TRANG CHÍNH >"HAI MẢNH TÌNH YÊU"

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 83 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 30.08.2009 21:11:05
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/74D28D6F8F464693A56AD6FC7546A31B.jpg[/image]

***

DANG DỞ
Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 01:43:49 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 01.09.2009 21:44:28
0
***

CHIẾN TÍCH


Anh từng li dị! ...Em cũng thế!

Chồng em khốn nạn! ...Vợ anh lì!

Gặp nhau hai đứa thi nhau kể

Cứ như chiến tích lịch sử ghi.


Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 01:45:22 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 07.09.2009 21:35:12
0
quote:
Trích đoạn: thaianh49

CHIỀU BUỒN

Em ngồi đếm lá vàng rơi
Ngắm mảng hoàng hôn phía cuối trời
Mây lãng đãng qua chiều tím lịm
Một con tàu rời bến ra khơi...

Chỉ mình em và chỉ em thôi
Thả hồn rong ruổi với mây trời
Gọi về phương ấy xa xôi lắm
Tình có còn không hỡi tình ơi

Hạ rồi qua,thu sẽ đến mà
Đất cằn khao khát giọt mưa sa
Em đếm rụng rồi bao chiếc lá
Lo sợ tình mình sẽ phôi pha...

Chiều tím vắng anh-chiều tím buồn
Chạnh lòng phút nhớ em lệ tuôn
Một nửa trăng nghiêng trời viễn xứ
Sao trăng lặng lẽ để ta buồn

07/7//09
Thái Anh

Trích đoạn: dinhphuong

***
HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim

Đinh Phương
Chúc mừng Thái Anh với những vần thơ lãng mạn.


Trích đoạn Thái Anh
HAI NỬA VẦNG TRĂNG

Em rong ruổi đất người viễn xứ
Để tình heo hắt những buồn thương
Trăng nghiêng chếch nửa về hai phía
Vương sầu hai nửa những chia phôi

Xin cho tình ghép lại thành đôi
Cho anh có em mãi trong đời
Thu về bao lá vàng trút vội
Em thật buồn nhìn chiếc lá đơn côi

Thái Anh
Chị Thái Anh cảm ơn Đinh Phương đã đọc thơ và có bài họa cùng chị thật hay...chị cũng họa cùng em,mong rằng em luôn qua trang thơ của chị để chia sẻ
Chị Thái Anh

Cảm ơn chị Thái Anh, Chúc chi tràn đầy hạnh phúc,mong một ngày gặp lai chị.

Đinh Phương
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 08.09.2009 19:53:10
0
Trích đoạn: Đinh Phương
***
THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương
__________________________________

Trích đoạn Nguyenngoat

EM ĐÃ NGHE

Em đã nghe thu về trong làn gió
Lá vàng rơi trên bến vắng chiều sương
Nghe tim mình nói yêu thương
Nghe thơm mùi tóc theo hương ái tình.


Nguyenngoat

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 11.09.2009 01:55:30
0
***

***

BAO NHIÊU?

Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
Đem tim ra mở màu tim tím
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.


Đinh Phương

_____________________________


***
Tôi biết tình tôi đã chín nhiều
Bởi lòng nặng trĩu bước liêu xiêu
Chứa trọn hình anh cùng năm tháng
Trái tim dù bé vẫn không kêu.


anhtrangthu

________________________________

***

Trái tim dù bé vẫn không kêu
Đã thiết tha yêu mấy cũng liều
Dù biết đường tình nhiều thử thách
Từ thuở thanh xuân đến xế chiều

NGUYENGOAT

______________________________


***

Traí tim tuy bé-bé hạt tiêu
Bé đấy mà sao yêu quá nhiều
Mộng mơ say đắm từ khi trẻ
Già rồi tim ấy vẫn còn yêu...


Thái Anh

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 01:56:36 bởi dinhphuong >

misstran
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2009
  • Nơi: Ngày Mưa
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 12.09.2009 14:08:44
0

Trích đoạn: dinhphuong

***
CHIẾN TÍCH

Anh từng li dị! Em cũng thế!
Chồng em khốn nạn! Vợ anh lì!
Gặp nhau hai đứa thi nhau kể
Cứ như chiến tích lịch sử ghi.


Đinh Phương


Kể chi quá khứ kia nhơ nhuốt
Thiên hạ chê cười thật khó nghe
Im đi chuyện xấu trong nhà bác
Yêu rồi không hợp cũng đừng bêu!
 
Misstran
MissTran

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 12.09.2009 15:37:07
0

Trích đoạn: misstran


Trích đoạn: dinhphuong

***
CHIẾN TÍCH

Anh từng li dị! Em cũng thế!
Chồng em khốn nạn! Vợ anh lì!
Gặp nhau hai đứa thi nhau kể
Cứ như chiến tích lịch sử ghi.


Đinh Phương


Kể chi quá khứ kia nhơ nhuốt
Thiên hạ chê cười thật khó nghe
Im đi chuyện xấu trong nhà bác
Yêu rồi không hợp cũng đừng bêu!
 
Misstran



Chào Bạn Misstran,
Chắc Bạn còn trẻ quá nên chưa hiểu Đinh Phương muốn nói gì đấy thôi! Đây không phải hoặc chưa phải là tâm sự của ĐP mà trước hết là ghi nhận từ đời sống hiện tại, Bạn hiểu chưa? Chúc bạn thâu nhặt được nhiều kinh nghiệm.


Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 19:55:06 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 16.09.2009 20:11:04
0
quote:
THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?
Đinh Phương
____________________________

Trích đoạn: nguyenngoat

EM ĐÃ NGHE

Em đã nghe thu về trong làn gió
Lá vàng rơi trên bến vắng chiều sương
Nghe tim mình nói yêu thương
Nghe thơm mùi tóc theo hương ái tình.

Nguyenngoat
______________________________________

Rất cám ơn Bạn Nguyenngoat đã để lại những vần thơ rất hay. Cứ thế Bạn nhé!
Đinh Phương
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 17.09.2009 19:38:08
0
***
TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH!

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió…
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

„Tình yêu này em mãi là thần linh!“


Đinh Phương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/F4325BF86145483B9524EBF6B3A58E40.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 19:04:00 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 18.09.2009 15:58:10
0



Trích đoạn: dinhphuong

CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…


Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.

Đinh Phương
________________________________________

Trích đoạn Ladieubongg

Lẽ nhiệm mầu tình yêu ai hiểu thấu?!
Khi con tim đã thật sự lún sâu
Vào vòng oan trái của tình yêu thì dẫu,
Có muôn trăm ngàn lẽ...
...cũng chẳng giải thích được đâu!

Em vẫn hiểu trong mỗi cuộc tình,
Trái đau khổ sẽ nhiều hơn hạnh phúc!
Nhưng cũng có nhiều lúc,
Thú đau thương dường như qúa ngọt ngào!

Em vẫn vui khi định số an bài!
Không nuối tiếc những gì đã mất!
Cám ơn anh đã nói lời thành thật.
Nhưng em luôn tin hạnh phúc ở trong tay.
Vì còn sống, còn yêu, còn thương nhớ.
Chỉ khi nào ngừng thở mới thôi yêu!!!!

Ladieubong
Cám ơn Biển Xanh và Đinh Phương đã ghé thăm tặng thơ và hình!
LDB thấy cả thơ và hình đều có liên hệ đến tình yêu nên mạn phép được ghép chung với nhau.
Chúc hai bạn và cả nhà những ngày cuối tuần vui.




Đinh Phương thấy vần thơ hoạ quá hay và tình cảm nên xin được "mang về nhà" cho vườn cuả mình có chút mầu.Cám ơn bạn Ladieubongg nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 16:12:34 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 19.09.2009 22:04:14
0

Trích đoạn: dinhphuong






DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.

Đinh Phương


Mãi nay mới trở lại với Quỳnh Hương ( Người đẹp Hàn Quốc).
Xin được cám ơn và gửi ở đây bài "Dang Dở" mà đã có lần Quỳnh hương góp ý "DẢI hay GIẢI".
Không dám trách Quỳnh Hương "Em quá kiêu sa lúc giận hờn…" đâu nhé! Chỉ vì ...lấy ra không được nữa thôi!
Chúc "NĐHQ" vẫn mãi thơ hay ý đẹp!

Đinh Phương





DANG DỞ



Dang dở mối tình trót lênh đênh
Cuộc đời ai dễ để mà quên
Phù vân hư ảo cùng năm tháng
Một mảnh nguyệt trôi mãi bồng bềnh

Số kiếp lắng buồn phận chông chênh
Em đứng hắt hiu lặng bên thềm
Mây hỡi trôi về phương trời ấy
Nhắn gửi một lời đâu dễ quên ?

Quỳnh Hương

Cảm ơn dinhphuong đã ghé thăm QH ....Có gì đâu mà dinhphuong phải để tâm vậy ?
Chúc dinhphuong mãi vui nhé!


Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 20.09.2009 19:53:55
0
***
TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/E5B7839DED2A4C7CA9EE640914E9614D.jpg[/image]


TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG

Quê Hương…

…là tiếng gà rộn rã buổi sương mai
chờ bình minh đem ánh sáng khai ngày
là ê a cùng thầy cô đọc, viết
lúc rộn ràng thấp thỏm đợi trường tan

là điệp khúc thanh ca của đàn ve
tấu du dương sau lá rợp trưa hè
là những giấc đê mê thời non trẻ
thoáng ngại ngùng, e ấp dưới hàng me

là đồng lúa mênh mông nồng theo gió
thoảng rì rào, sóng sánh phủ đường đê
là lời ca ầu ơ vang đây đó
mẹ ru con ấp ủ giấc êm đềm

là cuối trời bầy chim kêu chiu chít
xoải cánh rộng lơi bay gọi nhập đàn
là đàn em tung tăng reo tíu tít
đón mừng cha về vội lúc nắng tan

là gồng chuông ngân nga chiều mong ngóng
lời cầu kinh cho non nước thanh bình
là đốm lửa từ ngọn dầu soi bóng
tỏ bức hình tương lai tuổi trắng trinh.


Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 16:23:53 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 22.09.2009 19:49:26
0
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/4F8B4975BE594318BA052C20E0DD3835.jpg[/image]

***

THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
Bởi từ anh không một chút tâm tà
Và trong em cũng không lòng dối trá
Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
Véo von trọn nghiã khúc tình ca.

Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 16:22:33 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 23.09.2009 19:59:11
0
quote:

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương
_________________________________


Trích đoạn: nguyenngoat


EM ĐÃ NGHE

Em đã nghe thu về trong làn gió
Lá vàng rơi trên bến vắng chiều sương
Nghe tim mình nói yêu thương
Nghe thơm mùi tóc theo hương ái tình.


Nguyenngoat
_____________________________


Trích đoạn: nguyenngoat


THU VỀ

Thu về trong nét nguyên trinh
Mây giăng trọn lối tâm tình ngàn sau
Tóc em còn đọng mái sầu
Chiều buông nỗi nhớ úa màu tương tư.

Nguyenngoat
_____________________________


Bạn nguyenngoat ơi!
Thơ cuả Bạn hồn nhiên và "ướt át" quá! Cho mình mang về trang chính nhé!
Cảm ơn nguyenngoat và hẹn gặp lại.
Thân mến

Đinh Phương
Đinh-Phương

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 23.09.2009 21:28:49
0
Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?
 
Đinh Phương
 
***
 
Thu xưa

Song vắng hôm nay vẫn một người
U buồn ngồi đếm lá vàng rơi
Nhớ chiều Thu ấy… mưa trong nắng
Bến vắng thưa người….anh tiễn tôi
Nắn phím so dây… cung đã lỡ
Ôm cây đợi mãi… cũng đành thôi
Lá rơi từng chiếc…. rơi từng chiếc
Như những niềm đau rớt xuống đời!

- Ladieubong -

Mến chúc Đinh Phương luôn vui
 
 


dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 26.09.2009 20:16:04
0


Trích đoạn: ladieubongg


THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?
 
Đinh Phương
 
***
 
Thu xưa

Song vắng hôm nay vẫn một người
U buồn ngồi đếm lá vàng rơi
Nhớ chiều Thu ấy… mưa trong nắng
Bến vắng thưa người….anh tiễn tôi
Nắn phím so dây… cung đã lỡ
Ôm cây đợi mãi… cũng đành thôi
Lá rơi từng chiếc…. rơi từng chiếc
Như những niềm đau rớt xuống đời!

- Ladieubong -

Mến chúc Đinh Phương luôn vui
 
 




Ladieubongg ơi!
Cho ĐP tái bản bài này ở đây với Ladieubonggg chỉ vì ĐP thấy LDB đang "Ôm cây..." và "...rớt xuống đời" đấy thôi.
Chúc LDB cuối tuần vui khoẻ nhé!
Mến
Đinh Phương




***
HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim.

Đinh Phương

Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 27.09.2009 16:59:34
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết



GỬI EM

Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn

Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lòng.


Đinh Phương

Chúc Hoa Băng Tuyết một cuối tuần thật đẹp!

--------------------------------------------------


Gởi Em Nhé!

Gởi em ngàn nhớ nghe anh
Để em đan dệt mộng lành bên nhau
Gởi em mộng ước không đau
Để em mãi đợi dẫu sầu ứa mi.
Gởi ngàn nổi nhớ tim si
Để em mãi đợi mặc gì xót xa
Gởi em ngàn nhớ thiết tha
Để em luôn mãi mãi là yêu anh.
Gởi em nguyện ước chân thành
Để em mơ được bên anh trọn đời
Mặc đêm sầu nhớ lệ rơi
Vẫn hoài ngóng đợi một lời "thương em"
(Gởi T)
HoaBangTuyet




Cám ơn Hoa Băng Tuyết nhé, chúc nàng thật vui vẻ! Hẹn gặp lại một dịp gần nhất!
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 28.09.2009 21:26:59
0

Trích đoạn: nutamxuan

QUÊ MÌNH CÓ CẢ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
CÓ CÀ , CÓ NHÚT , CÓ TƯƠNG
CÓ CHÈ XANH CHÁT ,CÓ ĐƯỜNG SÔNG LAM
CÓ ĐỒI CÂY MÁT BÓNG TRÀM
CÓ THÔNG ĐÓN GIÓ CÓ CAM XÃ ĐOÀI
MÙA HÈ CÓ CẢ NỒI KHOAI
CÀNG ĂN CÀNG KHOÁI CÀNG NHAI CÀNG BÙI
BẠN VỀ THĂM NHÉ QUÊ TÔI
TÌNH TA THÊM THẮM TÌNH ĐỜI THÊM TƯƠI

Gửi tặng: ĐÌNH PHƯƠNG

ĐP thật xúc động với những vần thơ của nutamxuan.
Xin được phép mang bài tặng này về trang chính nutamxuan nhé!
...và xin gửi lời cám ơn như sau:



***
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhịp thở
Anh gọi: „Em yêu!“, chốn thiên đường.


Đinh Phương


Chúc nutamxuan vui trẻ đẹp. Hẹn gặp laị.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 01:30:18 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 29.09.2009 23:16:29
0


Trích đoạn: ngoncogiodua




DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương




CHỈ LÀ...MƠ
Đời là thế,thường sống với mộng mơ
Thực là hình_mộng mơ :đây chiếc bóng
Hình niếm trãi trăm nghìn cay lẩn đắng
Bóng âm thầm chung bước, chẵng thở than!
Ôi !thế thái _ ôi !nhân tình nhợt nhạt,
Ôi dòng đời ,mãi phiêu bạt nổi trôi!
Chút mộng mơ ,gói ghém làm hành lý
Vác trên vai ảo ảnh _có vui gì!
Ngọn cỏ cảm ơn bạn DINHPHUONG đả ghé vào thăm ,tặng cho ngọn cỏ bài thơ hay ,rất mong bạn ghé vào thăm , chúc bạn an lành.



Rất cám ơn bạn ngoncogiodua đã ghé thăm và để lại bài thơ rất có ý nghiã. Hẹn tái ngộ.

Thân ái
Đinh Phương
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 30.09.2009 16:00:23
0
***

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/05F170A379B94F6E9D85748718EE9CC5.jpg[/image]

Ảnh: Internet

***
THU TÍM

Dáng ai lãng đãng đầu ghềnh
Nắng tà soi bóng nghiêng vành bài thơ
Trời xa vẩn áng mây mờ
Mắt sâu tầm mắt lòng đo tấc lòng
Người đi để sót tình trong
Bỏ người ở lại ôm vòng sầu lây
Tóc thề rũ gió thôi bay
Môi khô úa nhạt tháng ngày đê mê
Hạ trắng đi, thu tím về
Tình người thổn thức bốn bề lặng thinh
Sông sâu in một bóng hình
Thêm vài chiếc lá vô tình rụng rơi.

Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 18:37:29 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 02.10.2009 17:12:02
0

Trích đoạn: ngoncogiodua




DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương




CHỈ LÀ...MƠ
Đời là thế,thường sống với mộng mơ
Thực là hình_mộng mơ :đây chiếc bóng
Hình niếm trãi trăm nghìn cay lẩn đắng
Bóng âm thầm chung bước, chẵng thở than!
Ôi !thế thái _ ôi !nhân tình nhợt nhạt,
Ôi dòng đời ,mãi phiêu bạt nổi trôi!
Chút mộng mơ ,gói ghém làm hành lý
Vác trên vai ảo ảnh _có vui gì!

Ngọn cỏ cảm ơn bạn DINHPHUONG đả ghé vào thăm ,tặng cho ngọn cỏ bài thơ hay ,rất mong bạn ghé vào thăm , chúc bạn an lành.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 19:03:07 bởi dinhphuong >

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 05.10.2009 18:47:55
0
***


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/E039379CEA404707B67006E6C4F2CB30.jpg[/image]

***


TĨNH & THỨC

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
***
Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 23:02:52 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 07.10.2009 16:59:53
0
***


QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê tôi đó hàng cau cao vun vút
Thẳng giữa trời dù nắng gió, dù mưa
Quê Hương tôi đôi mái tranh dù thưa
Vẫn tươi mát gáo dừa chum nước ngọt

Dù dãi dầu có bóng đa toả rộng
Che nhà nông thanh vãn buổi trưa nồng
Cơm dưa cà, cá đồng kho, rau luộc
Dù đạm bạc nhưng đẫm vị Quê Hương

Quê tôi đó nón vành loang thấp thoáng
Trên cánh đồng vang tiếng gọi véo von
Réo nhau mừng lúa bông mùi hương thoảng
Lẫn vất vả nhưng đậm tình nước non

Quê tôi đó bờ đê dài thon thả
Ruộng sánh vàng óng ả rì rào reo
Dù xa thẳm phương trời nào phiêu bạt
Vọng tiếng mời lời gọi thắm thương yêu.

Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 20:48:40 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 09.10.2009 01:26:54
0
Trích đoạn dinhphuong

***
THU TÍM

Dáng ai lãng đãng đầu ghềnh
Nắng tà soi bóng nghiêng vành bài thơ
Trời xa vẩn áng mây mờ
Mắt sâu tầm mắt lòng đo tấc lòng
Người đi bỏ sót tình trong
Để người ở lại ôm vòng sầu lây
Tóc thề rũ gió thôi bay
Môi khô úa nhạt tháng ngày đê mê
Hạ trắng đi, thu tím về
Tình người thổn thức bốn bề lặng thinh
Sông sâu in một bóng hình
Thêm vài chiếc lá vô tình rụng rơi.

Đinh Phương
______________________________


Trích đoạn nguyenngoat

SẮC THU

Thu tím không gian tím cả lòng
Buông lời hư ảo tím chờ mong
Em ơi còn nhớ chiều HUẾ tím
Truờng Tiền biết mấy nhịp ngóng trông?


nguyenngoat
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 09.10.2009 20:27:58
0

Trích đoạn: ladieubongg
Tr ích đo ạn dinhphuong

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê tôi đó hàng cau cao vun vút
Thẳng giữa trời dù nắng gió, dù mưa
Quê Hương tôi đôi mái tranh dù thưa
Vẫn tươi mát gáo dừa chum nước ngọt

Dù dãi dầu có bóng đa toả rộng
Che nhà nông thanh vãn buổi trưa nồng
Cơm dưa cà, cá đồng kho, rau luộc
Dù đạm bạc nhưng đẫm vị Quê Hương

Quê tôi đó nón vành loang thấp thoáng
Trên cánh đồng vang tiếng gọi véo von
Réo nhau mừng lúa bông mùi hương thoảng
Lẫn vất vả nhưng đậm tình nước non

Quê tôi đó bờ đê dài thon thả
Ruộng sánh vàng óng ả rì rào reo
Dù xa thẳm phương trời nào phiêu bạt
Vọng tiếng mời lời gọi thắm thương yêu.

Đinh Phương
________________________________



Tôi chúc quê hương được thái hoà
Người người no ấm hết bôn ba
Ngày xuân pháo lại râm ran nổ
Tôi chúc an vui khắp mọi nhà!

Rồi sẽ có ngày mình với ta
Trong vườn ríu rít tiếng chim ca
Trời đêm trăng chiếu xuyên cành lá
Đôi bóng tâm đầu mộng dưới hoa

Ladieubong



Đinh Phương mến,
Bài thơ trên của ĐP đã khiến LDB nhớ nhà quá! Nhớ cả bài hát LDB rất thích là bài "Bức Họa Đồng Quê". Tiếc quá không biết post nhạc để post nó vào đây chia sẻ với ĐP.
Cám ơn Đinh Phương nhiều lắm.

Hẹn gặp lại nhá!


Ladieubong tinh ý đấy! Đúng là bài này mình viết trong lúc trước mắt là "Bức Hoạ Đồng Quê" tranh sơn mài!
ĐP sẽ tìm trên mạng bài hát này để nghe, như vậy coi như là Ladieubong đã post rồi nhé!
Xin phép Ládiêubong mang bài này về trang chính ...chờ tết đến mang ra đọc cho tới khi nào hết ...bôn ba thì thôi, bài viết hay lắm, ĐP rất thích và cũng thích được như vậy. HiHi...
Chúc Ladieubong cuối tuần vui trẻ khoẻ đẹp!
ĐP
Đinh-Phương

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 09.10.2009 22:33:19
0


QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê tôi đó hàng cau cao vun vút
Thẳng giữa trời dù nắng gió, dù mưa
Quê Hương tôi đôi mái tranh dù thưa
Vẫn tươi mát gáo dừa chum nước ngọt

Dù dãi dầu có bóng đa toả rộng
Che nhà nông thanh vãn buổi trưa nồng
Cơm dưa cà, cá đồng kho, rau luộc
Dù đạm bạc nhưng đẫm vị Quê Hương

Quê tôi đó nón vành loang thấp thoáng
Trên cánh đồng vang tiếng gọi véo von
Réo nhau mừng lúa bông mùi hương thoảng
Lẫn vất vả nhưng đậm tình nước non

Quê tôi đó bờ đê dài thon thả
Ruộng sánh vàng óng ả rì rào reo
Dù xa thẳm phương trời nào phiêu bạt
Vọng tiếng mời lời gọi thắm thương yêu.

Đinh Phương
________________________________



Tôi chúc quê hương được thái hoà
Người người no ấm hết bôn ba
Ngày xuân pháo lại râm ran nổ
Tôi chúc an vui khắp mọi nhà!

Rồi sẽ có ngày mình với ta
Trong vườn ríu rít tiếng chim ca
Trời đêm trăng chiếu xuyên cành lá
Đôi bóng tâm đầu mộng dưới hoa

Ladieubong



Đinh Phương mến,
Bài thơ trên của ĐP đã khiến LDB nhớ nhà quá! Nhớ cả bài hát LDB rất thích là bài "Bức Họa Đồng Quê". Tiếc quá không biết post nhạc để post nó vào đây chia sẻ với ĐP.
Cám ơn Đinh Phương nhiều lắm.

Hẹn gặp lại nhá!


Ladieubong tinh ý đấy! Đúng là bài này mình viết trong lúc trước mắt là "Bức Hoạ Đồng Quê" tranh sơn mài!
ĐP sẽ tìm trên mạng bài hát này để nghe, như vậy coi như là Ladieubong đã post rồi nhé!
Xin phép Ládiêubong mang bài này về trang chính ...chờ tết đến mang ra đọc cho tới khi nào hết ...bôn ba thì thôi, bài viết hay lắm, ĐP rất thích và cũng thích được như vậy. HiHi...
Chúc Ladieubong cuối tuần vui trẻ khoẻ đẹp!
ĐP

Bức Họa Đồng Quê
 
 
 
 
 
Chúc cả nhà vui!



dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 10.10.2009 17:08:17
0
Bạn minhthanh_love ơi!
Bạn quá dễ thương! -nhất VNthuquán...hihi- đã post cho ĐP bài nhạc "BỨC HOẠ ĐỒNG QUÊ".
Rất cảm ơn bạn và sẽ tìm dịp để thăm bạn. Chúc minhthanh_love cuối tuần thật đẹp.
Hẹn gặp lại!
ĐP
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: HAI MẢNH TÌNH YÊU - 15.10.2009 17:21:01
0
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/3F880B62311940AD92A34F4E949CBD08.jpg[/image]

***

GỬI NGƯỜI ĐẦU THU!


Gửi người đứng tận đầu thu

Hứng mùa giông tố đến từ trùng khơi

Vóc gầy trước bão tả tơi

Trơ thân gió bạt chơi vơi nẻo trời

Nơi này khúc ruột rối bời

Nhìn trời nổi đóa đứng ngồi không yên

Người ơi! nắm lấy tin yêu

Để tôi kịp đến đưa em chút tình.

Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 17:31:16 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 17.10.2009 20:03:11
0
***

ĐƯỢC YÊU

Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi

Hạnh phúc là đây đã đến rồi

Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy

Làm của riêng mình chỉ thế thôi!


Đinh Phương
Đinh-Phương

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: TRANG CHÍNH &gt;"HAI MẢNH TÌNH YÊU" - 22.10.2009 22:00:11
0
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/B5B00D9D2EEB476CB08251962AE31359.jpg[/image]

KHÔNG NGẠI

Trái tim anh mới được băng lại
Và tâm hồn cũng vừa vá xong
Còn bao nhiêu nữa anh không ngại
Tất cả cho em hết tấm lòng

Anh sẽ đưa em đến góc trời
Không phồn hoa, phù phiếm, xa loài người
Ở nơi đó có thảo nguyên và cây trái
Em hái anh trồng ta có đôi.


Đinh Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 22:12:45 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
Đinh-Phương

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 83 bài trong đề mục