Nỗi Lòng

Tác giả Bài
phuckhung
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2010
Nỗi Lòng - 10.10.2010 10:09:56
0
Thế Nhân
Đâu thấy cũng là sự thối tha
Hỡi mẹ! Hỡi cha có biết là
Người dạy toàn lời lý nghĩa đẹp
Khuyên răng đầy ý đạo nhơn hoà
Con đây đã cố tâm thành đức
Và cũng tự răng bảo tránh tà
Nhưng lại đớn đau vì thế sự
Chỉ dơ mắt ngó mặc can qua.
                                                                        Lục Thuỷ Tử  2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 16:23:18 bởi Viet duong nhan >
Lục Thủy Tử

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nổi Lòng - 10.10.2010 13:12:55
0
Trích đoạn: phuckhung

Thế Nhân
Đâu thấy cũng là sự thối tha
Hỡi mẹ! Hỡi cha có biết là
Người dạy toàn lời lý nghĩa đẹp
Khuyên răng đầy ý đạo nhơn hoà
Con đây đã cố tâm thành đức
Và cũng tự răng bảo tránh tà
Nhưng lại đớn đau vì thế sự
Chỉ dơ mắt ngó mặc can qua.
                                                                        Lục Thuỷ Tử  2005
 
 
Nhân tình thế thái
 
Thực tế chỉ toàn những thối tha
Mà sao tâng bốc cứ như là
Quan quyền có chức lo tham nhũng
Bá tánh lầm than giữ đạo hòa
Lẫn lộn vàng thau quân dối trá
Xóa nhòa đạo đức lũ gian tà
Lời cha ý mẹ mong  con tốt
Muốn phận yên lành phải bỏ qua



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường