POEM SUGAR RULES

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 01.02.2011 11:23:39
0
Lời khuyên đầu năm MÉO
 
 
Tết này coi bộ sống  bình yên
Băng đảng nhà ta đã giử nguyên
chổ chú đừng cho dân lắm chuyện
nơi anh cắm cọc  bố mà  tuyên
đường bay moi kỷ ra vào chuyến
hải cảng lùng xem xuất nhập thuyền
thủ tục đầu tiên không được miển
phần trăm đóng đủ cất dùm riêng

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 01.02.2011 12:35:22
0
Chớ nói tròn…


Năm méo chuyện gì chớ nói tròn
Ai  mà cãi  lại mất luôn lon
điều ngay phải báo là  điều nhọn
lẻ phải luân ra  trở lẻ con
Luật pháp thi hành  y  bệnh xón
Nhân quyền đòi hỏi  nhả  bòn bon
Ai ai chống đối thì  khiêng trọn
Nhiệm vụ mình NO , dân héo hon


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 13:08:18 bởi DEM MI >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: POEM SUGAR RULES - 05.02.2011 11:46:03
0
KHÔNG CHẬM
 
Gấp gáp làm chi , thủng thỉnh đi
Đò ngang vẫn đậu , đậu bên ni
Chậm chân cũng thể là hay nhỉ
Lẹ bước  chừng đâu trật mấy khi
Chiếc mái chèo treo cô lái nghỉ
Hoàng hôn nắng vắng cánh chim di
Kịp rồi lử khách xin dừng tí
Viết một bài thơ trước biệt ly

DEM MI


CHỐN NI

Hãy nhanh lên nhé ráng mà đi
Vui vẻ thanh nhàn ở chốn ni
Ăn nói tự do không sợ tí
Bán buôn cần mẫn có giàu khi
Ưng bàn ưng luận quyền moi chỉ
Muốn ở muốn về cứ chuyển di
Hèn lớn ngang nhau luôn trọng ý
Chẳng dùng quyền ép cách phân ly

Thanh Huy

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 08.02.2011 08:10:45
0
Cam on TTH  chuc vui một chút
-----------

Một chút…
 
Một chút thơ vui ….một chút thôi
Viết nhằng bỏ đó biết ai coi
Dân  thương  châm chế cừơi không nói
Quan  ghét  vạch ra  nạo mắc toi
Như kẻ Dạn La  bà giáng tội
Giống mình tu hú  chú   may môi
Năm Mèo  Mão tới  từng  nhà hỏi:
Có chuột cho tôi ….đớp với xôi?
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 16:54:52 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 08.02.2011 08:56:01
0
Mổi ngay vài câu :     PEPPER RULES
------------------------------------------


Chính em....

Phóng trụ lên cao vút tới trời
Để anh nghèo túng dẩn đi chơi
....

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 08.02.2011 17:10:08
0
salt  rules
---------------------



Ham nói …dạn la
 
Ham nói cũng tiêu chứ dạn la
chốn này chỉ thích nhạc  ,thơ , ca
muốn ngâm phải  mở mồm ra rả
ua nhảy thì chơi điệu chả cha
trong xóm không thèm quen mặt lạ
ngoài làng đâu thiết dến người xa
tú tài đừng tưởng cươì kha khả
Cẩu đả quyền bay chết hết nha
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 17:22:02 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 07:58:00
0
Mổi ngay vài câu :     PEPPER RULES
------------------------------------------


Chính em....

Phóng trụ lên cao vút tới trời
Để anh nghèo túng dẩn đi chơi
Ông ngồi chính vị chờ đô tới
súng móc quanh thang  bắn khỉ chơi

PEARL
  • Số bài : 3281
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 09:33:17
0

Trích đoạn: DEM MI

Mổi ngay vài câu :     PEPPER RULES
------------------------------------------


Chính em....

Phóng trụ lên cao vút tới trời
Để anh nghèo túng dẩn đi chơi
Ông ngồi chính vị chờ đô tới
súng móc quanh thang  bắn khỉ chơi



Là anh ...


Khỉ bảo thơ anh sao mà oách !
Đến Cao Bá Quát phải chào thua
Tú Xương mĩm cười vung bút múa
Dem Mi hiện đại ...chẳng phải đùa !

Chọc anh tí nhé , đừng giận . Có PEARL vào trang thơ anh rồi , vui lên , đừng buồn nữa nhé ! PEARL rất thích thơ anh cũng như của Tú Xương , Cao Bá Quát lắm đó . ( P gọi DEM MI bằng anh không biết có đúng không ? Nếu có gì trịch thượng DEM MI bỏ qua cho nhé !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 09:37:26 bởi PEARL >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 09:43:28
0
haha , lẻ nao Pearl la Bá nha ta
hieu dươc 4 cau đó.. hinh nhu chi ngươi o vn  moi co the hieu
-------------------------------


THÔN NGHÈO
 
Thôn nghèo lạc bước giửa trần  ai
đủ món ăn chơi đả quá tay
C   phạm  wish- ky   đem tới đãi
Việt Nhân máy kéo  nẹo qua  quay  …***
Chủ trang  còn ngắm cành mai dại
Khách viếng chưa xong chén rượu say
Cuộc thế vuông tròn đâug ái ngại
Thắng thua cũng mặc, chốn bồng lai.
 
***( logo va chuc tet cua VDN giong poki machine quá )


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 09:46:12
0

Trích đoạn: DEM MI

salt  rules
---------------------



Ham nói …dạn la
 
Ham nói cũng tiêu chứ dạn la
chốn này chỉ thích nhạc  ,thơ , ca
muốn ngâm phải  mở mồm ra rả
ua nhảy thì chơi điệu chả cha
trong xóm không thèm quen mặt lạ
ngoài làng đâu thiết dến người xa
tú tài đừng tưởng cươì kha khả
Cẩu đả quyền bay chết hết nha
 

 
Chính em....

Phóng trụ lên cao vút tới trời
Để anh nghèo túng dẩn đi chơi
Ông ngồi chính vị chờ đô tới
súng móc quanh thang  bắn khỉ chơi
 
DEM MI

Bạn là ai !
 
Người đâu sao giống ông con  trời
Dạo khắp vườn thơ lái chữ chơi
Thích thả những lời vô tội vạ
Có ngày tạ chiếu chứ chả chơi
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011
 
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 09:58:02
0
Ham nói …dạn la
 
Ham nói cũng tiêu chứ dạn la
chốn này chỉ thích nhạc  ,thơ , ca
muốn ngâm phải  mở mồm ra rả
ua nhảy thì chơi điệu chả cha
trong xóm không thèm quen mặt lạ
ngoài làng đâu thiết dến người xa
tú tài đừng tưởng cươì kha khả
Cẩu đả quyền bay chết hết nha

DEM MI


BÀ LÀ NHẤT

Lẩn quẩn quanh nhà đâu dám la
Động bà bà hét hết đàn ca
Dữ dằn trợn mắt ghen hờn dạ
Uất ức phình hông chưỉ mắng cha
Nhất kể mấy bà nhìn chẳng lạ
Nhì thêm bầy trẻ đoán không xa
Ông hàng sau chót ôm mền lá
Phận lẻ đêm nằm lạnh lắm nha

Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 10:23:47
0
Lời khuyên đầu năm MÉO
 
Tết này coi bộ sống  bình yên
Băng đảng nhà ta đã giử nguyên
chổ chú đừng cho dân lắm chuyện
nơi anh cắm cọc  bố mà  tuyên
đường bay moi kỷ ra vào chuyến
hải cảng lùng xem xuất nhập thuyền
thủ tục đầu tiên không được miển
phần trăm đóng đủ cất dùm riêng

DEM MI


KHÔNG CÁNH

Không cánh đời tàn ở chẳng yên
Điểm bầu sô dựng giống như nguyên
Sống xìu mặt cuí tiền hay đếm
Ở thuận lòng xuôi chức vội tuyên
Miệng góp lời xây ngăn mấy miệng
Thuyền trôi sóng lướt lộng bao thuyền
Mồi ngon vật quý ông ôm nếm
Tí nhỏ cùng chia mấy được riêng

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 19:41:01 bởi TTH >

PEARL
  • Số bài : 3281
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
RE: POEM SUGAR RULES - 11.02.2011 15:38:39
0

Trích đoạn: TTH

Ham nói …dạn la
 
Ham nói cũng tiêu chứ dạn la
chốn này chỉ thích nhạc  ,thơ , ca
muốn ngâm phải  mở mồm ra rả
ua nhảy thì chơi điệu chả cha
trong xóm không thèm quen mặt lạ
ngoài làng đâu thiết dến người xa
tú tài đừng tưởng cươì kha khả
Cẩu đả quyền bay chết hết nha

DEM MI


BÀ LÀ NHẤT

Lẩn quẩn quanh nhà đâu dám la
Động bà bà hét hết đàn ca
Dữ dằn trợn mắt ghen hờn dạ
Uất ức phình hông chưỉ mắng cha
Nhất kể mấy bà nhìn chẳng lạ
Nhì thêm bầy trẻ đoán không xa
Ông hàng sau chót ôm mền lá
Phận lẻ đêm nằm lạnh lắm nha

Thanh Huy



Tránh đâu


Vểnh tai nghe ngóng chuyện người ta
Trố mắt nhìn đời ngộ quá đa
Ông Cao _ Ông Tú vung ra rả
Thơ bay bộc bạch bút chẳng tà
Không khéo hai ông mất cả nhà
Làm sao có chỗ để đàn ca
Vén mây lên hỏi Ông trời cả
Tranh đấu tránh đâu khỏi lệnh bà !


Em nhỏ người , nếu có chuyện gì núp sau lưng hai anh không ai thấy ...kakakaka ! ( Đùa đấy _ Không có ý gì )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 15:41:33 bởi PEARL >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 13.02.2011 12:46:15
0
( God  damm me)
 
Khi buồn mở mạng  đọc tình thi
Ghé quán đường thùng nghía chị Ly
Cũng xẹt qua thăm nhà Phạm cí
Rồi vòng chào hỏi gã  Thanh Huy
Sặc  cười dòm ké nơi gom  ý
Run sợ  né hơi búa thị uy  ***
Thấy một anh hùng  xưng trí sĩ
Coi rồi tự chửi:  Gạt dem mi  ( God  damm me)


ông toà ,bà toà có cai búa : vổ xưống 1 cai la toi đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 16:14:02 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 13.02.2011 15:58:54
0
Nghía chị Ly
 
 
“Ghé quán đường thùng nghía chị Ly”
Hông hay chị ấy tuổi con gì
Nấu đường xuất chúng lung thần quỷ
Nêm ý siêu hàng hạng chánh nghi
Hai số kèm theo suy ngược nhỉ ??
Năm mèo xin hỏi  nói sao đi
Để người nằm mớ du chơi Mỹ
Thức giấc thì ra ở Mõ Thy
 

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 14.02.2011 17:34:22
0
vài hàng giải chí , phá lệ hong chơi sugar
------------------------

LOVE ONION ME….ON VALENTINE TEA
 
Oh! My love… you onion me
When loving you I thought it was free
I was wrong … there is a hidden key
Come along a VALENTINE tea
I love you  but hate to spend any money
Oh! My  love …you  onion me
Oh! My love…two heavy me…**
 
 
**Two heavy=hai nặng=hại
 


DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 15.02.2011 09:50:38
0
Mượn hinh cua Van ca li  nha
=========================

ROCk  and ROLL
 
Lể tình nhân đến , rốc èn rô
Không thiệp,  chuột nào cũng cứ  vô
anh mở par ty dư lắm chổ
em vào sàn nhảy thử sì lô
Mõ chù thì chớ cười hô hố
Lông bạch hảy ra vủ sét show
Đồng , cống xin đừng như lủ ngố
Vui rồi gom hết cất trong tô.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98471/E2553451E7E74878BF0AE24697BDA77F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 10:13:48 bởi DEM MI >
Attached Image(s)

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 16.02.2011 06:35:17
0
 
Bớ thằng ku...


Thằng ku này bé chẳng nên thân
Quan lớn người ta dám quét sân(question)
Sách dạy mình lùn  thì chớ lấn
thầy kêu  hổ dử  hổng nên gần

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 16.02.2011 08:47:59
0
Bớ th ằng ku
 
 
Thằng cu này bé chẳng nên thân
Quan lớn người ta dám quét sân(question)
Sách dạy mình lùn  thì chớ lấn
thầy kêu  hổ dử  hổng nên gần
Thuở nay nhà cái thường gian lận
lựa lúc  ngừơi chơi biết rút chân
nói nhỏ nè cho một chữ : nhẫn
Đem về nghiệm , đếm , sốc,  đo, cân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 13:45:56 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 07.03.2011 10:12:32
0
Teo tí
 
Cái thứ dân lì quậy quá chi
Quậy từ ai cập tới li by
Hất văng sụp lảo mu ba rạc
Cô lập lòi tên gát đá phi
tham vị tài nguyên đô tỷ ký
đòi quyền dân chủ sóng trào thi
Thấy người nhìn lại mình teo  tí
Canh gác mọi nơi chớ sót ly
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 06:36:32 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 09.03.2011 11:12:37
0
Ré vô lu sần
 
Ré ra.. rồi Ré vô lu sần
Cách mạng chổ nào quá túng bần
Nhìn thấy dân nghèo thì chớ lấn
Muốn lo nưóc mạnh phải canh tân
Lổi lầm  trước mắt mau nên nhận
Trách nhiệm bên mình chẳng kéo thân
Gieo quả  ,gặt gì khi mạt tận?
Không đường để đặt đủ hai chân

Ré Ré vô lú sần.... sần
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 08:56:52 bởi DEM MI >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: POEM SUGAR RULES - 10.03.2011 22:31:59
0
Ré vô lu sần

Ré ra.. rồi Ré vô lu sần
Cách mạng chổ nào quá túng bần
Nhìn thấy dân nghèo thì chớ lấn
Muốn lo nưóc mạnh phải canh tân
Lổi lầm trước mắt mau nên nhận
Trách nhiệm bên mình chẳng kéo thân
Gieo quả ,gặt gì khi mạt tận?
Không đường để đặt đủ hai chân



Công ra tu lé sần

Công tới …Công ra tu lé sần
Chúc mừng dân tiến thoát đời bần
Li bi khốn khổ buồn vô tận
Ả rập vùng lên muốn đổi tân
Đảng phái nguyên bầy như đỉa rận
Gian thần một lũ tựa hồ thân
Tự do đã được đời hưng phấn
Hoc hỏi nơi người nhận giả chân

Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:23:39 bởi Hữu Hạnh >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 11.03.2011 10:33:18
0
Đi dâu cũng gap ban hiền
========================


Mua bầu bà ơi……
 
 Mùa bầu bà thấy có nên mua
Lựa chổ ngon lành chắc vỏ cua
Ngỏ trước đừng vô có chó sủa
Cửa sau hảy gỏ  hỏng ai xua
Ghế làng ngồi rách  da hai luá
Mộc tỉnh cầm đi dáng lảo vua
Tiền tốn sau này mình sẻ dủa
Từ dân lấy lại chớ nào thua....


phải hông bà
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 08:51:05 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 16.03.2011 06:55:11
0
ĐUM   ĐÊ
 
Thiên tai khắp chốn  sắp  Đum  Đê
Thảm họa liên miên thiệt thấy ghê
Động đất nhà tan cầu lộ bể
Sóng thần người cuốn núc lia tê
Địa cầu đang tới ngày hoang phế
Nhân loại còn mơ giấc đắm mê
Bòn rút cho nhiều không chổ để
Đem vào lòng mộ gối mà kê


dooms  doomsday....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 09:10:34 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 16.03.2011 10:48:48
0
Mình ên
 
Bên đồng cỏ nội dấu chân quên
Lãng đãng mùa thu mấy kẻ đền
Bù nổi tình vương neo lạ bến
Sông buồn thuyên đổ đậu  quen tên
Của người con gái cười răng khểnh
Đưa khách đò ngang  vuợt sóng chênh
Rồi trở về nơi đi cũng đến
Để nhìn trăng rụng xuống  mình ên

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 18.03.2011 07:04:54
0
vợ ngoai tình
 
Con vợ nhà tôi đã ngoại tình
mà mình lại cứ chắc như đinh
đàn ông nào khác còn ham dính
phu nử này đây thấy thất kinh
bởi vậy bụt nhà không chịu kính
để rồi quạ lạ nhảy qua rinh
Than thân ơi hởi nên sanh bịnh
Con  vợ nhà tôi đã ngoại tình   ……
 
 
uu hu hu hu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 09:39:06 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 19.03.2011 09:39:59
0
Tôi ngoai tình
 
Chẳng biet làm sao  tôi ngoai tình
Về nhà thấy vợ giống cây đinh
như keo  dán sắt  không  còn  dính
Tựa bộ bài  cào chẳng muốn kinh
điện thoại ,  I meo  luôn dấu kín
thẻ tiền ,bóp biếc nhét hòng rinh
chia phòng mà ngủ cho yên tịnh
để dể   on lai chat tỏ tình
 
hihihi ha ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 16:39:10 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 20.03.2011 11:41:52
0
Liên hoàn động
 
 
Ngưng chiến trên không dưới tấn công
Bốn muơi năm lẻ đã làm ông
Tiền dầu bac tỷ đầy trong ống
Vàng ngọc kim ngân chật dưới mông
Cáo tử lừng danh… tiến sĩ phỏng
Hổ già biệt hiệu… chó trung đông
Phen này trúng kế liên hoàn động
Muốn rút ôi thôi sạch cả lông
 

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 25.03.2011 04:18:42
0
Khi ông trưởng cảng sắp về hưu
 
Khi  ông trưởng cảng “sắp” về hưu
Dây nóng bổng nhiên nóng mịt mù
Di động từng hồi , ban tới phủ
Mes sage khẩn cấp, bộ sang khu
Như bàn xì phé người đông đủ
tựa  phẩn ngoài đồng bọ bám bu
chuyện thiệt bay giờ không phải củ
ví dù chức nhỏ : Đứa chầu cu
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 10:41:24 bởi DEM MI >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: POEM SUGAR RULES - 26.03.2011 07:33:12
0
Chạy đèn đỏ….
 
Thôi kệ … thơ mình mình cứ coi
Coi xong cười ngất lọi cù loi
Lôi ra rồi lại  treo đầu gối
Gối mỏi thì mang dán đ…. hôi
Hôi quá  vì đời đầy mắt sói
Sói nhiều bởi tóc rụng lưng còi
Còi nghe ai thổi,bên tai hỏi
Hỏi :Chạy đỏ đèn muốn mắc toi?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 13:07:59 bởi DEM MI >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục