Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 30.10.2009 13:40:01 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Mùa hoa sữa
 
Mùa Thu chưa đi qua
Vẫn còn vàng sắc lá
Thơm nồng mùi hoa sữa
Con phố nhỏ ngày xưa...
 
Em bây giờ đi xa
Không cùng anh dạo bước
Tay trong tay rạo rực
Say tình cùng say hoa
 
Anh cố quên mùa Thu
Quên đi mùi hoa sữa
Khi con tim dang dở
Còn gì mà mộng mơ?



Không phai
Làm sao có thể quên
Con đường xưa hoa rắc
Phấn hương dù xa lắc
Vẫn thầm thì bên tai
Giọng êm đềm của ai
Vẳng về trong nhung nhớ
Vàng mơ mùa lá đổ
Xao xuyến lòng không phai...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
             6/30/10/2009 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 13:53:02 bởi Liên Thơ >
#91
    Liên Thơ 30.10.2009 21:58:19 (permalink)
    0


    welcom to minhthanhart
    Tặng Minh Thanh
    Trong sáng như dòng nước
    Nhẹ nhàng theo cánh chim
    Biết tìm em nơi đâu
    Giữa trần gian gió bụi
    Thôi đành chờ chỗ đợi
    Vườn tao đàn tiếng thơ
    LiênThơ...thực...mơ
    Minh - sống trong lành
    Thanh - chết nhẹ nhàng
    Để lại tình yêu(love) mãi
    Nồng nàn và thiết tha
    Gửi vào khoảng bao la...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         30/10/2009 
     
    #92
      Biển Xanh 30.10.2009 22:27:28 (permalink)
      0
      Em đến
              Có ngày em đến thăm anh
      Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
              Hồn nhiên trong sáng yên lành
      Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
             Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
      Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
             Rung rinh hoa tím dưới mưa
      Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
           Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
      Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...
      (khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

       
           Em muốn về thăm quê anh
      Đi qua cầu khỉ phải rành kẻo rơi
           Sình bùn dơ lắm em ơi
      Tung tăng chân sáo…tả tơi mặt mày
            Lúc đấy đừng có trách ai
      Anh đã bảo trước lột giày…bò đi
          Em cười ra vẻ khinh khi
      Gập ghềnh lắt lẻo có gì khó đâu
         Nghênh ngang bước vội qua cầu
      Nào ngờ rớt xuống sông sâu…la làng…(hihiiii...)
       
                                 BX. Mặc Nhân Sơn
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 22:37:30 bởi Biển Xanh >
      #93
        Liên Thơ 31.10.2009 19:06:18 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Biển Xanh

        Em đến
                Có ngày em đến thăm anh
        Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
                Hồn nhiên trong sáng yên lành
        Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
               Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
        Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
               Rung rinh hoa tím dưới mưa
        Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
             Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
        Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...
        (khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ

         
             Em muốn về thăm quê anh
        Đi qua cầu khỉ phải rành kẻo rơi
             Sình bùn dơ lắm em ơi
        Tung tăng chân sáo…tả tơi mặt mày
              Lúc đấy đừng có trách ai
        Anh đã bảo trước lột giày…bò đi
            Em cười ra vẻ khinh khi
        Gập ghềnh lắt lẻo có gì khó đâu
            Nghênh ngang bước vội qua cầu
        Nào ngờ rớt xuống sông sâu…la làng…(hihiiii...)
         
                                   BX. Mặc Nhân Sơn
        Qua cầu khỉ
             Sợ rơi đánh tõm xuống sông
        Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
            Còn thương cách trở coi thường
        Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
            Bất kể tiếng bấc tiếng chì
        Bất kể dông bão quản gì đâu anh
            Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
        Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm cuối tuần, 31/10/2009
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 19:09:11 bởi Liên Thơ >
        #94
          Liên Thơ 31.10.2009 19:57:08 (permalink)
          0
          Trích đoạn: huydungpro
          Duyên lành
           
          Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
          thiên tư thánh thiện, một trời thơ
          em xua phiền muộn, gieo thi hứng
          yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.


          Duyên lành 
                             
           Anh- ấm áp như ngọn lửa hồng
           Thắp bình minh ánh đỏ bến sông
           Một lòng thương  nhớ  em  hoài vọng
           Yêu ấy ngàn sau lại chờ trông...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Đêm cuối cùng của tháng 10/2009 
           

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 10:59:36 bởi Liên Thơ >
          #95
            kimrbl 31.10.2009 21:30:10 (permalink)
            0

            Qua cầu khỉ
                 Sợ rơi đánh tõm xuống sông
            Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
                Còn thương cách trở coi thường
            Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
                Bất kể tiếng bấc tiếng chì
            Bất kể dông bão quản gì đâu anh
                Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
            Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm cuối tuần, 31/10/2009


             
            Em qua cầu khỉ cùng anh
            Đang vui nên cứ lanh chanh dẫn đầu
            Ngờ đâu em có ngờ đâu
            Mới qua nửa cầu bị ngã trượt chân
            Anh nhảy tùm xuống bất cần
            Mặc dòng mương bẩn rần rần tanh hôi
            Lần đầu ra mắt nhớ đời
            Cũng sau lần đó nhận lời yêu anh
            Anh yêu em thật chân thành
            Không quản nguy hiểm hôi tanh liều mình
            Qua cầu chân bước rung rinh
            Mỉm cười em nhớ chuyện tình ngày xưa...
             
            kimrbl
             
             
             
             
            #96
              Liên Thơ 01.11.2009 07:22:46 (permalink)
              0
              Trích đoạn: kimrbl

              Qua cầu khỉ
                   Sợ rơi đánh tõm xuống sông
              Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
                  Còn thương cách trở coi thường
              Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
                  Bất kể tiếng bấc tiếng chì
              Bất kể dông bão quản gì đâu anh
                  Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
              Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm cuối tuần, 31/10/2009



                     Em qua cầu khỉ cùng anh
              Đang vui nên cứ lanh chanh dẫn đầu
                   Ngờ đâu em có ngờ đâu
              Mới qua nửa cầu bị ngã trượt chân
                   Anh nhảy tùm xuống bất cần
              Mặc dòng mương bẩn rần rần tanh hôi
                   Lần đầu ra mắt nhớ đời
              Cũng sau lần đó nhận lời yêu anh
                  Anh yêu em thật chân thành
              Không quản nguy hiểm hôi tanh liều mình
                  Qua cầu chân bước rung rinh
              Mỉm cười em nhớ chuyện tình ngày xưa...
               
                                                                  kimrbl
              Nhớ thuở ban đầu
                      Ngây thơ em thuở ban đầu
              Khôn ngoan em thuở khổ sầu cùng anh
                    Ngoảnh nhìn đã vợi long lanh
              Qua bao cầu vượt duyên lành có nhau
                    Ngày nào anh dắt qua cầu
              Về miền quê mẹ hương  sầu riêng thơm
                   Để cùng năm tháng mùi cơm
              Quyện hương trái quý tình đơm thật  đầy...
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Ngày đầu tiên của tháng 11/2009
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DDD5ABCCADB342D18E15923C4318EFD4.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 18:53:36 bởi Liên Thơ >
              Attached Image(s)
              #97
                Liên Thơ 01.11.2009 08:37:43 (permalink)
                0
                Trích đoạn: KimGiang

                ĐỪNG HỎI VÌ SAO

                Giờ anh ở đâu
                Thì thầm gió thổi
                Thì thầm em gọi
                Anh giờ nơi đâu

                Đi suốt con đường
                Vàng hoa Cúc nở
                Vàng như nỗi nhớ
                Khi mình xa nhau

                Đừng hỏi vì sao
                Khoảng trời vời vợi
                Mây buồn chơi vơi
                Vì sao đừng hỏi

                Yêu là biết thôi

                             Kim Giang


                Bến bờ
                Mình ở trong nhau
                Dẫu dù cách trở
                Dang tay rộng mở
                Thương yêu tràn bờ
                 
                Em là dòng thơ
                Anh là nốt nhạc
                Em là bến vọng
                Anh là bờ mong
                 
                Trong trái tim ta
                Cuộc đời rộng mở
                Muôn ngàn thi tứ
                Dẫn lối ca từ.
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Ngày đầu tiên của tháng 11/2009 


                #98
                  ms.witch 01.11.2009 17:00:02 (permalink)
                  0

                  Nối lời yêu thương...
                   
                  Nối tình qua những dòng thơ
                  Lời ca dịu ngọt dại khờ ru êm
                  Yêu hoài bất kể ngày đêm
                  Thuơng sao đến lúc rã mềm trong nhau
                   
                  Liên tay xoa dịu nỗi đau
                  Thơ là cánh võng, nhịp cầu tri âm
                  Quên đi ngày tháng dãi dầm
                  Sẻ chia những lúc thăng trầm gian nan.
                   
                  Tặng chị !
                  Love

                   
                  #99
                    Liên Thơ 01.11.2009 18:11:37 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: banglang07

                    ANH ĐI…
                         Anh đi , bỏ lại cánh diều
                    Bỏ Bằng Lăng tím những chiều tương tư
                         Bỏ vàng lá rụng ngày thu
                    Bỏ đêm cô quạnh , lời ru nhuộm buồn
                     
                         Anh đi, bỏ nửa mảnh hồn
                    Nửa vầng trăng khuyết bồn chồn ngẩn ngơ
                        Anh đi , bỏ dở vần thơ
                    Bỏ con chim sáo bơ vơ giữa đời …
                     
                        Anh đi , bỏ lại khoảng trời
                    Cánh diều vắng chủ lịm rơi xuống đồng
                        Lau già nở trắng bờ sông
                    Lắt lay bóng nước hư không nhạt nhòa…
                     
                        Con đường nối giữa hai ta
                    Càng đi càng thấy cách xa muôn trùng
                        Chiều buông , vẳng tiếng chuông rung
                    Nhìn diều ai thả , rưng rưng lệ buồn …
                                               30-10-09
                                                  BL07





                               Người đi
                          Người đi để dạ em sầu
                    Để cạn lòng biển ...để lầu hoang sơ
                         Để cho héo hắt hồn thơ
                    Để giàn trầu héo, bơ vơ cau già
                        Em là cô gái thật thà
                    Nói sao tin vậy như là trẻ thơ
                        Ru hồn bằng những mộng mơ
                    Dẫu cho người đã thờ ơ lâu rồi...
                     
                         Người đi lòng em rối bời
                    Trăm lo nghìn nhớ một lời không quên
                        Nhìn lên cao ngất nhà bên
                    Mưa giăng tím thẫm chiều lên mắt huyền...
                                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   Ngày đầu tiên của tháng 11/2009

                     

                    Liên Thơ 01.11.2009 18:25:42 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: bietaiaibiet

                    CHIÊM NGẪM
                     
                    Tình không phải là lửa
                    Mà thiêu bao cuộc đời
                    Tình chỉ là mảnh giấy
                    Mà bẻ cong con người
                     
                    Tình không là cơn bão
                    Mà thế gian tả tơi
                    Em không là con sóng
                    Mà lòng anh chơi vơi….
                     01/11/2009
                           Nguyễn Thành Dũng
                    Liên Thơ chiêm ngẫm cùng em nhé...
                    Chiêm ngẫm
                    Tình không là ngọn gió
                    Mà cuốn bao đợi chờ
                    Tình không hẳn là thơ
                    Mà viết ngàn trang sách
                     
                    Tình không là nắng hạn
                    Thiêu cháy lòng khát khao
                    Tình như là chiêm bao
                    Để em mơ anh mãi...
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Đêm đầu tiên của tháng 11/2009 
                     

                    Liên Thơ 01.11.2009 18:49:52 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: kimrbl

                    Thơ tặng người dưng
                     
                     
                    Cũng là kiểu " thấy người sang..."*
                    Em xinh nên cứ yêu quàng người dưng
                    Nôm na tình gọi đơn phương
                    Không đâu cũng cứ nhớ thương tối ngày
                    Vần thơ uống cạn men say
                    Bấy nhiêu cũng đủ ngất ngây nỗi lòng
                    Ước gì như nước dòng sông
                    Muôn nơi rồi cũng gặp cùng đại dương
                    Ngậm ngùi trên những nẻo đường
                    Đớn đau duyên phận tơ vương nỗi gì
                    Thôi đành ôm mối tình si
                    Trao em chốn ảo hẹn về kiếp sau
                     
                    kimrbl


                    Bắt chước Kimrbl nhớ người dưng này
                    Người dưng
                                       Gió sao gió mát sau lưng
                               Bụng sao bụng nhớ người dưng quá chừng
                                                (Ca dao)
                          Người dưng sao ở trong tôi
                    Để đêm dài lắm đơn côi nỗi lòng
                         Người dưng sao  đi lòng vòng
                    Để tơ lòng cứ rối bòng bong thôi
                         Xin làm ngọn gió mồ côi
                    Thổi sau lưng mát cho tôi lặng ...buồn...
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          Đêm đầu tiên của tháng 11/2009
                     

                     


                    Liên Thơ 01.11.2009 19:18:50 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                     

                     
                    EM HỠI!
                     
                    Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
                    Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
                    Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
                    Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
                    Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
                    Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
                    Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
                    diện ta- xây tòa hạnh phúc.
                    Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
                    Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
                    Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
                    Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
                    -sd-
                    Theo nhau
                                      Thương tặng Sĩ Đoan
                           Lời yêu trao trọn một thôi
                    Lòng thương dù mãi đơn côi kiếp sầu
                         Niềm đau riêng ta nguyện cầu
                    Đá mòn gan dạ vẫn hầu theo nhau..
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     Đêm đầu tiên của tháng 11/2009 
                     
                    ThanhThanhKhiet 02.11.2009 08:42:06 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Liên Thơ

                    Trích đoạn: huydungpro
                    Duyên lành
                     
                    Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
                    thiên tư thánh thiện, một trời thơ
                    em xua phiền muộn, gieo thi hứng
                    yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.


                    Duyên lành 
                                       
                     Anh- ấm áp như ngọn lửa hồng
                     Thắp bình minh ánh đỏ bến sông
                     Một lòng thương  nhớ  em  hoài vọng
                     Yêu ấy ngàn sau lại chờ trông...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   Đêm cuối cùng của tháng 10/2009 
                     



                     
                    Khoảnh khắc
                     
                    Ngan ngát trời xanh thắm mộng mơ
                    Thi nhân mượn bút vẽ lời thơ
                    Hoa xuân mở nhuỵ tràn hương sắc
                    Khoảnh khắc này đây chẳng thể mờ
                     
                    T.T.K.2.11.2009
                     
                    Em ghé thăm chị. Chúc chị khoẻ và vui
                     
                    Liên Thơ 11.11.2009 20:33:25 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
                    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                            
                    Giọt thời gian
                               Em ngồi đếm giọt thời gian
                    Giọt thương ! giọt nhớ ! muôn vàn ngóng trông
                               Tích!
                         Thời gian đọng ở trong lòng
                               Tắc!
                    Thời gian òa vỡ theo dòng lệ tuôn
                         Một rằng thương
                                  Hai rằng thương
                    Thời gian làm tóc điểm sương đợi chờ
                         Chao ôi thương lắm con đò
                    Mười hai bến nước chỉ chờ riêng anh
                         Mong manh! Một chút mong manh
                    Em hi vọng để cho anh đau lòng
                         Phương nam vời vợi nghìn trùng
                    Thời gian làm nhạt má hồng nơi em
                         Và rồi nơi ấy đêm đêm
                    Giọt thời gian nhỏ bên thềm đầy sương
                         Đêm nay em đứng trước gương
                    Nhổ tóc bạc đếm thời gian đợi chờ
                             Tích!
                        Đừng kêu nữa hỡi đồng hồ
                             Tắc!
                    Hãy dừng lại ! Hỡi mùa thu lạnh lùng
                                               
                                            Hà Nội 11-11-2009
                                   Cảm nghĩ khi đọc bài "Đêm đợi chờ "
                                         của Thanh Thanh Khiết

                    Đêm đợi chờ
                     
                    Vết  thời gian gấp lên trán
                    Màu thời gian lạt trên môi
                    Sắc thời gian len trong tóc
                    Ngậm ngùi
                    Dù cho
                    Nắng chói muôn nơi
                    Rực rỡ khắp trời
                    Tưng bừng vạn nẻo
                    Em vẫn lẻ đôi…
                    .........................................................
                    Đồng hồ khắc khoải tiếng kêu
                    Giọt buồn…tích…tắc...mãi đều đều rơi
                    Mắt nhìn ra phía xa xôi
                    Hoang vu tối sẫm vùng trời ngóng trông
                    Niềm tin dù rộng mênh mông
                    Cũng ôm vào lòng nỗi sợ vu vơ
                    Hương thơm ngòi bút nàng thơ
                    Thương cho nỗi nhớ bây giờ ngủ yên
                    Cầu xin một giấc thuỵ miên
                    Cho ta vững bước tìm miền …có anh !
                    Dù cho một chút mong manh
                    Còn hơn lặng lẽ năm canh đợi chờ
                                   T.T.K.8.11.2009


                     
                    Tuổi thời gian
                    Thời gian -cô gái trẻ
                    Bay như nàng tiên xanh
                    Qua những vùng gió hát
                    Nâng đôi cánh thiên thần
                     
                    Thời gian - nàng thiếu phụ  
                    Nghiêng xuống bờ vai khô
                    Lặng lẽ từng khắc nhỏ
                    Từng giọt rơi vô hồn...
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         Đêm 11/11/2009  

                     



                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 492 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9