TÌNH XƯA

Tác giả Bài
honglinh64
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2010
TÌNH XƯA - 01.09.2010 14:50:26
0
TÌNH XƯA
Hạ tàn xơ xác cánh phương bay
Mối tình dấu kín cứ đong đầy
Sân trường áo trắng vờn trong gió
Khóa học mãn rồi, mắt lệ cay
Tình xưa gặp lại chiều thu muộn
Nghĩa cũ vợ chồng tính sao đây?
Danh vọng tiền tài không nợ dứt
Ái tình muôn thuở có ai hay.
HÔNG LINH
Hong Linh

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÌNH XƯA - 01.09.2010 15:10:24
0


TÌNH XƯA
Hạ tàn xơ xác cánh phương bay
Mối tình dấu kín cứ đong đầy
Sân trường áo trắng vờn trong gió
Khóa học mãn rồi, mắt lệ cay
Tình xưa gặp lại chiều thu muộn
Nghĩa cũ vợ chồng tính sao đây?
Danh vọng tiền tài không nợ dứt
Ái tình muôn thuở có ai hay.
HÔNG LINH
 
Hoài niệm giữa mùa Thu lá bay
Tình ai năm tháng mãi đong đầy
Trường xưa lối cũ rêu phong phủ
Lưu bút nhạt nhòa tím lệ cay
Xa mặt cách lòng tìm chả thấy
Bóng chim tăm cá kiếm sao đây
Lời xưa hẳn đã bay theo gió
Lại một Thu về ai có hay?
 
K.N



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

honglinh64
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2010
RE: TÌNH XƯA - 13.09.2010 18:07:41
0


Trích đoạn: kimrbl

TÌNH XƯA
Hạ tàn xơ xác cánh phương bay
Mối tình dấu kín cứ đong đầy
Sân trường áo trắng vờn trong gió
Khóa học mãn rồi, mắt lệ cay
Tình xưa gặp lại chiều thu muộn
Nghĩa cũ vợ chồng tính sao đây?
Danh vọng tiền tài không nợ dứt
Ái tình muôn thuở có ai hay.
HÔNG LINH

Hoài niệm giữa mùa Thu lá bay
Tình ai năm tháng mãi đong đầy
Trường xưa lối cũ rêu phong phủ
Lưu bút nhạt nhòa tím lệ cay
Xa mặt cách lòng tìm chả thấy
Bóng chim tăm cá kiếm sao đây
Lời xưa hẳn đã bay theo gió
Lại một Thu về ai có hay?

K.N


Cảm ơn bạn họa lại thơ này
Nghĩa bạn tình nồng luôn đắm say
Trường xưa xa cách lòng luôn nhớ
Lưu bút còn nguyên chẳng đổi thay
Bạn ở nơi nao tình mới nở
Tôi mong gặp mặt buổi sum vầy!
Thơ đăng bạn đọc xa gần tới
Tình nặng nghĩa dày vạn ý hay./.
Hong Linh