Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em

Tác giả Bài
Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 08.04.2010 13:53:26
0
Người Là Đại Dương
 
Đại dương ơi! Với người, ta nhỏ dại
Nghe ta thì thầm, ngươì chớ quằn quại lòng đau
Đừng dâng sóng thuỷ triều, rồi cuốn mơ ước chìm sâu
Để ta được một phút vô tư, ngắm bầu trời xanh thẳm
 
Kìa đại dương, người có vẻ xa lạ lắm
Buồn gì ta mà lại đẫm sầu rơi
Cõi lòng người đã là bể khổ rồi
Đừng thổn thức theo ta để cả đời bão động.
 
Ôi đại dương thân thương, người nghe tim ta vọng
Nên mỉm cười, im lặng, an ủi mênh mông
Cảm ơn người bên ta trong những buổi hồng
Xoa dịu mát thân ta để hương nồng thơm mãi
 
Ta yêu người, ơi đại dương! - như dấu ái
Như tình thân bất tử, chẳng một mai
Từ quá khứ , hiện thực đến tương lai
Vẫn là ngươì, hỡi đại dương! - Tình người luôn vĩ đại. 
 
Ami
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 13:56:00 bởi Ami Mizuno >
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 08.04.2010 14:33:46
0
Khoảng Trời Mênh Mông - Anh và Em

Giữa khoảng trời mênh mông
Em và anh như hai vì sao lạc
Mang hai nữa cuộc đời phiêu bạt kiếm tìm nhau
Hội tụ yêu thương những cung bậc sắc màu
Để lại những khoảnh khắc, tô nỗi sầu bất chợt

Thời gian xa kỷ niệm xoay từng đợt
Đã nào quên, nỗi nhớ trở ngược kiếm tìm
Cứ ngỡ như là những vết châm kim
Đến bươi móc những nỗi niềm chôn giấu.

Ta yêu nhau gió mây nào hiểu thấu
Nắng cùng mưa cứ bám, cấu...tình đau
Và giờ đây ta cứ đối diện nhìn nhau
Bỏ nhân duyên không đầu - không cuối.

Chỉ mảnh trăng treo còn im lìm góc núi
Nhìn chúng ta lầm lũi giữa màn đêm
Gợi lại giấc mơ những giây phút êm đềm
Bỗng dưng khắc khoải, có lẽ sẽ còn tìm nhau...
..............thêm một lần nữa.

Ami
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 14:36:56 bởi Ami Mizuno >
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 16.04.2010 23:51:27
0
Gọi Yêu Thương Giữa Trùng Khơi
 
Này thương yêu sao im lìm chẳng nói
Để gió mây mang nỗi nhớ bay xa
Ra giữa khơi tắm trong những chiều tà
Rồi chìm lắng như thể là chưa từng có.
 
Có nghe ta gọi trong nỗi đau vàng võ
Hãy quay về cho lối nhỏ xôn xao
Biển tình nhân năm tháng vẫn dạt dào
Bến bờ chờ mong cồn cào từng hơi thở.
 
Ở nơi đâu kiếm một nữa tim tan vỡ
Để ghép cho tròn hình hài một thuở vẹn nguyên
Dấu yêu nay đã phiêu bạt mọi miền
Biết bao giờ ta quên muộn phiền người hỡi.
 
Một mình giữa khơi nhìn nơi chân trời mới
Ngỡ thấy người đang tìm tới ôm ta
Vắng bóng người ,ta bỗng thấy mình cỗi già
Chỉ có hoang vu sánh cùng ta nghe biển khóc.
 
Ami
 
 
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 17.04.2010 09:50:18
0

Trích đoạn: Ami Mizuno

Khoảng Trời Mênh Mông - Anh và Em


 
Em là Mênh, anh là Mông
Hai đứa đứng cạnh anh trông...giống gì
 
 
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 26.09.2010 22:04:36
0
Tình Và Thơ
 
Anh vay có tí tẹo tình
Mà em cắc cớ nói mình một đôi
Làm anh hết đứng rồi ngồi
Nhỡ thiên hạ hỏi biết lời nào phân
 
Em vay anh tí xíu ân
Mà anh lại bảo ngàn lần thế kia
Khiến em từ sớm đến khuya
Lo làm phép tính nhân chia cộng trừ
 
Cho vay nhau chút câu từ
Viết thơ tặng đến một người..."người ta"
Kẻ nói lại, người nói qua
Làm đôi ta cứ xót xa cả lòng.
 
Em về nhật ký đôi dòng
Đề lên kế hoạch "lấy chồng" trả anh
Nghe qua anh chạy thật nhanh
Rằng em hết nợ, còn anh thì...xù.
 
Love

 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 11.10.2010 09:35:50
0
 
 
Sự Thật Là Thế Nào??
 
Anh đã bay vào lỗ đen của dãi ngân hà rồi chăng?
Có quay cận cảnh các vùng của nó
Gửi cho em xem anh làm gì trong đó
Hay đang ngủ vùi mê mãi quên đo đường kính của lỗ đen.
 
Anh thường ngắm dãi ngân hà vào từng đêm?
Thật thế sao? Hèn gì trông anh khác
Mặt của anh dạo này trông xơ xác
Có lẽ vì đã trở giấc nhìn lỗ đen dãi ngân hà kia.
 
Anh vì đắm say nó mà hay thức giữa khuya
Đã thoả mãn chưa? Sao không về với trái đất
Sao anh chẳng bao giờ nói một lời thật
Rằng anh sẽ muôn đời ở giữa những vì sao.
 

Love
 
 
 
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 14.12.2010 23:03:48
0
 Anh Và Em

Mênh mông mênh mông một khoảng trời
Mặc người xuôi ngược, ta rong chơi
Chừng hết giấc mơ ta lại sống
Cuộc đời thanh đạm với thảnh thơi.
 
Có tiếc gì đâu chút bụi trần
Phủi vèo một cái chẳng phân vân
Phiền ưu gởi gió về trời, hết!
Mặc ai khóc cười, ta yên thân.
 
Xin gió đừng dừng bước giữa đường
Mang sầu trở lại với khói sương
Không phải mình em, còn anh nữa
Cả đời buồn đau với vấng vương
 
Cùng nhau buông xả cái chuyện lòng
Không cầu, không ước cũng không mong
Những điều xa vời không có thật
Nhẹ gánh tâm tư với cõi hồng.


Minh Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 23:05:36 bởi minhthanh_love >

Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 20.01.2011 22:04:07
0
Cho Biết Sợ

 

Yêu mà khổ thế, nghỉ! Không yêu
Xỏ guốc ra hè hóng gió chiều
Ngắm trẻ trong sân đùa cũng thỏa
Chờ anh cạnh nhà ghẹo thì trêu
Mày râu chớ tưởng ngon mà thách
Kẹp tóc chơi toàn ngón độc chiêu
Chớp mắt làm duyên trai té ngữa
Đáng đời ai bảo gặp là kêu.
 

Ami
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 23.01.2011 22:28:23
0
Nhầm Số

“Ai cắn đầu dây nhả lẹ ra
Em yêu nói chuyện chút thôi nha”
Nhầm anh cứ ghẹo đùa đâu nghĩ
Tưởng chị nên cười giỡn chẳng tha
Nghe giọng nổi điên bên ấy vọng
Hình như em lại đốt nhà ta!
Alô chớ giận em nhầm số
Giải thích đêm ngày vẫn bị la.

Ami



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 23:01:37 bởi Ami Mizuno >
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 29.01.2011 23:17:56
0
 
Chịu Không?
 
Buồn vui mấy kẻ bán chân thành
Tốt xấu là gì cứ phải tranh?
Chị thích lôi thôi ôi kệ chị
Anh ưng lếch thếch đếch cần anh
Nàng xuân gõ cửa em ra mở
Phúc Lộc ùa vào sẽ rất nhanh
Đập đất năm nay không nhượng nhé
Nếu xông nhà phát chỉ đòi chanh.
 
Ami
 

xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
RE: Khoảng Trời Mênh Mông - Anh Và Em - 04.02.2011 22:48:33
0
Giá Mà...

Giá mà em không có trái tim
Chẳng phải rung động trước anh khi gặp
Tự dối lòng, tìm cách phủi lấp
Những lời tình ủ ấp lỡ bật ra.

Giá mà em bớt chút kiêu sa
Không lẩn tránh, thật thà hơn với nỗi nhớ
Ngày hôm nay em đâu ngồi than thở
Hờn trách anh đã phá vỡ ân tình.

Giá mà anh đừng giống em lặng thinh
Thì đâu đến nỗi chúng mình tiếc nuối
Lại một năm nữa, tình yêu thêm một tuổi
Em chúc gì cho đoạn cuối cuộc tình này.

Giá mà...em cứ giá mà với trời mây
Cho qua hết những tháng ngày nhạt nhẽo
Em lại giá mà, ừ giá mà anh níu kéo
Mà thôi, em cứ giá mà....không khéo anh nghe
..............thì xấu hổ lắm đây.

Ami

xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên
 


Ami Mizuno
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: Mariner
đường vào tim em... - 23.12.2017 08:48:24
0
hú hồn


thoáng chốc mà đến noel rồi
chẳng ai thèm nhớ ami tôi
e là đóng cửa định tự kỷ
bất chợt trong dạ cứ bồi hồi

có phải là yêu ? sao bối rối ?
nghi rằng trúng gió tít xa xôi
thà tin là phải hơn không phải
cũng đỡ đau tim bởi đứng,ngồi

ami


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2017 08:49:43 bởi Ami Mizuno >
xa quê hương nhớ mẹ hiền
gần mẹ hiền, mẹ chửi như điên