VƯỜN THƠ LỤC BÁT (HS)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 197 bài trong đề mục
vithong 06.05.2010 10:20:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang


hongsang



Trích đoạn: mây trắng

từ em thả tóc xa người
mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
tình xưa cách núi ngăn sông
tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...
mây trắng

Cuộc  đời  cho  dẫu  mai  sau
Tóc  mây  dài  mượt  má  đào  nhớ  mong
Chừng  như  gió  rối  tơ  lòng
Xin  đem  quấn  quít  nửa  dòng  phong  sương ...
 
hongsang

Chiều đi áo lụa còn vương
Làm anh ngây ngất mùi hương phấn người
Ôi em đừng mĩm nụ cười
Để anh bối rối nghẹn lời yêu đương.

Xuân  Mai 
 
Bên  kia  nắng  có  còn  vương
Hai  mùa  mưa  nắng  bên  đường  xót  xa
Gió  chiều  như  tiếng  hoan  ca
Nhớ  ai  ngày  ấy  như  đà  vô  ưu....
 
hongsang






Đã rất lâu rồi vithong mới ghé thăm lại Hồng Sang. Thấy "VƯỜN THƠ LỤC BÁT" thật màu mỡ. Xin ghé hoạ đôi dòng ngớ ngẩn...hiiiiiiiiii ! Chúc HS luôn vui.




NGẨN NGƠ

 

Từ ta giũ áo phong trần
  Nhớ sông trăng cũ đôi lần ghé thăm
Hỏi người - biền biệt xa xăm !
  Để quên lối hẹn ngàn năm câu thề 
Rồi đi, đi mãi chẳng về...
Bỏ ta lại giữa bộn bề nhân gian...
 
Thôi đành theo kiếp phong vân
Thương con chim hót trong ngần suối mê
Tìm nhau cõi mộng ê chề
Ngỡ xưa hạnh phúc chưa hề chia tay
Rượu dìu ta đến cơn say
Điệu cuồng ca nối nhịp xoay bàng hoàng
Trăng chia đôi mảnh lỡ làng
Hồn ta giờ cũng úa vàng câu thơ...
 
Xuân về nõn lá non tơ
Ta -con sâu nhỏ mải đo cuộc tình
Chợt cơn gió thốc thình lình
Tan mơ, tiếc nuối...rùng mình buông xuôi
Nỗi buồn từ đấy êm trôi
  Bâng khuâng thầm ngỡ biển khơi sóng sầu


Vi Thông


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 19:28:56 bởi vithong >
#46
    mây trắng 06.05.2010 11:20:21 (permalink)
    0
    bạt gió chiều nghiêng ngã mây
    em tung cánh giữa hao gầy thiên thu
    trắng trong viễn mộng phù du
    ươm đời một nét tâm như diệu huyền …
    mt
     
     

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 11:26:03 bởi mây trắng >
    #47
      hongsang 07.05.2010 00:17:16 (permalink)
      0

      Trích đoạn: vithong


      Trích đoạn: hongsang


      hongsang



      Trích đoạn: mây trắng

      từ em thả tóc xa người
      mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
      tình xưa cách núi ngăn sông
      tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...
      mây trắng

      Cuộc  đời  cho  dẫu  mai  sau
      Tóc  mây  dài  mượt  má  đào  nhớ  mong
      Chừng  như  gió  rối  tơ  lòng
      Xin  đem  quấn  quít  nửa  dòng  phong  sương ...
       
      hongsang

      Chiều đi áo lụa còn vương
      Làm anh ngây ngất mùi hương phấn người
      Ôi em đừng mĩm nụ cười
      Để anh bối rối nghẹn lời yêu đương.

      Xuân  Mai 
       
      Bên  kia  nắng  có  còn  vương
      Hai  mùa  mưa  nắng  bên  đường  xót  xa
      Gió  chiều  như  tiếng  hoan  ca
      Nhớ  ai  ngày  ấy  như  đà  vô  ưu....
       
      hongsang






      Đã rất lâu rồi vithong mới ghé thăm lại Hồng Sang. Thấy "VƯỜN THƠ LỤC BÁT" thật màu mỡ. Xin ghé hoạ đôi dòng ngớ ngẩn...hiiiiiiiiii ! Chúc HS luôn vui.




      NGẨN NGƠ

       

      Từ ta giũ áo phong trần
        Nhớ sông trăng cũ đôi lần ghé thăm
      Hỏi người - biền biệt xa xăm !
        Để quên lối hẹn ngàn năm câu thề 
      Rồi đi, đi mãi chẳng về...
      Bỏ ta lại giữa bộn bề nhân gian...
       
      Thôi đành theo kiếp phong vân
      Thương con chim hót trong ngần suối mê
      Tìm nhau cõi mộng ê chề
      Ngỡ xưa hạnh phúc chưa hề chia tay
      Rượu dìu ta đến cơn say
      Điệu cuồng ca nối nhịp xoay bàng hoàng
      Trăng chia đôi mảnh lỡ làng
      Hồn ta giờ cũng úa vàng câu thơ...
       
      Xuân về nõn lá non tơ
      Ta -con sâu nhỏ mải đo cuộc tình
      Chợt cơn gió thốc thình lình
      Tan mơ, tiếc nuối...rùng mình buông xuôi
      Nỗi buồn từ đấy êm trôi
        Bâng khuâng thầm ngỡ biển khơi sóng sầu


      Vi Thông


       
      Xuân  qua , nghĩ  lại  thêm  rầu
      Nhớ  câu  đối  Tết  nhớ  bầu  rượu  cay
      Nhớ  cành  Đào , nhớ  cội  Mai
      Mái  Đình  cong  ngói , Sông  dài  uốn  quanh
      Nhớ  hàng  Dừa , luỹ  Tre  xanh
      Nhớ  cân  mứt  ngọt  nhớ  bình  trà  thơm
      Giờ  đây  sống  giữa  cô  đơn
      Nhớ  ơi  là  nhớ  thả  hồn  mộng  du...
       
      Quê  nhà , lạc  bước  từ  lâu
      Ai  còn  ai  mất  ai  sầu  đợi  mong
      Ai  run  tay  cuốc  trên  đồng
      Ai  còng  lưng  lội  ven  sông  tảo  tần.
       
      Sợi  buồn  chợt  thấy  lâng  lâng
      Tàn  cây  đổi  sắc  lòng  bâng  khuâng  sầu
      "Người  buồn  cảnh  có  vui  đâu"?
      Ngẩn  Ngơ  trong  dạ...ngó  bầu  rượu  vơi...
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 00:33:59 bởi hongsang >
      #48
        hongsang 07.05.2010 00:45:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: mây trắng

        bạt gió chiều nghiêng ngã mây
        em tung cánh giữa hao gầy thiên thu
        trắng trong viễn mộng phù du
        ươm đời một nét tâm như diệu huyền …

        mt

         


        An  nhiên , tự  tại  cầu  duyên
        Mặc  cho  sóng  vỗ  đưa  thuyền  về  đâu
        Nhìn  lên  trăng  tỏ  trên  đầu
        Soi  mình  chợt  thấy  bóng  câu  vô  thường...
         
        hs

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 14:23:17 bởi hongsang >
        #49
          hongsang 07.05.2010 00:50:48 (permalink)
          0
          hong sang

          Rượu-Thơ làm bạn cùng ta
          Tay nâng ly rượu thơ ca gọi về
          Ru ta từng tiếng ngậm ngùi
          Kiếp này ta lỡ tã tơi thân gầy ...

          Rượu- Thơ khi cạn khi đầy
          Lòng ta héo hắt từng giây từng giờ
          #50
            Xuân Mai 10.05.2010 15:18:04 (permalink)
            0


            Trích đoạn: hongsang

            hong sang

            Rượu-Thơ làm bạn cùng ta
            Tay nâng ly rượu thơ ca gọi về
            Ru ta từng tiếng ngậm ngùi
            Kiếp này ta lỡ tã tơi thân gầy ...

            Rượu- Thơ khi cạn khi đầy
            Lòng ta héo hắt từng giây từng giờ




            Say đi cho cạn chén đời
            Để thơ ru tiếng thương người xa xôi
            Say đi chỉ một lần thôi
            Xin đừng tơi tã có tôi đưa về....
            #51
              hongsang 12.05.2010 02:49:23 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Xuân Mai

              Trích đoạn: hongsang



              Rượu-Thơ làm bạn cùng ta
              Tay nâng ly rượu thơ ca gọi về
              Ru ta từng tiếng ngậm ngùi
              Kiếp này ta lỡ tã tơi thân gầy ...

              Rượu- Thơ khi cạn khi đầy
              Lòng ta héo hắt từng giây từng giờ





              Say đi cho cạn chén đời
              Để thơ ru tiếng thương người xa xôi
              Say đi chỉ một lần thôi
              Xin đừng tơi tã có tôi đưa về....


              Xa  rồi  những  nẽo  đường  quê
              Chừng  nghe  tiếng  vọng  não  nề  trong  ta
              Lãng  du  mỏi  gối  bôn  ba
              Chợt  như  nhớ  đến  quê  nhà  dấu  yêu...
               
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/0742EBD45DE047EAA9657BF06BA8915A.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #52
                Xuân Mai 12.05.2010 17:56:55 (permalink)
                0


                Nẽo quê xa khuất đường về
                Cùng em không ngại sơn khê dậm ngàn
                Đừng bao giờ nói ly tan
                Đừng bao giờ nói lỡ làng duyên ta....
                #53
                  hongsang 15.05.2010 23:02:42 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Xuân Mai

                  Nẽo quê xa khuất đường về
                  Cùng em không ngại sơn khê dậm ngàn
                  Đừng bao giờ nói ly tan
                  Đừng bao giờ nói lỡ làng duyên ta....



                  Một  người  còn  ở  quá  xa
                  Đêm  đêm  khắc  khoải  quê  nhà  dấu  yêu
                  Một  mình  trở  giấc  cô  liêu
                  Trăn  trăn  trở  trờ đèn  hiu  hắt  vàng...
                   
                    
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 12:57:30 bởi hongsang >
                  #54
                    hongsang 16.05.2010 12:49:51 (permalink)
                    0
                    [sm=flower.gif]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 12:59:15 bởi hongsang >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      Xuân Mai 16.05.2010 21:21:09 (permalink)
                      0
                      Một  người  còn  ở  quá  xa
                      Đêm  đêm  khắc  khoải  quê  nhà  dấu  yêu
                      Một  mình  trở  giấc  cô  liêu
                      Trăn  trăn  trở  trờ đèn  hiu  hắt  vàng...

                      Rồi mai tôi sẽ trở về
                      Thương người khắc khoải nhớ quê lâu rồi
                      Thôi đừng trăn trở bồi hồi
                      Người ơi đừng để son môi nhạt màu.... 
                      #56
                        hongsang 17.05.2010 04:41:21 (permalink)
                        0
                         
                        Nẽo quê xa khuất đường về
                        Cùng em không ngại sơn khê dậm ngàn
                        Đừng bao giờ nói ly tan
                        Đừng bao giờ nói lỡ làng duyên ta....



                        Một  người  còn  ở  quá  xa
                        Đêm  đêm  khắc  khoải  quê  nhà  dấu  yêu
                        Một  mình  trở  giấc  cô  liêu
                        Trăn  trăn  trở  trờ đèn  hiu  hắt  vàng...

                         
                        Rồi mai tôi sẽ trở về
                        Thương người khắc khoải nhớ quê lâu rồi
                        Thôi đừng trăn trở bồi hồi
                        Người ơi đừng để son môi nhạt màu....

                         
                        Kể  từ  làm  cánh  Hải  Âu
                        Thong  dong  ngày  tháng  tiêu dao đất  trời
                        Nhớ về quê cũ xa xôi
                        Vỗ tay ta hát , kiếp  đời  viễn vong... 


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 04:53:02 bởi hongsang >
                        #57
                          Xuân Mai 17.05.2010 20:58:16 (permalink)
                          0
                          Tóc em buông thả mượt mà
                          Muốn hôn nhưng sợ em la em rầy
                          Sợi nào theo gió rơi bay
                          Anh len lén lượm để hoài nhớ mong....
                          #58
                            Nguyên Hoang 18.05.2010 03:21:24 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Minh Tuấn




                            ĐÊM 1 ...

                            Đêm nay ngắm ánh trăng ngàn
                            Ngâm ," trăng thu khúc" điêu tàn chẳng quên
                            Lời ngân từ thác đến ghềnh
                            Là ta lỡ nhớ lỡ quên cuộc đời...

                            hongsang



                            +++++

                            ĐÊM 2

                            Đêm nay muôn ánh trăng khơi
                            Rơi vào vai áo làm tôi ngỡ ngàng
                            Lời xưa từ thuở đa mang
                            Tìm đâu ...Khi đã lỡ làng mùa trăng .

                            MINH TUẤN

                            Chủ quán thơ ....Chúc cuối tuân DUI...ZE ...nhé.





                            [Ban đêm mà có chim bay ?
                            Đêm qua mệt quá lúc ngày ngủ quên
                            Bây giờ ngại sẽ bắt đền!
                            Dẫn đường lên núi, dập dềnh bảo giông

                            Em về Biên hòa ngang Rạch Chiết !
                            Mênh mang, thành phố chẳng lên đèn
                            Biết đến bao giờ ? Thu có nguyệt!
                            Lòng buồn, như những cánh quạ đen.

                            Nguyên Hoang
                            17.5.2010
                            [/
                            color]
                            #59
                              Nguyên Hoang 18.05.2010 03:32:09 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: hongsang

                               
                              Nẽo quê xa khuất đường về
                              Cùng em không ngại sơn khê dậm ngàn
                              Đừng bao giờ nói ly tan
                              Đừng bao giờ nói lỡ làng duyên ta....



                              Một  người  còn  ở  quá  xa
                              Đêm  đêm  khắc  khoải  quê  nhà  dấu  yêu
                              Một  mình  trở  giấc  cô  liêu
                              Trăn  trăn  trở  trờ đèn  hiu  hắt  vàng...

                               
                              Rồi mai tôi sẽ trở về
                              Thương người khắc khoải nhớ quê lâu rồi
                              Thôi đừng trăn trở bồi hồi
                              Người ơi đừng để son môi nhạt màu....

                               
                              Kể  từ  làm  cánh  Hải  Âu
                              Thong  dong  ngày  tháng  tiêu dao đất  trời
                              Nhớ về quê cũ xa xôi
                              Vỗ tay ta hát , kiếp  đời  viễn vong... 





                              Dường như nơi đó trời lạnh lắm?
                              Mà chẳng ai lo đắp phủ chăn!
                              Nếu cho anh sẽ từng đêm đến
                              Khắc khoải nơi lòng sẽ xoa tan.

                              Nguyên Hoang
                              17.5.10








                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9