Tình trên mạng

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Tình trên mạng - 11.09.2010 23:20:31
0

ẢO

Em đi tìm...
cái thật chốn ảo hư
và mải miết...
tà dư ảo ảnh

Trời bảng lảng
đi vào trống vánh
tìm nơi nào
chốn thực giữa hư không

xa xa rồi
kí ức cõi lòng
chốn hư ảo đều là viễn vong...
không thực


xa rồi...
mộng ảo gió mây
biệt mù
ải nhạn mưa rây nỗi niềm

Thu buồn...
rớt mảnh hồn riêng
lạc vào rừng nhớ lặng im ...
lối sầu

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 23:49:48 bởi HRPT >
HRPT

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Tình trên mạng - 11.09.2010 23:41:52
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 02:06:16 bởi HRPT >
HRPT

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 00:39:37
0











                                              
                                                   Tặng anh một chiếc dù xinh
                                 Đi mưa đi nắng , một mình xông sương
                                 Một ly sinh tố ngát hương
                                 Anh mau khỏi bệnh _ Thơ đường vút cao.


                               
                               
                               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 08:16:33 bởi ngocphuong_hungbinh >

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 01:10:04
0



Ka ka ka ha ha ha kà kà kà aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 01:58:39 bởi HRPT >
HRPT

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 01:19:59
0
Post lộn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 01:49:53 bởi Tinhkhgbiengioi >

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 01:21:54
0
Mong anh mau khỏi bệnh để hoạ thơ với mọi người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 08:10:23 bởi ngocphuong_hungbinh >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 03:27:57
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:36:17 bởi Tinhkhgbiengioi >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 10:56:07
0

...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:12:08 bởi halethuong >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 12:15:16
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:36:36 bởi Tinhkhgbiengioi >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 12.09.2010 12:35:50
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:12:41 bởi halethuong >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 13.09.2010 23:07:23
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:37:01 bởi Tinhkhgbiengioi >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 13.09.2010 23:30:56
0

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:13:00 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 14.09.2010 00:46:24
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:37:22 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 14.09.2010 07:05:01
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:37:39 bởi Tinhkhgbiengioi >

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 14.09.2010 08:49:33
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Em Xưa

Ta hình dung lại dáng em xưa
Nửa rõ y nguyên nửa nhạt mờ
Tìm trong đôi mắt xanh biêng biếc
Lạc mất ngàn sao trên lối mơ

Em chuyển bước đi giữa mùa thu
Lòng ta trở lại kiếp đợi chờ
Lá sầu rơi mãi vào vô tận
Ta cỏ khô buồn đứng chơ vơ

Mái tóc thơ huyền che bóng vai
Bay trong kỷ niệm sợi vắn dài
Ngây ngây còn đó hương dạ thảo
Vương lại trong ta tự thuở nào

Ta lặn ngụp trong một vũng sầu
Mong nhìn thấy được mắt em sâu
Nhưng rồi chỉ thấy dòng dư lệ
Để mãi đau thương đến ngàn sau



Đã xa rồi em xưa

Đừng buồn nữa nhé...nhé người ơi !
Hình bóng em xưa đã nhạt nhoà
Có chăng đọng lại dòng dư lệ
Sầu não vương trên nét mặt hoa.

Hãy vẫn là cánh én trời xa
Dũng mãnh giữa tuyết băng rét giá
Mang trong mình tình yêu bất diệt
Dẫu xa _ Không tiếc nuối bao giờ.

Ta mong người đừng cứ thẩn thờ
Mối tình xưa như cơn gió thoảng
Tình chân thật luôn luôn rạng rỡ
Tình nhạt nhoà tình vụt bay nhanh...

Hãy vui lên _ Đời đã sẵn dành
Cho ai có tình yêu chân thật
Từng phím đàn với nhiều cung bậc
Vút cao lên _ Âm hưởng thanh tao....



Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 14.09.2010 12:23:16
0
Đăng trùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 00:25:14 bởi Tinhkhgbiengioi >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 14.09.2010 19:56:02
0
  ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:10:22 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 00:24:38
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:33:37 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 07:06:58
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:33:55 bởi Tinhkhgbiengioi >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 14:30:40
0



...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:10:55 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 15:12:52
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:34:19 bởi Tinhkhgbiengioi >

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 15:13:33
0
chúc anh luôn vui nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 08:58:48 bởi ngocphuong_hungbinh >

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 15:21:20
0
Ngày mới vui vẻ thành đạt !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 08:59:37 bởi ngocphuong_hungbinh >

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: Tình trên mạng - 15.09.2010 15:47:09
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:11:25 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 16.09.2010 05:47:15
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:34:44 bởi Tinhkhgbiengioi >

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Tình trên mạng - 16.09.2010 11:54:58
0

ĐI ĐI

Đi đi anh để không buồn thêm nữa
Chốn bon chen không thông cảm luôn tị hiềm
Cứ kêu la gào thét suốt ngày đêm
Khi anh bệnh cũng không để anh yên tĩnh
Phun ra lời trách móc đủ điều
Thế giới ảo mà cũng réo gọi bắt buộc phải yêu
Mệt chết được !
Thôi ! Anh nên đi làm việc nhiều có ích
Đi đi !



( 100%  Ừ ! halethương nói đúng ý mình ) - Hành trang anh T nhiều hông, để bọn em xách tiếp anh đi nhé ! Hi hi hi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 12:20:08 bởi galaxies >
galaxies

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 20.09.2010 13:22:32
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:35:03 bởi Tinhkhgbiengioi >

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 20.09.2010 13:33:46
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Xin Hãy Quên Tôi
 
Em sẽ quên khi tôi không còn nữa
Cát bụi nào một sớm sẽ về đây
Những đợi chờ sẽ như những bóng mây
Trong một thoáng tan tành theo cơn gió
 
Em sẽ quên tôi một linh hồn ở trọ
Còn lại gì ngoài thể xác tàn tro
Rồi mai đây khi khép những hẹn hò
Bao thương nhớ sẽ phai theo ngày tháng
 
Em sẽ quên tôi như quên bóng nhạn
Thoáng qua đêm khuất trong khói sương mờ
Cuộc tình rồi chỉ cũng một giấc mơ
Khi tỉnh giấc, tôi không còn ở lại
 
Em sẽ quên xin sẽ quên mãi mãi
Để tôi không buồn bã lúc ra đi
Tôi van em đừng để mất xuân thì
Đừng tiếc nuối cho cuộc tình vô vọng
 
Vì tôi không còn nữa. Đừng ngóng trông



Em không quên anh dù xác anh mục rữa
Em vẫn chờ dù biết anh không còn nữa thế gian này
Em mãi chờ mãi đợi ngàn vạn thế kỉ dài
Đến kiệt sức em vẫn còn gọi tên anh mãi

" Anh ơi ! Anh à ! Anh ới ơi ! "
( Hi hi hi )

lathuphai

( Mừng chú trở về _ Cháu tạ tội vì lỡ dại xúi ẩu chú  thơ thẫn tình với cô _ đến bị phiền ! Hic...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 13:39:25 bởi lathuphai >
lathuphai

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Tình trên mạng - 20.09.2010 17:40:10
0

Xin Hãy Quên Tôi

Em sẽ quên khi tôi không còn nữa
Cát bụi nào một sớm sẽ về đây
Những đợi chờ sẽ như những bóng mây
Trong một thoáng tan tành theo cơn gió

Em sẽ quên tôi một linh hồn ở trọ
Còn lại gì ngoài thể xác tàn tro
Rồi mai đây khi khép những hẹn hò
Bao thương nhớ sẽ phai theo ngày tháng

Em sẽ quên tôi như quên bóng nhạn
Thoáng qua đêm khuất trong khói sương mờ
Cuộc tình rồi chỉ cũng một giấc mơ
Khi tỉnh giấc, tôi không còn ở lại

Em sẽ quên xin sẽ quên mãi mãi
Để tôi không buồn bã lúc ra đi
Tôi van em đừng để mất xuân thì
Đừng tiếc nuối cho cuộc tình vô vọng

Vì tôi không còn nữa. Đừng ngóng trông

Tinhkhgbiengioi



HÃY ĐI ĐI

Lỡ mai này anh không còn nữa
Em cũng chẳng thẫn thờ tựa cửa ngóng người xa
Lỡ mai này anh về chốn cỏ hoa
Em không còn mòn mỏi
dõi bóng trăng ngà chờ anh đến khi rạng sáng
Lỡ mai này anh không còn trên bụi bậm trần gian
Em cũng chẳng còn ngắm chiều tàn ra ngỏ vắng
Anh ra đi từ muôn phương xa hẵn
Em chẳng còn trầm lắng suy tư
Em sẽ biến thành làn sương mỏng tà dư
Bay lơ lửng khi anh chần chừ không nỡ bước
Em sẽ là bóng mờ theo anh từng bước
Vẫn như ngày nào HÌNH - BÓNG bước sóng đôi
Lỡ mai này anh đã đi thật rồi
Em vĩnh viễn như áng mây trôi theo mãi
Em sẽ bỏ lại sau lưng tất thảy
Cả thế gian sầu ải kiếp bi ai
Bóng theo Hình muôn vạn kiếp đường dài
Anh cứ hãy yên tâm đi đi đừng dừng lại

Anh người đã khuất - Em bóng ma - Thế gian ta không tồn tại !


Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 17:49:05 bởi galaxies >
galaxies

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Tình trên mạng - 20.09.2010 21:41:41
0

Tình lặng

Em và tôi chưa một lần hội ngộ
Chưa đươc nghe lời thỏ thẻ yêu đương
Chưa nắm tay, rồi bồi hồi ngây dại
Và chưa lần vuốt lên tóc thân thương

Rồi lời thơ đưa tôi vào cõi nhớ
Cứ chiều về, theo mây lãng dãng mơ.
Chỉ tôi đây mòn mỏi kiếp đợi chờ.
Em nơi đó, tôi đây, còn cách biệt

Chiều nay gió lạnh, ngập phương bắc ấy
Tôi ngồi đây tình tự với giă băng
ở tận trời nam, trong em có thấy.
Những ấm áp từ mấy lời thơ vụng

Không biết vì sao tôi lại mãi mơ
Dù đã chưa mặt đối mặt bao giờ
Chẳng lẽ kiếp trước ta từng gặp gỡ.
Để kiếp này đơn độc những lời thơ



Tình online ta thường hay bảo
Đó là ảo có thật đâu ta
Nhưng nhìn ra mới quá thật thà
Chính mạng ảo là tình đẹp đẽ.

Có nụ cười và hàng nước mắt
Có cả tình sóng cuộn trào dâng
Để đêm về tình cứ lâng lâng
Khi nhận được nụ hôn nồng ấm.


Bản nhạc hay , hoặc dòng thơ ấm
Cứ thấm vào tim nhớ cả đêm
Rồi ngon giấc vào mộng êm đềm
Vẫn cười nhỏ sao mà duyên thế.
Minh Nghĩa

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 346 bài trong đề mục