ĐƯỢC MẤT

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 06.10.2010 17:25:18
0
HOA MỘC HƯƠNG


Tên nghe sao giản dị ghê
Hương bay như thả bùa mê giữa trời
Thân gầy, dáng mảnh mai phơi
Vườn sao lấp loé, gọi mời thiết tha.

Chẳng trong nhung lụa, gấm hoa
Cõi xuân hé nở, đượm pha tình trà
Sóng sánh quyện lời thi ca
Men nồng lặng lẽ, trăng ngà hiện lên.

Thì ra đâu cứ cái tên
Nhẹ nhàng, đơn giản, nã nền, gửi trao
Sáng trong, quý phái, thanh cao
Xôn xao thức dậy, ngọt ngào, lắt lay...

Lấm tấm trắng, cánh mảnh bay
Chập chờn vương mãi đắm say cho đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 17:27:37 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.10.2010 17:01:52
0
quote:

CÓ LẼ

Ai biết được mối tình dang dở
Chỉ vì năm tháng dại khờ
Vẩn vơ ngoài màn sương lạnh
Sao đem giấu vội trong lòng!

Ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài song
Bầu trời rực hồng, khao khát
Đang giấu bao điều chua chát
Đắng cay, hờn giận, hiểu lầm...

Tình yêu đang gieo mầm
Ẩn chứa bao điều trái ngược
Hạnh phúc luôn ở phía trước
Bởi vì ước vọng bao la.

Tìm người trong mộng bước ra
Lặng lẽ, khiêm nhường, hào hoa...
Ấp ủ nhiều điều sâu xa
Có thể còn trong tâm tưởng ...!
................

BL à! Mình vào hoà với bạn chút nha!


_____________________________

THANH TUNG



Không Phải.

Không phải kiếm người hào hoa.
Không giám ước vọng cao cả
Chỉ vì tim mình muôn ngả
Chưa biết lối rẽ về đâu.

Nhìn qua khe cửa thẳm sâu
Bao câu ngọt ngào phía trước
Mà ta chưa hề kịp bước
Vốn đã bay xa quá rồi.

Nên mới âm thầm lặng rơi.
Cho sương đọng trên vành mí.
Muốn tìm những người tri kỷ
Mới oán, mới hờn , mới đắng cay.

Vì thế ta muốn giải bày
Qua mấy vần thơ còn rối
Để ai đọc qua bổi hổi.
Tìm người sẻ chia nỗi lòng.


Bác Chuyên ơi, BL họa cùng bác đó.....chỗ nào chưa được bác Chuyên chỉ cho BL với nha .....Chiều vui bác nhé
Minh Nghĩa

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 08.10.2010 22:47:04
0
TIẾNG LÒNG


Phòng văn mây trắng lùa song
Vương vương hương gió uốn cong nắng trời
Nhành hoa mấy giọt sương phơi
Tình quê hương quyện đầy vơi tiếng lòng.

Tơ đồng rung cánh bướm ong
Chim reo lạc lối rêu phong hiên ngoài
Lời ca nhuộm hồng ban mai
Rung rinh giọt ngọc trên đài pha lê.

Một đời chất nặng say mê
Nỗi niềm lay lắt tái tê phím đàn...
Tháng ngày nhuốm màu hợp tan
Biển đời hưu quạnh chứa chan đường sầu.

Tơ trời giăng lưới mưa ngâu
Cách ngăn giằng xé nhịp cầu tiền duyên
Bến sông sóng dậy ưu phiền
Cung trầm lỏng tiếng vọng miền hạ lưu.

Hiên tây nhạc mõ dập dìu
Ngõ tình vắng lạnh đìu hưu cánh lòng
Hoàng hôn gõ cửa nhớ mong
Trăng non hé mở uốn cong tiếng đàn...
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 09.10.2010 21:44:27
0
THÊM


Biết thế nào là đủ
Có bao nhiêu cho vừa
Thế nào là không thừa
Đến khi nào chẳng thiếu?

Điều giản đơn dễ hiểu
Mà mênh mông vô cùng
Thêm một để tới hạn*
Là nổ tung đất trời.

Sung sướng đến rã rời
Đắm say nên mê muội
Tin tưởng tới tội lỗi
Yêu thương thành chơi vơi...

Đơn giản chỉ là một
Sẽ lẻ loi khiếp người
Thêm một rất có thể
Nổ tung hai kiếp đời...
................

(Trong quả bom nguyên tử người ta để
hai khối chất nổ dưới giá trị tới hạn, khi
tới mục tiêu tác động cho hai khổi thuốc
nổ chập làm một sẽ tự phát nổ).
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 12.10.2010 00:55:36
0
TÌNH BIỂN


Lại về với biển sớm nay
Dang tay ôm trọn đắm say muôn đời.
Hoà tan mình giữa chơi vơi
Đằm tâm hồn tận sâu khơi đậm đà.

Nắng lên ấm nóng bờ da
Trùng khơi thức dậy bao la tình người
Bồng bềnh, chìm nổi, đầy vơi
Thấm nơi sâu thẳm vút vời tái tê.

Đại dương cuồn cuộn đam mê
Cuốn vào mặn chát bộn bề trời mây.
Biển xanh xao, nắng hao gầy
Nước nhào men lạnh, sóng quây tình đời...

Ngàn năm dầu dãi gương phơi
Nhận vào tĩnh lặng muôn lời sắt son.
Trăm năm mới hay vuông tròn
Lên, xuống, trong, đục, mất, còn vẫn vui.

Lòng bao dung có ngậm ngùi?
Nhận vào mình hết ngọt bùi, đắng cay...
Thế nhân nặng nghĩa trả vay
Hoàng hôn mở lối, lắt lay nỗi niềm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 00:57:29 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 12.10.2010 21:01:00
0
MƠ - THỰC

(Gửi bạn xa)


Cũng trên một con đường
Bao kiếp sầu vấn vương
Mùa vui bắc cầu buốt giá
Có riêng ai không già?

Ta nợ nhau nhiều quá
Đan chéo khắp trời xa
Mình đã đi qua thời trai trẻ
Dễ gì đã dám khoe nhau?

Chân trời đỏ au đang còn...
Thân mỏi, trí mòn chưa tới được
Hạnh phúc luôn ở phía trước
Mấy người nắm chắc trong tầm tay?

Chúng ta vùi mình nơi đắm say
Giấc mơ chẳng chọn ban ngày
Người trồng - Hạt giống: Đều hay
Sao còn nhiều hạt lép trên cây!!??...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 22:13:34 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 14.10.2010 11:44:58
0
TÂM - TRÍ

(......................)

Đã lỡ theo con tim khờ dại
Mang những điều ngang trái vào đêm
Nếu mai kia giấc ngủ chẳng mềm
Tiếng thở dài khéo thêm chao chát.

Chỉ một lần sóng lòng dào dạt
Sẽ nảy mầm khao khát đắm say
Trong tình yêu nào phải trả vay
Nhận tất cả và cho tất cả.

Ta chưa dám chạm điều vô giá
Vẽ những lời vội vã, giản đơn
Nếu mai kia nhóm lửa giận hờn
Số phận sẽ kêu than lần nữa.

Nghe giọt sương thức chong gõ cửa
Lá gan đang bào chữa canh thâu
Cho hồn thơ bắc nối nhịp cầu
Xuyên ngăn cách về nơi tưởng tượng...

Vọng gần xa từ miền gió chướng
Nhịp đời chưa tỉnh khát khao xa
Giấc chiêm bao ẩn hiện nhập nhoà
Say trong tỉnh, nửa mơ, nửa thực.

Chút le lói hồng lên rạo rực
Máu con tim rung trong vồng ngực
Nghe tiếng lòng náo nức chảy xuôi
Tâm trí đang lặng lẽ, ngậm ngùi...





Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 16.10.2010 14:59:19
0
THÀNH THẬT

(...................)

Mới thử làm diễn viên đơn côi
Đâu ngờ "Bé" lớn bổng thật rồi!
Bên nhau ta thấy mình dần thấp
Mà có lâu đâu - Nửa tháng thôi!

Thời gian kia sao chẳng ngừng trôi
Thời khắc qua nhanh quá bồi hồi
Trăng ơi! Xin gửi người trong mộng
Gìn giữ cho nhau lúc đứng ngồi...

Đâu dễ như ai thả chút mồi
Mơ màng, lơ lửng mãi xa xôi
Nếu như sinh ra thêm lần nữa
Trái tim mình hoá thành đá vôi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2010 15:00:57 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 16.10.2010 21:53:24
0
TÌNH MUỘN

Biển không bao giờ phẳng lặng
Bởi vì quá mênh mông
Sông chẳng thể ngừng trôi
Do nước nguồn vô tận.

Anh chưa khi nào hết nhớ
Có lẽ em còn đắm say
Cây mấy mùa thay lá
Chỉ tại thời gian đi hoài.

Nỗi niềm ngổn ngang tê dại
Chẳng thể nào nguôi ngoai
Mấy năm đâu phải là dài
Nối hoài một mạch nhớ nhung.

Giờ đây em đang lạnh lùng
Nhìn đâu cũng thấy ngượng ngùng, sót sa
Biển ùa nước mặn vào ta
Cánh lòng khép giữa bao la tình đời.

Đám mây lơ lửng, rã rời
Đầu nguồn khô cạn, dòng phơi cát vàng
Trái tim khát gọi mùa sang
Tình hòa biển lớn thênh thang sóng đời.

Biển vẫn rộng, sông tươi ngời
Cánh buồm cùng với mây trời đợi xuân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:30:45 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 16.10.2010 23:30:37
0
GIẤU

Anh nấp trong mắt em
Giấu nụ cười hối hả
Đường dài dẫu trăm ngả
Theo gót sen từng ngày.

Thoảng nơi hương gió say
Nâng niu từng chồi biếc
Nắng liếc vào soi gương
Gửi ánh hồng lên má...
............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:42:15 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 17.10.2010 20:35:22
0


Trích đoạn: beluoi

quote:

CÓ LẼ

Ai biết được mối tình dang dở
Chỉ vì năm tháng dại khờ
Vẩn vơ ngoài màn sương lạnh
Sao đem giấu vội trong lòng!

Ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài song
Bầu trời rực hồng, khao khát
Đang giấu bao điều chua chát
Đắng cay, hờn giận, hiểu lầm...

Tình yêu đang gieo mầm
Ẩn chứa bao điều trái ngược
Hạnh phúc luôn ở phía trước
Bởi vì ước vọng bao la.

Tìm người trong mộng bước ra
Lặng lẽ, khiêm nhường, hào hoa...
Ấp ủ nhiều điều sâu xa
Có thể còn trong tâm tưởng ...!
................

BL à! Mình vào hoà với bạn chút nha!


_____________________________

THANH TUNG



Không Phải.

Không phải kiếm người hào hoa.
Không giám ước vọng cao cả
Chỉ vì tim mình muôn ngả
Chưa biết lối rẽ về đâu.

Nhìn qua khe cửa thẳm sâu
Bao câu ngọt ngào phía trước
Mà ta chưa hề kịp bước
Vốn đã bay xa quá rồi.

Nên mới âm thầm lặng rơi.
Cho sương đọng trên vành mí.
Muốn tìm những người tri kỷ
Mới oán, mới hờn , mới đắng cay.

Vì thế ta muốn giải bày
Qua mấy vần thơ còn rối
Để ai đọc qua bổi hổi.
Tìm người sẻ chia nỗi lòng.


Bác Chuyên ơi, BL họa cùng bác đó.....chỗ nào chưa được bác Chuyên chỉ cho BL với nha .....Chiều vui bác nhé


................

ĐÚNG RỒI

Ta đi trong thẳm sâu
Nghe con tim bắc cầu
Bao tâm hồn đồng nhịp
Thời gian đâu cần lâu!

Khi bầu trời mưa ngâu
Thơ ủ mầu tươi sáng
Lúc bình minh loé rạng
Thơ reo mầm âm u...

Đang đi qua mùa thu
Ngắm lời ru lên mắt
Heo may buông dè dặt
Văng vẳng rừng tiếng ve.

Dưới nắng hè gay gắt
Héo hắt võng nghẹn lời
Thèm thấy đám sương phơi
Nhơ nhớ mùa đông trước.

Dòng thơ toàn trôi ngược
Thức dậy điều mơ ước
Nói những lời tri âm
Gặp nhau nơi phía trước.
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 18.10.2010 20:42:17
0
NHẬN LỖI


Đừng khóc nữa đi em
Nước mắt giấu niềm đau khổ
Người khóc làm lòng ta thêm xấu hổ
Ép lá gan nghẹn lời.

Sự việc xảy ra rồi
Quay lại xót xa thêm lần nữa
Con tim khát khao đang rực lửa
Áo đổi màu, máu lạnh canh thâu.

Đầy vơi giọt lệ sầu
Héo khô dòng thương sót
Anh chẳng bao giờ biết nói ngọt
Rót thêm đau sót cho đời.

Níu kéo nửa vời sẽ xấu thêm
Qua màn đêm phía trước
Ngày mai ta dập đầu cầu ước
Em tìm được người tốt hơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 10:56:42 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 20.10.2010 00:43:49
0
LỜI CẦU CHÚC...!


Náo nức chờ ngày hội
Bao nhiêu loài hoa khoe sắc màu
Những đôi mắt vẫn nghĩ về nhau
Nửa đất nước nghiêng mình...

Trăng đêm nay mờ ảo, lung linh
Bên cạnh ngôi sao lẻ loi, chờ đợi*
Có những ai cùng nhìn ngắm bầu trời?
Bóng tối đang lặng im tắm gội...

Chỉ còn vài giờ nữa thôi
Lời cầu chúc sẽ còn thao thức
Trên đôi môi ngập tràn hạnh phúc
Nói những lời yêu thương.

Ở trên khắp mọi nẻo đường
Ánh trăng vẫn còn bải hoải
Dòng đời chưa hết éo le, ngang trái
Lo sợ ngày mai...

Lời cầu chúc sẽ phân hai
Nửa còn lại cho nỗi đau nhân loại...!
..........
(*Ở khu vực T. P Nam Định 10 giờ đêm
19/10 chỉ nhìn thấy có mặt trăng và
một ngôi sao bên cạnh).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 10:49:35 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 21.10.2010 18:28:24
0
SINH NHẬT


Chập chờn cánh én chao ngiêng
Ghé xuống bờ vai hỏi nhỏ
- Hơn nửa chừng xuân rồi đó
Vẫn như bông hoa lấp ló
Đậm đà hương bưởi, hương ngâu.

Vẫn giữ sắc màu muôn thuở
Đằm sâu ánh mắt đợi chờ...
Nghe như tim ai đang vỡ
Hững hờ giọt sương ban mai.

Bao nhiêu ngọn gió đan cài
Sao chưa gỡ hoài tóc rối
Mùa thu trôi hoài chẳng đợi
Ngập ngừng năm tháng phôi phai.

Tuổi thơ vươn vai lớn dậy
Cuốn bao tờ lịch trên tường
Nắng sớm len vào soi gương
Gửi dấu yêu thương trên má.

Bạn bè vừa quen, vừa lạ
Quây quần bên ngày khai sinh
Mong sao bình minh đến sớm
Dừng lại đừng vội dong chơi
Mắt bạn chói ngời hạnh phúc
Nói thay trăm lời cầu chúc
Tiếng cười hồng lên trên môi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 21:45:40 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 25.10.2010 20:09:51
0
VÔ DANH!

Anh hùng ca từ cuộc đời
Chuỗi dòng lịch sử chói ngời tương lai.
Chân lý ở giữa chông gai
Mấy ngàn năm vẫn miệt mài đấu tranh.


Tôi viết dòng thơ tặng các anh
Mùa vui ước nguyện sáng long lanh
Chiến công thấm máu ngời trang sách
Lich sử nghiêng mình trong vô danh.

Một thời tuổi vẫn còn xanh
Khói lửa ngả mái tóc thành xót thương
Đạn bom cày xới quê hương
Gác nghiên bút - Rời mái trường thân yêu.


Đất nước chịu quá nhiều đau khổ
Hãy tự mình xóa bỏ xiềng gông.
Máu con tim khát khao sự sống
Khí phách hiên ngang rạng đức Rồng...

Tự do trải khắp non sông
Biển Đông dậy sóng, cờ hồng rợp bay
Máu xương dựng nước non này
Chiến công lặng tỏa hương say muôn đời.


Ai đặt tên anh thành người lính
Vì hòa bình chẳng hề toan tính.
Chiến tranh mãi hiện hình tội ác
Đang day dứt tâm hồn chúng ta.


Các anh trồng nên rừng hoa
Bao người đến hái làm quà tặng nhau...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 10:19:38 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 26.10.2010 13:08:47
0
THỨC

(Gửi bạn xa)


Tâm tình in dòng trên lá bay
Gửi vào lòng đất chiều thu say
Ấm áp, dịu dàng nơi ngõ vắng
Nhịp sống ngầm lặng lẽ sinh sôi.

Dấu giày nhẹ bồi hồi, se sắt
Cản ngăn dè dặt lối thu qua
Bóng dáng ngàn xưa còn trẻ mãi
Hương trái ngọt ngào nỗi nhớ xa...

Lời ai êm ái ánh ngọc ngà
Suối lòng trong vắt chảy hiền hòa
Dòng nhựa hóa thân từ khao khát
Che mát ngõ đời, trải gấm hoa.

Lối vắng nhạt nhòa bao kỷ niệm
Ngõ tình chao liệng những đường thơ
Náo nức ước mơ chờ mùa tới
Khơi dậy bất ngờ vành trăng lên...

Đâu phải dành riêng thu mang tên
Xin mời đông lạnh đến cạnh bên
Sóng sánh sớm mai xuân chẳng thẹn
Vẳng tiếng quyên kêu hẹn hạ sang...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 13:21:20 bởi trần như chuyên >

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 28.10.2010 00:12:51
0
NÉN!


Gió cuốn mùa thu mây bay ngang
Tiếc nuối, xót xa đến võ vàng
Đời vắng, hương tàn, hoa trái rụng
Nắng quẫy lòng ta nóng chói chang!

Sao mờ, Trăng lặn, giấc bàng hoàng
Tâm hồn khô héo cõi hoang mang
Xộc xệch dấu giày lay ngõ lạnh
Tròng trành, cô quạnh bóng lang thang!

Phòng lặng, con tim réo ngỡ ngàng
Lá gan câm nén đợi xuân sang
Cõi lòng giằng xé buồn giăng mắc
Lồng ngực tràn căng muốn vỡ toang...!!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 01:11:41 bởi Huyền Băng >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 29.10.2010 00:32:26
0
CHỜ


Mây mắc heo may rối bời
Tựa song khóc với đất trời chờ xuân
Đoạn trường lỡ bước tần ngấn
Dùng dằng, lần lữa đường trần xót xa.

Ngập ngừng em đến bên ta
Giấc chiêm bao vắt lời ca khô rồi
Tháng năm ơi! Hãy ngừng trôi
Cái mình chưa có chờ thôi - Đành lòng!

Thời gian gấp nỗi nhớ mong
Áo mùa thu đã đỏ ong bến đời
Lửa yêu thấp thoáng góc trời
Vành Trăng nói hộ những lời con tim!
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 02.11.2010 17:59:28
0
SINH NHẬT


Bốn mươi chín mùa xuân
Chưa một lần sinh nhật
Thấp thoáng sau em những điều được mất
Vết xước còn chia máu con tim!

Năm tháng vẫn lặng im
Nhấn chìm bao mơ ước
Mạch nước ngầm, âm thầm trôi ngược
Đón nhận giờ khai sinh.

Ngày mai bình minh đến sớm
Chập chờn lay động giấc thu
Chắc rằng đêm nay không ngủ
Thao thức nhớ người nghĩ về em!

Sáng nay trăng treo lưỡi liềm
Bỏ quên sau mùa thu hái
Lòng em vơi đi trống trải
Sống dậy bao điều mộng mơ.

Nhiều năm nấp sau hững hờ
Vết bầm tím đang chờ liền lại
Anh đã trồng sẵn vườn hoa trái
Bướm ong về thắp lửa thu say.

Hai Lăm Tháng Chín năm nay
Cất cánh bay vào dĩ vãng
Nghe tiếng mình khóc trong chạng vạng
Chào nhân loại - Đón bình minh lên!

Thì thầm gió gọi tên ban sớm
Dệt thảm đời – Khao khát cánh chim
Giấc mơ chiều nay – Anh đã tìm
Một dòng máu đang hồng trở lại…!
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 01:14:21 bởi Huyền Băng >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 04.11.2010 20:38:08
0
KHƠI
 
 
Em khép lại bóng hình năm tháng
Ngang dọc dòng đời - Vời vợi mây say
Tắt lửa lòng - Gấp nhẹ đắng cay
Xua hơi ấm cho lòng tan tác lạnh.
 
Ai vội vã gọi mùa trên quang gánh
Lúa vàng về lấp lánh ước mơ
Gieo rắc nỗi lo - Khắc khoải đợi chờ
Mà được mất đâu chỉ mình định đoạt.
 
Ngọt bùi, dẻo thơm, tủi hờn, chua chát
Pha trộn đầy vơi - Khơi mấy buồn vui
Ta chẳng muốn em ôm hận, ngậm ngùi
Dẫu phía trước đang nảy mầm quá khứ!
 
Thì em ơi hãy rộng lòng tha thứ
Khai quật tuổi xuân - Chôn vùi đau sót
Dâng hiến nguồn vui, hương thơm, mật ngọt.
Nâng chén quỳnh lên trao tay ta rót.
 
Vi vút bướm ong - Nâng niu chim hót
Lấp lánh sao trời, đượm giọt sương rơi.
 
Tấm lòng em vẫn tươi ngời
Đung đưa ánh nắng mặt trời mùa xuân...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 01:16:07 bởi Huyền Băng >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.11.2010 11:20:00
0
NIỀM VUI
 
 
Nâng niu giấc ngủ trong nôi
Lời ru chắp cánh từ hồi ấu thơ.
 
Cồn cào ngày tháng mong chờ
Bước chân chập chững, hững hờ tháng năm.
 
Gìơ đây rạng rỡ trăng rằm
Lớn cao lên tự xa xăm tình người.
 
Mạnh mẽ bay giữa bầu trời
Mang khát khao đến chói ngời tương lai.
 
Đường phía trước dẫu rộng dài
Biển sắc màu... Vẫn nhớ hoài góc sân...
 
Bên con như bên mùa xuân
Gánh cuộc đời chợt nhẹ dần trên vai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 11:32:51 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.11.2010 11:39:04
0
NIỀM VUI
 
 
Nâng niu giấc ngủ trong nôi
Lời ru chắp cánh từ hồi ấu thơ.
 
Cồn cào ngày tháng mong chờ
Bước chân chập chững, hững hờ tháng năm.
 
Gìơ đây rạng rỡ trăng rằm
Lớn cao lên tự xa xăm tình người.
 
Mạnh mẽ bay giữa bầu trời
Mang khát khao đến chói ngời tương lai.
 
Đường phía trước dẫu rộng dài
Biển sắc màu vẫn nhớ hoài góc sân...
 
Bên con như bên mùa xuân
Gánh cuộc đời chợt nhẹ dần trên vai.

T N C



ẤM NỒNG YÊU THƯƠNG

Con về trong nắng heo may
Dúi đầu vào mẹ bố dài lòng thương
Đi xa vẫn hoài cố hương
Vì nơi chốn ấy yêu thương ngọt ngào

Đông về lòng con lao xao
Lắng lo áo ấm đủ vào mẹ cha
Áo là áo chỉ vật cho
Bố mẹ cần nhất thơm tho con mình

Xuân về mơ mái nhà xinh
Bố mẹ chờ đón thăm tình con ngoan
Tết nay con sẽ lên đàng
Về thăm bố mẹ hân hoan ấm lòng

Thoả lòng bố mẹ hoài mong

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 11:41:07 bởi HRPT >
HRPT

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.11.2010 21:54:31
0
trần như chuyên


quote:

Trích đoạn: lethutrang

HOA BƯỚM

Hôm nào người đến thăm tôi
Câu chào câu hỏi bờ môi tươi cười
Biết đâu người chỉ đùa lơi
Theo lễ lịch thiệp của người đào hoa
Tình yêu của những đoá hoa
Tặng người xuân sắc ngọc ngà dâng trao
Biết đâu lời lẽ ngọt ngào
Là trăm nghìn nỗi đau vào đáy tim
Một khi nhuỵ rã, hoa mềm
Tàn phai hương sắc, con bướm liền thay hoa

lethutrang
.........................
Lệ Thu Trang à!
Mình cũng đồng cảm với bạn nên hoà chút nhé!
 
GIÁ
 
Tình người đâu dễ phai nhoà
Hợp duyên, hợp cảnh, đậm đà tri âm.
 
"Trang sức"* thường dễ nhận lầm
Tâm trong, ý sáng lặng thầm toả hương.
 
Hồn thơ thơm dọc đường trường
Lung linh sắc nhuộm thiên đường bao la.
 
Nghĩa, nhân tu tại lòng ta
Tình bè bạn trải gấm hoa thắm màu.
 
Ngọc lẫn đá, vàng lẫn thau
Thời gian lỡ vạch vết đau bên đời.
 
Bằng như chút của để rơi
Tháng năm trả lại muôn lời yêu thương...
.................
(*ý câu ca dao;"Những người khéo nói như rồng /Sửa sang nét mặt ra tuồng hẳn hoi /Chỉ là trang sức bề ngoài /Trong lòng nào phải là người có nhân).
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 21:55:49 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.11.2010 22:06:16
0

Trích đoạn: HRPT

NIỀM VUI
 
 
Nâng niu giấc ngủ trong nôi
Lời ru chắp cánh từ hồi ấu thơ.
 
Cồn cào ngày tháng mong chờ
Bước chân chập chững, hững hờ tháng năm.
 
Gìơ đây rạng rỡ trăng rằm
Lớn cao lên tự xa xăm tình người.
 
Mạnh mẽ bay giữa bầu trời
Mang khát khao đến chói ngời tương lai.
 
Đường phía trước dẫu rộng dài
Biển sắc màu vẫn nhớ hoài góc sân...
 
Bên con như bên mùa xuân
Gánh cuộc đời chợt nhẹ dần trên vai.

T N C



ẤM NỒNG YÊU THƯƠNG

Con về trong nắng heo may
Dúi đầu vào mẹ bố dài lòng thương
Đi xa vẫn hoài cố hương
Vì nơi chốn ấy yêu thương ngọt ngào

Đông về lòng con lao xao
Lắng lo áo ấm đủ vào mẹ cha
Áo là áo chỉ vật cho
Bố mẹ cần nhất thơm tho con mình

Xuân về mơ mái nhà xinh
Bố mẹ chờ đón thăm tình con ngoan
Tết nay con sẽ lên đàng
Về thăm bố mẹ hân hoan ấm lòng

Thoả lòng bố mẹ hoài mong

HRPT


HRPT à!
Mình hoà với bạn vào tầm thảm âm thanh rực rỡ sắc màu nhé!
 
 
 
KHÚC NHẠC LÒNG
 
Sáo ai ríu rít góc đời
Bản hoà tấu giục đất trời vào xuân.
 
Tơ lòng ươm nắng tần ngần
Véo von quyện khúc ca ngân gió ngàn.
 
Nỗi niềm vọng lời hợp tan
Trải hồn mình chút thở than sông hồ...
 
Chập chờn lớp sóng nhấp nhô
Bồng bềnh ngọn núi xô bồ luồn mây.
 
Hoàng hôn nhuộm đỏ trời tây
Tắm trong rừng nhạc dâng đầy khát khao...
 
Cảm xúc dồn dập, tuôn trào
Cung đàn muôn điệu ngọt vào lòng ta.
 
Nàng tiên trong mộng hiện ra
Dệt nên tấm thảm gấm hoa tình người...

 
 
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 07.11.2010 22:17:10
0
  XA CÁCH
 
Thăm nhà trong khoảng trời đêm
Vắng nhau chợt thấy tình thêm đậm đà
Trước mắt ta là bao la
Sao trái tim chẳng bước qua tấm mành?
 
Em tôi nhỏ bé, mong manh
Mới nhen nhóm gió - Hoá thành bão giông
Mảnh mai tựa cánh hoa hồng
Xôn xao, lắng đọng giữa mông mênh đời.
 
Gìơ đang như giữa biển khơi
Thiếu em mặt đất, bầu trời trống chênh
Bước cao, bước thấp bồng bềnh
Đang phẳng lặng chợt gập ghềnh, lô nhô.
 
Xung quanh mây núi xô bồ
Trong ta thoáng hiện lòng hồ bình yên
Mát trong, xanh ngắt, dịu hiền
Gío ngàn năm vẫn triền miên ru hoài.
 
Sinh ra từ buổi sơ khai
Sáng tinh khôi giữa rộnh dài tháng năm
Trở về từ cõi xa xăm
Gĩư vẹn nguyên ánh trăng rằm năm xưa.
 
Vài tia nắng sớm lưa thưa
Bình minh thức dậy vẫn chưa vơi buồn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 10:31:19 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.11.2010 18:43:52
0
NÉN!

Gió cuốn mùa thu mây bay ngang
Tiếc nuối, xót xa đến võ vàng
Đời vắng, hương tàn, hoa trái rụng
Nắng quẫy lòng ta nóng chói chang!

Sao mờ, Trăng lặn, giấc bàng hoàng
Tâm hồn khô héo cõi hoang mang
Xộc xệch dấu giày lay ngõ lạnh
Tròng trành, cô quạnh bóng lang thang!

Phòng lặng, con tim réo ngỡ ngàng
Lá gan câm nén đợi xuân sang
Cõi lòng giằng xé buồn giăng mắc
Lồng ngực tràn căng muốn vỡ toang...


GỬI BẠN THƠ TRẦN NHƯ CHUYÊN

Mưa cuối thu, ầm ào thác đổ
Sẽ dỗ ta,tưới mát tâm hồn,,,,
......

Có hay suy tính nguồn cơn
Sẽ là quỷ dữ cuốn tròn đời ta
Mặc mưa gió, mặc phong ba
Kìa chồi nảy lộc, kìa hoa thắm màu
Mây bay dù gió ấm ào
Dù mưa thác đổ thắm vào hồn ta
Tiếc nuối cùng với xót xa
Là thói thường vẫn đi qua cuộc đời
Vui buồn san sẻ cho người
Tâm tình đôi lúc, buồn dời gót chân
Bỏ lại tâm tịnh như thần
.....

lethutrang cám ơn TRẦN NHƯ CHUYÊN đã hoạ thơ ở NGÀY MAI và in hình ảnh đep.Chúc Chuyên vui khoẻ yêu đời.Thân
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.11.2010 21:07:31
0


  XA CÁCH
 
Thăm nhà trong khoảng trời đêm
Vắng nhau chợt thấy tình thêm đậm đà
Trước mắt ta là bao la
Sao trái tim chẳng bước qua tấm mành?
 
Em tôi nhỏ bé, mong manh
Mới nhen nhóm gió - Hoá thành bão giông
Mảnh mai tựa cánh hoa hồng
Xôn xao, lắng đọng giữa mông mênh đời.
 
Gìơ đang như giữa biển khơi
Thiếu em mặt đất, bầu trời trống chênh
Bước cao, bước thấp bồng bềnh
Đang phẳng lặng chợt gập ghềnh, lô nhô.
 
Xung quanh mây núi xô bồ
Trong ta thoáng hiện lòng hồ bình yên
Mát trong, xanh ngắt, dịu hiền
Gío ngàn năm vẫn triền miên ru hoài.
 
Sinh ra từ buổi sơ khai
Sáng tinh khôi giữa rộnh dài tháng năm
Trở về từ cõi xa xăm
Gĩư vẹn nguyên ánh trăng rằm năm xưa.
 
Vài tia nắng sớm lưa thưa
Bình minh thức dậy vẫn chưa vơi buồn...
TNC



@ Cháu vào thơ với bác nhé ! Có lẽ cháu nhỏ tuổi hơn con trai bác đấy ! Xin phép được xưng hô bác - cháu ạ !


THƠ EM THƠ


Gió lay chiếc bóng sau mành
Em tôi dáng nhỏ mong manh học bài
Năm dài tháng rộng hăng say
Công danh thành đạt Nội Ngoại vui cùng
Mẹ cha thường bảo "Con cưng"
Ngoan học , chăm chỉ đừng dừng việc đâu
Bé ngoan học tập làm đầu
Sau đầy kiến thức ngỏ hầu làm nên
Việt Nam ta mãi lưu tên
Đi thi điểm đậu vang rền năm châu
Chiều nay nhớ quá vần câu
Thơ em xa gửi bên lầu Nguyệt mơ
Vần thơ để đợi ... ai chờ...

GALAXIES

@ Bác ơi ! Thơ bác rất hay, còn rất nhiều bài cháu chưa kịp hoạ ạ ! Hi hi hi... Cháu lại bận việc nữa rồi ! Hic...
Kính bác vạn an ạ ! Hi hi hi...

galaxies

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.11.2010 22:41:34
0




THUYỀN TRĂNG

Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
Dạt dào sóng nước nhẹ vương
Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn

lathuphai

.........................
Lathuphai à! Mình đọc bài thơ của bạn
thấy đẹp quá nên hoà chút nhé!
 
THUYỀN MÂY
 
Mây trôi ngại sóng - Mây luồn
Thuyền đi Trăng vỡ - Nỗi buồn long lanh.
 
Cánh buồm gom ngọn gió lành
Sợi giây căng giữa mong manh đợi chờ.
 
Vườn sao nhấp nháy mộng mơ
Thuyền Mây chở hết hững hờ theo Trăng...

trân nhu chuyên


TRĂNG SAO TUYỆT MÀU

Trăng thanh vàng ánh long lanh
Đáy hồ mặc thuỷ trong xanh mạn thuyền

Dải Ngân nở nụ cười hiền
Ngàn sao lấp lánh mọi miền vui lan
Bóng Trăng tròn vọng Nguyệt ban
Thiên nhiên cảnh đẹp mơ tràn dáng Thu

Galaxies

...................
 
THUYỀN TÌNH
 
 
Ai hiện ra từ màn sương
Mang theo bóng dáng Trăng vương cuối trời.
 
Huyền ảo, lộng lẫy, chơi vơi
Lời ca sóng sánh vọng lời nước non.
 
Nhạc lòng tơ trúc véo von
Bến quê hương chở sắt son đượm tình...

T N C

@ Cháu hoà thơ với bác ạ !


THUYỀN NGÂN

Thanh thanh trời nước màu xanh
Thuyền Trăng chung chở cung Hằng về thương

Quê hương tình nghĩa vấn vương
Bước chân nhẹ gót về đường tương thân

Đêm Rằm Trăng tỏ rạng dần
Quanh đầy sao sáng Thuyền Ngân dạt dào

Galaxies


THUYỀN TRĂNG VỀ BẾN YÊU THƯƠNG

Thanh thanh giọng hát ngọt ngào
Thuyền Trăng chở mãi tình nhau đến gần

Vần thơ khe khẽ lâng lâng
Xao xao nhẹ sóng vỗ dần bờ mơ

Thuyền Trăng chở mộng tình thơ
Về thăm khắp cả bến bờ Quê Hương

Việt Nam ơi hỡi nhớ thương !

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: ĐƯỢC MẤT - 10.11.2010 23:02:45
0
 THƠ VỚI THƠ
 
Vần thơ bắc nối nhịp cầu
Thắm tình bè bạn, đượm màu nghĩa nhân.
 
Hỡi người xin hãy dừng chân
Quán nhỏ chờ khách xa gần ghé qua.
  
Hồn thơ đâu kể trẻ già
Chén trà, ly rượu đậm đà phút giây.
 
Bạn buồn ta cũng buồn lây
Bạn say ta sẽ ngất ngây nối lời!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 12:00:21 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Bun Ni
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2010
RE: ĐƯỢC MẤT - 11.11.2010 16:46:36
0
 
TINH HOA !
 
 
Ta ngắm hoa Chăm Pa
Mắt say ngà
Giấc chiêm bao mòn mỏi
Gần gũi, lạ xa!
 
Chưa một lần ghé qua
Đất nước trải gấm hoa
Điệu Lăm Vông bừng sáng
Góc trời Tây bao la!
 
Quanh ngọn lửa chói loà
Vòng quay đa sắc tộc
Tay nắm tay
Dịu dàng, mạnh mẽ, đắm say.
 
Ở đất này em có hay
Một điệu múa, một bài ca
Một loài hoa
Cất cánh... Xa bay.
 
Lời thơ người lắt lay...
Đang khép lại những ngày
Với nỗi buồn xưa cũ...
Từ nay.
trần như chuyên



Chào bạn Trần Như Chuyên !
Cám ơn bạn đã ghé thăm Bun Ni và mang đến nhà Bun Ni một bài thơ về đất nước Triệu Voi xinh đẹp. Bun Ni sinh ra ở Lào nhưng mới ba tuổi đã theo cha mẹ về VN sinh sống. Nhưng Bun Ni thường được cha mẹ kể cho nghe về nơi sinh ra của mình nện Bun Ni rất yêu đất nước Lào . Bun Ni tặng bạn bài thơ này nhé !


ĐẤT NƯỚC HOA CHĂM-PA
 
Cám ơn người đã nhớ hoa chăm-pa
Nhớ điệu lăm vông dịu dàng đằm thắm
Ta ở gần nhau, gần nhau lắm lắm
Bên nớ, bên này cách dải Trường Sơn
 
Mời bạn một ngày hãy đến Viêng Chăn
Đến núi Phusi lưng đèo mây phủ
Luông Prabang như còn say ngủ
Dòng Mê-kông uốn lượn hiền hòa
 
Đất nước Triệu Voi chẳng rộng bao la
Chẳng có đại dương trập trùng sóng biển
Chỉ có rừng bạt ngàn xanh biếc
Với những con người chân thật, vị tha
 
Đất nước tôi, nền văn hóa giao thoa
Đạo Phật thiêng liêng người người tôn kính
Cha mẹ gửi con lên chùa luyện rèn tâm tính
Những nhà sư khất thực sớm tinh sương
 
Đất nước tôi, đất nước của tình thương
Tình anh em Việt – Lào thắm nồng, chung thủy
Cùng bên nhau hướng tới Chân- Thiện - Mỹ
Để muôn đời đẹp mãi một loài hoa …
 
11-11-2010
Bun Ni
 
r







Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời chưa rạng, các vị sư
 tại Lào lại bắt đầu đi khất thực cho hai bữa ăn trong ngày (sáng sớm và 11 giờ trưa).

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 01:04:04 bởi Huyền Băng >
Nếu mai thành cát bụi
Ta nhập hồn vào hoa
Cheo leo bên sườn núi
Theo gió ngàn bay xa …
Bun Ni
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=637274&mpage=1&key=򛩡

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 460 bài trong đề mục