CÕI NHỚ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 111 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyen hoang
  • Số bài : 63
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2007
RE: CÕI NHỚ - 01.04.2011 23:00:10
0

Trích đoạn: lethutrang



Vì ai ?

Nầy em xuân đã đến rồi
Đàn chim suối mộng liên hồi hát ca
Một đàn cò trắng bay qua
Chàng trâu gặm cỏ còn ta đứng nhìn

Lắng nghe tiếng vọng mơ hình
Một nàng tiên nữ binh minh cõi lòng
Gởi hồn bay bồng trên không
Mây trôi lặng lẻ bên dòng suối mơ

Buông lời ấp ủ đợi chờ
Chữ vương chữ vấn bao giờ gặp nhau
Dẫu cho trời đất ngã màu
Tình em anh đã...lúc nào chẳng yên

Phải chăng vách núi đôi miền
Duyên kia với nợ tách riêng mỗi đàng
Để ai trăn trở hởi nàng ?
Hỏi hoa cùng lá chẳng màng đến ta

Cá Mặn
........................................

Đã Không

Xuân qua hạ cũng đến rồi
Nắng vàng rực rỡ từng hồi hoan ca
Gió đùa mây trắng bay qua
Trong xanh trời rộng bao la ánh nhìn

Trên trời hiển hiện ảnh hình
Duyên Ô Thước đã im thinh nối lòng
Cầu vồng trải chữ Sắc Không
Sông Ngân không sóng, gọi lòng đừng mơ

Nhấp nhô trời biển đợi chờ
Trùng dương tít tắp, Sóng, Bờ còn nhau?
Khi trời đất phải chuyển màu
Hai mùa mưa nắng, ai nào có yên?

Đất trời ngăn cách hai miền
Sợ duyên không đến, triền miên xa đàng
Hỡi ai đã gọi tên nàng?
Hoa tàn, lá rũ, đừng màng người ta

lethutrang





BÀI HOẠ,

KHÔNG ĐỀ...

Dẫu cho trời đất ngã màu.
Tình Em, Anh đã.....lúc nào chẳng yên! (* CM)
Thôi thì xin tặng cho duyên,
Trăm năm son sắt, không phiền trách than.

Coi như trọn ước đôi đàng!
Để không phai nhạt, võ vàng lương duyên.
Càn khôn hợp nhất đôi miền,
Bỏ quên mấy thuở, triền miên mơ màng.

Giữa trời đứng gọi, kêu khan.
Hoa kia có rũ, bóng nàng bên ta.
Bốn mùa xuân hạ thu qua,
Đông về ôm ấp, mượt mà Thanh tân.

nguyenhoang
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 23:01:46 bởi nguyen hoang >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 05.04.2011 18:50:22
0




CẢM ƠN


Cảm ơn anh đã bỏ em.
Cảm ơn yêu nhớ xa đem đi rồi.
Cảm ơn ngày tháng đơn côi.
Cảm ơn chồng vợ, đã thôi vợ chồng.
 
Cảm ơn hương lửa mặn nồng.
Lụi tàn không ấm tâm đồng hai ta.
Cảm ơn những tháng năm qua.
Tan hoang bể ái, ân ngà ngọc đau.
 
Cảm ơn đã biệt ly nhau.
Nỗi niềm không thể theo vào cầu xin.
Cảm ơn cuộc sống chúng mình.
Đã thôi trĩu nặng ân tình nợ duyên.
 
Cảm ơn cái nghĩa kim tiền.
Đổi thay bản chất đảo điên thay lời.
Cảm ơn cay nghiệt bờ môi.
Thời gian là thước đo lời thật chân.
 
Cảm ơn từng đã một lần.
Trở về xa lạ không cần chào nhau.
Cảm ơn ban tặng vàng thau.
Nhìn ra bản chất kẻ mau thay lòng. ...
 
Cảm ơn, rất cảm ơn chồng….


lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 18:52:57 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: CÕI NHỚ - 05.04.2011 23:55:17
0


Trích đoạn: lethutrang




CẢM ƠN


Cảm ơn anh đã bỏ em.
Cảm ơn yêu nhớ xa đem đi rồi.
Cảm ơn ngày tháng đơn côi.
Cảm ơn chồng vợ, đã thôi vợ chồng.
 
Cảm ơn hương lửa mặn nồng.
Lụi tàn không ấm tâm đồng hai ta.
Cảm ơn những tháng năm qua.
Tan hoang bể ái, ân ngà ngọc đau.
 
Cảm ơn đã biệt ly nhau.
Nỗi niềm không thể theo vào cầu xin.
Cảm ơn cuộc sống chúng mình.
Đã thôi trĩu nặng ân tình nợ duyên.
 
Cảm ơn cái nghĩa kim tiền.
Đổi thay bản chất đảo điên thay lời.
Cảm ơn cay nghiệt bờ môi.
Thời gian là thước đo lời thật chân.
 
Cảm ơn từng đã một lần.
Trở về xa lạ không cần chào nhau.
Cảm ơn ban tặng vàng thau.
Nhìn ra bản chất kẻ mau thay lòng. ...
 
Cảm ơn, rất cảm ơn chồng….


lethutrang




Đừng trách em ơi

Trách làm chi nữa em ơi
Thuyền quyên lẻ bóng một thời vậy thôi
Hữu duyên tao ngộ là đôi
Sống đời đau khổ cũng rồi nợ vay

Đường tình cách trở hôm nay
Trăm năm hạnh phúc có ngày gặp nhau
Niềm vui mỗi sáng ngẫng đầu
Bình minh ấm áp men sầu ẩm hơi

Bay theo làn gió khắp nơi
Để tim ai đó đón mời giấc mơ
Giấc mơ một thuở đợi chờ
Chén nồng chào đón dòng thơ hữu hình

Xuân hương ngọt vị chính mình
Chữ thương vương vấn nợ tình chẳng hay
Nụ cười vừa mĩm chút cay
Mới hay cái phận từ đây trói người

Nhìn đời bằng cánh hoa tươi
Chàng ong cậu bướm con ngươi sáng ngời

Cá Mặn

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: CÕI NHỚ - 06.04.2011 02:13:04
0


Trích đoạn: lethutrang




CẢM ƠN


Cảm ơn anh đã bỏ em.
Cảm ơn yêu nhớ xa đem đi rồi.
Cảm ơn ngày tháng đơn côi.
Cảm ơn chồng vợ, đã thôi vợ chồng.
 
Cảm ơn hương lửa mặn nồng.
Lụi tàn không ấm tâm đồng hai ta.
Cảm ơn những tháng năm qua.
Tan hoang bể ái, ân ngà ngọc đau.
 
Cảm ơn đã biệt ly nhau.
Nỗi niềm không thể theo vào cầu xin.
Cảm ơn cuộc sống chúng mình.
Đã thôi trĩu nặng ân tình nợ duyên.
 
Cảm ơn cái nghĩa kim tiền.
Đổi thay bản chất đảo điên thay lời.
Cảm ơn cay nghiệt bờ môi.
Thời gian là thước đo lời thật chân.
 
Cảm ơn từng đã một lần.
Trở về xa lạ không cần chào nhau.
Cảm ơn ban tặng vàng thau.
Nhìn ra bản chất kẻ mau thay lòng. ...
 
Cảm ơn, rất cảm ơn chồng….


lethutrang





GỞI ĐẾN LÊ THU TRANG MỘT BÀI HOẠ, XEM ĐÂY NHƯ LỜI AN ủI ...

CUNG HỈ...

Cảm ơn, người đến thay chồng!
Mang niều thương nhơ trọn lòng yêu Em.

Cho nhau tròn mộng êm đềm.
Đắp bù ngào ngạt, duyên đem đến rồi!
Sẽ không hiu hắt đơn côi.
Bao nhiêu sầu muộn, xóa thôi chất chồng.

Anh trao đầy giấc tình nồng,
Sưỡi hồn ấm lại, chữ đồng nơi ta.
Ước mong buồn tủi xuôi qua.
Không còn chua xót, đêm tà thương đau.

Xuân về, đôi bóng giao nhau.
Ơn lành trên tặng, dâng trào không xin.
Nhân gian hoan hỉ chúc mình.
Trăm năm hạnh phúc, ân tình thiên duyên.

Tình yêu vô đối bạc tiền.
Nghĩa nhân hành xử, triền miên giữ lời.
Không là chót lưỡi đầu môi.
Chẳng khoa trương nói, cần lòng thực chân.
(Nói lời, phải giữ lấy lời. Không như cánh buớm, đậu rồi lại bay)

Tà dương vể buổi, cuối lần.
Bao nhiêu ngay thẳng, cạn phần cho nhau.
Mãi không lẫn lộn vàng thau.
Tháng ngày đeo đuổi, cớ sao thay lòng??

Cảm ơn, nay đã có chồng...à nha!

HuỳnhthọMỹ
2011


LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
RE: CÕI NHỚ - 06.04.2011 09:57:17
0

Trích đoạn: Huynhthomy


Trích đoạn: lethutrang




CẢM ƠN


Cảm ơn anh đã bỏ em.
Cảm ơn yêu nhớ xa đem đi rồi.
Cảm ơn ngày tháng đơn côi.
Cảm ơn chồng vợ, đã thôi vợ chồng.
 
Cảm ơn hương lửa mặn nồng.
Lụi tàn không ấm tâm đồng hai ta.
Cảm ơn những tháng năm qua.
Tan hoang bể ái, ân ngà ngọc đau.
 
Cảm ơn đã biệt ly nhau.
Nỗi niềm không thể theo vào cầu xin.
Cảm ơn cuộc sống chúng mình.
Đã thôi trĩu nặng ân tình nợ duyên.
 
Cảm ơn cái nghĩa kim tiền.
Đổi thay bản chất đảo điên thay lời.
Cảm ơn cay nghiệt bờ môi.
Thời gian là thước đo lời thật chân.
 
Cảm ơn từng đã một lần.
Trở về xa lạ không cần chào nhau.
Cảm ơn ban tặng vàng thau.
Nhìn ra bản chất kẻ mau thay lòng. ...
 
Cảm ơn, rất cảm ơn chồng….


lethutrang





GỞI ĐẾN LÊ THU TRANG MỘT BÀI HOẠ, XEM ĐÂY NHƯ LỜI AN ủI ...

CUNG HỈ...

Cảm ơn, người đến thay chồng!
Mang niều thương nhơ trọn lòng yêu Em.

Cho nhau tròn mộng êm đềm.
Đắp bù ngào ngạt, duyên đem đến rồi!
Sẽ không hiu hắt đơn côi.
Bao nhiêu sầu muộn, xóa thôi chất chồng.

Anh trao đầy giấc tình nồng,
Sưỡi hồn ấm lại, chữ đồng nơi ta.
Ước mong buồn tủi xuôi qua.
Không còn chua xót, đêm tà thương đau.

Xuân về, đôi bóng giao nhau.
Ơn lành trên tặng, dâng trào không xin.
Nhân gian hoan hỉ chúc mình.
Trăm năm hạnh phúc, ân tình thiên duyên.

Tình yêu vô đối bạc tiền.
Nghĩa nhân hành xử, triền miên giữ lời.
Không là chót lưỡi đầu môi.
Chẳng khoa trương nói, cần lòng thực chân.
(Nói lời, phải giữ lấy lời. Không như cánh buớm, đậu rồi lại bay)

Tà dương vể buổi, cuối lần.
Bao nhiêu ngay thẳng, cạn phần cho nhau.
Mãi không lẫn lộn vàng thau.
Tháng ngày đeo đuổi, cớ sao thay lòng??

Cảm ơn, nay đã có chồng...à nha!

HuỳnhthọMỹ
2011




Chuyện...người đi, một cuộc tình.

Một người,,dấm dúi...một người!
Người kia đứng lại, bùi ngùi ngó theo..
Trời xanh mây gió trong veo,
mà sao cảm thấy bọt bèo, vỡ tan?

Không gian lụy nhỏ đôi hàng...
Chiều nay mưa đổ, võ vàng cỏ cây.
Có con gió đến trú đây,
Bên hiên thèm khát, tháng ngày ngắm Em.

Trăng về nhạt bóng khêu đêm.
Tiếng kêu vạc gọi, khua rèm song thưa.
Dòng trôi chuyển bóng thãi thừa.
Ai trao ước nguyện, chợt vừa ruổi giong!

Từ khi trời đất nổi giông.
Má hồng đã lắm bềnh bồng truân chuyên.
Lặng trôi theo nước con thuyền.
Vớt từng cánh huyễn, lục bình thủy chung.

Là từng hơi thở cho dùng.
Làm ngày với tháng, bước cùng nhân gian.
Dù cho nguyện ước bẽ bàng.
Từ do thiên định, bám đàng mà đi.

Yêu người bằng những phú thi,
Thệ nguyền mộng mị, trở thành tơ duyên.
Hoa lê nở ngập bình nguyên,
Làm mầu trang điểm, lưu truyền nhân gian.

lamtuanhien
4.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 19:28:18 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
RE: CÕI NHỚ - 06.04.2011 09:59:22
0

Trích đoạn: LÂM TUẤN HIỀN


Trích đoạn: Huynhthomy


Trích đoạn: lethutrang




CẢM ƠN


Cảm ơn anh đã bỏ em.
Cảm ơn yêu nhớ xa đem đi rồi.
Cảm ơn ngày tháng đơn côi.
Cảm ơn chồng vợ, đã thôi vợ chồng.
 
Cảm ơn hương lửa mặn nồng.
Lụi tàn không ấm tâm đồng hai ta.
Cảm ơn những tháng năm qua.
Tan hoang bể ái, ân ngà ngọc đau.
 
Cảm ơn đã biệt ly nhau.
Nỗi niềm không thể theo vào cầu xin.
Cảm ơn cuộc sống chúng mình.
Đã thôi trĩu nặng ân tình nợ duyên.
 
Cảm ơn cái nghĩa kim tiền.
Đổi thay bản chất đảo điên thay lời.
Cảm ơn cay nghiệt bờ môi.
Thời gian là thước đo lời thật chân.
 
Cảm ơn từng đã một lần.
Trở về xa lạ không cần chào nhau.
Cảm ơn ban tặng vàng thau.
Nhìn ra bản chất kẻ mau thay lòng. ...
 
Cảm ơn, rất cảm ơn chồng….


lethutrang





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 10:30:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
Lâm Tuấn Hiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
RE: CÕI NHỚ - 06.04.2011 10:23:11
0
Lâm tuấn Hiền, người bạn mới của Thư Quán xin được ghé thăm trang thơ của chị LTT.
Mong được làm quen.


DỖ MƠ..

Ngập ngừng thềm cũ bâng khuâng.
Có nghe nuối tiếc trách than ước thề.
Ngõ xưa đón bước chân lê,
Để dìu vọng tưởng, vỗ về chiêm bao.

Giấc choàng trăn trở lao xao.
Đêm qua trên gối dâng trào lệ chan.
Nguyệt hoa tình ảo bẽ bàng,
Cung đàn lỗi nhịp, muộn màng phiếm tơ.


Hoạ hoằn cho lại ước mơ.
Ngu ngơ đứng ngắm, hững hờ mây bay.
Quên đi thân phận an bài,
Đón mùa xuân tới, chất dầy luyến thương.

Lâm tuấn Hiền
4/11

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 06.04.2011 14:46:13
0




MONG CON

Niềm tin có được trong đời
Cho con tất cả những lời yêu thương
Con ơi ! mẹ muốn con đường
Thênh thang rộng mở ánh dương sáng ngời

Từ con, mẹ sống trên đời
Bỏ qua những tị hiềm thời xuân xanh
Từ con, mẹ muốn an lành
Bên con bầu bạn, trở thành tri âm

Mong ngày tươi đẹp long lanh
Con vui hạnh phúc trên nhành tình yêu
Đơm hoa kết trái thật nhiều
Tuổi xuân con trở thành điều cao sang

Mong con vững bước trên đàng
Mong con mạnh mẽ vượt ngàn chông gai
Mong lắm ở một ngày mai....

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 07.04.2011 17:43:48
0

Đừng trách em ơi


Trách làm chi nữa em ơi
Thuyền quyên lẻ bóng một thời vậy thôi
Hữu duyên tao ngộ là đôi
Sống đời đau khổ cũng rồi nợ vay

Đường tình cách trở hôm nay
Trăm năm hạnh phúc có ngày gặp nhau
Niềm vui mỗi sáng ngẫng đầu
Bình minh ấm áp men sầu ẩm hơi

Bay theo làn gió khắp nơi
Để tim ai đó đón mời giấc mơ
Giấc mơ một thuở đợi chờ
Chén nồng chào đón dòng thơ hữu hình

Xuân hương ngọt vị chính mình
Chữ thương vương vấn nợ tình chẳng hay
Nụ cười vừa mĩm chút cay
Mới hay cái phận từ đây trói người

Nhìn đời bằng cánh hoa tươi
Chàng ong cậu bướm con ngươi sáng ngời

Cá Mặn
.......................................

Không trách

Cuộc đời là thế người ơi
Miệng đời mai mỉa bao lời đấy thôi
Hai lòng, hai kẻ chia đôi
Trả xong kiếp nợ tôi đòi trót vay

Đã đi qua bến thuyền nay
Gập ghềnh bao nỗi đau dài tặng nhau
Giấc mơ nào ở trong đầu
Mà là cay đắng bắc cầu tiếp hơi

Ân tình bay đậu khắp nơi
Thì sao mong giữ đến lời mộng mơ
Nhớ ngày xưa đã trông chờ
Giờ trầu cau cũng không mơ bóng hình

Trở về trọn vẹn cho mình
Không thương, chẳng nhớ ân tinh.. càng hay
Dẫu còn đôi chút chua cay
Vẫn hơn là sống như thây ma người

Không mong đời nở nụ tươi
Chỉ mơ giấc ngủ sầu vơi đau ngời

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 08.04.2011 22:47:11
0
.........................


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 06:48:58 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 09.04.2011 06:47:40
0




CHIỀU NAY

Chiều nay mây gió đã vui chơi.
Gọi nhau chao liệng ánh sao trời.
Trăng hỏi bao giờ về ngọn núi.
Cho liễu thôi hờn với lá rơi. 

Chiều nay nhung nhớ lại chơi vơi.
Trời cao lại ngắm nỗi mơ đời.
Khi gió đưa thương về cõi mộng.
Và đắng men say dạ chẳng lời.

Nếu biết ngàn mây gọi nhớ ai.
Tâm tư trĩu nặng ước mơ dài.
Thà rằng đừng đến cho đau đớn.
Cho nụ hôn tìm đúng dấu phai. 

Chiều nay hồn lạc bước tim say.
Thổn thức lòng mong nhận tỏ bày.
Nhưng hình như đã xa xôi quá.
Đã tặng cho tình thêm đắng cay. 

Chiều nay mây gió lại đùa chơi.
Muôn thưở hân hoan đón đợi mời.
Trăng than, liễu khóc, sao buồn bã.
Bởi mối tình đầu đã rớt rơi.

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 09.04.2011 22:45:56
0



VÀNG, THAU?

Mon men tình đến bên tình.
Nhưng hình như đã không nhìn thấy nhau.
Gọi vào thương nhớ quá mau.
Làm sao để biết vàng thau cuộc đời. 

Mộng mơ khi kết nên đôi.
Thì chân, giả cũng theo đòi giả, chân.
Xa xôi cách trở muôn lần.
Tìm sao cho được ân cần đến trao.

Nghĩ ngày, nghĩ tháng, hanh hao.
Tấm lòng chân thật, ai nào rõ đâu.
Niềm tin nếu bắc được cầu.
Cho lòng nghi ngại chẳng câu biện hùng. 

Lòng mơ một tấm tình chung.
Lòng mơ vai rộng hướng cùng niềm tin
 ……………………….
Tình mon men đến bên tình.
Nhưng hình như chẳng thấy mình có nhau....

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 23:37:08 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 10.04.2011 18:53:12
0

Còn Lại Gì...


Mỗi lần đau đớn được gì không?
Hay trách oan khiêng mối hận lòng?
Thôi nhé như là say mộng vỡ
Thà rằng tình đã cuốn hư không
Anh như sương khói nhòa đêm trắng
Người đã mây mưa xóa vết hồng
Trăm chuyện cuộc đời ai biết được
Giết nhau giây phút những cuồng ngông!

Mỹ Trinh
........................................

Cũng Đành...

Đã ngã một lần, gượng được không?
Vì yêu tan nát tận trong lòng
Bởi tình xa vắng như bong bóng
Và nhớ quạnh hiu tựa chốn không
Sương trắng xoá nhoà duyên sắc tím
Nắng vàng phai nhạt nợ hương hồng
Biết rằng còn sống là đau đớn
Cũng phải đành thôi ở cõi ngông

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 10.04.2011 19:04:42
0

Ta cũng yêu em


Một kẻ vô tình xót dạ chi
Cho dù đổ lệ chẳng còn gì
Đau lòng tuyệt vọng sầu ai lụy ?
Nuốt hận ru hờn khổ kẻ si

Hãy cố quên đi là thế đó
Cho dù nhớ mãi vậy thôi thì !
Chi bằng Vĩnh biệt tên trời đánh
Chớ để hồn ta khổ sở vì...


Cá Mặn
.........................................

Không Nghĩ....

Sống ở trên đời không nghĩ chi
  Khổ đau nhân thế để làm gì
Buồn thương mây trắng sầu bi lụy
Ghen ghét trăng thanh nhớ khóc si

Thân liễu mảnh mai phai sắc thắm
Cội tùng sừng sững nhạt xuân thì
Vô ưu còn giữ tâm yên lặng
Thôi nghĩ tình yêu, đó cũng vì...

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 19:06:07 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 11.04.2011 23:06:08
0


MẾN TẶNG THI SĨ NGUYÊN ĐỖ

Chào Nguyên Đỗ, thutrang xin tình thiệt
Lời thơ Người nghe tha thiết chân phương
Muốn xin hoà, nhưng không tỏ lối, đường
Sợ lầm lỗi sẽ thêm vương, thêm tội

Thơ dung dị, như Người đang ngồi nói
Những tự tình, đẹp như khói, như sương
Những chân tình, gợi lòng chút vấn vương
Nghe ấm áp, giữa đêm trường lạnh lẽo

Từng câu chữ, sắp theo nhau, thật khéo
Kiểu tỏ tình, đan chéo, rất dễ thương
Kỷ niệm xưa, nghe kể, thấy chân phương
Như còn đó, ảnh hình thuờng hiển hiện

Cám Ơn Người, cám ơn thơ chao liệng
Giữa bầu trời, hồn thơ ngát riêng bay
Giữa thi đàn, nhiều lắm những cánh tay
Cùng chung viết, cùng đắm say thế giới

Cám Ơn Người, viết ra hơi thở mới
Cho khơi nguồn, nhiều phơi phới tinh hoa
Cho tình yêu, tấu lên khúc hoan ca
Cho sáng đẹp, cho dung hoà ân nghĩa

Cám Ơn Người, Cám Ơn Thơ thắm thía.....

lethutrang
11/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 12.04.2011 19:43:25
0

BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 13.04.2011 12:27:33
0

Lang Thang thành phố Las Vegas


Mây chiều lác đác phố đông
Toà nhà lộng lẩy chất chồng lớp lang
Tiếng cười nhộn nhịp luôn vang
Tiếng đàn vĩ tấu miên man đón chào

Rừng người cảm giác nao nao
Tơ lòng xao xuyến tim chao mở màng
Lắng nghe tiếng hát nhịp nhàng
Âm thanh trầm bỗng tiếng đàn trổi vang

Mảnh đời trở giấc thênh thang
Quên đi nỗi khổ chứa chan một thời
Mới hay vẻ đẹp nơi nơi
Đông mang tuyết lạnh hạ mời nắng mai

Ngày mai dìu bước cùng ai ?
Để ta chờ đợi miệt mài đã lâu
Hởi nàng thiếu nữ đa sầu
Vì sao người nở quay đầu bỏ đi

Để ta nhung nhớ những gì
Lang thang khắp nẽo cũng vì nhớ nhung
Người ta tay nắm nhau cùng
Còn ta chạy trốn não nùng trái tim

Cá Mặn
..........................................

Sài Gòn Mùa Hạ

Sài Gòn Hè lại đuổi Đông
Nắng hoài trải nhạt, vàng hồng lớp lang
Gió lùa hàng lá kêu vang
Mây bay lảng đảng như đang mời chào

Nắng buồn, hạ cũng nao nao
Hè về mưa cũng chênh chao mơ màng
Kìa chân ai bước nhỡ nhàng
Bâng khuâng nghe gió trên ngàn, vọng vang

Mùa về con nắng lang thang
Phiêu du mải miết, mênh mang một thời
Trời mây dẫu đẹp muôn nơi
Cũng làm đông lạnh, nắng ngời buổi mai

Thênh thang con phố vắng ai
Sao nghe trong gió, vẫn hoài mơ lâu
Làm cho giông gió gọi sầu
Làm cho xuân thắm dãi dầu mà đi

Hạ ơi, còn lại những gì
Cho mây, cho gió, thêm kỳ nhớ nhung
Chiều nay mưa nắng đi cùng
Con ve rền rĩ, buồn chùng con tim

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 13.04.2011 18:06:28
0

CÒN ĐỌNG LẠI

Bến sông xưa vẫn ngóng đợi người về
Lau vẫn trắng, đọc triền đê thao thức
Cỏ may găm vào trái tim buốt nhức
Biết bao giờ, thành hiện thực...giấc mơ

Thuyền dời bến, vẫn chưa trở lại bờ
Để một người cứ mãi chờ vô vọng
Kỷ niệm xưa lẽ nào tan bọt bóng...
Mà câu thơ loang chiều rộng.... chơi vơi?

Cánh hoa vương...anh lặng lẽ thả trôi
Theo dòng nước với bao lời nhắn nhủ
Qua mất rồi...em chẳng còn thiếu nữ
Anh vẫn chờ, bởi quá khứ chẳng quên

Day dứt hoài, một nỗi nhớ không tên
Em lang thang dọc những triền đê lạ
Cố kiếm tìm ngày xưa, dù na ná...
Dịu lắng cồn cào, trong dạ nhớ anh

Hoa cỏ may, sao gầy guộc mỏng manh
Mà buốt nhói, khi găm vào câu hát
Kỷ niệm xưa, đọng thành giọt mặn chát
Lăn dài theo, đôi tay quạt ru con...

Thương Giang
...........................................

CÒN DẤU CHÂN....

Nỗi buồn không tên, len lén theo về
Màu cỏ úa...hay vàng khi tỉnh...thức?
Màu ưu tư, khi gọi tên : đau nhức
Sao vẫn nao lòng, chờ chực giấc mơ

Biển mênh mông, biết đâu bến, đâu bờ
Khi người đi, còn nỗi mong hoài vọng
Kẻ ở lại, niềm thương hoài mơ bóng
Khi nghìn trùng, bay bổng lối chơi vơi

Trăng đêm nay, để mặc gió buông trôi
Không chia sớt, cũng không lời nhắn nhủ
Sao trăng kia, vẫn còn trăng thiếu nữ
Mãi chập chờn, khi lữ khách tìm quên

Lại len lén, với niềm mộng không tên
Lại thơ thẩn với nhiều vùng mơ lạ
Lữ khách tìm dáng hoa, dù na ná
Cho cả hồn ai, sống mãi trong anh

Xin Chúa ban, niềm ước dẫu mỏng manh
Được ân cần, được màu xanh câu hát
Được tình xưa, ngọt ngào hay mặn chát
Thảng trôi dòng đời, theo dấu chân con

lethutrang
13/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: CÕI NHỚ - 14.04.2011 04:39:30
0

Trích đoạn: lethutrang


BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011





TRẢ HẾT CHO EM...

Gió về trong nắng hôm nay.
Sao mà biết được? Gió nầy hôn Em!
Vì Anh muốn để thử xem,
Em còn nhớ đếm? Nụ nồng nơi Anh.

Bao nhiêu thương nhớ, dụm dành!
Từ chiêm bao ước, thực từ không mơ.
Đền cho tháng đợi, năm chờ.
Mắt môi như ngỡ, phai xong phiền buồn.

Quá vui nước mắt chợt tuôn?
Dù đây lệ muộn, nỗi mừng của Anh.
Nấy thương chồng chất xây thành,
Đón Em dỗ giấc, vai Anh tựa đầu.

Mây trôi mang hết ưu sầu.
Chở theo đừng sót, biển dâu quanh mình.
Đắp vun tô điểm chữ tình.
Trăm năm hạnh phúc, giữ gìn không phai.

nguyênhoang
2 ngàn 11


ĐỀN TẠ...

Yêu thương trẩy hội muôn màu.
Đêm trăng huyền diệu, ngọt ngào phu thê.
Đỉnh cao luyến ái quên về,
Đắm chìm trong cõi hoang mê lịm hồn.

Gió mây gom hết nụ hôn.
Khắp trời cùng đất, bảo tồn dâng trao.
Men yêu vị thắm mừng khao,
Bắt đền, xin trả lối vào cung hoan.

nguyênhoang.
4/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2011 22:05:00 bởi Huynhthomy >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 14.04.2011 19:02:38
0




CẦU XIN...


Một ngày, rồi lại một ngày
Thời gian trôi với mây bay cuối trời
Không dừng cho tỏ đôi lời
Niềm thương âm ỉ trong đời hồng nhan
 
Xót xa tình đã ngập tràn
Vẫn mong manh quá với ngàn nhớ nhung
Xót xa đi đến tận cùng
Biết tìm đâu nghĩa thủy chung trên đời
 
Chơi vơi lũ lượt chơi vơi
Đùa vui trên bể dâu đời tình ơi
Trời mây nào dỗ cho vơi
Hay là mưa bão thêm lời gió giông
 
Tìm đâu người sống tâm đồng
Tìm đâu ân nghĩa chung lòng đời ta
Tìm đâu cho thắm mặn mà
Chữ yêu, chữ nhớ còn xa muôn trùng
 
Trăng ơi, nếu sáng Thiên Cung
Xin soi cho hết tận cùng yêu thương
Đừng cho mưa gió muôn phương
Kéo về vùi dập tang thương phận người


lethutrang
14/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2011 19:05:00 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: CÕI NHỚ - 14.04.2011 22:42:10
0


Trích đoạn: lethutrang




CẦU XIN...


Một ngày, rồi lại một ngày
Thời gian trôi với mây bay cuối trời
Không dừng cho tỏ đôi lời
Niềm thương âm ỉ trong đời hồng nhan
 
Xót xa tình đã ngập tràn
Vẫn mong manh quá với ngàn nhớ nhung
Xót xa đi đến tận cùng
Biết tìm đâu nghĩa thủy chung trên đời
 
Chơi vơi lũ lượt chơi vơi
Đùa vui trên bể dâu đời tình ơi
Trời mây nào dỗ cho vơi
Hay là mưa bão thêm lời gió giông
 
Tìm đâu người sống tâm đồng
Tìm đâu ân nghĩa chung lòng đời ta
Tìm đâu cho thắm mặn mà
Chữ yêu, chữ nhớ còn xa muôn trùng
 
Trăng ơi, nếu sáng Thiên Cung
Xin soi cho hết tận cùng yêu thương
Đừng cho mưa gió muôn phương
Kéo về vùi dập tang thương phận người


lethutrang
14/4/2011






LẼ ĐỜI...

Nghìn xưa cho đến bây giờ.
Không thay, chẳng đổi chuyện đời thế gian.
Biết bao nhiêu cảnh lầm than?
Nào ai giải cứu để ban vẹn toàn?

Lẽ đời..giành giựt chen bon.
Thiên cung thỉnh thoảng, còn hờn giận nhau.
Đất trời huyền ảo muôn màu,
Nếu không? Người bảo địa đàng nơi đây.

Luật trời, tạo hóa phơi bày.
Dù sao cũng phải đôi lần trái ngang.
Đời người là bóng phù vân.
Đến về, một nẽo phong trần đau thương.

Phải cho có lúc đêm trường.
Sau cơn mộng mị, mộng thường được thua?
Vũng lầy dương thế gạt đùa,
Dốc cao phù phiếm, lũng vùa xóa tan.

Tự mình tạo được cho tràn.
Đừng nên chua xót, võ vàng xác thân.
Tình yêu luôn đẹp trong ngần,
Tùy nơi ánh mắt, lưu hằn trong tim.

Trùng dương duỗi sóng đi tìm?
Khi lên, lúc xuống thầm im ra vào.
Lục bình xơ xác lao xao,
Vẫn cùng con nước ra vào thủy chung?

nguyênhoang
2 ngàn 11

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: CÕI NHỚ - 15.04.2011 00:45:52
0


Trích đoạn: lethutrang


BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011




Cái ghen của gã khùng

Tim ta ấm ức trong lòng
Vì ai ray rức chất chồng suối mơ
Ngờ đâu ngọn gió vu vơ
Ấy mà nó chẳng làm ngơ ghẹo nàng

Hỏi rằng áo lụa em mang
Có như con gió nhẹ nhàng phất phơ
Để ai dạ mãi khù khờ
Vu vơ lẫn thẫn cứ ngờ nó hôn

Ước mơ xóm dưới đầu thôn
nỗi lòng ai đó bồn chồn ngẫn ngơ
Trách yêu mấy giận cũng chờ
Em ơi đừng có... hững hờ tội anh

Nắng trời ấp ủ mây xanh
Hương thơm bát ngát lay cành liễu dương
Trong ta chất ngất vô thường
Nỗi lòng ham muốn chẳng nhường nhỏ ơi

Cá Mặn

LeThuTrang bài thơ trên của em quá dễ thương và anh cố gắng tìm lời đáp lại cho thích hợp. nhưng hỏng hiểu tại sao càng viết thì bài thơ của anh lại giống như loài thú điên dại, xin em đừng trách anh nhe








lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 15.04.2011 13:56:45
0




ĐỨNG TRƯỚC BIỂN

Đứng trước biển, gió vờn môi mắt nhỏ

Em bâng khuâng, nghe biển ngỏ lời yêu
Rằng cô liêu, nhưng sóng vẫn mỹ miều
Vẫn tha thướt, khi vỗ về bờ cát

Nắng chói chang, nóng đôi chân, bỏng rát
Ở trên cao, bàng bạc áng mây trôi
Nghe đơn côi, thêm thấm đẫm, tình đời
Và con gió, lại nói lời, hờn giận

Có chi đâu, hỡi đất trời vô tận
Khi hè về, gọi kỷ niệm xa xưa
Bãi cát dài, thoảng thưa thốt mây mưa
Và trời biển, chứng nhân lời son sắt

Anh ra đi, niềm thương càng quyện chặt
Sóng đùa vui, nhưng chắc đã vô hồn
Trời trong xanh, cũng không thể đẹp hơn
Và nắng quái, còn hờn soi mái tóc

Biển hôm nay, vẫn còn đang than khóc
Đàn hải âu, chao liệng góc chân trời
Kìa đâu đây, hình bóng của một người
Còn ánh mắt, còn nụ cười hiển hiện

Xin với biển, xóa đi, đừng cho quyện,
Kỷ niệm buồn, xin chuyển cõi xa đi
Tình yêu xưa, dẫu còn mãi khắc ghi
Nhưng trước biển, đừng gợi chi, ngày cũ

Những buồn thương xé tan, không còn đủ
Bóng hình người, trước biển, rũ trôi xa
Hãy xóa đi, cho tất cả, nhạt nhòa
Cho bãi cát, muôn đời hòa sóng nhỏ

Chiều mây bay, thầm lặng nghe sóng vỗ...

lethutrang
15/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: CÕI NHỚ - 15.04.2011 17:04:34
0
 

BẮT ĐỀN

Anh ơi con gió hôm nay,
Lén hôn lên mắt lên mày của em.
Bắt đền anh để còn xem.
Gió vờn mơn mãi gợi thèm môi anh.

Làm cho em phải dỗ dành.
Gió ơi đừng lén hôn thành ước mơ.
Em còn vương vấn đợi chờ,
Người phương xa đó đang thơ thẩn buồn,

Em thương là sẽ mưa tuôn,
Lo nhiều giông bão thành nguồn nhớ anh,
Và lo biển rộng trường thành,
Không cho em đến bên anh gối đầu,

Niềm thương nỗi nhớ ưu sầu,
Mơ đừng phai dấu tình sâu chúng mình,
Trần gian đầy dẫy vô tình,
Xin cho hạnh phúc muôn nghìn năm sau

lethutrang
12/4/2011
 
Đêm khuya say giấc chiêm bao
Ngất ngây mơ thấy anh vào hôn em
Rộn ràng nhịp đập con tim
Em vùng ngay dậy để nhìn ngắm anh
Đung đưa cửa mở rung mành
Hóa ra là tại gió lành vào ra
Đỏ bừng mặt:" Cứ ngỡ là..."
Hôm nào anh đến không tha.Bắt đền !

HiHii
 
Chúc Lê Thu Trang có những giấc mơ đẹp.
 
K.N

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 17:15:25 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 16.04.2011 23:46:23
0

Thu Trang tương tư thơ
Tâm tư thấy thẫn thờ
Tủi thân tôi than thở
Tiếc tình ta trong thơ...
 
HiHii
 
Trêu Thu Trang

kimbri
....................................

Tấm tình thưở thương thơ
Tủi thân tâm thững thờ
Tơ tưởng tình than thở
Thôi thì thả thi thơ
.....................

Thoang thoảng tương tư, thơm thảo thầm
Thương từ thuở tiếc thơ tình thâm
Thơ thẩn thững thờ từng tỏ thiệt
Tạ từ thôi thế tận trong tâm

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 17.04.2011 16:16:52
0

Cái ghen của gã khùng

Tim ta ấm ức trong lòng
Vì ai ray rức chất chồng suối mơ
Ngờ đâu ngọn gió vu vơ
Ấy mà nó chẳng làm ngơ ghẹo nàng

Hỏi rằng áo lụa em mang
Có như con gió nhẹ nhàng phất phơ
Để ai dạ mãi khù khờ
Vu vơ lẫn thẫn cứ ngờ nó hôn

Ước mơ xóm dưới đầu thôn
nỗi lòng ai đó bồn chồn ngẫn ngơ
Trách yêu mấy giận cũng chờ
Em ơi đừng có... hững hờ tội anh

Nắng trời ấp ủ mây xanh
Hương thơm bát ngát lay cành liễu dương
Trong ta chất ngất vô thường
Nỗi lòng ham muốn chẳng nhường nhỏ ơi

Cá Mặn
..............................................

Gió ghen...

Mưa bão vần vũ bên lòng
Dẫu mưa nặng hạt cũng vòng niềm mơ
Có con gió thổi vu vơ
Vội vào đưa đẩy, tặng thơ cho nàng

Mùa xuân còn rất đa mang
Cho mưa cho gió mơ màng phất phơ
Trên cao mây xám dại khờ
Không cho gió đẩy vì ngờ....gió hôn

Hỏi người đang đứng cuối thôn
Cảm thương ai đó mà hồn ngẩn ngơ
Cảm thương ai mãi đợi chờ
Mà sao lại thấy thững thờ vậy anh?

Tan mưa trời lại trong xanh
Gió còn nũng nịu, lay cành hàng dương
Gió xin hôn cõi vô thường
Cho mưa lui bước, bão nhường, xuân ơi

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 17.04.2011 16:57:03
0

Ta vẫn yêu Em


Mấy độ trăng tàn ta nhớ ai
Đường khuya liễu rủ lạnh đôi vai
lang thang khắp nẻo bao lâu nửa ?
Ở chốn trần gian dẫu miệt mài

Ngàn sao lấp lánh khung trời mộng
Ảo giác ru mang bóng dáng nàng
Vượt khối không gian vờn quá khứ
Cho lòng thoã mãn lúc khô khan

Định mệnh an bày ta vẫn cố
Đi tìm hạnh phúc tợ tên say
Lao theo ánh sáng vòng trái đất
Đã mấy mùa xuân chẳng đổi thay

Biển nhớ trôi đời thu đón hạ
Trường giang sóng biển vẫn liên hồi
Em ơi có biết lòng ta vẫn...
Mãi mãi là em chỉ vậy thôi

Cá Mặn
.........................................

Còn Đâu...

Mây trắng trên trời đã nhớ ai
Sao mây thơ thẩn mộng bờ vai
Hỏi vì sao vậy? Tình đâu nữa?
Đã khuất xa xôi, mãi miệt mài

Trăng đêm còn rủ đi vào mộng
Lá rơi xao xác ngỡ chân nàng
Sao tỏ mơ màng soi quá khứ
Cho liễu hoài nghi, cất giọng khan

Thiên định đã mang, sao lại cố
Nhân duyên không đến, chỉ cho say
Trời bày xa lạ nơi trời đất
Xuân, Hạ, Thu, Đông mải đổi thay

Mùa sang xuân đến, rồi qua hạ
Hỏi có ai còn tiếc bồi hồi
Trời mây chia cắt, sao lòng vẫn
Mãi mãi xoay vần khổ mà thôi

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: CÕI NHỚ - 17.04.2011 22:56:44
0
Cái ghen của gã khùng

Tim ta ấm ức trong lòng
Vì ai ray rức chất chồng suối mơ
Ngờ đâu ngọn gió vu vơ
Ấy mà nó chẳng làm ngơ ghẹo nàng

Hỏi rằng áo lụa em mang
Có như con gió nhẹ nhàng phất phơ
Để ai dạ mãi khù khờ
Vu vơ lẫn thẫn cứ ngờ nó hôn

Ước mơ xóm dưới đầu thôn
nỗi lòng ai đó bồn chồn ngẫn ngơ
Trách yêu mấy giận cũng chờ
Em ơi đừng có... hững hờ tội anh

Nắng trời ấp ủ mây xanh
Hương thơm bát ngát lay cành liễu dương
Trong ta chất ngất vô thường
Nỗi lòng ham muốn chẳng nhường nhỏ ơi

Cá Mặn
..............................................



Ta vẫn yêu Em

Mấy độ trăng tàn ta nhớ ai
Đường khuya liễu rủ lạnh đôi vai
lang thang khắp nẻo bao lâu nửa ?
Ở chốn trần gian dẫu miệt mài

Ngàn sao lấp lánh khung trời mộng
Ảo giác ru mang bóng dáng nàng
Vượt khối không gian vờn quá khứ
Cho lòng thoã mãn lúc khô khan

Định mệnh an bày ta vẫn cố
Đi tìm hạnh phúc tợ tên say
Lao theo ánh sáng vòng trái đất
Đã mấy mùa xuân chẳng đổi thay

Biển nhớ trôi đời thu đón hạ
Trường giang sóng biển vẫn liên hồi
Em ơi có biết lòng ta vẫn...
Mãi mãi là em chỉ vậy thôi

Cá Mặn
.........................................


..............................................

Ấy da, có được người bạn, nói tin tưởng quá, chúc mừng nha.

NIỆM BUỒN.

Lời thơ từ ở AI KIA gởi?
Đã thấy lòng ta đau xót rồi.
Vì quá yêu người nên hờn trách.
Lời đền trả lại nụ hôn môi?

Cứ nghĩ người thương, quá xa xôi!
Tình yêu ngày tháng giãm từng hồi.
Đợi trông , ngờ vực hồn mệt mỏi.
Buồn quá nên vào họa thơ chơi?.

Là thơ...là thơ....là thơ thôi??
Mà sao lòng tôi mãi bồi hồi.
Xót xa thầm lặng, không dám nói.
Dường như thấy mặn ở trên môi?

Đã khóc dài năm nơi ngục tối.
Trở về trong ngõ vắng thu vàng.
Bao người quên lãng, gàn cho tội?
Nhìn ngắm trời mây, gọi tiếng khan?

Khan giọng trách trời, rồi trách đất.
Trách chi đây là cõi dương trần.
Đến về, một ngõ đường ngắn ngủi.
Tình như hạt bụi, nhánh sương giăng.

Sẽ tan biến mất từ con nắng
Sóng vồ dập cuối, khỏa cuộc đời.
Vẫn là mong mãi trăm năm đợi.
Cho được tình thương tạm lắng vơi.

Xin rót giọt thừa, nâng uống cạn.
Thừa nơi người, lại thiếu nơi ta.
Ngồi trong đêm, làm thơ cảm tạ.
Với ta, cứ nhận mãi muộn màng?

Nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 03:47:25 bởi Huynhthomy >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 17.04.2011 23:01:27
0
Hương Xưa

Có một thuở em về thân thiết lắm
Ta vẫn từng hò hẹn mỗi đêm đêm ......
Bước chân em ngập ngừng qua ngõ vắng
Hương quỳnh hoa theo gió thoảng bên thềm.

Ta say sưa ru hồn vào cõi mộng
Men tình yêu ngây ngất tuổi mê si
Ta đua bơi trong biển tình dậy sóng
Ngợp hồn thơ, hoa bướm tuổi xuân thì.

Ta những tưởng giòng đời bằng phẳng mãi
Nên thờ ơ không một chút suy tư
Em cả tin, nên chẳng cần ái ngại
Đặt ta lên ngôi báu để tôn thờ.

Ai biết được, bờ sâu và vực thẳm
Những lọc lừa, cuồng nộ chốn nhân sinh
Cuộc biển dâu, xô kiếp người chìm đắm
Cuồn cuộn trôi, tan tác mảnh ân tình.

Ta đã mất, thời hoa thơm lá biếc
Bước sông hồ, lạc nẻo, hận trường giang
Rồi từ đó, hai nhánh đời khác biệt
Ta còn đây - u uất nỗi phai tàn.

Dương Quân
……………………………………..

Niệm Lòng Mùa Hạ

Mùa hạ về, kỷ niệm vương nhiều lắm
Phượng và ve vẫn cùng đến từng đêm
Ngân khúc ca, vang rền con ngõ vắng
Lắng tâm hồn, lặng lẽ ở bên thềm

Đây mùa hạ, mùa đưa vào hoa mộng
Thưở học trò, đầy dẫy dại, khờ, si
Tan học về cùng tung tăng con sóng
Bãi bờ luôn vui đón tuổi xuân thì

Ngỡ dòng đời, êm êm ngây thơ mãi
Chẳng buồn phiền, không gợn chút ưu tư
Hồn trắng trong, vu vơ nào nghi ngại
Giờ phôi phai, nhung nhớ lại ơ thờ

Bởi cuộc đời đã bày ra vực thẳm
Sinh ra nhiều lừa lọc kiếp nhân sinh
Trót đam mê trong bể dâu, chìm đắm
Nát tan lòng, đẫm lệ nỗi tội tình

Nuối tiếc ơi, khi nhìn hoa tím biếc
Ta tìm gì, cay nghiệt hận trường giang
Phượng còn đây, sao nẻo đời ly biệt
Còn gì không, khi tha thiết lụi tàn

Lethutrang
16/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 23:06:10 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: CÕI NHỚ - 18.04.2011 18:11:37
0


NGHI NGẠI

Trời mây đang giỡn đùa sao
Chân em lại mải đi vào đi ra
Nhìn trời, nhìn đất lo ra
Sợ anh không đến để mà dỗi anh

Em nhìn lên áng mây xanh
Lòng vương nỗi nhớ lòng canh cánh buồn
Mong đừng rớt giọt mưa tuôn
Anh không đến được là buồn lắm thay

Lỡ vương từng cái cau mày
Lỡ vương từng nụ hôn dài đắm say
Ngẩn ngơ em nhớ từng ngày
Hình như trời đất đã say sóng tình

Anh ơi, nếu lỡ chúng mình,
Không duyên không nợ không tình quyện đan
Lòng em sợ buổi ly tan
Lòng em sợ gió trên ngàn cuốn đi

Mộng mơ luôn sống sầu bi
Nỗi thương nhớ vẫn sợ thì mây mưa
Làm sao tình muộn duyên thừa
Giữ chân anh được khi chưa kết tình

Sớm nay mơ bóng chung hình
Nhìn trời mây sợ nhận nghìn đắng cay
Làm sao đo thấu lòng ai
Cho lòng còn thấy ngày mai sáng ngời

lethutrang
17/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 111 bài trong đề mục