LÁ THU PHAI
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 215 bài trong đề mục
lathuphai 31.12.2011 01:52:40 (permalink)
0





ĐÔI MẮT EM CƯỜI

Em có đôi mắt cười
Ngày thơ luôn mở tươi
Thời gian trời bão nổi
Đôi mắt rưng buồn rơi

Sầu buông sợi mưa trời
Dệt mây thôi màu nắng
Tím phủ khắp mọi nơi
Mắt em mờ tăm tối

Có ai nâng hạt trắng
Mùa thu lá vàng phai
Có ai về xưa lắng
Dịu hồn thơ mắt Nai


Đính kèm (1)
lathuphai 18.02.2012 20:46:30 (permalink)
0





BƯỚC CHÂN CHỊ GÁI

Chị gái cũng oai cũng dáng hùng
Bước chân trí dũng bước thong dung
Hiên ngang khí phách như nam tử
Dáng đứng thẳng cao như cội tùng

HRPT

Đính kèm (1)



BƯỚC CHÂN

Bước chân thảm đỏ sải dài
Miệng cười tươi rói chị hai nhận bằng
Khen là chị luôn chiến thắng
Bạn bè trong lớp vỗ rần pháo tay

Nghiêng nhìn dáng bước chị hai
Hiên ngang khí phách có ai sánh bằng
Em mơ em ước như rằng
Mai sau tiếp bước lối hằn chị hai

Bước chân thảm đỏ trải dài
Miệng cười tươi rói dấu hài tiến lên
Trên đường mở rộng thang thênh
Bước chân thẳng tấp vang rền pháo tay

lathuphai


lathuphai 20.02.2012 02:05:02 (permalink)
0




TRẦN TÌNH

Khi yêu có hẹn một lời
Đã thương chín kiếp mười đời vẫn thương
Tại trời ghẹo chọc trăm đường
Nên tình mới vỡ, nên lòng mới đau.

Nào ai có muốn tình sầu
Bởi chưng phận bạc xa nhau suốt đời
Tình thì vẫn giữ, người ơi
Làm sao quên được một thời yêu thương?

Đời này lắm cái vô thường
Có nhau rồi lại rẽ đường thúy uyên
Mai này có ghé cảnh tiên
Thì xin gắng đợi tình ta, nhé người!

HANSY




GỬI TIN

Yến Oanh đã hẹn đôi lời

Tơ vương buộc chặt suốt đời tình chung
Dù xa mấy núi điệp trùng
Dù bao biển lớn vẫn cùng chờ nhau

Chúng mình chia sẻ nắng màu
Sớt san mưa bụi thấm vào áo tơi
Chung tình nhớ mãi không vơi
Đôi chim liền cánh một lời không quên

Dù cho bão nổi thác ghềnh
Dù cho thuyền mộng chông chênh vẫn chờ
Gối tình đầu giấc hằng mơ
Viết lên lá thắm vần chờ đợi gửi tin

Bay nhanh chiếc lá chung tình
Lời thư gửi nhắn một mình người ơi
...

lathuphai


lathuphai 20.02.2012 02:37:09 (permalink)
0




TRÚC XANH

Trúc xanh xanh thẳng lên trời
Thiên thanh thanh mãi ngàn đời thiên thanh
Hoạ đồ bút vẽ nên tranh
Trúc xanh xanh mãi thiên thanh một màu
Gió lùa cành lá lao chao
Trúc xanh vẫn mãi thẳng nào không nghiêng

THANH TRÚC


Trúc Thi
Trúc xanh một ngọn tình sầu
Trúc thương một cõi bạc đầu yêu em!
Trúc lay buông chén trăng mềm
Trúc mơ em hỡi tình thêm lạnh lùng!
Nguyễn Trúc Thi
(hồng tuyên)



TRÚC HOẠ

Trúc Thi hoạ bút Trúc Xanh
Trên nhành chim én liền cành cùng Khuyên
Vần thơ hữu ý  thanh duyên
Trúc Thi hoạ tiết  nét hiền Trúc Xanh

Hansy 20.02.2012 02:43:29 (permalink)
0
Trích đoạn: lathuphai

GỬI TIN

Yến Oanh đã hẹn đôi lời

Tơ vương buộc chặt suốt đời tình chung
Dù xa mấy núi điệp trùng
Dù bao biển lớn vẫn cùng chờ nhau

Chúng mình chia sẻ nắng màu
Sớt san mưa bụi thấm vào áo tơi
Chung tình nhớ mãi không vơi
Đôi chim liền cánh một lời không quên

Dù cho bão nổi thác ghềnh
Dù cho thuyền mộng chông chênh vẫn chờ
Gối tình đầu giấc hằng mơ
Viết lên lá thắm vần chờ đợi gửi tin

Bay nhanh chiếc lá chung tình
Lời thư gửi nhắn một mình người ơi
...

lathuphai


HƯƠNG XƯA

Trọn tình, trọn nghĩa, trọn lời
Mà không đi hết quãng đời thương yêu
Để cho nắng xát những chiều
Trái tim lẻ mọn liêu xiêu điệu sầu.

Vì đâu trầu phải xa cau
Để trăm năm lại đớn đau thế này
Chân trời, người hỡi, có hay
Xót thương úa dạ, chau mày giọt rơi.

Vọng buồn tim giữa chơi vơi
Sầu đong kín ngọn, gọi mời nhớ nhung
Đã nguyền hai chữ thủy chung
Mà đau như xé, mà dần như thoi…

Nắng qua xế bóng, thôi rồi…
Tình xưa còn chút hương rơi cuối thềm.

HANSY
Hansy 21.02.2012 07:47:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lathuphai



HANSY

Hàn Sy em nhớ chung tình
Nhưng mà Hàn Sỹ thì tin Trăng ngà
Tháng Hai trở gió giao hoà
Tháng Ba em nhớ vần hoa thơ tình
Chàng ơi hoà mộng vần xinh
Nàng à đối nhịp lộng hình Trăng soi


THU PHAI

Lá thu phai, rụng đầu ghềnh
Miên man nỗi nhớ, buồn tênh xám lòng
Nổi chìm một kiếp long đong
Mà nghe tình lặng giữa miền hư hao.

Thu ơi, còn chiếc lá nào
Giữ xanh cuống nhé, đừng chao xuống đời
Sẽ sàng chút nghĩa đầy vơi
Ngàn năm tình nhớ gọi mời thu phai…

HANSY

lathuphai 21.02.2012 11:48:32 (permalink)
0




BÂNG KHUÂNG TIẾNG  HẠ


Anh lại gần đây em nói anh nghe
Tiếng ve đàn khúc nhạc mùa Hè
Cánh hồng phượng hát mùa li biệt
Anh đến gần đây em nói anh nghe
.
.
.

Anh thấy gì không con ve
Theo tay em chỉ đây nè anh ơi
Mười sáu tuổi mộng vang lời
Hò hê hát ngọng khắp nơi sân trường
Anh là ve nhỏ thân thương
Vo ve đinh óc tai thường điếc luôn

Hi
hi


Trêu xong chạy khắp sân trường
Chân em lém quá anh thương ngã nhào
Vỗ tay cánh phượng rơi ào
Đậu lên môi Nhỏ ngọt ngào ghẹo anh

Ngày thơ tình khúc loanh quanh
Vần nhoà mắt nhớ long lanh thuở nào
Từ ngày chim Én bay cao
Từ ngày anh vẫn trông vào trời xa

Bây giờ phượng đã trổ hoa
Bây giờ ve đã ngân nga cung đàn
Bây giờ anh vẫn trông sang
Bây giờ dáng nhỏ của nàng nơi mô ?!

Hic ...

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 11:53:02 bởi lathuphai >
Hansy 21.02.2012 19:00:39 (permalink)
0
Trích đoạn: lathuphai





BÂNG KHUÂNG TIẾNG  HẠ

Anh lại gần đây em nói anh nghe
Tiếng ve đàn khúc nhạc mùa Hè
Cánh hồng phượng hát mùa li biệt
Anh đến gần đây em nói anh nghe
.
.
.

Anh thấy gì không con ve
Theo tay em chỉ đây nè anh ơi
Mười sáu tuổi mộng vang lời
Hò hê hát ngọng khắp nơi sân trường
Anh là ve nhỏ thân thương
Vo ve đinh óc tai thường điếc luôn

Hi
hi


Trêu xong chạy khắp sân trường
Chân em lém quá anh thương ngã nhào
Vỗ tay cánh phượng rơi ào
Đậu lên môi Nhỏ ngọt ngào ghẹo anh

Ngày thơ tình khúc loanh quanh
Vần nhoà mắt nhớ long lanh thuở nào
Từ ngày chim Én bay cao
Từ ngày anh vẫn trông vào trời xa

Bây giờ phượng đã trổ hoa
Bây giờ ve đã ngân nga cung đàn
Bây giờ anh vẫn trông sang
Bây giờ dáng nhỏ của nàng nơi mô ?!

Hic ...

lathuphai


PHƯỢNG NHỚ

Phượng về lóng tai nghe
Dư âm của nắng hè
Hoa đây người xưa biệt
Xa phương em có nghe.

…………..

Từng cánh đỏ au rơi rơi
Vào lòng thương nhớ những lời trường xưa
Bây giờ trong phượng có mưa
Hờn lên tóc rối cho vừa nỗi đau.

Tím lòng nhạt giấc trầu cau
Mùa thương bỏ lại không nhau đớn hồn
Sẽ sàng đón cánh hoa buồn
Người trăm năm cũ có vương chút tình?

HANSY
Hansy 23.02.2012 01:43:16 (permalink)
0
THANH BÌNH VẦN THƠ

Tình thơ hoạ khúc ngu ngơ
Tình Trăng gặp mộng chàng (nàng) thơ Hàn Sỳ
Trên đường hoa tím nhu mì
Phớt hồng nắng ấm Hàn Sy nâng cành
Giơ lên ngắm giữa trời xanh
Mây lành man mát lòng anh an bình

Xướng hoạ vần thơ hữu tình
Han Sy tự thuật là mình "nam nhi"
Tuổi chàng mười sáu (16) xuân thì
Thật thà hổng dối yêu vì hổng ngoa?
Han Sy gian dối không tha !
Han Sy khí phách hơn nhà đế vương
Nghe qua Nàng mắt nhướng trương
Phùng luôn hai má đỏ hường thưa ngay...

Chàng liền tặng nàng cái chai
Nàng cung kính đáp chanh đây biếu chàng
Anh hùng giục gió quan san
Miền Trung vào đến mở mang nghiệp đời
Vần thơ khí phách tuyệt vời
Hiên ngang oai dũng vòm trời ở trên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Dáng cao mười trượng ngông nghênh phi thường

Ớ này cô tím cô hường
cô vàng cô đỏ yêu thương thơ vào
Thu về đẹp mộng trăng sao
Lá phai màu phấn hồng đào đỏ mơ
Vui cùng huynh tỷ kết thơ
Cung tay kính chúc đề huề hoà vui

Thanh bình là đẹp lòng người
Thanh bình là ý nguyện trời ban cho
...

lathuphai

(kính Hansy ngài)



Ước ao làn điệu thanh bình
Xênh xang ca múa, hữu tình giao bôi
Trọn trao nhau, biết mấy lời
Thủy chung giữ lấm tình đời mến thương

HANSY


(Ẹc. Thấy chữ "ngài" rét quá hổng làm thơ nổi nè)
honghac 23.02.2012 16:15:41 (permalink)
0

ÔNG TƯNG TƯNG

Mọi người xướng hoạ thơ vui
Còn ông một góc ngậm ngùi chửi xiên
Cô voan áo tím thơ hiền
Có hình con gái ông liền phát tưng
Nhìn mẹ con cô voan tím đẹp quá chừng
Đầu ông lại nghĩ Khúc tình bé con
Lão thành mơ tưởng nhóc non
Nên nhìn ai cũng (tưởng) lon chon Nhóc tì
Nhìn hình cho kĩ ông nì
Đọ đi có giống Nhóc tì là 2 mẹ con cô áo voan
Nhóc tì gầy cao mi nhon
Có đâu tầm thước như 2 mẹ con cô voan tím nà
Trời ơi mắt ổng lão quá nên loà
Nhìn rồng ra phụng thật là khổ thân
Bạn thơ vui vẻ hoạ vần
Còn ông oán ghét tưng tưng chưởi hoài
Kiếp đời ông sống khổ dai
Tội nghiệp ông quá ghen hoài ho lao

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 20:38:36 bởi honghac >
khucniemtu 23.02.2012 21:04:19 (permalink)
0



ÔNG TƯNG TƯNG


Mọi người xướng hoạ thơ vui
Còn ông một góc ngậm ngùi chửi xiên
Cô voan áo tím thơ hiền
Có hình con gái ông liền phát tưng
Nhìn mẹ con cô voan tím đẹp quá chừng
Đầu ông lại nghĩ Khúc tình bé con
Lão thành mơ tưởng nhóc non
Nên nhìn ai cũng (tưởng) lon chon Nhóc tì
Nhìn hình cho kĩ ông nì
Đọ đi có giống Nhóc tì là 2 mẹ con cô áo voan
Nhóc tì gầy cao mi nhon
Có đâu tầm thước như 2 mẹ con cô voan tím nà
Trời ơi mắt ổng lão quá nên loà
Nhìn rồng ra phụng thật là khổ thân
Bạn thơ vui vẻ hoạ vần
Còn ông oán ghét tưng tưng chưởi hoài
Kiếp đời ông sống khổ dai
Tội nghiệp ông quá ghen hoài ho lao

honghac



CHIA SẺ THƠ XINH

Hạc Hồng bay thấp bay cao
Bay qua biển lớn bay vào bờ mơ
Vui cùng thi hữu hoạ thơ
Vần thương vần mến vần mơ tình người
Cùng nhau chia sẻ kiếp người
Cùng nhau chia sẻ nụ cười tươi xinh

lathuphai 24.02.2012 22:56:41 (permalink)
0


CHỜ NHAU

Chờ nhau bao nỗi xót lòng
Thu tàn đông lạnh, quạnh mông dáng người
Cách chia chi tội vậy trời
Yêu nhau thế đó, tủi đời cách xa.

Chờ nhau xuân trẻ đến già
Mà sao vắng lặng, vào ra một mình
Xót thương cho một cuộc tình
Sâm Thương đôi ngã, lênh đênh chốn nào.

Chờ nhau lòng dạ xuyến xao
Có còn giữ lại chút nào yêu thương
Hay là bỏ giữa dặm trường
Để con nước tủi má hồng bạc vôi.

Chờ nhau, dặn đến một lời
Qua bao nhiêu kiếp một đôi, nhé người
Cho thu lại có hồng tươi
Cho trăm năm đó vẫn ngời – một thương…

HANSY





THẬT KHÔNG

Anh chờ em thật hay không
Mà sao băng tuyết lạnh đong chẳng về
Đường xưa lối cũ buồn tê
Và đây ngỏ phố não nề không anh

Thu về đôi én bay quanh
Còn em lẻ bạn bên mành chiều buông
Trông xa biển dỗi sóng cuồng
Lòng anh có nhớ mãi tuồng chữ em

Ngày đi lưu bút giữ kèm
Bước đường vạn lý hình em bên lòng
Bây giờ anh có nhớ không
Mà sao Đông đến mắt trông xa hoài

Anh còn giữ mãi hình hài
Dáng thương em nhỏ mắt nai dại khờ
Anh còn nhớ hoa mười giờ
Tan trường hái tặng em thơ thuở nào

Hay anh đã quên từ nao?

Hansy 25.02.2012 01:30:49 (permalink)
0

THẬT KHÔNG

Anh chờ em thật hay không
Mà sao băng tuyết lạnh đong chẳng về
Đường xưa lối cũ buồn tê
Và đây ngỏ phố não nề không anh

Thu về đôi én bay quanh
Còn em lẻ bạn bên mành chiều buông
Trông xa biển dỗi sóng cuồng
Lòng anh có nhớ mãi tuồng chữ em

Ngày đi lưu bút giữ kèm
Bước đường vạn lý hình em bên lòng
Bây giờ anh có nhớ không
Mà sao Đông đến mắt trông xa hoài

Anh còn giữ mãi hình hài
Dáng thương em nhỏ mắt nai dại khờ
Anh còn nhớ hoa mười giờ
Tan trường hái tặng em thơ thuở nào

Hay anh đã quên từ nao?

lathuphai


SAO KHÔNG HỞ EM

Đã là thề ước trăng sao
Hai tim trói một, lồng vào yêu thương
Dẫu cho có cách trăm đường
Niềm tin thuở ấy mãi hồng, mà em…

Thức thao nhung nhớ hằng đêm
Lật tìm kỷ niệm môi mềm đã trao
Để mà thương đến chốn nào
Để mà quặn xót tình sao cách bờ…

Anh hoài đọc lại bài thơ
Của thời vụng dại ngu ngơ say tình
Yêu nhau sáng rỡ bình minh
Nồng nàn sắc nhớ, tim mình xuyến xao…

Và đây cánh bướm hôm nao
Cùng hoa ép lại, lao xao buổi đầu
Chòng chành trong mắt em sâu
Mà như tan loãng cuối màu tình yêu…

Nhớ em, sao nhớ quá nhiều…

HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 01:46:30 bởi Hansy >
lathuphai 26.02.2012 13:07:39 (permalink)
0



HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi

hoa tím xưa (chú CVD)


TÍM

Màu tím em cài lên tóc thương
Chiều nao mơ tím dậy hương nồng
Thương ai tím cả lên màu mắt
Loang tím hồn này đẫm nhớ mong

Tím cả phương này giữa ngóng trông
Người ơi, mây tím gác ngang lòng
Tơ duyên mọng tím màu nhung nhớ
Xót mãi thuở nào tím sang sông

HANSY
(Chú Thắng)


Chú CVD (hoa tím xưa) và chú Hansy hoà thơ ca thì tuyệt rồi nha
huynh đệ song hành nhỉ? Cả 2 đều là nam nhi chi chí !

HUYNH ĐỆ SONG HÀNH
(Viết tặng 2 chú hoa tím xưa-CVD và Hansy-Quang Thắng)

Sóng bước đường dài dệt ngỏ thơ
Hoa cài tím mộng đầy sân thơ
Tiến lên phía trước dầy hoa nắng
Hồng thắm duyên tơ rạng lối chờ

lathuphai


khucniemtu 26.02.2012 14:11:37 (permalink)
0


HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi

hoa tím xưa (chú CVD)


TÍM

Màu tím em cài lên tóc thương
Chiều nao mơ tím dậy hương nồng
Thương ai tím cả lên màu mắt
Loang tím hồn này đẫm nhớ mong

Tím cả phương này giữa ngóng trông
Người ơi, mây tím gác ngang lòng
Tơ duyên mọng tím màu nhung nhớ
Xót mãi thuở nào tím sang sông

HANSY
(Chú Thắng)


Chú CVD (hoa tím xưa) và chú Hansy hoà thơ ca thì tuyệt rồi nha
huynh đệ song hành nhỉ? Cả 2 đều là nam nhi chi chí !

HUYNH ĐỆ SONG HÀNH
(Viết tặng 2 chú hoa tím xưa-CVD và Hansy-Quang Thắng)

Sóng bước đường dài dệt ngỏ thơ
Hoa cài tím mộng đầy sân thơ
Tiến lên phía trước dầy hoa nắng
Hồng thắm duyên tơ rạng lối chờ

lathuphai



VÂNG Ạ !

Ông Nội bảo em kính trên nhường dưới
Xưng hô cùng kính cẩn đúng thứ ngôi
Đáng tuổi ông thì "kính ông" thôi
Còn bậc chú, bác, cô, thầy cũng kính
Anh cùng chị bạn nhỏ đều quý mến tình

Nhưng
Chú dạy

Thơ ca không có tuổi không phân biệt dáng hình
Nghe chú dạy cháu đinh ninh "vâng ạ!"
Thế cũng phải thơ ca muôn đời trẻ há?
Vần thơ xanh trải mãi suốt thi ca
Không phân ranh trai gái trẻ hay già
Cháu "vâng ạ!" vào thơ ca vui "bạn" nhỉ

Hi hi hi...

Tình thi nhân vui thơ cùng tri kĩ
Xướng hoạ thơ là trầm bổng tri âm
Vắng một ngày tin nhắn cùng hỏi thăm
Chúc, mong muốn: mạnh, lành, tươi, khoẻ...

Khi bận việc cháu pm lời thỏ thẻ:
Cô yêu thương- cô hoạ với chú thường
Cho lòng vui chú quên mối tìnhvương
Đời khổ não tiêu tương sầu vạn cổ
Cháu bận lắm cô à cháu bận lắm
Cô vào thơ hoạ thắm tình chú nha
Để lòng yên chú vui mãi với thơ mà
Cháu mong mỏi chú an hoà kiếp sống
Thương nhé cô tình thơ luôn trải rộng
Ngàn yêu thương rải lối mộng đường hồng
...

Khúc Niệm Từ

@ lathuphai ơi ! Chú motthoi dạy là xưng hô bạn thôi, đừng gọi ông, chú nữa, vì thơ ca không có tuổi í ! Nhất trí nha ! Hê hê hê... Chú Quang Thắng không chưa đủ đúng mà phải là chú Trần Quang Thắng đấy nha ! Ý ỳ ỳ ỳ ỳ chạy...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:39:27 bởi khucniemtu >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 215 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9