HOA CỎ - HẠNH LIÊN

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 27.09.2010 18:13:09
0
LO

Đếm lại hầu bao chỉ mấy ngàn
Phập phồng cứ ngại bạn bè sang
Khao bia chắc hẳn đời nhanh hẻo
Đãi rượu thì e nghĩa chớm tàn
Gặp buổi đồng lương quy lúa, gạo
Nhằm khi vật giá tính đô, vàng
Làm sao tính toán cho xong nhỉ?
Chẳng chịu chi ra...sợ mất nàng

Tú lòng...thòng

không biết hoạ thơ vui ở đây có ổn không ta???
 

GIÚP

Phòng thân cất kĩ một trăm ngàn
Ngộ nhỡ đông về ngọn bấc sang
Tuổi lớn va hàn e dứt kiếp
Thân già gặp gió ắt đởi tàn
Chiều ghi cặp số chừng trăm bạc
Tối trúng hai con cỡ ký vàng
Phải lúc thầy cần thôi cứ tạm
Cầm đi sắm kiệu rước cô nàng

 Hanh Lien,

Chào thầy tú,được thầy ghé lều cỏ là dzui lắm rùi,thơ dzui hay bùn đều hoan nghênh cả ,chúc vui,HL




 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 00:13:17 bởi hanh lien >
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

°•.♫.Trai°Rừng.♫.•°
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2010
  • Nơi: Thành Phố Biến Cương Cực Bắc
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 27.09.2010 18:20:49
0
Thơ nào mà chẳng là thơ

Viết ra hay hay đọc,liếc nhờ vài câu

Còn tiền còn bạc ở đâu ?

Khao bia chẳng đủ,rượu lâu đến phần

Thôi thì tình nghĩa ngàn cân

Chia ra 1 ít,đè gãy chân có ngày...........


°•.♫.Trai°Rừng.♫.•°
Anh là trai rừng...Ăn cơm nắm...tắm cởi chuồng...dùng tay thay...quần lót.......

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 27.09.2010 20:44:08
0
QUYẾT

Quyết chí từ nay khoá cửa lòng
Về mua sách luật luyện cho xong
Thôi thì họ mỉa đầu không não
Khéo lại người chê mắt chẳng tròng
Nửa chữ giao tình đà chớ mảng
Dăm vần xướng hoạ cũng đừng mong
Khi nào quán triệt kinh thư đã
Lúc ấy vàng kia mới thật ròng

Tú lòng...thòng
 
 

CHÀO !

Có đủ tim gan lại đủ lòng

Thêm vài xị đế nữa là xong

Vui mừng đãi bạn ly tình đậm

Kính cẩn mời người chén nghĩa trong

Học hỏi đôi vần lòng mãi ước
Trau dồi mấy chữ dạ hằng mong
Đời như giấc mộng qua song cữa

Nước lớn mai kia nước lại ròng
                     

Hanh Lien


KHÓC RÒNG

Ý đẹp ai gieo giúp mở lòng
Không thì bẻ bút kể như xong
Chân tình đãi bạn tô cơm trắng
Thật nghĩa mời người bát nước trong
Chữ vẫn còn chua sao vội ước?
Thơ còn chửa ngọt có gì mong?
Hay là ngẫu hứng trêu nhau đó?
Nếu vậy thằng tui cũng khóc ròng

Tú lòng...thòng

 
 
  TỦI

Khen ai chử nghĩa chất đầy lòng
Nửa bước chưa rồi đã viết xong
Tứ đẹp vần hay chường phía trước
Lời sâu ý thẳm cuộn bên trong
Thương mình võ vẽ vài câu đợi
Xót phận ngoằn ngèo ít chữ mong
Muốn được như người đâu có dễ
Đêm đêm cắn bút lệ ròng ròng 
 
                            Hạnh Liên


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 28.09.2010 02:59:14
0

Trích đoạn: hanh lien

QUYẾT

Quyết chí từ nay khoá cửa lòng
Về mua sách luật luyện cho xong
Thôi thì họ mỉa đầu không não
Khéo lại người chê mắt chẳng tròng
Nửa chữ giao tình đà chớ mảng
Dăm vần xướng hoạ cũng đừng mong
Khi nào quán triệt kinh thư đã
Lúc ấy vàng kia mới thật ròng

Tú lòng...thòng
 
 

CHÀO !

Có đủ tim gan lại đủ lòng

Thêm vài xị đế nữa là xong

Vui mừng đãi bạn ly tình đậm

Kính cẩn mời người chén nghĩa trong

Học hỏi đôi vần lòng mãi ước
Trau dồi mấy chữ dạ hằng mong
Đời như giấc mộng qua song cữa

Nước lớn mai kia nước lại ròng
                     

Hanh Lien


KHÓC RÒNG

Ý đẹp ai gieo giúp mở lòng
Không thì bẻ bút kể như xong
Chân tình đãi bạn tô cơm trắng
Thật nghĩa mời người bát nước trong
Chữ vẫn còn chua sao vội ước?
Thơ còn chửa ngọt có gì mong?
Hay là ngẫu hứng trêu nhau đó?
Nếu vậy thằng tui cũng khóc ròng

Tú lòng...thòng

 
 
  TỦI

Khen ai chử nghĩa chất đầy lòng

Nửa bước chưa rồi đã viết xong

Tứ đẹp vần hay chường phía trước

Lời sâu ý thẳm cuộn bên trong

Thương mình võ vẽ vài câu đợi

Xót phận ngoằn ngèo ít chữ mong

Muốn được như người đâu có dễ

Đêm đêm cắn bút lệ ròng ròng 

 

                            Hạnh Liên






Đời Bán Cháo...Lòng
 
Phận số long đong bán cháo lòng
Sớm chiều quảy gánh thế là xong
Ngày đông khách đắt an tô phở
Bữa vắng người mua uống nước trong
Chiều vỉa hè vui chờ bạn nhậu
Đêm phòng buồn lạnh chẳng ai mong
Nhiều khi say sỉn cười nghiêng ngả
Tỉnh rượu nhìn quanh lại khóc ròng

 
Lưu Luyến

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 28.09.2010 10:03:50
0
THÔI,DỪNG !
 
Sáng chạy xe đi tối chạy về
Rỗi thì đến chợ bán dưa lê
Ham đèn chuộng sách thường sai ngõ
Đắm phú say thơ dễ trật lề
Chữ kém gom thùng cho bác mộc
Lời thô bỏ mẹt biếu anh nề
Vui buồn trút gởi nơi gà vịt
Ít phút thơi lòng củng hả hê
 
                        Hanh Lien,
 
Chào LL,rất vui được bạn ghé thăm nhưng hôm nay chẳng có cảm xúc để họa thơ,xin gởi đây vài câu mộc mạc đọc cho vui nha,chúc bạn hồn thơ luôn dạt dào,HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 10:05:20 bởi hanh lien >
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 29.09.2010 06:27:45
0

Trích đoạn: hanh lien

THÔI,DỪNG !

 

Sáng chạy xe đi tối chạy về

Rỗi thì đến chợ bán dưa lê

Ham đèn chuộng sách thường sai ngõ

Đắm phú say thơ dễ trật lề

Chữ kém gom thùng cho bác mộc

Lời thô bỏ mẹt biếu anh nề

Vui buồn trút gởi nơi gà vịt

Ít phút thơi lòng củng hả hê

 

                        Hanh Lien,

 


 

Kiếp Ngồi Lê
 
Sớm bỏ nhà đi tối lại về
Mỗi ngày đều vậy kiếp ngồi lê
Đánh cờ, xươi nước quanh hàng quán
Tán gẫu, lai rai khắp các lề
Chuyện cửa, chuyện nhà thôi cứ kệ
Thời thế, Thói đời cũng nặng nề
Chưa lãnh tiền hưu, thân biếng nhác
Nên chẳng bữa nào được hả hê
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 29.09.2010 08:48:40
0
Cám ơn LL ghé thăm,xin tặng bạn chút quà quê nhé,HL









 
CẢM ƠN
 
Lều cỏ nghèo hèn chẳng ngại qua
Mời ai nhận lấy chút quà nhà
Xoài vườn tốt quả thơm ngan ngát
Chuối ruộng tươi cây ngọt đậm đà
Rượu nhạt tri ân ly nghĩa thẳm
Trà nồng cảm kích chén tình xa
Đời như cánh hạc ngoài sương gió
Một chút vui thôi cũng gọi là !
 
                            Hạnh Liên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 08:53:39 bởi hanh lien >
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 29.09.2010 13:01:11
0
CẢM ƠN
 
Lều cỏ nghèo hèn chẳng ngại qua
Mời ai nhận lấy chút quà nhà
Xoài vườn tốt quả thơm ngan ngát
Chuối ruộng tươi cây ngọt đậm đà
Rượu nhạt tri ân ly nghĩa thẳm
Trà nồng cảm kích chén tình xa
Đời như cánh hạc ngoài sương gió
Một chút vui thôi cũng gọi là !
 
                     Hạnh Liên
 
 
XIN LỖI
 
Lều cỏ lâu rùi chẳng ghé qua
Vì chưng lắm việc ở nơi nhà
Ham bay với phú không còn trớn
Muốn chạy theo thơ chửa có đà 
Bến mộng trăng vờn hoài nín lặng
Lời tình gió cuộn mãi bay xa
Tri âm chẳng ở lời hoa mỹ 
Một tiếng cuời thôi cũng rõ là ...
 
                      Nguyệt Ánh
 
Chào HL,được HL ghé thăm lâu rùi mà Á chưa sang đáp lễ,mong thứ lỗi,chúc HL luôn vui,khỏe,trẻ nha,NÁ
 
 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 29.09.2010 14:01:04
0

CẢM ƠN
 
Lều cỏ nghèo hèn chẳng ngại qua
Mời ai nhận lấy chút quà nhà
Xoài vườn tốt quả thơm ngan ngát
Chuối ruộng tươi cây ngọt đậm đà
Rượu nhạt tri ân ly nghĩa thẳm
Trà nồng cảm kích chén tình xa
Đời như cánh hạc ngoài sương gió
Một chút vui thôi cũng gọi là !
 
                     Hạnh Liên
 
 
XIN LỖI
 
Lều cỏ lâu rùi chẳng ghé qua
Vì chưng lắm việc ở nơi nhà
Ham bay với phú không còn trớn
Muốn chạy theo thơ chửa có đà 
Bến mộng trăng vờn hoài nín lặng
Lời tình gió cuộn mãi bay xa
Tri âm chẳng ở lời hoa mỹ 
Một tiếng cuời thôi cũng rõ là ...
 
                      Nguyệt Ánh
 
Chào HL,được HL ghé thăm lâu rùi mà Á chưa sang đáp lễ,mong thứ lỗi,chúc HL luôn vui,khỏe,trẻ nha,NÁ
 
 

SƯỚNG

Nghĩ lại ai người được giống qua
Chơi nguyên trang trại ở ngay nhà
Bên đông mới bỏ bầy tê giác
Phía bắc vừa mua đám lạc đà
Hổ, báo che mình nằm kín kín
Cừu, dê mất vía chạy xa xa
Từng chiều cưỡi ngựa đi thăm thú
Sống giữa thiên nhiên sướng sướng là...

Tú lòng...thòng

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 05.10.2010 08:40:53
0
Chào NÁ và HP.mấy hôm nay HL đang bận dôn dẹp lều cỏ vì mưa dột nên chậm đón tiếp mong thứ lỗi,chúc 2 bạn nhiều cảm hứng để sáng tác đều,chúc vui,HL
 
AN VUI
 
Rũ bỏ âu lo xóa muộn phiềnXa vòng khổ lụy mãi triền miênTâm an chuông mõ nương bờ giácTrí lạc rau dưa tựa cửa thiềnNgõ hạnh êm nâng đời thế tụcĐường mây nhẹ lướt gót chân tiên Lều trăng nệm cỏ cùng nghiên bút                      Suy gẫm điều hay bậc thánh hiền                             Hạnh Liên
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 05.10.2010 12:42:29
0
Chào NÁ và HP.mấy hôm nay HL đang bận dôn dẹp lều cỏ vì mưa dột nên chậm đón tiếp mong thứ lỗi,chúc 2 bạn nhiều cảm hứng để sáng tác đều,chúc vui,HL
 
AN VUI
 
Rũ bỏ âu lo xóa muộn phiền
Xa vòng khổ lụy mãi triền miên
Tâm an chuông mõ nương bờ giác
Trí lạc rau dưa tựa cửa thiền
Ngõ hạnh êm nâng đời thế tục
Đường mây nhẹ lướt gót chân tiên 
Lều trăng nệm cỏ cùng nghiên bút                     
Suy gẫm điều hay bậc thánh hiền 
 
                           Hạnh Liên
 
THIỆT PHIỀN Vui biết bao nhiêu gặp bạn hiềnĐâu ngờ lại tới được non tiênVùi câu luyến ái xa đường tụcGặp chữ vô ưu chọn bóng thiềnVắng mặt bao ngày ngờ đến MĩKhông thơ mấy bữa tưởng qua MiênAi dè lại tính bề lui ẩnCách trở sao thăm thiệt tới phiền                             Nguyệt Ánh

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 05.11.2010 18:51:41
0
BUỒN

Trí óc khi không...cúp điện vèo
Vậy là mạch hứng cũng "đai" theo
Vì ham, kiếm chữ nhì nhằng viết
Bởi nhớ, tìm vần gượng gạo gieo
Lướt mạng người xưa xa tít tít
Đăng "đàn" bạn cũ vắng heo heo
Than ôi, đã hết thời oanh liệt
Chữ cứng, thơ chai cũng...tại nghèo

Tú lòng...thòng


TÌM

Nhớ phố đu xe một cái vèo
Mặc tình bu nó hét om theo
Đồng trên đợi xời mì ,môn lượm
Ruộng dưới chờ cày lúa,đậu gieo
Lánh khổ thây bà bầy cuốc xẻng
Tìm dzui kệ tía bọn gà heo
Thị thành cứ dziệc chơi vài bữa
Lỡ gặp cơ may vứt được nghèo

                   Hanh Lien


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 18:56:20 bởi hanh lien >
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 07.11.2010 06:32:46
0



Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                         Đoạn Trường




TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua

Thanh Huy 



EM ĐI LÊ CHÙA 
  
  Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang




Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham



 Thôi buồn

Chả biết rằng ai trước cổng chùa
Thau nồi chát chúa cứ hoài khua
Nhè nơi thanh tịnh mà đi phá
Lựa chỗ trang nghiêm để bỡn đùa
Cửa phật o mèo mong dính ngãi
Thiền môn ghẹo gái muốn vô bùa
Chuyện tình hai đứa thầy khuyên bảo
Thí chủ thôi buồn dẫu có thua


Vancali 11.5.10

 
 
THĂM EM TRONG CHÙA
 
Tôi đến thăm em trước cửa chùa
Đâu là yêu quái đuổi rồi khua
Rầm nơi thiền vắng phun thần chú
Vang giữa trời xanh tấu chuyện đùa
Cuối chẳng người đi đành ếm ngãi
Sau không ai phục phải quơ bùa
Quậy rồi bỏ, phá ầm thiên tự
Lửng thửng ra về chẳng chịu thua
 
Thanh Huy


"Chít" Chú Tiểu

Mỹ nữ thời nay ghé lại chùa
Ghẹo nhầm chú tiểu rớt đèn khua
Thầy ra quở phạt cong giò chạy
Khách ngắm cười say ngẫm chuyện đùa
Dẫu biết tình hư còng mối nợ
Nghĩ rằng duyên lỡ kiếm thêm bùa
Rồi lên thả nhện tơ ràng buộc
Một đám con bồng... ai nói thua


                                                    Đoạn Trường



RỦ

Khóac áo ni cô náu cửa chùa
Nhang đèn sớm tối mõ chuông khua
Quy y chặt dạ xin tình thật
Xuống tóc thành tâm chớ có đùa
Niệm Phật ăn chay nào sợ ngải
Xem kinh học pháp khỏi lo bùa
Ai buồn cứ việc đi cùng tớ
Mặc kệ dòng đời được với thua

Liên Hương


Hi, chúc các huynh xóm đường cuối tuần vui vẻ, LH rủ chị em nhưng anh em nào buồn thì cũng đi luôn ha , thầy LH bảo : " cửa chùa luôn rộng mở " mà
 
 
Ở CHÙA
 
Dòng đời đâu quản được và thua
Không sợ người chê chẳng sợ bùa
Cứ thiết cứ thân kêu bạn nhậu
Vẫn mơ vẫn mộng kiếm em đùa
Vui ra đường ngắm trăng sao tỏ
Buồn rủ bạn tìm chuông mõ khua
Kinh kệ qua ngày quên khó nhọc
Nhà tan vợ bỏ náu nương chùa
 
Thanh Huy


 Đi lễ chùa

Theo mẹ em đi lễ hội chùa
Vang lời tụng niệm mõ hòa khua
Ngồi bên gã nọ khều tay giỡn
Đứng cạnh anh kia nháy mắt đùa
Rún động buồng tim như phải gió
Say sưa kinh kệ tựa mê bùa
Đêm về trằn trọc không yên giấc
Thấy ghét trai làng dễ chịu thua


Vancali 11.6.10


Chúc quí  tỷ C Phạm thứ bảy vui khỏe hì hì ....

C Pham vui khoẻ lắm, VanCali cũng vui nha!! Hôm nay rảnh lên PLT thăm VanCali nha!!

Chít Công Tử
 
Công tử lân la trước cổng chùa
Thấy ni cô đẹp mép môi khua
Coi thường nhà Phật buông câu ghẹo
Chẳng nể thiền môn thả tiếng đùa
Múa lưỡi lưỡi co như phải thuốc
Vung tay tay giật tựa nhầm bùa
Nhình quanh kiếm chẳng ra đồ giải
Sư phụ lắc đầu tay pó…thua!
 
C Pham


 Mèn uiiii, bùa gì muh ghê dzị, lèm mê cả ma...ranh, ma... wai, ma...tình, ma nhát ma nữa.  C-gì-Phạm ui, bùa nì có chít chú tiểu không?  Đoạn Trường hiền lém, bị hiếp hoài nè.  Nhớ chít chút hén...

ĐT ui, chú tiểu thì không ai bị gì cả, chỉ thấy công tử nhà ai đang xùi bọt mép thôi!! Nếu ĐT có quen biết với công tử thì nhắn rằng C-này-Pham có bùa giải!! Cần thì C tặng cho một liều!!!  


Quyết Chí
 
Xuất gia thoát tục trú trong chuà
Vẫn bị âm binh đến phá khua
Trống gõ ầm vang như khóc rống
Chuông rung inh ỏi giống chơi đuà
Bần ni quyết chí chăm tu học
Thí chủ đừng mong chuyện ếm buà
Chẳng phải Thị Mầu trong điển tích
Vu oan chú tiểu phải đành thua
 
Sương Anh
 


VIẾNG CHÙA
 
Áo xống tinh tươm đến lễ chùa
Nhang thì chẳng đốt mõ không khua
Nhìn xôi bự bự thò tay bốc
Thấy gái thon thon mở miệng đùa
Chai mặt bao nường mê giống kẹo
Đẹp trai lắm ả mết như bùa
Phan An Tống Ngọc về dương thế
Cũng phải khom mình quỵ gối thua
 
                       Hanh Lien
 


Quyết Tâm

Chọn ngày công tử quyết lên chùa
Đến gặp mỹ miều dặm lá khua
Xào xạc hương tình khơi biển nhớ
Dạt dào linh ý gợi trăng đùa
Lắng nghe tiếng kệ quyên thương bạn
Cầu tránh dư ngôn áo mạng bùa
Tâm nguyện cõi lòng khao khát đợi
Bần ni độ lượng... Để chàng thua?

                                                  Đoạn Trường


Chào cả nhà,thấy các bạn đi chùa dzui wá HL xin cũng bắt chước đi theo,chúc mọi ngừ một ngù CN thật nhìu niềm vui và hạnh phúc,HL

Chào Hanh Lien! Tụi nầy dzỡn dzữ lém, nếu không chê thì cứ tự nhiên, chuẩn bị bị ghẹo te tua lun.  Mí cô nương trong nì hổng hiền đâu hihihihi.  Chúc HL Chúa nhật luôn vui. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 07.11.2010 06:33:38
0
TƯỞNG NGON
 
Nhặt được con  đã chết queoChó chê chó vội đẩy sang mèoMèo lườm xách liệng qua hang cáoCáo ngúyt tuồn quăng lại hố beoThúi hoắc ngay kền chu mỏ bướcHôi rình đến quạ lắc đầu theo  Nai khờ thấy đẹp thò tay lấyMới mở kính hồn ném bụi cheo                     Hanh Lien
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 09.11.2010 08:07:41
0
NHỚ MONG
 
Một thuở hồn nhiên lạc chốn nào
Để sẩu chìm ngập khúc ly tao
Đêm mơ tưởng bóng tìm vầng nguyệt
Ngày dõi trông hình kiếm ánh sao
Rượu nhạt vơi bầu chưa khuyết nhớ
Trà nồng cạn ấm vẫn tròn đau
Người đi để lại con tim nát
Ngắm cánh chim bay lệ ngẹn ngào
 
Lien Hanh
09/11/2010
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 22.11.2010 05:32:10
0
HƯƠNG THU
 
Từ dạo không anh nắng úa vàng
Sáo buồn sáo vội bước sang ngang
Mùa thu thả gót cùng trăng lạnh
Để nỗi thương sầu trọn kiếp mang
 
Gởi giấc mơ hồng theo kỷ niệm 
Ta về tìm lại thuở hồng hoang
Chiều thu lặng lẽ qua song cửa
Thoảng chút hương thu quyện gió ngàn
 
   Hanh Lien


 
 
 


         



BUỒN TÀN THU


 
 
 
Mây đi từ độ trăng về ,

Em đi bỏ lại lời thề gió bay.
Thu về có gả ngồi say ,
Dốc nghiêng bầu rượu thơ bay dạt dào...

…Đầu thành tiếng vac lao xao ,
Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu .
Chiều hoang ướt lũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ  trăng thu uá vàng.
 


Ừ thôi em , cũng quan san ,
Non xanh, nước biếc  mây ngàn  từ  đây.
Gặp nhau còn ở hội nầy ,
Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi .
 


Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca ,
Lệ nào chảy giữa  giang hà xanh xao.
 


Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ , thu chào aó bông.
Bây giờ  trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn… áo hồng , aó hoa…




Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ...
Ta về gác vắng làm thơ.
Buồn len lén  đọng mấy tờ thư xanh.
 


Hoa nào ươm nụ đầu cành ,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về chếch bóng tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.
 


Từ em cuối phố mây trờì ,
Ta qua biển bắc em dời biển đông,
Chim quyên ăn trái nhản lồng,
Trăm năm gở mối tơ  lòng hỏi ai.
 
 
Tình cờ như gió gặp mây,
Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.
Lá vàng rơi rụng lao xao,
Trăm con mộng đó  mộng nào cho em.
 


Hoa nào đẹp  tựa hoa tim,
Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…rồi cũng lược gương hững hờ.

 


Ta về ngỏ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ  bóng hình là đây…
 


Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.
Bây giờ trời đã sang đông ,
Em còn thơ thẩn  tơ hồng đem hong .
 


Ngày nao em chửa theo chồng.
Thơ anh  em đọc, chỉ hồng em đan .
Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ  còn đang tơ vò.
 


Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền  trăng  lặng lẻ  bến bờ vô minh,
Từ em sáng kệ chiều kinh,
Hồi chuông thức tĩnh hồn anh lặng tờ.
 


Sông trăng từ độ đề thơ,
Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.
Tình trăng dù có thiết tha,
Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ.

 


Mốt mai dẫu có bao giờ,
Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.
Yêu nhau thương nhớ vô cùng,
Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.
 


Đường về gỏ nhịp hàm ca,
Quan san mấy dặm , quan hà là đây.
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.
 


Sao em tay ngọc   tần ngần,
Sao em mắt lệ thâm quầng dáng hoa .
Sao em nghìn dặm thiết tha ,
Mà trong lòng đó xót xa bao điều... [còn tiếp]



Dương Lam

 
 


hanh lien
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2010
  • Nơi: khung trời mơ mộng
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 29.11.2010 07:10:58
0
CHào bạn duong lam,rất vui được bạn ghé thăm và tặng thơ,chúc bạn luôn vui và hồn thơ mãi dạt dào,hôm qua dạo vườn chim cá cảnh,có bài thơ vui thả vào đây mời bạn và mọi người đọc chơi nhé,chúc vui,mến,HL
 
 




VỊNH CON VẸT

Học gì nói nấy rõ tài ghê
Rực rỡ xanh vàng thấy thích mê
Dăm chữ trôi làu đà được tiếng (học vẹt)
Vài câu bập bẹ đã nên nghề
Hê ha suốt buổi mồm không mệt
Nhảy nhót luôn ngày cẳng chẳng ê
Mến chuộng người mua về giữ cửa
Líu lo chào hỏi lúc đi về

29/11/2010-HL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 07:17:07 bởi hanh lien >
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 01.12.2010 01:11:27
0
TIỄN THU

                        

 
 
                Ta tiễn em mùa thu,
                      Trời đất cũng thâm  u ,
                      Như lòng em  u- uẩn…
                      Như tình ta hoang- vu …..
                                               DL
 
      
 
         …Thu về chớp biển mưa nguồn,
           Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…
     
 
 
…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,

Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu .

Chiều hoang ướt lũng sương mù ,

Đêm qua phố chợ  trăng thu uá vàng.

 
 
 
Ừ thôi em , cũng quan san ,

Non xanh, nước biếc  mây ngàn  từ  đây.

Gặp nhau còn ở hội nầy ,

Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi .

 
 
Sông nào nước chảy mây trôi,

Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.

Trăng nào hát khúc cầm ca ,

Rượu nào say giữa giang hà xanh xao.

 
 
Em xưa má thắm môi đào,

Hạ khoe áo đỏ , thu chào aó bông.

Bây giờ  trời sắp sang đông,

Em còn thơ thẩn áo hồng… aó hoa…

 
 
Mây xưa về dỗ nắng tà,

Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.

Ta về gác vắng làm thơ.

Buồn len lén  đọng mấy tờ thư  xanh.

 
 
 
Hoa nào ươm nụ đầu cành ,

Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.

Thu về  bóng xế tà dương,

Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.

 
 
 
Từ em cuối phố mây trờì ,

Ta qua biển bắc em dời biển đông…

Chim quyên ăn trái nhản lồng,

Ta về gở mối tơ  lòng hỏi ai ?...

 
 
 
Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

Lá vàng rơi , lá lao xao,

Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..

 
 
 
Hoa nào đẹp  tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

Ừ trăm năm , cũng vô thường,

Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ.

 
 
 
Ta về ngỏ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.

Dẫu mai đời có vô tình ,

Lật trang thơ cũ  bóng hình là đây…

 
 
 
Nhớ xưa em dáng hao gầy,

Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.

Bây giờ trời sắp sang đông ,

Em còn thơ thẩn  tơ hồng… đem hong .

 
 
 
Ngày nao em chửa theo chồng.

Thơ anh  em đọc, chỉ hồng em đan .

Bây giờ em đã sang ngang,

Câu thơ mối chỉ  còn đang tơ vò.

 
 
 
Thu đi từ độ bao giờ,

Thuyền  trăng  lặng lẻ  bến bờ vô minh.

 Anh về phố núi chênh vênh,
 Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…
 
 
Sông trăng từ độ đề thơ,

Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.

Tình trăng em có thiết tha,

Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ ?

 
 
 
Mốt mai dẫu có bao giờ,

Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.

Yêu nhau thương nhớ vô cùng,

Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.

 
 
 
Đường về vỗ nhịp hàm ca,

Quan san mấy dặm , quan hà là đây.

Ngập ngừng tay lại cầm tay,

Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.

 
 
 
Sao em tay ngọc tần ngần ,

Sao em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa .

Sao em buồn chẳng nói ra,

Mà trong lòng đó  xót xa bao điều …

 
 
 
Ta về gác vắng đìu hiu ,

Rừng thu vàng vỏ nắng  chiều phôi pha.

 Sương khuya phủ kín la đà ,
Sân trăng chờ đợi người hoa hững hờ.

 
 
 
Cũng đành một kiếp người thơ,

Sông Ngân ngồi đợi bên bờ tương tư.

Tóc râu phủ kín bơ phờ,

Qua sông buổi ấy…con đò ai đưa ?

 
 
 
Nhớ xưa con sáo ơ hờ  ,

Rừng chưa thay lá em chưa lấy chồng.

Bây giờ sáo đã sang sông,

Rừng thu vàng đỏ  lá phong rụng đầy.

 
 
 
Ta về nhặt nắng hiên tây,

Gửi hương cho gió gửi mây cho ngàn.

Gửi thơ cho khắp nhân gian,

Ngàn năm-  tằm vẫn kiếp tằm- nhả tơ.

 
 
…………………………………

…………………………………

…Ai đem tơ dệt thành thơ,

Ai đưa con sáo bên bờ sang sông…

 
 
Thương em từ thuở chưa chồng,

Thơ anh em đọc, tơ lòng em  xe.

Bây giờ đi sớm về  khuya,

Thơ anh còn  đó… ai chia nỗi sầu .

 
 
 
Đầu hôm tiếng vạc lao xao,

Con ra biển bắc con vào biển  nam.

Tình anh như ánh trăng vàng,

Chênh vênh đứng đợi… người sang gọi đò.

 
 
 
Trăng đi từ độ bao giờ,

Thuyền anh còn đứng bên bờ khói mây.

Đêm về chuốc chén rượu say,

Sương khuya còn đợi dấu hài em  qua.

 
 
 
Rừng thu lá rụng la đà,

Em xưa hờ hửng tình ra phụ phàng.

Thương em từ độ mười lăm,

Đến năm hăm…mốt… em đành vu qui.

 
 
 
Con oanh bờ liểu xầm xì,

Vườn xưa còn đó ong đi sao đành.

Hoa phong nhụy bướm đa tình,

Em vui duyên mới bỏ  mình anh đây .

 
 
 
Rượu nào không uống mà say ,

Tình sao chưa thắm mà cay đắng rồi.

Em về còn đọng trong tôi,

Mùi hương giọng nói nét cười… chiêm bao.

 
 
 
Đầu cành lá rụng rì rào,,

Trên không tiếng vạc xạc xào kêu sương.

Thu về chớp biển mưa nguồn,

Thu đi trăm nhớ nghìn thương lại về…

 
 
 
Lá vàng rơi rụng lê thê,

Lá bay cuốn cả… lời thề em bay …

…Đêm về có gả ngồi say …

Dốc nghiêng bầu rượu thơ bay dạt dào…

 
 
 
……………………………………..

……………………………………..

…Trời  khuya mưa gió lao xao ,

Bên sông tiếng nhạn gọi chào TIỄN THU.


Dương Lam



Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: HOA CỎ - HẠNH LIÊN - 14.12.2010 10:53:27
0

 
Thân chúc bạn một mùa Giáng Sinh bất diệt
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục