" VƯỜN TAO NGỘ "

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 62 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 17:39:08
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

aB thân mến chào cả nhà VTN

Chắc là ai cũng đang bận rộn trang trí cũng như chuẩn bị để có một mùa Giáng Sinh vui tươi, đầy đủ huh . Có ai hy sinh đi shopping với aB không??







aB nè, nếu thiếu một...bàn tay thì SA cho mướn nè, chịu hôn?  hai đưá lang thang dạo phố chợ Noel ha.
 
Chúc aB và các anh chị bạn VTN và VNTQ Một Giáng Sinh An Lành nha
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 17:40:14 bởi SuongAnh >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 19:20:26
0

Oh Hi SA [sm=flower.gif] cảm ơn SA cho aB mượn bàn tay nhe, trước hết là phải hugs cái đã cho ấm rùi tung tăng sau



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 19:27:37
0



*Còn mãi trong kỷ niệm. . .
bài này được viết bởi dòng kỷ niệm của PPTcX

Đêm nay mình tiễn nhau
Ôm ngực, vẫy tay chào
Nghìn trùng dương xa cách
Cột tình vào biển sâu

Đêm nay - rồi xa nhau
Ân ái thuở ban đầu
Nụ hôn nồng cháy bỏng
Nhạt mờ ánh điện câu

Đêm cuối Thu lành lạnh
Suối tóc xõa vai anh
Có lời gì chưa nói
Còn gì chưa hiến dâng

Đêm phố thị bâng khuâng
Con đường không vắng vẻ
Đan đôi tay chặt chẽ
Đón đưa thêm một lần

Trao nụ hôn nồng nàn
Mùi hương quen tha thiết
Mai đây sẽ chẳng còn
Những đam mê chất ngất

......trong kỷ niệm


aB - Dec 2010




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 19:30:46
0




tặng VNTQ và quý thân hữu
special to : Giáo Xứ Ngọc Hà và Vương Cung Thánh Đường SaigonVietNam







MERRY CHRISTMAS ! _ VƯỜN TAO NGỘ 2010

Này em ơi hãy đến đây !
Này anh ơi hãy đến đây !
Hãy ngước lên trời đêm ...
Mùa đông !
Giữa vô số thiên hà một vì sao đang tỏa sáng
Nơi Bê Lem , bên máng lừa hang sâu.
Từng cánh hoa tuyết rơi ...ngập trắng trần gian
Chúa Hài Đồng giáng sinh trong buốt giá mùa đông
Đã mang mặt trời hồng sưởi ấm muôn lòai ...
Thiên Chúa đã giáng trần
Đem bình an dưới thế cho người thiện tâm !

Này em ơi hãy đến đây !
Này anh ơi hãy đến đây !
Hãy ngước lên trời cao ...
Mùa đông !
Giữa vô số thiên hà một vì sao đang tỏa sáng
Đóa tình thương nở rộ mang hạnh phúc cho đời , cho người
Cùng quên đi khổ đau ...
Lìa xa những u sầu cùng cất cao tiếng hát , cho lòng an vui !
Bình an này cho anh , bình an này cho em !
Bình an cho cả muôn lòai ...
Bình an dưới thế cho người thiện tâm ..
Merry Christmas !

Vườn Tao Ngộ hân hoan chào mừng tao nhân mặc khách !
Đón chào mùa giáng sinh , ong bướm lượn khắp trời
Hoa tỏa hương ngào ngạt , giữa trời đông băng giá
Từng nụ đan tuyết trắng , là những đóa tình thương ..
Bình an dưới thế cho người thiện tâm !
Merry Christmas !
Merry Christmas !
Merry Christmas !


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
"Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 20:21:28
0
Hello all ACE "Vườn Tao Ngộ"
[sm=MexicanWave.gif]

Chúc Ẹc & tất cả hưởng đêm NOEL thật đầm ấm và AN LÀNH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 20:24:29 bởi Viet duong nhan >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.12.2010 20:38:49
0
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 21:02:18 bởi dzuylynh >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.12.2010 04:24:31
0
Chào chị 7 VDN


aB cảm ơn lời chúc Noel của chị gởi đến VTN, em . Nhân đây cũng cho aB gởi lời chúc chị và gia đình một mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc






damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.12.2010 04:36:24
0
Bớ nlynh & diên vỹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Cho aB hung mí kái chân thành với tâm lòng đa tạ nhiều nhiều. Nguyện chúc nlynh, diên vỹ mãi là những ngôi sao lấp lánh toả đẹp trong mùa Noel, đặc biệt là nơi VTN của VTQ này nhé . aB dzìa đi chăn Trâu típ đây



dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 19.12.2010 04:43:49
0
THẮP SÁNG NIỀM TIN

  ( Album Góc Nhỏ Giáo Đường )
thơ : ánhBích
nhạc & trình bày : Dzuylynh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/D6EAE362FDB84E01B4211FAFD1AB443C.jpg[/image]

   




anh ơi !
có cùng em ?
đêm nay ngắm hoa đèn
lung linh trên đường phố
ánh sáng ngời Noel

anh ơi ! có cùng em ?
bên khung cửa đợi chờ
Ngôi Hai đấng cứu thế
giáng trần giữa đêm đông

anh ơi ! màn mây tuyết
giăng trên lối trắng ngần
tay trong tay chậm bước
chuông giáo đường vọng ngân

anh ơi ! có cùng em ?
dâng Thánh Lễ nửa đêm
nguyện bình an nhân thế
cầu hạnh phúc - gia đình

như Ngài đã quên mình
hy sinh cả bản thân
đêm Ngôi Hai trời xuống
vì yêu - bởi chữ tình

anh ơi ! có cùng em ?
dâng Thánh Lễ nửa đêm
nguyện cùng chung mơ ước
theo ngọn nến Giáng Sinh !


aB - Dec 2010






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/11E707CE86854188B240675D47B6283B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 04:50:14 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)

Ct.Ly

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 19.12.2010 20:30:52
0
Nhân dịp Noel và năm mới
 
Chúc BĂNG NGUYỆT an lành, hạnh phúc,
có nhiều niền vui hơn năm đã qua
 
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 20.12.2010 04:41:13
0



TN xin gởi đến các anh chị và các bạn của VTN một mùa Giáng Sinh thật an vui, năm 2011 thật hạnh phúc, tốt đẹp cùng gia quyến và người thân .


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/30B8C32FB1464575807629DC44928B10.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 04:43:17 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 21.12.2010 05:59:37
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




*Còn mãi trong kỷ niệm. . .
bài này được viết bởi dòng kỷ niệm của PPTcX

Đêm nay mình tiễn nhau
Ôm ngực, vẫy tay chào
Nghìn trùng dương xa cách
Cột tình vào biển sâu

Đêm nay - rồi xa nhau
Ân ái thuở ban đầu
Nụ hôn nồng cháy bỏng
Nhạt mờ ánh điện câu

Đêm cuối Thu lành lạnh
Suối tóc xõa vai anh
Có lời gì chưa nói
Còn gì chưa hiến dâng

Đêm phố thị bâng khuâng
Con đường không vắng vẻ
Đan đôi tay chặt chẽ
Đón đưa thêm một lần

Trao nụ hôn nồng nàn
Mùi hương quen tha thiết
Mai đây sẽ chẳng còn
Những đam mê chất ngất

......trong kỷ niệm


aB - Dec 2010




i]*Còn mãi trong kỷ niệm. . .
bài này được viết bởi dòng kỷ niệm của PPTcX


Ximui ui ,huynh chạy dzìa thăm ...Má chút ,bất ngờ ngạc nhiên bởi bài thơ trên á !

Ai mờ hong có kỷ niệm hén ,nè kỷ niệm tức thời nè :


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/F28D59DB2E6945B787EAB4ED2235DB0C.jpg[/image]

Nụ hun ly biệt

Trao nụ hôn nồng nàn
Mùi hương quen tha thiết
Mai đây sẽ chẳng còn
Những đam mê chất ngất

......trong kỷ niệm
[aB -dmlyn ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 06:09:33 bởi triart >
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 21.12.2010 06:05:56
0
Trong mỗi người Đàn ông ,đều có một Thiên Thần ,nhưng với ẹc chắc chỉ là ...Thiên Thần ...trong mơ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/03B9390659B548EDABE97D7C15D89816.jpg[/image]

"Gọi giấc mơ về " cho AL
ynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 06:07:38 bởi triart >
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 22.12.2010 00:34:35
0

Trích đoạn: triart

Trong mỗi người Đàn ông ,đều có một Thiên Thần ,nhưng với ẹc chắc chỉ là ...Thiên Thần ...trong mơ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/03B9390659B548EDABE97D7C15D89816.jpg[/image]

"Gọi giấc mơ về " cho AL
ynh



ẸC à !

trong mỗi người đàn bà ,luôn có một THIÊN LÔI !
chính Thiên Lôi đã LÔI Thiên Thần ra khỏi người đàn ông đấy !
Tỉ Cang chỉ có 1 trái Tim , nhưng có 9 lỗ
Tỉ Muội có đến 9 trái TIM , nhưng chỉ có 1 lỗ mà thui !
hahahaha
noel phát tài !
nlynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 00:51:43 bởi dzuylynh >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 22.12.2010 01:10:38
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

......trong kỷ niệm


aB - Dec 2010




He He , bé Múi ui !
Bên tê có CỬA HÀNG THỊT TƯƠI SỐNG THANH NIÊN !
Bên ni , o múi mún cạnh tranh Mở Sóp bán THẤT TÂM THẤT ĐÃM à ?
Răng mờ treo Tim Gan lủng lẵng lủ khủ dị ta ?
Mại giô ... mộ giai ! Ai mua tim , tui bán tim cho !
chỉ bán một xâu giá ... một Đời !
Dzui dzẻ , ẹp ẻ , mạnh phẻ hén !

nlynh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 03:40:37 bởi dzuylynh >

Ct.Ly

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 23.12.2010 05:55:25
0


Trích đoạn: triart

i]*Còn mãi trong kỷ niệm. . .
bài này được viết bởi dòng kỷ niệm của PPTcX


Ximui ui ,huynh chạy dzìa thăm ...Má chút ,bất ngờ ngạc nhiên bởi bài thơ trên á !

Ai mờ hong có kỷ niệm hén ,nè kỷ niệm tức thời nè :


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/F28D59DB2E6945B787EAB4ED2235DB0C.jpg[/image]

Nụ hun ly biệt

Trao nụ hôn nồng nàn
Mùi hương quen tha thiết
Mai đây sẽ chẳng còn
Những đam mê chất ngất

......trong kỷ niệm
[aB -dmlyn ]



winh ui! bất ngờ nhưng hổng chưa bất gọng muh huh Theo xm thì kỷ nịm nào cũng đẹp và nên thơ cả . Bài đó aB viết theo dòng kỷ niệm của một người ký tên là PP Tuấn mà aB tình cờ đọc đc rồi HS, không ngờ đã làm winh bất ngờ

nhân đây cho xm đặc biệt chúc winh những điều may mắn nhất trong công việc, hạnh phúc trong tình iu và thân thương tình GĐ - nhất là với Thân Mẫu của winh




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 23.12.2010 06:01:37
0


Trích đoạn: dzuylynh


He He , bé Múi ui !
Bên tê có CỬA HÀNG THỊT TƯƠI SỐNG THANH NIÊN !
Bên ni , o múi mún cạnh tranh Mở Sóp bán THẤT TÂM THẤT ĐÃM à ?
Răng mờ treo Tim Gan lủng lẵng lủ khủ dị ta ?
Mại giô ... mộ giai ! Ai mua tim , tui bán tim cho !
chỉ bán một xâu giá ... một Đời !
Dzui dzẻ , ẹp ẻ , mạnh phẻ hén !

nlynh







Ốla nlynh phải ăn nhìu chái tim mới đến 1 chái tim nên aB treo đó ăn từ từ chớ nào có bán mô, "tìn cho không biếu, không" muh

Giáng sinh gần kề, nlynh có đi lu diễn xa hay là bay thăm họ hàng gần không?.

aB chúc nlynh một mùa Noel ấm áp, an lành yêu thương bên GĐ và người thân



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 23.12.2010 06:16:26
0




Nhân dịp Đại Lễ Giáng Sinh, aB thân mến chúc tất cả mọi người thành viên, BQT của VNTQ nói chung và VTN nói riêng cùng GĐ một mùa Noel tràn đầy Hồng Ân & muôn sự an lành.

NHỮNG CÂY GIÁNG SINH TRÊN THẾ GIỚI



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 08:41:11 bởi damotlanyeunhau >

nhathoquandoi
  • Số bài : 134
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2010
  • Nơi: Báo Quân đội nhân dân
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 25.12.2010 10:50:43
0
Chúc cả nhà mình VNthuquan Noel an lành, vui vẻ, năm mới an khanh, thịnh vượng!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92206/3DD2B3F0E4B24A909121FB860EE4C0B0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Đình Xuân - Tác giả của các tập thơ: "Tiếng sóng sông quê" (NXB Quân đội nhân dân - 2009, "Bóng nắng" (NXB Công an nhân dân - 2010), "Trăng mật với thời gian" (NXB Văn học-2012) và "Cánh chuồn ngủ quên" (NXV Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh- 2013) và các tập sách: "Đấu trí công nghệ cao" (Bình luận quân sự, NXB Quân đội nhân dân-2012), "Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên (Ghi chép, NXB Quân đội nhân dân, 2013).
http://

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 26.12.2010 06:43:44
0






ĐƯỜNG VỀ


thơ : ánhBích
nhạc & trình bày : Dzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 08:22:30 bởi dzuylynh >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 26.12.2010 06:55:21
0







ráp từng mảnh nhớ

cái nhớ ngày xưa điên cuồng vụng dại
cái nhớ bây giờ khao khát , chờ mong !

làm sao ngăn con sóng ở trong lòng ...
hay lặng thầm nhìn mây - nắng đi rong

em với tay, ngàn sao xa tít tắp
em mơ anh, anh hoá khói sương mờ
con nắng rớt bên hiên chiều một thuở
em nhặt về , cho một kiếp tình vương

này yêu thương ơi ...bao giờ đời cạn !
em nhớ anh , em yêu đến vô vàn
trăng bên cửa em mơ gì trăng tỏ
nỗi nhớ em- anh còn ở ngày mai
cho tình yêu mình mãi với thời gian …

cho tình yêu mình mãi chẳng lìa xa
mai không biết lạc về đâu nỗi nhớ ?
hay để ta _mình thôi những chờ mong !
hỏi kiếp người ngắn hay dài anh nhỉ ?
mà sao em nghe năm tháng long đong !
ngày đông lạnh ,vòng tay cho không tới

ráp từng mảnh nhớ nối lời yêu thương …


Dec.24.Noel.2010.dzuylynh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 08:17:51 bởi dzuylynh >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 31.12.2010 11:31:04
0







Chúc mừng năm mới VTN và tất cà mọi người thân thương mến
Chúc nhau một năm mới an lành - may mắn
Tình đẹp xinh xắn
No tròn vuông vắn
Gia đình phước hạnh
Mỗi ngày thanh thản
Dạo Vườn, Thư Quán
Với trăng, hoa, bướm
Nhạc khúc dzuylinh
Tranh vẽ xuất thần
Triart số một
Hình chụp mỹ thuật
Nhất NTN
Sắc sảo nét hoa
Tóc Nâu tỉ mỉ
Cát Ly cũng thế
Ảnh hình khắp nơi
Chia sẻ với người
Thiên nhiên tình tự
Sương Anh ngả bút
Lòng người say mê
Nắm tay nhau về
Quây quần hội ngộ
Vẫy chào năm cũ
Quên gánh muộn phiền
Bước vào Tân Niên
Vạn điều như ý


aB - Dec 2010



triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 31.12.2010 21:27:55
0





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/C7BA5F4AA74742FF8789F44E59A70B75.jpg[/image]
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

Ct.Ly

sen dat
  • Số bài : 3043
  • Điểm: 34
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2008
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 01.01.2011 01:13:07
0
Năm mới SĐ chúc VTN luôn hừng hực bừng vui như bông hoa bụp này đáng lẽ cho loại hoa đẹp hơn nhưng lại bị báo là lớn quá

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49776/37E8860A4337462BB9CAFE199217ADC9.JPG[/image]
Attached Image(s)

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 01.01.2011 12:49:02
0
 
 
 
 

 
Đầu năm mới 2011, SA thân chúc các anh chị bạn nơi VTN tràn đầy niềm vui mới [sm=kissing.gif]
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 22:11:46 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)

Ct.Ly

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 02.01.2011 06:18:05
0
 
 
Anh Đến Nhé!
 
Anh đến nhé, xuân đã về rồi đó
Vạt nắng hồng đang chào đón ban mai
Những tháng năm đầy mệt mỏi u hoài
Xin bỏ lại theo muà đông năm cũ...

 
Anh đến nhé, hoa đào đang ươm nụ
Gốc mai già đơm lộc ở ngoài sân
Chẳng bao lâu Tết Nguyên Đán đến gần
Xuân Việt Nam, xuân tình thân dân tộc

 
Anh đến nhé, cùng em đi hái lộc
Gió đầu xuân trẩy hội trên lá non
Tiếng cười vui pha lẫn tiếng pháo dòn
Báo hiệu những chuyện buồn rồi tan hết

 
Anh đến nhé, nhạc hoà thơ ríu rít
Như yến oanh đang ca hót trên cành
Chúc mừng chúng mình hồn mãi trong xanh
Nhạc, hoạ, thơ, tranh... sẽ muôn đời khắng khít

 
Sương Anh

Hôm nay SA ráng thức khuya để góp vài vần lưu lại vui cùng các anh, chị, bạn ha...sắp tới SA sẽ bận lắm, nên có lẽ ít lang thang thơ thẩn thường như trước nưã.
Xin cầu chúc cả nhà VTN mình sẽ có 365 ngày đều là mới mẻ, vui vẻ và khoẻ khoắn như ngày đầu năm mới 2011 hôm nay nha
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 06:45:03 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 62 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1838 bài trong đề mục