TÂM SỰ RIÊNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:46:32
0
GỬI NÀNG

Nàng buồn tưởng ta không buồn sao?
Ôi bao nhiêu kỷ niệm vui ngày ấy
Sáng thức dậy nghe lòng sao áy náy
Phải chăng mình phạm phải tội chi.
 
Nghe đi dộng réo khúc biệt ly
Ta nhắm mắt cho qua không giám ngó
Ta ơ thờ trước cảnh đời bỡ ngỡ
Ta là gì nàng phải để ý tới ta.
 
Ngày hôm nay ta ngẫm rất sâu xa
Bao sự việc khiến mình hoảng hồn quá
Xin nàng hãy chớ trách than ta đó
Chỉ làm đau , nhức lòng hai bên.
 
Nàng ơi , hay nhà ta xây một cách ngăn
Vì ta muốn nàng vui mãi mãi
Đừng vì ta nàng lại phải bối rối
Đừng vì ta nàng mất đi bạn hiền
 
Nàng hiểu chứ , ta nhận mọi lỗi lầm
Xin hãy hiểu , mong người hãy hiểu
Hãy cố sống , vui say hạnh phúc
Chớ phải nhìn phải ngó chi ai.
 
Hàng ngày ta vẫn qua thăm nàng đó thôi
Ta không thể cho nàng thăm ta được
Một ngày kia nàng quên hình ta trước
Là lòng ta thanh thản lắm rồi.
 
Một lần cuối xin nàng hãy tha thứ
Mong về sau nàng không buồn giống này
Mong nàng gặp được bạn hiền yeu nàng mãi
Còn ta chỉ là kẻ vô tâm
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:47:39
0
MƯA RỒI.!
 
Mây xám xịt cả một vùng trời
Bay nhè  nhẹ mưa rơi trước gió
Tôi đứng lặng , nhìn mưa trông ngó
Lòng bâng khuâng không biết vì sao?
 
Cơn mưa rào mỗi  lúc  dâng cao
Mưa dồn dập , trút bao cơn hận.
Mưa chảy trôi thứ đời vung vãi
Mưa lộp bộp, xuống đất không nguôi.
 
Mưa giân ai sao phun trắng trời ?
Mưa nhớ ai sao rơi gấp thế?
Mưa thương ai thả rơi dòng lệ?
Mắt đỏ hoe khi hạt mưa rơi!
 
Ở phía xa cuối nẻo chân mây.
Hai người đứng, sẻ chia hạnh phúc
Nàng nhè nhẹ nép mình , trước ngực
Dường như mưa xích họ gần nhau.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:51:37
0
VÔ ĐỀ 2





Trang thơ đó hằng em  vẫn mở
Lời ngọt ngào thấm đậm trái tim yêu
Ôi lời thương thấm thoát đã bao chiều
Em ngơ ngẩn sao mưa hoài mặn chát.


Môi run run hát ngân khúc tình thơ.
Gửi cho gió , mang theo bao nỗi nhớ
Rằng người thương anh nơi miền xa đó
Nhớ rằng em , vẫn giữ khúc tình mơ.


Bóng dáng người vẫn hiện trong trang thơ
Mỗi khi nhớ em lấy ra ấp ủ
Lật từng trang mong rằng không ủ rũ
Vì người thương luôn ẩn hiện bên mình.


Ước ngày mai không ôm ấm thơ tình
Mà ôm ấp dáng hình anh ngay đó
Dựa vào vai tha hồ em hờn dỗi
Nước mắt này không mặt chát như xưa.
Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:53:51
0


Trích đoạn: beluoi


Niềm Nhớ

Tóc em rơi trôi cuối nguồn con suối
Sợi đen huyền quấn quít bước chân ta
Vẫn còn đây sau năm tháng xa nhà
Nằm ngoan ngoãn nơi đầu trang nhật ký

Những tờ giấy đã ngả màu cũ kỹ
Lật từng trang nghe thoang thoảng hương thầm
Kể từ ta rong ruổi bước phong trần
Màu tóc ấy vẫn còn nguyên tiếc nuối

Ta về đây, bâng khâng trên đầu suối
Bóng người xưa đã xa khuất sau đồi
Chỉ còn ta soi chiếc bóng đơn côi
Nhìn chiếc lá trôi dần vào bóng tối



*****************************
      Thả Trôi đi nhé


Sáng mùa thu lá vàng cam rơi nhẹ
Em lặng thầm nhìn dòng suốt hoà ca
Rôn ràng xa nghe chim hót đằng xa
Chào thu đến , mang hương êm dịu mát.

Ta thả hồn vào không gian khoáng đạt
Sợi tóc mây rơi nhẹ xuống sưối mơ
Và mình em vẫn đứng như bâng quơ
Nào có biết vô tình làm vương vấn.

Và giờ đây em đâu còn chốn ấy
Trở về nơi xứ khách tận phương xa
Vẫn muốn nghe tiếng róc rách hoan ca
Của con suối nơi em thường lui tới.

Em vẫn biết có người trồng vời vợi
Nhìn tóc thương lại nhớ tới dáng ai
Họ vẫn đợi dù ngày mai xa xôi
Biêt làm gì , khi ta không thấy nữa.

Thu lại về , mỗi năm một  lần tới
Giờ người thương đã xa suối mất rồi
Xin người ơi , hãy thả làn tóc mây
Cho trôi dạt , khuất luôn đi người nhé



Một Quãng Đời, Hai Ngã Rẽ

Ta về đây buổi chiều thu nhạt nắng
Đến bên bờ suối mắt mỏi mòn trông
Núi buồn tênh đã khóc chảy thành dòng
Trôi lặng lẽ tìm về bên người ấy

Đã bao lần trở về tìm không thấy
Bấy nhiêu lần ta lặng lẽ ra đi
Ngày tháng trôi hôm nay đến hạn kỳ
Ta trở lại cô đơn soi bóng nước

Nơi hò hẹn của chúng mình thuở trước
Sỏi đá buồn chờ đã phủ rêu xanh
Chiếc lá thương yêu giờ cũng lìa cành
Đàn chim nhỏ thôi đã ngừng tiếng hót

Đã không còn tiếng "Anh Yêu" ngào ngọt
Giờ còn đây nấc nghẹn của rừng thông
Con suối kia nước vẫn chảy một dòng
Quãng đời này lại có hai ngã rẽ.
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 00:54:15
0
MƯA



Mưa đêm sầu thanh vắng
Mưa rơi mãi không thôi
Mưa ngập cả đất trời
Mưa vẫn hoài không ngớt.


Mưa muốn rơi êm ả
Không ảo não mưa ngâu
Nhưng nhiều nỗi lo âu
Mưa không sao hiểu nổi.


Mưa muốn đời tươi mãi
Cho cỏ lá xanh tươi
Nhưng mưa có lượng rồi
Không sao mưa đều được.


Mưa chỗ này chỗ khác
Có chỗ khát chỗ khô
Có chỗ muốn thờ ơ
Không muốn nhìn mưa nữa.


Nhưng mưa cũng đành chịu
Không biết phải làm sao
Mãi miết trong hư ao
Mưa lại sầu ảo não.


Xin ban ơi hãy hiểu
Bạn ở bên cạnh mình
Tính tình bất thình lình
Mong người mình hãy hiểu
 
 


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 01:58:51
0

Một Quãng Đời, Hai Ngã Rẽ

Ta về đây buổi chiều thu nhạt nắng
Đến bên bờ suối mắt mỏi mòn trông
Núi buồn tênh đã khóc chảy thành dòng
Trôi lặng lẽ tìm về bên người ấy

Đã bao lần trở về tìm không thấy
Bấy nhiêu lần ta lặng lẽ ra đi
Ngày tháng trôi hôm nay đến hạn kỳ
Ta trở lại cô đơn soi bóng nước

Nơi hò hẹn của chúng mình thuở trước
Sỏi đá buồn chờ đã phủ rêu xanh
Chiếc lá thương yêu giờ cũng lìa cành
Đàn chim nhỏ thôi đã ngừng tiếng hót

Đã không còn tiếng "Anh Yêu" ngào ngọt
Giờ còn đây nấc nghẹn của rừng thông
Con suối kia nước vẫn chảy một dòng
Quãng đời này lại có hai ngã rẽ.

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến


*******************

Băng TUYẾT


Cuộc đời này có nhiều đoạn bàng bẻ.
Ngờ tưởng đâu không ngã rẽ làm hai
Chỉ  đôi ta với ước mưốn ngày mai.
Nắm tay nhau tạo khung trời mơ ước.

Rồi con thuyền đã lao vòng xoáy ốc
Nhấm chìm ta vào địa ốc thời gian
Chằng cho ta chút hơi thở ngập tràn
Nên mình đã xa nhau , nào ai biết.

Thu năm trước anh rời xa bến nước
Bến bưồn lòng, cứ vọng mãi ngóng trông
Mắt đăm chiêu lệ cứ rớt ngàn dòng
Thành "suối trông" , sáng đêm nghe tiếng nấc.

Suối cứ chảy đêm ngày nghe róc rách
Mòn đá kia khơi dòng nước đi xa
Mong một ngày tìm thấy anh nơi xa
Cứ thế mãi suối không hề ngưng lại.

Rồi một đêm lá sao không rơi nữa
Ngỡ ngàng thay chỉ thấy cánh khẳng khiu.
Lạnh ở đâu vây đến sao cô liêu
Không còn nữa tiếng suối kia chảy nữa

Giờ nước đã trở thành từng băng đá
Đứng lại rồi , lặng lẽ ở chốn đây
Và từ nay không được thấy mặt anh.
Giờ chỉ biết đợi chờ là duy nhất.






Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:14:50
0

Lỡ  yêu chàng khờ


Em lỡ yêu một anh chàng khờ
Bên cạnh nhà ,anh cứ thờ ơ
Em nhìn trìu mến anh không biết
Bỏ mặc mình em mãi bơ vơ.
 
Có lần chàng nói rất yêu thơ
Yêu cả tiếng ca hát đêm mơ.
Đêm thanh trăng sáng chàng dạo phím
Cất tiếng ấm nồng thấm tim em.
 
Rồi một ngày kia em kiếm tìm
Thì ra chàng đã có người thương
Thôi đành im lặng nhìn lần cuối
Chôn kỹ trông lòng mối thầm thương.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:17:10
0
Lỡ yêu chàng khờ 2

Chàng khờ trong em cứ thờ ơ
Mơ mộng, mơ mộng  mãi thẫn thờ
Biết rằng mình không cao với nổi
Thế nên em mới học làm thơ.

Dưới ngõ đứng trông bóng chàng khờ
Nghe chàng dạo khúc bản tình mơ
Mông mơ em nghĩ chàng đang nói
"Yêu em rồi nàng ngố của ta ơi."

Em muốn trao lời với chàng rồi
Mà lòng e thẹn mãi không thôi
Thì đành lắp bắp làm thơ đối
Gửi cơn gió mát hát chàng nghe.

Cứ thế trong em vẫn hằng mong.
Chàng ngỏ lời thương cưới làm chồng
Ai ze chàng ý còn không giám
Còn nhát hơn em hỡi người ơi.

Từ ấy trong em mãi thầm thương
Hôm nay trăng sáng mộng canh trường
Vẫn cứ mơ mong người đến rước
Sẽ có một ngày , là chồng em.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:18:29
0
Vô Đề 3

Hồn anh mãi ngất ngư trên ngọn sóng
Sóng cứ trào muốn cuốn bờ yêu thương
Bên bờ kia mãi thao thức đêm trường
Khi sóng cuộn cũng muốn vờn theo sóng.


Nhưng sóng ơi bờ chết lặng một góc
Chỉ biết nhìn con sóng vẫn từ xa
Rồi từng đêm gửi cơn gió đi quá
Thổi thật mạnh cho sóng vồ ôm trọn.


Và những khi sóng ôm bờ giây phút
Sóng được nghe lời thủ thỉ bên tai.
Ôi ngọt ngào lắng đọng đến ngày mai.
Mà cơn sóng cứ thèm bờ xô mãi.



Trong giay lát sóng trao trọn lời hát
Giao đời mình có bên bờ trông coi
Nhưng sóng ơi , sóng còn biết bao điều
Sóng hãy đưa con thuyền về xuôi ngược


Để mọi người có thêm màu hồng thắm
Để đất trời giao hòa mãi xanh tươi
Để đón đợi thanh bình những tương lai
Đem đât nước sánh ngang tầm thế giới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 02:19:52 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:20:18
0
  Tóc Ngắn.  
Tóc ngắn trông em rất thanh nhàn
Không phải hằng ngày lo kết đan
Vung tay chuốt nhẹ , ôi thanh mảnh
Thoáng chút trông em xinh gọn gàng.
 
Chạy xe ra phố vui ca hát
Hất ngang mái tóc bồng bềnh trôi
Không bận vì gió thổi heo may.
Không phiền, vì tóc ta không rối.
 
Tóc ngắn ai bảo không thướt tha
Ai bảo trông không ,giống đàn bà.
Dáng em vốn thuộc dạng thanh mảnh
Nên cắt tóc ngắn ,mới hợp ta.
 
Ở phía đằng xa ngắm nhìn em
Bao chàng trai trẻ đắm say lòng
Em vung mái tóc che ngang mặt
Khiến chàng phải dắm cõi mộng mê.
 
Tóc ngắn nào em có đỏ hoe
Vẫn màu truyền thống tóc đen mà
Vẫn giữ nguyên ven cái gốc gác
Không có moden nửa tàu ta.
 
Tóc ngắn thay đổi chút ngoài xa
Trong tim vẫn giữ chung thủy mà
Vẫn yêu mình anh người có biết
Hình dáng bên ngoài , (có) quan trọng không ta.
 
Xin đừng ai chê tóc ngắn nha.
Tóc ngắn trong tim vẫn mượt mà
Nhìn kỹ trông nàng càng xinh xắn.
Miễn là không bỏ cuội nguồn ta.


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:21:23
0
VÔ Đề 4



Xin cám ơn anh những ngày qua
Ngồi lắng nghe em chuyện mặn mà.
Những chuyện vui buồn trong lối sống
Có người tri kỷ , ôi thiết tha.
 
Sài Gòn cũng như Hà Nội thôi
Hết nắng rồi mưa , hay lắm thôi
Buổi chiều hân hoan người qua lại
Vui lắm anh ơi những chiều vàng.
 
Khi nào có dịp anh vào đây
Đón buổi bình minh khắp chốn này
Người người hối hả đi làm sớm
Chiều chiều về họp mái ấm riêng.
 
Lại nhớ cảnh xưa với gia đình
Chiều chiều quây quần bát cơm canh
Ấm lòng ấm dạ ôi da diết
Nước mắt tràn mi , nhớ lắm thay.
 
Xa nhà mới nếm được gian truân
Mới biết thương thân với cha hiền
Làm ra được miếng cơm manh áo
Phải tốn bao nhiêu sức của mình.
 
Chuyện cũ qua rồi xin khép mi
Chớ để dan xem với hiện thì
Hãy để nó  vào trong dĩ vãng
Buồn buồn ngắm chút rồi cất đi
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 02:23:22
0
Xin anh đừng về

Anh về với em cho hoa kia đổ lệ
Cho hoa hờn hoa trách móc em sao
Cho đời kia còn lắm thương đau
Bao nàng bướm ngẩn ngơ trong nuối tiếc

Anh về với em cuốn bao ngày cuột lại
Anh sẽ không còn bay nhảy chốn dương gian
Sẽ không thả những lời thương ái ân
Sẽ thiệt thòi cho bao kẻ đứng đợi.

Anh về với em làm chi anh hỡi
Khi cau khô ,trầu úa ngả màu vàng
Bao ngày tháng đợi anh trong mòn mỏi
Hoa đã tàn không tươi mới những sớm mai.

Thôi anh hỡi chớ về với em nữa
Em không cần những lời thương hai em
Hãy để em sống hết những ngày thường
Và hãy để trái tim băng lạnh mãi.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 10:05:48
0
Vô Đề 5



Xin cám ơn anh những ngày qua
Ngồi lắng nghe em chuyện mặn mà.
Những chuyện vui buồn trong lối sống
Có người tri kỷ , ôi thiết tha.
 
Sài Gòn cũng như Hà Nội thôi
Hết nắng rồi mưa , hay lắm thôi
Buổi chiều hân hoan người qua lại
Vui lắm anh ơi những chiều vàng.
 
Khi nào có dịp anh vào đây
Đón buổi bình minh khắp chốn này
Người người hối hả đi làm sớm
Chiều chiều về họp mái ấm riêng.
 
Lại nhớ cảnh xưa với gia đình
Chiều chiều quây quần bát cơm canh
Ấm lòng ấm dạ ôi da diết
Nước mắt tràn mi , nhớ lắm thay.
 
Xa nhà mới nếm được gian truân
Mới biết thương thân với cha hiền
Làm ra được miếng cơm manh áo
Phải tốn bao nhiêu sức của mình.
 
Chuyện cũ qua rồi xin khép mi
Chớ để dan xem với hiện thì
Hãy để nó  vào trong dĩ vãng
Buồn buồn ngắm chút rồi cất đi
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 11:54:28
0
MƯA 2


Nhá nhem trời tối bóng người qua
Rào rào mưa xa bỗng đổ qua
Bóng hồng vội vã nép bên mái
Nhà tranh rớt xuống hạt mưa xa.
 
Những chiếc bong bóng tiếp vỡ tan
Như vỡ tình tôi vừa chớm hoan
Người ơi sao nép hoài bên ấy
Ghé sang bên này nép cùng tôi.
.....................................................
Và nguyện che em nửa cuộc đời.
                  
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 11:57:07
0
Quên em đi





Giọt nước mắt  rơi đọng trên vai áo.
Dựa vai anh mà lòng thắt ruột đau
Nỗi sót xa ôi lắm u sầu
Rằng người hỡi có duyên mà không phận.
 
Đời còn dài còn bao chuyện ngang trái
Trong tình duyên xin sáng  soi đúng đắn
Chớ như em mối tình lắm u sầu
Để cả hai ta chìm trong nước mắt.
 
Trăng vàng vạc nghe sao luyến tiếc
Chim trên cây lặng hót nhìn theo
Bước xa anh đời lắm u sầu
Mong anh hiểu cho lòng em anh nhé.
 
Biết rằng anh yêu em quá nhiều
Rồi chở chiều anh lại ra bên cũ
Nước mắt rơi làm ta ủ rũ
Nhưng rồi đây mọi chuyện sẽ qua nhanh.
 
Xin hãy mang lòng tin tấm chân thành
Dành cho người xứng hơn em đó
Chớ vứt bỏ khi tình yêu chớm ngõ
Hãy hoan mừng , vì hạnh phúc thực nghe anh.
 
Em nơi xa vẫn dõi theo từng bước
Cầu trong anh hạnh phúc mãi bền lâu
Là đời em dịu bớt u sầu
Là tâm hồn em không dằn vặt nữa.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 11:59:46
0
Nhớ người xưa


Đêm nay mình em lạc nơi phố vắng.
Và cơm mưa giăng  buốt giá con tim.
Nghe đâu đây hình dung anh ấp áp.
Ngày xưa đó ngọt ngào như giấc mơ.
 
Lúc mới yêu trao em lời ấm áp
Lúc anh đi chẳng có câu giã từ.
Để mặc em cô đơn lẻ bóng sầu.
Còn anh đang vui bên người tình mới.
 
Hạnh phúc nhỏ bé đang tan trong đêm.
Để  em lẻ loi tìm nhặt trái tim vỡ.
Nhưng anh ơi , làm sao anh về đây.
Để  cùng tìm lại ký ức ngày xưa.
 
Nhiều lúc đau đớn khóc ,khóc vì anh.
Một trái tim vô tình bội quá bội bạc.
Nhưng lòng em vẫn mong anh hạnh phúc.
Dù anh ở chốn nào đi chăng nữa.
 
Còn em nơi đâu ôm kỷ niệm đẹp.
Giấu kín trong tim một bóng một hình.
Em nhận ra rằng : có những nỗi đau
Không như là một giấc mơ..
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 12:00:48
0
Vắng Bóng Cha


Cha con đâu mẹ ơi , mẹ ơi
Trong đêm thâu con thất thanh lời gọi
Mẹ xoa đầu thủ thỉ rồi khẽ bảo
Cha đi xa mai mốt rồi sẽ về..


Ngủ ngoan nghe con, ngủ ngoan con nhé
Nước mắt dài ,chạy dọc sống mũi cay .
Trong cơn mơ mẹ của con đang khóc
Mẹ ơi , con lại làm mẹ đau lòng.


Ngày hàng ngày con cắp sánh đến trường
Chân thập thễnh bước đường dài lê thê
Nhưng không ngại , không quản bao vất vả
Vẫn cố nhoài , cố bước kịp bạn thân.


Chất độc da cam đã cướp mất một chân
Cái di chứng bọn bán dân cướp nước
Gieo bao nỗi đau cho con và cho mẹ.
Con không bình thường, mẹ phải vất vả thêm.


Con vẫn hơn những người cùng số phận
Con một chân và đủ cả hai tay
Con phải ráng học hành cho ngày mai
Để giúp mẹ sau này đở vất vả.


Chiến tranh qua cha con đã đi xa
Và con biết chẳng bao giờ về nữa
Nhưng cha vẫn dõi theo con từng bước
Mong đợi con phía trước là một tương lai.


Vắng bóng cha mẹ con vất vả nhiều
Mẹ ở vậy nuôi con và mãi mải
Nỗi cô đơn vây quanh mẹ chất dày
Trào nước mắt , con thương mẹ lắm thay.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 12:05:18
0
                        Thầm Ước..



Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em.
Bao mơ ước ứa đầy trong ấy
Trong em tôi sáng_ đêm như một
Nhưng hiện hồn bao sắc màu không gian.


Nào mặt trời mọc ở phía đông
Màu rực rỡ như pha lê rực đỏ
Nào ánh trăng trong ngần và êm ái
Em cảm nhận sự mát mẻ yêu thương.


Những bông hoa thanh mảnh dễ thương
Em cảm nhận tay chạp nhẹ lên nó
Mềm mại quá , chắc hoa dễ nát lắm
Em biết mình phải nhẹ nhàng với hoa.


Ngồi bên song cửa ngắm đằng xa
Nghe đâu đây vẳng tiếng chim ca hát
Dạo khúc vui đón chào ngày rực nắng
Là niềm vui len vào trái tim em.


Em thầm ước một ngày không xa
Sẽ không phiên mọi người thân yêu nữa
Em mong mỏi tự mình được nhìn thấy
Cảnh đời kia , và hình dáng người thương.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 12:06:54
0
EM XIN LỖI


Em đang khóc một mình trong góc nhỏ
Lệ ngắn dài chạy dọc sống mũi cay
Em không biết tại sao mình tệ vậy?
Làm anh buồn thêm một lần thứ hai.
 
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Có khi  yêu hơn chính bản thân em
Em đang khóc người ơi anh có biết.
Trái tim này , đau nhói lặng phòng không.?
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 12:09:28
0
TIẾNG " ANH"


Hôm nay đây tiếng "anh "em đã nói
Không nghen ngào  đỏ mặt như mấy hôm
Mà tiếng "anh "nghe đắng nghẹn trong lòng
Vì có lẽ gọi đầu _cũng là cuối.
 
Vào nhiều đêm em muốn anh thầm nói
"Em yêu ơi, em yêu đó phải à."
Em còn mơ ngày mai mình sánh bước
Nhưng nhìn lại không thể được rồi anh.
 
Và hôm nay giữa phố lớn đông vui
Bao ánh đèn rực lên như mở hội
Em quyết định sẽ không hề  nói dối
"Anh_ chúng mình dừng lại nhé nghe anh.".
 
Và xung quanh bỗng dưng như cuồng quay
Hai hàng lệ dài dài ngăn không lối
Em không thấy dáng hình anh nơi ấy
Chỉ mờ mờ ảo ảo , vậy thôi anh.
 
Biết rằng anh hụt hẫng biết bao lần
Biết là anh nhói đau tim ngừng đập
Biết rằng anh bị thêm một vết cứa
Nhưng phải đành chấp nhận đi nhé anh .
Để mai này vết cắt còn đậm sâu.
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 12:12:44
0
Không quên



Sương rơi nhè nhẹ thấm  vao áo.
Sánh bước bên người lòng ngổn ngang.
Sao tim lạnh buốt , nghe đau sót.
Văng vẳng tiếng anh , tiếng nhói lòng.
 
Em đi biền biệt bỏ quê nhà
Nhớ cánh đồng xanh thủa ấu thơ
Tay anh nắm chặt ta em đó
Thả cánh diều vàng , thả ước mơ.
 
Bên này không có tiếng ve than.
Của buổi trưa hè nắng chói chăng
Không có hương sen thơm màu đất
Không có đồng vàng chạy lang thang.
 
Quê nhà đêm sáng trăng thanh gọi
Đôi lứa sánh vai dưới anh trăng
Gió lên thổi mát cuộc tình ấm
Con thuyền trôi nhẹ tiếng hò lờ.
 
Nhớ quá anh oi em nhớ quá
Sao em quên được dáng hình anh
Biết bao kỷ niệm còn vương đó
Anh bảo em quên sao được anh
 
Thôi đành chấp nhận chôn chặt tim
Tới nhớ quá mở ra xem
Mong sao đừng có lệ tràn ướt
Ngập lối đường tình anh nhé anh.


Minh Nghĩa

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 14:11:58
0


Trích đoạn: beluoi

                        Thầm Ước..



Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em.
Bao mơ ước ứa đầy trong ấy
Trong em tôi sáng_ đêm như một
Nhưng hiện hồn bao sắc màu không gian.


Nào mặt trời mọc ở phía đông
Màu rực rỡ như pha lê rực đỏ
Nào ánh trăng trong ngần và êm ái
Em cảm nhận sự mát mẻ yêu thương.


Những bông hoa thanh mảnh dễ thương
Em cảm nhận tay chạp nhẹ lên nó
Mềm mại quá , chắc hoa dễ nát lắm
Em biết mình phải nhẹ nhàng với hoa.


Ngồi bên song cửa ngắm đằng xa
Nghe đâu đây vẳng tiếng chim ca hát
Dạo khúc vui đón chào ngày rực nắng
Là niềm vui len vào trái tim em.


Em thầm ước một ngày không xa
Sẽ không phiên mọi người thân yêu nữa
Em mong mỏi tự mình được nhìn thấy
Cảnh đời kia , và hình dáng người thương.




Về Bên Em

Ta sẽ về bên em một ngày gần lắm
Khi mây thu che mát cả bầu thời
Khi sóng không còn dậy giữa biển khơi
Thuyền ta sẽ ung dung về bên cũ

Ta sẽ tặng em con bướm vàng đang ngủ
Mê vật vờ trên giường nhụy hướng dương
Giống như em trong một buổi chiều sương
Đã ngủ gục trên vai ta lần đó

Ta sẽ về với tâm hồn mở ngõ
Đón em vào to nhỏ chuyện đôi ta
Chuyện của ta những năm tháng xa nhà
Bao vui, buồn, tủi hờn nơi đất lạ

Ta sẽ đưa em thăm một chốn rất xa
Nơi muông thú hòa ca trong ngày mới
Chúng sẽ hát đón mừng khi ta tới
Ta sẽ cùng xây hạnh phúc bên nhau
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 18:16:26
0
Trái Tim Hư !
 
Anh không suy nghĩ gì hết cả
Anh yêu em , một tấm chân tình
Không cần biết em la ai đi nữa
Chỉ biết rằng anh mãi yêu em.
( người tôi thương)
.....................................................................................
Lặng người giữa màn đêm yên tĩnh
Những lời nói sao nghe đâm hằn in
Trái tim em như muốn điên khùng
Không ngăn nổi nỗi lòng rung động.
 
Một nửa em tràn ngập sức sống
Còn nửa kia em không biết vì sao.
Sao tim em rung động không đều
Sao nó lại hư thân như thế.
 
Em không biết , làm sao lý giải
Hỡi anh ơi , chỉ giùm em lối đi
Chớ để em lưỡng lự giữa ngả đường
Đừng để em đơn côi lạnh lẽo.
 
Sao anh nói yêu em như thế.
Lỡ sau này anh lại đắng cay.
Em lại sợ  tim mình hư nữa
Vì nó không chịu hướng một phương.
 " hiểu không anh "
Minh Nghĩa

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 20:23:15
0
Hè Về

Những cánh phượng rực thắm
Thấm đậm tâm hồn nhau
Những dòng lưu bút trao
Xem lẫn dòng nước mắt.

Ôi cánh thư ngày nào
Ta viết trong thầm lặng
Bao đêm trằn trọc thức
Muốn gửi người tôi thương.
 
Hè lại đến rất nhanh
Ve rân ran ca hát.
Nép sâu vòm lá biếc.
Như nhắc nhở cho ta.
 
Nhớ ngày nào chia xa
Mắt môi đẫm nước mắt
Nghẹn ngào trong luyến tiếc
Giờ mỗi người mỗi phương.
 
Cầu chúc người tôi thương
Sống vui và hạnh phúc
Lòng luôn giữ một chút
Sắc đỏ phượng yêu thương.

* Bé Lười *


HÈ CỦA EM MƠ

Em mơ mùa Hè
Tiếng Ve gọi nhớ
Phượng mang éo vở
Em ghép vần thơ

Thu sang em chờ
Đến ngày hoa nở
Đỏ khắp sân trường
Hồng phượng em thương

Xa rồi Hạ nhớ
Mấy mùa vấn vương
Bút nghiêng em tiếp
Tương lai dặm đường

Ngày rời quê hương
Thuyền tách bến Tương
Chia tay gửi lại
Yêu thương về trường

Chiều nay phượng nở
Nhớ về trường thơ
Cánh hồng phượng thắm
Chừ ai còn chờ

Galaxies

( Hoạ thơ cho vui Bé Lười nhá ! Hi hi hi...Đến chơi thơ với em luôn nha ! Mong ạ ! )
galaxies

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 20:48:27
0

Về Bên Em

Ta sẽ về bên em một ngày gần lắm
Khi mây thu che mát cả bầu thời
Khi sóng không còn dậy giữa biển khơi
Thuyền ta sẽ ung dung về bên cũ

Ta sẽ tặng em con bướm vàng đang ngủ
Mê vật vờ trên giường nhụy hướng dương
Giống như em trong một buổi chiều sương
Đã ngủ gục trên vai ta lần đó

Ta sẽ về với tâm hồn mở ngõ
Đón em vào to nhỏ chuyện đôi ta
Chuyện của ta những năm tháng xa nhà
Bao vui, buồn, tủi hờn nơi đất lạ

Ta sẽ đưa em thăm một chốn rất xa
Nơi muông thú hòa ca trong ngày mới
Chúng sẽ hát đón mừng khi ta tới
Ta sẽ cùng xây hạnh phúc bên nhau

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



Biết Khi nào?


Biết khi nào mà anh nói gần lắm.
Biết khi nào con sóng mới ngừng rung.
Biết khi nào em khỏi nghĩ mông lung
Trong tâm hồn em toàn ưa nhạy cảm.

Biết khi nào được gần anh, anh hỡi
Biết khi nào , được âu yếm bên nhau
Biết khi nào được hôn nụ hôn sâu
Để quên hết , những ngày ta xa cách.

Nhưng anh ơi con sóng nào có tắt
Cứ xô hoài , đẩy thuyền lớn xa khơi
Biết bao giờ tình ta mới đầy vơi
Chắc phải đợi cơn gió kia ngừng thổi.

Nhiều khi nhớ làm tim em bồi hổi
Nhớ giọt sương trên mý mắt em tan
Thủa ngày xưa hai đứa mới vừa quen
Sao lấy được khoảnh khắc từ khi đó.

Em giận gió làm cho tim rẽ sóng
Cho đường tình tự dứt , tự phân đôi
Để thuyền kia còn xa tít mù khơi
Để ngồi đợi sóng lặng hiền về bến.



Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 17.09.2010 21:00:50
0

HÈ CỦA EM MƠ

Em mơ mùa Hè
Tiếng Ve gọi nhớ
Phượng mang éo vở
Em ghép vần thơ

Thu sang em chờ
Đến ngày hoa nở
Đỏ khắp sân trường
Hồng phượng em thương

Xa rồi Hạ nhớ
Mấy mùa vấn vương
Bút nghiêng em tiếp
Tương lai dặm đường

Ngày rời quê hương
Thuyền tách bến Tương
Chia tay gửi lại
Yêu thương về trường

Chiều nay phượng nở
Nhớ về trường thơ
Cánh hồng phượng thắm
Chừ ai còn chờ

Galaxies

( Hoạ thơ cho vui Bé Lười nhá ! Hi hi hi...Đến chơi thơ với em luôn nha ! Mong ạ ! )




Tiếng ve ngân ram ran
Sau những cành phượng thắm
Tình ta vui đằm thắm
Giữa khoảng trời trong xanh.
 
Mộc mạc và chân thành
Trao nhau dòng lưu bút
Mỗi người gửi một chút.
Cho hè tới hoan ca.

Tình ta mãi không nhoà
Theo tháng năm xa cách
Không bao giờ ngăn vách.
Của cái tưổi mộng mơ.

Nghịch ngợm chút nắng thơ
Mơ hoài , thời thơ mộng
Tình lớn như biển rộng
Rộn rả tiếng ve ngân

Tình bạn mãi chân thành
Không bao giờ quên nhé
Dù mai sau nhiều ngả
Nhưng luôn giữ dáng hình.

Màu phượng thắm sân trường


BL chào anh , rất vui dc hoạ thơ cùng anh...

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 18.09.2010 01:02:11
0
..Khúc Mắc...
                             (  Bé Lười)
Anh ơi , về làm dâu có khó không anh?
Em phải học gì  ,nói gì cho phải lẽ
Vì không riêng ba mẹ đâu nhé.
Cả đôi bên hai họ ,nữa  anh à.
 
Từng lời an tiếng nói phải e dè.
Phải ngó lên nhìn xuống thật khó ghê.
Sợ mất lòng người nọ được người kia.
Đầu em lú không sao mà tính nữa
 
Nào bếp núc em có hề thành thạo
Bởi lẽ vì em ít nấu mà anh
Khi lớn lên lại rời xa  quê hương
Xa mái nhà , gia đình em chỉ dạy
 
Rồi việc làm cứ thế ùn dâng mãi.
Em nghẹn thở vì đua kéo thời gian
Những lúc ăn em không kịp ngó ngàng.
Hỏi , làm sao có thể nấu an được.
 
Lời an tiếng nói em vụng về lắm đó
Lúc lặng im như chẳng muốn trách ai
Lúc lại gào như muốn xả nổi đau.
Không dịu dàng như người ta anh hỡi
 
Em sợ nhất làng trên  cùng xóm dưới.
Nói em là người phụ nữ đoảng ghê.
Sợ họ bảo sao anh ngốc lắm  thế
Cưới gì đâu phải con bé ngu ngờ.
 
Thôi anh nhé hãy khoan mình hãy cưới
Hãy nghĩ suy cho kỹ nhé anh ơi.
Kẻo mai này suy nghĩ chẳng tới nơi.
Sẽ khổ hết cả em cả anh đó.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 18.09.2010 01:05:48
0
ANH ĐI ĐÂU?

Thôi rồi anh lại đi đâu.
Để lòng em mãi rối bời nhớ anh.
Sáng nay mở máy ra xem
Lại thêm một bạn giã từ mình sao?
Nỗi buồn chất ngất càng cao.
Thôi mong anh hãy xong mau việc nhà.
Trở về với bạn quanh ta.
Ôi tuy là ảo (nhưng) đậm đà thân thương.
Chúc anh nơi ấy bình an.
May mắn sẽ đến vây quanh gia đình.
***********************



 Bùn quá khóc thui
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 18.09.2010 01:07:55
0
SỢ

Sợ anh mới nói lời yêu thương
Lấy rồi ba bữa lại chán trường
Lại tìm mối khác thì ai hưởng
Chỉ có mình em hưởng phải không?

Sao anh cầu hôn em sớm vậy
Liệu có vội vàng lắm không anh?
Tính ra chúng ta quen mới vài tháng
Sao kết vợ chồng nghĩa trăm năm.

Anh nhé ! cho nhau thời gian nhé
Gấp rút chi được tốt đâu anh.
Chớ đừng bảo em kẻ phụ tình.
Sẽ tội em nhiều anh biết không.
Minh Nghĩa

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: TÂM SỰ RIÊNG - 18.09.2010 01:30:57
0


Trích đoạn: beluoi

EM XIN LỖI


Em đang khóc một mình trong góc nhỏ
Lệ ngắn dài chạy dọc sống mũi cay
Em không biết tại sao mình tệ vậy?
Làm anh buồn thêm một lần thứ hai.
 
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Có khi  yêu hơn chính bản thân em
Em đang khóc người ơi anh có biết.
Trái tim này , đau nhói lặng phòng không.?


em có chắc yêu anh nhiều đến thế?
hay chỉ là một phút nhói đau?
trái tim này cũng đang rỉ máu
nào có ai hiểu thấu được đâu
đã yêu nhau sao còn làm nhau khổ
để lệ nhòa ướt đẫm bờ mi...?????


Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 424 bài trong đề mục