LỀU CỎ HÀN GIANG

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 78 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 12:25:44
0



Cùng vui thôi chẳng giận hờn
bỏ mầy.....tui đến D Đ với ai?.

NN



Chàng Nghinh Nguyên cứ tự nhiên
Không phaỉ câu nệ cốt vui là mừng ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 12:27:16 bởi HÀN GIANG >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 14:46:00
0

Thân gửi Thương Giang

Sông Thuơng đang chảy ở đâu?
Sông Hàn Đà Nẵng nhuốm màu biển xanh
Xin hỏi là chị hay anh
Bao mùa thu trải, xuân xanh mấy lần

Xa xôi mà vẫn như gần
Gửi lời cảm tạ muồn phần mến yêu./.
-Hàn Giang-

    Gửi Hàn Huynh
Xin đừng nói cảm tạ nhiều
Vào đây đối hoạ sớm chiều...bạn thơ.
Vốn ít chữ ,thích mộng mơ
Câu cú chưa vỡ...ngu ngơ...Đừng cười.
Bắc Giang thành phố xa xôi,
Có sông Thương chảy lở bồi... ai  hay?
Giờ Giang lưu lạc trời Tây.
Phận mọn nhi nữ...vào đây  khuây sầu...
Vốn cùng Trư họ với nhau...
Nhưng mà tuổi cách xa lâu mới bằng...
Từ nay thành thật kêu rằng:
-Hàn  Huynh có được hay chăng hỡi người?
Nhỏ hơn Thương  là em rồi.
Đôi dòng tiểu sử...thay lời làm quen.
Mong Huynh thêm nhiều bạn hiền.
Vào thăm Lều cỏ...ưu phiền tiêu tan...
-Thương Giang-

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 15:30:38
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Thân gửi Thương Giang

Sông Thuơng đang chảy ở đâu?
Sông Hàn Đà Nẵng nhuốm màu biển xanh
Xin hỏi là chị hay anh
Bao mùa thu trải, xuân xanh mấy lần

Xa xôi mà vẫn như gần
Gửi lời cảm tạ muồn phần mến yêu./.
-Hàn Giang-

    Gửi Hàn Huynh
Xin đừng nói cảm tạ nhiều
Vào đây đối hoạ sớm chiều...bạn thơ.
Vốn ít chữ ,thích mộng mơ
Câu cú chưa vỡ...ngu ngơ...Đừng cười.
Bắc Giang thành phố xa xôi,
Có sông Thương chảy lở bồi... ai  hay?
Giờ Giang lưu lạc trời Tây.
Phận mọn nhi nữ...vào đây  khuây sầu...
Vốn cùng Trư họ với nhau...
Nhưng mà tuổi cách xa lâu mới bằng...
Từ nay thành thật kêu rằng:
-Hàn  Huynh có được hay chăng hỡi người?
Nhỏ hơn Thương  là em rồi.
Đôi dòng tiểu sử...thay lời làm quen.
Mong Huynh thêm nhiều bạn hiền.
Vào thăm Lều cỏ...ưu phiền tiêu tan...
-Thương Giang-


 
Thì ra cụ cố Thương Giang
Thời xưa, thời xửa ở làng kế bên
Bây giờ trôi giạt bấp bênh
Tấp vào lều cỏ để quên muộn phiền
 
Bác Hàn Giang được cơ duyên
Quen biết với cụ trước tiên... Rất mừng
Sẵn đây rượu rót vài chung
Cụng ly uống cạn, chúc mừng tri âm.

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 16:10:49
0
Mừng hội ngộ
Thì ra cụ cố Thương Giang
Thời xưa, thời xửa ở làng kế bên
Bây giờ trôi giạt bấp bênh
Tấp vào lều cỏ để quên muộn phiền

Bác Hàn Giang được cơ duyên
Quen biết với cụ trước tiên... Rất mừng
Sẵn đây rượu rót vài chung
Cụng ly uống cạn, chúc mừng tri âm.

-TrongVan-

Uống say...

Thăm lều cỏ khách mừng thầm.
Chủ nhà có bạn tri âm tuyệt vời.
Đón khách bằng nụ cười tươi
Lại còn rót rượu để mời khách đây..
Lâng lâng ..hồn ngược cành cây.
Chữ nghĩa cũng ngả nghiêng say theo người...
Cám ơn chung rượu ngọt môi
Thương Giang say khướt...hẹn mời lần sau...
_Thương Giang_


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 16:15:31
0
Thân gửi Thương Giang

Sông Thuơng đang chảy ở đâu?
Sông Hàn Đà Nẵng nhuốm màu biển xanh
Xin hỏi là chị hay anh
Bao mùa thu trải, xuân xanh mấy lần

Xa xôi mà vẫn như gần
Gửi lời cảm tạ muồn phần mến yêu./.
-Hàn Giang-

    Gửi Hàn Huynh
Xin đừng nói cảm tạ nhiều
Vào đây đối hoạ sớm chiều...bạn thơ.
Vốn ít chữ ,thích mộng mơ
Câu cú chưa vỡ...ngu ngơ...Đừng cười.
Bắc Giang thành phố xa xôi,
Có sông Thương chảy lở bồi... ai  hay?
Giờ Giang lưu lạc trời Tây.
Phận mọn nhi nữ...vào đây  khuây sầu...
Vốn cùng Trư họ với nhau...
Nhưng mà tuổi cách xa lâu mới bằng...
Từ nay thành thật kêu rằng:
-Hàn  Huynh có được hay chăng hỡi người?
Nhỏ hơn Thương  là em rồi.
Đôi dòng tiểu sử...thay lời làm quen.
Mong Huynh thêm nhiều bạn hiền.
Vào thăm Lều cỏ...ưu phiền tiêu tan...
-Thương Giang-




" Ông" Thương Giang Ở Nga ngay gần (Củ Chi...Hiii... Cháu không rõ , chỉ nghe người lớn kể lại như thế...)
Bác vào Hàn xá vui cơ bần
Vài câu chào bác hảo* dừng chân ( * thích )
Cháu mang rượu thịt kính mời... dâng !





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 17:26:43 bởi Kha Khả Tú >

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 16:37:15
0
Chào Kha khả Tú đến chơi
Còn mang rượu thịt để mời bạn thơ

Tình này biết đến bao giờ
Đáp đền cho đủ - tình thơ bạn hiền ./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 16:44:40
0

Gửi Hàn Huynh
Xin đừng nói cảm tạ nhiều
Vào đây đối hoạ sớm chiều...bạn thơ.
Vốn ít chữ ,thích mộng mơ
Câu cú chưa vỡ...ngu ngơ...Đừng cười.
Bắc Giang thành phố xa xôi,
Có sông Thương chảy lở bồi... ai hay?
Giờ Giang lưu lạc trời Tây.
Phận mọn nhi nữ...vào đây khuây sầu...
Vốn cùng Trư họ với nhau...
Nhưng mà tuổi cách xa lâu mới bằng...
Từ nay thành thật kêu rằng:
-Hàn Huynh có được hay chăng hỡi người?
Nhỏ hơn Thương là em rồi.
Đôi dòng tiểu sử...thay lời làm quen.
Mong Huynh thêm nhiều bạn hiền.
Vào thăm Lều cỏ...ưu phiền tiêu tan...
-Thương Giang-


Thương Giang ngành ngọn tỏ bày
Hàn Giang xin cũng lòng này giãi ra

Trải bao bão tố mưa sa
Nơi thành phố biển dựng nhà an cư

Hà Tây quê cũ xa mù
Bấy năm lưu lạc ít về để thăm

Xuân xanh cũng đa đầu NĂM
Hạn treo lơ lửng ....sẽ nằm biết đâu?

Phố ảo nay bén duyên nhau
Xin cùng vui vẻ muôn màu...tình thân./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 16:59:01
0
Vĩnh Biệt Nhà thơ Tế Hanh

Thuở thiếu thời khi hai miền còn chia cắt
Tôi đã say mê thơ của Tế Hanh
Bài thơ :"Nhớ con sông quê Hương" mà tôi đã thuộc lòng
Như có cả tuổi thơ mình trong đó

Suốt mấy chục năm khắp các miền xuôi ngược
Con sông quê hương luôn ở trong trái tim mình
Những lúc buồn trong lòng trống trải
Ký ức trở về nhờ đọc lại thơ ông

Trong mỗi cuộc vui liên hoan văn nghệ
Bài thơ đã làm thổn thức những tâm hồn
Của những đồng đội tôi khi làm việc xa quê
Tôi đã đọc bao lần không nhớ hết

Hôm nay nghe tin
Ông đã rời xa thế gian này
Lòng buồn tiếc thương ông vô hạn
Vĩnh biệt ông - một nhà thơ xứ Quảng
"Bài thơ Nhớ con sông quê hương" tôi vẫn còn nhớ mãi./.



Nhớ con sông quê hương

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một bổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mỗi tình mới mẻ

Sông của quê hương sông của tuổi trẻ
Sông của miền nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bây chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới ven sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi vẫn như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở vê lưu luyến bến sông

Tôi hôm nay sống trong lòng miền bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng Miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới

Quê hương ơi!
Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mong ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nứoc của tình thương

TẾ HANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 17:21:12 bởi HÀN GIANG >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 17.07.2009 22:50:57
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HỌ NHÀ  GIANG....

Trong vườn Thư quán bao  la.
Họ Giang có chín...gọi là Cửu Giang.
Nếu như cả họ trình làng,
Chắc vườn Thư quán mênh mang nước đầy.
Thương Giang sẽ dẫn chứng ngay,
Tam,Kim,Ngân,Lưu... vào đây lâu rồi...
Hàn,Thu,Hương,Trúc ,Thương-tôi,
Là năm sông mới vào thôi...ấy mà.
Hôm nào cả họ nhà ta
Rủ nhau ra mắt...hẳn là choáng thay....
Vườn thơ...thành biển nước đầy
Chín sông đổ cả về đây một dòng
Cửu Giang -Một họ chín sông.
Nhất trong Thư quán đúng không mọi người?
                            
-Thương Giang-


TG mạn phép tặng gia chủ Kim Giang bài thơ vì cùng bút danh tên Giang.Chúc KG có nhiều thơ hay.


Thương Giang! Dẫu đằng ấy là con gái vẫn thật ấm lòng khi thấy nick Thương Giang...Hi hi .
Theo chân bạn mình cùng đi nhận họ hàng tên Giang nha

Chào huynh Hàn Giang!



NHỮNG DÒNG SÔNG HÁT

Ơi những dòng SÔNG...Cửu Long Giang
Là Lụa nhân gian dưới Trăng vàng
Tắm mát đôi bờ cơn nắng Hạ
Nhân niềm hạnh phúc lúc Xuân sang

Này anh này chị này em gái
Sóng sánh duyên quê với hội làng
Chảy mãi tươi nguồn thơ lai láng
Chung hoà Thiên khúc Cửu Long Giang

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 05:00:01
0

" Ông" Thương Giang Ở Nga ngay gần (Củ Chi...Hiii... Cháu không rõ , chỉ nghe người lớn kể lại như thế...)
Bác vào Hàn xá vui cơ bần
Vài câu chào bác hảo* dừng chân ( * thích )
Cháu mang rượu thịt kính mời... dâng !
Kha  Khả  Tú

Không khách sáo

Cám ơn thành ý :Rượu thịt mời.
Sẵn đang đói bụng...khách sẽ xơi
Nhưng cháu nhầm rồi,ông dân Bắc.
Củ Chi đất thép chỉ nghe thôi...
-Thương Giang-


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 05:24:05
0
Giãi bầy
Thương Giang ngành ngọn tỏ bày

Hàn Giang xin cũng lòng này giãi ra

Trải bao bão tố mưa sa
Nơi thành phố biển dựng nhà an cư

Hà Tây quê cũ xa mù
Bấy năm lưu lạc ít về để thăm

Xuân xanh cũng đa đầu NĂM
Hạn treo lơ lửng ....sẽ nằm biết đâu?

Phố ảo nay bén duyên nhau
Xin cùng vui vẻ muôn màu...tình thân./.

HÀN GIANG

Hạn năm nay...

Bắc giang, Hà Tây cũng  gần.
Loanh quanh vẫn  thuộc là dân ngoài này..(dân Bắc)

Bỏ quê vào Đà Nẵng đây
Yêu thành phố biển ,dựng xây gia đình.

Kỷ Hợi  năm tuổi Hàn huynh.
  Họ Trịnh ,tên Núi(Sơn)vận mình đang lo?

Nhưng năm nay hạn đâu to...
Mạng mộc gặp Hoả...tơ vò không yên...

Mã ngộ đao là vận niên(Ngựa trúng thương)
Sao Vân Hớn vướng ưu phiền,thị phi

Tháng Hai ,tháng Tám tránh đi
Miệng tiếng thua thiệt  có gì đáng đâu...

Hạn nặng cách một năm sau
Ai năm ba tuổi (53)...bạc đầu...chẳng chơi...

Bói toán chỉ biết thế thôi
Chắc gì đã đúng...Hàn ơi!Chớ buồn...

_Thương Giang-

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 10:45:03
0
Cảm ơn
 
Cảm ơn nhiều nhé Kim Giang
Sóng sa sóng sánh sông vàng dòng thơ
Tình bạn hữu đẹp như mơ
Xôn xao sóng nước Hồng Hà Cửu Long
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 10:50:41
0


Bói toán chỉ biết thế thôi
Chắc gì đã đúng...Hàn ơi!Chớ buồn...

_Thương Giang-

 
Ôi chao muội muội Thương Giang
Giỏi nghề bói toán vào hàng...cao nhân
Đoái thương bói thử một lần:
Tấm thân này có ai cần đến chăng?
 
Nếu mai sóng gió bất bằng
Súng bắn không nổi cắn răng...đền à
 
Hay là duyên của đôi ta
Trời đà đã định...kiếp ma sum vầy./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 18:34:32
0
Ôi chao muội muội Thương Giang
Giỏi nghề bói toán vào hàng...cao nhân
Đoái thương bói thử một lần:
Tấm thân này có ai cần đến chăng?

Nếu mai sóng gió bất bằng
Súng bắn không nổi cắn răng...đền à

Hay là duyên của đôi ta
Trời đà đã định...kiếp ma sum vầy./.
Hàn Giang

Âý chết...Nguy quá huynh này
Súng bắn không nổi...Muội đây lỗi gì ?

Ai  dùng...người đó  phải chi...
Phải lo sữa chữa  một khi...bất bằng

Còn bói toán...chỉ nhố nhăng
Muội trêu huynh đấy...có răng mà  tài...

Cao nhân như muội thì ai
Cũng đều nói được...đúng sai...cười xoà...

Huynh Hàn chữ nghĩa văn hoa
Tin vào  bói toán...mấy bà  "tám "thôi.

Thông minh học giỏi hơn người
Tu nhân tích đức...hạn Trời cũng qua...

Đã là huynh -muội ,Trư ta (Trư -Hợi)
Sao thành duyên phận...có mà họ tôm(!)


-Thương Giang-





Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 19:07:14
0



Đúng rồi ! Bác = chú sao nấu thành cơm
Không tôm là mắm cũng thơm muối mà

Hàn Giang Gia Gia ! Hàn Giang Gia Gia
Tiểu Hàn kính Hàn Giang Gia chung đầy
ka ka kà kà kà kà kà kà....


Hàn Băng






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 19:15:28 bởi Han Bang >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 19.07.2009 23:15:28
0



Ngày xưa anh đến với em
Duyên trời chẳng bén...anh bèn sang ngang
Mấy năm sau trở lại làng
Tìm em em cũng sang ngang...theo chồng

Để hoang vắng một bến sông
Con đò lạc lối cũng không nơi chờ

Hàn Giang

CHUYỆN TÌNH SÔNG HÀN

Liêu Trai sóng sánh lên bờ
Dòng sông mộng mỵ tới giờ vẫn say
Sông Hàn ơi áng thơ bay
Thi Nhân xưa với ai nay họ hàng

Lỡ tình Lữ Khách sang ngang
Chơi vơi gió vít cung đàn tiễn nhau
Bờ nay bắc muộn cây cầu
Cánh chim bạt gió tình đầu mãi xa

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 11:43:31
0




Cáo lỗi
 
Gửi lời cáo lỗi tỷ cùng huynh 
Tắt lịm hồn thơ...tựa cực hình
Đáp lễ câu vần đâu trốn hết
Tỏ tình niêm luật chạy linh tinh
Thì thôi viết tạm lời ý vụng
Miễn chấp lượng cho kẻ hữu tình
Quý bạn đến thăm là diễm phúc
Lòng vui như ngọn cỏ rung rinh./.



Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 11:49:14
0




NHầm
 
Có ngừơi bảo gọi: chị TuTru
Trước nay mình nhầm lẫn...hu...hu
Cứ to tiếng gọi huynh Tứ TRụ
Hỏi ai cho rõ được bây chừ...???
 



Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 12:06:36
0


Cáo lỗi
 
Gửi lời cáo lỗi tỷ cùng huynh 
Tắt lịm hồn thơ...tựa cực hình
Đáp lễ câu vần đâu trốn hết
Tỏ tình niêm luật chạy linh tinh
Thì thôi viết tạm lời ý vụng
Miễn chấp lượng cho kẻ hữu tình
Quý bạn đến thăm là diễm phúc
Lòng vui như ngọn cỏ rung rinh./.


CẨN THẬN

Than vãn chuyện chí rứa hả huynh
Tự nhiên lại đặt máy ghi hình
Cho em đóng giả Đường Tam Tạng
Còn bác vào vai Bạch Cốt Tinh
Sao chẳng làm thơ cho nó đượm
Hay là uống rượu mới thêm tình
Khách đông, vợ đẹp huynh nên cất
Kẻo kín nó rình, hở nó rinh

Tú Lòng...thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 13:07:46
0
 
Thân gửi Thương Giang

Sông Thuơng đang chảy ở đâu?
Sông Hàn Đà Nẵng nhuốm màu biển xanh
Xin hỏi là chị hay anh
Bao mùa thu trải, xuân xanh mấy lần

Xa xôi mà vẫn như gần
Gửi lời cảm tạ muồn phần mến yêu./.
-Hàn Giang-

    Gửi Hàn Huynh
Xin đừng nói cảm tạ nhiều
Vào đây đối hoạ sớm chiều...bạn thơ.
Vốn ít chữ ,thích mộng mơ
Câu cú chưa vỡ...ngu ngơ...Đừng cười.
Bắc Giang thành phố xa xôi,
Có sông Thương chảy lở bồi... ai  hay?
Giờ Giang lưu lạc trời Tây.
Phận mọn nhi nữ...vào đây  khuây sầu...
Vốn cùng Trư họ với nhau...
Nhưng mà tuổi cách xa lâu mới bằng...
Từ nay thành thật kêu rằng:
-Hàn  Huynh có được hay chăng hỡi người?
Nhỏ hơn Thương  là em rồi.
Đôi dòng tiểu sử...thay lời làm quen.
Mong Huynh thêm nhiều bạn hiền.
Vào thăm Lều cỏ...ưu phiền tiêu tan...
-Thương Giang-
 


 
 
Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 13:09:01 bởi Rdinh >

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 14:57:18
0




Thơ hay tranh đẹp nhất RDinh
Lều cỏ ghé thăm để lại tình
Cảm tạ tấm lòng yêu bằng hữu
Chúc cho sớm gặp được...người xinh



Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 16:00:10
0

Kẻo kín nó rình, hở nó rinh

Tú Lòng...thòng

 
Ghi nhớ
 
Cứ theo kinh nghiệm Tú Hàn Phong
Của quý phải luôn cất ở trong
Hớ hênh kẻ trộm rinh đi mất
Tiếc của ai ơi...lệ đẫm tròng
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 16:03:49
0
Bị một đòn đau ắt nhớ hoài
Đã nghèo còn bị mất công toi
Sang đây nhắn bác luôn ghi nhớ
Kẻo lại mang thêm nợ khó đòi

Tú hàn

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 20.07.2009 17:42:07
0

Thầy Tú nói nghe thật lạ đời
Mất rồi thì hỏi còn đòi ai?
Trộm nó đã khuân đâu phải nợ
Rõ ràng đã mất là đi toi./.

Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 06:28:07
0
Gửi muội...

Ơi muội bé bỏng Thương Giang
Có chàng nào gọi tiếng Nàng hay chưa?
Nếu có thì hãy mau thưa
Để cha mẹ duyệt có vừa hay không

Ngày mai cất bước theo chồng
Con đò rời bến dòng sông xuôi về...
Có ai dõi bóng chân đê
Vắn dài than thở lê thê...lệ tràn
Hàn Giang

Gửi Huynh...

Vẳng như lời của huynh Hàn...
Ẩn trong  lều cỏ thở than một mình...
Hôm nay...chắc bão thình lình...
Lều cỏ gió cuốn...Hàn huynh mất nhà.?
Nên huynh mới chịu ghé qua,
Thăm vườn thơ nhỏ của nhà muội đây.
Đón huynh chẳng có cỗ bày.
Thương Giang nấu xúp khoai tây để mời.
Bánh mì ,bơ sữa... xứ người...
Vốt-ca trong vắt...xin mời Hàn huynh...
Cám ơn tình nghĩa gia đình,
Huynh thay cha mẹ duyệt tình lứa đôi...
Huynh ơi!Muội lớn khôn rồi.
Biết mình kém sắc...nên ngồi chờ xem.
Biết đâu có gã hom hem ,
Hay gã toét mắt ,ướt nhèm đi qua...
Bất ngờ muội quẳng lưới ra...
Một đòn chết bảy...khó mà thoát thân...
Độc chiêu ấy thắng thập phần
Cuối cùng muội đã trói chân được "gà"...
Huynh đừng lo lắng ,chóng già...
Từ lâu muội đã lập gia thất rồi..
Vào đây cốt hoạ thơ thôi,
Chứ không tình ý với người nào đâu...
-Thương Giang-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 06:31:30 bởi THƯƠNG GIANG >

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 09:58:36
0

Vào đây cốt hoạ thơ thôi,
Chứ không tình ý với người nào đâu...
-Thương Giang-

 
Biết đâu được tính Cô Mầu
Trong làng luôn vẫn dẫn đầu gái ngoan
 
 
 
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 10:45:34
0
Mùa Vu Lan đến
 
Tháng bảy mùa lễ Vu Lan
Năm nào tôi cũng lệ tràn như mưa
Thuơng thân biết mấy cho vừa
Tôi làm mẹ giận chẳng ưa chút nào
 
Số là mẹ vẫn ước ao
Nàng dâu của mẹ tài cao tót vời
Thơ hay nức tiếng nơi nơi
Để mẹ đối hoạ cho đời rộn vui
 
Mẹ gửi gắm hết vào tôi
Nhưng nay mấy chục năm rồi vẫn chưa
Tôi lang thang khắp miền quê
Rừng sâu núi thẳm lại về biển xanh
Từ khi mái tóc còn xanh
Đến nay dầu dãi đã thành sương phai
 
Tôi cầu khẩn biết bao người
Thơ hay tuyệt tác chỉ cười ...ngoảnh đi
 
Giờ đây tôi biết làm gì
Cho mẹ thoả nguyện : Dâu hiền thơ hay./.
 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 12:00:16 bởi HÀN GIANG >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 13:05:22
0

Biết đâu được tính Cô Mầu
Trong làng luôn vẫn dẫn đầu gái ngoan
Hàn Giang
Nói gì...cũng đợi thời gian
Sẽ minh chứng được muội ngoan hay là...
Đừng vội qui chụp người ta...
Thị Mầu ,thị Kính...gian- tà rõ ngay...
Hàn huynh kinh nghiệm rất dày
Tuổi đời nào ít mà hay quá chừng
    May muội chẳng phải người dưng
Nếu không chắc sẽ bừng bừng...Thiên Lôi.
Từ nay huynh phải giữ lời
Đừng đùa hoạ thế  ai người thích đâu...
-Thương Giang-



Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 15:27:39
0

Từ nay huynh phải giữ lời
Đừng đùa hoạ thế ai người thích đâu...
-Thương Giang-

 
Thì cũng ướm thử mấy câu
Xem bản lĩnh muội đến đâu còn lường
Nhu mì huynh phải thêm thuơng
Mà nết sư tử ra đường yên tâm
 
Muội ngoan sáng rõ trăng rằm
Mây nào che được mà ầm kêu oan
 
 
Muội ngoan sau trước vẫn ngoan
Mừng muội anh dũng hiên ngang giữa đời./.
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: LỀU CỎ HÀN GIANG - 21.07.2009 15:46:06
0
Từ nay huynh phải giữ lời
Đừng đùa hoạ thế ai người thích đâu...
-Thương Giang-



Thì cũng ướm thử mấy câu
Xem bản lĩnh muội đến đâu còn lường
Nhu mì huynh phải thêm thuơng
Mà nết sư tử ra đường yên tâm
 
Muội ngoan sáng rõ trăng rằm
Mây nào che được mà ầm kêu oan
 
 
Muội ngoan sau trước vẫn ngoan
Mừng muội anh dũng hiên ngang giữa đời./.


HÀN GIANG



Xin can ! Hoà khí hai người
Bác Thương, chú Hàn song phương đẹp lời
Giống nhau vui quá đi thôi
Kiểu áo giày dép ... một đôi thi hùng

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 15:48:42 bởi Han Bang >

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 78 bài trong đề mục