Tĩnh Tâm Đường

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
Tĩnh Tâm Đường - 17.11.2009 08:05:49
0

 
Nguyện
 
Tự cao là tự giết mình
Ngã mạn chẳng khác vũng sình mà đi
 
Ỷ lại có được mấy khi
Tham gian đến lúc rồi thì hại thân
 
Ái nhiễm nguồn gốc si sân
Như liều thuốc độc chết dần nhân tâm
 
Nóng nảy dễ mắc sai lầm
Đua tranh nổi tánh uơm mầm tị ganh
 
Thù hiềm thao thức từng canh
Bày mưa lập kế hòng giành lợi danh
 
Mất đi bản ngã tự thanh
Khác gì chôn sống tính Lành trời sinh
 
Đắm chìm mãi cõi vô minh
Làm sao thấu đáo chữ "Tình" thiêng liêng
 
Oan khiêng ơi hỡi oan khiêng
Chỉ vì hai chữ "niềm riêng" mà thành.
 
Trời cao có đức hiếu sanh
Cầu xin che chở người lành bình an.
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 16:42:17 bởi Liên Hạnh >
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 17.11.2009 17:17:23
0
Thôi Thì
 
Mong thoát khỏi luật luân hồi
Hướng tâm về cõi nước trời Như Lai
Nhưng còn vướng nghiệp trả vay
Hai vai oằn nặng , hai tay rã rời
Còn đang mang kiếp con người
Thôi thì tu lấy để đời thong dong.
 
LH
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 17.11.2009 17:29:38
0
Vô Thường
 
Nếu ta biết được xa gần
Thì ta đếm được mấy tầng trời cao
Nếu như chọn lấy niềm đau
Cũng xin chấp nhận chẳng câu trách hờn
Đời này ai thiệt ai hơn
Đâu người biết được khi còn u mê.
Ta thì sống gửi thác về
Vô thường ta bước chẳng hề phân vân.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.11.2009 00:17:57
0
Tu Thân
 
Độ mình độ mãi không xong
Nên còn vất vưởng long đong kiếp người
Thôi tu để được thơm đời
Đến khi nhắm mắt Phật mời ta đi.
Bây giờ nương cửa từ bi
Lục căn tịnh độ lo chi nhọc lòng.
Xin làm khất sĩ đi rong
Độ người không được, cũng mong độ mình.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.11.2009 00:49:42
0
Con Đường Giải Thoát
 
Nấc thang đến được Niết Bàn
Nào đâu trải thảm mạ vàng lụa nhung
 
Từ bi hỷ xả khoan dung
Như người tri kỷ sánh cùng tâm ta
 
Như giọt cam lồ tưới qua
Thân ta như tắm suối hoa vô thuờng.
 
Thiền định cho Trí sáng đường
Tịnh tâm ta sẽ tỏ tường quả nhân
 
Đến khi trả hết nợ trần
Con đường Giải Thoát mở dần trong ta
 
Thế giới nào có quỷ ma
Chỉ tại hai tiếng "khóc la" doạ mình
 
Bước qua cánh cửa Tử Sinh
Sẽ nhìn thấy rõ yên bình là đâu.
 
 
LH
 
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 22.11.2009 10:16:14
0
Tĩnh Tâm

Trước xin thương lấy thân mình
Sau thì sống trọn chữ Tình bao dung

Cái nào riêng, của nào chung
Quy luật nhân quả định khung sẵn rồi

Họa chăng làm Phước giúp đời
Biết đâu có được nụ cười an nhiên

Đừng mãi say đắm triền miên
Vỡ tan hạnh phúc thiên duyên của người

Khi nói thì phải xem lời
Đừng để tâm ma vẽ vời rủ rê

Hay gì mấy tiếng khen chê
Tự thân mình thoát u mê lạc lầm

Tiếng chuông Bát Nhã vọng âm
Trống Đại hùng thức tĩnh tâm si cuồng

Lý cao siêu ngạt ngào hương
Lẽ Chánh tỏa sáng nẻo đường Chân tu

Thấu xuyên các nẻo ngục tù
Mở toang cánh cổng nhân từ lặng im

Ánh Đạo Vàng ngự cõi tim
Nhìn đâu cũng thấy cánh chim Hòa Bình.

LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 22.11.2009 10:47:16
0
Việc Tu

Việc tu không phải một ngày
Nhưng dù một phút cũng đầy niềm vui

Thử cho ích kỷ mù đui
Tình thương sẽ tỏa ngạt mùi hoa sen

Ai nào lạ, ai nào quen
Tất cả là đã từ duyên làm người

Lại cùng hứng ánh mặt trời
Thì thôi khép lại mấy lời oán than

Xu hướng mê tín dị đoan
Gốc nguồn của sự hồi luân mà thành

Đời Đạo hai lối song hành
Thôi thì tu cả hòng dành chút ân

Mai này tay xoải, xuôi chân
Lấy làm hành lý thoát trần về Tây.

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 10:48:36 bởi Liên Hạnh >
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 22.11.2009 11:22:13
0
Ngẫm
 
Không mong như được thánh thần
Chỉ mong có được chút phần thản thanh
 
Sá gì hai chữ Tử Sanh
Làm sao thoát được, mỏng manh phận người
 
Hôm nay nói nói cười cười
Ngày mai bất giác hồn rời nào hay
 
Đã là đời, phải đổi thay
Quy luật bất biến chẳng ngay thế hoài
 
Nếu không có luật luân hồi
Thế gian mặc sức đạp đời mà đi
 
Tắt lịm ánh sáng Từ Bi
Nếu mà như thế...gọi chi là Người.
 
LH
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 22.11.2009 11:38:33
0
Nếu Là Tôi
 
Nếu như xa lìa người thân
Thì tôi cầu nguyện Thánh Thần mười phương
 
Không bao giờ sẽ khóc thương
Chân thành tôi thắp nén hương tiễn người
 
Cầu siêu hồn được về Trời
Chỉ đơn giản thế không lời nỉ non
 
Sinh Tử nào có khác hơn
Họa chăng Sinh phải mãi còn trả vay
 
Còn Tử như thế lại hay
Chỉ khác Cõi Tạm bỗng thay Nước Trời.
 
Thắp nén hương cảm ơn đời
Cho thơm một kiếp làm người thanh cao.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 22.11.2009 11:51:48
0
Ngộ

Khi tôi đọc chữ Vô Tình
Thì tôi bất chợt thấy mình Vô Tâm
Chẳng bao giờ nhìn xa xăm
Cứ hoài mắc phải lỗi lầm không nên
Lời ngay tôi lại để trên
Còn lời nịnh nọt tôi quên ém lời
Thế nên có chuyện để cười
Và tôi lại bỗng thành người vô duyên.

LH

Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 28.11.2009 08:38:59
0
Có Gì Đâu
 
Tâm sạch sợ chi ngục tù
Trong ngoài nào khác, tối mù như nhau
Vẫn còn lạc giữa bể dâu
Thì đây với đó khác nhau chỗ nào
Khác chăng một bức tường rào
Chốn tìm sa đọa, nơi vào tịnh tâm
Sáng trời mà ngỡ cõi âm
Tịch u lại ngộ uyên thâm Đạo, Đời.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 28.11.2009 09:12:48
0
Bờ Giác
 
Ăn mặn nào khác ăn chay
Cũng ngày ba bữa,đổi thay liên hồi
 
Dành tiền để giúp vài người
Nơi thì khốn khó, chốn thời khóc than
 
Địa ngục rơi giữa trần gian
Chỉ mong được ánh đạo vàng chiếu soi
 
Cũng lại là nhân quả thôi
Hãy nhìn sẽ thấy luật đời trả vay
 
Sa hoa lạm phát kiếp nay
Luân phiên chuyển kiếp đoạ đày khổ đau.
 
Nếu mà còn có kiếp sau
Thôi thì tu để về hầu Thích Ca.
 
Độ người không được độ ta
Mai này khỏi bị làm ma dương trần
 
Chắp tay lạy hết thánh thần
Người thác siêu thoát, mộ phần ngủ yên
 
Người sống cởi bỏ niềm riêng
Còn ta cứ mãi an nhiên giữa trời.
 
LH
 
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tĩnh Tâm Đường - 24.12.2009 10:31:27
0

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 27.12.2009 13:21:18
0
 
Cho Đời - Cho Người - Cho Tôi.

Này kệ Cầu An cho đời
Còn đây Sám Hối cho người u mê

Cầu Siêu cho kẻ thác về
Còn tôi - Hồi Hướng- cận kề đài sen.

Xin làm khất sĩ nghèo hèn
Không màng danh lợi , đua chen, khóc cười

Tự do tự tại giữa trời
Trải qua nghiệp chướng sanh thời lỡ vay.

Nhân quả nằm gọn lòng tay
Là chơn không, đường thẳng ngay- vô thường.

Lang bạc nhặt mảnh tình thương
Xây tòa nhân ái giữa đường trầm luân.

Nhục vinh mộng ảo thấm nhuần
Nay xin tịnh độ cho thuần tính tâm

Nào phải Phật Pháp uyên thâm
Chỉ là ngọn nến để châm đuốc Từ.

LH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 13:30:39 bởi Liên Hạnh >
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 09.01.2010 13:16:50
0
Hỡi Những Thiên Thần Nhỏ
 
Này hỡi những linh hồn bé nhỏ
Hãy theo ta, ta mở rộng vòng tay
Cùng ta đi cho hết cõi đoạ đày
Được siêu thoát thì kiếp này cũng đáng.
 
Có thấy không, cõi niết bàn toả sáng
Hỡi linh hồn bé nhỏ đáng thuơng ơi
Ghé vào đây, ta kinh kệ gọi mời
Đừng khóc nữa, ta mấy lời san sẻ.
 
Thấy thân con lại thuơng người mẹ trẻ
Con không được làm người, như thế vẫn hay.
Phải đối mặt với thói đời nghiệt cay
Bởi kiếp trước con từng gây tội ác.
 
Thế gian này chẳng gì là mất mát
Đến và đi cũng thế, khác gì đâu?
Bao kiếp rồi con lạc giữa bể dâu
Nay bị vứt, quay đầu là bờ giác.
 
Luật nhân hồi nay sống rồi mai thác
Lỡ kiếp rồi, hãy gát lại sầu thuơng
Này ánh sáng Từ Bi sáng soi đường
Con hãy bước khỏi vô thuờng , ô trọc.
 
Đừng để tim cứa những vết ngang dọc
Hãy tịnh tâm , đừng để độc thấm vào
Chẳng lẽ con không hiểu đựoc chút nào
Bản thân con, tấm gương nào sánh được.
 
Một tấm lòng sáng trong là quý dược
Sẽ cho con vững bước vượt phong ba
Hãy cầu an cho những người thân ta
Còn lầm lỗi, chính hay tà, có vay có trả.
 
LH
 
(Cho những linh hồn bé bỏng)
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 13.01.2010 13:09:02
0
Ta bỗng hóa Vô Thường

Ta đi giữa mênh mông
Bờ biển chết và cánh đồng nước mắt
Tiếng côn trùng khoan nhặt
Cỏ ưu tư úp mặt giấu nụ cười
Nơi khe lưới đất trời
Mây gió gặp thời hê hả
Hoa thì vật vả
Lá chạnh lòng khép vội cả vòng tay
Bên hiên những tán cây
Trơ mắt ngó thú hoang xéo dày sự sống
Núi lạnh lùng tiếng vọng
Đêm nghẹn ngào vỡ mộng thời gian
Lịch sử lại ghi trang
Cuộc sống lần nữa đầu hàng định mệnh.
Người ôm hờ ấn lệnh
Bước qua đời như con bệnh trầm luân.
Đâu đó còn những mầm xuân
Cố len lỏi trong từng mạch máu
Ta chợt hiểu thấu
Vô thường đi về có giấu một tình yêu.

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 15:28:45 bởi Liên Hạnh >
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.01.2010 12:36:36
0
Cho Cuộc Đời
 
Đời ghét ta, ta cảm ơn
Thương ta, ta thấy nợ còn nặng thêm
Mong Đời mãi được ấm êm
Còn ta vẫn thế, vẫn đêm với ngày.
Mai Đời mát mặt nở mày
Thì hãy nhớ chốn đầm lầy có sen.
 
LH
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.01.2010 12:50:31
0
Bóng Hình

Cái bóng nó giống cái hình
Có từ có chối giống in khác gì
Lấy hình quẳng hết sân si
Thì nhìn cái bóng Từ Bi rõ ràng
Lấy hình trát lớp mạ vàng
Đến khi gặp lửa Bóng càng xót xa
Cái hình vốn dĩ quỷ ma
Cái bóng có cố thật thà...thế thôi.
Còn ta, hình bóng sánh đôi
Trước sau như một ta ngồi hư vô
Theo lão hòa thượng điên rồ *
Cuối đời xây được một hồ Tịnh Tâm.

LH
 
* Tế Điên Hòa Thượng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 12:51:48 bởi Liên Hạnh >
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.01.2010 13:11:29
0
Vô Ngã
 
Thầy ta là đấng Từ Bi
Mẹ ta là Đất chẳng gì sánh hơn
Cha ta Trời sáng tỏ đường
Còn ta ba cõi mười phương một mình
Vũ trụ nơi ấy ta sinh
Càn khôn tài sản bóng hình theo ta
Quỷ sứ thiên lôi coi nhà
Bạn ta những đứa thật thà đáng khen
Vô Biên Chánh Pháp khách quen
Lòng ta một đóa hoa sen bùn lầy
Qua đêm rồi cũng như ngày
Ta thì vẫn thế Tình đầy chẳng vơi
Cho cùng tất cả vạn người
Một chút gì đó giữa thời đua tranh
Bên kia có bến an lành
Và thuyền Bát Nhã sẵn dành cho nhau.
 
LH
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.02.2010 21:03:17
0
Ngộ
 
Dòng đời miên man chảy
Ta giọt nước vô tri
Đắm hồng trần nhìn thấy
Vô tận suối từ bi.
 
LH
 
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.02.2010 21:07:44
0
Không
 
Chân là gì? Không biết.
Thiện nghĩ miết , không ra..
Mỹ là đẹp? Là hoa?
Ô hay, là vô ngã.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 19.02.2010 21:30:00
0
Động - Tĩnh
 
Dòng sông đang phẳng lặng
Một gợn nhỏ lăn tăn
Chẳng phải vì chút gió
Hay vì nước đùa trăng
 
Chỉ có sông mới hiểu
Vì sao sóng băn khoăn
Mừng nụ hoa hàm tiếu
Nở từ gốc thiện căn.
 
LH
 
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Tĩnh Tâm Đường - 21.02.2010 15:06:07
0


Không

Chân là gì? Không biết.
Thiện nghĩ miết , không ra..
Mỹ là đẹp? Là hoa?
Ô hay, là vô ngã.

LH


CẦU AN

Nhân nhất một chữ
Học mãi không thôi
Thiện căn đáo khứ
Đức hạnh trau dồi
Con theo lời phật
Khấn kinh từng hồi
Cầu đời, đạo vui

Poem


poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Tĩnh Tâm Đường - 21.02.2010 15:08:31
0

THIỆN TÂM

Thiện tâm...thiện tâm
tránh xa cái ác
gát bỏ ngoài tai
Nam Mô Phật lạy...

Poem

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Tĩnh Tâm Đường - 21.02.2010 15:17:59
0

Hỡi Những Thiên Thần Nhỏ

Này hỡi những linh hồn bé nhỏ
Hãy theo ta, ta mở rộng vòng tay
Cùng ta đi cho hết cõi đoạ đày
Được siêu thoát thì kiếp này cũng đáng.

Có thấy không, cõi niết bàn toả sáng
Hỡi linh hồn bé nhỏ đáng thuơng ơi
Ghé vào đây, ta kinh kệ gọi mời
Đừng khóc nữa, ta mấy lời san sẻ.

Thấy thân con lại thuơng người mẹ trẻ
Con không được làm người, như thế vẫn hay.
Phải đối mặt với thói đời nghiệt cay
Bởi kiếp trước con từng gây tội ác.

Thế gian này chẳng gì là mất mát
Đến và đi cũng thế, khác gì đâu?
Bao kiếp rồi con lạc giữa bể dâu
Nay bị vứt, quay đầu là bờ giác.

Luật nhân hồi nay sống rồi mai thác
Lỡ kiếp rồi, hãy gát lại sầu thuơng
Này ánh sáng Từ Bi sáng soi đường
Con hãy bước khỏi vô thuờng , ô trọc.

Đừng để tim cứa những vết ngang dọc
Hãy tịnh tâm , đừng để độc thấm vào
Chẳng lẽ con không hiểu đựoc chút nào
Bản thân con, tấm gương nào sánh được.

Một tấm lòng sáng trong là quý dược
Sẽ cho con vững bước vượt phong ba
Hãy cầu an cho những người thân ta
Còn lầm lỗi, chính hay tà, có vay có trả.

LH

(Cho những linh hồn bé bỏng)



NHÂN SINH ?!

Thiên thần con nghe
Lời gọi của Phật
Về trong một chốc
Cùng Người kệ kinh
Và nhớ tịnh tâm
Chân , mỹ... nhân sinh

Poem


Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 27.02.2010 12:05:21
0

 
Sống
 
Viết từng tên trên sớ
Cầu An giải nạn tai
Đội đi cùng trời đất
Không phân biệt là ai.
 
Buông xả hết si sân
Lòng nhân ái tăng dần
Cho nhiều hơn là Nhận
Giữ tình nghĩa bên thân.
 
Ta cũng hết đa đoan
Nên chẳng còn đau khổ
Nay có đựơc sinh mạng
Nguyện nhặt lá Bồ đề.
 
LH
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 17.06.2010 00:10:01
0
Soi Lòng
 
Dường như quên điều gì
Mà tâm tư trống rỗng
Lại nghe được cuộc sống
Đổi nhịp từ hôm qua.
 
Tuy rằng khác biệt xa
Vẫn theo đà phận số
Mạng lưới tình phân bố
Trải rộng nghĩa nhân gian
 
Nơi nhận được bình an
Chỗ lỡ làng chen chút
Giữa con đường Hoạ Phúc
Ngày mỗi lúc mỗi đông
 
Thôi đành góc thong dong
Ngắm soi dòng sông lặng
Cho gánh sầu bớt nặng
Và buồn vắng trong tim.
 
Liên Hạnh
 
 
 
Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Tĩnh Tâm Đường - 17.06.2010 10:19:48
0
NHIỆM MẦU

Mầu nhiệm Bồ Đề tỏa ánh quang
Nhập theo Đức Phật giải nguy nàn
Lời kinh khấu tụng soi đường sáng
Chuông mỏ công phu ửng sắc vàng
Giác ngộ cõi người qua bể khổ
Tìm theo nhân loại hết gian nan
Khắp nơi tịnh giới tâm khai huệ
Vạn kiếp siêu sinh hưởng phước nhàn

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.06.2009

(Tu Hành
(đường liên vận)

Thế gian như nước chảy xoay dòng
Hạ mãn thu tàn lại đến đông
Xưa ấy cả đời rong mỏi bước
Giờ thì trọn kiếp khép tu lòng
Mõ chuông tích nghiệp dầy như biển
Kinh kệ nhập tâm mạnh tựa giông
Cầm lái cõi người qua bể khổ
Mở đường phật pháp ngập sen hồng

Mở đường phật pháp ngập sen hồng
Cứu độ chúng sinh thoát bão giông
Thiện ngộ thấm đầy nhuần huệ trí
Từ bi vươn khắp dậy hương lòng
Nở hoa hiếu tự tràn nhân thế
Rụng quả ân tình sáng cõi đông
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Kim thuyền Bát Nhã đợi bên dòng

Kim thuyền bát Nhã đợi bên dòng
Tiễn kẻ tu hành đón cảnh đông
Vui vẻ muôn đời nơi Đất Phật
An nhiên trọn kiếp giữa tâm lòng
Non bồng yên nghỉ thôi sương gió
Nước nhược êm đềm chẳng lũ giông
Sẽ mãi quên đời trăm khốn khó
Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng

Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng
Đạo hạnh thấm nhuần chẳng sợ giông
Theo bước mở đường soi pháp nhãn
Tu tâm vực đạo giữ nghiêm lòng
Tự thân niệm hóa về tây quốc
Nhập thể trí khai tỏa ánh đông
Một cõi yên vì miền cực lạc
Êm đềm như nước chảy xuôi dòng

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2008


Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Tĩnh Tâm Đường - 17.06.2010 22:17:37
0
Cô Liên Hạnh thân mến!
Cũng vì cái quote 2 câu trong bài thơ của Cô nên mới có sự hiểu lầm, Chu Hà đã tháo nó ra rồi.
Bây giờ thì xin Cô và quý bạn thơ đọc bài nầy và xin hiểu là Chu Hà đang nói về Chu Hà ... nói về cái TÂM giống như một con TRÂU phải luôn canh chừng đừng để sổ ra nó sẽ bị cái thân dụ dỗ sinh ra cảnh thất tình lục dục.
 
Thân mến 
 
Soi
 
Soi tâm
gạch, đá, miểng chai
hùm, beo, rắn, rết
đuổi hoài chẳng đi
 
Soi lòng
còn thiếu từ bi
thượng cầm, hạ thú
con gì chẳng xơi
 
Soi tình
tình mãi rong chơi
còn yêu quỷ quyệt
giữa đời bon chen
 
soi thân
cho biết sự tình
sinh, già, bệnh, tử
mãi rình rập ta
 
Soi cùng
chẳng thấy đường ra
thất tình, lục dục
khiến ta mệt nhoài
 
Tìm tâm
tìm tánh để coi
vô hình, vô tướng
sao soi thấy hình
 
Mỗi ngày
mấy lượt soi mình
dung nhan... mãi sửa
tánh tình... bỏ quên.
 
Chu Hà




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 23:40:59 bởi Chu Ha >

Liên Hạnh
  • Số bài : 65
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2008
  • Nơi: Vô Thường
RE: Tĩnh Tâm Đường - 18.06.2010 00:43:46
0
Chân thành cảm ơn hai bạn Đông Hoà và Chu Hà đã ghé thăm nơi này.
Riêng bạn Chu Hà thì Liên Hạnh mong bạn có được những giây phút soi được tâm của mình và đừng bao giờ lấy tâm người khác để soi tâm mình.
Thân ái,
Liên Hạnh
 
 


Đi với người hiền như đi trong sương
Không ướt áo nhưng thân thường mát lạnh
Đi với người dữ như đi giữa rừng gươm
Không bị thương nhưng tâm thường sợ hãi

lh

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục