Buồn

Tác giả Bài
Ngày mới
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2009
Buồn - 24.10.2009 10:35:26
0
Ngày mai gió cuốn mây bay
Ngày mai tôi tỉnh cơn say ái tình
Ngày mai tôi chỉ một mình
Và tôi sẽ biết thất tình là chi???
HNT

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Buồn - 25.10.2009 15:08:05
0
Trích đoạn: Ngày mới

Ngày mai gió cuốn mây bay
Ngày mai tôi tỉnh cơn say ái tình
Ngày mai tôi chỉ một mình
Và tôi sẽ biết thất tình là chi???

 
 
Hôm qua ngỡ tỉnh cơn say
Hôm nay lại đã ngất ngây ái tình
Chả phải rượu đựng trong bình
Nụ cười ánh mắt bắt mình phải say...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Buồn - 25.10.2009 15:13:57
0
 
Trích đoạn: Ngày mới


Ngày mai gió cuốn mây bay
Ngày mai tôi tỉnh cơn say ái tình
Ngày mai tôi chỉ một mình
Và tôi sẽ biết thất tình là chi???

 
 
Hôm qua vừa tỉnh cơn say
Hôm nay lại đã ngất ngây vì tình
Không phải là rượu trong bình
Nụ cười ánh mắt mà mình lại say
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Buồn - 26.10.2009 12:26:41
0
Ngày mai gió cuốn, mây bay
Ngày mai tôi tỉnh cơn say ái tình
Ngày mai tôi chỉ một mình
Và tôi sẽ biết thất tình là chi???



Hôm qua ngỡ tỉnh cơn say
Hôm nay lại đã ngất ngây ái tình
Chả phải rượu đựng trong bình
Nụ cười ánh mắt bắt mình phải say...
 
kimrbl
 
 
Tình như gió cuốn, mây bay
Chợt đi, chợt đến, tỉnh, say lẽ thường
Sao hồn ta mãi còn vương
Bập bùng ngọn lửa yêu thương đốt lòng !!
 
SH
Ti