ĐƯỢC MẤT

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 29.04.2011 15:33:22
0
XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!

Ta ngồi nhắm mắt lại làm thơ
Ngàn dặm hiện lên đến sững sờ
Dẫu chỉ nêu ra, chẳng phán xét
Có chăng cũng chỉ buồn sơ sơ.

Chợt cơn gió lạnh hát vu vơ...
Biết yêu, biết ghét vẫn dại khờ
Độ lượng, bao dung tầm vóc lớn
Mái đầu trộn sương nắng lơ mơ.

Đêm nay trăng lặn, sao mờ
Giận hờn côi cút bên bờ thời gian
Tháng năm nuôi ngọn nửa tàn
Cuối nguồn đón nhận vô vàn phù sa...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 02.05.2011 13:15:56
0
QUY LUẬT


Tiếng đàn chảy theo giai điệu
Mượt mà vòng quanh sông ngòi...
Mơ mộng cùng cỏ cây, trăng gió...
Trải lòng mình say khoảnh trời.

Tâm hồn trôi tới biển khơi
Va đập nắng mưa, giông gió
Dàn đồng ca vi vút, ngân nga
Âm vang sâu thẳm mặn mà.

Em ùa vào trong lòng ta
Mang theo xót xa năm tháng
Bản trường ca mênh mang, hùng tráng
Tan hòa nhịp đập con tim.

Giờ tất cả chợt lặng im
Tâm hồn rung lên bão táp
Những gấp gáp thiêu cháy muôn nơi
Bản hoà tấu nhịp cuộc đời.

Nốt nhạc đã hoá thành lời
Chảy theo chơi vơi nước mắt
Tiếng thời gian gõ đều, gay gắt
Nhạt nhèo liên kết nốt đơn.

Nhà bên tiếng đàn chập chờn
Từng giọt thiêng liêng, trong vắt
Rồi sẽ lại mộng mơ, khao khát
Quyện vào hợp âm, chói chang!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 13:17:49 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.05.2011 15:56:02
0
NHỚ LẠI !
 
 
Lối vắng mây reo lạc dặm trường
Núi rừng muôn thuở tắm trong sương
Thác ôm ngang núi oằn cong nắng
Gấp gáp bướm ong lấp lóa hương.
 
Nhạc mõ theo trâu ghẹo đoạn đường
Tay em vin gió ngả trên nương
Trái đào thơm thảo hồng bên má
Aó trắng cài hoa khơi vấn vương.
 
Dong ruổi dặm trường em bước nhanh
Đại ngàn se lạnh đến mong manh
Ngả đầu âu yếm truyền hơi ấm
Thấp thoáng bên đời ngọn cỏ tranh.
 
Nước suối đầu nguồn có mát lành
Khỏa lòng cho phát sáng long lanh
Niềm tin nơi ấy còn lưu giữ
Đến được cuối nguồn mãi chảy quanh!
 
Kỷ niệm trong anh năm tháng xa
Dịu êm như vừa mới hôm qua
Sợi buồn lặng lẽ se se mắt 
Nỗi nhớ dâng lên chợt nhạt nhòa...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 15:58:13 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.05.2011 19:36:39
0
LẶNG IM
Lời nào than trách nước đầu nguồn
Dào dạt ngọt lành mãi mãi tuôn
Cho dẫu sóng cuồn gào thét núi
Lặng im ru trọn thiết tha luôn.


trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.05.2011 15:21:19
0

Trích đoạn: luongluonghoa

LẶNG IM
Lời nào than trách nước đầu nguồn
Dào dạt ngọt lành mãi mãi tuôn
Cho dẫu sóng cuồn gào thét núi
Lặng im ru trọn thiết tha luôn.

 
LLH.

.................
 
BIẾN ẢO
 
Trong vắt có chăng nước đầu nguồn!
Dòng đời trong đục vẫn trào tuôn
Chảy về biển cả đều xanh ngắt
Vẫn vũ sắc mầu thay đổi luôn.
 
Chúc LLH thật vui!
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 11.05.2011 11:42:35
0







Bên này gánh cuộc đời con
Vắt khô dòng sữa, héo mòn tháng năm.

Phía kia:- Khoảnh trống xa xăm
Chất lên đời mẹ bao đăm đắm sầu.

Ăn non bữa, thức canh thâu
Bộn bề với những vá khâu cuộc đời.

Mái nhà xuyên thủng khoảng trời
Cơn mưa vá hộ tả tơi kiếp người.

Ngọn đèn lay lắt, chơi vơi
Mắt con:- Mảnh vá sáng ngời đêm nay.

Tình thương lành trọn tháng ngày
Mảnh trăng:- Miếng vá đắm say cõi trần...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 21:40:31 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 18.05.2011 12:22:27
0
LẶP LẠI
 
 
Thu sắp lại về theo gió đông
Sắc vàng kỷ niệm dậy tầng không
Bến sông ngầu đỏ làn sương lạnh
Chỉ một mình ta ngồi ngóng trông.
 
Lặng lẽ song thưa bóng nhạn bơi
Liễu mành xua nhẹ đám mây tơi
Cỗi cằn thức dậy mờ năm tháng
Cô quạnh mảnh trăng trôi góc trời.
 
Mái tóc chao nghiêng phơi má hồng
Mắt huyền từ đó giễu mênh mông
Giọt hờn dỗi gợi thêm xuân sắc
Khát cháy tự tim, nhớ chất chồng.
 
Em đã khơi thông dòng tiếc thuơng
Cho ta lặn ngụp giữa canh trường
Tiếng ve nức nở chờ thu tới
Chắc chẳng riêng ai hoài vấn vương...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 20.05.2011 14:23:11
0
XẺ CHIA
 
 
Em ngồi viết thư thăm anh
Giọt buồn tủi chảy vòng quanh cuộc đời
Lạnh lùng kìa hạt mưa rơi
Dẫu trong veo, cứ chơi vơi trái mùa!
 
Phòng the canh cửi, thêu thùa
Mỏng manh tơ liễu, gió lùa ngổn ngang
Bão giông vùi dập phũ phàng
Trái tim hồng gọi thênh thang nắng hè...
 
Từ xa mê mải lắng nghe
Dường như khơi dậy sắt se gió chiều
Đó đây thấp thoáng lời yêu
Than hồng bén lửa khơi nhiều chứa chan.
 
Cháy nhanh càng sớm lụi tàn
Thời gian xẫm lại lan tràn khói sương!
Anh đang canh giữ đêm trường
Lời thơ nhập nhoạng vấn vương sông hồ.
 
Đường trần ngoắt ngoéo, nhấp nhô
Ong bay, hương quyện... Xô bồ tháng năm
Mong sao tỏ rạng trăng rằm
Biển tình duyên vẫn xa xăm đợi chờ...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 22.05.2011 17:48:32
0
NGỜ...
 
 
Phút giây xúc động qua tim
Để trăm năm mãi chết chìm trong nhau.
 
Lỡ lầm trao nhận trầu cau
Bao nhiêu đêm gạt nỗi đau bên đời.
 
Hứng chung mấy hạt mưa rơi
Khê nồng giấc ngủ, chơi vơi canh dài.
 
Say sưa tia nắng ban mai
Tháng ngày thổn thức, vương hoài ngẩn ngơ.
 
Giọt sương phát sáng bất ngờ
Ngập tràn sóng biển dại khờ vây quanh.
 
Vô vàn hy vọng mỏng manh
Bầu trời êm ả hoá thành viển vông.
 
Chúng mình có trái tim hồng
Còn chưa dám chắc máu đông khi nào...!
 
 
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 24.05.2011 12:20:40
0
MÃI VUI!
 
Phòng văn chẳng đóng bao giờ
Ngày say nắng gió, đêm chờ trăng sao.
Lời thơ khép mở, ra vào...
Biến sâu tắm gội, trời cao vẫy vùng....
Lặng yên, tự tại, ung dung
Âm vang xao động tận cùng thẳm sâu.
Mực đen biến đổi sắc mầu
Tâm hòa giấy trắng bắc cầu thời gian.
Đường trần thanh thản, thư nhàn
Gặp nhau ở chốn dặm ngàn tin yêu 
Chén vui nghiêng ngả chưa nhiều
Bầu tình dốc cạn liêu xiêu đất trời...! 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: ĐƯỢC MẤT - 26.05.2011 10:12:38
0
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/F810955EAA0A41B5832F89F5CC4A0F57.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2011 17:14:12 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 27.05.2011 08:18:06
0
BỎ LẠI...!
 
(Viết về một người em vừa mất)
 
Khoảnh trời ve kín mây mù
Cõi lòng trĩu nặng - Âm u dâng trào
Hàng liễu nhỏ lệ quanh ao
Đại phong hoa tím - Cồn cào tim xanh.
 
Ra đi ngả giấc an lành
Xót đau trần thế, mỏng manh kiếp người
Lệ than trăn trở đầy vơi
Buồng gan xẫm lại nghẹn lời chia xa!
 
Hàng cau thân thuộc nhạt nhòa
Nhạc xẩm ướt đẫm, lời ca gập ghềnh
Vành tang trôi nổi, bập bềnh
Héo khô dòng lệ, chông chênh dòng đời.
 
Năm mươi ba mùa phượng rơi
Mắt thời gian đỏ - Rụng rời tiếng ve...!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 09:51:33 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 27.05.2011 10:18:17
0
 
 
 
VÒNG QUAY
 
(GỬI EM GÁI LTT)
 
Tình người khơi dậy hồn thơ
Ngọn nguồn trong vắt mộng mơ sông dài.
 
Giọt sương gõ cửa ban mai
Chói chang tiềm thức chảy hoài vấn vương.
 
Muôn dòng hoà biển yêu thương
Hoá thân mật ngọt, sắc hương rạng ngời.
 
Từ nơi sóng gío xa khơi
Làn mây tô điểm bầu trời sớm nay.
 
Đại ngàn reo suốt đêm ngày
Hồn thơ dậy sóng đằm say tình đời...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: ĐƯỢC MẤT - 28.05.2011 15:42:26
0

XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!



Chia Nửa Cho Em.!


Anh là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất một phần trôi
Em dành một phần xiu xíu nhỏ
Đủ đặt, vẹn tròn, tim em thôi.

Anh buồn, anh vui , em cũng vậy
Nửa đời còn lại nguyện cùng người
Giữ chi trái sầu mình anh hưởng
Chia nửa cùng em ta chung vui.....

Anh giả trăng sáng , em giả đêm
Giả ánh bình minh, giả sương mềm
Để được cùng nhau, sống trọn kiếp
Chẳng phải vụng nhớ, vụng mong thầm.

Bé Lười 28.05.2011

bác Chuyên ơi, BL qua thăm bác nè....Bác dạo này vân khoẻ chứ...BL thấy thơ bác ngày càng ít dần rồi đó....Bác không khoẻ sao ạ....???

Minh Nghĩa

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 29.05.2011 23:07:22
0
quote:

XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!




Chia Nửa Cho Em.!


Anh là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất một phần trôi
Em dành một phần xiu xíu nhỏ
Đủ đặt, vẹn tròn, tim em thôi.

Anh buồn, anh vui , em cũng vậy
Nửa đời còn lại nguyện cùng người
Giữ chi trái sầu mình anh hưởng
Chia nửa cùng em ta chung vui.....

Anh giả trăng sáng , em giả đêm
Giả ánh bình minh, giả sương mềm
Để được cùng nhau, sống trọn kiếp
Chẳng phải vụng nhớ, vụng mong thầm.

Bé Lười 28.05.2011

bác Chuyên ơi, BL qua thăm bác nè....Bác dạo này vân khoẻ chứ...BL thấy thơ bác ngày càng ít dần rồi đó....Bác không khoẻ sao ạ....???

 
 
CHIẾC LÁ
 
Chỉ là chiếc lá mỏng manh
Bay liệng vòng quanh
Dọc cuộc đời
Chẳng bao giờ
Chạm đất.
Nâng bổng giấc ngủ
Đánh thức hoàng hôn
Lay động tâm hồn...
Dệt năm tháng
Thành thơ.
Điều bất ngờ thú vị
Không hề ngơi nghỉ
Âm ỉ cháy mùa đông
Tưới mát ngày hè
Tiếng ve có thể... Ướt...
Chiếc lá
Vẫn khô...
 
 
Chào Bé Lười!
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm! Mình vẫn nửa khỏe, nửa yếu, nửa vui, nửa buồn...Còn tâm hồn thì lắng... xuống.
Chúc " Bé" thật vui!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 23:12:41 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 05.06.2011 18:10:29
0
TÌM
 
Gió xua nỗi nhớ giăng ngang
Con tầu cắt sóng bẽ bàng mặt sông.
 
Bên này bến vắng đò không
Bờ kia hoang lạnh, trắng đồng mây bay.
 
Đâu rồi cánh áo hoa lay
Chẳng bồi, chẳng lở mà cay mắt chiều.
 
Bèo tây mấy vạt phiêu diêu
Bóng câu xa tít liêu xiêu đường đời.
 
Dòng nào cũng chảy về khơi
Lòng ta trôi ngược, chơi vơi đêm ngày.
 
Lệ rơi đụng chén đắm say
Lá gan khô lại, cánh tay ướt đầm.
 
Sương bay mòn mỏi mắt tâm
Hoàng hôn dẫn lối hương thầm qua sông.
 
Cánh mây đo nước sâu nông
Nỗi nhớ lặn ngụp chờ trông cây cầu.
 
Chắc rằng xa cách còn lâu
Liều mình khoả lấp váng sầu mà sang...


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 02:21:23 bởi Viet duong nhan >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 09.06.2011 11:34:32
0
TÌNH ANH


Dòng sông mê mải uốn cong
Cho con nước xối vào lòng quê hương.


Vai thời gian mỏi dặm trường
Lở, bồi sóng vẫn yêu thương vỗ về.

Ngại ngùng cho những bờ đê
Vui buồn hằn vết gồ ghề tháng năm.

Tỏ thêm lên ánh trăng rằm
Quanh co nét thảo – Xa xăm bút trời.

Nối núi rừng với biển khơi
Phù sa bồi đắp tươi ngời mùa xanh.

Em say mê dệt mộng lành
Soi vào nơi ấy bức tranh cuộc đời.

Sông đừng thẳng nhé sông ơi!
Dẫu sao cũng chẳng xa rời nhau đâu.

Thủy chung giữ vẹn sắc mầu
Bờ đê giới hạn hai đầu vòng vo…


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 11:50:18 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.06.2011 12:48:04
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/8425114DC64E44028D7A0F1D5EF0C997.JPG[/image]
Attached Image(s)
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.06.2011 21:43:36
0

Trích đoạn: lethutrang

.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/8425114DC64E44028D7A0F1D5EF0C997.JPG[/image]



 
TÌNH THƠ
 
 
 
Lời thơ, thay những món quà
Tiếng lòng ấm áp, đậm đà, lắng sâu.
Trái tim bắc nối nhịp cầu
Dòng trôi xao động sắc mầu thủy chung.
Đường mây chắp cánh tương phùng
Xa xôi, cách trở muôn trùng hòa ca.
Bốn phương thu lại một nhà
Nghĩa tình; Hương của bao la đất trời.
Đẹp thay những giọt sương phơi
Bắt tia nắng sớm rạng ngời, long lanh.
Thảo thơm cơn gió mát lành
Rung rinh ngọn bút phủ xanh cuộc đời.
Lặng thầm mạch nước giếng khơi
Bao nhiêu mệt mỏi rã rời tiêu tan.
Hồn thơ vỗ nhịp thời gian
Vút lên đôi cánh gió ngàn thênh thang.
Mở lòng tới cõi mênh mang...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 23:30:20 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 16.06.2011 11:21:13
0





ĐƠN GIẢN

(Chân thành cảm ơn bạn đã nhắc đến ngày sinh của mình!)



Bao nhiêu ngày sinh nhật qua
Vậy mà sao anh chẳng nhớ
Giật mình nghe em nhắc nhở
Tắt đèn qua phút xấu hổ
Bàng hoàng như dại, như ngây.

Có lẽ vào thời điểm ấy
Phút giây chẳng thể nào quên
Vừa ra đời đã có tên
Cả giờ nằm im… không khóc
Phải chăng lo đời khó nhọc.

Nghe đạn căng ngang khô khốc
Mẹ giúi anh vào tăng xê
“Thằng rắn mặt” * vẫn ngủ mê
Muỗi vo ve khắp bốn bề
Cha mải mê quạt bóng tối…

Gía mà đừng sinh ra vội
Lùi lại ba ngày nữa thôi
Thành phố Nam Định giải phóng
Lá gan không bị đốt nóng
Khai sinh vừa chớm hoà bình…

Anh đơn giản đến vô tình
Có ngày sinh nhật của mình cũng quên!



* Vì khi đẻ ra mình không khóc nên cha mẹ đã gọi như vậy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 11:30:13 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 17.06.2011 22:05:44
0
RU ĐỜI


Dòng sông khuấy động tuổi thơ
Kỷ niệm hững hờ trôi lại
Chiếc thuyền lá chở mùa hoa trái
Dàn cuốc kêu mênh mang, xa ngái
Khao khát đường chim, rộn bướm ong.

Nỗi nhớ vít cong thời gian
Nét căng trên nửa cung đàn
Giọng ve gầy cháy vàng sắc lá
Bồng bềnh cuốn ra biển cả
Lớp sóng hồng cuộn chảy qua tim.

Tháng ngày lặn lội đi tìm
Mảnh đời ghép lại, nổi chìm hồn ta
Hoàng hôn gậm nhấm chiều tà
Nghẹn ngào dồn nén lời ca chín rồi
Tiếng ru ngái ngủ bên nôi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 22:07:03 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 18.06.2011 22:26:22
0
LỜI CUỐI


Chiều ấy chia tay nắng nhạt mầu
Phượng hồng thắp sáng suốt canh thâu
Nhạc ve rên rỉ đêm trăng thẹn
Tóc gió rối tung hai mái đầu!

Mắt em đỏ rực suốt đêm sâu
Dòng biệt ly sương nhuộm đục ngầu
Vết rạn xé toang lòng độ lượng
Hố thời gian mặn chát dòng châu.

Em bỏ đi đâu nhốt cuộc đời!
Khối tình tan vỡ chảy chơi vơi
Đáy hồ từ đó sao thôi nháy
Gượng dậy trong ta sóng rối bời.

Xa rồi kỷ niệm, tháng năm rơi
Cháy mãi bên song một khoảnh trời
Hàng phượng vẫn chờ ngày gặp lại
Nhuộm hồng lên những đám mây tơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 15:44:41 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 22.06.2011 14:19:50
0
BIỂN TÌNH


Phương em sao cứ mãi xanh
Chập chờn mắt biếc liếc quanh dòng đời
Mây giăng trắng xóa đường khơi
Mặn mòi hương biển vọng lời mênh mang.

Nắng ngây ngô giấu sắc vàng
Bộn bề con sóng, ngỡ ngàng bến mê
Bãi sau gầy guộc câu thề
Thủy triều hằn vết gồ ghề tháng năm.

Vẫn xênh xang lối trăng rằm
Giờ đây vắng bóng, xa xăm dặm tình
Tóc thề khoe dáng bình minh
Sóng dâng khoả nỗi bất bình trong ta.

Trùng dương gần gũi, lạ xa
Lọc trong, gạn thấu bao la kiếp người
Thương đời thổn thức đầy vơi
Hòa tan cay đắng, mãi ngời sắc xanh.

Hương thời gian toả mát lành
Tấm lòng thơm thảo em dành riêng ta
Mãi long lanh ánh ngọc ngà
Vẹn nguyên quê biển đậm đà, lắng sâu.

Tình đời mưa nắng dãi dầu
Trong ta, em vẫn thắm mầu thủy chung.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 19:44:35 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 24.06.2011 20:19:29
0
 
LỜI RU CỦA MẸ


À... Ơi... !

Lớn lên từ những lời ru
Chiếc nôi bé bỏng - Ngàn thu vọng về.
Nắng vàng trải giấc đam mê
Vườn chim ríu rít - Hồn quê ngọt ngào.

Sáo diều khơi dậy ước ao
Hương say ánh mắt - Ra vào bướm ong...
Mây đùa gió, quyện tiếng lòng
Bàn tay non với ước mong muôn đời.

Cánh cò lả lướt, chơi vơi
Bay từ tim mẹ - Vọng lời nước non.
Khúc dân ca lượn xoay tròn
Tình ca dao gợi sắt son biển trời.

Con còn bé lắm con ơi
Có nghe thấu hết những lời mẹ không!
Hơi thở, dòng máu Lạc Hồng
Hãy gìn giữ lấy núi sông vẹn toàn...

À... Ơi... !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 16:56:10 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 29.06.2011 23:27:37
0
LỜI RU GỬI LẠI




Giờ này em đang đi xa
Mang hơi thở về nơi ấy
Gieo ngọt ngào hương sắc dậy
Hoàng hôn tím tái hồn ta.

Đem theo tiếng gió ngân nga
Bỏ rơi tiếng gà khắc khoải
Vườn xưa vỡ mùa hoa trái
Nhắc lại cu gáy chiều thu.

Vẫn là lời ru bên nôi
Cồn cào tấm lòng người mẹ
Xót xa thay tình con trẻ
Ôm ghì con búp bê bông.

Cánh cò bay lả cánh đồng
Bổng trầm đánh lừa tiếng khóc
Kể lên bao điều khó nhọc
Từ trong lời ru hôm nay.


Ngoài hiên mây mải mê bay
Tiếng loa nôi ủ men say bé rồi...!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 23:45:31 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 30.06.2011 08:04:49
0
Hoà dán vào đây mấy câu thơ về Mẹ nhé

MẸ
Đêm mưa mẹ húng hắng ho
Trở hoài giấc ngủ, lò dò tiểu đêm
Từng cơn gió rít ngoải thềm
Ùa vào gối mẹ, lạnh thêm tuổi già
Gượng đau mẹ chẳng kêu ca
Miệng cười, khóe mắt lệ nhòa long lanh
 
Ngọt bùi cay đắng cũng đành
Miếng ngon, miếng ngọt để dành chồng con
Ngày xưa gót đỏ như son
Bây giờ bóng xế mỏi mòn chiều đông
Ngày xưa má thắm môi hồng
Bây giờ tóc bạc, gối cong, mắt mờ
 
Tình mẹ chan chứa bến bờ
Lá vàng héo hắt vẫn chờ tin con !



luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 30.06.2011 11:13:06
0
SÔNG QUÊ
Sông quê em mãi lượn lờ
Gánh hai vai nặng đôi bờ nhớ thương
Con đê mòn mỏi dặm trường
Dập dềnh sóng nước, quê hương, cuộc đời

Buồm căng lướt gió, thuyền ơi
Xé màn đêm tối, đón trời rạng đông
Bao giờ cho thấy ánh hồng
Thuyền quay về bến xuôi dòng sông quê.

(Quê tôi là những dòng sông nhỏ quanh quanh uồn lượn giữa đôi bờ yêu thương
Người quê tôi trai thanh gái lịch đằm thắm sắt son qua bao sóng bể đời
Tôi yêu quê tôi, yêu dòng sông quê hiền lành quá đỗi
Bút trời thảo nét tận cùng
Nối yêu thương với nhớ nhung một vòng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 30.06.2011 14:38:41
0
LỜI RU NĂM XƯA


Gió sương chồng xếp âu lo
Mẹ yêu đã mượn cánh cò đưa nôi
Nắng mưa nở rộm đồi mồi
Cha thương mượn tháng năm trôi nối lời.

- Chỉ cần con nhoẻn miệng cười
Mà xoa dịu cả khoảnh trời gian nan
Lời ru nâng nhẹ tiếng đàn
Tay non xua vợi vô vàn đắng cay.

Mùa vui gặt hái, sới cày
Vàng lên khóe mắt - đắm say gieo trồng
Bé thơ chưa hiểu sâu nông
Bình minh lấp lánh cánh đồng mộng mơ.

Tháng năm dồn nén hững hờ
Lớn lên sao mãi còn ngơ ngẩn hoài
Qua bao biển rộng, sông dài...
Lời non nước vẫn bên tai thì thầm...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 14:53:50 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 01.07.2011 08:09:56
0
TÂM SỰ



Chiều tàn úa hoàng hôn bốc cháy
Tan hòa vào đôi ngả trắng đen
Khi ngập tràn giấc mộng đan xen
Bóng đêm gục - Bình minh gượng dậy.

Ta lặng ngắm đôi bờ hư, thực
Gồng mình lên - Nhức mỏi bàn chân
Rế râm ran nức nở xa gần
Trăng cuối tuần đội sương động đậy.

Mấy cánh chim trốn chạy mặt trời
Sau khi đã tràn đầy sinh lực
Im lặng nghe - Màn đêm thao thức
Đôi mắt nhắm nghĩ điều có thực.

Kho thiên đường lấp lánh hào quang
Không nằm giữa khoảnh trời chạng vạng
Đẹp lên chăng đâu nhờ ánh sáng
Hãy ngắm đời bằng con mắt đêm.

Thắc thỏm lời ru xưa nhẹ êm
Nhắm trái đắng - Nâng niu chim hót...
Chén bồng lai trao tay nhau rót
Bạn uống - Ta say - Tình lên ngôi!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 03.07.2011 18:54:00
0
QUAY LẠI
 
 
 
Ta nghẹn ngào thau rửa vết thương
Nửa đời chưa nhẹ gánh sầu vương
Uá tàn dòng lệ qua tim chảy
Ngày tháng dần vơi khúc đoạn trường.
 
Đâu những chiều hoang nhuộm gió sương
Nấp sau trằn trọc ngắm con đường
Lối mòn băng giá nuôi trăng lạnh
Tạnh vắng mưa ngâu, phai sắc hương.
 
Bốn bức tường kia chứa nỗi đau
Trăm năm chưa bén chuyện trầu cau
Vùi chôn quá khứ vào mây gió
Bỏ lỡ làng rồi sao có nhau.
 
Con mắt tiễn đưa mãi thắm màu
Sân ga chiều ấy bóng ngàn lau
Vết thương biết lấy gì hàn gắn
Hai nửa mảnh đời hẹn kiếp sau.
 
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 460 bài trong đề mục