Thơ Cosiaus

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 363 bài trong đề mục
Tác giả Bài
so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Thơ Cosiaus - 25.06.2010 21:56:45
0
 
chết một hồn thơ
 
hồn thơ sỏi đá vấp cô đơn
sao chẳng chia tôi một chút hờn
có những con đường không ngỏ lại
vì trời mưa nắng trở từng cơn

hạ nồng vẫn ngủ giấc mồ côi
ngọn cỏ khẽ răng cắn mấy hồi
để nhớ mà quên qua chổ hẹn
người đi còn lại đứng mình tôi

Dạ khúc môi hồng nguyệt đắm say
vầng trăng chỉ nhỏ một vòng tay
ai ôm cũng hết  sao không giử
để dưới làn mây thoáng vụt bay

người về bên ấy mộng với ai
chờ mưa , mưa đến hẹn ngày mai
mà mai tháng sáu trời trong hạ
chỉ có gió nồng thổi rát vai.
 
Sn.cosiaus
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 07:19:32 bởi so nang >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 26.06.2010 23:13:11
0
quote:

Trích đoạn: so nang


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăm trang
 
Tròn trăm trang...dã quỳ ơi
Bao nhiêu đắng ngọt đầy vơi nỗi niềm
Non cao  ngàn tuổi thâm nghiêm
Nắng mưa lòng đá rêu  mềm núi đau
 
Lều thơ nép bóng rừng sâu
Ngu ngơ hoang dại viết câu thơ buồn
.............................
 
Thanh Thanh Khiêt
26.6.2010
 
 
 
 







Trăm hoa…hihi

lều thơ nép bóng rừng sầu
muốn thăm nương chủ leo cầu mà qua
nương chủ mở tiệc đại gia
Dã quỳ đã nở đủ hoa trăm rồi.

cs



Trăm trang
 
Lều thơ nép bóng rừng sâu
Đường đi toàn đá có đâu cầu nào
Đến  rồi mới biết thấp cao
Không đi ngồi đấy làm sao tỏ mà
 
Lều thơ chỉ có toàn hoa
Dã quỳ hoang dại sương sa bốn mùa
Đồi thông tứ phía gió lùa
Rượu cần luôn vẫn có thừa mời nhau
 
Không đưa yến tiệc làm màu
Chỉ là để nối dăm câu thơ buồn...
 
Thanh Thanh Khiết
26.6.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 27.06.2010 23:18:53
0
quote:

Trích đoạn: so nang

Bài thơ dang dở

Tôi sẽ viết xong chấm hết câu
Bài thơ chỉ có mấy hàng đầu
Có ngày có tháng  ghi cho nhớ
Không nắng không mưa đổ để sầu
Trật vận  nên còn dang dở đó
Lở từ bởi vậy bỏ quên đâu
Bây giờ kiếm được từ trong máu
Cũng thiệt hên ghê chẳng có nhầu


cosiaus


TTK có bài này đem giao lưu cới  sc.

Dang dở
 
Viết một bài thơ tôi chẳng gửi
Trong lời mỗi nét mỗi  yêu thương
Mỗi dòng cháy thêm lòng say đắm
Khắc khoải niềm đau nặng vấn vương
 
Rồi đến một đêm tôi không viết
Đứng đếm bên song những giọt mưa
Màu dĩ vãng nhen về chan chứa
Sợ làm sao ! ngày tháng năm thừa
………..
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010 
  
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 28.06.2010 23:44:23
0
quote:

Trích đoạn: so nang


chết một hồn thơ

Dạ khúc môi hồng nguyệt đắm say
vầng trăng chỉ nhỏ một vòng tay
ai ôm cũng hết  sao không giử
để dưới làn mây thoáng vụt bay

Sn.cosiaus



Nguyệt sáng
 
Nguyệt sáng mây vờn gió đắm say
bao nhiêu mộng ước đến trong tay
Đêm nay trời đẹp trăng đang độ
Níu lại... không rồi... nguyệt sẽ bay
 
Thanh Thanh Khiết
28.6.2010 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 29.06.2010 23:30:18
0
quote:

tôi biết em là ai
như ngón tay nào dài
lần qua làn tóc rối
biết sợi nào tóc may


Ta biết sông nào trong
Đo được lòng sâu nông
Để đắm mình vào đó
Khi có gió oi nồng...
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010

so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Thơ Cosiaus - 01.07.2010 01:53:49
0
Nhặt khổ trong đời ôm lấy nói vui
 
 
 
 
Chắc chê tui ngố em đã xù tui
Nói rỏ tui nghe tui khỏi bùi ngùi
Đá tui chi cho… tui té chúi nhủi
Rồi bỏ mình tui bóng tối đen thui
 
Chắc chê tên thúi nên đã xù tui
Để thơ tui vô nó sẽ bùi nhùi
Thì thôi mộng tui xin cho tàn lụi
Em thì vui dử đi tới đi lui
 
Đúng là tui ngố nên mới tin thui
Tưởng mình là hay té ra mình cùi
Thì thôi từ đây cái mặt xin cúi
Nhặt khổ trong đời ôm lấy nói vui
 
cosiaus


3.15 am

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 07:36:34 bởi so nang >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 01.07.2010 21:23:43
0
quote:

Trích đoạn: so nang



Nói với tôi
 
Này đây một trái tim yêu
Ngủ trong khờ dại lại nhiều mông mơ
 
Tâm hồn  đơn giản ngây thơ
Tin vào ảo ảnh bơ vơ giữa đời
 
Cúc quỳ thương cảnh đơn côi
Hoá thành cánh bướm quanh đồi vàng hoa
 
Đêm trăng ngồi ngắm hằng nga
Rượu cần ủ lá cũng ngà ngà say
 
Sương đêm ướt tấm thân gầy
Nỗi buồn sầu muộn phủ đầy cành duyên
 
Chập chờn bóng ngả chao nghiêng
Xoè tay đếm hạt niềm riêng bốn mùa
 
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà sao trống vắng lại chừa …mình tôi
 
Phải chăng  mộng ứơc xa xôi
Ngu ngơ nên nỗi tình trôi khuất bờ
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
 




Khúc sông thật buồn
 
 Ngu ngơ thơ…. Ngu ngơ thơ
Một bài lục bát  bâng quơ tự tình
Ngu ngơ mình … ngu ngơ mình
Mơ đêm lạnh ngắt một hình bóng ai
Ngu nhơ tay… ngu ngơ tay
Nhặt chi những tiếng thở dài trong đêm
Ngu ngơ thêm… ngu ngơ thêm
Tưởng mưa đổ xuống làm êm giấc nồng
Ngu ngơ lòng … ngu ngơ lòng
Chứa chi cả một  khúc sông thật buồn



 
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 03.07.2010 09:58:56
0
Tuổi hoa niên
 
Ta về tìm lại tuổi thơ
Đường quanh phố núi bây giờ ra sao
Thoả niềm nay ước mai ao
Cho mình sống lại biết bao  ngọt ngào
 
Dã quỳ như buớm bay chao
Rừng thông  gọi gió xôn xao ánh vàng
Cam Ly thác đổ reo vang
Hoà vào dòng chảy ngỡ ngàng suối trong
 
Mắt ai thăm thẳm mênh mông
Cho người thiếu nữ má hồng hồng thêm
Đêm trăng trải thảm lên thềm
Ngồi xa nhau chút mà êm ấm nhiều
 
Niềm vui vút bổng phiêu diêu
Bỗng dưng lòng thấy muốn yêu cả trời
Con tim nức nở bồi hồi
Làn môi e thẹn nên rồi lặng thinh
 
Ngoài kia đom đóm trao tình
Tự nhiên hai đứa bất thình…nhìn nhau
Tay ai vụng dại gãi đầu
Làm cho ai đấy ngàn sau nhớ hoài
 
Trải qua năm rộng tháng dài
Thời gian phủ xuống tóc vài sợi thay
Về thăm phố núi hôm nay
Nhớ ai nhớ cả những ngày hoa niên
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 03.07.2010 23:47:35
0
Hạn
 
Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
Hanh khô nước cạn dân thêm nghèo
Xanh trời đổ lửa ngô vàng quắt
Trắng đất oi nồng lúa xém teo
Xót dạ thương người  sống cạnh   núi
Đau lòng tội kẻ ở ngang đèo
Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
Mỏi gối chùn chân vẫn phải  leo
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 23.07.2010 22:35:28
0
Năm ngọn nến

Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
Cho anh, cho em, cuộc tình này
Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
Cho người cất bước sáng ngày mai

Ngọn nến màu hồng đốt cơn say
Từ lúc gặp nhau kết mộng dài
Cất một cung đình to trên cát
Và đợi sóng về phủi trắng tay

Ngọn nến màu xanh cháy thật nhanh
Tan luôn lời hứa mãi bên anh
Mà em đã thốt đêm trăng lạnh
Ngọn lửa gió đùa rất mong manh

Ngọn nến màu đen tựa tóc em
Yêu nhau một thưở đã ướt mèm
Trú mưa, hai đứa tìm con hẻm
Đang cháy dần đây hãy lại xem

Ngọn nến đỏ màu tựa máu tim
Đốt lên nhỏ xuống giọt im lìm
Thoảng trong đêm tối mùi ngọt lịm
Lịm chết tình nhau rất dịu êm

Ngọn nến kia màu trắng khăn tang
Gói thu xuân hạ với đông sang
Đốt lên để thấy màn nhân ảnh
Hiện rõ lòng ai ở thế gian

Đốt năm ngọn nến màu đêm nay
Vừa hết cơn sầu tỉnh giấc ngay
Ngày mai liệu có còn quay lại
Hỏi ngọn nến này đốt cho ai?

cosiaus

 

Ai thắp
 
Nến trắng ngày xưa ai thắp đây ?
Còn nguyên dấu ái của bàn tay
Hồn như phảng phất trong màu sáng
Rực rỡ hồng lên giữa gió lay
 
Ước nguyện trào dâng trong phút giây
Dòng thương hiền dịu ấm dâng đầy
Biển lặng hoàng hôn thuyền cặp bến
Môi hồng trở lại thủa thơ ngây
 
Vượt sóng lênh đênh trên biển rộng
Mây trời bát ngát đến mênh mông
Có hiểu  xa khơi là ảo vọng
Mà sao ánh mắt vẫn hoài trông
 
Thành phố ngàn hoa phố núi xưa
Đường quen lối ngõ vắng lưa thưa
Bốn mùa sương trắng trời Đà Lạt
Vẫn đợi  xuân về mặc gió mưa
 
Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 





Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Thơ Cosiaus - 25.07.2010 13:28:56
0

Ảnh đã đi cưới vợ bỏ cuộc chơi
Ẻm cũng đi luôn mới lên xe hoa rồi
Co Si , So Nang , song cat ngam ơi
Nâng chén chúc ông đẹp đẹp cuộc đời
Cháu đây con nít chờ ngày sẽ lớn
Cháu cưới con nhỏ bạn _ học chung xinh tuyệt vời

@ He he eh... Chúc mừng bác ạ !
Xa_xăm

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 28.07.2010 19:13:44
0
RU EM
 
 
Gối đầu đi em .. cánh tay trần
cho lòng phân nửa bớt phân vân
nửa kia dù đã như ngây dại
nhưng cũng cho anh gánh hết phần
 
hãy ngủ đi em … lắm ân cần
ru em giọng  hát cất cao ngân
đường mây xé toạc mời em bước
sỏi đá là sao mọc dưới chân
 
hãy mộng đi em .. chỉ một lần
đi qua nhớ tránh nẽo phù vân
mà theo dòng suối lành trong mát
nơi ấy tình yêu chẳng đếm cân.
 
cosiaus
 
 
 
 

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 29.07.2010 07:46:59
0
Phòng hình tội
 
Sau cánh cửa là phòng hình tội
Mà em ngồi như thẩm vấn viên
Anh bước ra một thứ dân hiền
Hay có tội tình yêu gian dối
 
Có những chuyện miệng không thể nói
Và cũng không nên gạn hỏi mà chi
Chuyện đã qua , chuyện chẳng ra gì
Nhưng thấm nước nặng thêm mấy ký
 
Để kết luận ai người có lý
Tàn đêm nay rồi tới ngày mai
Anh và em tất cả đều sai
Và trái đất vẫn quay phía trước
 
Ai sẽ mất và ai sẽ được
Hỏi câu này mình đã xa nhau
Biển sâu do hai đưá mình đào
Rồi tự đắm thuyền trăng  vào đó
 
 
Trăng thật ra treo ngang đầu ngỏ
Trãi lòng ra sẽ đọ ánh trăng
Và bảo phong trở lại yên bằng
Thuyền dù nhỏ vượt  tràn qua sóng
 
Mấy ai phân hình với bóng
Cũng lắm người lộng bóng thay hình
Giả  và chân lẩn lộn trong tình
Vậy thẩm vấn đạt gì sau đấy
 
Phòng hình tội ai ngồi trong ấy
Thẩm vấn viên bổng biến người tù
Và người tù thoát khỏi trời thu
Chỉ còn lại lá vàng ru kẻ ở…..
 
cosiaus
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 12:34:27 bởi songcatngam >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 04.08.2010 10:42:06
0
Tiếng hát Trương chi
 
Lẳng lặng mà nghe lẳng lặng yên
Trổi trong đêm vắng  vút lên tiên
Thinh không lộng tỏa màu trăng ảo
Non núi hòa âm khúc nhạc huyền
Tiếng hát dồn mây xô sóng đổ
Nhịp đàn gọp gió thổi tình xuyên
Bến sông réo rắt hồn ai gởi
Ở chốn phòng khuê mộng thắm duyên
 
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 11:28:01 bởi songcatngam >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 06.08.2010 15:00:32
0
Đàn ca tài tữ
 
Xuôi chuyến đò tôi về miền tây
Đường hôm nay thông suốt khách đầy
Qua Mỹ Thuận bến phà đâu nửa
Cái cầu ngang bắt thẳng qua mây


Xe ghé lại quán cơm bên lộ
Bao năm qua từ độ tôi xa
Đã tốt hơn khi lúc còn phà
Giờ quán có đàn ca tài tữ

Điệu cải lương giọng ca người nữ
Chiếc đàn thô réo rắt nhạc hòa
Rất đơn giản tiếng hát lời ca
Trong phút chốc  đời quanh thú vị
 
Em hát bản : Lòng dạ đàn bà
Tôi nghe qua mấy nỗi xót xa
Lòng bồi hồi muôn trùng sóng ngã
Dạ đàn bà đâu giống lời ca  !!
 
 
 





.....

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 15:22:40 bởi songcatngam >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 06.08.2010 20:30:57
0
Đàn ca tài tữ
 
Xuôi chuyến đò tôi về miền tây
Đường hôm nay thông suốt khách đầy
Qua Mỹ Thuận bến phà đâu nửa
Cái cầu ngang bắt thẳng qua mây


Xe ghé lại quán cơm bên lộ
Bao năm qua từ độ tôi xa
Đã tốt hơn khi lúc còn phà
Giờ quán có đàn ca tài tữ

Điệu cải lương giọng ca người nữ
Chiếc đàn thô réo rắt nhạc hòa
Rất đơn giản tiếng hát lời ca
Trong phút chốc  đời quanh thú vị
 
Em hát bản : Lòng dạ đàn bà
Tôi nghe qua mấy nỗi xót xa
Lòng bồi hồi muôn trùng sóng ngã
Dạ đàn bà đâu giống lời ca  !!
 
“Rằng xưa có một vì vua
Giang san phân nửa ta mua đầu người
Trai đem đầu vợ máu tươi
Binh quyền ta sẽ năm mười chia đôi
Thế rồi năm tháng dần trôi
Đầu tươi không có , vua ngôi vẫn bền
Vua bèn lệnh mới truyền lên
Đầu chồng mang nạp vua đền chánh cung
Hôm sau ở giửa điện hùng
Đầu chồng vợ nạp trong thùng đầy sân”


....chưa ký vì chưa het
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 20:33:05 bởi songcatngam >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 07.08.2010 07:30:35
0

Đàn ca tài tữ

Xuôi chuyến đò tôi về miền tây
Đường hôm nay thông suốt khách đầy
Qua Mỹ Thuận bến phà đâu nửa
Cái cầu ngang bắt thẳng qua mây


Xe ghé lại quán cơm bên lộ
Bao năm qua từ độ tôi xa
Đã tốt hơn khi lúc còn phà
Giờ quán có đàn ca tài tữ

Điệu cải lương giọng ca người nữ
Chiếc đàn thô réo rắt nhạc hòa
Rất đơn giản tiếng hát lời ca
Trong phút chốc đời quanh thú vị

Em hát bản : Lòng dạ đàn bà
Tôi nghe qua mấy nỗi xót xa
Lòng bồi hồi muôn trùng sóng ngã
Dạ đàn bà đâu giống lời ca !!

“Rằng xưa có một vì vua
Giang san phân nửa ta mua đầu người
Trai đem đầu vợ máu tươi
Binh quyền ta sẽ năm mười chia đôi
Thế rồi năm tháng dần trôi
Đầu tươi không có , vua ngôi vẫn bền
Vua bèn lệnh mới truyền lên
Đầu chồng mang nạp vua đền chánh cung
Hôm sau ở giửa điện hùng
Đầu chồng vợ nạp trong thùng đầy sân”


Lòai vật ,con Cua cũng thật gần
Thời kỳ vỏ đổi củ thay tân
Cua đực cúc cung săn sóc tận
Chờ ngày vỏ cứng mới di chân
 
Sao ví cua cái ..dạ đàn bà
Cua đực vỏ thay phải trốn xa
Vì kẻ thân mình mang khách lạ
Về nhà giết mất xẻ thân ra
 
chưa ký vì chưa het
 


....chưa ký vì chưa het
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 07:41:32 bởi songcatngam >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Thơ Cosiaus - 08.08.2010 15:47:58
0
EM ƠI!

  Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 
Thanh Huy

MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng

Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10

 
Kê vàng

Một giấc  kê vàng thấm thoát đời
Công hầu khanh tướng mấy ai ơi
Chỉ giây phút trước công danh đợi
Mà mộng mơ sau nghiệp bá trôi
Đà biết  phù  sinh là phận gởi
Sao còn  tranh thủ để thân rơi
Trở mình mắt thấy màu sương khói
Nghỉ lại trần gian quả đáng cười...

cosiaus

Xưa nha Diểm…

Tui bỏ cho anh đáng cái đời
còn ngồi mà  khóc hỏi trời ơi
tui bưng tui bán  đồng xu nhặt
anh nhậu  anh chơi  cái nóc trôi
Tui khổ tui ăn tô cháo rớt
Anh mùi anh kiếm đứa con rơi
Xưa rồi nha Diểm… hoang đườnglắm
Chồng nói làm sao vợ phải cười..

Hô ác huởng

Thôi Đi Tám

Nghe sướng làm sao cái mớ đời
Từ nay hết réo lại thôi ơi
Hà Đông giã biệt thênh thang tới
Móng Cái hoan nghênh lả lướt trôi
Rảnh nợ tiền lương cơi túi giữ
Đầy duyên phố chợ thả tình rơi
Nè Tám….đừng mong ta trở lại
Không chuối thèm nem ....Tám ráng…cười

Hữu Hạnh

BUỒN THÚI RUỘT

"Chồng nói làm sao vợ phải cười..."
Nghe như đứt ruột lệ đang rơi
Của hèn yếu ợt mần không nổi
Chị bé đèo cao nuốt chẳng trôi
Khiếp nhược co thân...xa vợ hỡi!
Đớn đau khép phận...tránh yêu ơi!
Hai đàng khó tiến ôm tăm tối:
"Tui bỏ cho anh đáng cái đời"

Thanh Huy

 Không nem hết chả

 Tui bỏ cho anh đáng cái đời
Không còn nem chả để à ơi
Thư dầu lả lướt đâu người ngó
Đàn dẫu thăng trầm mặc phiếm trôi
Thất nghiệp chơi sang còn lý sự
Không tiền làm chảnh khiến tình rơi
Hỏi rằng cuộc sống luôn buồn tủi
Chồng nói làm sao vợ phải cười...

Vancali 8.7.10 
 

KIẾP CHỒNG CHUNG
 
Lớn nhỏ chia mâm chán chuyện đời
Giữa nhà gọi mãi chẳng lời ơi
Cả ham tứ sắc ngồi lưng mỏi
Bé thích đua thuyền rẽ nước trôi
Con chị con em cùng họ nối
Tình chàng tình thiếp vắng mưa rơi
Rơi trong chung chạ chồng, yêu hỡi!
Kẻ nhịn người ăn dở khóc cười!
 
Thanh Huy

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 09.08.2010 15:21:51
0
Để đời rớt thật xa
 
 
 
Ngàn trùng cơn sóng dậy
Ngay chính ở lòng ta
Ngàn trùng cơn sóng qua
Bỏ trong ta nhùa nhậy
Chút buồn sao diết da
Bàn tay lần qua mấy
Giọt lệ lăn mặn mà
Mềm môi không động đậy
Để đời rớt thật xa
 
cosiaus
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 15.08.2010 20:44:51
0
quote:

Trích đoạn: songcatngam


Một năm… Điểm Đến..

Một ngày anh Xướng mấy vần thơ
Năm tháng em tôi Họa cứ chờ
Điểm hẹn người qua lưu sách vỡ
Đến chờ kẻ lại dệt ngàn tơ
Của lòng đã khóa xin tình mở
Những lá vừa rơi xóa bóng mờ
Trái ngọt tay dâng đời chợt nở
Tim mình nhịp sống vạn dòng mơ


cosiaus

Thuyền thơ
 
Bao ngày mải miết viết dòng mơ
Náo nức niềm vui bụi chẳng mờ
Ý ngọc gieo vần mong chỉ thắm
Lời châu thả chữ mộng duyên tơ
Ngân hà khói toả ai trông đợi
Sóng nước mây giăng kẻ ngóng chờ
Năm tháng miệt mài khơi nét bút
Thu về nguyệt đổ một thuyền  thơ
 
Thanh Thanh Khiết
15.8.2010

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thơ Cosiaus - 17.08.2010 11:42:32
0



Nguyệt Thuyền Quyên


Đêm hạ thuyền quyên nguyệt ngỏ lời
Tình nồng e ấp rượu vừa khơi
Cung đàn trổi nhạc vang vang gọi
Vườn uyển thăng hoa giục giục mời
Má ửng hây hây cười giấu sự
Mày cong ẹo ẹo liếc thương đời
Mây vờn đỏng đảnh quên cài áo
Để lộ trăng vàng khách ngắm chơi

                                                Đoạn Trường


Hôm nay Đoạn Trường có bài thơ nầy đọc nghe cũng vui vui, nên mang qua nhà Cosiaus cùng đọc cho vui.  Sẵn đây, Đoạn Trường cũng có một đề nghị nhỏ, mong rằng Cosiaus suy nghĩ lại, coi thử có thể làm được hay không hén.  Chuyện là vầy, ĐT thấy Cosiaus không dùng được lại nick cua Cosiaus cũng là một sự thiếu thốn.  ĐT thiết nghĩ Huyền Băng là phái nữ, còn Cosiaus là nam nhân, chuyện sai hay trái thì mõi bên tự cảm nhận.  ĐT mong muốn Cosiaus PM cho HB để nói một tiếng xin lỗi.  Phái nữ đa số thích dịu mềm, nâng niu như pha lê, dù cho mình có làm sai, nói một tiếng xin lỗi thì mấy cổ cũng thấy dễ tha thứ cho mình liền hà.  ĐT cũng thường đọc qua thơ của HB, ĐT nghĩ HB cũng dễ chịu và vui tính.  Nếu Cosiaus mở miệng xin lỗi, HB sẽ bỏ qua, mà mở ních của Cosiaus lai.  Cosiaus vào "vnthuquan" bằng nick cosiaus, thì khi đi ra bằng nick cosiaus cũng cảm thấy phê hơn, thay vì bằng nick khác, có đúng không nè?  Viết bấy nhiêu cũng hơi dài dòng rồi, ĐT mong cosiaus suy nghĩ lại hén.  Nếu cosiaus nghĩ rằng ĐT quá lanh chanh, thì xin cho ĐT xin lỗi trước hén.  Mong rằng hai bên có giận nhau, rồi trở thành bạn thân nhau.   Chúc Cosiaus và các bạn nhiều chuỗi ngày vui vẻ. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 17.08.2010 13:25:10
0


Trăm trang
 
Tròn trăm trang...dã quỳ ơi
Bao nhiêu đắng ngọt đầy vơi nỗi niềm
Non cao  ngàn tuổi thâm nghiêm
Nắng mưa lòng đá rêu  mềm núi đau
 
Lều thơ nép bóng rừng sâu
Ngu ngơ hoang dại viết câu thơ buồn
.............................
 
Thanh Thanh Khiêt
26.6.2010

Trăm hoa…hihi

lều thơ nép bóng rừng sầu
muốn thăm nương chủ leo cầu mà qua
nương chủ mở tiệc đại gia
Dã quỳ đã nở đủ hoa trăm rồi.

cs

Trăm trang
 
Lều thơ nép bóng rừng sâu
Đường đi toàn đá có đâu cầu nào
Đến  rồi mới biết thấp cao
Không đi ngồi đấy làm sao tỏ mà
 
Lều thơ chỉ có toàn hoa
Dã quỳ hoang dại sương sa bốn mùa
Đồi thông tứ phía gió lùa
Rượu cần luôn vẫn có thừa mời nhau

Không đưa yến tiệc làm màu
Chỉ là để nối dăm câu thơ buồn...
 
Thanh Thanh Khiết
26.6.2010


Lều hoa ta bước tới thềm
Hương hoa lan toả nỗi niềm xa xăm
Dã quỳ tình sử vạn năm
Mặt trời chiếu thẳng trăm năm chung tình
Truyền thuyết lưu mãi tình thâm
Lòng người nghĩa trọng thăng trầm sắc son

Lều hoa theo dấu đường mòn
Dừng chân trông lại nước non một trời
Toàn hoa thơm ngát chơi vơi
Rượu cần uống cạn trao lời ý thơ
Gặp nhau thi hữu mộng mơ
Vần câu xướng hoạ tứ thơ vui cùng

LÝ THANH THANH

@ Tiểu tiểu yêu ghé thăm chú Đại đại yêu CS nè ! Hi hi hi... Cho cháu xem hình đám cưới của chú nhé ! Cháu thích xem cô dâu chú rể mặc áo cưới đẹp lắm cơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 13:31:52 bởi LÝ THANH THANH >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 18.08.2010 01:11:39
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Nguyệt Thuyền Quyên


Đêm hạ thuyền quyên nguyệt ngỏ lời
Tình nồng e ấp rượu vừa khơi
Cung đàn trổi nhạc vang vang gọi
Vườn uyển thăng hoa giục giục mời
Má ửng hây hây cười giấu sự
Mày cong ẹo ẹo liếc thương đời
Mây vờn đỏng đảnh quên cài áo
Để lộ trăng vàng khách ngắm chơi

                                                Đoạn Trường


Hôm nay Đoạn Trường có bài thơ nầy đọc nghe cũng vui vui, nên mang qua nhà Cosiaus cùng đọc cho vui.  Sẵn đây, Đoạn Trường cũng có một đề nghị nhỏ, mong rằng Cosiaus suy nghĩ lại, coi thử có thể làm được hay không hén.  Chuyện là vầy, ĐT thấy Cosiaus không dùng được lại nick cua Cosiaus cũng là một sự thiếu thốn.  ĐT thiết nghĩ Huyền Băng là phái nữ, còn Cosiaus là nam nhân, chuyện sai hay trái thì mõi bên tự cảm nhận.  ĐT mong muốn Cosiaus PM cho HB để nói một tiếng xin lỗi.  Phái nữ đa số thích dịu mềm, nâng niu như pha lê, dù cho mình có làm sai, nói một tiếng xin lỗi thì mấy cổ cũng thấy dễ tha thứ cho mình liền hà.  ĐT cũng thường đọc qua thơ của HB, ĐT nghĩ HB cũng dễ chịu và vui tính.  Nếu Cosiaus mở miệng xin lỗi, HB sẽ bỏ qua, mà mở ních của Cosiaus lai.  Cosiaus vào "vnthuquan" bằng nick cosiaus, thì khi đi ra bằng nick cosiaus cũng cảm thấy phê hơn, thay vì bằng nick khác, có đúng không nè?  Viết bấy nhiêu cũng hơi dài dòng rồi, ĐT mong cosiaus suy nghĩ lại hén.  Nếu cosiaus nghĩ rằng ĐT quá lanh chanh, thì xin cho ĐT xin lỗi trước hén.  Mong rằng hai bên có giận nhau, rồi trở thành bạn thân nhau.   Chúc Cosiaus và các bạn nhiều chuỗi ngày vui vẻ. 



THơ con cóc
 
Lỗi phải gì đâu cho nặng lời
Chuyện đã qua rồi chẳng nên khơi
Cát sóng bình yên người người ới
 Cosiaus quậy chút ai ai mời
Biết còn gẹo gẹo là khổ tới
Nên đã im im để yêu đời
Từ nay gắng quyết buôn hàng mới
Thả cóc vườn thơ ngắm cảnh chơi
 
Cosiaus
 
Cám ơn tấm lòng DT
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 01:15:40 bởi songcatngam >

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 18.08.2010 15:49:47
0

Nguyệt Thuyền Quyên


Đêm hạ thuyền quyên nguyệt ngỏ lời
Tình nồng e ấp rượu vừa khơi
Cung đàn trổi nhạc vang vang gọi
Vườn uyển thăng hoa giục giục mời
Má ửng hây hây cười giấu sự
Mày cong ẹo ẹo liếc thương đời
Mây vờn đỏng đảnh quên cài áo
Để lộ trăng vàng khách ngắm chơi

                                                Đoạn Trường


Hôm nay Đoạn Trường có bài thơ nầy đọc nghe cũng vui vui, nên mang qua nhà Cosiaus cùng đọc cho vui.  Sẵn đây, Đoạn Trường cũng có một đề nghị nhỏ, mong rằng Cosiaus suy nghĩ lại, coi thử có thể làm được hay không hén.  Chuyện là vầy, ĐT thấy Cosiaus không dùng được lại nick cua Cosiaus cũng là một sự thiếu thốn.  ĐT thiết nghĩ Huyền Băng là phái nữ, còn Cosiaus là nam nhân, chuyện sai hay trái thì mõi bên tự cảm nhận.  ĐT mong muốn Cosiaus PM cho HB để nói một tiếng xin lỗi.  Phái nữ đa số thích dịu mềm, nâng niu như pha lê, dù cho mình có làm sai, nói một tiếng xin lỗi thì mấy cổ cũng thấy dễ tha thứ cho mình liền hà.  ĐT cũng thường đọc qua thơ của HB, ĐT nghĩ HB cũng dễ chịu và vui tính.  Nếu Cosiaus mở miệng xin lỗi, HB sẽ bỏ qua, mà mở ních của Cosiaus lai.  Cosiaus vào "vnthuquan" bằng nick cosiaus, thì khi đi ra bằng nick cosiaus cũng cảm thấy phê hơn, thay vì bằng nick khác, có đúng không nè?  Viết bấy nhiêu cũng hơi dài dòng rồi, ĐT mong cosiaus suy nghĩ lại hén.  Nếu cosiaus nghĩ rằng ĐT quá lanh chanh, thì xin cho ĐT xin lỗi trước hén.  Mong rằng hai bên có giận nhau, rồi trở thành bạn thân nhau.   Chúc Cosiaus và các bạn nhiều chuỗi ngày vui vẻ. 



THơ con cóc
 
Lỗi phải gì đâu cho nặng lời
Chuyện đã qua rồi chẳng nên khơi
Cát sóng bình yên người người ới
 Cosiaus quậy chút ai ai mời
Biết còn gẹo gẹo là khổ tới
Nên đã im im để yêu đời
Từ nay gắng quyết buôn hàng mới
Thả cóc vườn thơ ngắm cảnh chơi
 
Cosiaus
 
Cám ơn tấm lòng DT
 
 
Chuyện xưa qua khuấy Đoạn Trường khơi
Buồn thế nhân ơi cái sự đời
Việc đã qua rồi cho khuất nốt
Đoạn Trường gậy lại kiếm chuyện chơi
Lẽo mồm nhiều chuyện hai bên nhớ
Cái chuyện xửa xưa sầu một thời
Ông Đoạn biến thành bà tám tám
Thấy chưa cô(HB)- Chú(CS) buồn không lời !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 16:22:22 bởi LÝ THANH THANH >

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 21.08.2010 14:46:35
0




Qua cầu trường Tiền
 
Từ  Phú Hội đi qua Phú Hòa
Kiếm anh thôi  mắt đỏ em nhòa
Cầu Trường Tiền xây chi nhiều  nhịp
Em còn về  .. kịp chợ Đông Ba
 
Em rối tóc cần chiếc lược  ngà
Lấy đi rồi mất nhịp sao qua
Anh chắc lại đi qua Vỹ Dạ
Để em về đếm nhịp cầu xa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90208/3DCCAE10744F47BBAD1F33FE208629AD.jpg[/image]
Attached Image(s)

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 26.08.2010 20:51:39
0
Biển vắng
 
Biển vắng chiều nay c ánh nh ạn bay
Người đi còn nhớ đến phương này
Có đôi dòng lệ xa tầm mắt
Cừ dõi nhìn ra sóng nước xoay
 
cosiaus

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 30.08.2010 19:30:16
0
Chuyện ngày xưa
 
Trăng rụng xuống hồ cũng vở thôi
Làm sao nhặt lai trả cho người
Thuyền bỏ  bờ xưa mang kỷ niệm
Lạnh lùng hướng thẳng chốn ngàn khơi
 
 
Nửa mảnh trăng  kia dõi bóng ai
Nhạn kêu  đêm lẻ tiếng ngân dài
Rêu phong  chợt đóng hồn hư ảo
Mắt lệ lăn vào  miệng   thấm cay
 
 
Tôi muốn chôn đi những  nỗi niềm
Củ a người đánh mất một trời riêng
Buồng tim lại nhận cơn đau nghẹn
Vì sóng tình tôi  chẳng chịu im
 
Một bước chân đi  lại ngó nhìn
Tìm xem coi dấu buổi xưa in
Đường xưa  hai bóng ta tình tự
Sao bóng  còn đây lại mất hình
 
Bóng phủ theo thân lá cỏ đưa
Cỏ xơ  xác mọc đợi sang muà
Cỏ ơi ! Ta muốn làm thân cỏ
Một kiếp bên trời  chẳng bán mua
 
Sương trắng nhẹ nhàng ngọn cỏ vương
Sầu ai đã lạc đến mộng thường
Cũng xin cố nén dòng dư lệ
Gởi ánh trăng theo mấy dặm trường
 
cosiaus - songcatngam

songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 01.09.2010 21:41:22
0
Hỏi em
 
Núi nhỏ chiều nay có thấy mưa
Cơn giông nhân thế đã vừa chưa
Võng mắc thiên hà sao lần lữa
Mãi còn hối hả ngủ say sưa

cosiaus - CSN

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ Cosiaus - 02.09.2010 22:00:27
0
quote:

Trích đoạn: songcatngam

Hỏi em
 
Núi nhỏ chiều nay có thấy mưa
Cơn giông nhân thế đã vừa chưa
Võng mắc thiên hà sao lần lữa
Mãi còn hối hả ngủ say sưa

cosiaus - CSN


Hết rồi
 
Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...
 
Thanh Thanh Khiết
2.9.2010


songcatngam
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2010
RE: Thơ Cosiaus - 11.09.2010 10:27:17
0
Tôi đi kiếm mãi

Tôi đi kiếm mãi kiếm một thiên đàng
Giửa vùng đia ngục sầu giăng hàng hàng
Người buồn người khóc cũng trong đia ngục
Dù nhà kim cương gạch lót bằng vàng

Tôi đi kiếm mãi kiếm một xóm làng
Có tiếng trẻ thơ cười nói vang vang
Con diều bay cao nhìn trâu ăn lúa
Người mẹ hiền hòa chăm sóc con ngoan

Tôi đi kiếm mãi kiếm một cô nàng
Đôi mắt bình thường không cần điểm trang
Cái nhìn sâu thẳm vào trong cùng tận
Thấy đuợc trong tôi một lối thênh thang

Tôi đi kiếm mãi kiếm một kho tàng
Tôi không cần lấy cũng chẳng cần mang
Một kho tàng đầy là kho tàng trống
Mà tôi chỉ biết ở chốn bình an

 
cosiaus
 


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 363 bài trong đề mục