NGÕ THU

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
NGÕ THU - 14.09.2010 19:55:47
0
NGÕ THU
 
Lá vàng rơi khắp ngõ hoang
Tàn chiều phai nhạt màu cam phủ dày
Sương phai len lủi ngõ này
Mang thêm màu khói phủ đầy  tóc xanh.
 
Vẫn đường , vẫn lá bao quanh.
Vẫn hàng liễu phủ, xõa ngang mặt hồ.
Vẫn đây một khúc tình mơ
Dương cầm réo rắt ai chờ đợi ai.
 
Vẫn đây tình ấm chở đầy.
Vẫn gom nhặt lại mảnh tình rớt rơi.
Vẫn ngóng một bóng xa xôi
Dù cho lệ đục, mắt nhòa vẩn mong.
 
Dù cho anh có đổi lòng.
Dù cho anh có quên dòng dư âm
Dù cho anh có lặng câm.
Thì em vẫn mãi âm thầm yêu anh.
 
                                        "Bé Lười "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 09:48:40 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:06:32
0

Mùa Thu xưa và nay


Mùa thu năm trước
Khi thứ bảy về
Anh tới tỷ tê
Cầm tay sánh bước.

Mùa thu năm trước
Lòng mãi ấm lòng
KHông phải đợi mong
Có anh ngay cạnh

Mùa thu năm trước
Có lá vàng rơi
Có mưa bụi bay
Nhưng không lạnh lẽo

Mùa thu năm này
Anh về quê xa
Với mẹ với ba.
Và xa em đó

Mùa thu năm nay
Em đợi từng ngày
Thổn thức từng ngày
Nhiều đêm mơ mộng

Nhiều đêm trống rỗng
Mong anh ở bên
Dựa sát ngực anh
Thèm hơi thở nóng.


Bé Lười
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:09:22
0

HOA HONG^ TRẮNG
 
**********************
Vì hồng trắng giờ đã đi lầm
Sang bước đường chông gai thử thách
Tim hồng vẫn thường hay bảo mách
Ở chốn kia có bóng người chông
Vì ngày xưa tình mãi mông lung
Giờ thì đã chẳng còn chi nữa

Xin chàng hãy đừng nên ngã ngửa
Đừng lệ sầu từng bữa chờ chông
Đừng mong chi tình em lông bông
Đừng hi vọng mà lòng thêm nhói.

Mình hồng trắng biết người thương nói
Biết rằng người yêu chỉ em thôi
Nhưng giờ thì tình đã chia đôi
Nhành hồng trắng giờ tàn hết đỗi

Chẳng người ngọc , chẳng hôn tân nữa
Chẳng tươi mềm như độ xuân sang
Giờ chiều thu xác lá hoang tàn
Giờ chấm hết , em không về nữa.

Thôi hương say nhốt vào tim nhớ
Chớ mở lòng dạ lại đớn đau
Hãy coi hồng bạc trắng như vôi
Như sương khói tan dần đêm thu tới
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:14:38
0
ĐÊM THU



Đêm thu lặng hạt sương mành rơi nhẹ.

Phủ lấp đầy trên mái tóc mảnh mai.


Hạt sương kia còn đọng trên bờ vai.

Thấm dần xuống trái tim mềm nhạy cảm.





Nhưng không gian không buồn không ảm đạm

Không thê lương như lá rụng lề đường

Cây liễu phủ không lệ xuống vấn vương.

Đang lay nhẹ và đón chào thu tới.





Thu năm nay khác rất nhiều năm ngoái

Không còn người đơn lẻ bước đơn côi.

Không dáng người còn bước đi vồi vội.

Giờ đã thành đôi lứa , ôi xứng đôi.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:17:35
0
THÀ ĐỪNG QUEN NHAU
 
Thà đừng quen nhau, thà đừng gặp gỡ
Thà đừng bỡ ngỡ khi ánh mắt nhìn nhau.
Thà đừng trao nhau những niềm tin ban đầu.
Giờ giọt lệ thấm đầm hai gò má.
 
Chỉ vì mình không bên nhau được mãi
Chỉ vì duyên nên mình mới gặp nhau.
Nào có nợ , nên ta không phải trả.
Hết duyên rồi hai ngả tự phân đôi.
 
Anh là gì mà em mãi nhớ thương.
Thu lại đên làm lòng em thổn thức
Mùa thu trước ta dạo nhau nhịp bước
Hạt sương mềm sóng sánh vịn tóc thơm.
 
Mùa thu nay vẫn còn lá vàng vương
Còn hạt sương long lanh vịn tóc rối
Nhưng mình em đứng ở hai ngã lối
Biết về đâu chung hướng với người thương.
 
Thôi thì ta cứ mãi sống với đời thường
Cứ vui đón mầm hương  sự tươi tắn.
Mùa thu buồn nhanh chóng sẽ vụt tắt
Hãy kiên cường đừng sợ sánh thời gian.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:23:39
0
Đêm nay đây mưa lại về trên phố.
Muốn hòa mình vào giọt nước trong veo.
Để nhớ về  kỷ niệm mưa hôm nào
Mùa thu trước nơi ta đã từng có.

Nụ hôn ấy sao mà yêu thương quá.
Đắm hồn nhau hòa khúc nhịp điệu mưa.
Nép bên nhau hơi ấm tỏa đê mê.
Quên sao nổi anh ơi quên sao nổi.

Và thu nay đã lại về chốn cũ
Lối mòn xưa chỉ thấy màu vàng chanh.
Lẻ bước chân thoảng tìm ai khờ khạo.
Đăm chiêu nhìn hun hút màu trắng sương
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 22:34:20
0
 Thoáng mưa thu



Mưa nhẹ , gió nhẹ, ai  lạnh nhẹ.?
Dù đây , mưa đó sao không che.
Tóc ướt , vai ướt, lòng cũng ướt.
Vì thiếu bước chân ai cùng qua.


Đèn đường, bừng sáng ánh vàng cam.
Ngước mắt nhìn ngang thấy chang hoàng
Hạt ngọc vàng ươm  uốn lượn múa.(mưa phùn )
Như tia hi vọng ấm tình mang .


Thả sức chạy theo hạt mưa sa.
Thử sức lòng mình có vượt qua.
Cái lạnh cứ chen vào ngực thẳm.
Như muốn đẩy xô mình đừng ra.

Mưa thu là lạ ,quá ai ơi.
Thoang thoảng đâu đây tiếng nói ai.
Năm xưa cùng cười đùa cạnh đó.
Giờ nay bóng ấy khuất tầm tay
Minh Nghĩa

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 23:20:49
0


Trích đoạn: beluoi

Đêm nay đây mưa lại về trên phố.
Muốn hòa mình vào giọt nước trong veo.
Để nhớ về  kỷ niệm mưa hôm nào
Mùa thu trước nơi ta đã từng có.

Nụ hôn ấy sao mà yêu thương quá.
Đắm hồn nhau hòa khúc nhịp điệu mưa.
Nép bên nhau hơi ấm tỏa đê mê.
Quên sao nổi anh ơi quên sao nổi.

Và thu nay đã lại về chốn cũ
Lối mòn xưa chỉ thấy màu vàng chanh.
Lẻ bước chân thoảng tìm ai khờ khạo.
Đăm chiêu nhìn hun hút màu trắng sương



_____________________________

beluoi
Đêm nay mưa lại về trên phố
Cảm giác buồn cứ lan tỏa trong ta
Từng hạt mưa kiêu sa rơi xuống
Ước con đường,ướt cả hồn ta
Mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi mãi
Để cho ai không xao xuyến cõi lòng.......
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 14.09.2010 23:47:42
0

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

 
********************************
 
Vì trong lòng luôn vắng bóng người thương
Anh nơi nao để em vương em nhớ
Sao không về làm tim em vỡ lở
Người thương ơi , em lệ ướt mi rồi
 
             Chào bạn  rất vui dc làm quen cùng bạn
Minh Nghĩa

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 00:40:05
0


Trích đoạn: beluoi


có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]


********************************

Vì trong lòng luôn vắng bóng người thương
Anh nơi nao để em vương em nhớ
Sao không về làm tim em vỡ lở
Người thương ơi , em lệ ướt mi rồi

            Chào bạn  rất vui dc làm quen cùng bạn
Anh nơi đây vẫn đang sầu rơi lệ
Mắt đẫm buồn vì nổi nhớ người ta
Đời của anh một kiếp phong ba
Em thương,em nhớ,em buồn,em ơi.........
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 01:01:59
0
Đêm đã khuya sao ai còn chưa ngủ?
Để lòng này cứ mãi lo âu
Mộng sầu em hãy chôn vào giấc ngủ
Để tình buồn mãi mãi ngàn thu.............

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 01:17:05
0

Anh nơi đây vẫn đang sầu rơi lệ
Mắt đẫm buồn vì nổi nhớ người ta
Đời của anh một kiếp phong ba
Em thương,em nhớ,em buồn,em ơi.........

*****************************
Hỡi dòng đời có xô ngược đẩy xuôi
Tình mình mãi sẽ lâu bền anh hỡi
Đời phong ba nâng mình lên phía trước
Bao bước đường còn chông đợi ngày mai.
 
Ráng giữ gìn vì cuộc sống tương lai
Đừng để úa con tìm sầu phai nhạt
Em_ anh mình cùng tin về phía trước
Bình minh kìa , mau tiến bước nhé anh
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 01:21:24
0

Đêm đã khuya sao ai còn chưa ngủ?
Để lòng này cứ mãi lo âu
Mộng sầu em hãy chôn vào giấc ngủ
Để tình buồn mãi mãi ngàn thu.............

 
*************************
Có ai biết lòng sầu người con gái
Gửi vào trăng ánh những khắc khoải xa xăm
Lệ ngàn năm cứ chảy mãi không xong
Kiếp em thế có chi anh sầu nhớ
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 01:54:03
0
       CHỚ GHEN
 
 
Trên đường đời ,sánh vai cùng anh đó.
Nhưng vô tình, em lỡ ý liếc ngang.
Trái tim em chút, rung động lan tràn.
Nhưng vẫn biết, có anh ngay bên cạnh.

 
Chớ có ghen, chớ giận hờn anh nhé!
Phút nao lòng, sẽ vụt mất thôi anh,
Trái tim em, chỉ có một vách ngăn
Sao chen nổi, trái tim người xa lạ.

Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 02:16:00
0


Trích đoạn: beluoi

THÀ ĐỪNG QUEN NHAU
 
Thà đừng quen nhau, thà đừng gặp gỡ
Thà đừng bỡ ngỡ khi ánh mắt nhìn nhau.
Thà đừng trao nhau những niềm tin ban đầu.
Giờ giọt lệ thấm đầm hai gò má.
 
Chỉ vì mình không bên nhau được mãi
Chỉ vì duyên nên mình mới gặp nhau.
Nào có nợ , nên ta không phải trả.
Hết duyên rồi hai ngả tự phân đôi.
 
Anh là gì mà em mãi nhớ thương.
Thu lại đên làm lòng em thổn thức
Mùa thu trước ta dạo nhau nhịp bước
Hạt sương mềm sóng sánh vịn tóc thơm.
 
Mùa thu nay vẫn còn lá vàng vương
Còn hạt sương long lanh vịn tóc rối
Nhưng mình em đứng ở hai ngã lối
Biết về đâu chung hướng với người thương.
 
Thôi thì ta cứ mãi sống với đời thường
Cứ vui đón mầm hương  sự tươi tắn.
Mùa thu buồn nhanh chóng sẽ vụt tắt
Hãy kiên cường đừng sợ sánh thời gian.



Tình Đơn Phương

Chẳng biết sao, ta vẫn còn nhớ mãi
Một bóng hình của một thuở xa xưa
Em từ đâu, sao về giữa làn mưa
Để ta mãi bâng khuâng làm chiếc bóng

Có một chút hương thầm vừa lắng đọng
Thương dáng em mỏng mảnh giữa thu vàng
Trời mờ sương lạnh buốt gió thu sang
Tình chưa tỏ ta mang về cõi nhớ

Ta vẫn theo em những chiều mưa đổ
Vẫn lặng thầm ngậm chặt khóe môi khô
Vẫn bơ vơ mòn mỏi kiếp đợi chờ
Em vẫn lạnh như một tờ báo cũ

Ta đã có rất nhiều đêm không ngủ
Đem tâm tư trải dưới ánh trăng ngà
Mong ngày mai, ngày em sẽ thiết tha
Hiểu tâm sự của ta, đời chiếc bóng
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 08:55:40
0

Tình Đơn Phương

Chẳng biết sao, ta vẫn còn nhớ mãi
Một bóng hình của một thuở xa xưa
Em từ đâu, sao về giữa làn mưa
Để ta mãi bâng khuâng làm chiếc bóng

Có một chút hương thầm vừa lắng đọng
Thương dáng em mỏng mảnh giữa thu vàng
Trời mờ sương lạnh buốt gió thu sang
Tình chưa tỏ ta mang về cõi nhớ

Ta vẫn theo em những chiều mưa đổ
Vẫn lặng thầm ngậm chặt khóe môi khô
Vẫn bơ vơ mòn mỏi kiếp đợi chờ
Em vẫn lạnh như một tờ báo cũ

Ta đã có rất nhiều đêm không ngủ
Đem tâm tư trải dưới ánh trăng ngà
Mong ngày mai, ngày em sẽ thiết tha
Hiểu tâm sự của ta, đời chiếc bóng

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến


********************************

Giữa rừng vàng với muôn ngàn lá đổ
Ta vô tình dẫm vào trái tim ai
Để giờ đây , đêm sầu với thơ vơi
Mang tâm sự của người tình đơn lẻ

Nào đâu biết buổi đầu khi gặp gỡ
Trao nhìn nhau ánh mắt với ngỡ ngàng
Ta bàng hoàng trái tìm ghì rung động
Bởi hơi nồng lan khắp buổi chiều thu.

Hãy về đi , cất giấu hạt sương mù.
Đừng nhốt lại con tim vào ngục tối.
Đừng bối rối , khi thu tàn lá đổ
Đừng đợi chờ, khi  một nửa ra đi.


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 09:47:49
0
Lời Tâm sự !


Chúng mình còn im lặng bao lâu nữa hả anh.
Khi trái tim tanh bành theo thời gian không dừng lại.
Em _ một mình nhìn theo anh, bước đường đi tới.
Với theo nhìn , ánh mắt dáng hình chốn xa xăm.

Anh _ bước đường tưởng xa thẳm sương khói
Em_ nhiều lần muốn tiến tới nơi anh đi
Và nhiều khi, trái tim ghì, bảo nên dừng lại.
Nên kìm lòng , không thoát khỏi rào chắn ngang.

Anh muốn em thốt lên lời nói yêu anh.
Từ trái tim, từ tận cõi lòng nơi em xuất phát
Phải chăng , anh lo sợ diều đơn giản nhất
Sợ em giỡn đùa khi anh trao trọn tình yêu tới em.


Nếu đã yêu rồi sao anh còn tiếc chi nữa
Còn tiếc tình yêu không đặt đúng chỗ hả anh?
Có phải chăng tình yêu nơi anh quá cứng nhắc không đành
Rằng phải áp đặt đúng nơi đúng chỗ.

Thì thôi anh em , không làm được điều đó
Em lặng mình chìm xuống với thời gian
Để rồi sau anh sẽ nhận thấy một lần
Rằng lúc ấy có nên yêu hay dừng lại..
          
                          Một lời nhắn nhủ tới gửi tới  anh..... Người em luôn mong nhớ.

                                                           Bé Lười 10.09.2010
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 09:51:08
0
THU KHOC


Là vàng rơi vãi góc sân nhà.

Em đứng thẫn thờ nhìn gió qua.
Cuốn theo chiếc lá vàng héo quắt.
Nghẹn máu dừng chân chỗ tim ta.

Kìa ! dáng ai ẩn màu sương trắng đục.
Lẩn mình trong tối dần khất xa.
Dụi mắt trông xa tưởng anh đến.
Nào ngờ tưởng tượng vì thu ra.


Chơi vơi niềm nỗi ai hiểu ta.
Chỉ có thu nay mới hiểu mà.
Vì thu qua mấy mùa ta đón.
Chạnh lòng thu rớt khóc xót xa
Minh Nghĩa

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: NGÕ THU - 15.09.2010 22:49:01
0


Trích đoạn: beluoi


Anh nơi đây vẫn đang sầu rơi lệ
Mắt đẫm buồn vì nổi nhớ người ta
Đời của anh một kiếp phong ba
Em thương,em nhớ,em buồn,em ơi.........

*****************************
Hỡi dòng đời có xô ngược đẩy xuôi
Tình mình mãi sẽ lâu bền anh hỡi
Đời phong ba nâng mình lên phía trước
Bao bước đường còn chông đợi ngày mai.

Ráng giữ gìn vì cuộc sống tương lai
Đừng để úa con tìm sầu phai nhạt
Em_ anh mình cùng tin về phía trước
Bình minh kìa , mau tiến bước nhé anh

Anh cũng muốn em ơi anh cũng muốn
Nhưng cuộc đời nào phải là trò chơi
Đời phong ba sống cùng mưa cùng gió
Có khi nào được phút bình yên........


ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: NGÕ THU - 28.09.2010 22:49:32
0

Trích đoạn: beluoi

THU KHOC


Là vàng rơi vãi góc sân nhà.

Em đứng thẫn thờ nhìn gió qua.
Cuốn theo chiếc lá vàng héo quắt.
Nghẹn máu dừng chân chỗ tim ta.

Kìa ! dáng ai ẩn màu sương trắng đục.
Lẩn mình trong tối dần khất xa.
Dụi mắt trông xa tưởng anh đến.
Nào ngờ tưởng tượng vì thu ra.


Chơi vơi niềm nỗi ai hiểu ta.
Chỉ có thu nay mới hiểu mà.
Vì thu qua mấy mùa ta đón.
Chạnh lòng thu rớt khóc xót xa

                        
                           

Thu Cười                         
Mùa thu xưa tiễn anh đi xa
Em ở nhà tựa cửa chờ anh
Giò lan trước nhà  đã ra hoa
Một màu tím thuỷ chung da diết

Nay anh về ngõ Thu xanh biếc
Màu lá non hay  mắt long lanh
E ấp ẩn hàng mi đen nhánh
Ngất ngây lòng lữ thứ dừng chân .

Ta dìu nhau đi khắp xa gần
Nắng hong hanh mây bỗng ngừng trôi
Thu lang thang _ bao điều muốn nói
Thu mĩm cười _ thật giống thu xưa
                      

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 22:54:09 bởi ngocphuong_hungbinh >

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 29.09.2010 00:33:29
0

Thu Cười
Mùa thu xưa tiễn anh đi xa
Em ở nhà tựa cửa chờ anh
Giò lan trước nhà đã ra hoa
Một màu tím thuỷ chung da diết

Nay anh về ngõ Thu xanh biếc
Màu lá non hay mắt long lanh
E ấp ẩn hàng mi đen nhánh
Ngất ngây lòng lữ thứ dừng chân .

Ta dìu nhau đi khắp xa gần
Nắng hong hanh mây bỗng ngừng trôi
Thu lang thang _ bao điều muốn nói
Thu mĩm cười _ thật giống thu xưa


< Sửa đổi bởi: ngocphuong_hungbinh -- 28.9.2010 21:54:09 >

_____________________________

khoảng lặng bình yên
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=629492&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=536958&mpage=15



   THU MƯA

Và giờ đây thu với cơn mưa
Loang đổ mạnh vàng hoen màu úa
Tóc pha sương giờ đang giàn rụa
Lệ rớt dài vì nhớ người xưa.

Tưởng người đi quên những cơn mưa
Thủa tóc xanh ta cùng chung bước
Ta cùng nhau trú trong hiên trước
Dưới mát trường quê cũ thân thương

Và giờ đây ta lại vấn vương
Tay trong tay dạo trong phím nhạc
Bản tình ca cung đàn réo rắt
Ta lại về , tay năm chặt tay.
Minh Nghĩa

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 29.09.2010 07:47:49
0

Ngõ Thu

Thu về quên ngõ rồi sao
Hay em lạc bước đường vào cõi xưa

Lá còn ngậm gịot mưa trưa
Hay là nước mắt người vừa tiễn nhau ?

Thu nung lá úa bên cầu
Người đi lá nhuộm héo sầu ngõ thu

Miên man tiếng gió say nhừ
Hồn ta khắc khoải cũng lừ đừ say

nqm

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 02.10.2010 08:00:59
0

Cám ơn beluoi đã đặt cái tên rất thơ.. , vô cùng thơ...



ngõ thu 2


từ em bỏ lại mùa thu úa
nắng cũng quên đường theo lá bay
gió cũng quên đùa trên má đỏ
chia mây một ít mỏng cho dầy

ta như tia gió buồn quên kiếp
về chốn ngàn xưa kiếm lại mùa
hỏi lá hỏi mây từng ấy ngõ
ngõ này thu đã tới hay chưa ?

thu tới hay là em đã tới
mà ngần giai điệu lấp trong thơ
trong mơ ta thấy thu vàng lắm
vàng bởi người đi chẳng đợi chờ

gqm

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 03.10.2010 10:59:45
0
Tóc Xỏa

Còn thật sao em gốc phượng buồn
Chiều xưa nhuộm thắm cả hoàng hôn
Màu môi em thắm như màu phượng
Làm buổi anh đi lịm cả hồn

Bởi biết tình em như giấy trắng
Chưa nhoà vết mực tuổi thơ ngây
Nên trong nỗi nhớ vô cùng đó
Anh thả buồn theo mây trắng bay

Mai mốt nếu đời quay trở lại
Anh thèm một chút nắng trên môi
Để môi em ấm như trời hạ
Có phượng và ve rúc rích cười

Bây giờ thu đã về qua ngõ
Thả gió nồm se vạt áo mềm
Làm nhớ bàn tay từng vuốt khẻ
Những làn tóc xỏa rớt vai em ....

GQM
Oct - 02 - 010

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 07.10.2010 06:38:40
0
Sầu Cũ

Nắng bỗng dưng buồn như mắc mưa
Người đi còn lại chút âm thừa
Hương xưa ngày cũ sầu da diết
Em bóng xa vời như tích xưa

Cổ tích em về nghe giá buốt
Dù thu vừa chớm vẫn chưa đông
Đời ta như gió đùa theo áo
Áo lạc về đâu chốn bụi hồng

Mây nổi trăng chìm bao cách biết
Quê người xa quá cố nhân ơi
Trăng thu ví có lần ta cõng
Cũng lạc đời nhau mấy kiếp rồi

Bao giờ cho hết chia phôi
Thu cười trước ngõ em cười trong thơ ...?

gqm

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 07.10.2010 15:49:26
0

Sầu Cũ

Nắng bỗng dưng buồn như mắc mưa
Người đi còn lại chút âm thừa
Hương xưa ngày cũ sầu da diết
Em bóng xa vời như tích xưa

Cổ tích em về nghe giá buốt
Dù thu vừa chớm vẫn chưa đông
Đời ta như gió đùa theo áo
Áo lạc về đâu chốn bụi hồng

Mây nổi trăng chìm bao cách biết
Quê người xa quá cố nhân ơi
Trăng thu ví có lần ta cõng
Cũng lạc đời nhau mấy kiếp rồi

Bao giờ cho hết chia phôi
Thu cười trước ngõ em cười trong thơ ...?

gqm





  Thu Nhớ Ai ?


Mùa thu năm ấy rụng tả tơi
Bao hân hoan mới vỡ tan rồi
Thu về mưa bụi theo thầm với
Nên mới có sầu cũ choi vơi.

Người đi , bỏ lại ngõ thu phai
Bao tiếng thở dài trong mắt nai.
Ngõ vắng chẳng còn chân quen nữa
Biết tới khi nào lá hết rơi.

Người giờ xa khất mấy tầng mây
Biết ở nơi ấy có thu phai
Hay chỉ đông lạnh mùa băng giá
Hay mùa xuân tới suốt mùa vui.


Minh Nghĩa

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 08.10.2010 09:56:31
0


Trích đoạn: beluoi





Thu Nhớ Ai ?


Mùa thu năm ấy rụng tả tơi
Bao hân hoan mới vỡ tan rồi
Thu về mưa bụi theo thầm với
Nên mới có sầu cũ choi vơi.

Người đi , bỏ lại ngõ thu phai
Bao tiếng thở dài trong mắt nai.
Ngõ vắng chẳng còn chân quen nữa
Biết tới khi nào lá hết rơi.

Người giờ xa khất mấy tầng mây
Biết ở nơi ấy có thu phai
Hay chỉ đông lạnh mùa băng giá
Hay mùa xuân tới suốt mùa vui.



Ngõ Hoa

Ừ em mình đã xa xôi quá
Còn chút gì không cuối ngõ này ?
Ngõ của thu xưa cùng sánh bước
Em cười như nắng rạng chân mây

Mây chia ngàn hướng ta hai lối
Lối cũ em về khép lẻ loi
Anh xách cả trời thương nhớ đó
Vào va - li về chốn xa vời

Bên này mỗi lúc mùa thu tới
Anh đứng bơ vơ ngắm lá buồn
Chiếc lá chờ nhau từ nẩy lộc
Bây giờ vàng úa thẩn thờ buông

Anh như cơn gió quên mùa mới
Bởi biết lạc rồi cuối ngõ hoa
Em đứng bên hiên nhìn có lạ
Có nghe vương vướng mắt cay ngà ..?

gqm

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 08.10.2010 16:13:16
0

Ngõ Thu

Thu về quên ngõ rồi sao
Hay em lạc bước đường vào cõi xưa

Lá còn ngậm gịot mưa trưa
Hay là nước mắt người vừa tiễn nhau ?

Thu nung lá úa bên cầu
Người đi lá nhuộm héo sầu ngõ thu

Miên man tiếng gió say nhừ
Hồn ta khắc khoải cũng lừ đừ say

nqm



Nối tiếp giọng thơ của Gió nhé

Liễu buông tóc xõa bên hồ.
Mơ chi nẻo ấy thấy mô * dáng hình.

Thu về nhuộm ánh bình minh
Mỏng manh lá úa trên cành xác xơ.

Em về cùng lá bơ vơ
Người vừa đứng đó bây giờ nơi nao.

Chiều thu hôm ấy mưa rào.
Cầu tre lẻ bóng ngóng chờ xa xăm.



Minh Nghĩa

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 09.10.2010 13:05:17
0


Trích đoạn: beluoi

Nối tiếp giọng thơ của Gió nhé

Liễu buông tóc xõa bên hồ.
Mơ chi nẻo ấy thấy mô * dáng hình.

Thu về nhuộm ánh bình minh
Mỏng manh lá úa trên cành xác xơ.

Em về cùng lá bơ vơ
Người vừa đứng đó bây giờ nơi nao.

Chiều thu hôm ấy mưa rào.
Cầu tre lẻ bóng ngóng chờ xa xăm.







Ca'm ơn Be Lươi

.................

Em về tê buốt trăm năm
Anh đi lạnh ngắt chỗ nằm ngày sau


Sương rơi vướng lá đang sầu
Đường thu không gió sỏi đau nghẹn lời


Bây giờ chốn ấy xa xôi
Mùa thu trở lại mà người vẫn chưa


Lạy trời khoan gió khoan mưa
Kẻo em tôi khóc sẽ thừa nước dâng ...


gqm

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÕ THU - 10.10.2010 20:24:06
0

Trích đoạn: gioquenmua


Trích đoạn: beluoi

Nối tiếp giọng thơ của Gió nhé

Liễu buông tóc xõa bên hồ.
Mơ chi nẻo ấy thấy mô * dáng hình.

Thu về nhuộm ánh bình minh
Mỏng manh lá úa trên cành xác xơ.

Em về cùng lá bơ vơ
Người vừa đứng đó bây giờ nơi nao.

Chiều thu hôm ấy mưa rào.
Cầu tre lẻ bóng ngóng chờ xa xăm.







Ca'm ơn Be Lươi

.................

Em về tê buốt trăm năm
Anh đi lạnh ngắt chỗ nằm ngày sau


Sương rơi vướng lá đang sầu
Đường thu không gió sỏi đau nghẹn lời


Bây giờ chốn ấy xa xôi
Mùa thu trở lại mà người vẫn chưa


Lạy trời khoan gió khoan mưa
Kẻo em tôi khóc sẽ thừa nước dâng ...


gqm



Mình nối tiếp nhé:

...Mình ta trôi giữa bâng khuâng
Nước mắt ai khẽ nhẹ nâng mái chèo.

Lẻ loi chiếc bóng cheo leo
Dẫu mặn chát vẫn trong veo suối tình.

Ngày nào dòng nước khai sinh?
Gía lạnh len tới mối tình trăng xa.

Sớm nay mù mịt, nhạt nhoà
Thương đời! Trời cũng bao la giọt sầu...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 20:27:38 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục