quên.....

Tác giả Bài
vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
quên..... - 12.09.2010 00:31:40
0
Lạy thượng đế cho con quên người ấy
Quên từ đây và mãi mãi về sau
Bởi chúng con không duyên nợ vơi nhau
Nên đau xót để mình con gánh chịu
Lạy thượng đế đừng cho con bận bịu
Đừng lưu luyến hình ảnh của người ta
Đã không duyên thì phải cách xa
Kẻ đôi đường người đôi nơi xa lạ
Như chưa hề vấp ngả phải đau thương
Nỗi đắng cay đau đớn tháng năm trường
Con nhận hết bởi con thương ngươi ấy
Quên đi em mình anh đau khổ vậy
Sống cuộc đời bão tố phong ba
Đời của anh như một khúc tình ca
Quên đi nhé,hãy quên anh em nhé!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 00:51:23 bởi vn_mylove >
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: quên..... - 12.09.2010 21:26:05
0
Đã có lúc lòng tôi tự hỏi
Rằng người ta yêu có thật tình
Hay chỉ là một chút thoáng qua
Và yêu đương chỉ là đùa cợt???

Thời gian trôi tình ta thật đằm thắm
Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng tàn phai
Có nào ngờ em lại nói chia tay
Khi lòng tôi còn tràn đầy hy vọng

Tôi như con thuyền trôi vô vọng
Biết tìm đâu phương hướng để quay về
Đời tôi ơi sao lắm ê chề
Sao hạnh phúc vội đi khi vừa đến

Bến kia giờ đã có thuyền
Còn đâu chỗ trống thuyền tôi quay về?
Ngày xưa ai nói câu thề:
Dù thuyền xa mấy bến thề chờ mong!

Chờ mong,chờ mong,chờ mong...
Sao giờ thay đổi làm người ta đau?
Người ta đau ấy có biết đâu
Có chăng cũng chỉ là sầu thoáng qua

Bây giờ về với người ta
Có được hạnh phúc như là với anh?


có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: quên..... - 13.09.2010 01:29:21
0
Không như ý thôi cũng đừng gắng cố,
Đã là không thì vĩnh viễn là không
Huống hồ chi mưa luôn đổ xuống đồng,
Quên và nhớ cũng như không anh nhỉ...

Ơ...hihi.. chữ đang đi chơi... Chào mừng vn my love đến với dd VNTQ nhé, chúc vui và sáng tác đều nè.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: quên..... - 13.09.2010 18:38:08
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Không như ý thôi cũng đừng gắng cố,
Đã là không thì vĩnh viễn là không
Huống hồ chi mưa luôn đổ xuống đồng,
Quên và nhớ cũng như không anh nhỉ...

Ơ...hihi.. chữ đang đi chơi... Chào mừng vn my love đến với dd VNTQ nhé, chúc vui và sáng tác đều nè.


dẫu biết mãi là không
mà sao lòng vẫn cố
vẫn biết là đau khổ
lại chẳng thể nào quên

dẩu vẩn biết là mưa
xưa nay đều vẩn thế
nhưng lòng cứ rơi lệ
cho những gì đã qua

dù chúng ta cách xa
thì lòng anh vẫn nhớ.....

tới đây "chữ" bận xem phim rồi.:)
thank băng nguyệt đã ghé thăm
mong là có dịp gặp lại
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
Ngờ........... - 14.09.2010 17:50:56
0
Ngày xưa ai nói câu thề
Dù sao đi nữa vẫn về với anh
Vẫn chỉ có anh là duy nhất
Là chổ dựa vững chắc của đời em

Nhưng giờ lá đã đổi màu
Gió cũng đổi hướng,lòng người cũng phai
Cây không lá cây buồn hiu quạnh
Lá xa cành lá có được vui..?????
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
LẠNH............... - 15.09.2010 00:45:31
0
Ngoài trời gió thổi điều hiu
Trong phong lạnh lẽo một người cô đơn
Người cô đơn vẫn cô đơn mãi
Bởi một người đi đi mãi không về.........
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: LẠNH............... - 15.09.2010 01:28:45
0

Ngoài trời gió thổi điều hiu
Trong phong lạnh lẽo một người cô đơn
Người cô đơn vẫn cô đơn mãi
Bởi một người đi đi mãi không về.........

 
********************************
Tình chung một kiếp đợi người
Mà sao không nỡ dứt lời chia ly
Tâm tư người chọn khắc ghi
Lưu vào tim nhớ bóng hình người thương
Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: LẠNH............... - 15.09.2010 01:41:11
0


Trích đoạn: beluoi


Ngoài trời gió thổi điều hiu
Trong phong lạnh lẽo một người cô đơn
Người cô đơn vẫn cô đơn mãi
Bởi một người đi đi mãi không về.........


********************************
Tình chung một kiếp đợi người
Mà sao không nỡ dứt lời chia ly
Tâm tư người chọn khắc ghi
Lưu vào tim nhớ bóng hình người thương



Trở về

Ta đã vì em trở lại đây
Tìm về hương cũ tuổi thơ ngây
Lối thu cỏ dại giăng xanh mướt
Sương sớm còn thương cánh lá gầy

Gió núi giăng giăng hết nẻo về
Hoàng hôn tắt nắng lạnh con đê
Đoạn đường bỗng thấy xa thăm thẳm
Lạ bước chân hoài trên lối mê
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: LẠNH............... - 15.09.2010 09:07:55
0

Đã có lúc lòng tôi tự hỏi
Rằng người ta yêu có thật tình
Hay chỉ là một chút thoáng qua
Và yêu đương chỉ là đùa cợt???

Thời gian trôi tình ta thật đằm thắm
Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng tàn phai
Có nào ngờ em lại nói chia tay
Khi lòng tôi còn tràn đầy hy vọng

Tôi như con thuyền trôi vô vọng
Biết tìm đâu phương hướng để quay về
Đời tôi ơi sao lắm ê chề
Sao hạnh phúc vội đi khi vừa đến

Bến kia giờ đã có thuyền
Còn đâu chỗ trống thuyền tôi quay về?
Ngày xưa ai nói câu thề:
Dù thuyền xa mấy bến thề chờ mong!

Chờ mong,chờ mong,chờ mong...
Sao giờ thay đổi làm người ta đau?
Người ta đau ấy có biết đâu
Có chăng cũng chỉ là sầu thoáng qua

Bây giờ về với người ta
Có được hạnh phúc như là với anh?

_____________________________

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]


**************************************

THÀ ĐỪNG QUEN NHAU
 
Thà đừng quen nhau, thà đừng gặp gỡ
Thà đừng bỡ ngỡ khi ánh mắt nhìn nhau.
Thà đừng trao nhau những niềm tin ban đầu.
Giờ giọt lệ thấm đầm hai gò má.
 
Chỉ vì mình không bên nhau được mãi
Chỉ vì duyên nên mình mới gặp nhau.
Nào có nợ , nên ta không phải trả.
Hết duyên rồi hai ngả tự phân đôi.
 
Anh là gì mà em mãi nhớ thương.
Thu lại đên làm lòng em thổn thức
Mùa thu trước ta dạo nhau nhịp bước
Hạt sương mềm sóng sánh vịn tóc thơm.
 
Mùa thu nay vẫn còn lá vàng vương
Còn hạt sương long lanh vịn tóc rối
Nhưng mình em đứng ở hai ngã lối
Biết về đâu chung hướng với người thương.
 
Thôi thì ta cứ mãi sống với đời thường
Cứ vui đón mầm hương  sự tươi tắn.
Mùa thu buồn nhanh chóng sẽ vụt tắt
Hãy kiên cường đừng sợ sánh thời gian.

Giống tâm trạng của Bé Lười.  
Minh Nghĩa

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: LẠNH............... - 16.09.2010 00:58:06
0


Trích đoạn: LưuLuyen


Trích đoạn: beluoi


Ngoài trời gió thổi điều hiu
Trong phong lạnh lẽo một người cô đơn
Người cô đơn vẫn cô đơn mãi
Bởi một người đi đi mãi không về.........


********************************
Tình chung một kiếp đợi người
Mà sao không nỡ dứt lời chia ly
Tâm tư người chọn khắc ghi
Lưu vào tim nhớ bóng hình người thương



Trở về

Ta đã vì em trở lại đây
Tìm về hương cũ tuổi thơ ngây
Lối thu cỏ dại giăng xanh mướt
Sương sớm còn thương cánh lá gầy

Gió núi giăng giăng hết nẻo về
Hoàng hôn tắt nắng lạnh con đê
Đoạn đường bỗng thấy xa thăm thẳm
Lạ bước chân hoài trên lối mê



Lối mê lạ bước chân hoài
Trời cao thăm thẳm một màu đen đen
Mây mù gió thổi hoàng hôn tắt
Cảnh vật tiêu điều,người buồn hiu

Ta quen nhau vào một chiều thứ bảy
Gió nhẹ nhàng làm ta áo ai bay
Mây vẫn trôi về muôn dặm xa xôi
Ôi đẹp quá hoàng hôn chiều thu ấy.............



Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Ngờ........... - 16.09.2010 02:35:53
0

Ngày xưa ai nói câu thề
Dù sao đi nữa vẫn về với anh
Vẫn chỉ có anh là duy nhất
Là chổ dựa vững chắc của đời em

Nhưng giờ lá đã đổi màu
Gió cũng đổi hướng,lòng người cũng phai
Cây không lá cây buồn hiu quạnh
Lá xa cành lá có được vui..?????


************************

Tình này gói gọn trong tim
Tuy xa tình vẫn im lìm khắc ghi
Tình mình tuy đã phân ly
Mong người đừng có phân bì với ai

Ngày mai tình cũng dài dài
Bao hương hoa thắm nở đầy ngát thơm
Người ơi chọn một giọt thơm
Chúc người đừng có buồn trong nhé người
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Ngờ........... - 18.09.2010 00:49:06
0

Ngày xưa ai nói câu thề
Dù sao đi nữa vẫn về với anh
Vẫn chỉ có anh là duy nhất
Là chổ dựa vững chắc của đời em

Nhưng giờ lá đã đổi màu
Gió cũng đổi hướng,lòng người cũng phai
Cây không lá cây buồn hiu quạnh
Lá xa cành lá có được vui..?????


Ngày xưa ai nói câu thề
Dù sao đi nữa vẫn về với anh
Tình ta nguyên mãi trong xanh
Hương thơm ngay ngất thâm trầm bên nhau.

Tình ta mãi mãi thắm màu
Tím hoa màu nhớ , đượm màu thuỷ chung
Mai này tình có mông lung
Lưu vào tim nhớ bóng hình người thương

Chốn xa em vẫn thầm thường
Nơi dòng sông cữ vẫn thường có anh.
Trời cao thăm thẳm trong xanh
Một ngày nắng ấm em _ anh sẽ về


           Tối vui nhé bạn vn_mylove
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Ngờ........... - 20.09.2010 22:15:14
0
Rảnh rỗi tôi qua nhà bạn chơi.
Chẳng thấy bạn đâu để xả hơi.
Bao nhiêu chuyện vui tôi mưốn kể.
Chẳng thấy bạn đâu bưồn đi về.



Minh Nghĩa

PEARL
  • Số bài : 3277
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: quên..... - 02.10.2010 20:30:24
0

Trích đoạn: vn_mylove

Lạy thượng đế cho con quên người ấy
Quên từ đây và mãi mãi về sau
Bởi chúng con không duyên nợ vơi nhau
Nên đau xót để mình con gánh chịu
Lạy thượng đế đừng cho con bận bịu
Đừng lưu luyến hình ảnh của người ta
Đã không duyên thì phải cách xa
Kẻ đôi đường người đôi nơi xa lạ
Như chưa hề vấp ngả phải đau thương
Nỗi đắng cay đau đớn tháng năm trường
Con nhận hết bởi con thương ngươi ấy
Quên đi em mình anh đau khổ vậy
Sống cuộc đời bão tố phong ba
Đời của anh như một khúc tình ca
Quên đi nhé,hãy quên anh em nhé!!!


               
              Hãy quên
Nếu quên được xin người hãy cứ quên
Chớ phân vân vì đường hai lối rẽ
Đừng vì nỗi lòng ai đang đau xé
Hãy quay lưng ngoảnh mặt để mà đi.

Đã không duyên trách cứ chẳng ích gì
Chỉ luỵ phiền đổi thừa cho duyên phận
Trót đa mang số kiếp luôn  lận đận
Nẻo tình duyên có suông sẻ bao giờ.

Dạo thư quán , ghé nhà bạn , vui thơ chút nha , chỉ là thơ thẩn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 20:32:13 bởi PEARL >

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: quên..... - 31.10.2010 20:25:24
0
tôi trở lại đây trở lại đây
đường xưa lối cũ gió heo mây
đường xa lạnh lẽo chân vội bước
mong mỏi tìm về chốn xa xưa....


có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: quên..... - 31.10.2010 20:44:18
0
làm sao quên được một người
khi hình bóng ấy mãi còn đây
còn trong suy nghĩ từng ngày
còn trong giấc ngủ nồng say hởi người????...

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

PEARL
  • Số bài : 3277
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: quên..... - 08.11.2010 20:53:39
0
Người hỡi xa rồi sao vẫn nhớ
Mặt ngoảnh đi dạ rối bời bời
Làm sao quên được người ơi
Làm sao ra thẩn vào thơ thế này !


Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: quên..... - 25.11.2010 17:06:17
0
quote:

tôi và bạn đôi người xa lạ
nhờ thư quán mà ta đã quen nhau
chút ân tình xin gìn giữ bền lâu
tình bạn này khó mờ phai trong ký ức....
.......

_____________________________

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]



Nhờ Thư Quán cho chúng mình gặp gỡ
Nhờ vần thơ mình xích tới gần nhau
Vào nhửng đêm một mình với trăng sầu
Lên thư quán thả đôi dòng tâm sự.


Ban thương ơi chớ đừng sầu tư lự.
Hãy nhớ rằng tôi đang ở cạnh bên
Nguyện thắp lên những ngọn nến trong đêm
Soi tâm hồn bạn lưôn lưôn ấm áp.

Minh Nghĩa