NỢ LÒNG

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 27.02.2010 10:55:41
0
NGHĨA MINH QUÊ TÔI
*****************
AI đi qua xã nghĩa minh
dừng trân ngắm lại thắng bình quê tôi.
tấm gương anh dũng đời đời
anh CỰ,chị BÉ ngàn đời lưu danh.
trải qua hai cuộc chiến tranh
được nhà nước tặng hiệu danh anh hùng.
nơi đây phong cảnh hữu tình
thả mình tắm mát giữa dòng sông quê.
bãi dâu xanh thẳm triền đê
vi vu gió hát bốn bề phi lao.
vui tình quê với tự hào
tình người tình đất với bao mặn nồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:39:24 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 27.02.2010 11:00:43
0
NGHỊCH
******
BA NĂM QUYỀN CƯỚC CHẲNG BẰNG AI
NỦA ĐỜI CỨ MÃI TRUYỆN RÔNG RÀI
TỪ NAY TÔI QUYẾT KHÔNG HỌC NỮA
MẶC CHO THIÊN HẠ PHẢI KHOANH TAY.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 27.02.2010 11:36:03
0


HOA TÌNH YÊU



năm xưa tôi cùng em
đi trên đường đất đỏ
hái hoa dại ven đường
em nhìn tôi nói nhỏ.


hoa tình yêu đó anh
cánh tím mầu trung thủy
nhụi vàng tựa nỗi lòng
lá xanh mầu trờ mong.

như nỗi lòng em đợi
lời yêu từ lòng cội
lời từ trái tim anh
em nghẹn ngùng nhìn anh.


đôi má hồng ửng đỏ
em cười như hoa nở
nhìn ngắm hoa tình yêu
lao xao tiếng gió chiều.

làm bay làn tóc rối
ngắt bông hoa tôi nói
hoa thay lời của anh
em thẹn thùng nhìn anh.


đôi má càng ửng đỏ
tóc dài bay trong gió
dữ rừng hoa tình yêu
đẻ rồi mỗi buổi chiều.

tôi và em bước lại
rừng hoa như chờ đợi
ấp ủ nỗi nhớ mong
rồi đến một ngày kia.


hoa tình yêu phai sắc
em bước đi lấy trồng
lòng tôi buồn tan nát
trái tim tan thành nước.

thành muôn cánh hoa rơi
ngày tháng cứ dần trôi
êm đềm trong yên lặng
rừng hoa buồn trông ngóng.


cánh hoa phai sắc mầu
có lẽ đã rất lâu
khi bàn trân rã mỏi
dật mình tôi bối rối.

trước cánh hoa tình yêu
giờ đây sót sa nhiều
với bàn trân lãng tử
tôi qua bao phố nhỏ.


qua trăm suối ngàn đèo
qua vách đá treo leo
vẫn nhớ mầu hoa ấy
mầu hoa như lửa cháy
của những ngày đã qua.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:43:42 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 11.03.2010 12:51:01
0
ÁNH TRĂNG THANH

trăng thanh khi tỏ khi mờ
tình ta gắn chặt bao giờ người ơi
đời tôi chỉ yêu một người
thanh thanh tao nhã dáng người bảnh bao
mặt hoa da phấn hồng hào
làm tôi sao xuyến biết bao là tình
trông nàng đôi mắt đẹp xinh
nụ cười say đắm đưa tình làm duyên
tóc dài xanh mướt bình yên
bên nàng muôn vạn nỗi niềm đầy vơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:44:50 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 13.03.2010 16:54:01
0
 


bao ngày mải tính thiệt hơn
đến khi nhìn lại nắng xế chiều
tóc thì đã chớm muối tiêu
một mình thơ thẩn buổi chiều ven đê
não lòng người khách lãng du
cảnh xưa còn đó người xưa đâu rồi
một mình vắng lặng đơn côi
một mình ngồi đợi một thời còn không
gió chiều lay động cõi lòng
đò xưa bến cũ còn trông ngóng gì
lại về với mái tranh xưa
một mình ngóng đợi chiều mưa hôm nào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:46:28 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 16.03.2010 15:55:42
0
NỖI LÒNG HOA CÀ PHÊ
*****************
*****
ngây ngất lòng tôi tiếng hoa cà
hương thơm ngào ngất thoảng thoảng qua.
mùi hương không lẫn vào đâu được
mùi thơm dặc biệt của hoa cà.
hoa cà nở trắng vườn ta
thoảng đưa trong gió hương là là bay.
hoa cà nở trắng thân cây
nhìn hoa tôi nhớ những ngày bên em.
những ngày hai đứa cùng xem
hoa cà nở trắng trên sườn đồi xanh.
hoa cà vương mái tóc anh
em nhặt hoa trắng nhìn anh cười thầm.
hai đứa như cặp thiên thần
kề vai ta ngắm cả rừng cà phê.
hẹn nhau chờ đến mùa thu
thu cà anh sẽ sang xin mẹ thầy.
thu sang tóc gió thôi bay
cà phê chín đỏ em nay đâu rồi.
anh ngồi nhìn những quả đồi
bồi hồi súc động nhớ người ngày sưa.
cà phê vẫn nở đón chờ
xuân này anh vẫn cứ chờ đợi em.
hoa cà nở trắng ưu phiền
vương đầy trên tóc không thềm nhặt hoa.
em nay là vợ người ta
lúc buồn có nhớ hoa cà ngày sưa.
lúc buồn em nhớ trời mưa
lưng đồi trái chín anh chưa trẩy vào.
HẢI ơi em ở phương nào
bây giờ ai biết phương nào nữa em.
cà phê vẫn nở êm đềm
anh đà bỏ rẫy đi tìm cuộc vui.
anh đi khắp chốn cùng nơi
tìm em mà chẳng mọt lời phân minh.
cho đời trôi nổi lênh đênh
anh vào bộ đội đẻ quên sự đời.
nhưng anh vẫn nhớ một thời
hoa cà vương trắng tóc người anh yêu.
nếu mai trong bước phiêu liêu
tình cờ anh lại gặp em dọc đường.
thì em ơi hãy nhớ rằng
cái thời hoa mộng đã nằm lại đây.
nằm lại trên đỉnh cao này
cùng hoa cà trắng cùng tình đôi ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:52:01 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

bui pham
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2010
RE: NỢ LÒNG - 21.03.2010 05:08:36
0
BẾN THU
 
Đứng dưới trời thu
Trời thu hoang vắng
Sông sâu trầm lắng phai màu nắng
Dăm khóm tre vàng theo gió lay
 
Đêm sương thu
Sương trải dặm dài
Cánh vạc tàn thu kêu khắc khoải
Mà bổng chạnh lòng thương nhớ ai
 
Nắng nhạt thuyền hoa trôi bềnh bồng
Thuyền hoa xưa khuất nẻo bên sông
Luyến lưu chi nữa mà lưu luyến
Biết chẳng còn chi ,chi đợi mong
 
Ngày thu mù mù
Đất trời hoang vu
Chiếc lá vàng rơi trên sông lạnh
Đứng dưới trời thu lại nhớ thu
 
 

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: NỢ LÒNG - 28.03.2010 23:09:46
0
C Pham thành thật xin lỗi đã post 1 bài nhầm vào trang của hoanghoainam.  Dạo này hoanghoainam có còn qua thăm Pé An nữa không?? Lâu ngày không ghé thăm, chúc bạn vui khoẻ nha!


        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 07:52:02 bởi C Pham >

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 29.03.2010 14:22:42
0
BỐ TÔI
******
bố hoàng văn mễ
kể cũng dễ thôi.
một phích nước sôi
một bò chè búp
thuốc lào một nắm
cả xóm đến chơi.
bố là bố tôi
người tôi kính trọng
một đời đơn giản
yêu vợ thương con.
một đời giản đơn
bố hoàng văn mễ
kể cũng dẽ thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:53:14 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỢ LÒNG - 04.04.2010 18:45:36
0
quote:

Trích đoạn: hoàng hoài nam


GỬI LẬI TÂY NGUYÊN MỐI TÌNH ĐẦU
******************************


GỬI TẶNG NƠI ĐÂY NỬA CUỘC ĐỜI
MỘT THỜI TRAI TRẺ MÃI TRONG TÔI
MÙA HÈ NĂM ẤY ĐÂU CÒN NỮA
DỮA TRỜI THƠ MỘNG NỬ HỒN TÔI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MẦU VÀNG ÓNG KHẮP NƠI NƠI
DỮA TRỜI XANH THẮM LÀN MẮT BIẾC
MỘT CHÚT ĐƠN CÔI TẬN CUỐI TRỜI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MÙA HOA THẮM KHẮP NƠI NƠI
CHIỀU HÈ NĂM CŨ AI NGỒI ĐỢI
MỘT CHÚ ĐƠN CÔI MỘT KLIẾP NGƯỜI.
TÔI ĐỂ LẠI ĐÂY ÁNH NẮNG VÀNG
MỘT CHIỀU RỰC RỠ ÁNH HOÀNG HÔN
MỘT CHIỄU ĐẦU HẠ HỒN THƯƠNG NHỚ
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG MỐI TÌNH ĐẦU



TTK cám ơn bạn HHN đã ghé còn để lại tứ thư rất hay. TTK có bài nói về cao nguyên mang giao lưu với bạn. dài quá đừng chê nhé. Chúc bạn luôn vui

Bài ca cao nguyên 
 
Cao nguyên phố núi chiều hôm ấy
Bóng tối trùm loang  phủ ngập trời
Hoang mang gõ cửa người xứ lạ
Vội vã bên trong chủ đón mời
 
Khách quý vô tình đã đến chơi
Như sao lạc bước giữa mây trời
Dưa cà cá mặn đem đãi khách
Rượu lạt trà khan thật quý rồi
 
Đất đỏ ba gian như cũng mến
Vương đầy những vết giống màu son
Nước giếng sâu lòng trong hơn suối
Mang lên rửa sạch vệt luôn còn
 
Khóm trúc mùa đông xanh sắcl á
Nghiêng che cỏ mướt thật bình an
Chủ khách dưới thềm bên chén rượu
Nâng ly chuyện kể mặc thời gian…
 
Sương giăng sáng  sớm trời còn lạnh
Ngủ nướng đôi chim đậu mãi cành
Bên vườn lắm trái na đã lớn
Hé mắt xuân thì dưới tán xanh
 
Cà phê chin đỏ gánh cong cành
Như người vất vả giữa ngày sinh
Đứng sát ôm nhau che gió lạnh
Thực vật mà như cũng hữu tình
 
Cảnh sắc cao nguyên hồng tranh vẽ
Thiên nhiên ưu đãi thả gió ngàn
Nghĩa nặng rừng hoang luôn ấp ủ
Nguyên sơ đất đỏ chút mơ màng
 
Sẻ chia tâm sự  một tuần trăng
Tri kỷ tri âm người với đất
Ngày đi vãn cảnh chân vui bước
Tối đến bên nhau đợi chị Hằng
 
Dạo khắp buôn làng AkôDhong
Cồng chiêng náo nhiệt rót vào lòng
Hồn thiêng lắng đọng trong tiếng nhạc
Bổng vút lên cao tận tầng không
 
Ngắm mãi con sông Sêrêpôk
Dòng trong quặn chảy qua bao thác
Hai bờ cỏ dại mở hương hoa
Mạnh mẽ nhu hoà như đất mẹ
 
Thả bước rừng thiêng YokĐôn
Lưng voi ngất ngưởng vào vùng cấm
Nghe bầy thú dữ gầm vang vọng
Bóng vía bay lên thoáng hết hồn
 
Nhớ mãi hồ Đăkml thơ mộng
Êm nghe thủ thỉ tiếng sử thi
Độc mộc nhìn sâu nơi đáy nước
Như còn đọng lại khúc tình si
 
Bao đời đất đỏ trong huyền bí
Sát cánh lòng vui ta mãi đi
Ru hồn bến mộng nơi trần thế
Bồng lai cảnh lạ chẳng thể bì
 
Hồn thơ vút bổng giữa ngàn sao
Đất đỏ lưu tình người viễn xứ
Tao nhân mặc khách trao thi tứ
Mộng gió mơ trăng mãi ngọt ng ào
 
Đất níu chân người từ độ ấy
Hoa đồng cỏ nội đã  mê say
Đi xa gửi trọn về nơi đấy
Giữa những bâng khuâng nhớ đổ đầy đầy…
 
Thanh Thanh Khiết
4.4.2010





ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỢ LÒNG - 05.04.2010 10:06:48
0
quote:

Trích đoạn: hoàng hoài nam

HOA PHONG LAN

trèo lên đỉnh núi cao
ngắt một nhành lan tím
hoa đẹp như mơ ước
của loài hoa nữ hoàng.
phong  lan nở dữa rừng
giờ đậm hồng trang sổ
viết tên vào nhật ký
cánh tím mầu tình yêu.
dữa núi rừng buồn thiu
dữa cây khô đạn xé
phong lan vẫn yêu đời
thả chùm hoa mát rượi.
chùm hoa của hoà bình
chùm hoa của bình minh
đẹp thay đời chiến sỹ
tô điểm thêm sắc xuân.


Hoa phong lan
 
Giữa rừng già huyền bí
Phong lan sống hiền hoà
Hoang sơ mà cao quý
Tặng đất trời hương hoa
 
Đây là nàng :Ô Mặc
Tim tím giống màu mây
Nhị đào ngọt như mật
Bướm nào chẳng mê say
 
Kia đúng :HÀI VỆ NỮ
Xinh xinh dáng kiêu sa
Gót sen hồng nho nhỏ
Cánh trắng tựa ngọc ngà
 
Này em bé ĐỖ QUYÊN
Môi hồng như xác pháo
Trông nhỏ thế mà duyên
Cho lòng người xao xuyến
…………
 
Nhẹ bước nơi rừng già
Phong lan ngàn hương sắc
Ướp hồn ta với hoa
U hoài chìm tan biến
 
Thanh Thanh Khiết
5.3.2010 
  
 

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 05.05.2010 16:54:25
0
HÀ NỘI CHIỀU MƯA
**************
trời buồn trời đổ cơn mưa
sợi dài sợi ngắn lưa thưa phố dài.
mưa làm ướt mái tóc ai
sợi thương sợi nhớ rơi hoài không thôi.
chút buồn thoáng chút đơn côi
một mình dạo bước buồn vui một mình.
bao năm mải sống âm thầm
mưa làm chi kỷ âm thầm bao năm.
mưa buồn cho mắt ai mong
để rồi mãi nhớ ai hong tóc huyền.
một mình rảo bước bên hiên
một mình ngồi nhặt nỗi buồn riêng tư.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:55:18 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

Tráng Lệ
  • Số bài : 150
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.01.2010
  • Nơi: Vĩnh Phúc
TẶNG HOÀNG MY - 05.05.2010 17:53:23
0
 CẦU TIÊU HOÀNG MY
Hoàng my ỉa bậy cầu tiêu
Cô thơ bắt gặp thế là liêu siêu
Một chân thì gác hình xiên
Chân kia đứng thẳng liên miên cả ngày
Một mình quét dọn sướng chưa
Người yêu thì ghét bạn bè tránh xa
Hôm này sáng sớm đợi chờ
Đợi một con bé vu vơ chẳng ngờ
              
LE MINH
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 08.05.2010 13:33:23
0
THƠ TÌNH VÀ TÌNH YÊU
******************
TÔI TRỞ VỀ ĐÂY GIỮA NẮNG CHIỀU
ĐỂ NGỒI GOM LẠI CHÚT THƯƠNG YÊU.
NHỮNG GÌ SÓT LẠI TRONG TRIỀU ẤY
NĂNG CHÁY HỒN THƠ NHỮNG THÁNG NGÀY.
TÔI TRỞ VỀ ĐÂY GIỮA CHỐN SƯA
MỘT CHIỀU XA VẮNG GIỮA CƠN MƯA.
MỘT CHIỀU SA VẮNG CHIỀU THƯƠNG NHỚ
LĂNG LẼ  VÀO THƠ TỰ BAO GIỜ.
TÔI DẤU CÔ ĐƠN MỘT KIẾP NGƯỜI
GÓI TRONG THƠ LẠNH NỬA HỒN TÔI.
BAO NGÀY CHÔN KÍN TRONG LÒNG ẤY
THOÁNG CHÚT ĐƠN CÔI LẪN BỒI HỒI.
TÔI TRỞ VỀ ĐÂY NHẶT THƠ TÔI
GOM LẠI KỶ NIỆM ĐÃ XA VỜI.
BAO NĂM ĐÃ CHẾT TRONG TUYỆT VỌNG
RỰC CHÁY CHIỀU NAY GIỮA LÒNG TÔI.


_____________________________

hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:57:10 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 12.05.2010 15:24:02
0
MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI
cồn cát xa hoa tím đậm đà
ngôi mộ nhỏ nghiêng nghiêng hàng chữ nhỏ.
LIỆT SĨ VÔ DANH
tấm bia đá bình yên muôn thủa
hàng chữ hằn in đau nhói nấm mồ xanh..
LIỆT SĨ VÔ DANH
tên anh tên đất nước anh hùng
tên của những người con ra đi khi tuổi còn rất trẻ.
tên của một thời máu và hoa rực rỡ
tên của những cõi lòng tan vỡ chờ mong.
hoa tím quanh năm làm bạn cùng anh
cùng đất nước bốn ngàn năm lịch sử.
đơn vị anh hành quân qua đường nhỏ
b52 gầm gào chút những chùm bom.
sát vai anh đồng đội kiên cường
đáp trả chúng bằng những chùm aka tuyệt vọng.
trong cuồng điên của lũ giặc kia thả xuống
trong ánh chớp liên hồi đáp trả của ta.
trong lúc sục sôi thù hận nước nhà
cũng là lúc trái tim anh ngừng đập.
cồn cát kia là nơi anh nằm xuống
giữa rừng hoa cồn cát quê hương.
và nơi đây mãi gương cao họng súng trường
với tuổi trẻ và hồn thiêng sông núi.
để có ngày đế quốc cúi đầu lần lũi
đất nước thanh bình cờ đỏ khắp nơi nơi.
đất nước ơi xin hãy nhớ những người
mà tên các anh đã thành tên đất nước.
tên các anh những người con ngã xuống
dẫu vô danh nhưng đất nước tên anh.
những người con đã hi sinh cả tuổi thanh xuân
vì tổ quốc vì tự do độc lập
những người con đã hi sinh thầm lặng
dâng hiến tuổi thanh xuân cho cuộc sống yên bình
để hôm nay tổ quốc gọi tên anh
việt nam hỡi tên anh tên đất nước
tự hào thay những người con anh dũng
tô đậm mầu cờ đẹp mãi tuổi hai mươi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 16:16:52 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoabantrang0805
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: thanh hoá
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 15.05.2010 15:33:13
0
MÙA HẠ CUỐI
 
Đã về đây ơi mùa hạ chói lửa
Thắp bừng lên trang lưu bút học trò
Hạ vui đấy nhưng lòng người buồn thật
Có tiếng thở dài tiếc nuối  trong đêm.
Phượng nở rộ chói ngời khung cửa
Bằng lăng trầm tư bên khung trời mùa hạ
Tán bang xanh rung rinh trong nắng sớm
Đón hè về bằng vẽ mặt ngây thơ
Mùa thi đến, giờ chia tay đã đến
Thoáng thấy sầu trên nét mặt bờ mi
Trong bước chân dạo bước bên thềm
Trong nắng sớm đón ve về dạo khúc
Bản nhạc buồn của buổi chia ly
Luồng gió nhẹ bay bay làn tóc mỏng
Đã vô tình làm cay thêm mắt ai
Ngôi trường yên ắng…tiếng lòng sôi rạo rực
Để lại nơi này…mùa hạ cuối yêu thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 01:04:57 bởi hoabantrang0805 >
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt

hoabantrang0805
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: thanh hoá
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 15.05.2010 15:55:59
0
HẠ BUỒN
 
Tia nắng hồng rực rỡ
Đâm thủng bầu trời xanh
Xuyên qua làn mây trắng
Trãi rộng khắp sân trường.
 
Hàng phượng vĩ xanh tươi
Cũng điểm vài nụ đỏ
Dãy bằng lăng tím ngắt
Cũng điểm vài bông hoa.
 
Hè về! hè về rồi!
Tiếng ve ngân rộn rã
Xé toạc khoảng không gian
Lòng người bao nao núng.
 
Phải chăng khi hè về
Báo hiệu cuộc chia li
Liệu có còn gặp lại
Trong mùa thu hiền hoà.
 
Thời áo trắng học trò
Trôi đi thật là nhanh
Để lại trong mùa hạ
Bao kỹ niệm xưa buồn.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 14:56:55 bởi hoabantrang0805 >
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt

hoabantrang0805
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: thanh hoá
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 15.05.2010 16:29:05
0
NGƯỜI THẦY
 
Tôi đặt bút viết đôi dòng tâm sự
Về thầy tôi. Thầy giáo của tôi
Những người thầy không quản sớm hôm
Dậy dỗ chúng tôi những điều kỳ lạ
Chấp đôi cánh cho chúng tôi vào đời.
 
Thầy vẫn đó như vì sao sáng nhất
Mang ánh sáng nuôi các vì sao con
Chỉ mong rằng các con mau khôn lớn
Để sau này toả sáng hơn cha.
 
Bụi phấn trắng vẫn còn vương đâu đó
Trên tóc thầy sau mỗi chuyến đò ngang
Tiễn trò đi thầy ngậm ngùi quay bước
Lại trở về cùng chuyến đò thời gian.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 14:56:46 bởi hoabantrang0805 >
quá khứ là những gì đã qua.
tương lai là mầu nhiệm.
còn hiện tại là quà tặng cuộc sống.

hbt

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 15.05.2010 17:29:38
0
CHIỀU TÂY BẮC

tôi đã từng một chiều lên tây bắc
lạc giữa rừng ban trắng đẹp xinh.
nụ cười thắn nở hoa xinh
muôn ngàn câu hát tỏ tình bên hoa.
vài cô thôn nữ xa xa
nhặt hoa cài tóc bên hoa tự tình.
bên hoa hao đẹp lung linh
bên em anh thấy tình xuân tình đời.
bóng hoa lồng với bóng người
lung linh suối mát một trời đầy hoa.
giật mình ban trắng mầu da
càng nhìn càng ngắm đâm đà càng duyên.
ước gì là canh hoa êm
để em cài tóc thêm duyên hỡi người.
ước chi là áng mây trôi
che em khỏi nắng cuối trời chiều nay.
nhìn en càng ngắm càng say
hoa ban thôn nữ vui thay bên đồi.
để rồi nay đã xa rồi
mãi mơ hình bóng một người bên hoa.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:02:37 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 25.05.2010 21:29:40
0
 
NỖI LÒNG CÔ BÁN RAU

trắng da là bởi phấn bồi
đen da là bởi em ngồi chợ trưa.
chợ trưa hàng ế người thưa
rau em còn ế mà chua sót lòng.
rau cải rau muống rau cần
héo queo héo quắt mà lòng em đau.
mua rau nào khách mua rau
chọn đi chọn lại mà đau đớn lòng.
ước gì trong buổi chợ đông
có anh bên cạnh cho lòng chơi vơi.
ước gì một buổi đẹp trời
rau kia bán hết em thời mua hoa.
tuy hoa không đẹp đậm đà
không khoe hương sắc nhưng mà em thương.
chút tình lẫn chút tơ vương
mình em lo lắng mọi đường cho anh.
một mình bươn trải nuôi trồng
văn trương rèn giữa thành công mai này.
mai này áo gấm về đây
xin anh đừng để gió bay qua cầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:04:23 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 30.06.2010 16:07:37
0
XA RỒI KỶ NIỆM

ngày buồn mưa chút mãi không thôi
ngoài sân gió quất lá tơi bời
lòng buồn nuốt lệ trong tim chẻ
người cũ xa tôi tận cuối trời.
đường cũ xa rồi em với tôi
những chiều tan học bước chung đôi
mắt cười ngày ấy buồn e lệ
một chút tình chung em với tôi.
trường cũ xa rồi bóng em tôi
những chiều hờ hững cuối chân trời
giờ còn ai đó trông ngóng nhỉ
hay chỉ mình tôi với đơn côi.
bao lần định nói thế lại thôi
giờ đây xa vắng bóng em rồi
còn ai nhớ đến chiều thu cũ
rộn rã lòng tôi tiếng em cười.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 03.07.2010 10:12:33
0
quote:

Trích đoạn: hoàng hoài nam

chào chi thanh thanh khiết
đã lau không ghé qua thăm chị.chúc chi luôn vui và làm thơ thạt hay thật nhiêu nha.

NGÀY XƯA EM VÀ TÔI








giã quỳ giờ đã nở chưa
ngàn hoa vàng óng đung đưa trong chiều.
một mình lặng bước cô lươu
nhìn hoa tôi nhớ mhững chiều ngày xưa.



cái thời hoa mộng vô tư
bên đồi hoa thắm cùng nhau vui đùa.
kết hoa cài tóc em thơ
chơi chò chú dể ngẩn ngơ đi tìm.

hoa vàng thắm đượm trong tin
tình yêu dấu kín nỗi niềm riêng tư.
dã quỳ vàng óng ưu tư
lặng nhìn hai đứa vô tư chơi đùa.



thế rồi năm tháng dần qua
dã quỳ còn đó em đà đi đâu.
để tình trôn lấp biển sâu
để mình mơ mộng trước sau một mình.

bao ngày xa cách muôn trùng
bao năm em để má hồng nhạt phai.
bây giờ còn tôi với ai
một mình đơn bóng nắng phai sắc chiều.



đâu rồi cái nắng sế chiề
em nghiêng nón đội yêu kiều thướt tha.
đấu rồi mái tóc cài hoa
đâu rồi ngày cũ đôi ta hẹn hò.

bây giờ xa mối tình thơ
một mình tôi mãi ngóng chờ bóng ai.
để cho ngày tháng tàn phai
để cho hoa thắm u hoài ngóng trông.






TTK cám ơn HHN đã ghé thăm và để lại bài thơ tâm đắc. Chúc HHN luôn vui

Tuổi hoa niên
 
Ta về tìm lại tuổi thơ
Đường quanh phố núi bây giờ ra sao
Thoả niềm nay ước mai ao
Cho mình sống lại biết bao  ngọt ngào
 
Dã quỳ như buớm bay chao
Rừng thông  gọi gió xôn xao ánh vàng
Cam Ly thác đổ reo vang
Hoà vào dòng chảy ngỡ ngàng suối trong
 
Mắt ai thăm thẳm mênh mông
Cho người thiếu nữ má hồng hồng thêm
Đêm trăng trải thảm lên thềm
Ngồi xa nhau chút mà êm ấm nhiều
 
Niềm vui vút bổng phiêu diêu
Bỗng dưng lòng thấy muốn yêu cả trời
Con tim nức nở bồi hồi
Làn môi e thẹn nên rồi lặng thinh
 
Ngoài kia đom đóm trao tình
Tự nhiên hai đứa bất thình…nhìn nhau
Tay ai vụng dại gãi đầu
Làm cho ai đấy ngàn sau nhớ hoài
 
Trải qua năm rộng tháng dài
Thời gian phủ xuống tóc vài sợi thay
Về thăm phố núi hôm nay
Nhớ ai nhớ cả những ngày hoa niên
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
 
 



hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 25.07.2010 12:17:33
0
xin lỗi em
 
xin lỗi em ngàn lần anh xin lỗi
đã làm em đau khổ quá nhiều rồi
anh biết anh lại nữa lại sai rồi
anh xin lỗi ngàn lần anh xin lỗi.
nhớ ngày xưa anh từ trong bóng tối
em đã cho anh ánh sáng của bình minh
em đã cho anh cuộc sống an lành
và tình yêu đầu đời con gái
để rồi anh bắt đầu làm lại
để rồi anh tiếp tục đứng lên
em đã kéo anh khỏi vũng bùn đen
của làm lỗi của bê tha tuyệt vọng
vậy mà anh lại làm em thất vọng
lại chà đạp lên tình cảm của em
có phải chăng anh quá yếu mềm
hay anh chỉ ngựa quen đường cũ
cái thiêng liêng không biết đường gìn giữ
để giờ đây xám hối đã muộn rồi
anh khùng điên anh chẳng phải con người
anh đã làm em khổ đau tuyệt vọng
anh đã làm em trái tim dá lạnh
anh;anh yếu mềm,hèn nhát ngu xi
cho đến khi anh tỉnh ngộ thì
người anh yêu không còn bên anh nữa
em vì anh đã rời xa lặng lẽ
để bây giờ anh hối hận em ơi
để giờ đây em đã xa rồi
anh xin lỗi ngàn lần anh xin lỗi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:08:51 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: NỢ LÒNG - 30.08.2010 14:09:41
0
 
CHIỀU BÊN NGHĨA TRANG


gió lặng chiều phai bên nghĩa trang
một mình lặng ngắm khói hương tàn.
bao ngày xa vắng bao kỷ niệm
một mình một bóng với cô đơn.
mùa thu năm trước cũng hoàng hôn
vắng bóng em tôi một linh hồn.
bẩy năm xa vắng ngàn năm nhớ
em để lại tôi vạn nỗi buồn.
bao năm lặng lẽ với cô đơn
một bóng hình em khắc bên hồn.
rồi bỗng hôm nay lại đau nhói
nhìn theo bóng nắng nỗi cô đơn.
lẳng lặng nhìn em dáng nhỏ xinh
mộ bia đau nhói trái tin mình.
bao nhiêu thu chết bao thu chết
vắng lạnh lòng tôi một chữ tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:09:17 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 30.09.2010 15:46:09
0


CHIỀU THU VẮNG
 BÓNG ĐƠN CÔI


CHIỀU THU VẮNG LẶNG TẦNG KHÔNG
NHE BƯỚC PHIÊU DU MỘT CÕI LÒNG.
MỘT MÌNH THẦM LẶNG NƠI XA VẮNG
GỬI VỀ CHỐN CŨ CHÚT BÂNG KHUÂNG.

GỬI LẠI NƠI ĐÂY MỐI TÌNH ĐẦU
NGÀY NÀO HOA MỘNG Ở BÊN NHAU.
BÂY GIỜ XA VẮNG CHIỀU THU ẤY
NHÌN LÁ XANH RƠI NẮNG ĐỔI MẦU.

CÒN ĐÂU NHƯNG PHÚT NGẮM HOA NGÂU

LẠC BƯỚC VƯỜN CAU THẮM LÁ CHẦU.
BAO NĂN XA VẮNG NGƯỜI XƯA CŨ
CÓ LẼ GIỜ ĐÂY ĐÃ ÚA MẦU.

VẮNG LẠNH CHIỀU THU TÔI GẶP TÔI
MỘT MÌNH MỘT BÓNG GIỮA ĐƠN CÔI.
NỬA ĐỜI TAY TRẮNG HẰN CÁT BỤI
NHÌN LẠI TÌNH THÂN CÓ MẤY NGƯỜI.

TÔI LẠI VỀ ĐÂY NHẶT LÁ RỒI
TRẦY VÀNG CAU HÉO RỤNG TẢ TƠI.
TỪ KHI NGÕ NHỎ THAY HÌNH BÓNG
MỘT NỖI ĐƠN CÔI LẶNG TIẾNG CƯỜI.




hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 30.09.2010 16:37:00
0

CHIỀU THU VẮNG
BÓNG ĐƠN CÔI




CHIỀU THU VẮNG LẶNG TẦNG KHÔNG
NHE BƯỚC PHIÊU DU MỘT CÕI LÒNG.
MỘT MÌNH THẦM LẶNG NƠI XA VẮNG
GỬI VỀ CHỐN CŨ CHÚT BÂNG KHUÂNG.

GỬI LẠI NƠI ĐÂY MỐI TÌNH ĐẦU
NGÀY NÀO HOA MỘNG Ở BÊN NHAU.
BÂY GIỜ XA VẮNG CHIỀU THU ẤY
NHÌN LÁ XANH RƠI NẮNG ĐỔI MẦU.

CÒN ĐÂU NHƯNG PHÚT NGẮM HOA NGÂU
LẠC BƯỚC VƯỜN CAU THẮM LÁ CHẦU.
BAO NĂN XA VẮNG NGƯỜI XƯA CŨ
CÓ LẼ GIỜ ĐÂY ĐÃ ÚA MẦU.

VẮNG LẠNH CHIỀU THU TÔI GẶP TÔI
MỘT MÌNH MỘT BÓNG GIỮA ĐƠN CÔI.
NỬA ĐỜI TAY TRẮNG HẰN CÁT BỤI
NHÌN LẠI TÌNH THÂN CÓ MẤY NGƯỜI.

TÔI LẠI VỀ ĐÂY NHẶT LÁ RỒI
TRẦY VÀNG CAU HÉO RỤNG TẢ TƠI.
TỪ KHI NGÕ NHỎ THAY HÌNH BÓNG
MỘT NỖI ĐƠN CÔI LẶNG TIẾNG CƯỜI.

Trích đoạn: hoàng hoài nam




CHIỀU THU VẮNG
 BÓNG ĐƠN CÔI






CHIỀU THU VẮNG LẶNG TẦNG KHÔNG
NHE BƯỚC PHIÊU DU MỘT CÕI LÒNG.
MỘT MÌNH THẦM LẶNG NƠI XA VẮNG
GỬI VỀ CHỐN CŨ CHÚT BÂNG KHUÂNG.

GỬI LẠI NƠI ĐÂY MỐI TÌNH ĐẦU
NGÀY NÀO HOA MỘNG Ở BÊN NHAU.
BÂY GIỜ XA VẮNG CHIỀU THU ẤY
NHÌN LÁ XANH RƠI NẮNG ĐỔI MẦU.

CÒN ĐÂU NHƯNG PHÚT NGẮM HOA NGÂU

LẠC BƯỚC VƯỜN CAU THẮM LÁ CHẦU.
BAO NĂN XA VẮNG NGƯỜI XƯA CŨ
CÓ LẼ GIỜ ĐÂY ĐÃ ÚA MẦU.

VẮNG LẠNH CHIỀU THU TÔI GẶP TÔI
MỘT MÌNH MỘT BÓNG GIỮA ĐƠN CÔI.
NỬA ĐỜI TAY TRẮNG HẰN CÁT BỤI
NHÌN LẠI TÌNH THÂN CÓ MẤY NGƯỜI.

TÔI LẠI VỀ ĐÂY NHẶT LÁ RỒI
TRẦY VÀNG CAU HÉO RỤNG TẢ TƠI.
TỪ KHI NGÕ NHỎ THAY HÌNH BÓNG
MỘT NỖI ĐƠN CÔI LẶNG TIẾNG CƯỜI.




 
CHIA XẺ
 
THU Ở RỒI THU CŨNG PHẢI ĐI
HỢP TAN TAN HỢP CÓ LẠ GÌ
BUỒN CHI THU VẮNG CHO HOA MỸ
TRÁCH GÌ THU CŨNG ĐÃ PHÂN LY
 
NẾU CÓ TRONG TIM MỐI TÌNH ĐẦU
THỜI GIAN LÀNH CHỮA HẾT THƯƠNG ĐAU
HOA MỘNG SẼ THÀNH LÀ HƯ ẢO
NHÌN LÁ RƠI CHI ĐỂ ĐỔI MÀU
 
THAY NGẮM HOA NGÂU, THAY TÌNH ĐẦU
ĐỂ CÓ MỘT NGÀY VƯỢT BỂ DÂU
BĂNG QUA ĐÊM TỐI TIM RƯỚM MÁU
SẼ LẶN VẾT THƯƠNG Ở TÌNH ĐẦU
 
NẾU LỠ THU VÀO "TÔI GẶP TÔI"
ĐỪNG NÊN ĐỐI DIỆN VỚI ĐƠN CÔI
QUAY ĐẦU QUÊN HẾT ĐI BẠN HỠI
CHÂN TÌNH NHIỀU LẮM Ở TRÊN ĐỜI.
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 25.10.2010 21:26:48
0
Mèn ơi, tìm ra nhà Nam trần ai quá đó hihi ... tạm thời lôi lên hén, đi VT về sẽ đọc thơ hihi .

Hết bệnh chưa? Chúc vui và sớm báo thiệp mừng cho bn cùng VNTQ nè.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 03.11.2010 18:43:24
0
 
BẤT NGỜ
 
BẤT NGỜ TA GẶP LẠI TA
ÁO MẦU  CỎ ÚA ĐÃ XA MÔT THỜI.
SẠN CHAI CÁI TUỔI HAI MƯƠI
BAO NHIÊU MƠ MỘNG YÊU ĐỜI YÊU THƠ.
BÂY GIỜ NGỒI TIẾC NGẨN NGƠ
TÌM ĐÂU CHO ĐƯỢC NGÀY XƯA BÂY GIỜ.
BÂNG KHUÂNG ĐI DỮA VẦN THƠ
GIẬT MÌNH MỚI BIẾT NẮNG TRƯA ĐÃ TÀN.
BẤT NGỜ NGỒI ĐỢI ĐÒ SANG
BÂNG KHUÂNG LẠI NHỚ CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ.
GIỜ ĐÂY NGỒI NHẶT ƯỚC MƠ
BAO NHIÊU TÔI GÓI VÀO THƠ CHO MÌNH.
CHIỀU NAY GẶP LAI CHÍNH MÌNH
BẤT NGỜ TỰ HỎI MAI MÌNH VỀ ĐÂU.
 
 
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 04.11.2010 11:37:52
0

BẤT NGỜ TA GẶP LẠI TA
ÁO MẦU CỎ ÚA ĐÃ XA MÔT THỜI.
SẠN CHAI CÁI TUỔI HAI MƯƠI
BAO NHIÊU MƠ MỘNG YÊU ĐỜI YÊU THƠ.
BÂY GIỜ NGỒI TIẾC NGẨN NGƠ
TÌM ĐÂU CHO ĐƯỢC NGÀY XƯA BÂY GIỜ.



BẤT NGỜ NHƯ LẦN NÀO
CHƯA BIẾT ANH LÀ AI,
VIỆC VẶT EM NHỜ HOÀI,
ANH VẪN VUI LÀM HẾT,
HÀ NỘI KHÔNG PHẢI TẾT
MÀ TẤP NẬP NGƯỜI ,XE
HƯƠNG SỮA LEN NHÈ NHẸ
BẤT NGỜ...BẤT NGỜ ..NGHE ...

Hihihi.. vui 1 chút bất ngờ với HN nhé, về sg chưa ? Chúc vui và công việc như ý nha .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: kỷ niệmCÁNH PHƯỢNG HỒNG - 05.11.2010 14:03:23
0
BẤT NGỜ 
GIỜ ĐÂY NGỒI NHẶT ƯỚC MƠ
BAO NHIÊU TÔI GÓI VÀO THƠ CHO MÌNH.
CHIỀU NAY GẶP LAI CHÍNH MÌNH
BẤT NGỜ TỰ HỎI MAI MÌNH VỀ ĐÂU.

trích đoạn hoanghoainam


Về đây THƯ QUÁN thâm giao
Vui buồn chia sẻ, và trao tiếng lòng
Làm quen cõi ảo mênh mông
Mà như thân thuộc, như trong một nhà
Mong người dù có đi xa
Về nhà Thư Quán, cùng ta tâm tình

lethutrang

Cám ơn hoanghoainam ghé qua tặng thơ.Chúc bạn vui khoẻ.Mến
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 14:13:12 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục