TÂM SỰ RIÊNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:22:22
0
XIN CHO EM

Em không biết thương anh từ bao giờ
Anh đã đến làm tim em ấm lại
Một người từ cuối nẻo đất nước
Mà dường như anh cạnh kề bên em.
 
Biết chăng anh , em thầm cám ơn anh
Anh đã đến và yêu em mãi mãi
Không nghĩ suy không hề toan tính
Ôi hạnh phúc quá hỡi người dấu yêu.
 
Nơi đất khách em chẳng ai làm bạn
Chỉ mỗi anh che chở đời em
Và mỗi khi em ốm em đau
Cũng chỉ có anh bên em mãi mãi
 
Em không biết làm gì cho anh nữa
Để bù đắp những tháng ngày bên em
Xin em nguyện trao cuộc đời của em
Làm bà xã bên anh suốt kiếp
 
Đồng ý không người tôi yêu suốt kiếp
Nếu vắng anh em không biết mình về đâu
Trong tâm em khắc mãi bóng anh rồi
Hai tâm hồn đã hóa chung thành một.
 
Em phương bắc anh người phương nam
Hai dải đất tưởng chừng như xa ngút
Nhưng tâm ta một tình yêu nồng cháy
Sẽ rút gần khoảng cách phải không anh.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:24:16
0
                                     Quê anh Vùng biển


                                        Quê anh có biển rông thênh thang
           Nơi ấy sinh ra người em thầm thương nhớ
            Mảnh đất cằn vì nhiều nguồn nước lợ
            Khó khăn người cả cây cối sinh sôi.
 
             Da nâu xạm vì nắng gắt nơi đây
             Nhưng không thể đánh ngục người xứ ấy
             Vẫn hiên ngang ngự trị trên biển dài
              Vẫn ngày  ra khơi thuyền về ngập cá.
 
                Những con người cần cù chịu khó
                Đánh gục thời gian bằng sức mạnh tâm hồn
                Biển nơi ấy là xương lá máu thịt
               Tuy nhọc nhằn họ vẫn mãi cười tươi.
 
                 Em tự hào nơi ấy sinh anh ra
                Chàng trai biển tràn đầy sinh lực
                Em vui mừng sau này cùng chung sức
                Góp công chung xây đựng mảnh đất này.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:26:15
0
BÓNG MẸ CHE CHỞ ĐỜI CON


Bao năm rồi chị sống chung với mẹ
Mẹ già nua nuôi chị lớn trưởng thành
Tay tật nguyền không kham nổi việc chi
Thêm vào trí thần kinh không ổn định.


Những lúc tỉnh chị thương mẹ ứa nước mắt
Những buổi đêm chị lên cơn thần kinh
Mẹ giật mình trong giấc ngủ yên bình
Vì chị đã làm cho mẹ lo lắng.


Mẹ, con xin lỗi, con không được may mắn
Như những người cùng trang lứa với con
Họ có chồng, có mái ấm, có của riêng
Còn con lại làm khổ thêm đời mẹ.


Trong thâm tâm con hằng đêm nhức nhối
Vì đâu ta lại bị cảnh đau này
Vì ai gieo rắc đau thuong đất nước này
Khiến cho dân ta mang nhiều khổ ải.


Trên nước mình có biết bao em nhỏ
Chịu cảnh đời bất hạnh hơn chị ta.
Hãy dang tay ôm những mảnh đời không may
Như tình nghĩa lá lành đùm lá rách.


Mỗi một người góp công mỗi ít
Bao tình cảm chất chất đầy cao
Tôn vinh thêm ý nghĩa lớn lao
Tình thương yêu giống nòi đồng loại

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:27:39
0
Ai Trả Cho Em Đôi Mắt


Sóng vẫn hát , gió vẫn thổi không ngừng
Em vẫn lặng hướng mặt tới bình minh
Em đứng đó gió vờn làn tóc rối.
Dường như em mang bao nỗi ước mơ
 
Và nhìn sâu vào đôi mắt em tôi
Không nhúc nhích , không hề lay động
Em chỉ cười gương mặt em hiền hịu
Toát lên nhiều bao niềm nỗi khát khao.
 
Nào đâu biết , cõi lòng em ước muốn
Một ngày kia  nhìn thấy mặt trời hồng
Được nhìn ngắm những gì hiện trước mắt
Không phải nghe, phải tưởng tượng _vậy thôi.
 
Một ước muốn tưởng chừng như đơn giản
Nhưng sao mà khó lắm người ơi
Có ai hiểu nỗi lòng em tan nát
Mình phải mang gánh nặng đến cho đời.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:38:04
0
EM VẪN ĐỢI ANH


Bao mùa lá rụng ngoài thềm
Vấn vương vương vấn , giọt buồn trên mi
          Bao ngày sương gió phân ly.
Tình em vẫn đợi , lòng em vẫn chờ.
 
           Vẫn mơ một thoáng xa xôi
Thầm mong anh tới ấm êm tình nồng.
           Nhớ anh nhớ đến nao lòng
Mong anh như thể đất cằn cần mưa.
 
            Nhớ anh em đếm vì sao
Bao nhiêu sao sáng bấy nhiều tình này
            Bao giờ anh đến nơi đây
Cho cành nảy lộc , cho chim hót mừng.
 
           Thu sang lá chuyển màu vàng
Thu tàn đông đến em ngồi bơ vơ
             Đêm khuya em thức làm thơ
Gửi vào trang giấy bóng hình của anh.
 
            Bao nhiêu xúc cảm chân phương
Em nhờ cơn gió chuyển sang cho người
           Anh ơi nhớ lấy điều này
Quê nhà em vẫn một lòng đợi  anh.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:40:01
0
Gửi ông xã tương lai



Trời xui đất khiến thế nào.
Em người phương bắc , yêu người phương nam
Đường xa nhiều nỗi gian nan
Mà em không quản tìm anh hỡi người.
 
Trong em có bóng anh rồi
Trong em đã chọn anh làm chồng em
Người chồng yêu dấu đời em
Anh là lá chắn cho em nhé người.
 
Hai ta cách mấy đường dài
Em đây không ngán khi trời xe duyên
Gặp anh em mến liền liền
Dường như hai đứa nợ chi kiếp này.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 20:45:09
0
Nếu
 
Nếu anh là bầu trời
Em sẽ là trái đất

Để theo anh từng bước
Không xa cách được đâu
 
Nếu anh là mưa ngâu
Em xin làm nắng ấm.

Để tình ta đằm thắm
Không sầu não đời anh.
 
Nếu anh là trăng thanh
Em sẽ là sao nhỏ.

Để vây mãi bên chàng
Khi anh mọc anh lặn.
 
Tình em mãi không tắt
Xin nguyện mãi bên người.

Dù xoay chuyển đất trời
Tình em luôn ngào ngạt.

******************

Nếu em là hạt mưa
Anh sẽ là gì nhỉ?
Để ta mãi lâu bền
Mưa mãi hoài không phí
 
Nếu em là sa mạc
Anh nguyện làm gì đây
Để ta mãi trung thành
Vượt qua bao bão tố
 
Nếu em là bé Ngốc
Anh xin làm gì chăng
Để tình ta mãi giăng
Bên nhau thật nồng thắm
 
Nếu một ngày rối rắm
Anh sẽ tới mỡ đường
Để vượt qua dặm trường
Tới bên bờ hạnh phúc..

************************

neu em là mây bay
Anh sẽ là cơn gió
Đưa em về phương đó
Nơi hạnh phúc trần gian.

Nếu em là màn đêm
Anh nguyện làm trang sáng
Soi tình ta đằm thắm
Ru vào giấc mộng say.

Nếu em là mưa bay
Anh sẽ là biển khát
Ôm trọn em mưa hỡi
Không thoát nổi tay anh.

*******************

nếu em là mùa xuân
Anh làm giọt mưa phùn
Rớt nhè nhẹ trên mần
Chồi xanh nơm nởm tốt

nếu anh làn sóng hát
Em sẽ là phím đàn
Để ôm trọn vào lòng
Ngân nga lời tha thiết

nếu em là cỏ biếc
anh nguyện làm nắng mai
rải khắc thảm cỏ mây
cho đời xanh tươi mát.

******************


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:12:14
0
TỘI ác_Dư âm


Chiến tranh kết thúc đã từ lâu
Sao vẩn còn dư âm đau khổ quá
Nào mảnh bom trong người con sót lại
Nào chất độc dải khắp đất Miền Trung.


Rồi hạu thế cũng còn phải gánh chịu thêm
Lại rơi vào bao trẻ thơ ngây dại
Những ánh mắt phải hồn nhiên trong sáng
Bọn người tây đã cướp mất của em...


Nào trái bom ẩn sâu trong lòng đất
Lại vô tình là trò của trẻ thơ
Nó ngây ngô nào biết được là chi
Nụ cười tắt khi nước đã hòa bình.


Thật ngiệt ngã bọn xâm lăng đât nước
Tội côn đồ biết trút sạch nơi nao
Những mảnh đời bất hạnh tới mai sau
Vẫn còn đó dành dành nhân chứng sống


Có biết bao số phận mãi hiên ngang
Họ hiến dâng một phần xương và thịt
Cho đât nước mang bao niềm hạnh phúc
Cho chúng mình được sống đẹp ngày nay.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:15:40
0
Mai anh đi rồi !

Ngày mai anh đi rồi
Lòng em thấy bồi hồi
Tim em muốn sục sôi
Chẳng muốn người đi nữa
 
Lòng em như muốn hứa
Từ kiếp trước xa xưa
Tình mình như cơn mưa
Mưa xong rồi sẽ nắng.
 
Lòng em thấy trông vắng
Trong đêm trắng cô đơn
Một mình như muốn hơn
Mong người bên em mãi.
 
Lòng thầm ước ngày mai
Tay trao tay chung bước
Trên lối mòn sánh bước
Dập dìu cùng anh trăng.
 
Ngửa mặt uống trăng thanh
Hứng sao rơi thanh mảnh
Lòng em mãi chòng chành
Lâng lâng miền hạnh phúc.
 
Anh đi mau về rước
Dõi từng bước nhìn theo
Tình mình như trăng treo.
Mãi hoài tỏa ánh sáng.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:17:49
0


THƯƠNG THẦM 6




Nhớ ngày nào em chập chững vào đời
Không người thân cũng chẳng ai bên cạnh
Trong tâm em không gì có vướng bận
Vì em như loài chim mới sổ lồng.
 
Em bay nhảy giữa không gian vô định
Vẫn mộng mơ, vẫn nhí nhảnh hát ca
Có muốn chi lo gì đời sầu não
Vẫn nghĩ mình luôn hạnh phúc lắm thay.
 
Rồi một ngày trời đổ hạt mưa bay
Anh đã đến làm tim em chết lặng
Com tim em một thời say ca hát
Vậy vì sao nó đập lạ  khác thường?
 
Lòng bối rối mỗi khi anh tìm đến
Em e dè môi mín lấy vành môi
Miệng thỏ thẻ , sao dịu dàng quá vậy.?
Lại vì đâu ta lại như thế này.?
 
Và một ngày bỗng mưa đâu chợt đến
Lại gặp anh trong lối vắng đường về
Dường như tim muốn chung nhau hòa một
Dường như mình có số kiếp phải chăng?
 
Để dêm về ôm thương nhớ tương tư
Ngắm trăng sáng trên cao và thỏ thẻ
Mình đã yêu hay thương thầm ai đó
Để bây giờ thao thức mãi năm canh.
 
Để bây giờ ao ước được bên anh.


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:20:43
0
THƯƠNG THẦM 6





Nhớ ngày nào em chập chững vào đời
Không người thân cũng chẳng ai bên cạnh
Trong tâm em không gì có vướng bận
Vì em như loài chim mới sổ lồng.
 
Em bay nhảy giữa không gian vô định
Vẫn mộng mơ, vẫn nhí nhảnh hát ca
Có muốn chi lo gì đời sầu não
Vẫn nghĩ mình luôn hạnh phúc lắm thay.
 
Rồi một ngày trời đổ hạt mưa bay
Anh đã đến làm tim em chết lặng
Com tim em một thời say ca hát
Vậy vì sao nó đập lạ  khác thường?
 
Lòng bối rối mỗi khi anh tìm đến
Em e dè môi mín lấy vành môi
Miệng thỏ thẻ , sao dịu dàng quá vậy.?
Lại vì đâu ta lại như thế này.?
 
Và một ngày bỗng mưa đâu chợt đến
Lại gặp anh trong lối vắng đường về
Dường như tim muốn chung nhau hòa một
Dường như mình có số kiếp phải chăng?
 
Để dêm về ôm thương nhớ tương tư
Ngắm trăng sáng trên cao và thỏ thẻ
Mình đã yêu hay thương thầm ai đó
Để bây giờ thao thức mãi năm canh.
 
Để bây giờ ao ước được bên anh.


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:23:12
0
                                       Sinh Nhật anh





Lại một năm , một năm nữa trôi qua
Sinh nhật anh lần này đã lại đến
Nghe trong tim những lời anh thầm trách
Em không về đón sinh nhật cùng anh.

Anh yeu ơi em xin anh hãy hiễu
Tình chúng mình cũng chỉ thế mà thôi
Nơi viễn xứ tưởng em không đau nhói
Đêm hằng đêm em vẫn khắc tên anh.

Và đêm nay chắc em lại thức khuya
Viết vần thơ thả hồn theo làn gió
Gửi hương ấm thay cho lời muốn ngỏ
Chỉ mong anh đừng buồn nữa nghe anh.

Đó_ sinh nhật anh có bạn đó
Có chị hằng và chú cuội hát ca
Có cơn gió mang lời em thân chúc
Có cỏ hoa lay nhẹ  hát bài ca.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:26:35
0
HÈ VỀ







Những cánh phượng rực thắm
Thấm đậm tâm hồn nhau
Những dòng lưu bút trao
Xem lẫn dòng nước mắt.
 
 
Ôi cánh thư ngày nào
Ta viết trong thầm lặng
Bao đêm trằn trọc thức
Muốn gửi người tôi thương.
 
Hè lại đến rất nhanh
Ve rân ran ca hát.
Nép sâu vòm lá biếc.
Như nhắc nhở cho ta.
 
Nhớ ngày nào chia xa
Mắt môi đẫm nước mắt
Nghẹn ngào trong luyến tiếc
Giờ mỗi người mỗi phương.
 
Cầu chúc người tôi thương
Sống vui và hạnh phúc
Lòng luôn giữ một chút
Sắc đỏ phượng yêu thương.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:28:42
0
                                             Tạm xa anh .

 
Bắt đầu từ đây và ngay lúc này
Em  tập sống một mình, anh có biết
Bao ngày tháng có anh luôn bên cạnh
Những ngày ấy  em hạnh phúc lắm thay.
 
Nay anh đi trời không đổ mưa bay
Trời xanh lắm ,không bóng sợi mây gợn
Lại cái nắng Sài Gòn đang đổ dội
Em thương anh chạy dọc suốt đường dài
 
Trước lúc đi  anh  nhìn em và  nói:
"về với anh em_về với anh đi"
Lời thỉnh cầu tha thiết trước khi đi
Đã làm cho con tim em  ấm lại.
 
Anh biết không lòng em như muốn nói
Em sẽ về em muốn về với anh
Nhưng cuộc sống mình còn mãi mong manh
Chưa thể về bên anh được đâu ạ.
 
Lòng nguyện cầu anh về đươc bình an
Luôn mong nhớ ,đừng quên em anh nhé
Em ở lại mong ,sẽ đợi anh mãi mãi.
Và trong em luôn có anh mà thôi.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:30:57
0
  ĐÊM TRANG_ LẠNH


Đêm trăng lạnh một mình với không gian
Thả hồn mãi vào trong lòng gió thoảng
Chợt khựng lại ôi tim mình lên tiếng
Hằng nga kia , có phải nàng đó chăng.

Từ dạo đó anh ngơ ngẩn ngắm trăng
Trăng càng sáng nhưng không bóng nàng tới
Cây tùng cũng héo rời theo bóng tối
Lòng tôi càng ủ rũ mảnh trăng rơi.

Và một ngày trong thế giới ngày mai
Anh đã thấy dáng hiền trông quen quá
Thoáng xa xa hai bóng người ngiêng ngả
Tim  bảo lòng , mình đã mất em rồi.

Xin đừng nói dù mai này gặp lại
Chỉ thêm sầu , thêm não hỡi người thương3
Hãy lẳng lạnh bước qua như lạnh nhạt
Là như thế  hãy buông xuôi nàng hỡi.
Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:31:08
0


Trích đoạn: beluoi

HÈ VỀ







Những cánh phượng rực thắm
Thấm đậm tâm hồn nhau
Những dòng lưu bút trao
Xem lẫn dòng nước mắt.
 
 
Ôi cánh thư ngày nào
Ta viết trong thầm lặng
Bao đêm trằn trọc thức
Muốn gửi người tôi thương.
 
Hè lại đến rất nhanh
Ve rân ran ca hát.
Nép sâu vòm lá biếc.
Như nhắc nhở cho ta.
 
Nhớ ngày nào chia xa
Mắt môi đẫm nước mắt
Nghẹn ngào trong luyến tiếc
Giờ mỗi người mỗi phương.
 
Cầu chúc người tôi thương
Sống vui và hạnh phúc
Lòng luôn giữ một chút
Sắc đỏ phượng yêu thương.




Niềm Nhớ

Tóc em rơi trôi cuối nguồn con suối
Sợi đen huyền quấn quít bước chân ta
Vẫn còn đây sau năm tháng xa nhà
Nằm ngoan ngoãn nơi đầu trang nhật ký

Những tờ giấy đã ngả màu cũ kỹ
Lật từng trang nghe thoang thoảng hương thầm
Kể từ ta rong ruổi bước phong trần
Màu tóc ấy vẫn còn nguyên tiếc nuối

Ta về đây, bâng khâng trên đầu suối
Bóng người xưa đã xa khuất sau đồi
Chỉ còn ta soi chiếc bóng đơn côi
Nhìn chiếc lá trôi dần vào bóng tối
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:38:53
0
      NHớ Người Thương


Mưa rả rích , trôi thoe ngày tháng
Mưa trong lòng sao mãi hoài không tan
Đêm từng đêm anh luôn mãi thở than
Rằng người hỡi quay về trong giấc mộng
 
Em biết anh mong em bao ngày tháng
Bao đêm trường anh ngắm mãi vầng trăng
Nhớ tiếng cười ru hồn nhẹ lòng anh
Cho anh mãi ngủ say trong đêm giá.
 
Thủa thơ ngây , mình chơi trò bịt mắt
Em không tìm , chẳng thấy anh nơi nao
Em nhõng nhẽo khóc than nhìn trời cao
Anh sót lòng mau chạy dỗ em đó
 
Và giờ đây bao năm mình xa cách
Anh cầu trời , cầu chúa ban phước ơn
Để nghe lại nụ cười trong treo ấy
Để đêm về nhớ mãi ngủ không say.
 
Chỉ vì anh mong muốn lòng lắm thay
Nhớ em mãi anh nguyên đêm không ngủ
Chúa biết không lòng con  đều muốn ngỏ
Con mong thèm tiếng khóc người con thương
Để dỗ dành trong trái tim vấn vương.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:41:27
0
     Tình Lặng





Ôi hạnh phúc khi anh còn nhớ đến
Nhớ tình cân  nuôi nâng biết bao ngày
Duyên đã hết anh sợ tình anh chết
Em nghe mà nhoi nhói góc tim tan.
 
Đứng lặng thầm nhìn làn khói tan
Ngóng vọng núi buổi chiều tà tắt nắng
Em nhớ anh những buổi chiều chát đắng
Sao mặn môi , bờ mi lạnh vì mưa.
 
Em đã khóc anh ơi em đã khóc
Khóc thương cho một mối tình lặng câm
Sao ngày ấy anh cứ mãi lặng thầm

Để giờ đây mãi thương tiếc trong tiếc nưối.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:54:52
0

Niềm Nhớ

Tóc em rơi trôi cuối nguồn con suối
Sợi đen huyền quấn quít bước chân ta
Vẫn còn đây sau năm tháng xa nhà
Nằm ngoan ngoãn nơi đầu trang nhật ký

Những tờ giấy đã ngả màu cũ kỹ
Lật từng trang nghe thoang thoảng hương thầm
Kể từ ta rong ruổi bước phong trần
Màu tóc ấy vẫn còn nguyên tiếc nuối

Ta về đây, bâng khâng trên đầu suối
Bóng người xưa đã xa khuất sau đồi
Chỉ còn ta soi chiếc bóng đơn côi
Nhìn chiếc lá trôi dần vào bóng tối



*****************************
       Thả Trôi đi nhé


Sáng mùa thu lá vàng cam rơi nhẹ
Em lặng thầm nhìn dòng suốt hoà ca
Rôn ràng xa nghe chim hót đằng xa
Chào thu đến , mang hương êm dịu mát.

Ta thả hồn vào không gian khoáng đạt
Sợi tóc mây rơi nhẹ xuống sưối mơ
Và mình em vẫn đứng như bâng quơ
Nào có biết vô tình làm vương vấn.

Và giờ đây em đâu còn chốn ấy
Trở về nơi xứ khách tận phương xa
Vẫn muốn nghe tiếng róc rách hoan ca
Của con suối nơi em thường lui tới.

Em vẫn biết có người trồng vời vợi
Nhìn tóc thương lại nhớ tới dáng ai
Họ vẫn đợi dù ngày mai xa xôi
Biêt làm gì , khi ta không thấy nữa.

Thu lại về , mỗi năm một  lần tới
Giờ người thương đã xa suối mất rồi
Xin người ơi , hãy thả làn tóc mây
Cho trôi dạt , khuất luôn đi người nhé

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 16.09.2010 23:59:04
0
Lời Tâm sự !


Chúng mình còn im lặng bao lâu nữa hả anh.
Khi trái tim tanh bành theo thời gian không dừng lại.
Em _ một mình nhìn theo anh, bước đường đi tới.
Với theo nhìn , ánh mắt dáng hình chốn xa xăm.

Anh _ bước đường tưởng xa thẳm sương khói
Em_ nhiều lần muốn tiến tới nơi anh đi
Và nhiều khi, trái tim ghì, bảo nên dừng lại.
Nên kìm lòng , không thoát khỏi rào chắn ngang.

Anh muốn em thốt lên lời nói yêu anh.
Từ trái tim, từ tận cõi lòng nơi em xuất phát
Phải chăng , anh lo sợ diều đơn giản nhất
Sợ em giỡn đùa khi anh trao trọn tình yêu tới em.


Nếu đã yêu rồi sao anh còn tiếc chi nữa
Còn tiếc tình yêu không đặt đúng chỗ hả anh?
Có phải chăng tình yêu nơi anh quá cứng nhắc không đành
Rằng phải áp đặt đúng nơi đúng chỗ.

Thì thôi anh em , không làm được điều đó
Em lặng mình chìm xuống với thời gian
Để rồi sau anh sẽ nhận thấy một lần
Rằng lúc ấy có nên yêu hay dừng lại..

          
                          Một lời nhắn nhủ tới gửi tới  anh..... Người em luôn mong nhớ.

                                                          Bé Lười 10.09.2010
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:01:23
0



Tiếng ve ngân ram ran
Sau những cành phượng thắm
Tình ta vui đằm thắm
Giữa khoảng trời trong xanh.
 
Mộc mạc và chân thành
Trao nhau dòng lưu bút
Mỗi người gửi một chút.
Cho hè tới hoan ca.

Tình ta mãi không nhoà
Theo tháng năm xa cách
Không bao giờ ngăn vách.
Của cái tưổi mộng mơ.

Nghịch ngợm chút nắng thơ
Mơ hoài , thời thơ mộng
Tình lớn như biển rộng
Rộn rả tiếng ve ngân

Tình bạn mãi chân thành
Không bao giờ quên nhé
Dù mai sau nhiều ngả
Nhưng luôn giữ dáng hình.

Màu phượng thắm sân trường




**********************************


Hè 2


Một điệp khúc vừa quen vừa lạ
Như đến hẹn lại về trong tim ta
Ôi rả rích tiếng ve sầu vòm lá
Nghe chạnh lòng ta chẳng muốn rời xa.
 
Ôi bao la tình ta vừa chớm nở
Những lời thương ta gói gọn trang thơ
Bơ vơ với trang giấy hồng lời thắm
Bao mặn nồng , e thẹn chẳng giám trao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 00:23:10 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:16:10
0
Hè về trên quê tôi.  
Rộn ràng lắm khi mùa hè đã tới
Tiếng ve ngân rả rích suốt đêm ngày
Dàn diệp khúc đang reo, mừng hè đến
Làn gió mát vờn hoài dáng liễu xanh.
 
Chân  trời xa tiếng sáo vọng ngân nga
Ta thả hồn, nhấp môi cùng diệu nhạc.
Thả thơ tình, gửi người tôi thương mến
Thơm mùi dạ ,vụ mùa mới gặt xong.
 
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới dòng sông
Té tung nhau, cười giòn bên suối hát
Buổi chiều tà nắng vàng đang dần tắt
Trên đê dài, trâu nối bước đi về.
 
Đêm từng đêm ánh trăng vàng soi mát.
Lũ trẻ thơ quây quần chơi ú tim
Dưới bến sông nghe diệu hò tha thiết
Lời tỏ tình dịu ngọt thấm vào tim
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:24:46
0
Chào anh

Xuân qua hè lại đến gần
Lòng em vương vấn nỗi buồn xa anh
Xin anh hiểu tấm chân thành
Tình ta không thể đẫm màu phượng tươi.
 
Ngày qua ngày lại tháng dài
Em về bến mới anh thời đừng mong
Trông anh kiếm được bến trong
Mong anh đừng ngấm lệ sầu đêm trăng.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:27:21
0

VẮNG


Hôm nay sao vắng toanh thế này?
Sao vắng ,trăng vắng , cơn gió vắng
Anh vắng , lòng em trống vắng quá.
Trống rỗng rồi mình biết làm gì đây?
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:29:39
0
Thoáng _ Kỷ niệm về


Một mình dạo bước trên hè phố vắng.
Nao  nao lòng băng giá đọng trong tim
Mãi im lìm làn sương mờ nhân ảnh
Anh nơi nao có nhớ mối tình xưa.
 
Chiếc cầu đó  ta trao nụ hôn đắm
Anh có nghe tiếng gió hát tình êm.
Êm đềm trong đêm lời ru của gió
Thoảng đâu đây tiếng nói vọng cố nhân.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:32:51
0
VẪN ĐỢI



Chàng đi chàng có nhớ gì
Bông hồng ngày đó vẫn hoài đợi trông
Chiều chiều ra ngắm cánh đồng
Chạnh lòng sao nổi nhớ người miên man.

Nhớ ngày dạo bước hân hoan
Trên cầu tre cũ với bao lời thề
Với bao nụ hôn đê mê
Sao giờ anh ấy  biết về nơi nao.

Lòng em trông ngóng hư hao
Bao nhiêu kỷ niệm chất cao hỡi người.
Gió thoảng bỗng chốc va vời
Dường như người đã không về cùng ta
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:37:45
0
NHỚ

Mối tình xưa trên cầu ngày ấy
Giờ đã xa không biết nơi nao
Dạo chân bước lòng nghe xôn xao
Cảnh vật xưa , thoáng người tình cũ

Gió đã mang lời hương nồng ấm
Mà bấy lâu ta ngỡ là quên
Gió thoảng tới thân ta êm đềm
Bâng khuâng nhớ người thương ngay cạnh.

Một mối tình ta hoài cất dấu
Tưởng là mình chôn chặt bền lâu
Nào ngờ một đâu một bước thẳm sâu
Bao cảnh vật hiên lên rõ nét.



Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:41:30
0
Có ai về





Có ai về quê em nghe điệu hò sông Mã.
Với  bát canh, rau má, thơm mát buổi trưa hè.
Với  cánh đồng bao la cò bay mỏi cánh
Với chú cà cuống la cà men rượu cay.
 
Và mùa hè với bao hội hè đình đám
Ôi hân hoan tiếng trống rộn tưng bừng
Những cụ già thanh thản lễ chùa ơn
Các em nhỏ quấn quanh vui đón lộc.
 
Ôi quê choa mỗi khi mùa vụ tới.
Lúa vàng thơm chất  cao đầy sân kho
Những sợi rơm vàng ươm vì có nắng
Những nụ cười tươi nở rạng trên môi.
 
 
Những thanh niên hằng đêm luôn tụ tập
Trên chiếc cầu nối đôi bờ yêu thương
Trao cho nhau những lời yêu ấm áp
Thả tâm hồn cùng trăng sáng dưới sông.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:43:15
0
      Hãy xua tan nỗi đau.
 
Anh nói rằng anh sẽ không buồn
Không hờn không tủi không nhớ nhung
Chôn hoài trong tim bóng hình cũ
Không giờ ủ rũ những ngày mai..
 
Anh nói rằng anh  sẽ mãi cười
Mãi mãi vui tươi mỗi sớm mai
Không vu vơ nữa , không mộng ảo
Thực tại  trong ta , để sống vui.
 
Vậy mà hôm nay chuốc mem say
Một mình với những ly rượu cay
Trong tim anh đã đang giày xé
Nát cõi lòng mình không ai hay.
 
Người anh yêu dấu bước sang ngang
Nát cõi lòng anh mỗi bước sang
Từ xa trông ngóng nàng dần khuất
Trái tim tan nát , nàng biết không.?
 
Anh hỡi rằng anh hãy về đi
Xua tan nhung nhớ , vương mà chi
Phân ly trời định đừng vương vấn
Cuộc đời  tươi sáng đợi bước chân (anh).
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:44:41
0
NAY ANH VỀ





Vui quá khi người quay trở lai
Tỉnh giấc phiêu bồng bấy lâu nay
Để mình em lạc bước giữa mưa bay
Để em rơi lệ sầu mong ngóng.
 
Nay anh về lòng em nóng bỏng
Tim em reo bao khúc khải hoàn
Hỡi anh yêu sưởi ấm tim nàng
Cho qua khỏi những đêm buồn u tối.
 
Một mùa xuân tưng bừng gọi với
Tiếng chim ca háo hức đón mời
Chàng hãy vào vườn hồng dẫn lối
Lạc vào rồi chớ bỏ ra đi.
Minh Nghĩa

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 424 bài trong đề mục