Hoa Sữa & Em

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 37 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Tác giả Bài
bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Tình Em Còn Mãi - 05.01.2011 10:53:23
0
 
Tình Em Còn Mãi
 
 
Ngày buồn tháng nhạt năm phai
Nhớ ai rồi lại trách ai bây giờ
Trách chi cái sự tình cờ
Trách chi một phút ngu ngơ trong đời
 
Trách anh lòng tựa biển khơi
Trách em nông nổi thì thôi cũng đành
Trách cho duyên phận mỏng manh
Cho nên chẳng giữ được anh nữa rồi

 
Thuận buồn thuyền vẫn cứ trôi
Thuận người anh hãy để vôi theo trầu
Sống sao cho bạc đầu
Nước trong xanh vẫn một mầu trong xanh
 
Tình anh như sợi chỉ mành
Tình em tựa núi ngũ hành ngàn năm
Tình anh như sợi tơ tằm
Tình em tựa ánh trăng rằm đêm thu
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Ngõ Hoa - 05.01.2011 15:07:27
0
 
Ngõ Hoa
 
 
Lạc bước ta về trên ngõ hoa
Bằng lăng tim tím trải trước nhà
Vi vui gió thổi chiều xơ xác
Héo hắt trong lòng bóng chim sa
 
Chênh vênh trăng gác trên đầu núi
Lạnh lẽo tâm hồn ký ức qua
Còn đâu năm tháng ngây thơ cũ
Lòng bỗng xót xa lệ phai nhòa
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 09:28:07 bởi bluestarhcm11 >
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Yêu Anh Bộ Đội - 06.01.2011 10:32:24
0
 
Yêu Anh Bộ Đội
 
 
Chiều đông se sắt lòng em lạnh
Buốt cả tâm hồn lẫn con tim
Anh mang một đóa bằng lăng tím
Cho ấm lòng em, ánh mắt tìm
 
Anh rời phố cũ lên biên giới
Em ở quê nhà ngóng trông tin
Anh đi chiến đấu vì non nước
Lòng vẫn khắc ghi một lời nguyền...
 
Còn em, em ở lại quê nhà
Với giàn hoa tím với chim ca
Lòng vẫn thầm mong anh chiến thắng
Sang xuân anh trở lại thăm nhà
 
Anh ạ, xuân nay sắp đến rồi
Lòng em khấp khởi mãi không thôi
Chỉ mong xuân đến anh về lại
Phố cũ năm xưa ta sánh đôi
 
Bạn bè em đó vẫn hỏi anh
Rằng sao lâu lắm chẳng về thăm?
Bao giờ thì nên duyên chồng vợ?
Hay bởi vì dâu chửa bén tằm?
 
 
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Em - 07.01.2011 15:43:31
0
 
Em
 
Môi em đỏ như  nụ hồng chớm nở
Mắt mơ màng cho anh ngất ngây say
Da em trắng mịn màng như mây ấy
Tóc em đen anh mong vuốt mỗi ngày...
 
Anh chẳng biết từ khi nào thế nữa
Anh nhớ em như thể nhớ người thân
Em đừng bắt anh phải xa em nhé
Vì xa em anh nhớ gấp bội phần
 
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

PEARL
  • Số bài : 3337
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: Em - 10.01.2011 14:40:30
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

 
Em
 
Môi em đỏ như  nụ hồng chớm nở
Mắt mơ màng cho anh ngất ngây say
Da em trắng mịn màng như mây ấy
Tóc em đen anh mong vuốt mỗi ngày...
 
Anh chẳng biết từ khi nào thế nữa
Anh nhớ em như thể nhớ người thân
Em đừng bắt anh phải xa em nhé
Vì xa em anh nhớ gấp bội phần
 
 

 
Anh
 
Dáng anh cao như dáng anh người mẫu
Mắt rạng ngời vầng trán rộng thông minh
Thoảng nhìn qua em bất giác giật mình
Lòng tự hỏi tại sao như thế nhỉ?
 
Em thầm mong gần mãi , anh đừng đi
Vì anh đi chắc em buồn lắm đó
Nỗi nhớ mong sẽ siết em vò võ
Những tháng ngày buồn em tỏ cùng ai.
 
          Ghé thăm trang thơ bạn ngẫu hứng họa theo mấy dòng , chỉ là thơ thẩn thôi nhé ! Chúc vui !
 
 
 

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Sắc Xuân - 11.01.2011 16:42:13
0
 
Sắc Xuân
 
Trên trời én liệng từng không
Báo mùa xuân đến cho lòng rộn vui
Hoa đào hé nở môi cười
Cùng em xuống phố dạng ngời sắc xuân
 
Hồn thơ tôi đã thấm nhuần
Lời thơ tôi cũng thêm phần reo vui
Hỏi em mấy tuổi xuân rồi?
Cho tôi ngây ngất bồi hồi con tim
 
Cám ơn bạn Pearl đã ghé thăm, tôi chỉ nghĩ rằng thơ hay thôi hihi
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Chung Bước Đón Xuân - 11.01.2011 17:10:34
0
Chung Bước Đón Xuân
 
 
Em là con sóng dịu êm
Đưa anh đi đến mọi miền đất xa
Sông dài biển rộng bao la
Có em anh thấy đời là vần thơ
 
Dù cho bão táp sương mờ
Thuyền anh vẫn lướt đến bờ yêu thương
Cùng em nghênh đón phong sương
Cùng em phiêu bước dặm trường phong ba
 
Xuân về thắt chặt tình ta
Có em xuân cũng đậm đà đắm say
Cùng em tay nắm chặt tay
Hai ta đi hết những ngày xuân tươi
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Chung Bước Đón Xuân - 11.01.2011 17:34:46
0
vui xuân

ngửa mặt trông hoa, hoa hé nụ

gió đông vừa đến cánh mai rung

vườn xuân có tuổi, hồn xuân mới
như trẻ lên mười vui với xuân.

Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Chúc Mừng Năm Mới 2011 - 12.01.2011 08:30:00
0
 
Chúc Mừng Năm Mới 2011
 
 
 
Chúc Mừng Năm Mới đón xuân sang
 
Mừng Đảng mừng xuân tết rộn ràng
 
Năm mới nhà nhà đều Hưng Thịnh
 
Mới là hạnh phúc - Tết An Khang
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Thư Gửi Mẹ Hiền - 12.01.2011 15:59:49
0
 
Thư Gửi Mẹ Hiền
 
 
Mẹ ạ! xuân nay con không về
Chắc mẹ buồn lắm những đêm khuê
Không con ai tưới vườn hoa thắm?
Ai lợp mái tranh lúc mưa về?
 
Mẹ già còm cõi trong sương sớm
Tưới những chậu hoa con đã trồng
Mẹ ạ! nếu con không về được
Mẹ đừng buồn nhé, cũng đừng trông
 
Con ở nơi đây mai khoe sắc
Một màu vàng sáng ánh xuân sang
Mẹ đừng lo nhé con sống tốt
Con sẽ đón xuân rất nhẹ nhàng
 
Mẹ ạ! xuân nay con vắng nhà
Chắc hẳn buồn hơn mấy xuân qua
Có con cửa nhà thêm ấm cúng
Con gửi về thăm mẹ chút quà
 
Chúc mẹ năm mới sẽ yên vui
Mạnh khỏe như xuân mấy năm rồi
Trường thọ cùng con vui đón tết
Con hứa xuân sau sẽ về thôi
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

PEARL
  • Số bài : 3337
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: Sắc Xuân - 12.01.2011 20:27:16
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

 
Sắc Xuân
 
Trên trời én liệng từng không
Báo mùa xuân đến cho lòng rộn vui
Hoa đào hé nở môi cười
Cùng em xuống phố dạng ngời sắc xuân
 
Hồn thơ tôi đã thấm nhuần
Lời thơ tôi cũng thêm phần reo vui
Hỏi em mấy tuổi xuân rồi?
Cho tôi ngây ngất bồi hồi con tim
 
Cám ơn bạn Pearl đã ghé thăm, tôi chỉ nghĩ rằng thơ hay thôi hihi
 



Xuân

Nàng Xuân lướt nhẹ phím đàn
Du dương trầm bổng mênh mang tình nồng
Hoa mai , cúc , trúc , đào , hồng
Chen đua sắc thắm muôn lòng rộn vui .

Đường đời lắm nẻo ngược xuôi
Có duyên hội ngộ bùi ngùi bước chân
Hỏi người có phải cố nhân
Mà sao lắng đọng bao vần thơ say .




P cũng chúc bạn năm mới vui , có nhiều sáng tác hay và bay bỏng nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 21:06:37 bởi PEARL >

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Vui Xuân - 13.01.2011 11:09:25
0
 
Vui Xuân
 
 
Vui xuân nâng chén rượu đầy
Cung chúc bạn hữu thơ ngày đẹp hơn
Dưới trăng xuân gảy phím đờn
Cho bông Liễu rủ, Quỳnh hờn kém tươi
 
Tùng Bách cũng nở miệng cười
Thông reo cung nhạc hòa vui trùng phùng
Trăm hoa đua nởi cùng chung
Đón chào năm mới, vui cùng mùa xuân
 
 
Xin được hoạ tiếp bài thơ bạn Pearl nhé! Thanks
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Không Còn Buổi Đông Sau - 13.01.2011 11:15:51
0
 
Không Còn Buổi Đông Sau
 
 
Trời đông lạnh lắm phải không em?
Anh nghe lá khô rụng bên thềm
Lá cũng nép mình run rẩy đấy
Đông sắp qua rồi con phố quen...
 
Anh muốn gửi em chút nắng hồng
Xua tan đi giá lạnh mùa đông
Để em không còn trong đơn lạnh
Lạnh lẽo con tim lạnh cõi lòng
 
Anh muốn gom mây về góc phố
Lợp thành mái ấm phủ trên đầu
Nơi đó em say nồng giấc ngủ
Không còn giá rét buổi đông sau
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Phố Vắng Em Rồi - 13.01.2011 14:10:05
0
 
 Phố Vắng Em Rồi
 
 
Em có về nơi ấy nữa không?
Lối thu xưa chiều nay xơ xác quá
Con ngõ quen giờ sao thành xa lạ?
Phố không em nay đã vắng thưa người...
 
Không có em chỉ còn tiếng mưa rơi
Anh mãi bước trên phố dài đơn độc
Dòng sông xưa giờ cũng yên lặng sóng
Mảnh trăng xưa giờ bớt sáng đi nhiều
 
Em không về bến sông vắng đìu hiu
Lục bình tím thôi không còn tím nữa
Trăng ngày xưa nay vơi đi một nửa
Có phải trăng buồn vì thiếu bóng hình em?
 
Biết bao giờ em trở lại phố quen?
Để anh thấy nụ cười em rạng rỡ
Để hoa tím thôi không còn nhung nhớ
Để vầng trăng đang khuyết sẽ thêm đầy
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Ngõ Hoa - 14.01.2011 09:26:34
0


Ngõ Hoa
 
 
Lạc bước ta về trên ngõ hoa
Bằng lăng tim tím trải trước nhà
Vi vui gió thổi chiều xơ xác
Héo hắt trong lòng bóng chim sa
 
Chênh vênh trăng gác trên đầu núi
Lạnh lẽo tâm hồn ký ức qua
Còn đâu năm tháng ngây thơ cũ
Lòng bỗng xót xa lệ phai nhòa


BẰng lăng tím

Bằng lăng trước gió ngóng chờ ai?
Hoa tím ngày xưa ánh tím đày
Hoa bạc theo mưa và nắng cháy
Hỏi người trai nọ có còn say?...

Bao năm xa xứ người quên lãng
Lối cũ mờ dần dĩ vãng phai
Anh đã quên rồi hoa tím nhỏ
Bằng lăng ngày ấy mộng duyên mai.

Mưa xuân rơi nhẹ ngàn hoa nở
Nghe ngóng ai về bên dáng mai
Sắc tím chiều nay càng thêm tím
Bằng lăng nức nở cánh hao gày.


Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Hoa Bằng Lăng Tím - 14.01.2011 15:11:43
0
 
Hoa Bằng Lăng Tím
 
 
Bâng quơ em hỏi anh
Sao bằng lăng tím thế?
Anh mỉm cười vui vẻ
Bằng lăng cũng thủy chung
 
Em cúi mặt thẹn thùng
Giống như anh không đó?
Anh lắc đầu hỏi nhỏ:
Sao cô bé nghi ngờ?
 
Em ngoảnh mặt ngó lơ
Ai mà tin anh được
Nếu cho anh điều ước
Anh sẽ ước điều chi?
 
Giờ em muốn thứ gì
Anh ước thành thứ đó
Em lắc đầu nói nhỏ
Em chẳng muốn gì đâu
 
Anh tỏ vẻ âu sầu
Vậy làm sao đây nhỉ?
Em mỉm cười ý nhị
Muốn anh là anh thôi
Chứ anh làm người khác
Em đã chẳng yêu rồi
 
Cám ơn em cô bé
Đã hiểu được lòng anh
Cám ơn bằng lăng nhé
Rợp che bước em về
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Tuổi Xuân Qua - 14.01.2011 16:55:37
0
 
Tuổi Xuân Qua
 
 
Đêm cứ sang cho lòng em chợt nhớ
Ngày mãi dài con phố cũng mênh mang
Anh mãi xa cho em quên ngày tháng
Tình mãi trôi qua tay rất nhẹ nhàng
 
Gió cứ thổi cho lòng em buốt giá
Đông cứ sang cho em mãi hững hờ
Tuổi thanh xuân dần dần trôi qua cửa
Sắp qua rồi cái tuổi vốn ngu ngơ...
 
Còn đâu nữa một thời ngây thơ cũ
Lối xuân qua hoa cỏ cũng thơm đầy
Em kiêu hãnh trong niềm hân hoan ấy
Ong theo bầy, bướm cũng lượn quanh đây
 
Em đã lỡ chuyến đò sang sông vắng
Khách ngày xưa có trở lại bao giờ
Em xin nguyện làm một bông hoa trắng
Trên mạn thuyền nơi con nước trơ vơ...
 
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

PEARL
  • Số bài : 3337
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: Vui Xuân - 14.01.2011 17:01:05
0


Trích đoạn: bluestarhcm11

 
Vui Xuân
 
 
Vui xuân nâng chén rượu đầy
Cung chúc bạn hữu thơ ngày đẹp hơn
Dưới trăng xuân gảy phím đờn
Cho bông Liễu rủ, Quỳnh hờn kém tươi
 
Tùng Bách cũng nở miệng cười
Thông reo cung nhạc hòa vui trùng phùng
Trăm hoa đua nởi cùng chung
Đón chào năm mới, vui cùng mùa xuân
 
 
Xin được hoạ tiếp bài thơ bạn Pearl nhé! Thanks



Xuân về rộn rã khúc hoan ca
Lời chúc đua nhau khắp mọi nhà
Trẻ thơ háo hức khoe áo mới
Xuân này hơn hẳn những xuân qua .


Cho P góp thêm vài câu thơ mùa xuân bạn nhé ! Chúc vui !

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Ngõ Hoa - 15.01.2011 12:58:23
0


quote:

Trích đoạn: beluoi

Tránh Đường


Xin hãy tránh đường cho em qua
Đừng níu áo em son ngọc ngà
Giữa đồng sen thắm bao người lại
Em về kẻo, thầy mẹ trách la.
08.01.2011



Rước Em Về
 
Em khéo lo thầy mẹ trách la
Cầm tay anh dắt em về nhà
Giữa đồng sen thắm hương ngào ngạt
Mặc cho kẻ ngó với người qua
 
Thầy mẹ sẽ chẳng trách em đâu
Vì anh nhờ mai mối mang trầu
Với một buồng cau sang ăn hỏi
Sẽ rước em về buổi trăng sau
 
 
Bé lười đừng có lo nữa nhé hihi




Kỹ chưa anh



Thầy mẹ không những trách và la.
Xế chiều buông xuống mới về nhà.
Biết sen ngào ngạt níu vạt áo
Nhưng xin nhường bước để em qua.

Anh nói thương em . Hỏi vì đâu?
Chỉ nhờ mai mối anh mang trầu,
Liệu có quá nhanh và vội vã.
Mong anh hãy nghĩ trước tính sau.


Lo chứ sao không nè  hiii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 12:59:23 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Ngõ Hoa - 15.01.2011 14:44:51
0
 
 
Tình Nồng
 
 
Có vội gì đâu gấp gì đâu
Tình anh đã nhuộm thắm vườn trầu
Cả vườn cau nữa đang sai trái
Không lẽ em đành đợi mùa sau?
 
Tình anh như biển rộng bao la
Mong ước cùng chung một mái nhà
Thuận lòng anh cùng em chung lối
Bằng không anh sẽ để em qua
 
Vậy ưng được chưa Bé Lười hihi
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Ngõ Hoa - 15.01.2011 14:56:10
0
Phố Văn Minh
 
Chung nhau một cái lối cỏn con
Rác vứt lung tung cả lối mòn
Quả thật "cha chung không ai khóc"
Lũ trẻ thi nhau đá ống lon...
 
Ngõ nhỏ đề tên Phố Văn Minh
Nhìn qua thấy cảnh thật hữu tình
Vài anh gà chống đang chích choác
Mấy cô gà mái mắt môi xinh
 
Dừng chân ướm hỏi bao nhiêu “ vé “?
Nàng nói đôi trăm bỗng giật mình
Thảo nào lũ chóc choai trong xóm
Đứa nghiền, đứa bệnh thấy cũng kinh
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Ngõ Hoa - 16.01.2011 18:08:14
0
chuyện táo ông

Đầu năm đầu tháng chớ hù chơi
buôn bán năm nay ế hết thời
Phế liệu giờ đây đon giá đắt
đầu đướng xó chợ lắm ma trơi.

ông trên la héc dân cùng tiến
đút lót tham ô tả hết lời
Luật pháp mỗi ngày thay mỗi kiểu
dân đen nằm dưới khổ kêu trời.

đêm xuân ông táo về cáo giá
dân chúng dưới trần lắm kiểu chơi
kẻ đói người giàu mua cả thánh
mời ngài hạ giới mà xem đời.

lon bia ở đâu bạn chỉ mình đi lợm bán nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 18:29:55 bởi Lê Hoàng Trúc >
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Biển nhạt - 16.01.2011 18:11:17
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 18:27:37 bởi Lê Hoàng Trúc >
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Hãy Trả Lại Em - 17.01.2011 08:50:17
0
 
Hãy Trả Lại Em
 
 
Hãy trả cho em chút dư tình
Trả trời thương nhớ nụ cười xinh
Trả luôn một thuở ngây thơ cũ
Một ánh trăng rơi, một bóng hình...
 
Hãy trả lại em thuở ban đầu
Nụ cười anh đó những đêm thâu
Trả em cả những lời ước hẹn
Đời mãi trôi như nước qua cầu
 
Hãy trả lại em thuở yêu người
Trả thời con gái tuổi xuân tươi
Tuổi xuân phơi phới em mười tám
Hồn nhiên ngắm biển đón gió trời...

 
Trả lại cho em những tháng ngày
Cùng anh tay nắm lấy bàn tay
Anh đã tặng em cành hoa thắm
Cho lòng em cũng ngất ngây say
 
Trả lại em về với chính em
Từ khi chưa gặp lúc chưa quen
Để em không còn trông mong nữa
Tình đã phai như lá bên thềm
 
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Mẹ Tôi - 18.01.2011 11:00:21
0
Mẹ Tôi
 
 
Có những chiều đông giá rét căm căm
Bỗng nhớ lại ngày xưa con còn bé
Áo không đủ che, sợ con không được khỏe
Mẹ dang tay mình ủ ấm cho con
 
Ru giấc say nồng con vẫn ngủ ngon
Đâu biết được mẹ đang truyền hơi ấm
Mẹ chỉ mong sao mùa đông đến chậm
Để con mình không chịu cảnh co ro
 
Mẹ cũng lo khi trời đổ mưa to
Con đi học đường trơn con sẽ ngã
Mẹ vẫn sớm hôm tảo tần vất vả
Để nuôi con khôn lớn lên người
 
Dù khó khăn nhưng mẹ vẫn cười tươi
Không để con biết mẹ đang lo lắng
Như dòng sông muôn đời đều phẳng lặng
Đâu biết sóng ngầm vẫn cuồn cuộn bên trong
 
Với những lo toan mẹ cất giấu trong lòng
Mẹ không nói cho con cùng chia sẻ
Mẹ là bà tiên âm thầm lặng lẽ
Chăm chút vỗ về giấc ngủ con yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:56:27 bởi bluestarhcm11 >
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Yêu Đơn Phương - 19.01.2011 08:56:15
0
 
Yêu Đơn Phương
 
Em đang có một mối tình chung thủy
Nhớ đến anh nhưng chỉ để trong lòng
Có nhiều khi em muốn nói cho xong
Nhưng lại sợ miệng người đời chê trách...
 
Vẫn biết rằng tình yêu nhiều thử thách
Có lối đi nào bằng phẳng được đâu
Anh yêu ơi tất cả mối duyên đầu
Em sẽ giử về nơi anh chọn vẹn
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Tình Em Mùa Đông - 20.01.2011 09:01:34
0
 
Tình Em Mùa Đông
 
 
Trời đông lạnh lắm hỡi anh yêu
Chút nắng tình anh sười ấm nhiều
Cho em không giá trong đơn lạnh
Trong lòng em ấm biết bao nhiêu...
 
Đông đến rồi đông cũng sẽ qua
Tình em muôn kiếp chẳng phai nhòa
Yêu anh em một lòng chung thủy
Sẽ mãi đậm đà mãi thiết tha
 
Anh ở nơi nào anh có hay
Sắc trời đông tím lá khô gầy
Gió lạnh từng cơn dào dạt thổi
Không lạnh trong lòng...buốt đôi tay
 
Ước gì anh cũng có ở đây
Cùng em san sẻ gió đông này
Anh đến mang theo từng vạt nắng
Lùa vào trong gió tóc em bay...
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Không Còn Khoảng Cách - 20.01.2011 14:04:41
0
 
Không Còn Khoảng Cách
 
 
Có nhiều khi em muốn nắm tay anh
Để bàn tay trong đôi bàn tay ấm
Dù ở  xa nhưng em luôn mong ngóng...
Những dỗi hờn thêm thắt chặt đôi ta
 
Để tình yêu dù gần hay cách xa
Thì khoảng cách sẽ không còn ý nghĩa
Em nhớ anh thật nhiều, nhiều như thế...
Có khi nào anh hiểu được không anh?
 
Để mỗi đêm khi gió nhẹ trăng thanh
Em lại muốn được cùng anh chia sẻ
Em cũng hứa và dặn lòng như thế
Sẽ cùng anh chia sẻ những yêu thương
 
Nguyện cùng anh đi hết nốt con đường
Con đường đó luôn có em chung bước
Dù sau này phải bôn ba suôi ngược
Thì chúng mình cũng sẽ mãi bên nhau
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Nửa Vầng Trăng Đợi - 21.01.2011 08:37:38
0
 
Nửa Vầng Trăng Đợi
 
 
Ước gì anh ở nơi đây
Cho em được thấy được gần anh hơn
Tình yêu như những phím đờn “ đàn “
Điệu trầm điệu bổng miên mơn “ man “ tháng ngày
 
Bây giờ tình đã đắm say
Em gom nỗi nhớ xuân này gửi anh
Trời xanh cây lá cũng xanh
Tình anh như suối ngọt lành trong em
 
 
Ngoài kia trăng rụng bên thềm
Trong đây em cũng môi mêm ướt môi
Xa nhau cách một phương trời
Anh không về kịp trăng rơi... một mình
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Mãi Yêu Anh - 22.01.2011 08:20:40
0
 
Mãi Yêu Anh
 
 
Anh xa thế em làm sao hờn dỗi
Anh làm sao đưa lối bước em đi
Khi yêu anh em sẽ được những gì
Hay chỉ là những đêm dài thao thức?...
 
Em vẫn biết cuộc đời này là thực
Chẳng như thơ và cũng chẳng như mơ
Nhưng lòng em sao vẫn mãi mong chờ
Mãi khắc ghi bóng hình là anh đó
 
Anh biết không tình em là nỗi nhớ
Vẫn cồn cào da diết mãi không thôi
Tuổi xuân em cũng sắp sửa qua rồi
Sao anh mãi như bóng chim tăm cá...
 
Có phải không cuộc đời này nghiệt ngã?
Khi yêu nhau lại cứ phải xa nhau
Không nắng mai hoa kia cũng phai màu
Không có anh cho đời em vô nghĩa
 
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 37 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1094 bài trong đề mục