
          15 08 09

          ...hihi..Cm cám ơn ThuyenTrang ghé vu vơ  với Cm ...và để lại đoạn thơ thật nhí nhảnh...

          Vu vơ..ngọn cỏ đung đưa
          Thuyền Trăng đời bến mới vừa hôm qua
          Tiếng lòng sao thấy xót xa
          Thuyền ơi  nhớ chở Trăng về  tối nay..

          Mến , CM
          trả lời: Thuyen Trang
           
           
          quote:
          Trích đoạn: damotlanyeunhau
           

          Con đường anh viết tên em . . .
           

          Từ khi nào chiều buông lơi nhung nhớ
          Mây thay màu vàm võ ngữ vần thơ
          Con đường quen đã bao lần đi qua
          Chợt hôm nay như mộng mơ huyền ảo

           
          Từng ngọn gió thổi vờn lay tà áo
          Thoảng ân cần giăng ngang lối Ngân Hà
          Người iu ơi! gọi em nhé thiết tha
          Gợi giấc mơ nồng nàn lên môi mắt

           
          Con đường này em và ta đối mặt
          Bước hẹn hò - cùng vội vã thời gian
          Và từ đây sẽ âu yếm đặt tên
          Hỡi yêu thương, con đường tình mở lối

           
          Cùng bước đến - để xa xôi vời vời
          Lùi xa dần, khoảng cách sẽ gần hơn
          Nắm tay nhau dưới mây chiều hoàng hôn
          Đêm thần thoại ngất ngây say mộng ái



          aB - Aug 2009
           
          quote:

          Con đường anh viết tên em . . .

          Từ khi nào chiều buông lơi nhung nhớ
          Mây thay màu vàm võ ngữ vần thơ
          Con đường quen đã bao lần đi qua
          Chợt hôm nay như mộng mơ huyền ảo

          Từng ngọn gió thổi vờn lay tà áo
          Thoảng ân cần giăng ngang lối Ngân Hà
          Người iu ơi! gọi em nhé thiết tha
          Gợi giấc mơ nồng nàn lên môi mắt

          Con đường này em và ta đối mặt
          Bước hẹn hò - cùng vội vã thời gian
          Và từ đây sẽ âu yếm đặt tên
          Hỡi yêu thương, con đường tình mở lối

          Cùng bước đến - để xa xôi vời vời
          Lùi xa dần, khoảng cách sẽ gần hơn
          Nắm tay nhau dưới mây chiều hoàng hôn
          Đêm thần thoại ngất ngây say mộng ái


          * Cho mình mượn cái tựa đề "Con đường anh viết tên em" để ... tặng bạn với bạn Linh Phương nha !

          Con đường anh viết tên em . . .

          Con đường anh viết tên em
          Rồi thêm tên lá , hoa và mùa thu
          Xa xa núi , dãy ... âm u
          Sương mù bao phủ ... tình ru , túi đầy
          Thơ say anh viết chẳng ngay
          Nhưng tình thẳng lối tới buồng tim ... hay !

          Thuyen Trang
          15 08 09

          * Sorry , cho mình tặng thêm Nguyên Đỗ nữa chứ , vì đây là nhà [topic] của ND mà ! Như vẫy là ND mắc nợ mình 3 bài luôn á nha !!!

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 16.8.2009 23:12:55 >

          (trả lời: damotlanyeu


           
          quote:
          Trích đoạn: binhkho
          quote:

          Trích đoạn: dangphuong

          Thần tượng sụp đổ..

          Thật thất vọng khi thần tượng sụp đổ...
          Và rất buồn vì quá ngu ngơ.
          Bao nhiêu năm lòng vẫn tôn thờ...
          Một hình bóng câu thơ hoa mỹ.

          Như một món đồ được gói kỹ...
          Trong lụa đào có tẩm mùi hương.
          Thoáng xa xa huyễn hoặc mù sương...
          Gió bay đi ... trần trụi luống cuống.

          Thật thất vọng khi thần tượng đổ xuống...
          Mặt đường bụi lấm nhạt chân dung.
          Quay mặt đi còn thấy ngại ngùng....
          Bao ngậm ngùi thở dài trong gió.

          Như một chuyện cổ tích tuổi nhỏ....
          Sống trong mơ với giấc mộng lành.
          Chạm tay vào...chợt thấy mong manh....
          Từng mảng rụng vỡ ...đời trần tục.

          Có buồn không..khi rơi xuống vực....
          Bên trời còn nghe tiếng gió reo.
          Mặt hồ thu nước vẫn trong veo...
          Mà trăng dưới đáy hồ.. đã vỡ.

          dangphuong


          sai lầm

           
          ta đã sai lầm từ căn bản
          yêu thơ ,yêu một tài hoa
          rồi yêu một con người trần mắt thịt
          hai phạm trù cách biệt quá xa
          chuyện chàng Trương Chi còn đó
          có lẻ ta đã quên
          con tim đã ru ngủ tâm hồn
          xác thân đã mạnh hơn lý trí ./.


          Bình Khô - Rượu Cạn

          Bình khô , rượu cạn … trăng tàn
          Hoang mang chẳng thấy dáng nàng ... với ta
          Để mà thơ - họa đối , ca ...
          ... Tình đà ra lá , trổ hoa bốn mùa !

          Trăng xưa ... một thuở tôn thờ
          Hằng mơ bến nớ , bây giờ thuyền đâu ?
          Để mình ta với mưa ngâu
          Cơn sầu xuyên thấu , tim đau ... ngỡ ngàng !

          Đêm loang ... duyên cũng lỡ làng
          Sương tràn - lạnh , choáng ... dở dang tiếng đàn
          Lang thang ... lệ đổ đôi hàng
          Bình khô , rượu cạn ... sao nàng sang ngang ?!

          Thuyen Trang
          16 08 09

          * Mến tặng bạn Binh Kho voi bạn dangphuong nha !

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 18.8.2009 15:26:55 >

          (trả lời: binhkho)
           
          Vu vơ

          Vu vơ xin gửi nơi này
          Tình thơ đổi lấy vài làn cỏ may
          Ngắt làm nhẫn cỏ đeo tay
          Tặng người em nhỏ Cỏ May , đây này !

          Thuyen Trang
          16 08 09

          * Tặng CoMay , hihihhiihihih

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 18.8.2009 15:48:01 >

          (trả lời: CỏMay)
           
           
           
          Hoa băng ... tuyết trắng

          Hoa băng ... tuyết trắng cung hằng
          Hỏi rằng chị có lạnh chăng Nguyệt … Cầm ,
          Thi ngâm , họa … ẩm , đôi vần
          Tay nâng phím bấm "la" ... trầm , bâng khuâng

          Muốn đằng vân ... sóng thuyền dâng
          Mấy lần cung , bậc … mây tầng , tầng lâng
          Thiên thần lối , dẫn … lòng chân
          Thật tâm thẳng tới ngôi ... "thân" ngai vàng

          Thênh thang ... ý thiếp , lòng chàng
          Rồng vàng , lộng rước , lướt ... bên thượng hòang
          Đăng quang , tươi sáng ... thiên đàng
          “Đòang , đòang " sấm chớp ầm vang ... giáng trần !

          Thuyen Trang
          25 08 09

          * Xin tặng bạn Hoa Băng Tuyết nha !

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 26.8.2009 21:50:24 >
           
          trả lời: Hoa Băng Tuyết
           
           
          Vu vơ xin gửi nơi này ...

          Vu vơ … xin gửi nơi này
          Gió hây hây đẩy … xưa , ngày qua đây
          Bây giờ hương vẫn ... bay bay
          Cỏ May lẫn gió … say say ngõ về

          Tóc thề "nhỏ" thả ... đam mê
          Ngộ ghê ... tha thẩn đường quê , trễ về
          Chân đê , ta ngẫn ... ngô nghê
          "Hôn , mê lắm !" để cận kề ... cơn mê !

          Thuyen Trang
          25 08 09

          * Tặng Cỏ May nha !
          * Với tặng Hoàng thị nũa , tại cả hai thích hôn ... thơ

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 26.8.2009 22:28:35 >

          Cm  cám ơn NguoiNui  , anh HoangThi , ThuyenTrang ghé  vu  vơ  với  Cm ..Chúc  vui nhé  all ...CM

          trả lời: Thuyen Trang
           
           
           
          quote:

          Trích đoạn: Khúc Tiêu Sầu 

           
           Có bao giờ...?anh nhỉ...!
           
          Có bao giờ - anh tự ngồi đọc lại
          Những bài thơ anh đã viết tặng em ?
          Có bao giờ - trong hạnh phúc ấm êm
          Anh nhớ lại chút gì trong tiềm thức ?
           
          Có bao giờ - anh tìm tòi - anh lục
          Hình bóng em còn xót lại đáy tim
          Có bao giờ - trong giấc mơ kiếm tìm
          Đã cùng em hai đứa mình ân ái ?
           
          Có bao giờ - chợt lòng anh thấy ngại
          Đã dối em trong khoảng lặng tâm hồn 
          Có bao giờ - anh chợt nhớ môi hôn
          Bên đường xưa hai ta dưới cành liễu?
           
          Có bao giờ - trong lòng anh chợt hiểu 
          Em vẫn đấy - tình đầy ấp niềm yêu
          Và nơi này em cô đơn giữa chiều
          Anh nơi ấy - ben vợ  con  hạnh phúc.

          Có bao giờ... bao giờ... thôi khổ nhục...?
                                                       Tiêu Thu
                                                       29/08/09 

           
          quote:

          Trích đoạn: Thuyen Trang


          Bao giờ ...

          Bao giờ thôi khóc hả em ?
          Hãy cho hạnh phúc lên "men" ... thuở nào
          Dẫu ngưng nhưng chợt tuôn trào
          Vút cao hạnh phúc … xuyến xao , dạt dào

          Thanh tao , một chút ngọt ngào
          Sao như ... ảo luyến , quyện vào trăng , sao
          Bây chừ em hãy nâng cao
          Tay ... trào thư đảo khúc … bao tiêu sầu !

          Thuyen Trang
          30 08 09

          * Tặng bạn Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nhé !


           Tiêu Thu 
               
                 Vương Vấn
           
          Nhẹ nhẹ trong tôi khúc tiêu sầu
          Giọng buồn đưa tiễn ai về đâu...? 
          Xa nguồn viễn xứ muôn vạn bể 
          Giọt sầu cay đắng ngậm mưa ngâu...
           
          Khổ lụy trên đời ai gieo rắc
          Nay hờn gió lũy toàn vu vơ...
          Khóc cho năm tháng chưa vơi đợi
          Ân tình nhạt phai dấu chân chờ .

                              30/08/09
                  * Cám ơn Tuyên Trang *
           
          _____________________________

          ***Khắc Tiêu Thu***
          Giọt đời ai nỡ trao ai...?
          thầm mơ - thầm ước bao ngày mộng xanh
          Say cơn gió lốc qua mành
          gửi vào câu chữ tình anh ủ lòng.

          (trả lời: Thuyen Trang)
           
           
          Tiêu Thu
           
                   GỬI BẠN GHÉ THĂM
             
          Hôm nay có  "Trang"  viếng thăm
          Ngày vui quá...  đêm về nằm chiêm bao

          Hỏi  "Trang"  quê ở nơi nào?

          ''Thu''  luôn mừng đón bạn vào trang thơ.

           
          Mùa sang thu đến - bất ngờ

          Đổi mầu lá rớt hững hờ chao rơi

          Gió chiều vờn lá tả tơi

          Một mình nên thấy lòng chơi vơi sầu.

           
          Hỏi Trang đang ở tận đâu?

          Thu này đang ở tận đầu xứ xa

          Mới thu trời lạnh quá xá

          Xin Trang chút nắng gửi qua bên này.

           
          * Trang có cho Thu chút nắng không nhỉ ?

           
                                           31/08/09 


          Hồi Âm Thư  
          ..
          Trăng này quê "ngự" trên cao
          Chiêm bao … Thư hãy lên thăm Trăng nào

          Đón … Trăng với lọat Tiên chào

          Sao nghiêng nghiêng đảo … rực hào ánh quang

           
          Hỏi nàng Thư … tiểu mùa sang 
          Trăng vàng rọi sáng … lòng nàng ấm chăng ?

          Riêng Hằng , tâm - thích giung giăng

          Đùa ...Trăng , lặn sóng lăn tăn ... Thu , nang

          Thuyen Trang
          31 08 09


          * Tặng Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nà ! Hihihihih ...   



          (trả lời: Khúc Tiêu Sầu)
            
          quote:
          Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0


                        Một mình
           
          Một mình chỉ bóng với tôi

          Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong
            
          Nơi đây trời đã vào đông
           
          Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi... 




          * Mượn bạn CG - NTV bài thơ "Một mình" để hoạ tiếp ... rồi tặng bạn với Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu luôn cả bài há !


          Một mình

          Một mình chỉ bóng với tôi
          Đứng trong gió lạnh bên đời đang mong
          Nơi đây trời đã vào đông
          Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi ...

          Nhưng rồi tôi vẫn một thôi
          Với ngôi , hai mộ trên đồi … rạng đông
          Mộng lòng đã vỡ , bằng không
          Đồi thông hai mộ … khép đôi mi hồng .

          CG Ngày Trở Về Thuyền Trăng
          30 08 09

            * Hôm trước TT làm bài ni mà không để ý đến hình minh họa , bi chừ mí thấy … mình "zô ziên" tệ , nên TT làm bài khác bù zô nha ! À , mình mạn phép đổi một chữ trong câu 2 của bạn "đời" = "đồi" cho phù hợp với bài mới nhé ! Tks.
           
           
          Một Mình
           
          Một mình chỉ bóng với tôi
          Đứng trong gió lạnh bên đồi đang mong
          Nơi đây trời đã vào đông
          Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi ...

          Nhưng rồi ... tôi vẫn đơn côi
          Một thôi , với những ngấn đời … mênh mông
          Bềnh bồng mây , cuộn … buồn trông 
          Cánh hồng gió cuốn ... tình giông , trống lòng .

          Chuonggio_ngaytrove thuyen
          01 09 09

          < Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 1.9.2009 1:30:29 >

          (trả lời: Thuyen Trang)
            
          quote:

          Trích đoạn: dangphuong



          Em đi...

          Tôi biết em đi không trở lại...
          Mang theo nụ cười với đôi môi.
          Về một phương trời nào hoang dại...
          Để những ngày buồn lại cho tôi.

          Tôi biết em đi không luyến tiếc...
          Những ngày nồng ấm kế bên nhau.
          Để lại cho tôi chăn gối chiếc...
          Và nỗi quạnh hiu đến rất mau.

          Tôi biết em đi không trở lại...
          Quên mảnh vườn hoa lá lao xao.
          Bước chân không có chút ngần ngại...
          Ra khỏi đời ..như giấc chiêm bao.

          Tôi biết em đi...là xa mãi...
          Nhìn tôi đi ...lần cuối cùng thôi.
          Để từ đây đầu ghềnh cuối bãi...
          Chỉ mình tôi...và chỉ mình tôi...!
          dp

           

          Em Đi
           
          Em đi bỏ lại đường xưa

          Buông lời đã  hứa .... như vừa đâu đây

          Em đi bỏ lại thơ ngây

          Tháng ngày thuở ấy … tình đày , anh say

           

          Phương này , thu ... gió heo may

          Cỏ lay trước ngõ ... bay bay , mây trời

          Nổi trôi ... thân phận đơn côi

          Xa xôi ... cứu rỗi , hình - ngồi đang coi ...
           
          Thuyen Trang
          05 09 09

           
          * Tặng chú dangphuong của Cỏ May zí CM của chú dp nha !

           



          (trả lời: dangphuong)
           
           
          Tuyệt Tình - Tình tuyệt
           
          Tuyệt tình … tình tuyệt thế gian

          Gian nan mới biết ... sáng choang , tim vàng

          Xua tan băng gía bạt ngàn

          Ghi Trang tình rạng muôn đởi sáng soi.
           
          Thuyen Trang

          06 09 09

           
          * Tặng bạn Tuyêt Tình ... tình tuyệt nà ! 


          Sửa đổi bởi: Thuyen Trang -- 6.9.2009 1:06:15


          (trả lời: Cát_Biển)
           
             Xong gồi , mệt wá... nhưng zui! hihihiii. 
          #50
            lathuphai 06.11.2010 01:54:40 (permalink)
            0


            THUYỀN TRĂNG

            Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
            Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
            Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
            Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
            Dạt dào sóng nước nhẹ vương
            Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn


            @ Xin phép được mạo muội ghé thăm ạ !
            #51
              Thuyen Trang 08.11.2010 03:26:33 (permalink)
              0
               

              Hi LaThuPhai!
              Rất hân hạnh và cám ơn LTP ghé thăm tệ xá, mà nhà cửa bề bộn wá... thông củm nha! Tặng LTP nà!

               
                           Thuyền - Lá (1)
               
              Thuyền Trăng lẳng lặng Sông Hằng   
              Lăn tăn gợn sóng theo dòng, lá phai
              Thu nào riêng của một ai
              Cớ sao dành lấy phần phai… cả triền? 

              Tới đây, hãy hé môi hiền
              Cười duyên… liền chuyến, ven miền biển chơi
              Tuyến... thuyền dong ruỗi mọi nơi
              Dưới đàn cá lội, trên trời mây trôi… .

              Một dàn sao sáng nghiêng soi
              Lá ơi hãy thổi sáo mời thơ rơi
              Đôi lời rung khúc chơi vơi
              Nguyệt khởi Cầm Trúc* tuyệt vời, đêm... vơi....!
                
              Thuyen Trang
                 08-11-10
               

              Sorry vì “đáp lễ” chậm. Tại cí comp “nhũng nhẽo” vòi … tiền mà TT đang bận việc chưa cho liền. May là sáng mai được nghỉ làm nên đêm nay mần thêm tí việc gồi mày mò... máy, hồi âm cho LTP luôn. Chúc zui nha! Mến.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 21:17:18 bởi Thuyen Trang >
              #52
                Thuyen Trang 08.11.2010 21:06:48 (permalink)
                0

                Trích đoạn: lathuphai



                THUYỀN TRĂNG

                Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
                Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
                Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
                Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
                Dạt dào sóng nước nhẹ vương
                Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn


                @ Xin phép được mạo muội ghé thăm ạ !




                Hi LaThuPhai! LTP chưa zô nhận thơ TT, hay là hông thít bài nớ? Zị mần lại bài ni chung zí LTP há!


                THUYỀN - LÁ (2) 

                Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
                Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về

                Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
                Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
                Dạt dào sóng nước nhẹ vương
                Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn.


                luồn gió, giữa trận cuồng 
                Thu… nương phong giáng xuống đường… thuyền chăng (?)
                Phai hương, sắc chẳng đặng cầm
                Duyên... hồng lá thắm đêm đông chạnh lòng
                Lá ơi! Sắc sắc là không
                Không không là sắc … biết không, mà buồn?!

                Thuyen - La

                  08-11-10
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 21:21:29 bởi Thuyen Trang >
                #53
                  Nguyễn Văn Thơm 28.11.2010 21:01:54 (permalink)
                  0
                  Chào bạn Trang!
                   
                   
                  TRĂNG
                   
                  Đứng ngắm thôi miên trăng dạo chơi
                  Giữa hàng tinh tú đứng chào mời
                  Giang tay tôi muốn ôm tất cả
                  Ôm cả nàng trăng, cả mảng trời...
                   
                  Bởi mai nàng lại ở xa xôi
                  Còn đâu được ngắm miệng nàng cười
                  Lại mong, lại đợi khi trời tối
                  Để được ngắm nàng, ngắm ngắm thôi...
                   
                  Tôi đã yêu nàng quá mất rồi
                  Bởi ngày nàng vắng dạ chơi vơi
                  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người ốm
                  Chả thiết làm chi đứng lại ngồi...
                   
                  Nàng đến làm tôi quá ngỡ ngàng
                  Mở toang cánh cửa đón nàng sang
                  Căn phòng đột ngột tràn ánh sáng
                  Nàng đẹp kiêu sa, lại dịu dàng...
                   
                  Nàng của tôi, nàng của mọi người
                  Tôi không giành nàng cho riêng tôi
                  Nàng là tinh hoa toàn nhân loại
                  Muốn được ngắm nàng mãi mãi thôi...
                   
                  #54
                    Thuyen Trang 30.11.2010 12:25:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

                    Chào bạn Trang!

                     
                    TRĂNG
                     
                    Đứng ngắm thôi miên trăng dạo chơi
                    Giữa hàng tinh tú đứng chào mời
                    Giang tay tôi muốn ôm tất cả
                    Ôm cả nàng trăng, cả mảng trời...
                     
                    Bởi mai nàng lại ở xa xôi
                    Còn đâu được ngắm miệng nàng cười
                    Lại mong, lại đợi khi trời tối
                    Để được ngắm nàng, ngắm ngắm thôi...
                     
                    Tôi đã yêu nàng quá mất rồi
                    Bởi ngày nàng vắng dạ chơi vơi
                    Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người ốm
                    Chả thiết làm chi đứng lại ngồi...
                     
                    Nàng đến làm tôi quá ngỡ ngàng
                    Mở toang cánh cửa đón nàng sang
                    Căn phòng đột ngột tràn ánh sáng
                    Nàng đẹp kiêu sa, lại dịu dàng...
                     
                    Nàng của tôi, nàng của mọi người
                    Tôi không giành nàng cho riêng tôi
                    Nàng là tinh hoa toàn nhân loại
                    Muốn được ngắm nàng mãi mãi thôi...
                     

                     
                     
                     
                                  
                         Trăng - Hằng
                     
                    "Ông trăng” là của cung Hằng
                    Cớ răng vua Nguyễn (NVT) lại khăng khăng… đòi?
                    Chúa, ôi! Ngó xuống mà coi
                    Muốn ôm, hôn hít đất trời… thiệt, chơi?
                     
                    Ngô ơi! Ngố ít ít thôi
                    Tới, tôi tay vít* tay mời ra khơi
                    Thuyền bơi, buồm lộng gió… đời
                    Xa xôi rồi cũng buồn vơi, thành gần.
                     
                    Mấy tuần, tâm đắc… lâng lâng
                    Xuân dần kề cận, Đông lần bước đi
                    Chữ thi xin khắc tình si
                    Hỡi người tri kỷ, tim ghì… ướt mi!
                     
                               Thuyen Trang
                                 30-11-10
                     
                    *vít = bíu, kéo lên... thuyền
                     
                    * Đáp tạ Nguyễn văn Thơm đã ghé thăm tệ xá. Mến. 
                     
                     
                    #55
                      Thuyen Trang 30.11.2010 21:15:44 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Thuyen Trang


                      Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

                      Chào bạn Trang!

                       
                      TRĂNG
                       
                      Đứng ngắm thôi miên trăng dạo chơi
                      Giữa hàng tinh tú đứng chào mời
                      Giang tay tôi muốn ôm tất cả
                      Ôm cả nàng trăng, cả mảng trời...
                       
                      Bởi mai nàng lại ở xa xôi
                      Còn đâu được ngắm miệng nàng cười
                      Lại mong, lại đợi khi trời tối
                      Để được ngắm nàng, ngắm ngắm thôi...
                       
                      Tôi đã yêu nàng quá mất rồi
                      Bởi ngày nàng vắng dạ chơi vơi
                      Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người ốm
                      Chả thiết làm chi đứng lại ngồi...
                       
                      Nàng đến làm tôi quá ngỡ ngàng
                      Mở toang cánh cửa đón nàng sang
                      Căn phòng đột ngột tràn ánh sáng
                      Nàng đẹp kiêu sa, lại dịu dàng...
                       
                      Nàng của tôi, nàng của mọi người
                      Tôi không giành nàng cho riêng tôi
                      Nàng là tinh hoa toàn nhân loại
                      Muốn được ngắm nàng mãi mãi thôi...
                       




                                   
                           Trăng - Hằng
                       
                      "Ông trăng” là của cung Hằng
                      Cớ răng vua Nguyễn (NVT) lại khăng khăng… đòi?
                      Chúa, ôi! Ngó xuống mà coi
                      Muốn ôm, hôn hít đất trời… thiệt, chơi?
                       
                      Ngô ơi! Ngố ít ít thôi
                      Tới, tôi tay vít* tay mời ra khơi
                      Thuyền bơi buồm lộng gió, đời...
                      Xa xôi rồi cũng buồn vơi, thành gần
                       
                      Mấy tuần, tâm đắc… lâng lâng
                      Bâng khuâng Xuân cận, Đông dần lướt đi
                      Chữ, thi... xin khắc cốt ghi
                      Tình si tri kỷ, tim ghì… ướt mi.

                       
                      Ước gì… đừng có họa chi
                      Thì người thi sĩ chỉ “mi”** với cười
                      Ước gì mười đóa hoa… người
                      Sưởi hồn, thi sĩ chỉ cười zí… “mi” !




                                 Thuyen Trang
                                   30-11-10
                       
                      *vít = bíu, kéo

                      **mi= hôn
                       
                       - Đáp tạ Nguyễn văn Thơm đã ghé thăm tệ xá. Mến.

                       - À, wên! Cho NVT ôm, hôn hít... đất một chăm cái luôn á! Chạy.... hihihiiii... .
                       
                       

                       


                       
                       
                      * Chít mồ! TT chỉ sửa bài thôi mà bấm lộn thành đăng bài gồi, thôi kệ zị đi. Sorry tất cả nha! Mến nà!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 21:20:17 bởi Thuyen Trang >
                      #56
                        Thuyen Trang 31.12.2010 00:00:26 (permalink)
                        0
                         


                         
                         
                        #57
                          Thuyen Trang 06.01.2011 19:45:53 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Thuyen Trang
                           
                           
                           

                          Chời ! Hum bữa TT có ziết Chúc Mừng Năm Mới trên đây mà wên kiểm tra lại, bi giờ thấy trống trơn... hic... . Sorry cac bạn nha! Bi giờ TT đi đòi cí ni gồi ịn zô lịch, tặng các bạn thay lời chúc nguyên cả năm luôn há!  
                           
                           

                           




                           
                           



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/2EAD7A1D1D4C4F3399E1CCB38BF8E40D.JPG[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Thuyen Trang 06.01.2011 19:50:51 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Thuyen Trang


                            Trích đoạn: Thuyen Trang




                            Chời ! Hum bữa TT có ziết Chúc Mừng Năm Mới trên đây mà wên kiểm tra lại, bi giờ thấy trống trơn... hic... . Sorry cac bạn nha! Bi giờ TT đi đòi cí ni gồi ịn zô lịch, tặng các bạn thay lời chúc nguyên cả năm luôn há!  



                            Chời! Một lần gửi được có một tấm mà lại hông có phần lịch kèm theo nữa chứ, hic...









                             


                             





                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/2EAD7A1D1D4C4F3399E1CCB38BF8E40D.JPG[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 19:54:55 bởi Thuyen Trang >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Thuyen Trang 06.01.2011 19:59:58 (permalink)
                              0
                              Hic , có thông báo "mỗi bài chỉ kèm một file hình".

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/E286DE7BBA9A4B34B85AF33295EEA6BE.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9