TÂM SỰ RIÊNG

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 14.01.2011 15:15:07
0
EM KỂ ANH NGHE !

Lại một mùa đông nữa đã trôi qua
Ta đang đón mùa xuân, của  hạnh phúc
Nhà nhà ngợp hương thơm trên bàn thờ nghi ngút
Ấm cúng nơi thôn nghèo,
rộn rã nụ cười khanh khách tiếng trẻ thơ.
Ánh nắng vàng rải khắp con đường mơ
Thủa ngày xưa chúng ta cùng chung bước
Theo mẹ, cha xuống phố huyện xem rước
Lễ đầu năm , cầu dân ấm , an lành.
Thủa ấy :
Anh em minh vui quá chạy loanh quanh
Gió nổi hứng xuê xoa vạt áo mới.
Gặp mặt ai cũng rạng  tươi vời vợi
Thấy ấm lòng , hạnh phúc lắm anh ơi.


Anh còn nhớ cành đào xưa anh cấy
Em chạy theo quấy rối không cho anh trồng
Mà giờ đây nó đã có mấy mùa bông
Năm nào cũng khoe sắc hồng tươi thắm
Anh biết không nó nhớ anh lắm lắm
Sắc khoe hoài chờ đón anh về thăm
Những lúc buồn em lại ra nom chăm
Hương thoang thoảng đưa anh về ngay cạnh.

14.01.2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 17:04:02 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 14.01.2011 15:43:08
0

Trích đoạn: beluoi

Tránh Đường


Xin hãy tránh đường cho em qua
Đừng níu áo em son ngọc ngà
Giữa đồng sen thắm bao người lại
Em về kẻo, thầy mẹ trách la.
08.01.2011


 
Rước Em Về
 
Em khéo lo thầy mẹ trách la
Cầm tay anh dắt em về nhà
Giữa đồng sen thắm hương ngào ngạt
Mặc cho kẻ ngó với người qua
 
Thầy mẹ sẽ chẳng trách em đâu
Vì anh nhờ mai mối mang trầu
Với một buồng cau sang ăn hỏi
Sẽ rước em về buổi trăng sau
 
 
Bé lười đừng có lo nữa nhé hihi
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 14.01.2011 23:10:12
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/87FB3015B9EE4FD391513E3783E31D2F.JPG[/image]




SAY

Gặp anh đêm ấy trăng thanh
Gió tình thổi nhẹ tóc xanh chúng mình
Em về ngắt đóa hồng xinh
Đếm từng cánh mỏng"" yêu mình anh thôi"
Ngực em tràn ngợp bồi hồi
Chìm vào giấc mộng một thời cuồng si
Rơi vào tình ái li bì
Anh là men rượu muốn ghì môi em.

14.01.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 23:11:30 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.01.2011 01:17:46
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/2CFA027C98624634B7628C15D6A3D1D1.JPG[/image]



Thơ Anh


Thơ anh là ly rượu nồng.
Hằng đêm muốn uống , cho hồng má em.
Thơ anh em muốn uống kèm
Trái tim trao trọn, trong em nhé người.
 
15.01.2011








<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 01:23:26 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

văn vương
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2011
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.01.2011 02:46:24
0
ANH KHÔNG PHẢI LÀ THI SĨ ĐÂU.


Anh không phải là thi sĩ đâu.
Lỡ dạo trên môi khúc thơ đầu.
Giữa một vườn chiều hiu hiu gió.
Cho làn mi nhẹ ướt mưa ngâu.

Anh không phải là thi sĩ đâu.
Nhưng cũng nghe em trút ưu sầu.
Lòng anh vốn là vườn hoa trái.
Em cứ vào nhặt lấy đôi câu.!!

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.01.2011 12:56:24
0

Trích đoạn: bluestarhcm11


Trích đoạn: beluoi

Tránh Đường


Xin hãy tránh đường cho em qua
Đừng níu áo em son ngọc ngà
Giữa đồng sen thắm bao người lại
Em về kẻo, thầy mẹ trách la.
08.01.2011



Rước Em Về
 
Em khéo lo thầy mẹ trách la
Cầm tay anh dắt em về nhà
Giữa đồng sen thắm hương ngào ngạt
Mặc cho kẻ ngó với người qua
 
Thầy mẹ sẽ chẳng trách em đâu
Vì anh nhờ mai mối mang trầu
Với một buồng cau sang ăn hỏi
Sẽ rước em về buổi trăng sau
 
 
Bé lười đừng có lo nữa nhé hihi




Kỹ chưa anh



Thầy mẹ không những trách và la.
Xế chiều buông xuống mới về nhà.
Biết sen ngào ngạt níu vạt áo
Nhưng xin nhường bước để em qua.

Anh nói thương em . Hỏi vì đâu?
Chỉ nhờ mai mối anh mang trầu,
Liệu có quá nhanh và vội vã.
Mong anh hãy nghĩ trước tính sau.


Lo chứ sao không nè  hiii

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.01.2011 13:13:14
0

Trích đoạn: văn vương

ANH KHÔNG PHẢI LÀ THI SĨ ĐÂU.


Anh không phải là thi sĩ đâu.
Lỡ dạo trên môi khúc thơ đầu.
Giữa một vườn chiều hiu hiu gió.
Cho làn mi nhẹ ướt mưa ngâu.

Anh không phải là thi sĩ đâu.
Nhưng cũng nghe em trút ưu sầu.
Lòng anh vốn là vườn hoa trái.
Em cứ vào nhặt lấy đôi câu.!!





Chào Văn Vương


Văn Vương thi sĩ đến từ đâu?
Mới tới nhà em chắc lần đầu?
Thả hồn thơ phú em say ngất
Lâng lâng lệ lòng như mưa ngâu.


Thơ anh có phải là rượu đâu ?.
Mà sao em uống đỡ bớt sầu
Trăng thanh đêm vắng ta cùng uống
Tâm sự canh  thâu một vài  câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 13:14:31 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.01.2011 14:50:51
0

Trích đoạn: beluoi


Trích đoạn: bluestarhcm11


Trích đoạn: beluoi

Tránh Đường


Xin hãy tránh đường cho em qua
Đừng níu áo em son ngọc ngà
Giữa đồng sen thắm bao người lại
Em về kẻo, thầy mẹ trách la.
08.01.2011



Rước Em Về
 
Em khéo lo thầy mẹ trách la
Cầm tay anh dắt em về nhà
Giữa đồng sen thắm hương ngào ngạt
Mặc cho kẻ ngó với người qua
 
Thầy mẹ sẽ chẳng trách em đâu
Vì anh nhờ mai mối mang trầu
Với một buồng cau sang ăn hỏi
Sẽ rước em về buổi trăng sau
 
 
Bé lười đừng có lo nữa nhé hihi




Kỹ chưa anh



Thầy mẹ không những trách và la.
Xế chiều buông xuống mới về nhà.
Biết sen ngào ngạt níu vạt áo
Nhưng xin nhường bước để em qua.

Anh nói thương em . Hỏi vì đâu?
Chỉ nhờ mai mối anh mang trầu,
Liệu có quá nhanh và vội vã.
Mong anh hãy nghĩ trước tính sau.


Lo chứ sao không nè  hiii


 
Tình Nồng
 
 
Có vội gì đâu gấp gì đâu
Tình anh đã nhuộm thắm vườn trầu
Cả vườn cau nữa đang sai trái
Không lẽ em đành đợi mùa sau?
 
Tình anh như biển rộng bao la
Mong ước cùng chung một mái nhà
Thuận lòng anh cùng em chung lối
Bằng không anh sẽ để em qua




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 14:52:04 bởi bluestarhcm11 >
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 12.02.2011 19:04:37
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B3FD61721E574BE39421BADCDF404E87.jpg[/image]



Mẹ Chớ Lo !



Mấy tối rày con  ngủ chung cùng mẹ.
Tay quàng tay ôm gọn con vào lòng
Tỏa hơi ấm, xua giá lạnh đêm đông.
Ôm thật chắc, sợ con mẹ trở giấc

Trong giấc mơ ,con thoáng nghe tiếng nấc.
Tiếng thì thầm hiền hậu ở bên tài
Và nghe nhiều những lúc thoáng thở dài
Phải chăng... mẹ  lại buồn con chi ạ ?

Trong giấc mơ , thấy một đời vất vả
Sáng , trưa, chiều ôm cả trời chói chang
Chỉ mong cho cuộc sống chút nắng vàng
Đủ cơm mắm ,dưa cà ( ta) bên nhau mãi .

Tiếng thở dài đủ cho con nhìn lại
Cả một đời , thôi  dừng lại mẹ ơi
Bây giờ con, cũng đủ lớn thành người
Nghiêng vai nhỏ, sẻ san đời gánh nặng.

Con biết mẹ nhiều đêm thức trắng
Thương phương xa con mẹ yên ấm không?
Lỡ nhiều lúc gió trở giấc đêm đông
Biết có ai sưởi ấm thân cò nhỏ.

Mẹ yêu ơi! ghé sát tai con tỏ
Đừng lo chi , vì con lớn thiệt rồi
Thôi mẹ ơi , hãy ngủ trọn mộng dài
Đừng thao thức, đừng nấc hoài  mẹ nhé !


15h40  12.02.2011 .

Mấy hôm về quê ăn tết...Trời sao mà lạnh ghê...Lại thấy mình gầy ốm quá nên mẹ không cho đi xa nữa...Nhưng thương mẹ một đời vất vả ,, Nên minh không thể ở nhà được..Lại năn nỉ xin phép mẹ cho đi xa...Nhiều đêm nghe tiếng thở dài và tiếng khóc thầm của mẹ sao mà nghẹn quá.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 00:21:17 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.02.2011 10:50:49
0
Đợi Mùa Sau


Anh có thấy én chao nghiêng gọi nắng
Hoa nở cười khoe sắc thắm chờ ai
Nắng mật ong rải khắp lối đường dài
Chồi xanh biếc nghiêng vai chào xuân ấm.

Em đã nghe lời gió nói đằm thắm
Người thương ơi ! ở tận xứ tha phương
Những giọt nắng quẩn quanh bên vách tường
Đó tình trao nồng nàn em vừa nhận.

Mùa xuân về những cành mai, cành mận
Trổ đươm bông rực vàng óng góc vườn
Chờ thời gian kết trái ngọt ngát hương
Như ai đó chờ ai se loan phượng.

valentin tuy vắng anh thật đó
Nhưng vẫn cười tràn hạnh phúc trên môi
Vì quanh em tình anh vây ngập rồi.
Em sẽ đợi mùa sau chung nhịp bước.

13.2.2011

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.02.2011 10:53:24
0
Đang chờ


velentin này vẫn vắng anh
Phải chăng người đợi giờ phút lành
Mang triệu bông hồng anh tới đón
Để rước em về trọn yêu thương.

Hay là người hết rồi vấn vương
Những kỷ niệm xưa buổi tan trường
Anh đón anh đưa thời chung lớp
Tặng em lời tỏ tình yêu thương.

Nhưng em vẫn mãi đợi chờ anh
Mong rằng tới nhanh giờ phút lành
Chẳng cần bông hồng ,hay quà kẹo
Chỉ cần anh trao trọn nụ hôn xanh.

13.2

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 11:39:26 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 13.02.2011 11:38:57
0
Ta Cùng Mong


Tuổi đã già nhìn quanh ai bên cạnh?
Chỉ một mình với luống bắp,rau xanh
Lũ gà con hay, chim chóc xung quanh
Chúng làm bạn cùng ba mẹ sớm tối

Chim chóc truyền cành hót líu lo khắp lối
Như cháu con sớm tối nói cười
Già cả rồi chỉ có thế là vui
Anh chớ bận lòng mình anh ạ.

Thời gian ơi đừng trôi quá vội vã
Anh _ Em mình cầu nguyện đi nhé anh
Để tóc ba sẽ còn mãi màu xanh
Đừng điểm sương vội vã theo ngày tháng.

Ta chỉ mong đời sống đừng chia lối
Ba quê nhà , con lại chốn tha phương
Ba khỏi trông khi năm hết xuân sang
Con đỡ ngóng khi gió trời trở tiết.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 14.02.2011 00:29:14
0
ĐỢI


Đi đâu rồi sao nhà quá trống vắng
Tiếng bước chân trong đêm vắng dần xa
Những nụ cười và ngày ngày hát ca
Em mong lắm sao mãi hoài không thấy...

Anh ơi anh những dòng thơ trên giấy
Đang phai màu cũ kỹ cùng thời gian
Chờ anh về đem ánh sáng chang hoàng
Hong khô lại lời thương đang lạnh ngắt.

Anh ơi anh trăng đêm nay trong vắt
Cung đàn buông lại vắng khách người nghe
Chỉ còn đây mình em mắt nhạt nhòa
Chỉ hoài hát.."Tình ca chờ người lại"
Minh Nghĩa

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Đợi Anh Nhé - 14.02.2011 10:22:01
0
Đợi Anh Nhé
 
 
Một ngày nào đó anh sẽ lại thăm
Thăm bến cũ thăm dòng sông thuở ấy
Nước trên sông muôn đời không ngừng chẩy
Anh muôn đời cũng không hết yêu em
 
Hạnh phúc là chờ là đợi phải không em
Em hãy đợi anh về em nhé
Để Valentine sau em không còn cô lẻ
Chỉ một mình đón đợi lễ tình nhân
 
Hạnh phúc giản đơn hạnh phúc thật gần
Thiếu vắng anh với em là mong đợi
Em vẫn vững tâm một niềm tin sáng chói
Anh sẽ về mang lại phút yêu thương
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Đợi Anh Nhé - 14.02.2011 12:04:46
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

Đợi Anh Nhé
 
 
Một ngày nào đó anh sẽ lại thăm
Thăm bến cũ thăm dòng sông thuở ấy
Nước trên sông muôn đời không ngừng chẩy
Anh muôn đời cũng không hết yêu em
 
Hạnh phúc là chờ là đợi phải không em
Em hãy đợi anh về em nhé
Để Valentine sau em không còn cô lẻ
Chỉ một mình đón đợi lễ tình nhân
 
Hạnh phúc giản đơn hạnh phúc thật gần
Thiếu vắng anh với em là mong đợi
Em vẫn vững tâm một niềm tin sáng chói
Anh sẽ về mang lại phút yêu thương
 



Em Sẽ Đợi Thêm Lần Nữa



"Một ngày nào đó" là ngày nào hả anh
Biết dòng sông muôn đời không ngừng chảy
Nhưng nhìn kỹ mới thấy đời buồn lẫy
Ta nhìn hoài , nhìn mãi sông vẫn chẳng lặng thinh.

Vẫn là biết anh yêu em chân thành
Nhưng sợ rằng tình mong manh dễ vỡ
Vì đường đời , trôi qua nhiều bỡ ngỡ
Nên giờ này ta lại lỡ cách xa

Valentine này vắng bóng một người qua
Lời thủ tỉ yêu đương chan hòa cùng mây gió
Từ lâu nay muôn đời em muốn ngỏ
Lại đợi chờ , chờ đợi nữa hay sao?

Nếu anh nói đợi chờ là hạnh phúc bay cao
Em nghe và tin lời anh lần nữa
Trong tình yêu niềm tin dài chan chứa
Chắc rằng anh chẳng "hứa dở" phải không?


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 14.02.2011 20:48:03
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:05:32 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.02.2011 01:29:53
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:08:07 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.02.2011 02:34:56
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:09:41 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.02.2011 10:53:59
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:11:18 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 15.02.2011 23:18:58
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:12:18 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 01:06:26
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:12:28 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 02:04:37
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:13:07 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 02:05:37
0
TỰ Hào


Có ai hỏi vì sao
Nước Việt giàu đẹp thế
Lúa xanh rộng ngang bể
Rải dài khắp Bắc _ Nam

Chẳng chỗ nào bỏ hoang
Đất vàng hay bạc trắng
Không để lặng và vắng
Cây đủ mọi thứ loài

Biển không biết buồn dài
Vì có thuyền ngay cạnh
Xung quanh đầy hàng vạn
Nặng khoang đầy cá tôm

Nhìn bầu trời mỗi hôm
Đều xanh trong cao rộng
Bình yên , mây lồng lộng
Mây cuộn sóng rồng bay

Thêm tự hào điều này
Ta dòng máu rồng tiên
Cần cù, ngoan dịu hiền
Kiêm trì, và gan dạ
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 02:06:52
0
CHỜ THÊM MÙA NỮA

Cả tấm lòng anh gửi trao con gió
Tròn trịa ấm tình em nhận được rồi đây
Xuân năm nay , hạnh phúc được nhân đôi
Là lời thương người vừa trao em nghẹn thở

Còn trước kia , bao mùa xuân lỡ dở
Mai trổ đầy, tràn rực rỡ góc sân
Mà vì sao em lại đứng tần ngần
Nhìn hoa vàng , mắt lại hoài buồn bã

Nhánh mai kia đang , hé nở vội vã
Để hưởng trọn, màu nắng xuân ấm tươi
Cũng giống em , bao mùa xuan đợi hoài
Giờ ước mong , đã trở thành sự thật

Và xuân này , giờ chớ có lần khất.
Hẹn năm sau nhớ phải về đó nghen"
Chắc vẫn còn lối cũ , ven đường quen
Đừng quên nhé, khỏi lỡ mùa hạnh phúc
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 02:08:01
0
XÚC CẢM
( mùng 4 tết đi họp lớp)

Ai cũng nở nụ cười tươi rạng
Còn mình tôi , mặt lại buồn thiu
Vì người ta có bạn cưng chiều
Còn tôi thì một mình lẻ bóng

Thời gian trông như vòng quay chong chóng
Mới năm nào còn tíu tít bên nhau
Giống một lũ chim non đủ sắc màu
Giờ nhìn lại mỗi đứa , đi một ngả

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 02:09:42
0
EM MUỐN ANH VUI


Muốn gửi anh chút lạnh cuối mùa đông
Để khỏa lấp nắng hanh bên xứ lạ
Để cho anh không còn đi vội vã
Mà nhẹ nhàng, đủng đỉnh đón xuân sang.

Muốn gửi anh đôi ba nhánh mai vàng
Để anh thấy chang hoàng cảnh ngày tết
Và cho anh không còn thấy mỏi mệt
Đi làm về không beit61 sự cô đơn.

Em muốn mình chia sẻ nhiều điều hơn
Cho anh khỏi dỗi hờn khi một mình đón tết
Xuân xứ lạ chẳng đâu đã giống hệt
Thôn quê nghèo , của chúng mình đúng anh ?

Em biết chứ lòng anh đâu an lành
Khi xuân phải về thêm một mùa nữa
Là đồng hành tuổi xanh , chuyển vàng úa
Anh chớ buồn vì tạo hóa tạo ra


Em biết rằng anh không thể điểm nhiên
KHi một mình thưởng thức món quê cũ
Bánh chưng xanh , hương quê quá quyến rũ
Nhưng hơi người quê cũ không thấy đâu

Chính thế nên em muốn bắc nhịp cầu
Nhờ gió quen chuyển mau hương đến đất lạ
Và cho anh tâm hồn đừng hối hả
Đón xuân về ngợp ngợp quà em trao.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.02.2011 15:48:26
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:21:06 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 18.02.2011 00:11:46
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:18:22 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 19.02.2011 00:58:54
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:16:25 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 19.02.2011 01:00:49
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:14:37 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 424 bài trong đề mục