Vu vơ xin gửi nơi này...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 01:20:05
0
...hihi... Cm cám ơn Thuyền Trăng nhiều nhiều lại ghé qua  và  làm Cm cười vui...đang buồn chít luôn nì... Chúc TuyenTrang ngay an lành nhé .. Cm

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 16:59:24
0
Cm cám ơn BienXanh lại ghé qua...và để lại bài thơ hay hay...  thỉnh thoảng Cm  vu vơ vậy đó..hihi...chúc vui nhé . CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 17:01:40
0

Trích đoạn: hoangthi.

...........................*** Ghé vào nhà CoMay...và xin phép gửI lai một bài thơ vớ vẩn , mong CoMay khg buồn !

 
 
Cm cám ơn anh HoangThi lần nữa  ghé thăm..và  gửi bài thơ... Chúc anh ngày vui. CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 17:06:41
0
Cõi Người.
Cái cõi người ta chật quá đi
Thân  tôi  bé  nhỏ tí tì  ti
Chen chân muốn bước đi không lọt
Đành thôi nhường lại chổ cho người
...
Nhếch miệng cười cười âu thiên hạ
Tôi  ơi  son  phấn hãy tô  cùng
Làm đẹp với đời đua chúng bạn
Kiêu hãnh lên đi đóa Cẩm nhung
...
Cuối tuần rong chơi cùng đám bạn
Ngồi cười ha hả  đùa  đủ chuyện
Mà lòng lạc lõng  như giữa non
Dấu được  gì  đâu  lớp phấn son
...
Lắm lúc lang thang dưới hoàng hôn
Lại  thấy  an  vui  hòa  nhịp  thở
Cùng chim muôn hương sắc núi rừng
Tâm hồn  phơi  phới  tựa gió Xuân
...
Cái cõi  người ta  chẳng  của tôi
Thôi  thì  thôi nhé đừng  chen nữa
Vui cùng sương sớm ánh Bình minh
Bạn  cùng  chim  muôn  cây hoa lá
... 
Hoàng hôn tri kỷ mỗi chiều buông
Sương khuya làm mật nụ hôn mềm
Trăng  ngà  sẽ cùng  ta  đối  ẩm
Nàng Đêm sẽ là bạn  trăm  năm
*******
Hồn tôi thơ thẩn đi hoang
Sương khuya thấm lạnh trăng non rúng mình
Lơ mơ cái  bóng cái hình
Cuộn trong  hư  ảo cái tình  thấm đau .
CM

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 18:31:14
0
Lục Bình tim tím trôi xuôi
Ai về Quê ngoại cho tui gửi lời
Nhắn nàng Biển biếc rằng tôi
Cảm ơn nàng lắm..tặng đôi  thơ nì ...

Cm cám ơn  BiểnXanh tặng thơ nhé... chúc luôn vui. CM


Biển Xanh không phải là NÀNG
Mang danh Hai Lúa chính CHÀNG nhà quê
Quanh năm đồng áng bộn bề
Học đòi thi phú đừng chê thơ...nghèo...
Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 18:35:42 bởi Biển Xanh >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 19.08.2009 19:23:10
0
Ốc Mượn Hồn
Tôi chú ốc nhỏ mượn hồn cỏ lá
Uống hơi sương đọng hạt mỗi sớm mai
Rồi thu mình chờ đợi hoàng hôn buông
Nhờ ráng chiều sưởi ấm nửa đời buồn

Tôi đã từng phá tung bao xích xiềng
Trói buộc tôi thân bé nhỏ chao nghiêng
Giờ mỏi mệt chân muốn dừng nghỉ chút
Lấy sức  tàn  để  tiếp tục cuộc chơi
...
Đời vẫn còn một chặn phải bước thôi..
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 22:13:16 bởi CỏMay >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 20.08.2009 16:35:13
0
 
 
Cõi đời này...có mặt anh
Mà sao em lại nở đành làm ngơ
Để anh cô độc bơ vơ
Còn em tìm đến vu vơ nơi này…
Thả hồn mơ mộng gió mây
Nhớ về kỷ niệm đắp xây tượng hình
Thẩn thơ anh đứng lặng nhìn
Tương tư thương nhớ mối tình...vu vơ…
-Nhân Sơn-
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 21.08.2009 22:22:23
0

Biển Xanh không phải là NÀNG
Mang danh Hai Lúa chính CHÀNG nhà quê
Quanh năm đồng áng bộn bề
Học đòi thi phú đừng chê thơ...nghèo...
Biển Xanh

 
 
..hihihi...
Này  đây  một  tấm lòng thành
Cỏ may xin lỗi  nha  anh ..chớ buồn...
Vì  nick  nghe thật dễ..ưa
Nên Cỏ  cứ  tưởng ..dễ thương là nàng...
 
....
Thi phú nào Cỏ dám chê
Vì thân xa xứ...bộn bề... vấn vương
Nên đành mượn tiếng cung tương
Giải bày tâm sự.. nhớ thương Quê nhà
...
Chúc BiênXanh  an vui nha.. CM
 
 

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 21.08.2009 22:30:25
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

...
Thẩn thơ anh đứng lặng nhìn
Tương tư thương nhớ mối tình...vu vơ…
-Nhân Sơn-
 


Dám đâu gieo chữ đợi chờ
Đời người ngắn ngủi duyên tơ do trời
Này anh ấy ấy  kia  ơi
Thân em phận Cỏ duyên thời đã se
Chỉ là đôi lúc phòng the
Gối đơn chiếc lạnh..se se  chạnh lòng
Là thân nhi nữ má hồng
Mười hai bến nước đục  trong..cũng đành
Tối ngày ngày tối quẩn quanh
Thôi thì mượn  ánh trăng thanh giải bày
Âu cũng là một cách hay
Cơ duyên là vậy... nơi này vu  vơ...

...hihi... mến chúc " Người Núi " an lành nhé.. CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 23:26:35 bởi CỏMay >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 21.08.2009 22:32:33
0
Có Những Giọt Nước Mắt  !
 

Có những giọt nước mắt
Trong hơn cả hạt sương
Buồn hơn cả nổi  buồn
Nó chứa nặng tình thương
...
Có những giọt nước mắt
Long lanh hơn giọt sương
Nó chuyên chở tình thương
Từ  trái  tim  non  trẻ
...
Có những giọt nước mắt
Lặng thầm giữa đêm trường
Nó vương vấn tình thương
Của  tâm  hồn   nhỏ  bé
...
Có những giọt nước mắt
Tung tăng cười  hớn  hở
Vì nó được yêu  thương
Bởi tấm lòng ..ngát hương ..
...
CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 21.08.2009 22:36:12
0
Đố Người !
 
Này đây một nhánh tương tư
Cỏ tôi xin gói phong thư gửi  người
Tem  thư Cỏ dán  nụ  cười
Nâng tay nắn nón tên người phương xa
Trên cao có ánh  trăng ngà
Rọi xanh đồng cỏ mượt mà nhung tơ
Buông  tay  viết  vội  vần  thơ
Dăm ba câu chữ  vụng hờ ... tứ thi
Đố người Cỏ viết  thơ  chi
Nhoẻn cười má lúng ..hì hì .. thua đi ....
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 19:08:58 bởi CỏMay >

hoangthi.
  • Số bài : 759
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 22.08.2009 05:53:24
0

Trên cao có ánh trăng ngà


Rọi xanh đồng cỏ mượt mà nhung tơ

 
......................................................................................................................................................................
Như Một Cơn Mơ
 
 
"Trên cao có ánh trăng ngà "
" Rọi xanh đồng cỏ mượt mà nhung tơ " (CoMay)
Vô tình cỏ xếp thành thơ.
Ngất ngây ta ngắm mà ngơ ngẩn lòng !
Nghe hương xưa cứ bềnh bồng ,
Rưng rưng từng nét tơ lòng..._rưng rưng !
Ai đưa ta đến tận cùng !
Chợt trong giây phút... giật mình _ ôi chao !
Trong thâm sâu giọt ngọc trào ,
Ngất ngây hai mảnh _ chừng vào cõi chung.
Đâu đâY nhạc trổi tưng bừng.
Ta ôm thân xác lộn vòng trần gian !
Trong giây phút...hết bàng hòang.
Thấy mình thẹn với ngỡ ngàng mà thôi !!!
 
Hòang Thị
 
 
 

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 23.08.2009 19:03:10
0
Cm  chân  thành cám ơn anh HoangThi  ghé thăm và để  lại  bài thơ...buồn buồn... Chúc anh nhiều  sức khoẻ  , mến CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 23.08.2009 19:07:17
0
Đối Diện
 
Xung quanh đầy ấp những tiếng cười
Của  người xứ lạ , của  trẻ  thơ
Nhưng sao lòng tôi trìu trĩu  nặng
Một nỗi cô đơn đến nghẹn lời
 
Xa xa ở phía cuối chân trời
Một màu đỏ thẫm hoàng hôn tan
Sương mờ giăng giăng phủ thông ngàn
Bầy chim én lượn gọi đàn thiết  tha
 
Âm  ỉ  trong tôi nổi nhớ  nhà
Nhớ dáng Mẹ hiền , nhớ bóng cha
Nhớ mùi  khói bếp những chiều tà
Nhớ tiếng chuông chùa vọng ngân nga
 
Bao lần đối diện  nổi đơn côi
Nhưng chiều nay lạ ..ôi chao lạ
Nó quyện vào da  hòa vào xương
Nó quấn chặc tôi như bạn đường
 
Tôi không phụ rẫy không đón tiếp
Chỉ muốn nhận chân nó là chi
Mà sao đè nặng tim côi cút
Làm đôi  dòng lệ ứa tràn mi
 
Không chỉ đơn thuần nơi xứ lạ
Cái cảm giác này đã gặp qua
Khi còn mài đủng ghế học đường
Nó cũng đôi  lần ghé thăm ta
 
Nơi  này nó đến thường xuyên quá
Giữa biển người ta vẫn lạc loài
Tôi lại tìm tôi giữa  phố đông
Sao nghe trống vắng  đến lạc lòng .
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 19:11:58 bởi CỏMay >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 00:07:11
0
Khấn Nguyện !
 
Ơi Chú ơi chiều nay con bướm nhỏ
Nó khua râu trêu bé bên nhánh Lan
Nếu như  là  mọi  ngày  thì  bé  đã
Chu môi cong ghẹo lại bướm cho xem
 
Nhưng chiều nay bé nghe lòng buồn quá
Ôi cái nhớ  nó thắt  dạ  làm sao
Chợt  trên mi  có ngấn  lệ ứa trào
Vờ quay  lưng bé lau nhanh dòng lệ
 
Con bướm nọ ngẫn ngơ nghiêng cánh nhỏ
Chập chờn bay như muốn hỏi  vì sao 
Nụ cười buồn , bướm ơi.. bé nhớ lắm
Mắt long lanh bướm nhìn bé nghẹn ngào
 
Bé khẽ  bảo hôm nay em bướm ạ
Chú của bé hiện  không biết ra sao?
Bé vừa nhớ vừa lo buồn trong dạ
Khép đôi tay bé khấn nguyện Trời cao
Cm
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 23:50:31 bởi CỏMay >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 05:42:55
0
Nàng Đêm
 
Trong đêm  tối  tôi  rùng mình nín thở
Thoảng đâu đây sương khói của ngày xưa
Ôm ấp nhé nàng đêm cùng tôi nhé
Trao cho tôi chút hơi ấm còn thừa
 
Đêm xuống thấp hôn làn môi khe khẽ
Ướt đẫm sương cứ ngỡ mật người trao
Mắt nhắm hờ  chừng nghe quá ngọt ngào
Ừh  thế nhé nàng đêm hôn  tôi nhé ..!
CM
 

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 15:08:14
0
Lênh Đênh
 
Ôm trăng  tôi đánh giấc dài
Ngủ vùi trong mộng  ..nhớ người lại đau
Ông trời  cứ đổ mưa ngâu
Như thể Ông muốn làm nhàu tim côi
Ông trời có biết rằng tôi
Không mưa lòng cũng rã rời lắm ri
Nhiều đêm tôi tự thầm thì
Ngủ đi tôi nhé buồn gì thế nhân
Tự an ủi rồi khóc thầm
Đôi khi khóc được  cũng đầm giấc mơ
Là khi nước măt' chan hòa
Ướt giầm gối chiếc  mắt nhòa  lòng đau
Khóc rồi chìm giấc mộng sâu
Ngày mai tỉnh giấc  nhìn màu nắng lên
...
Cuộc đời vẫn mãi lênh đênh
CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 18:21:21
0
Buồn Vương...
 
Đường mơ ngập trắng bông lau
Thẩn thơ tôi bước về đâu bây chừ
Quanh tôi cả khoảng không như
Vòng tay ôm trọn ảo hư kiếp người

Bao năm lận đận tha Hương
Ôm ngày tháng rộng...buồn vương thân gầy
Khóc cười thế thái đắng cay
Tôi thân cò trắng muốn bay về đồng

Nắng còn le lói phương Đông ?!
Hay tôi áo lụa..bụi hồng còn vương
Giơ tay muốn phủi bụi đường
Sao lòng quặn thắt..đoạn trường vì đâu?

Lặn lội trong cuộc bể dâu
Tôi người hành khất..mong cầu  Bình an
Lợi danh danh lợi chẳng màng
Khóc quỳ năn nỉ..được an.. thân gầy.

CM
ngày 25 tháng 8 năm 2009 ...Andorra
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 23:35:22 bởi CỏMay >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 19:46:06
0
 
Lặn lội trong cuộc bể dâu
Tôi người hành khất..mong cầu  Bình an
Lợi danh danh lợi chẳng màng
Khóc quỳ năn nỉ..được an.. thân gầy.



 
Cỏ May chớ có tranh giành
Làm nghề hành khất nổi danh nơi này
Anh đã đăng ký tại đây
Mỗi ngày kiếm được một cây…màu vàng…
Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 19:48:05 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

hoangthi.
  • Số bài : 759
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 22:36:17
0

Nàng Đêm

Trong đêm tối tôi rùng mình nín thở
Thoảng đâu đây sương khói của ngày xưa
Ôm ấp nhé nàng đêm cùng tôi nhé
Trao cho tôi chút hơi ấm còn thừa

Đêm xuống thấp hôn làn môi khe khẽ
Ướt đẫm sương cứ ngỡ mật người trao
Mắt nhắm hờ chừng nghe quá ngọt ngào
Ừh thế nhé nàng đêm hôn tôi nhé ..!
CM


Xin mượn chữ của CoMay !

Nàng Đêm
 
Nín thở rùng mình, tôi _trong đêm tối !
Của ngày xưa... hương khói thỏang đâu đây !
Cùng tôi nhé !_ nàng đêm ôm ấp nhé !
Chút hơi thừa cho tôi ấm..._ còn trao?
 
Khe khẻ môi hôn...làn đêm xuống thấp.
Cứ ngỡ mật người trao... ướt đẫm sương.
Chừng nghe quá ngọt ngào... hờ mắt nhắm !
Nhé !_ đêm hôn tôi..._ ưh thế nhé nàng  !
 
Hòang Thị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 22:38:11 bởi hoangthi. >

Thuyen Trang
  • Số bài : 99
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 25.08.2009 23:55:16
0
Vu vơ xin gửi nơi này ...

Vu vơ … xin gửi nơi này
Gió hây hây đẩy … xưa , ngày qua đây
Bây giờ hương vẫn ... bay bay
Cỏ May lẫn gió … say say ngõ về

Tóc thề "nhỏ" thả ... đam mê
Ngộ ghê ... tha thẩn đường quê , trễ về
Chân đê , ta ngẫn ... ngô nghê
"Hôn , mê lắm !" để cận kề ... cơn mê !

Thuyen Trang
25 08 09

* Tặng Cỏ May nha !
* Với tặng Hoàng thị nũa , tại cả hai thích hôn ... thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 23:28:35 bởi Thuyen Trang >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 26.08.2009 21:28:04
0
Cm  cám ơn NguoiNui  , anh HoangThi , ThuyenTrang ghé  vu  vơ  với  Cm ..Chúc  vui nhé  all ...CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 26.08.2009 21:38:09
0
Ơi Em Bướm Nhỏ !
 
Ơi em bướm nhỏ xinh xinh
Lại đây bé kể chuyện "mình" bướm nghe
Rằng chú của bé an bình
Bé vui..vui lắm..cười xinh má hồng
 
Hôm nay nắng trãi đầy đồng
Bướm cùng bé dạo một vòng chơi nha
Đằng kia có khóm hoa cà
Màu tim tím phớt như là hoa mơ
 
Bé đang cắn bút mần thơ
Viết gì đây nhỉ..bướm ơi bướm à
Hay  là  bé  viết  vầy  nha
Cám ơn Ông lắm.. ấy  a  Ông trời
 
Hì hì..ổng nhoẻn miêng cười
Còn đòi bé thưởng tới mười cái hôn
Ừa thì  bé thưởng cho ông
Nụ hôn nồng thắm trên vầng trán cao
 
Ngoài hiên gió thổi lao xao
Đôi chim se sẻ rì rào nhánh Đa
Ơi em bướm nhỏ đợi ta
Tung tăng chân sáo  bé ca vang đồng...
CM
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 15:32:40 bởi CỏMay >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 26.08.2009 22:51:05
0
Cí  anh  ấy  ấy  kia  ơi
Em thân cỏ dại..một đời nhỏ nhoi

Nào đâu cố  ý giành nơi

Mời anh trà ấm..đôi lời tỏ phân

Rằng em cũng mới đặt chân

Còn ướt còn ráo..lần hân chốn này

Thôi thì anh có mẹo hay

Chỉ em  cái cách...tó đôi cây vàng...hén...
 
...hihi...chúc  NguoiNui  vui  nhieu...Cm

 
 
Cỏ May muốn kiếm vàng cây
Mua gà cúng tạ đến đây dạy nghề
Hành khất sướng lắm đừng chê
Xoè tay ngửa nón thì "bê" được vàng
Cỏ May gặp được mấy chàng
Giống thầy háo sắc lại càng dễ xin
Chỉ cần liếc mắt đưa tình
Chân tay bủn rủn thì "rinh" được vàng....
-Nhân Sơn-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 22:54:25 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 28.08.2009 02:13:27
0
Hoa Sao Chiếu Thủy
 

Một dạo tôi  ngồi thương nhớ hoa
Màu hoa trăng trắng tựa hoa Nhài
Những đêm trăng thanh ngọn gió thoảng
Đưa hương  dìu dịu  ngát lòng ai
  ...
Hoa mọc từng chùm bé  tí  ti
Hoa như con gái rất  nhu  mì
Bẽn lẽn soi mình  in đáy nước
Dưới trăng dịu vợi ..khép làn mi
  ...
Tôi nhớ có lần đêm đã khuya
Bên chung trà ấm đợi trăng ngà
Một làn gió nhẹ đem hương lại
Như mùi con gái tuổi tròn trăng
  ...
Đêm nay trên núi hơi sương lạnh
Nâng chén trà thơm..nghe mắt cay
Long lanh đáy nước ngàn sao lệ
Tôi muốn gửỉ hồn theo  gió bay .
CM
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 23:28:16 bởi CỏMay >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 28.08.2009 23:31:11
0
Của một thời..
 
Anh lại bước vào giấc mơ tôi
Yêu thương hờn dỗi của một thời
Giờ đây cách biệt người mỗi ngã
Có nhớ hay chăng chuyện thuở nào
...
Thầm gọi tên anh trong chiêm bao
Bao nhiêu nhung nhớ cứ tuôn trào
Bao nhiêu hờn giận trong quá khứ
Cuồn cuộn kéo về  dòng lệ tuôn
...
Sao tôi không nói tôi không nói
Một lời trách cứ để mà vơi
Ngay cả trong mơ cũng không thể
Buông lời  ..cho đỡ tủi tim côi
...
Tại sao vậy chứ sao vậy chứ
Nếu giận thì cứ hét cho đã đời
Nếu ghen thì cứ cào cứ cấu
Sao lại lặng thinh  để mà đau
...
Tôi chẳng hiểu tôi chẳng hiểu tôi
Vừa yêu vừa giận lại vừa đau
Quên quách cho xong cái nợ đời
An nhàn tự tại sống thảnh thơi
...
Từ nay người nhé xin đừng hãy
Bước vào mộng mị cợt đùa tôi
Nếu đến trong mơ thì người hỡi
Siết chặc vòng tay của một thời
CM

hoangthi.
  • Số bài : 759
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 29.08.2009 04:22:36
0
Từ nay người nhé xin đừng hãy
Bước vào mộng mị cợt đùa tôi
Nếu đến trong mơ thì người hỡi
Siết chặc vòng tay của một thời
CM
 
Xin mượn ý cua CoMay viết một bài thơ....
 
Của Một Thời !
 
 
Em vẫn là Em , Tôi vẫn Tôi !
Ai xuôi bọt nước gặp bèo trôi.
Có nhau trong khỏang mơ hồ ấy.
Ấm áp chưa quen đã lại rồi...!
 
Những tưởng xuôi dòng chung lối chảy.
Gắng công bám lấy hướng suông xuôi .
Ai hay gợn sóng xua tan tát.
Cướp mất thân thương của một thời !
 
Chẳng có ngả ba mà phải rẽ.
Giơ tay vói mãi...cũng đành thôi...!
Càng mong càng thấy xa xôi mãi.
Chả lẽ than thân , trách phận người !
 
Em hãy bình tâm với tháng ngày.
Bọt ,bèo chẳng khác vị chua ,cay.
Cứ xem như gió vô tình thổi ,
Một thóang hợp tan những áng mây !
 
Có chợ nào đông , đông _ đông mãi !
Có sông nào thẳng , thẳng _ khôn cùng?!
Bắt nguồn từ khỏang không bằng phẳng ,
Khập khễnh từ đầu...khó nỗi chung !!!
 
Hòang Thị
 
 

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 30.08.2009 22:38:29
0
Cm cám ơn anh HoangThi ghé thăm và để lại bài thơ... Chúc anh ngày vui .CM

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 30.08.2009 22:40:36
0
Mơ Màng... !
 
Ôi  giấc mộng gầy môi kề môi
Làn hơi ẩm ướt quyện vào tôi
Trăng non ướm mình sau đỉnh núi
Lâng lâng hồn mộng ..theo mây trôi
 
Bềnh bồng như dải lụa tơ trời
Giấc ngủ mơ màng ..ngọt lịm môi
Ta đến với nhau từ tiền kiếp ?
Hay là ảo tưởng chỉ riêng tôi
 
Gió lạnh luồn qua song cửa hở
Lay thức hồn tôi ..mộng chơi vơi
Rúc mình trong chăn ..tìm hơi ấm
Mơ màng ..ảo ảnh ..nụ cười tươi
 
Thả hồn trôi dạt  bến  mê hương
Tìm nghe hơi thở ..ấm môi  người...
Người đến mang tôi bao thương nhớ
Đêm  về dệt mộng ..ủ  vô  thường .
CM
08/2009 en Andorra
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 17:57:00 bởi CỏMay >

CỏMay
  • Số bài : 173
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2009
RE: Vu vơ xin gửi nơi này... - 01.09.2009 15:19:27
0
Say Trăng !
 
Đưa tay chạm ánh trăng gầy
Nghe như trong gió chứa đầy hồn ta
Chao ôi trăng thật mượt mà
Nâng niu nhè nhẹ trăng ngà khẽ lay
Sờ trăng sờ suốt đêm say
Nghe trăng thổn thức ..ngất ngây tràn trề
Ôi  đê  mê ... Ôi  đê  mê ...
Cả ngàn con sóng cuộn về đêm nay
Thật hư .. hư thật .. là đây
Trăng ơi... êm dịu .. say say ..Trăng à ..!!!
CM
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 17:09:04 bởi CỏMay >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 214 bài trong đề mục