xóa

Tác giả Bài
Là Dân
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
xóa - 03.09.2010 10:40:14
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 08:06:20 bởi Là Dân >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: EM KHÔNG THÍCH - 11.09.2010 23:30:42

Trích đoạn: Là Dân
ghi chú Nếu bạn nào đủ can đảm theo cau ca xưa (dâu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon ) Thì hãy húp cùng tôi nhé cám ơn


Tiếc quá, Love hông biết ăn mặn cũng đã lâu nhưng góp thử món này há  
 
Đêm khuya thức dậy xem trời
Thấy sao bên Bắc đổi dời sang Đông
Em đây mới bảo nhỏ chồng
Cá cơm nấu với dưa hồng...cũng ngon 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 23:34:42 bởi minhthanh_love >

Là Dân
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
xóa - 12.09.2010 09:49:26
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 15:59:33 bởi Là Dân >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: EM KHÔNG THÍCH - 13.09.2010 00:15:39
Một món nữa nhé
 
Em thì thích ngắm sao trời
Chồng em thì chỉ thích ngồi........ngắm trăng
Thế nên mới có câu rằng :
Chồng tung vợ hứng  san bằng.. biển Đông!
Vai mang khăn gói qua sông
Em mới bảo nhỏ với chồng... phải chay!
Khi nào trăng lặn, sao bay
Thì mình tính chuyện... ngày này....  tương chao!
Vợ chồng thế mới.... hợp nhau
 

 
 

Là Dân
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
xóa - 14.09.2010 00:09:15
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 15:56:17 bởi Là Dân >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: EM KHÔNG THÍCH - 14.09.2010 18:54:21
Có món chim sáo hả  Thêm món nữa
 
Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm
Nhà em chỉ thích mỗi cơm
Chứ đâu thèm phở  (em)cực hơn..cũng chìu
 
Love
 
 
 
 

 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: EM KHÔNG THÍCH - 19.09.2010 13:01:07
Em tôi không thích ai nghèo
Cho nên tui hổng dám trèo lên cao
Các vàng cũng chẳng dám đâu
Sợ rằng té xuống thì đau thí mồ
Thà rằng cắt tóc đi tu
Lấy em tui nghĩ đi tù sướng hơn