Một Chiếc Bóng Bên Đường

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 15:18:27
0
Giống Không
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/A03FEE5645084F658DA7CC4245193F88.jpg[/image]
Attached Image(s)
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 16:03:25
0
Tớ và Ấy
 
Ấy giận hờn tớ buồn ngun ngút
Tập dỗ dành không được sẽ không xong
Ấy đi rồi đời tớ sẽ long đong
Không thế được ngàn lần không thế được
 
Tớ theo mãi muôn đời không để trượt
Một người tình có mái tóc thu phong
Một người yêu môi đỏ cánh phượng hồng
Một cô bé đôi mắt màu ngọc bích
 
Tay tớ đây nhéo đi khi ấy thích
Xác thịt đau đâu ví vết thương lòng
Tớ chỉ xin ấy sẽ bước song song
Về bên suối xây túp lều lý tưởng
 
ghẹo kiểu này sẽ có ngày ăn guốc
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 16:21:36
0
Tiếc Quá
 
Em mười bảy ta đã đã già bảy mấy
Em ba mươi ta nằm dưới huyệt sâu
Khoảng cách xa ôi thiệt quá đau đầu
Ta chỉ ước trẻ hơn năm mươi tuồi
 
Em xưng cháu gọi ông cho thêm tủi
Ta rất thèm "cháu" khẻ tiếng "Anh, Em"
Để ngày mai khi mắt đã lem nhem
Tuy chống gậy vẫn thèm cô gái trẻ
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 22:49:03
0


Tớ và Ấy

Ấy giận hờn tớ buồn ngun ngút
Tập dỗ dành không được sẽ không xong
Ấy đi rồi đời tớ sẽ long đong
Không thế được ngàn lần không thế được

Tớ theo mãi muôn đời không để trượt
Một người tình có mái tóc thu phong
Một người yêu môi đỏ cánh phượng hồng
Một cô bé đôi mắt màu ngọc bích

Tay tớ đây nhéo đi khi ấy thích
Xác thịt đau đâu ví vết thương lòng
Tớ chỉ xin ấy sẽ bước song song
Về bên suối xây túp lều lý tưởng

ghẹo kiểu này sẽ có ngày ăn guốc

Lưuluyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/E7A92C4259014CFE8E9029624F99BB25.jpg[/image]


Ka ka ka aaa
Cháu mang giày boot thôi mà
Có lẽ phu nhân bác nhà guốc dông
Bác "be he" khắp xa gần
Nên phu nhân bác guốc ăn bay vèo

Í e...cháu chỉ trêu theo
Vần thơ bác Luyến một lèo vui chơi
Đừng mắng nhóc nhí cà khơi
Nói nhảm mà đúng...cái đời bác đau

Galaxies

( Trêu xong phải chạy mau kẻo bị đòn ! Hic...he he he hi hi hi ha ha ha Bye nha ! )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 22:59:17 bởi galaxies >
Attached Image(s)
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 23:07:32
0

Tiếc Quá


Em mười bảy ta đã đã già bảy mấy
Em ba mươi ta nằm dưới huyệt sâu
Khoảng cách xa ôi thiệt quá đau đầu
Ta chỉ ước trẻ hơn năm mươi tuồi

Em xưng cháu gọi ông cho thêm tủi
Ta rất thèm "cháu" khẻ tiếng "Anh, Em"
Để ngày mai khi mắt đã lem nhem
Tuy chống gậy vẫn thèm cô gái trẻ

Lưu luyen


Cháu đứng xa nhìn bác _ Cháu cười he hé
Cháu cười hoài nức nẻ rung rinh cây
Cội Thông già cũng vui quá đến lẩy bẩy
Phu nhân bác quẳng guốc bay "chéo chéo"

Galaxies

( Trời ơi ! Phu nhân bác có nghề võ đó nha ! )

(Thôi sợ quá ! Cháu chạy trước tránh xa bác trăm thước )

[sm=tiptoe.gif]


@ Chú hết bệnh rồi hả chú ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 23:08:44 bởi galaxies >
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 05.10.2010 23:31:56
0

Trích đoạn: LưuLuyen

Giống Không



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/A03FEE5645084F658DA7CC4245193F88.jpg[/image]



Bác trai đẹp tựa Cổ Đà
Đi đâu lâu quá vắng nhà quán thư
Vần thơ nhớ bác Niệm Từ
Đàn hoài một khúc lệ dư mấy mùa

Hic


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/0F8418062BCE46ACA297199950072E08.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 23:34:32 bởi galaxies >
Attached Image(s)
galaxies

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 06.10.2010 01:55:48
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/E7A92C4259014CFE8E9029624F99BB25.jpg[/image]


Ka ka ka aaa
Cháu mang giày boot thôi mà
Có lẽ phu nhân bác nhà guốc dông
Bác "be he" khắp xa gần
Nên phu nhân bác guốc ăn bay vèo

Í e...cháu chỉ trêu theo
Vần thơ bác Luyến một lèo vui chơi
Đừng mắng nhóc nhí cà khơi
Nói nhảm mà đúng...cái đời bác đau

Galaxies

( Trêu xong phải chạy mau kẻo bị đòn ! Hic...he he he hi hi hi ha ha ha Bye nha ! )

Ăn...Giày Boot
 
Ái chà giày boot đẹp ghê nha
Nếu lỡ ăn vô chắc bỏ nhà
Mũi vểnh một bên hồng sắc phượng
Mắt sưng hai phía tím hoa cà
Lỡ mang cái tiếng hay dê bậy
Đành chịu lưu danh thích bẻ hoa
Bồ biết tiếc chi lời năn nỉ
Nếu không "hia" bổ mạng theo tà

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 06.10.2010 02:02:47
0

Trích đoạn: galaxies


Cháu đứng xa nhìn bác _ Cháu cười he hé
Cháu cười hoài nức nẻ rung rinh cây
Cội Thông già cũng vui quá đến lẩy bẩy
Phu nhân bác quẳng guốc bay "chéo chéo"

Galaxies

( Trời ơi ! Phu nhân bác có nghề võ đó nha ! )

(Thôi sợ quá ! Cháu chạy trước tránh xa bác trăm thước )

[sm=tiptoe.gif]


@ Chú hết bệnh rồi hả chú ơi !


 
Bệnh "be he" làm sao hết được, ngày càng nặng thêm thì có. Cô bé hỏi ngớ ngẩn thiệt.
 
Ha Ha Ha
 
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 06.10.2010 02:27:34
0
Vô đề
 
Đêm nào về một giấc mê
Người thương trở lại bên lề đợi ta
Nhưng chỉ là giấc mơ hoa
Đường hai ngã rẽ mình xa nhau rồi
Người đi dạ có bồi hồi
Ta về buồn quá sụt sùi mưa ngâu
Thôi mai tìm đến sông sâu
Vu vơ ca hát vài câu nhớ người
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 06.10.2010 14:36:01
0
quote:

Xin Đừng

Chỉ thơ thẩn thôi không muốn yêu
Thề non hẹn biển sẽ đau nhiều
Thân đã như cây cầu mục nát
Đụng vô sẽ rã bóng liêu xiêu



_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



MUỐN


Muốn làm cái chân chống  cầu kiều
Muốn đỡ bóng hình lúc liêu xiêu.
Hứa hẹn bên ngoài chàng không hiểu.
Nên mới hứa liều ở  trong thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 14:37:19 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 00:51:00
0
Phong Sương
 
Ta bỏ lại sau lưng ngây thơ ấy
Đi miệt mài đuổi theo bóng ngày mai
Cưỡi thời gian nhìn theo cánh chim bay
Chưa kiếm được một nơi dừng chân lại
 
Có những lúc trên quãng đường mưa mãi
Ta trầm mình uống từng giọt nước trong
Khơi dấu yêu xưa len lén vào hồn
Để kỷ niệm tràn lên bao giọt nhớ
 
Kiếp phong sương bước nào không lầm lỡ
Những bước nào đã đỡ quãng đời sau
Gót chân hoang dẫn nát trái tim nhau
Đong đau đớn khi hoàng hôn sụp tới
 
Đã thử đi bao con đường nắng mới
Lá thu vàng gợi dĩ vãng xa xưa
Đời buồn tênh nhớ lại chút hương thừa
Đường lại cũ như màu trên lá mục
 
Quá khứ buồn một chiều lên hối thúc
Ta trở về bên cạnh một dòng sông
Trải tâm tư trôi theo những đám rong
Ta nhìn thấy ta xuôi theo dòng nước chảy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/25810B1D4CE1478DB6C0697789608FC5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 03:25:38 bởi LưuLuyen >
Attached Image(s)
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 01:16:20
0

Trích đoạn: beluoi


quote:

Xin Đừng

Chỉ thơ thẩn thôi không muốn yêu
Thề non hẹn biển sẽ đau nhiều
Thân đã như cây cầu mục nát
Đụng vô sẽ rã bóng liêu xiêu



_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




MUỐN


Muốn làm cái chân chống  cầu kiều
Muốn đỡ bóng hình lúc liêu xiêu.
Hứa hẹn bên ngoài chàng không hiểu.
Nên mới hứa liều ở  trong thơ


 

Hư Ảo
 
Ta, em hai chúng mình là ảo
Hứa hẹn làm chi? thực được đâu
Chỉ vài dòng chữ cho thư thả
Giữ lại làm gì để đớn đau
 
Ta vẫn xem em là bạn thơ
Cùng nhau trao đổi những dòng mơ
Rồi mai nơi ảo hư, hư ào
Kẻ đến người đi chớ đợi chờ
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 02:56:23
0

Ta Về Nơi Xa
 
Nếu có lần ta về thăm nơi ấy
Ta sẽ buồn không thấy bóng em sang
Gót chân hoang đi tìm lối địa đàng
Không thấy được ta sẽ buồn biết mấy
 
Em bỏ xa ta, đi theo người ấy
Nơi em đi chắc có nắng xuân hồng
Vườn yêu thương bên cạnh một dòng sông
Có hoa bướm quanh năm vờn trước ngõ
 
Lối ta về bắt ngang qua cõi nhớ
Chẳng hương hoa chỉ có lá vàng bay
Con bướm buồn chết lịm ở trên tay
Hồn dạ thảo cũng bỏ ta đi mãi
 
Ta ra đi bỏ trái tim ở lại
Gói nhớ nhung về theo gió ngàn xa
Đỉnh núi cao ta cất một căn nhà
Trên vách đá khắc tên em gợi nhớ
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 06:07:14
0
Tàn Lối Mộng

Buồn thu mất, nhớ hạ trao
Tình như sắc lá đổi mau theo mùa
Hôm nay về lại cơn mưa
Lạnh nơi này để ấm nơi em về
Sầu giăng mấy ngả sơn khê?
Yêu thương một lối ê chề ngàn phương
Đã không còn bước chung đường
Thôi đành ôm mối đoạn trường ta đi
Rồi đây sẽ có một khi
Đường trần gặp lại còn gì cho nhau

Lưu Luyến


Sáng  nay  mây  xéo  trên  đầu
Cơn  mưa  bất  chợt  từ  đâu  kéo  về
Mịt  mùng  bễ  khổ  sông  mê
Trăm  thương  nghìn  nhớ  bộn  bề  tâm  can
Đời  ta  gió  núi  mây  ngàn
Thì  thôi  một  cõi  lang  thang  đi - về....
 
hongsang


Đêm nào về một giấc mê
Người thương trở lại bên lề đợi ta
Nhưng chỉ là giấc mơ hoa
Đường hai ngã rẽ mình xa nhau rồi
Người đi dạ có bồi hồi
Ta về buồn quá sụt sùi mưa ngâu
Thôi mai tìm đến sông sâu
Vu vơ ca hát vài câu nhớ người

LưuLuyen

Hàng  cau , khóm  trúc  xa  rồi
Dòng  sông  tuổi  nhỏ  lở  bồi  yêu  thương
Đâu  rồi  những  buổi  chiều  sương
Và  nay  xa  cả  QUÊ  HƯƠNG  một  đời 
Thân  lưu  lạc , chốn  quê  người
Niềm  đau  nỗi  nhớ  rã  rời  tâm  can
Chiều  buồn  nhìn  gió  Thu  sang
Rưng  rưng  giọt  nhớ  mơ  màng  nỗi  đau...
 
hongsang
 

Tàn hoang mái ấm vì đâu?
Ta, em kẻ trước người sau xa làng
Giờ ta sống kiếp lang thang
Rày đây mai đó bẽ bàng duyên xưa
Thu về cây lá tiễn đưa
Gợi bao kỷ niệm chiều mưa quê nhà
Hai ta trồng một luống cà
Vườn chưa ra trái ta đà xa nhau
Ta nhìn em cất bước mau
Đôi giòng lệ nhỏ thành màu nhớ thương...

LuuLuyen



Kể  từ  cất  bước  ly  hương
Thong  dong  ngày  tháng  còn  vương  tất  lòng
Xuân - Hạ - rồi  đến  Thu - Đông
Tuyết  rơi  phủ  kín  nỗi  lòng  tha  hương
 
Dừng  chân  đứng  lại  bên  đường
Ngẩn  ngơ  với  chút  tà  dương  mơ  hồ
Chiều  qua  phố , thấy  bơ  vơ
Xuyên  trong  vệt  nắng  thẩn  thờ  bước  chân
 
Xuân  này  nữa  mấy  mùa  Xuân
Viết  dòng  tâm  sự  , bâng  khuâng  dạt  dào
Xuân  xưa  ngắm  cánh  Mai , Đào
Nhớ  ai  ngày  ấy  tuổi  nào...còn  không ?

hongsang 
 

Xa em khóc mấy dòng sông
Thu chưa qua hết sao đông lại về
Lòng ta tuyết phủ lê thê
Đời mang trăm nỗi sầu se cõi lòng
sông xưa nước chảy một dòng
Lòng ta cũng vẫn chờ mong một người
chiều nay ngồi đếm lá rơi
Bao ngàn lá cũng không vơi nỗi buồn
Rồi mai trên mọi nẻo đường
Có người viễn xứ nhớ thương một người

 
LuuLuyen

 
Hoa  chiều  buồn  nụ  kém  tươi
Tơ  tình  còn  chút  duyên  hời  được  chăng
Cung  thương  xin  gởi  chị  Hằng
Khúc  sầu  ly  biệt  băn  khoăn  nỗi  niềm .
 
Thương  làm  sao  những  cánh  chim
Bay  nghìn  phương  đó  biết  tìm  đâu  ra
Lãng  du  một  kiếp  xa  nhà
Hồn  thơ  lắng  đọng  xót  xa  một  đời .
 
Mây  vẫn  trôi , nhớ  khôn  nguôi
Những  đêm  hoang  lạnh  bùi  ngùi  tiếc  thương ...
 
hongsang


Dừng chân giữa buổi chiều sương
Ngửi bông hoa dại ngỡ hương quê nhà
Em xưa áo trắng bà bà
Má đào, mắt biếc, môi hoa phượng hồng
 
Tình ta cả một cánh đồng
Ngạt ngào hương lúa, đậm nồng hương cau
Chiều về ra ngõ đón nhau
Chung nhau vun xới líp rau luống cà
 
Bây chừ em cánh chim xa
Ta phong trần bước lệ sa mỗi chiều
Đêm về một bóng cô liêu
Nhìn quanh chỉ thấy tiêu điều hoang vu
 
Xa rồi câu hát lời ru
Tình như chiếc lá cuối thu rơi buồn...


LuuLuyen
 

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 13:15:11
0
Sài Gòn Ngày Xưa
 
Sài Gòn xưa khi tôi còn ở lại
Nắng hanh vàng ấm luôn cả mùa đông
Tuổi thơ tôi vui trên khắp nẻo đường
Trong góc phố cùng bạn bè đá bóng
 
Sài gòn năm xưa có hàng cây rợp bóng
Có chuyện tình đẹp như lá me bay
Có mẹ cha lo lắng suốt đêm ngày
Cho tôi có những thời gian hạnh phúc
 
Tôi lớn lên theo bao nguồn cảm xúc
Những đêm hè ngào ngọt tiếng mẹ ru
Những chiều thu đợi trước cổng Nguyễn Du (*)
Để đón nhận mối tình đầu chớm nở
 
Ôi nhớ quá, những nơi từng gặp gỡ
Góc Duy Tân công viên của mùa xuân
Ghế Tao Đào trong nắng hạ thương thân
Vườn Bách Thảo vấn vương chiều Chúa Nhật
 
Sài gòn ngày xưa xe cộ tuy thưa thớt
Vẫn rộn ràng trong những sáng bình minh
Sau giờ trưa trở lại sự yên bình
Cho trẻ nhỏ vui đùa trên đường phố
 
Tôi ra đi, bỏ tuổi thơ nơi đó
Mối tình đầu, và những quãng ngày xanh
Phút biệt ly sương sớm vẫn trên cành
Dư nước mắt thiếu một lời hứa hẹn
 
Trong nỗi nhớ mấy lần tim uất nghẹn
Nhưng vẫn chưa lần về
Vì chẳng còn ai chờ đợi
Sài Gòn bây giờ có nhớ tôi không?
 
 
(*) Trung Học Nguyễn Du Quận 10
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/E390EEDD9C6F4DE3BFC857AD5796012C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 02:38:34 bởi LưuLuyen >
Attached Image(s)
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 13:19:35
0






Cảm ơn bác ghé qua nhà
Không trà thì nước đây là rượu vang
Cạn ly bốn bể hồ tang
Tỷ huynh đệ muội vần vàng thi thơ

Galaxies



Sao chẳng mời ta uống rượu nho
Nhìn sao thèm quá không ai cho
Chắc vì ta phá nên lờ tịt
Thôi hỏng thèm xin, đỡ phải lo

luu luyen


Rượu nhà anh chất một bàn đầy
Mỗi ngày anh uống thật ngon say
Khách qua ghé chút em mời tí
Anh về tiếp khách em đi đây !

Galaxies

( Vài vần vui với ý "ANH" ạ .... Hi hi hi...)

galaxies

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 07.10.2010 13:52:02
0
Ngược Thời Gian
 
Ta cũng đợi một ngày mai nắng ấm
Tự muôn trùng ta trở bước về đây
Gặp lại nhau vui nước mắt tràn đầy
Kể câu chuyện những ngày mình xa vắng
 
Nhưng nguyện ước vẫn như mùa đông lạnh
Rồi ngày mai ta đợi những ngày mai
Để đêm nay trông theo bóng chim bay
Ta đã muốn trời ban cho đôi cánh
 
Ta sẽ bay từ mùa đông giá lạnh
Đến xuân nồng lồng trong nắng hạ tươi
Theo mùa thu tìm về tuổi đôi mươi
Tặng em đóa tường vi từng tươi nở
 
Ta sẽ trở ngược lại dòng thương nhớ
Đem lửa yêu thắp lại ngọn nến hồng
Đem suối nguồn đến tặng một dòng sông
Xóa nhung nhớ trong khu vườn hạnh phúc
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 01:11:04
0
Lỡ Hẹn
 
Ta chờ em buồn theo từng góc phố
Khói thuốc xanh quyện quanh ngón tay vàng
Ánh chiều tà theo nỗi nhớ đi hoang
Bóng ta dựa cột đèn nghiêng chếnh vếnh
 
Em không đến như bao lần không đến
Ta vẫn chờ và vẫn cứ mãi chờ
Tâm hồn ta ươm mãi một giấc mơ
Khi thất hẹn lại về trong nguyện ước
 
Qua khung cửa nhìn bóng đêm say khướt
Trăng muộn màng chưa đến lẽ trăng quên
Ta muộn màng chờ đợi bóng qua thềm
Buồn như những giọt sương trên cánh lá


Em không đến quanh đời nghe xa lạ
Lạ giấc mơ lạ luôn những nụ cười
Lạ hương đêm lạ giọng hát ru hời
Lạ chăn gối Lạ bao niềm hy vọng

Em không đến biển lòng sầu dậy sóng
Ngả nghiêng tràn trên khắp nỗi tương tư
Em nghe không đang về một cơn mưa
Rơi vội vã trên vũng buồn tên "chờ đợi"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:25:25 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 16:21:16
0

Riêng Một Góc.. Thơ
 
Ta thu nhỏ lại góc thơ thôi
Chẳng họa cùng ai mệt mỏi rồi
Chỉ là thơ thẩn nhưng sinh chuyện
Đành phải cuộn trong một góc trời
 
Mặc người buông thả lời tâm sự
Ta cũng xem là những đoạn dư
Vì đây vốn dĩ là nới ảo
Mày râu thục nữ chỉ là hư
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 16:46:03
0
quote:

Hư Ảo

Ta, em hai chúng mình là ảo
Hứa hẹn làm chi? thực được đâu
Chỉ vài dòng chữ cho thư thả
Giữ lại làm gì để đớn đau

Ta vẫn xem em là bạn thơ
Cùng nhau trao đổi những dòng mơ
Rồi mai nơi ảo hư, hư ào
Kẻ đến người đi chớ đợi chờ



_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




Có ai nói tình mình là hư ảo.
Lời ngọt ngào vẫn nói rõ đó anh.
Chúng mình, tình nào có mỏng manh
Vẩn đêm góp nhặt mộng tình lớn cao.

Sao anh nỡ nói  lời chào
Cho em vào chốn hư hao hão huyền.
Có ngày hội tụ nhân duyên.
Nụ cười son sắt kết duyên cùng người

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 19:00:44
0

Riêng Một Góc.. Thơ

Ta thu nhỏ lại góc thơ thôi
Chẳng họa cùng ai mệt mỏi rồi
Chỉ là thơ thẩn nhưng sinh chuyện
Đành phải cuộn trong một góc trời

Mặc người buông thả lời tâm sự
Ta cũng xem là những đoạn dư
Vì đây vốn dĩ là nới ảo
Mày râu thục nữ chỉ là hư

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




 Tặng bạn Lưu Luyến


Bước vào thơ thẩn là thế đó
Có chi Lưu Luyến nghĩ cho nhiều
Niềm vui chúng ta chỉ có thế
Miễn rằng mọi chuyện ổn mà thôi.

Những ai không hiểu vì không biết
Không bước vào thơ mới sinh nghi
Lời này ý nọ nghe oán lắm
Lười tôi cũng bị như bạn ơi.

Mình tới với thơ chuyện thường tình
Tình bạn trong sáng và lung linh
Lười không biết bạn nam hay nữ
Cứ theo ý thơ họa đối cùng.

Nếu còn say thơ thì còn tiếp
Chán rồi thì hãy khép chôn sâu
Từ nay dã bạn , thôi bạn nhé.
Chúc bạn niềm vui ngợp ngợp lòng.

Tình tôi trao bạn chỉ là thơ
Bạn về nơi chốn tôi ơ thờ
Nhớ lắm bạn ơi vần thơ rối
Khi nào muốn đối hãy qua tôi.


Minh Nghĩa

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 19:53:44
0

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 01:46:02 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 08.10.2010 23:26:32
0
Chiếc bóng
 
Thôi ta lại trở về đời chiếc bóng
Đứng bâng khuâng nhìn những chuyến đò chiều
Chuyến đò nào về trong cõi đìu hiu
Mời ghé bến và cùng ta cùng tâm sự
 
Chiều sắp tàn để lại buồn cô lữ
Đêm chưa về sao thấm lạnh hơi sương
Ta đã đi gấn đến cuối đoạn đường
Bỗng mỏi mệt và đầy tràn chán ngán
 
Vẫn không biết mai có còn ánh sáng
Để ta soi lại kỷ niệm ngày xưa
Hay rồi đây chỉ toàn ngững cơn mưa
Rơi lây lất đến năm cùng tháng tận
 
Tìm về đâu cho đời thôi lận đận
Đi về đâu khi phận số định rồi
Một quãng đời buồn như lá chờ rơi
Sắp đến lúc buông mình theo định mệnh
 
Gói cho chặt những ngày tháng lênh đênh
Chôn vào góc trong dòng dĩ vãng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:27:10 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 09.10.2010 02:33:51
0
Cánh Chim Cô Lẻ
 
Ta về sau một giấc mơ dài
Thấy mình như những giọt sương mai
Bình minh thắp nắng từng khe lá
Tàn bườc phiêu du đã mệt nhoài
 
Dừng chân bên ngọn đồi sim tím
Sầu chín rụng trên những ngón tay
Nhớ người năm ấy hồn ngây lịm
Đã khuất xa dần theo áng mây
 
Lỡ bước chân đi chẳng lối về
Mưa chiều thêm ngại gót lê thê
Đâu người trinh nữ hằng chờ đợi
Chẳng lẽ nàng xa lạc bến bờ
 
Ta tìm trong giấc mộng canh trường
Một bóng chim bay giữa gió sương
Mờ mịt núi ngàn xa thăm thẳm
Tìm đâu tổ ấm chốn muôn phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:29:26 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 09.10.2010 08:56:50
0
Theo Em Về


Theo em về có nắng hanh vàng
Mây trắng bay theo dáng hạ sang
Theo em về cỏ lá hân hoan
Bướm lượn xung quanh mộng ước tràn

Theo em về gió lộng ngàn mây
Anh đứng chờ em giữa mưa bay
Theo em về trái nắng vui say
Hoa tỏa vị hương thơm ngây ngất

Theo em về ánh trăng êm đềm
Lối trúc hương đêm say đắm thêm
Theo em về nở hạt tình anh
Áo trắng anh ươm giấc mộng  lành

Theo em về có tiếng chim vui
Có đóa tường vi nở cánh mời
Anh xin thời khắc đừng đi vội
Để phút bên em là vĩnh cửu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:38:53 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 09.10.2010 13:48:47
0

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 01:50:16 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 09.10.2010 14:31:31
0
Theo Em Về


Theo em về có nắng hanh vàng
Mây trắng bay theo dáng hạ sang
Theo em về cỏ lá hân hoan
Bướm lượn quanh chân mộng ước tràn

Theo em về gió lộng tóc ngàn
Anh đứng chờ em giữa mưa bay
Theo em về trái nắng vui say
Hoa tỏa dị hương thơm ngất ngây

Theo em về ánh trăng giăng giăng
Lối trúc hương đêm say đắm thêm
Theo em về nở hạt tình anh
Áo trắng anh ươm giấc mộng  lành

Theo em về có tiếng chim vui
Có Đóa tường vi nở cánh mời
Anh xin thời khắc đừng đi vội
Để lúc bên em vĩnh viễn thôi

LưuLuyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/56EFA1E93A6E4EB2A8EBC97B8B03C245.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 14:32:42 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 10.10.2010 00:32:30
0
Lỗi Hẹn
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/3914E42DE2BD4A0D8040295D13F9E8C3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 10.10.2010 22:20:15
0

Em Đi
 
Em đi mang cả nắng thu vàng
Cho lá ngở ngàng nức nở rơi
Em đi gọi lại gió đông sang
Thu khóc thương ai mộng lỡ làng
 
Em đi ta vẫy tay lần cuối
Tình nghĩa bao năm cũng hết rồi
Em về đô thị ta rừng núi
Chia nửa cuộc tình giã từ thôi
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: Một Chiếc Bóng Bên Đường - 11.10.2010 01:00:32
0
Hết Rồi Những Ngày Xanh
 
Ta bỏ lại sau lưng rừng thông biếc
Bước bơ vơ trên đường phố mưa bay
Lạ bóng cây, lạ cả giấc mộng ngày
Buồn như chiếc bóng khi trưa không về nắng
 
Đã qua đi hết một thời áo trắng
Nét thư sinh đường hoa nắng rộn ràng
Ươm mộng vàng vui theo dáng hạ sang
Từng góc phố dâng tràn kỷ niệm đẹp
 
Những hẹn hò lâu rồi ta đã khép
Đã không còn nét đằm thắm thu xưa
Giờ chỉ buồn nhìn theo những cơn mưa
Nhạt nhòa xóa tháng ngày yêu dấu cũ
 
Có gì vui trong cuộc đời lữ thứ
Buồn tàn thu theo về nỗi sầu đông
Bao mùa xuân đã không nở hoa lòng
Bao ngày hạ mưa vào hộn vội vã
 
Trở về đây bỗng thấy mình xa lạ
Từ bước chân ngay cả đến linh hồn
Tự lúc nào đã về bóng hoàng hôn
Nhìn quanh lại vẫn cô đơn quạnh quẽ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 01:01:45 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 208 bài trong đề mục