Ghé chơi thư quán

Tác giả Bài
dauhoangthanh
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2010
  • Nơi: Xứ Nghệ.
Ghé chơi thư quán - 04.01.2011 15:50:19
0
Lâu lắm tôi mới ghé qua
Vườn thư quán người vào ra xập xình
Cây to, cây nhỏ đua mình
Đâm chồi nảy lộc tạo hình nở hoa
Lời người quản lý "dạ, thưa":
Mời, chào, tiếp đón thiết tha vô cùng
Hiền nhân cho đến anh hùng
Vào ra để lại tận cùng tình yêu
Tôi đây mới đến mà xiêu
Thơ văn các vị cao siêu để đời
Dẫu không tên tuổi, không mời
Đã vào để lại đôi lời cảm ơn
Nghĩa tình quán thật keo sơn
Anh em chung một khu vườn thật vui
Ghé vào chơi chẳng muốn lui
Viết đôi dòng muốn được ngồi cùng mâm
Với tấm lòng rất thực tâm
Không hay cô bác có cầm lòng tôi
hoàng thành

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: Ghé chơi thư quán - 04.01.2011 16:16:20
0

Lâu lắm tôi mới ghé qua
Vườn thư quán người vào ra xập xình
Cây to, cây nhỏ đua mình
Đâm chồi nảy lộc tạo hình nở hoa
Lời người quản lý "dạ, thưa":
Mời, chào, tiếp đón thiết tha vô cùng
Hiền nhân cho đến anh hùng
Vào ra để lại tận cùng tình yêu
Tôi đây mới đến mà xiêu
Thơ văn các vị cao siêu để đời
Dẫu không tên tuổi, không mời
Đã vào để lại đôi lời cảm ơn
Nghĩa tình quán thật keo sơn
Anh em chung một khu vườn thật vui
Ghé vào chơi chẳng muốn lui
Viết đôi dòng muốn được ngồi cùng mâm
Với tấm lòng rất thực tâm
Không hay cô bác có cầm lòng tôi

_____________________________



Chia sẻ


Việt Quán chia sẻ niềm thương
Ai mà bước tới vấn vương nhớ hoài.
Cho lòng thỏa chút nguôi ngoai
Niềm riêng không để ẩn hoài trong tim
Viết lên thơ quán mong tìm
Những lời tâm sự khẽ tìm niềm vui
Lòng ta sẽ thấy bùi ngùi
Anh em bốn bể chung vui một nhà
Cùng nhau chấp cánh bay xa
Tiếng thơ vang dội đẫy đà niềm tin.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 16:43:34 bởi beluoi >
Minh Nghĩa