TÂM SỰ RIÊNG

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 05.01.2011 00:34:17
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:39:50 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 05.01.2011 00:36:12
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:40:56 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 05.01.2011 00:56:08
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:41:45 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 12:36:41
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:46:23 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 12:40:32
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:47:28 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

PEARL
  • Số bài : 3263
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 14:12:33
0


Trích đoạn: beluoi

Thơ Em


Thơ em rối rắm tèn lem
Chỉ sợ người chẳng muốn thèm ngó sang.
Nhà em còn lắm hoang tàn
Mong ai vun xới đất hoang thành màu.
Chẳng muốn ai tới về mau
Chẳng muốn ai tới ngó nhau lặng nhìn
Chủ nhà không đẹp chẳng xinh
Nhưng giàu lòng mến bóng hình khách thơ
Tuổi em đang ngóng đang chờ
Đang mơ đang mộng thẫn thờ vì yêu
Sang năm mong lắm bạn nhiều
Không còn, cảnh... bến cùng chiều chờ ai.

04.01.2011



Đọc thơ
Thơ em chị đọc phát thèm
Mong được như thế xem xem cũng mừng
Lời hay như tiếng đàn T'rưng
Nghe vào lắng đọng tưng bừng suối reo
Mình cùng một cảnh nhà nghèo
Thơ dăm ba tẹo , chèo queo câu vần
Nhất cận thân , nhì cận lân
Có em , có chị nhịp vần cất cao .


Hihihihi ....Mãi hôm nay chị mới họa thơ cùng em , đừng giận chị nhé ! Chúc em luôn vui nha !

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 15:00:41
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:48:04 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 15:01:45
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:49:16 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 19:14:30
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:51:23 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 19:15:38
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:52:24 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 06.01.2011 22:08:11
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:53:02 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 07.01.2011 09:53:37
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:52:59 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 07.01.2011 13:33:05
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:54:35 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 07.01.2011 14:30:13
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:54:37 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 08:55:34
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:55:26 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 10:54:44
0
Xin Anh


Xin anh đừng ước " gã si tình"
Để em đứng lặng lệ rung rinh.
Thuyền kia đang chờ em rời bến
Đừng hận, đừng mong gắn duyên mình.

08.01.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 10:56:13
0
 
 
 
CHỜ KHÁCH



Hỡi chàng khách lạ phương xa ơi !
Sao cứ ngẩn ngơ đứng giữa trời
Phải chăng hồng sắc chặn đường bước.
Nên mây đứng lặng chẳng thể trôi.

Thuyền đậu bên sông chờ khách qua.
Màn đêm sương trắng bay là là
Thuyền vắng ,sông trăng không động sóng
Mong mời chàng xuống cùng đàn ca

08.01.2011




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6099BFCB580A4302BD0D9D058F5EDB16.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 17:39:57 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 15:55:29
0
Tránh Đường


Xin hãy tránh đường cho em qua
Đừng níu áo em son ngọc ngà
Giữa đồng sen thắm bao người lại
Em về kẻo, thầy mẹ trách la.
08.01.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 23:05:22
0
Ngần ngại


Sen hồng mãi thắm bên hồ trong
Mưa mát hè sang, sen nở hồng
Đội ơn lữ khách chàng lui tới
Ngỏ ý cùng em xây mộng lòng

Em thương thầy me mình đơn lẻ
Thu qua đông tới gió lạnh khe
Già nua còm cõi mình đơn bóng
Biết lấy ai nâng giấc ngủ hè.

08.01.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 08.01.2011 23:51:25
0
Muốn Thèm


Ghé thăm nhà bác nhiều thơ vè
Con cũng quàng chân chạy le te
Theo sau túm áo mong bác lại
Chỉ giúp vài chiêu , con ti toe.

Thơ Đường bác họa như công xòe
Hoa mắt con thèm muốn ngo ngoe
Nhưng thôi đành đứng cổ vũ vậy
Không có ngày con chân lỡ quòe.

08.01.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 10.01.2011 01:21:31
0
VÔ TÌNH



Mọi người hỏi :"có nhớ nhà không Bé?"
Xuân sắp về ,mà sao Bé dửng dưng
Bé nhìn kìa, mọi người đang tưng bừng,
Chuẩn bị những, hành trang về quê cũ

Mà ta nhìn mặt bé không ủ rũ.
Phải chăng con, không nhớ tới mẹ cha.
Sao chẳng thấy, con mua chi làm quà
Gửi ba mẹ, phương xa đang trông ngóng.

Phải chăng bé, không nhớ gì hình bóng
Hàng tre xanh , hè ru bé ngủ say
Dòng sữa nồng mẹ, nuôi bé ngày ngày.
Vầng trán mẹ, thời gian hằn vết dấu.

Còn nhiều lắm ,những kỷ niệm thơ ấu
Mà sao con không nhớ thiệt vậy ư ?
Có phải chăng kỷ niệm chỉ là hư (vô)
Không tồn tại trong trí con thơ bé.?

Nhưng nhìn lại giờ ta mới vỡ lẽ.
Khóe mắt rưng , đầy ắp lệ tràn trề
Hỏi vì sao con lại không trở về ?
Mà đứng lặng không muốn về thế hả.

Miệng lẩm bẩm bên tai nghe vội vã.
Nhà còn đâu khi chia nửa làm hai
Mái nhà tranh bỗng có vách ngăn dài dài
Con ở giữa biết về đâu trú ngụ.

Và từ đó đời con theo từng cơn phong vũ.
.........................................
Tôi lặng người....

Bé Lười 10.01.2011


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 11.01.2011 00:22:12
0
Ước ( số 2)


Sắp về thăm mẹ dấu yêu
Trong mơ ,con thấy dáng chiều ngóng mong.
Sương già, rơi lạnh vào phòng,
Nhưng sao, vẫn nóng lòng ngộ ghê?
Thấy anh có cảnh thôn quê.
Tươi xanh , hoa trái xum xuê đầy cành.
Sao thời gian, chẳng trôi nhanh
Ước gì con được xoay vần thế gian.

10.01.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 11.01.2011 01:08:28
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/7B1EA1DC071C44FB95DBBEB37C778F66.JPG[/image]




Con sắp về



Mẹ nói rằng mẹ không ngủ được
Vì nghe tin con sắp trở về
Ba giờ sáng mẹ lại tỉnh mê
Cứ vất vưởng lê lòng mong đợi.

Mẹ nói rằng mong con vời vợi
Nhìn trăng đêm, về sáng càng trong
Thấy cảnh sắc in rõ ngoài đồng.
Tim reo mừng ngở trời đã sáng.

Chiều nay ngồi nghĩ về năm tháng
Rời xa quê , xa một khoảng trời
Nghe mẹ nói tim quặn tái tê
Giọt lệ dài tràn lan gương mặt

Lòng con giờ như đang thắt chặt
Muốn thời gian trôi lẹ mau mau
Con sẽ về ru vội lòng đau
Từ nơi mẹ bao lâu hứng chịu.

11.01.2011



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 23:18:33 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 11.01.2011 14:37:21
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/A33B0A09454D48E3A29055AD300B1982.JPG[/image]



CHỢT


Hơi thở anh, đã len vào trong gió
Về lại đây trong đêm vắng mình em
Hình của anh cũng hòa vào giấc ngủ êm đềm
Làm thao thức trái tim hồng rực đỏ.

Bắt đền anh sao gửi thương vào gió
Để lòng em mong ngó suốt cả đêm
Để nỗi nhớ tràn trề giấc mộng êm.
Đôi cặp gối lạnh cong mà tê tái.

11.01.2011



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 23:23:23 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 15:48:58
0
Rượu Tình


Người là men rượu ru tình
Làm em say sỉn một đời sỉn say
Đưa em vào chốn mộng dài
Tay trong tay ấm mỗi ngày lâng lâng.

Đêm về sao nhớ bâng khuâng
Nhớ mem rượu ấm quyện bên gối hồng
Người làm má em ửng hồng
Chưa nhấp môi thử mà hồn ngất ngây

Đêm thanh trăng sáng tràn đầy
Đôi ta cùng cạn rượu nồng ngả nghiêng.

13.01.2011

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 15:50:13
0
Đợi nhé


Còn giăm ngày nữa vào xuân.
Thôi ta cứ để trời phân rõ ràng
Để em thấy được lòng chàng
Bắc cầu Ô Thước đón nàng về bên.

Nếu anh muốn được chung mền
Chăm cau mau chín trái vàng mang sang
Thầy u thưa gửi đường hoàng
Bà con cô bác họ hàng chung vui.

13.11.2011

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 15:51:49
0
Cơn Gió Ru Tình


Anh đúng là  "cơn gió ru tình"
Thổi miên nam vào lòng em ấm
Lời thơ em đọc  thấy lóng ngóng
Thế mà người bảo cứ bắt bóng cho anh.

13.01.2011

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 15:53:45
0
Giá Như


Em đã đọc lá thư tình xưa cũ
Mà người mang trao trọn trái tim yêu
Cho một kẻ thủa ấy quá yêu kiều.
Hay một người thời đó ưa nhút nhát.

Chắc em đã làm tim anh tan nát
Vì lời yêu không được đáp trả đền
Để cho anh một mình bước triền miên
Trên triền dốc tình yêu mong manh quá.

Em biết mình không nên quá vội vã
Thấy bóng người không nên lánh mặt xa
Để giờ này em mới biết tình đã qua
Em lại nhớ, nhớ lời yêu trong giấy

Giá như em không nên hờn giận lẫy
Thì giờ này ta đang kề bên nhau
Để tình kia không thể nào phai màu
Trang giấy trắng thủa thời còn cắp sách

Hôm nay đây vẫn con đường xanh ngắt
Vẫn hàng thông gọi gió thổi ru tình
Nhưng lại chỉ có mỗi một bóng hình
Bước lại vết dấu chân xưa ngày đó.

13.01.2011
 
 
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 16:01:56
0
Vướng Lòng


Cầm chiếc vé trên tay lòng nghèn nghẹn
Thấy lâng lâng sao lạ quá này người
Chẳng hiểu sao một nửa tôi không vui
Vì vướng bận một điều nơi xứ lạ.

Anh đang đứng cùng tôi mắt buồn
dấu vội vã.
Nhoẻn miệng cười khi tôi ngước nhìn anh
Vẫn biết rằng cuộc đời ta mãi trong xanh
Nhưng sao tôi chẳng thể nào yên trong dạ.

Anh quay đi dấu niềm riêng vội vã
Để ru lòng cho tôi thấy bình yên
Biết là mình trong dạ đau triền miên
Vẫn thoáng giữ nét cười hiền êm ấm.

Em về rồi
Nơi anh liệu có mưa dài lấm thấm
Đêm từng đêm có nhờ gió ru hồn...
........................................
........................................
13.11.2011
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.01.2011 16:04:09
0
Quê hương đã có em về
Nỗi nhớ anh đã trở về cùng em.
Đợi khi trở lại phố quen.
Nỗi nhớ em trả vẹn nguyên cho người


Em trở lại.

Em trở lại khi mặt trời vừa tắt
Sưởi lòng anh khi sương xuống lạnh băng
Để ru anh vào giấc ngủ mộng lành
Để sáng sớm không còn hoen lệ ướt

Em trở lại khi mùa xuân chưa tắt
Khi ngàn hoa đang nở rộ ngát hương
Để cho anh tràn ngập ngàn tình thương
KHông còn có vấn vương trong miền nhớ

Em sẽ về không để anh bỡ ngỡ
Không để cho mình anh phải lẻ loi
Không để cho tim anh sẽ rối bời
Em vuốt nhẹ miên man từng hơi thở

Em sẽ về để đường tình không lỡ dở
Se sợi tơ thắt chặt cho bền lâu
Và đôi ta cùng tô thêm sắc màu.
Cho nhà nhỏ từ lâu mình mơ ước.

11.01.2011
Minh Nghĩa

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 424 bài trong đề mục