Thơ nhabe
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 244 bài trong đề mục
nhabe 17.09.2010 11:31:32 (permalink)
0



Trích đoạn: Hoàng An



Trời Con Chắc đả Thương Tình.........?

Trời con chắc đả thương tình
Hôm nay bớt xóa dân tình vui ghê
Mê thơ thì hãy vô đề
Đề dê cũng được ô kê cứ mần
...........
Mần thơ đâu phải dể ăn
Nó quăng lựu đạn chết nhăng răng liền
Chịu phiền nhịn nhục vì ghiền
Tình tiền thơ phú diệu hiền dể thương
.............
Không thương nó bấm như tương
Báo cáo vi phạm hết đường lên hương
Trời thương mà nó hỏng thương
Có nước lên giường đợi phương cách khác
..............
Ác gian nay đả quy tà
Anh em ta cứ vườn nhà làm thơ
Có mơ nhè nhẹ tình thơ
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.



Trời con chắc đã thương tình

trời con mà phá mọi người
sao không đánh nó cho tiêu cái đời
sợ chi đồ nít quỷ ranh
không dạy giúp nó...lớn lên hư đời
cha mẹ không biết dạy con
để nó phá xóm phá làng hay sao
làm người sao phải nhục nhằn
cúi đầu trước đứa nít ranh
không diễn đàn này kiếm diễn đàn khác
cần chi khúm núm cho hèn tấm thân...
nếu vì cuộc sống phải nhẫn nhịn còn có thể
vì làm thơ mà cũng phải cúi đầu
thật là nhục không còn gì để nói...
thơ như vậy có còn xứng đáng
ngửng đầu lên nói ta kẻ trượng phu...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 19:48:06 bởi nhabe >
nhabe 17.09.2010 12:43:25 (permalink)
0
nam nhi chi trí

đường đường một đấng anh hào
vì sao phải khom gối uốn lưng
cứ điều phải làm thì ai cũng nể
đừng khúm núm cho mất vẻ nam nhi
có chi mà to tát...chỉ có mấy bài thơ
đăng đâu mà không được...
sao phải luồn...phải cúi...
mất phẩm giá con người...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 20:05:15 bởi nhabe >
nhabe 17.09.2010 20:26:50 (permalink)
0
cám ơn anh nhiều lắm
dù chỉ một lời nói
cũng đủ ấm lòng
con thuyền lênh đênh
vượt bao gian khó
những tâm hồn đồng cảm
bao giờ cũng bên nhau
nếu anh gặp khó khăn
hãy email cho em (janetnguye@gmail.com)
em luôn luôn sát cánh
bên anh lúc ngặt nghèo...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 20:43:51 bởi nhabe >
trần như chuyên 18.09.2010 13:31:48 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe

cám ơn anh nhiều lắm
dù chỉ một lời nói
cũng đủ ấm lòng
con thuyền lênh đênh
vượt bao gian khó
những tâm hồn đồng cảm
bao giờ cũng bên nhau
nếu anh gặp khó khăn
hãy email cho em (janetnguye@gmail.com)
em luôn luôn sát cánh
bên anh lúc ngặt nghèo...

nhabe

.........................

GIEO...

Nhìn người nhỏ máu: Ta đau
Lòng bao dung đã nhuốm màu bi ai!
Buồn vui, sướng khổ đan cài
Hãy làm sợi nắng ban mai âm thầm
Xuân đến hạt sẽ nảy mầm
Xanh vào hy vọng, tự tâm rạng ngời...
nhabe 18.09.2010 22:11:28 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: nhabe

cám ơn anh nhiều lắm
dù chỉ một lời nói
cũng đủ ấm lòng
con thuyền lênh đênh
vượt bao gian khó
những tâm hồn đồng cảm
bao giờ cũng bên nhau
nếu anh gặp khó khăn
hãy email cho em (janetnguye@gmail.com)
em luôn luôn sát cánh
bên anh lúc ngặt nghèo...

nhabe

.........................

GIEO...

Nhìn người nhỏ máu: Ta đau
Lòng bao dung đã nhuốm màu bi ai!
Buồn vui, sướng khổ đan cài
Hãy làm sợi nắng ban mai âm thầm
Xuân đến hạt sẽ nảy mầm
Xanh vào hy vọng, tự tâm rạng ngời...



gieo nhân

cuộc đời bể khổ mà anh
có người ganh ghét tị hiềm lẫn nhau
dù người có cố hại ta
ta vẫn đứng thẳng vì lòng tự trọng
kẻ vô văn hóa ta chẳng muốn giao du
bởi gần mực...sẽ bị lây
ta sợ há miệng ra là chỉ biết chửi
ta chỉ thích gần người có trí
học hỏi thêm được những đều hay
vì ta vẫn biết mình còn dốt...

nhabe
trần như chuyên 18.09.2010 23:10:30 (permalink)
0


gieo nhân

cuộc đời bể khổ mà anh
có người ganh ghét tị hiềm lẫn nhau
dù người có cố hại ta
ta vẫn đứng thẳng vì lòng tự trọng
kẻ vô văn hóa ta chẳng muốn giao du
bởi gần mực...sẽ bị lây
ta sợ há miệng ra là chỉ biết chửi
ta chỉ thích gần người có trí
học hỏi thêm được những đều hay
vì ta vẫn biết mình còn dốt...

nhabe


GẶT...
Hãy làm người của gió sương
Lăn vào gian khổ coi thường hiểm nguy
Thăng trầm, thành bại, thịnh suy
Dám hy sinh có ngại gì chông gai...

Tu tâm, rèn đức, miệt mài
Gieo nhân, gặt quả tương lai rạng ngời
Bỏ qua chuyện nhỏ ở đời
Dìu nhau đứng dậy làm người có nhân...
nhabe 18.09.2010 23:20:38 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên



gieo nhân

cuộc đời bể khổ mà anh
có người ganh ghét tị hiềm lẫn nhau
dù người có cố hại ta
ta vẫn đứng thẳng vì lòng tự trọng
kẻ vô văn hóa ta chẳng muốn giao du
bởi gần mực...sẽ bị lây
ta sợ há miệng ra là chỉ biết chửi
ta chỉ thích gần người có trí
học hỏi thêm được những đều hay
vì ta vẫn biết mình còn dốt...

nhabe


GẶT...
Hãy làm người của gió sương
Lăn vào gian khổ coi thường hiểm nguy
Thăng trầm, thành bại, thịnh suy
Dám hy sinh có ngại gì chông gai...

Tu tâm, rèn đức, miệt mài
Gieo nhân, gặt quả tương lai rạng ngời
Bỏ qua chuyện nhỏ ở đời
Dìu nhau đứng dậy làm người có nhân...



gặt quả

gieo nhân thì phải nhọc nhằn
ngày đêm vun tưới thật dầy công lao
mai kia mưa thuận gió hòa
quả kia tươi tốt...bõ ngày gian lao

nhabe
nhabe 19.09.2010 08:26:06 (permalink)
0

lời cho người

em không trả lời anh
có lẽ do không thấy
nếu muốn cho chắc
bỏ thơ vào đây
em trả lời ngay
nay hứa rồi đó..
chỉ khi bị banned
mới không trả lời...


nhabe
nhabe 19.09.2010 13:16:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm

Nhóc Xa _ Xăm này không post bài thơ của ai hết , mà chỉ trích bài thơ của Hạ Lê Thương, và chỉ nói với một mình Hạ Lê Thương thôi ! Bài của chú Dũng trích bài của H L T , nên khi tôi trích bài cũng H L T dính bài chú Dũng ! Hiểu chưa bác già hồ đồ !



Xa_Xăm, bạn nói sai rồi bài thơ của HLT không có post bài "chuyện xóm làng" ...đây là dẫn chứng :



bạn có thể kiểm chứng ở link sau đây : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=396589&mpage=60




và chính bạn post bài "chuyện xóm làng"...không phải dính từ bài HLT...đây là dẫn chứng:



bạn có thể kiểm chứng ở link sau đây : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=396589&mpage=60

sự thật là bạn trích từ bài TD trả lời tôi...nhưng bạn không dám công nhận điều đó...vì làm thế là bạn chen vào chuyện riêng giữa TD và tôi...vì tôi đã yêu cầu để chúng tôi yên...

những gì tôi nói đều là sự thật bạn có thễ kiểm chứng... tôi có copy của link đó nếu bạn cần tôi sẽ post lên...

tôi đã yêu cầu để TD và tôi yên... bạn xâm phạm vào chuyện riêng của TD và tôi...thì đó là lỗi của bạn...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 13:18:50 bởi nhabe >
nhabe 19.09.2010 13:26:17 (permalink)
0
Xa_Xăm, bạn vẫn nói sai...tôi trích bài HLT...tôi trả lời HLT...TD trích bài tôi...vì TD trả lời cho nhabe... dưới post của TD có ghi (trả lời: nhabe)...hơn nữa TD viết bài "chuyện xóm làng" cho tôi...bạn có chối sự thật vẫn còn đó...






### Bác nhabe nhìn cho rõ 3 bài thơ trên , và chỉ cho ra, bài thơ nào là của bác hả ? Điên khùng quá đi ! Mệt !


heheh sao bạn lại bỏ khúc tôi viết :



chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...

( cho dễ hiểu tôi gọi đoạn này là nhabeviết)

bạn cứ cố tình bỏ khúc nọ...để bẻ cong sự thật...người đọc họ sẽ nhận ra sự thật như sau:

bài thơ 1 : HLT viết
nhabe trả lời HLT==> bài thơ 1 + nhabeviết
TD trả lời nhabe==> bài thơ 1 + nhabeviết+ bài thơ 2(chuyện xóm làng)
XX trích TD trả lời nhabe ==> bài thơ 1 + nhabeviết+ bài thơ 2 (chuyện xóm làng) + bài thơ 3(của XX)

xin kiểm chứng ở link sau đây : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=396589&mpage=60

như đã nói ở trên...


sự thật là bạn trích từ bài TD trả lời tôi...nhưng bạn không dám công nhận điều đó...vì làm thế là bạn chen vào chuyện riêng giữa TD và tôi...vì tôi đã yêu cầu để chúng tôi yên...

những gì tôi nói đều là sự thật bạn có thễ kiểm chứng... tôi có copy của link đó nếu bạn cần tôi sẽ post lên...

tôi đã yêu cầu để TD và tôi yên... bạn xâm phạm vào chuyện riêng của TD và tôi...thì đó là lỗi của bạn...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 13:29:30 bởi nhabe >
nhabe 21.09.2010 04:31:45 (permalink)
0
này em nhỏ...

này em nhỏ
làm sai không nhận lỗi
em muốn trở thành người
vô văn hóa suốt đời...
ta đã chỉ cho em biết điều hay lẻ phải
nhưng em vẫn tiếp tục
dở trò vô văn hóa...
em tự hại đời mình
mà em không hề biết...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 08:25:46 bởi nhabe >
trần như chuyên 23.09.2010 21:49:32 (permalink)
0

gặt quả

gieo nhân thì phải nhọc nhằn
ngày đêm vun tưới thật dầy công lao
mai kia mưa thuận gió hòa
quả kia tươi tốt...bõ ngày gian lao

nhabe


Rượu tình say đến chênh chao
Nói nặng lời quá khó vào lòng nhau
Hãy làm bạn đến mai sau
Đừng quá trách vội thêm đau đớn người.

Diễn đàn nơi để vui chơi
Cùng học hỏi nâng cuộc đời thêm tươi
............
nhabe 23.09.2010 23:18:13 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên

gặt quả

gieo nhân thì phải nhọc nhằn
ngày đêm vun tưới thật dầy công lao
mai kia mưa thuận gió hòa
quả kia tươi tốt...bõ ngày gian lao

nhabe


Rượu tình say đến chênh chao
Nói nặng lời quá khó vào lòng nhau
Hãy làm bạn đến mai sau
Đừng quá trách vội thêm đau đớn người.

Diễn đàn nơi để vui chơi
Cùng học hỏi nâng cuộc đời thêm tươi
............


cám ơn lời khuyên
ta quen thẳng tính
có sao nói vậy
dễ mất lòng người
sẽ nghe lời người
nhẹ nhàng hơn chút
khỏi đau lòng người...

nhabe
nhabe 23.09.2010 23:22:42 (permalink)
0
lời cám ơn cho KeDangGhet và Mars

cám ơn đã trả lời rõ ràng
xin có lời khen là rất chuyên nghiệp
rất tôn trọng thành viên
và có kiến thức rộng
riêng Mars đã dành nhiều thì giờ
cho những câu hỏi của nhabe
cám ơn nhiều cho dù...
không được trả lời câu cuối
xin gởi lời khen là rất khôn khéo

nhabe
trần như chuyên 24.09.2010 12:11:22 (permalink)
0


cám ơn lời khuyên
ta quen thẳng tính
có sao nói vậy
dễ mất lòng người
sẽ nghe lời người
nhẹ nhàng hơn chút
khỏi đau lòng người...

nhabe


TÂM

Còn dài lắm dòng đời
Sai lầm - Rất có thể
Vỗ vai nhau nhè nhẹ
Tất cả đều... Từ tâm.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9