Vui Chơi

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 00:51:05
0
 

Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 00:57:13 bởi Chu Ha >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 03:59:02
0
Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 



Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót,mãi buồn vương

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 04:13:15 bởi Hữu Hạnh >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 06:14:20
0
 

Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót ,mãi buồn vương

Hữu Hạnh

Mảnh Đời 5
 
Buồn vương nặng gánh cột lòng thòng
Chai lọ mươi chùm gánh nhẹ tong
Cháu chắt cả bầy như chẳng có
Rể dâu một lũ có như không
Xưa nhà nghe kể dư ăn để
Trước cũng chồng con áo lụa hồng
Cắc cớ trời già hay thử lửa
Lão nông được của đổi chơi ngông
 
Chu Hà
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 06:19:35 bởi Chu Ha >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 20:36:31
0



 

Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót ,mãi buồn vương

Hữu Hạnh

Mảnh Đời 5
 
Buồn vương nặng gánh cột lòng thòng
Chai lọ mươi chùm gánh nhẹ tong
Cháu chắt cả bầy như chẳng có
Rể dâu một lũ có như không
Xưa nhà nghe kể dư ăn để
Trước cũng chồng con áo lụa hồng
Cắc cớ trời già hay thử lửa
Lão nông được của đổi chơi ngông
 
Chu Hà
 



Mảnh Đời 6
Chơi ngông xóa dấu thuở chăn trâu
Phá cách làm ăn mới phát giầu
Lớn, nghé ruộng đồng, băm mấy mẫu
Ngắn, dài* nhà nghỉ, cỡ mươi khâu
Dân đen bị đạp ra hàng dậu
Ngổ ngáo theo hùa lận cán mâu**
Hãnh diện ăn chơi cho khoái khẩu
Đại gia một lũ nghĩ thêm rầu

Hữu Hạnh


*Chân ngắn, chân dài
**xà mâu

=============================================
Bõ cho vui, bỏ chữ vui
Niêm ná làm chi đạo ngủ vùi
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 21:38:51
0
 
 
Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót ,mãi buồn vương

Hữu Hạnh

Mảnh Đời 5
 
Buồn vương nặng gánh cột lòng thòng
Chai lọ mươi chùm gánh nhẹ tong
Cháu chắt cả bầy như chẳng có
Rể dâu một lũ có như không
Xưa nhà nghe kể dư ăn để
Trước cũng chồng con áo lụa hồng
Cắc cớ trời già hay thử lửa
Lão nông được của đổi chơi ngông
 
Chu Hà
 



 
Mảnh Đời 6
Chơi ngông xóa dấu thuở chăn trâu
Phá cách làm ăn mới phát giầu
Lớn, nghé ruộng đồng, băm mấy mẫu
Ngắn, dài* nhà nghỉ, cỡ mươi khâu
Dân đen bị đạp ra hàng dậu
Ngổ ngáo theo hùa lận cán mâu**
Hãnh diện ăn chơi cho khoái khẩu
Đại gia một lũ nghĩ thêm rầu

Hữu Hạnh


*Chân ngắn, chân dài
**xà mâu
 
Mảnh Đời 7
 
Rầu con, rầu cháu, lại rầu chồng
Xách gói lên chùa, tu chẳng xong
Sự sản mây trôi bay viễn xứ
Của tiền nước chảy đổ ra sông
Thằng Hai theo gái con nheo nhóc
Cậu Út xì ke vợ khổ lòng
Thương cháu, thương dâu đành quảy gánh
Thân cò lặn lội đậu cành cong...
 
Chu Hà
 

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 23.06.2010 22:46:31
0
Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót ,mãi buồn vương

Hữu Hạnh
*Điệp tự và Lưỡng Đầu Xà

Mảnh Đời 5
 
Buồn vương nặng gánh cột lòng thòng
Chai lọ mươi chùm gánh nhẹ tong
Cháu chắt cả bầy như chẳng có
Rể dâu một lũ có như không
Xưa nhà nghe kể dư ăn để
Trước cũng chồng con áo lụa hồng
Cắc cớ trời già hay thử lửa
Lão nông được của đổi chơi ngông
 
Chu Hà
 




Mảnh Đời 6
Chơi ngông xóa dấu thuở chăn trâu
Phá cách làm ăn mới phát giầu
Lớn, nghé ruộng đồng, băm mấy mẫu
Ngắn, dài* nhà nghỉ, cỡ mươi khâu
Dân đen bị đạp ra hàng dậu
Ngổ ngáo theo hùa lận cán mâu**
Hãnh diện ăn chơi cho khoái khẩu
Đại gia một lũ nghĩ thêm rầu

Hữu Hạnh



*Chân ngắn, chân dài
**xà mâu
.....Nhất Vận
 
Mảnh Đời 7
 
Rầu con, rầu cháu, lại rầu chồng
Xách gói lên chùa, tu chẳng xong
Sự sản mây trôi bay viễn xứ
Của tiền nước chảy đổ ra sông
Thằng Hai theo gái con nheo nhóc
Cậu Út xì ke vợ khổ lòng
Thương cháu, thương dâu đành quảy gánh
Thân cò lặn lội đậu cành cong...
[align=cen
ter] 
Chu Hà
 


Mảnh đời 8

Cong cóng chính chuyên cũng xót lòng
Giữ gìn lễ nghĩa nghĩ không xong
Công ơn phụ mẫu mong tròn trả
Hiếu trọng nữ nhi nương tấm chồng
Chấp nhận xứ xa xoay phận mới
Âm thầm đời đọa chịu long đong
Đu đưa nặng trĩu sầu lưng mẹ
Quang gánh chất chồng mãi ước mong

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 22:59:58 bởi Hữu Hạnh >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Vui Chơi - 24.06.2010 00:23:00
0
 
Mảnh Đời 1
 
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 2
 
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Ngày ngày mòn mỏi hết đời xuân
Còng lưng quang gánh thương đồ cũ
Xót dạ lời rao khản giọng ngân
Bương chải với đời nhờ mảnh vỡ
Vun xây được sống chẳng đường gần
Nắng mưa nghèo khổ cho tròn kiếp
Hãy mở lòng thương bớt hận
sân

Hữu Hạnh
 
Mảnh Đời 3
 
Sân đời quanh quẩn thấm mòn chân
Và gánh trên vai cứ nặng dần
Gửi đất xương tàn đêm gối đất
Tầm thân áo mỏng mãi xa thân
Cung thương một quảy rao lanh lảnh
Điệu oán đôi quang kẽo kẹt vần
Nhà đã lên đèn, ngày vội tắt
Đường xa còn vọng tiếng vang... ngân...
 
Chu Hà
 
Mảnh Đời 4

Ngân kim tối dạ,mất cương thường
Đổi trắng thay đen thật khó lường
Trọng nghĩa.nên sầu vì mất ngĩa
Nhớ thương,phải hận bỡi còn thương
Hết lo nghèo túng,thêm ho lết
Nhường chịu phận hèn,bị nhiễu chương
Bão nổi ba chìm,thân bão nổi
Buồn vương cay xót ,mãi buồn vương

Hữu Hạnh

>>>>>Điệp Vận và Lưỡng Đầu Xà

Mảnh Đời 5
 
Buồn vương nặng gánh cột lòng thòng
Chai lọ mươi chùm gánh nhẹ tong
Cháu chắt cả bầy như chẳng có
Rể dâu một lũ có như không
Xưa nhà nghe kể dư ăn để
Trước cũng chồng con áo lụa hồng
Cắc cớ trời già hay thử lửa
Lão nông được của đổi chơi ngông
 
Chu Hà
 






 
Mảnh Đời 6
Chơi ngông xóa dấu thuở chăn trâu
Phá cách làm ăn mới phát giầu
Lớn, nghé ruộng đồng, băm mấy mẫu
Ngắn, dài* nhà nghỉ, cỡ mươi khâu
Dân đen bị đạp ra hàng dậu
Ngổ ngáo theo hùa lận cán mâu**
Hãnh diện ăn chơi cho khoái khẩu
Đại gia một lũ nghĩ thêm rầu

Hữu Hạnh


*Chân ngắn, chân dài
**xà mâu

>>>Nhất Vận
 
Mảnh Đời 7
 
Rầu con, rầu cháu, lại rầu chồng
Xách gói lên chùa, tu chẳng xong
Sự sản mây trôi bay viễn xứ
Của tiền nước chảy đổ ra sông
Thằng Hai theo gái con nheo nhóc
Cậu Út xì ke vợ khổ lòng
Thương cháu, thương dâu đành quảy gánh
Thân cò lặn lội đậu cành cong...
 
Chu Hà
 



 

Mảnh đời 8

Cong cóng chính chuyên cũng xót lòng
Giữ gìn lễ nghĩa nghĩ không xong
Công ơn phụ mẫu mong tròn trả
Hiếu trọng nữ nhi nương tấm chồng
Chấp nhận xứ xa xoay phận mới
Âm thầm đời đọa chịu long đong
Đu đưa nặng trĩu sầu lưng mẹ
Quang gánh chất chồng mãi ước mong

Hữu Hạnh
 
Mảnh đời 9
 
Ước mong đùm bọc khổ thân già
Vinh nhục ai người thấu được a
Áo rách tình thâm xem nghĩa nặng
Nón cời đức trọng tích nhân đa
Tục thanh một gánh chai va cốc
Trong đục hai đầu cốc cụng ca
Bữa cháo, bữa rau thèm bữa sắn
Phố phường lần bước tháng ngày qua
 
Chu Hà

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Vui Chơi - 24.06.2010 02:21:25
0
 
 
 
Cam Đai Bay
 
Có vịnh nào hơn thử nói nghe 
Từ Nam tới Bắc lớn chưa nè
Hạ Long đồ bỏ hang rồng đựng
Bắc Bộ vứt đi chỗ núi che
Hỏi nhỏ... các ngài từng hó hé?
Khảo thầm... quý mợ đã tò te?
Ai về ai ghé Cam Đai vậy?
Có vịnh nào hơn thử nói nghe? 
 
Chu Hà

 

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 24.06.2010 04:22:09
0



 
 
 
Cam Đai Bay
 
Có vịnh nào hơn thử nói nghe 
Từ Nam tới Bắc lớn chưa nè
Hạ Long đồ bỏ hang rồng đựng
Bắc Bộ vứt đi chỗ núi che
Hỏi nhỏ... các ngài từng hó hé?
Khảo thầm... quý mợ đã tò te?
Ai về ai ghé Cam Đai vậy?
Có vịnh nào hơn thử nói nghe? 
 
Chu Hà

 




Vinh Đoc Lon

Không dấu dễ dàng cãi lắm nghe
Đoc lầm có lúc cũng vui nè
“Cam Đai” cái vịnh nằm che hẻ
“Cấm Đái” thằng bùi chả được che
“Cắm Đại” ai ơi vui sướng nhé
“Câm Đài” người hỡi chớ ti te
Nghe tin: “gio lon bay con cat”
Không dấu dễ dàng cãi lắm nghe

Hữu Hạnh


so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Vui Chơi - 26.06.2010 16:45:25
0
Anh Hũu Hạnh ơi …..hởi
 
 
Ngày xưa cái tuồi mười lăm
Bây giờ em phải nhân năm rồi nè
mười lăm cái tuổi đem khoe
bảy lăm cái tuổi em che kín liền
ra đường em vẫn còn duyên
hai bên má đính bằng tiền đô la
em kêu một tiếng khối cha
chạy vô mà vác chổi chà cho em
nói vậy để cho anh thèm
chứ đâu có phải mòm mèm trầu vôi
mà là son đỏ đôi môi
núng na núng nính hai nồi chẳng hơn
chân tay mười móng đều sơn
dáng đi nhún nhảy theo đờn như ai
anh ơi mua vé máy bay
 về đây mà định cái ngày cưới em
 
cosiaus
 
 

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 26.06.2010 20:50:21
0


Anh Hũu Hạnh ơi …..hởi


Ngày xưa cái tuồi mười lăm
Bây giờ em phải nhân năm rồi nè
mười lăm cái tuổi đem khoe
bảy lăm cái tuổi em che kín liền
ra đường em vẫn còn duyên
hai bên má đính bằng tiền đô la
em kêu một tiếng khối cha
chạy vô mà vác chổi chà cho em
nói vậy để cho anh thèm
chứ đâu có phải mòm mèm trầu vôi
mà là son đỏ đôi môi
núng na núng nính hai nồi chẳng hơn
chân tay mười móng đều sơn
dáng đi nhún nhảy theo đờn như ai
anh ơi mua vé máy bay
về đây mà định cái ngày cưới em

cosiaus



Mười lăm em chẳng ghé thăm
Bi chừ nhân bảy nhân năm mới loè
Lại còn ra đứng hàng me
Khoe hàng bắt chước tiếng ve gọi tinh
Này em đẹp này em xinh
San trường, khóm liễu lình xình chờ ai
Thôi thì cứ hẹn nay mai
Anh về mình lại lai rai đỡ sầu
Anh ra thăm lại giàn bầu
Bờ đê bến cũ nông sâu thế nào
Thử xem duyên dáng làm sao
Nói ra một tiếng lại đào đô la
Qua đây nói thật em nha
Của nhà mất hết làm quà chi đây
Hởi em má đỏ hây hây
Cứ chờ anh nhé! cái ngày cưới em*

HH

*chữ của SN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 20:54:37 bởi Hữu Hạnh >

so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 08:17:01
0
Bài thơ dang dở
 
Tôi sẽ viết xong chấm hết câu
Bài thơ chỉ có mấy hàng đầu
Có ngày có tháng  ghi cho nhớ
Không nắng không mưa đổ để sầu
Trật vận  nên còn dang dở đó
Lở từ bởi vậy bỏ quên đâu
Bây giờ kiếm được từ  trong máu
Cũng thiệt hên ghê chẩu có nhừa  ( chửa có nhầu)
 
 
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 08:47:26 bởi so nang >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 08:39:45
0
Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo


Vancali 6.26.10

Thân chúc huynh Hữu Hạnh thứ bảy vui xem đá bóng ...hì hì ...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 14:03:29
0
Lung tung
 
Cứ tưởng là ta sẽ bước chung
dù trong thực tế , chổ mông lung
không dè mơ mông đều vở vụn
có lẻ  đường đi chẳng hướng cùng
 
hehe
 
thế là ta lại chạy lung tung
nhà ai cũng cứ nhảy vô mùng
 gặp phải ông chồng đeo cây súng
đời ta  xúi quẩy kể như bung
 
 
cosiaus


 buon quá chủ nhật mà lại viet bay bạ



Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 14:11:17
0

Trích đoạn: vancali96

Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo


Vancali 6.26.10

Thân chúc huynh Hữu Hạnh thứ bảy vui xem đá bóng ...hì hì ...




=============================================

"Cởi hạc chầu trời " co' nghĩa là quy tiên phải không?
Nêu' vậy thì hỏi chi chuyện giàu nghèo , hỏi thử thiên đàng đi hướng nào để tiếp tục ...đi chớ ....

HH hiểu đúng hay sai vậy ????


Thôi khoe chut' cho Van vui nha >>>>

Đời lãng Tử

Gác bút rong đời lãng tử theo
Đông tây nam bắc chẳng than nghèo
Hoàng Dung nể mặt cơm mời đủ
Quach Tĩnh gờm lòng gậy xếp teo
Tây Độc có lần mong học lóm
Trùng Dương đôi lúc cũng đua đèo
Giang hồ hảo hán Hùm như Hổ
Lấy kiếm thay lời ngựa phải leo

khàaaaaaaaaaaaa
HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 14:14:09 bởi Hữu Hạnh >

so nang
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2009
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 14:32:32
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: vancali96

Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo


Vancali 6.26.10

Thân chúc huynh Hữu Hạnh thứ bảy vui xem đá bóng ...hì hì ...




=============================================

"Cởi hạc chầu trời " co' nghĩa là quy tiên phải không?
Nêu' vậy thì hỏi chi chuyện giàu nghèo , hỏi thử thiên đàng đi hướng nào để tiếp tục ...đi chớ ....

HH hiểu đúng hay sai vậy ????


Thôi khoe chut' cho Van vui nha >>>>

Đời lãng Tử

Gác bút rong đời lãng tử theo
Đông tây nam bắc chẳng than nghèo
Hoàng Dung nể mặt cơm mời đủ
Quach Tĩnh gờm lòng gậy xếp teo
Tây Độc có lần mong học lóm
Trùng Dương đôi lúc cũng đua đèo
Giang hồ hảo hán Hùm như Hổ
Lấy kiếm thay lời ngựa phải leo

khàaaaaaaaaaaaa
HH








????
 
hỏi cái gì đây cứ mãi theo
từ ông thiên tử đến dân nghèo
đông tây  chỉa hướng thì hơi xéo
 nam bắc  chấm phương lại muốn teo
giận  dổi tay  chân  như kẽ đẻo
phong lưu thân thể giống ai đèo
không dây không nhợ   mà hay nẹo
tới chết thì thôi mới hết leo
 
cs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 14:34:03 bởi so nang >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 22:29:33
0





????
 
hỏi cái gì đây cứ mãi theo
từ ông thiên tử đến dân nghèo
đông tây  chỉa hướng thì hơi xéo
 nam bắc  chấm phương lại muốn teo
giận  dổi tay  chân  như kẽ đẻo
phong lưu thân thể giống ai đèo
không dây không nhợ   mà hay nẹo
tới chết thì thôi mới hết leo
 
cs
 


XXXXXXX

Bố mẹ sinh ra nó đẵ theo
Thương nhau đành phận dẫu sang nghèo
Bao năm chẳng đổi hay nhè nhẽo
Trọn kiếp nào thay chỉ tẻo teo
Ngó đất lúc buồn gù tại nẻo
Nghinh trời khi giận ngút chân đèo
Chia vui xẻ ngọt thân tròn, méo
Cái kiếp thằng cu muốn được leo

HH

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Vui Chơi - 27.06.2010 22:54:34
0
Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 6.26.10

SỐ NGHÈO

Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
Tại thiên tào định số tôi nghèo
Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
Không lời thương cảm xoa đời khổ
Kẻ khóc người cười mặc sức leo

Thanh Huy


"Cởi hạc chầu trời " co' nghĩa là quy tiên phải không?
Như ông Táo cởi cá chép chầu trời ý mà hì hì ..huynh hỏi lắc léo quá chời ...

Đời lãng Tử

Gác bút rong đời lãng tử theo
Đông tây nam bắc chẳng than nghèo
Hoàng Dung nể mặt cơm mời đủ
Quach Tĩnh gờm lòng gậy xếp teo
Tây Độc có lần mong học lóm
Trùng Dương đôi lúc cũng đua đèo
Giang hồ hảo hán Hùm như Hổ
Lấy kiếm thay lời ngựa phải leo

khàaaaaaaaaaaaa
HH

Nghiệp
 Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
Làm nên phận số chịu luôn nghèo
Mây bay nắng đến mơ càng thắm
Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010
Cho em họa vui nhen quí huynh tỷ,cám ơn TTK ghé thăm cho bài họa rất hay ...[sm=z_clap.gif]

Duyên nghèo


Chân dài mắt phượng chả người theo
Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

Vancali 6.27.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật an khang chè chén hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 10.07.2010 00:18:03
0
Túy Tranh

Mở trận túy quyền nhập cuộc say
Kim Sơn *dẫn bước ngũ hành xoay
Khai tâm Bầu Đá *âm dương khởi
Dẫn khí Na Hang *phong nguyệt lay
Bó Nặm *chạy vòng đời trốn nhủi
Gò Đen *dốc ngươc đạo dời thay
Dẫu cho thằng Đế* bày ba xị
Mai Hạ* về đây nợ trả vay

Hữu Hạnh



*Rượu Kim Sơn - Ninh Bình
*Rượu Bầu Đá Bình Định
* Rượu ngô Na Hang, Tuyên Quang
* Rượu Bó Nặm - Bắc Kạn
*Rượu Gò Đen. Miền Nam
*Rượu Đế Rượu nâu bằng gạo
*Rượu Mai Hạ Mai Châu
**

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 10.07.2010 00:21:50
0
CHIM MỖI

Trong lồng chim hót réo kêu đàn
Hãy đến lầu hồng sống thật sang
Sáng sáng đùa vui tình vẫn nặng
Chiều chiều nhảy nhót chuyện còn vang
Vườn nay thiếu bạn ôi chua đắng
Xóm cũ không người quá phũ phàng
Lảnh loát gọi mời bao quyến luyến
Biết rồi! lưới bủa ....cả đời tan

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 00:23:45 bởi Hữu Hạnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Vui Chơi - 12.07.2010 10:06:05
0

SỬA SẮC ĐẸP ÍCH GÌ DÂU?

Cần gì xí xọn các bà ơi !
Hiền thục đoan trang mới tuyệt vời
Chồng quý phải đâu nhờ " ngực độn "
Con yêu chẳng lẽ tại "cầm đôi "
Môi tim tím ngắt trông kì cục !
Mắt phượng sám xanh thấy khó coi !
Cửa giả mấy ai thèm nựng nịu?
Đừng đi mỹ viện tốn tiền toi

Ma Nữ 05/05/2004

Cho em họa vui theo nhen hì hì ...

Thẩm mỹ

Chân thành góp ý nhé chàng ơi
Thẩm mỹ thêm duyên nét sáng vời
Cầm chẻ cao sang tăng gấp bội
Ngực nâng hấp dẫn sẽ nhân đôi
Eo thon xuống phố bao người ngắm
Mũi thẳng ra đường lắm kẻ coi
Mắt phượng mày ngài ong bướm lượn
Giữ chồng sửa dáng kẻo tình toi

Vancali 7.13.10

Chúc huynh 
Hữu Hạnh ngày vui mạnh hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 10:10:18 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 14.07.2010 23:09:40
0


Trích đoạn: vancali96


SỬA SẮC ĐẸP ÍCH GÌ DÂU?

Cần gì xí xọn các bà ơi !
Hiền thục đoan trang mới tuyệt vời
Chồng quý phải đâu nhờ " ngực độn "
Con yêu chẳng lẽ tại "cầm đôi "
Môi tim tím ngắt trông kì cục !
Mắt phượng sám xanh thấy khó coi !
Cửa giả mấy ai thèm nựng nịu?
Đừng đi mỹ viện tốn tiền toi

Ma Nữ 05/05/2004

Cho em họa vui theo nhen hì hì ...

Thẩm mỹ

Chân thành góp ý nhé chàng ơi
Thẩm mỹ thêm duyên nét sáng vời
Cầm chẻ cao sang tăng gấp bội
Ngực nâng hấp dẫn sẽ nhân đôi
Eo thon xuống phố bao người ngắm
Mũi thẳng ra đường lắm kẻ coi
Mắt phượng mày ngài ong bướm lượn
Giữ chồng sửa dáng kẻo tình toi

Vancali 7.13.10

Chúc huynh 
Hữu Hạnh ngày vui mạnh hì hì ...



Gái Chảnh

Từ khi đổi dáng gọi không ơi
Mắt đậm khung mơ hướng khác vời
Nhún nhảy nhìn trời căng trái mộng
Lung lay giư nhịp rõ đường đôi
Phôn tay úp mở chờ tin tới
Xế hộp ra vào đợi kép coi
Cứ tưởng cuộc đời đà tới chốn
Nào ngờ nhỏng nhảnh mất công toi
HH

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 14.07.2010 23:11:44
0
Lãng Đãng Trời Yêu

Chào nhau khoé mắt liếc đưa duyên
Ngơ ngẩn hồn chao lạc cõi huyền
Dẫm bước liêu trai đường aí lạc
Đưa lòng thế tục lối tình riêng
Nguồn yêu lãng đãng xuôi muôn hướng
Bến nhớ trào dâng ngược khắp miền
Dáng nhỏ mơ màng len cõi mộng
Ô kìa ta lại tới cung tiên

Hữu Hạnh


Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 16.07.2010 00:44:10
0






CƠN MƠ –ĐÊM TRẮNG.

Bóng Nguyệt treo thu rực ánh vàng
Đôi bờ sông nước sóng buồn lan
Ngàn sao trời lạ dăng sầu vắng
Một úa tim quen nhớ góc làng
Nến lạnh rưng châu trông bể cũ
Mi xanh thức ngủ ngóng an khang
Khói sương đẩy cánh buồm hư ảo
Đêm trắng dìu mơ đậu bến nàng.

MINH TUẤN



Cơn Mơ – Đêm Trăng

Ôm tình ánh tỏa nhẹ loang vàng
Sông nước mơ màng để mộng lan
Mở cánh hương đời tô thắm cảnh
Lùa đêm dâu bể xót xa làng
Bên song dáng liễu hờ êm lả
Dưới thế nhân tình ước vượng khang
Dạ nguyệt vương lòng du bến ái
Trăng thanh hò hẹn ấp e nàng

Hữu Hạnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 00:46:04 bởi Hữu Hạnh >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Vui Chơi - 16.07.2010 01:53:25
0

Lãng Đãng Trời Yêu

Chào nhau khoé mắt liếc đưa duyên
Ngơ ngẩn hồn chao lạc cõi huyền
Dẫm bước liêu trai đường aí lạc
Đưa lòng thế tục lối tình riêng
Nguồn yêu lãng đãng xuôi muôn hướng
Bến nhớ trào dâng ngược khắp miền
Dáng nhỏ mơ màng len cõi mộng
Ô kìa ta lại tới cung tiên

Hữu Hạnh





KHUNG YÊU.
Đếm giọt thu buồn nhỏ lệ duyên
Trông hoa sầu rụng mắt u huyền
Mộng du thả bóng trời phiêu bạt
Tơ nhớ giam lòng chốn đợi riêng
khát lửa nung hồn hồng bến nhớ
Nguội tim trăn trở xám u miền
Thân trai chẳng thẹn đời mơ ước
Giá nữ không chê dáng ngọc tiên.
MINH TUẤN


CHÚC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 02:04:14 bởi Minh Tuấn >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 16.07.2010 03:55:00
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Lãng Đãng Trời Yêu

Chào nhau khoé mắt liếc đưa duyên
Ngơ ngẩn hồn chao lạc cõi huyền
Dẫm bước liêu trai đường aí lạc
Đưa lòng thế tục lối tình riêng
Nguồn yêu lãng đãng xuôi muôn hướng
Bến nhớ trào dâng ngược khắp miền
Dáng nhỏ mơ màng len cõi mộng
Ô kìa ta lại tới cung tiên

Hữu Hạnh





KHUNG YÊU.
Đếm giọt thu buồn nhỏ lệ duyên
Trông hoa sầu rụng mắt u huyền
Mộng du thả bóng trời phiêu bạt
Tơ nhớ giam lòng chốn đợi riêng
khát lửa nung hồn hồng bến nhớ
Nguội tim trăn trở xám u miền
Thân trai chẳng thẹn đời mơ ước
Giá nữ không chê dáng ngọc tiên.
MINH TUẤN


CHÚC BẠN VUI




Khung Yêu

Ngỏ vội lời yêu đậm sắc duyên
Cho nhau giây phút đẹp mơ huyền
Tóc lùa theo gió cho lòng rối
Tay kết cùng em vẹn mối riêng
Hoa đượm khoe màu tươi rộn cảnh
Tim vui hòa nhịp ấm êm miền
Thênh thang nhã nhạc cùng chung bước
Giây phút gian trần chợt hóa tiên

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 21:28:37 bởi Hữu Hạnh >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 16.07.2010 21:30:58
0
Vững Lòng

Nương ngày trở bước tránh đêm đen
Một gánh bôn ba rảo khắp miền
Núi cũng dạt tình che gió trở
Sông còn ủ mộng lướt giòng chen
Thương cây trái ngọt no đời đắng
Mến lá màu tươi trọn ước nguyền
Thay đổi sớm chiều xuôi vũ trụ
Dặm trường lòng vững nắng tươi len

Hữu Hạnh



Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 17.07.2010 00:31:38
0
Những vung vãi còn vương ....mang về ấp ủ


Tả Nhiều Chiêu

Nam quyền Bắc cước vạn muôn chiêu
Lúc tấn khi lui biến hóa nhiều
Hổ trảo tung ra người loáng choáng
Hầu quyền đánh lại địch liêu khiêu
Điều thân kiện thể yêu đời mãi
Dưỡng trí bình tâm được tới nhiêu
Võ nghệ bao la như biển rộng
Lạm bàn chưa thõa chẳng mong chiều

Hữu Hạnh


Bạn Bè

cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
đồng môn đánh gió nghe đường thở
khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
chào nhau chút rượu cho tình ấm
bạn hữu cần chi tính sớm chiều

Hữu Hạnh


Chén Nhậu

Đánh đủ mình đem rượu để chiêu
Bàn mâm quán sẵn thức ăn nhiều
Khi vui chú cẩu lên bàn nhảy
Lúc hứng nàng dê kéo áo khiêu
Món lạ liên hoàn người dọn mãi
Thức ngon nghịch thiệt họ còn nhiêu
Ơn đời bụng ấm thương bầu hũ
Chén đũa hùa theo gắp đến chiều


Hữu Hạnh


Cùng Nhậu

Aỉ ải !! vào đây nhậu trúng chiêu
Đem lưng chịu hứng uống cho nhiều
Yên cương gấp lại, êm nơi tọa
Khẩu khí bình tâm, nuốt ý khiêu
Bợm nhậu thường chê mồi lại phá
Đồng sàng vẫn chửi rượu chưa nhiêu
Mong thay được bạn vui chơi thõa
Ực ực, khà kha, mãi mãi chiều

Hữu Hạnh


Loạng Choạng

Ngồi chờ món mới đợi người chiêu
Cứ xỉn rồi say lạng quạng nhiều
Bốn hũ em ưa thân vật vã
Ba bầu bé đạp cậu cà khiêu
Đông Tà hé mắt:- Thèng ni khá !!
Hữu Hạnh lăn càn:-Nị đó nhiêu??
Lục cục cà cưa men nghĩa bạn
Đầy thêm chén nữa , kẻo trời chiều

Hữu Hạnh


Hãy Cùng Vui

vào đây cụng chén ngụm vài chiêu
tiệc mở cùng vui chẳng sợ nhiều
xỉn xỉn vài chai nào chị trách
say say mấy bữa chẳng ai khiêu
nâng ly với bạn đời quên cả
cạn chén bên người nghĩa tới nhiêu
chọn món ăn chơi mình có tửu
thôi thôi cứ uống nhắc chi chiều

Hữu Hạnh
***

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Vui Chơi - 17.07.2010 12:19:40
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Những vung vãi còn vương ....mang về ấp ủ


Tả Nhiều Chiêu

Nam quyền Bắc cước vạn muôn chiêu
Lúc tấn khi lui biến hóa nhiều
Hổ trảo tung ra người loáng choáng
Hầu quyền đánh lại địch liêu khiêu
Điều thân kiện thể yêu đời mãi
Dưỡng trí bình tâm được tới nhiêu
Võ nghệ bao la như biển rộng
Lạm bàn chưa thõa chẳng mong chiều

Hữu Hạnh


Bạn Bè

cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
đồng môn đánh gió nghe đường thở
khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
chào nhau chút rượu cho tình ấm
bạn hữu cần chi tính sớm chiều

Hữu Hạnh


Chén Nhậu

Đánh đủ mình đem rượu để chiêu
Bàn mâm quán sẵn thức ăn nhiều
Khi vui chú cẩu lên bàn nhảy
Lúc hứng nàng dê kéo áo khiêu
Món lạ liên hoàn người dọn mãi
Thức ngon nghịch thiệt họ còn nhiêu
Ơn đời bụng ấm thương bầu hũ
Chén đũa hùa theo gắp đến chiều


Hữu Hạnh


Cùng Nhậu

Aỉ ải !! vào đây nhậu trúng chiêu
Đem lưng chịu hứng uống cho nhiều
Yên cương gấp lại, êm nơi tọa
Khẩu khí bình tâm, nuốt ý khiêu
Bợm nhậu thường chê mồi lại phá
Đồng sàng vẫn chửi rượu chưa nhiêu
Mong thay được bạn vui chơi thõa
Ực ực, khà kha, mãi mãi chiều

Hữu Hạnh


Loạng Choạng

Ngồi chờ món mới đợi người chiêu
Cứ xỉn rồi say lạng quạng nhiều
Bốn hũ em ưa thân vật vã
Ba bầu bé đạp cậu cà khiêu
Đông Tà hé mắt:- Thèng ni khá !!
Hữu Hạnh lăn càn:-Nị đó nhiêu??
Lục cục cà cưa men nghĩa bạn
Đầy thêm chén nữa , kẻo trời chiều

Hữu Hạnh


Hãy Cùng Vui

vào đây cụng chén ngụm vài chiêu
tiệc mở cùng vui chẳng sợ nhiều
xỉn xỉn vài chai nào chị trách
say say mấy bữa chẳng ai khiêu
nâng ly với bạn đời quên cả
cạn chén bên người nghĩa tới nhiêu
chọn món ăn chơi mình có tửu
thôi thôi cứ uống nhắc chi chiều

Hữu Hạnh
***




Haha em la Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
 
Quân Vương Biệt
 
Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
Nợ nước đáp đền cho chút đó
Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
 
………haha

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 12:54:19 bởi HoacHuong >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Vui Chơi - 17.07.2010 21:00:57
0
Haha em la Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
 
Quân Vương Biệt
 
Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
Nợ nước đáp đền cho chút đó
Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
 
………haha


=============================================
Cô Hoắc này nghe lạ hoắc thơ Đường ngọt lịm giống bạn của tớ quá
Thôi ta lại phải "xủ một quẻ" với cô thủ xem sao?

Lời Bói

Hoắc này chẳng Tú chắc là Chiêu
Lắm họ thay tên cũng đã nhiều
Xử Nữ đùa Vương thân lỏng chỏng
Song Ngư nhập Mộng xác liêu khiêu
Cầm tinh con ngựa đi cùng khắp
Giũ quẻ Thiên di ở chẳng nhiêu
Đại cát giờ vui ngồi xuống nhậu
Một ly cụng nhé, chẳng ai chiều

Heeeee
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 21:19:15 bởi Hữu Hạnh >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục