Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: Saohom42  
   
          Bình minh  
       Bình minh hoa nắng tươi màu  
  Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày  
       Vườn xuân ai vẽ dấu giày  
  Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm  
                              Thanh Thanh Khiết    Ban mai  
      Ban mai tươi rói ánh hồng  
  Ríu ran chim hót, bềnh bồng mây trôi  
      Xôn xao gió, lá cất lời  
  Nụ hoa hé nở dâng đời sắc hương  
   
                                            Sao Hôm               Hừng đông  
        Hừng đông mở cửa ra đồng  
  Ríu ran chim hót trời hồng nắng mai  
       Giọt sương lóng lánh trang đài  
  Trên đồng hoa thắm như cài tim ta  
       Ơi bao la hỡi bao la  
  Chan hòa hương sắc …cho xa nhớ gần…  
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                                     11/10/2010 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 21:38:31 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tặng chị Liên Thơ nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10. 
  
    Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp trong mắt người yêu mến chị!  
      
     
                                                 
                                            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  THƯƠNG GIANG      
Tặng chị Liên Thơ nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10. 
  
    Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp trong mắt người yêu mến chị!  
      
     
                                                 
                                              Hoa lòng  
       Trao nhau một đoá hoa lòng  
    Hương thơm ủ ấp trong vòng thân thương  
       Giấu trong hoa nụ môi  hường  
   Gửi ngàn nhung nhớ cho người phương xa  
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                         22/10/2010             		              					  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: Saohom       
BAO GIỜ...  
       Bao giờ hết gió mùa đông  
   
  > 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 21:40:00 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   MÃNG CẦU....  
   
       Mãng cầu vừa mới đơm bông  
  Bấy lâu chăm sóc vun trồng tươi xanh  
      Mong chờ trái bói lớn nhanh  
  Làm quà gửi tặng riêng dành người thương  
      Đậm đà mùi vị quê hương  
  Vừa chua vừa ngọt vấn vương nhớ hoài  
      Lập vườn xây mộng tương lai  
  Ước mơ có một ngày mai sum vầy  
      Nào ngờ dông bão về đây  
  Nước lũ cuốn sạch vườn cây hoang tàn  
      Bao nhiêu hy vọng dở dang  
  Duyên trời đã định...thở than thêm buồn...  
   
                                      Biển Xanh  
      Thi hữu thân mến, quả là trận lũ lịch sử ở miền Trung năm nay làm nhức nhối lòng bao người dân Việt.Hình ảnh vườn mãng cầu chưa kịp trổ bông đã bị lũ quét tan hoang và nỗi buồn chua chát của người lao động khiến Liên Thơ cứ day dứt mãi…  
    Nhưng vốn yêu đời, tin người, ham được sống nên Liên Thơ lại gửi hạt na cho thi hữu gieo trồng nhé…  
  Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều…  
           Điều thần tiên  
      Lũ tràn đổ nát tan hoang  
  Mãng cầu ngã rạp nhựa loang trời chiều  
     Cây xanh chết giữa thương yêu  
  Người xanh chết giữa bao điều nghiệt oan  
     Ôi giông ôi gió đa đoan  
  Oằn lưng gánh những lo toan sớm chiều  
    Cùng ươm hạt giống tình yêu  
  Đợi mùa sau…lại mong điều thần tiên… 
 
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                                  5/28/10/2010  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 21:43:06 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: Saohom42  
  Tình ảo 
   
  Ngày ấy làm quen qua họa thơ 
  Vô tư trong sáng nắng ươm hoa 
  Niềm vui nhè nhẹ như hương lúa 
  Thoang thỏang len vào trong giấc mơ 
   
  Men say chẳng hiểu ngấm khi nào? 
  Lời thơ con chữ cứ xôn xao 
  Khua động con tim bừng thức giấc 
  Dâng nguồn cảm xúc chảy dạt dào 
   
  Tình ảo lung linh tỏa sắc màu 
  Như vạn tinh cầu trên trời cao 
  Rực cháy cả bầu trời đêm tối 
  Với chạm tận tay chẳng thể nào 
   
  Hạnh phúc song hành với niềm đau 
  Ái tình tuyệt đỉnh vẫn xa nhau 
  Chăn đơn gối chiếc sầu muôn nỗi 
  Canh khuya giọt lệ lặng tuôn trào! 
   
                              Sao Hôm 
   
  Quả mong  
       Vô duyên chẳng quyện bóng hình  
  Xoá lời nguỵện ước chúng mình hai phương  
       Cầu mong nối nhịp tim hường  
  Trái mùa quả quý như dường tích xưa  
       Đổi đời Tấm hoá thân chưa?  
  Chui vào quả thị hương đưa ngát vùng  
       Dang tay ủ ấm não nùng  
  Ấp vào ngực nhức ru cùng tiếng thơ  
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                                   28/10/2010 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 21:46:08 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              KÍNH TẶNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO      Người đưa đò  
   
  Dòng sông đời thì ngắn  
  Mơ ước lại mênh mang  
  Mặc cho trời mưa nắng  
  Mong chở nhiều chuyến sang  
   
  Miệt mài từng năm tháng  
  Khắc khoải dạ đầy vơi  
  Thương trò ai lỡ chuyến  
  Mắt lại buồn xa xôi  
   
  Nhiều khi cũng ấm lòng  
  Nhận được lẵng hoa hồng  
  Của trò xưa gửi đến  
  Hương thơm ngát dòng sông  
   
  Luôn chiều hôm sớm mai  
  Chắt chiu từng con chữ  
  Gửi đến cho tương lai  
  Một lớp người tài đức  
   
  Mỗi khi hoa phượng nở  
  Là một lần chia tay  
  Mà niềm vui dâng đầy  
  Chen chút tình nhung nhớ …/  
   
  Thanh Thanh Khiết  
  15.11.2010        Em ghé thăm chị .Chúc chị lưôn vui 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 20/11
 
kimrbl
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Chúc cô vui vẻ 
  Cháu Phạm Đình Nhựt    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mừng cô Liên Thơ nhân ngày nhà giáo VN 20/11. 
      
     Chúc cô mãi  gắn bó với công việc mình đã chọn!  
   
            
            Nhớ ơn Thầy Cô  
   
    
                		              					 					 			 Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha  
   
   Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...  
   Chẳng nghề nào cao quí hơn  
   "Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...  
   "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...  
   Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...  
   Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi  
   Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-  
   Những người "Kỹ sư tâm hồn".  
   Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.  
   Thầy Cô ươm giấc mơ xanh  
   Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...  
   Dẫu rằng  xa xứ bao lâu  
   Đến ngày Nhà Giáo  quên đâu chúc mừng...  
   
   Thương Giang  
    
           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Liên Thơ rất buồn bã vì vào mái nhà thân thương không được.Mình rất xúc động khi vẫn được  nhận tấm chân tình của các thi hữu tình thâm.Xin trân trọng cảm ơn Thanh Thanh Khiết, kimrbl, Phạm Đình Nhựt và  THƯƠNG GIANG nhé.   Liên Thơ vẫn mong chóng khắc phục được sự trục trặc này để lại được giao lưu thơ cùng các bạn mến thương.Chờ mình với nhé.Cho dẫu đến một lúc nào đó không còn ai vào vnthuquan thì Liên Thơ vẫn vui mừng vào nơi yêu dấu của lòng mình.Hãy chờ mình với nhé   Thân thương 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 07:37:13 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: Dạ Lan       
 
  MÀU TÍM DẠ LAN  
   
  Em về ngàn thế kỉ sau  
  Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ  
  Em về từ giấc tỉnh mơ  
  Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan  
   
  Dạ Lan
 
   
   
  
Muôn đời tím một sắc hoa
Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
Mộng mơ suốt những canh trường
Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
 
K.N  
   
   
   
  Người xưa trở dấu gót hài  
  Mấy mùa hoa cải tím sai trĩu cành  
  Chiều đông mưa sầu thêm lạnh  
  Sương khuya lại rớt nặng quanh mi buồn  
   
  Dạ Lan  
  
 
                                          Có phải?  
                                   Có phải người trong nhung nhớ?  
                            Có phải màu hoa mộng mơ tím trời?  
     
                                 Phải lòng ta là bến đợi  
                         Mà chiều nằng nặng... lòng bời bời đau...  
                                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                                                           29/11/2010  
   
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: