MỘT SỚM MÙA XUÂN

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 328 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 05.08.2011 10:37:54
0

Trích đoạn: Little_Ant



Sài Gòn trưa nay mưa thu sao đẹp quá

Nhịp điệu thơ nhẹ nhàng uyển chuyển
Toát lên một nỗi nhớ không nguôi
Sweden chị có hạnh phúc ngợp trời
Em gái nhỏ xin ké giùm chút nhé.

Đọc vần thơ dịu dàng da diết
Em mơ màng mắt nâu tràn niềm vui
Nụ cười tươi luôn nở ở trên môi
Sài Gòn trưa nay , mưa thu sao đẹp quá !


BL ơi, lúc này thơ em lại càng hồn nhiên và dễ thương hơn nữa đó em gái nè Hiiiiiiiiiiiiii : ) .... Oh! em hãy ké nhìu nhìu và hoà mình vào trong đó đi em vì chút thương mến anh dành cho em gái cũng không quá kém với sis Sweden của em đâu : )

Chỉ có điều là : Anh thấy thương chị em quá thôi ..... Mùa đông năm trước đó, lúc anh đợi chị em trong room thơ; chị em đã phải trên chiếc xe đạp thật nhanh lo cho xong việc đễ rồi trở lại room thơ gạp anh; lúc đó vì anh đợi quá lâu nên anh đã như trách hờn chĩ ....xong sis em chỉ nói một lời : " oh! em chạy mệt muốn hụt hơi luôn anh " .....giờ nghĩ lại thật thương chị quá; trong khoảng thời gian đó chị phải lo đủ điều, xa gia đình đến miền bắc âu châu đễ học về ngành Y ...ngày học đêm làm .... bao thăng trầm vất vã trong cuộc sống .....Ngoài trời thì giá buốt những cơn tuyết rơi đóng thành băng lở - lạnh cóng cả người vậy mà chi đã cố xong công việc để rồi trên chiếc xe đạp yêu thương ấy băng mình qua tuyết đổ về gặp lại anh giữa room thơ

Bé Lười em, anh.. ước gì mặt trời đừng lặng nơi phương tây từ hôm ấy, để bây giờ trong room thơ anh đang được nói chuyện cùng chị và lau lên hàng lệ lạnh như anh đã lau cho em gái.

Thời gian không thể kéo lại được nhưng chút tình người vẫn có thể rực cháy được.... ....Một ngày nào đó khi mưa về, không chừng anh sẽ được nhìn chị cùng em và mỉm cười : )

Chúc em gái nhìu vui tươi em gái nhé !





Một tình bạn thật đẹp
Những suy nghĩ chân thành
Em gái gặp anh chị, có phải do duyên trời đã định.
hay nợ chi từ kiếp trước
Mà sao em thấy hạnh phúc và hãnh diện biết chừng nào
Anh chị, ngay từ buổi đầu đã cho em  những lời khuyên bổ ích
Tạo cho em những niềm vui mà chỉ có những người lớn mới làm được
Dường như xung quanh em lúc nào cũng có những người thân giúp đỡ.
Và em tin rằng chị Sweden của em cũng vậy anh ạ....anh Minh của em cũng không ngoài vòng...



Minh Nghĩa

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 06.08.2011 10:17:25
0
Oh !, cảm ơn dang son và Bé Lười đã ghé thăm : )

Chúc Dang Son và BL vui tươi luôn nhé Hiiiiiiiiii : )
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 07.08.2011 11:38:29
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F7FDCDA44E1F4F1DA24BE94A9BDBEBF2.jpg[/image]
TA NHỚ

Ta nhớ làm sao con thuyền giấy
Một hôm người thả, thả trên sông
Lơ lững bềnh bồng sông huyền thoại
Ta về xếp lại cỏi riêng ta......

Ta nhớ làm sao mưa cổ tích
Một hôm yêu thích hát trên sông
Hát lạc vào bờ mắt ai trông
Em về ngày ấy đẹp mênh mông

Ta nhớ làm sao khúc vỹ cầm
Vỹ cầm vào mơ em chuyên chở
Vỹ cầm vào mộng em đan xinh
Vỹ cầm trinh nguyên em thuyền giấy ....

Little_Ant ( Ending Winter 2011 )



Hôm nay Kiến nhỏ trở về Sông Huyền Thoại thăm mưa nè mưa ơi : ),tấm hình này hình như là huyền thoại của bài hát nào đó phải không Mưa ơi ? Hiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 09:48:56 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 09.08.2011 12:38:01
0

Trích đoạn: mưa phố núi

AI BIỂU NHÍ...HỈ ?
 
người ta chưa phải đàn bà ,
chẳng phải con bé.
người ta là chị hai...mà lại
cứ đi theo người ta hoài...
học đòi làm người lớn !
 
ê ! cậu bé ngốc nghếch
hơi sữa còn trên môi
thôi đi chỗ khác chơi
để người ta còn học
có cả đống các cô be bé...
sắp hàng chờ ngoài kia.
 
đừng có làm phiền tôi
đã biểu chị hai mà lị
 
sao còn theo lãi nhãi
cứ để mặc con thuyền trôi
mưa tôi những giọt đời
lặng lẽ !
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8CC2518508724A2C8AA9B11A24B9F780.jpg[/image]



Trích đoạn: mưa phố núi

ANH CHÀNG MẮT SAO
 
Quần jean trắng bạc màu
Áo sơ mi phong phanh tro bụi
Chàng mắt sao của tôi ơi !
Vẫn đẹp ngời ngời.
 
Một chiều hồn tôi đi lạc
Vào đôi mắt ai
Hão huyền mộng mị
Như bi lụy như hững hờ.
 
Ừ ! thì tôi chờ ,
Có vội gì đâu nhỉ
Đường tương lai rộng mở
Thênh thang ta cứ đi.
 
Muộn ? thì chưa ! cũng có thể mất hút.
Lại tìm về những nhung nhớ bâng quơ.

 



Mưa ơi ....Hổng biết sao mà đọc 2 bài thơ của Mưa Kiến cứ mỉm cười miết thôi ....... Hiiiiiiiiiiiii ,bạn dễ thương wá đi à Hiiiiiiìi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 11:37:08 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.08.2011 12:44:58
0
MỘT BUỔI CHIỀU NHÌN LẠI và những người bạn thơ, văn thân thương


Kiến Nhỏ xin được chào tất cả chúng ta và những người bạn thơ văn thật thân thương ,

Hôm nay Little ngồi một mình nơi quán vắng , nhìn ra bầu trời thấy mùa đông đang đi qua ..... mưa về nhẹ quá với mây giăng thật thấp và mưa rơi rơi như ngập cả nỗi lòng; nhìn lại quãng đời mình đã đi qua.... Oh ! sao đẹp quá, những người bạn thơ, văn của chúng ta đã về với nhau, đẹp như một sớm mùa xuân trong muôn ngàn chim ca tiếng hát . Từ trong Room thơ những âm điệu ấy vẫn như còn vang vọng về :


- Đêm nay trăng sáng con đường
Tim tôi vui bước trên sương đẫm tình
Như người yêu nắng bình minh
Tôi yêu đêm tối vì tình ai kia ..... ( Sweden hoạ thơ KN )


- Một sớm mùa xuân én lượn về ( Bé Lười hoạ thơ KN )
Vàng mai hoa cúc, lá thôn quê ......


- Đêm nay thu về mây giăng thấp
Và mưa rơi rơi ngập nỗi lòng
Ngủ ngoan em nhé em hoa trắng
Tinh khiết trinh nguyên, mắt đẹp hiền ... ( KN hoạ thơ Rose )


Bước chân đến VNTQ thì ta lại được nghe :

- Tôi gọi tên em khi trưa hè nắng hạ
Khi thu về đẹp rộn rã giữa mùa thu
Khi đông đến cõi lòng tôi băng giá
Khi xuân sang sao đẹp quá một mùa xuân .... ( KN )


- Hoa Mưa _ tên em anh vẫn nhớ
Đưa vào thơ, em cứ ngỡ mình mơ
Nghe, ấm lòng vui tới mức không ngờ
Vẫn có người chờ em dù mưa nắng
'' Tôi gọi tên em quả nhiên không trống vắng " .... ( BL hoạ thơ KN )

- Em khẽ khàng bên cung đàn ý nhạc
Nắng Hạ vàng anh lót mộng em sang
Thu chớm qua trăng non khuyết mơ màng
Xa viễn vọng nhưng gần nhau gang tấc

Anh so dây em vương tơ cung bậc
Nốt vút cao trầm bỗng nhạc du dương
Vẳng xa xa tiếng gõ nhịp sương trường
Đọng trên lá ánh lên màu châu bích ...... ( Little Star hoạ thơ KN )


- Ta trở lại bên bờ thương để nhớ
Một thuở nào hoài cổ li hương
Gửi vần thơ mấy nhịp cầu vương
Ta lặng bước bờ Tương tìm dĩ vãng

Chiều nhạt nắng Hạ vàng còn bảng lảng
Ánh tà dương tâm Nhạn biệt mù xa
Chỉ còn đây sương trắng vướng lệ nhoà
Uyên mỏi mắt trông qua màn hư ảo ... ( HRPT )


- Anh vẽ thơ bức hoạ tình biết mấy
Tô gram màu thanh khiết ánh trăng trong
Thơ hương thơm toả ngát ùa vào lòng
Anh mộng mị - em sưởi hồng bếp lửa .... ( KHÚC NIỆM TỪ hoạ thơ KN )


- Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút
Bay ngút ngàn về nơi đó khoảng trời xa
Ở nơi ấy trong pha lê em màu áo
Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian... ( KN )



- Em lắng trầm tư tiếng vỹ cầm
Có cho ta hẹn tình trăm năm
Hay là hờ hững trong vô vọng
Để mộng không thành tình nín căm .... ( Lý Thanh Thanh hoạ thơ KN )


- Có chút gì ở trong ta một nỗi nhớ
Giữa trời thơ anh tô vẽ mắt em mơ
tô khắp miền tô lên màu dĩ vãng
lên tháng ngày lên bờ tráng nét son em ... ( KN )


- Anh tô nỗi nhớ ... tô vừa nhé
Kẻo giấy da tình ... rách dáng em
Kẻo mực ghen tuông ... nhòa nét vẽ
Làm trăng thút thít...khóc bên mành...


- Mưa lén về ... trên khuôn mặt mùa thu
Trôi hạt bụi ...dã võ vàng trên lá
Mưa... chấm phá , lá vàng bay tơi tã
Ngập mi ngoan ... xóa vết dấu bụi mờ .... ( Khúc Mùa Thu h t KN )


- Font chữ của bạn là VIQR, bạn có thể bấm Gõ Tiếng Việt, sau đó copy vào đấy, để hoán chuyển font chữ của bạn qua thành unicode, cho mọi người dễ đọc nhá

CtLy đã sửa font chữ dùm bạn rồi đấy

Chúc bạn luôn vui với những vần thơ nhá


- Vậy HB sửa giùm bạn những lỗi mà HB tìm thấy nhé!

Những chữ HB gạch dưới ở trên là bạn đăng sai chính tả.
Bạn có thể xem lại và lần sau viết đúng hơn nhé!

Chúc bạn thành công trên con đường tìm về cội nguồn nhé!

Trân trọng,
HB ( HB đã sửa tiếng Việt giừm cho KN )



- Nhìn anh tiến bộ em mừng
Viết chữ Tiếng Việt bước từng thạo thông
Từ từ chính tả cũng không
Còn gì lỗi nữa em mong anh thành....( MỘNG THƯỜNG )

( MT cũng như Lẻ Bóng đã sửa giừm tiếng Việt cho KN )


- Anh đi, đi giữa mùa đông
Đi qua mấy nhịp hư không nhớ người
Mặt trời đã ngủ từ lâu
Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào

Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
Gửi em một chút ân tình
Tình em dõi mắt anh mình tới đâu.... ( KN hoạ thơ MT )


- Buổi sáng còn mờ tối khi tôi thức dậy,mở cổng vườn.Tất cả đều im lìm.Chiếc xe điện đầu tiên đã chạy qua đều đặn như thường lệ.Mùi sương sớm làm tôi thấy dễ chịu khi đưa mắt nhìn những người hành khách im lìm trong dưới ánh đèn trong những toa tàu điện.

Nơi tôi ở là một thành phố núi.Đứng ở một khoảng công viên cao ngất ngưỡng,ta có thể nhìn thấy dòng sông uốn mình ở phía dưới.Những con dốc,những con đưòng ngập bóng cây cứ thế thong thả đẩy đoàn xe sắp hàng đố dốc chạy trên những cây cầu của thành phố chính....

Xin cám ơn những dòng chữ thân ái của Little_Ant
( Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn..... )


Hẹn gặp lại với niềm vui.

Nđs.


- Khi ánh hừng Đông vừa hé, đàn chim chóc từ đâu bay về đậu trên lùm cây cao trước ngỏ, tiếng chúng chào nhau chíu chít rộn vui, Dịu Hiền cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ đêm nhẹ nhàng.

DỊU HIỀN


- Phòng Văn lúc này đông vui vì những cây viết mới. Thân chúc các bạn những ngày bình an.

NX


- Một hôm mưa huyền thoại
Anh lang thang đi tìm giấc mộng vàng,
Theo vầng trăng thơ cổ tích.
Ai đã thả khúc vỹ cầm bơi theo ánh trăng tan.

Em thả con thuyền giấy,
Chở đầy những mộng mơ
Anh thổi nhạc vào thơ,
Ru hồn em vào mộng

Hãy là nhạc là thơ thôi anh nhé !
Hãy cứ lãng đãng , lờ mờ như hơi sương.
Hãy cứ để mưa rơi ướt con thuyền huyền thoại.
Hãy cứ để cuộc đời trôi theo những ước mơ.

Khi ánh trăng tan ,
Hồn thơ còn vương trên ý nhạc.
Gác lại cung đàn ,
Anh vẫn còn ký ức một cơn mưa ! ... ( Mưa Phố Núi hoạ thơ KN )



Một quãng đường đẹp ..... Thật là một quãng đường đẹp đi qua !, thấy đẹp làm sao. Đẹp làm sao như chúng ta đã về xây dựng cho nhau ..... - Đẹp làm sao nhu* một người con gái sau bao năm viễn xứ trở về lại Phố Núi, nơi quê hương thân thương của mình ;nghe lòng lâng lâng vui lên khoé mắt và ta được ngắm nhìn người con gái ngay trong lúc ấy .....

.... Và chiều lại về, mùa lá đổ rơi rơi .... Chiếc lá vàng tung bay .... bay bay trong chiều tà; bay về sân nhà ai trãi vàng cả thảm cỏ để đón chờ mưa xuống ....

: - Mưa đã về với bao hạt nước nhẹ nhàng lóng lánh tuyệt đẹp .... đẹp lắm ...... đẹp như những đôi mắt thơ ngây hồn nhiên lóng lánh của mùa thương năm ấy .

Mây trắng vẫn lững lờ bay và mưa vẫn nhẹ nhàng rơi rơi..... người con gái ngủ vùi trên tay người yêu của mình ...... hạnh phúc về bất chợt quá ...... người con trai nhìn người con gái rồi nhẹ nhàng mỉm cười : )

Hồn nhiên và tự nhiên đã cho chúng ta nhiều quá! Những con người và bạn thơ văn của chúng ta đã về đẹp quá phải không các bạn ơi .....phải không dang son, Mưa, BL em , NX Ct.Lỵ HB DH, LittleStar HRPT KNT LTT MT Jenifer, KMT, Sweden, Rose v . v và vv. họ nói lên nét đẹp của đời và hồn nhiên trong tự nhiên : )

Chúc tất cả vui tươi sức khoẻ, viết lên một nét đẹp Hiiiii : )

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8CC2518508724A2C8AA9B11A24B9F780.jpg[/image]
Ta yêu thương cành lá
Lá bay trong chiều tà
Ta yêu em mặn mà
Lá về nhà sân em.....

Mưa về qua Phố Núi
Em ngủ vùi tay anh
Mưa về qua Phố Núi
Anh mỉm cười bên em

Little_Ant ( Ending winter 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 11:51:59 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 17.08.2011 10:26:39
0
@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 10:50:09 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 18.08.2011 00:53:10
0


EM TRỞ VỀ

Từ Thụy Điển em trở về một sớm
Nhẹ hương tay em cấy rộm vườn thơ
Cho anh thương thỏa ngày tháng đợi chờ
Chân viễn xứ em về mơ thăm lại

Em về rồi mang nắng hồng ấm mãi
Trái tim Đông anh lạnh giá bao mùa
Mùa chờ thương đợi nhớ viết thành thơ
Anh gửi gió vào mơ gọi em về lại

Em về rồi con đường hoa tuyết trải
Những bông hoa trắng mộng mối tình đầu
Em về rồi anh kề gối giấc ngủ sâu
Cùng mơ nhé tình thơ còn thắm sắc

JENIFER




EM TRỞ VỀ RỒI


Hàng lệ lạnh từ mùa đông năm tuyết đổ
Hãy qua đây em ngước mặt anh lau khô

Em về rồi cho anh gối giấc ngủ sâu
Ta cùng mơ vì tình thơ nhìu thắm sắc


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )



Hi Jenifer : ) .... Kiến nhỏ cảm ơn Jenifer nhìu nhé vì đã hoạ lại thật là dễ thương , so cute : )

Chúc Jenifer một ngày mới thật vui tươi nhé : )

Take care !

KN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 11:12:05 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 25.08.2011 10:33:24
0
@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 11:47:59 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 01.09.2011 10:27:14
0

HÁT CHO EM


Ta muốn làm người chốn nhân giang
Cất cao tiếng hát giữa cung đàn
Hát lên một khúc thương yêu nhớ...
Nhớ nhớ về người ... nhớ người cười : )

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )




Hi BL em ... Oh cô em gái nè, anh sắp sửa trả nợ cho em được rồi đó nhe Hiiiiiiiiii: )

Xin lỗi em nhìu nhé đã đễ em đợi lâu ... Khi xong bài hát là anh gửi em liền : )

Mấy hôm giày em khoẻ ko em gái ? : ) Oh, em và James hoạ thơ nhau dễ thương quá Kiến Nhỏ thích mấy bài đó BL và James nè : )

Chúc em gái và James Vui tươi nhé

Take care !

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )

( KN nhớ ai mà lại giã bộ nói là nhớ em gái hen ...hình như anh thấy em cầm một cây roi Hiiiiiiiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 11:43:19 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 01.09.2011 10:48:06
0


XUÂN ĐÃ VỀ

Xuân đã về rồi em có hay ?
Mùa xuân rực cháy đã bao ngày

Bừng lên khoé mắt môi em thắm
Say đắm má hồng tóc em bay

Nắng về nho nhỏ nắng bên anh
Nắng lên đồi núi rực màu xanh

Nắng vào trong anh xua băng giá
Và em vẫn chờ quá đẹp thương

Little_Ant ( early spring 2011 )


Xuân đã về rồi trong muôn ngàn chim ca tiếng hát , dãy đồi núi Blue Mountain lại rực lên một màu xanh biếc khi tia nắng rọi vào ( một người con gái vẫn chờ KN, hình như người này không phải có mặt trong VNTQ :) OH! KN hôm nay lại nhí nhảnh wá rồi; coi chừng LÝ THANH THANH chọc KN chít Hiiiiiiiii : )

Chúc tất cả bạn thơ xuân tươi thắm trong lòng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 19:53:08 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 14.09.2011 15:24:18
0


EM VỀ YÊU MÂY TRẮNG

Có một hôm em lại về yêu mây trắng
Yêu nắng hồng thu loang trải cả sân xanh

Vườn thơ anh rực nở quanh màu hoa trắng
Hoa Trắng ngần như lần đó ta gặp em

Ta xa em đã hai mùa hoa tuyết nở
Ngày em về ta rực rỡ nét mừng vui

Giữa tinh sương em nhẹ vương đôi mắt ấy
Ngấn nhìn em lòng bỗng thấy nhẹ lâng lâng....


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 09:19:42 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 14.09.2011 20:16:46
0

Trích đoạn: Little_Ant


HÁT CHO EM


Ta muốn làm người chốn nhân giang
Cất cao tiếng hát giữa cung đàn
Hát lên một khúc thương yêu nhớ...
Nhớ nhớ về người ... nhớ người cười : )

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )




Hi BL em ... Oh cô em gái nè, anh sắp sửa trả nợ cho em được rồi đó nhe Hiiiiiiiiii: )

Xin lỗi em nhìu nhé đã đễ em đợi lâu ... Khi xong bài hát là anh gửi em liền : )

Mấy hôm giày em khoẻ ko em gái ? : ) Oh, em và James hoạ thơ nhau dễ thương quá Kiến Nhỏ thích mấy bài đó BL và James nè : )

Chúc em gái và James Vui tươi nhé

Take care !

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )

( KN nhớ ai mà lại giã bộ nói là nhớ em gái hen ...hình như anh thấy em cầm một cây roi Hiiiiiiiiiiii : )



Anh Minh yeu quí !
Từ hôm em nghe bài hát anh sáng tác và chính anh hát...em thấy mình ngơ ngẩn mất rồi mà chẳng hiểu vì sao.....hiii....

Giọng ca anh ấm lắm, bài hát cũng ấm.Em chúc anh Minh lươn vui vẻ anh nhé

Nhớ Tiếng Hát


Anh đã là người của nhân gian
Đã cất tiếng hát rộng muôn ngàn
Từng nốt nhạc , khi trầm khi bổng
Giấy trong em nỗi nhớ mênh mang.

SG 13.09.11




Minh Nghĩa

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 16.09.2011 23:28:29
0
Oh em gai ghé thăm anh vui quá : )

Bài hát ấy anh chưa chính thức Đưa vào master để có thể ra CD, Ngày hôm ấy anh và nhóm Sound Hifi Production chỉ mới gặp nhau khoảng một tiếng để tập dợt ; nhưng vì anh sợ em đợi lâu quá nên anh thu vội để gữi cho em nghe trước chút Hiiiiiiiii : )

Em gái có giận anh không ne ? : ) anh cảm ơn em đã cảm được bài hát ấy .... anh viết lên ca khúc ấy để ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên và con người ... Nhìn thấy một người vui và đôi tình nhân hạnh phúc ..... hình như anh cũng được vui lây gì chút đó em : )

Chúc em luôn vui tươi Bé Lười em nhé



LÁ ĐẸP MÙA SANG

Anh chút con người chốn nhân giang
Vút cao tiếng hát chợt thấy đẹp muôn ngàn

Đẹp sao con đường mùa lá đổ
Và mưa thu về.... đẹp thu sang.........

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 08:55:55 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 20.09.2011 12:15:03
0


SÓNG VỖ ĐẸP NGÀN NĂM

Đêm thoát thai kiếp lai sinh từ xưa cổ
Hoá linh hồn về ngự đỗ bến trần gian

Giữa miên man một thu sang đêm hôm ấy
Đưa tay trần cố níu lấy giáng thân em

Em vút xa ..xa thật xa trùng khơi ngất
Ta giật mình về đánh mất đoá trâm anh

Bao mùa sang đẹp nỗi chờ thu hạ ngóng
Tình em về như sóng vỗ đẹp ngàn năm

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 12:49:10 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 23.09.2011 02:27:54
0

Cảm ơn anh Kiến gửi thơ
Phổ thành bài hát ơ hơ hay ời
Cảm ơn anh Kiến Thiết ơi
Khi nào trúng số đệ mời huynh măm
Ly kem hay kẹo tay cầm
Đệ đãi huynh nhé một mâm xôi giò


@ Sau đây là tranh thơ của cô Cà Ri Nị Cà Ri Nẹt thắm thía ý thâm sâu lắm nè Khiến Thiết sư huynh ơi ới ời ời ơi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:09:12 bởi HRPT >
HRPT

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 27.09.2011 11:43:12
0
Oh Hary ..... cảm ơn Hary nhé ....chưa ăn Kem mà đã thấy ngon rồi Hiiiiiiiii : )

Bức tranh vui quá Hary hen ... Ai mà đẹp wá dzữ dzậy hen : )


Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 27.09.2011 13:02:25
0

Trích đoạn: Little_Ant

Oh Hary ..... cảm ơn Hary nhé ....chưa ăn Kem mà đã thấy ngon rồi Hiiiiiiiii : )

Bức tranh vui quá Hary hen ... Ai mà đẹp wá dzữ dzậy hen : )


Cảm ơn anh Kiến gửi thơ
Phổ thành bài hát ơ hơ hay ời
Cảm ơn anh Kiến Thiết ơi
Khi nào trúng số đệ mời huynh măm
Ly kem hay kẹo tay cầm
Đệ đãi huynh nhé một mâm xôi giò


@ Sau đây là tranh thơ của cô Cà Ri Nị Cà Ri Nẹt thắm thía ý thâm sâu lắm nè Kiến Thiết ( í lộn kiến nhỏ) sư huynh ơi ới ời ời ơi !




Sư huynh Little_Ant hỏi hình này đây hả? Ka ka ka... chắc là hình "em gái" của sư huynh Little_Ant

Ka ka ka... Tiểu tiểu đệ chúc sư huynh
Little_Ant làm rễ thành công và vui nha! Ka ka ka ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 01:30:31 bởi HRPT >
HRPT

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 01.10.2011 14:11:31
0

Trích đoạn: Little_Ant

Oh em gai ghé thăm anh vui quá : )

Bài hát ấy anh chưa chính thức Đưa vào master để có thể ra CD, Ngày hôm ấy anh và nhóm Sound Hifi Production chỉ mới gặp nhau khoảng một tiếng để tập dợt ; nhưng vì anh sợ em đợi lâu quá nên anh thu vội để gữi cho em nghe trước chút Hiiiiiiiii : )

Em gái có giận anh không ne ? : ) anh cảm ơn em đã cảm được bài hát ấy .... anh viết lên ca khúc ấy để ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên và con người ... Nhìn thấy một người vui và đôi tình nhân hạnh phúc ..... hình như anh cũng được vui lây gì chút đó em : )

Chúc em luôn vui tươi Bé Lười em nhé



LÁ ĐẸP MÙA SANG

Anh chút con người chốn nhân giang
Vút cao tiếng hát ( chợt thấy ) đẹp muôn ngàn

Đẹp sao con đường mùa lá đổ
Và mưa thu về.... đẹp thu sang.........

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )




Em qua thăm anh Minh nè.anh Minh đã sáng tác ra thêm tác phẩm nào mới nữa chưa hả anh ? Em đợi hoài hoài mà hỏng thấy anh gửi nữa á...À chắc ghét em gái xấu xí này roài,

       Nhớ từng tiếng mưa rơi
       Trên nhành cây trứng cá
       Mắt ai nhìn muôn ngả
       Tới một chốn xa xăm
       Bao năm chưa về thăm
       Cây đa , và bến nước
       Guốc mộc giờ còn bước
       Trên đường làng ngày xưa ?
Bé Lười

Em gái tặng anh , Chúc anh Minh luôn vui vẻ, đẹp trai nhìu nhìu nữa.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 15:45:46 bởi Bé Lười >
Minh Nghĩa

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.10.2011 09:09:15
0
Oh cái anh chàng Hary này nhe .... ngỗn nghịnh wá hen HIIIIIII : )

Chúc Hary một ngày mới thật vui tươi Hary nhé

Take care Hary !

Little_Ant
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 09:44:30 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.10.2011 09:41:32
0
Hi BL em, cảm ơn em đã qua thăm anh : ) Oh anh bận wá thôi đó chứ chẳng ghét em gì đâu nè Hiiiiiiiii .... và cũng vì vậy mà mấy hôm giày chẳng viết được bài hát nào cả

Em làm thơ nhớ quê nên anh cũng bắt chước nhớ quê .... anh post bài thơ em đọc nhé và chúc em vui : )

VŨNG TÀU ANH ĐỢI


VŨNG yêu thương quê hương em đó
TÀU chiều về sóng gió tung bay
ANH níu vũng tàu cơn mưa ngày đó
ĐỢI gió xuân về cho tóc em bay


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 17.10.2011 09:02:15
0
VẾT LỆ THƯƠNG

Vết lệ em tôi loang trên gối
Đêm nay tuông chảy rối mi bờ
Mi em cong nhỏ ôm hạt nước
Hạt nước mắt nào..... ước tình ta

Ta gọi tên em đã bao mùa
Bao mùa nắng hạ giữa ban trưa
Giữa hoa mưa rơi từng hạt nhỏ
Giữa đêm tinh sương... cỏ đong đầy


Anh nhớ còn thương room thơ đó
Một hôm em về gió nhẹ vương
Hoa mưa em rơi ... rơi buồn tủi
Chị em lủi thủi vỗ về em.....

Rồi cũng một hôm mưa huyền thoại
Anh về thăm lại bến sông thương
Phố Núi mỉm cười tên em nhắc
Anh nghe màu mắt đẹp xưa xưa.....


Ta qua đường ấy mùa lá đỗ
Lá đổ muôn chiều ta đã yêu
Yêu người con gái... yêu cành lá
Yêu nắng chiều tà lá tung bay......


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )

Hôm nay Kiến Nhỏ hoạ thơ của ai ne ta? ..... Hiiiiiiiiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 09:31:08 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 17.10.2011 16:13:27
0
VÔ NGÃ

Sao người không đem gởi
Mà nhốt lại chân tình
Dìm tình sâu tận đáy
Có khi nào áy náy...

Đã lỡ một cuộc tình
Và buông trôi định mệnh
Đêm chong theo ngọn nến
Tình trông mong hoài âm

Dòng sông bao nhiêu tuổi ?
Sao cứ lững lờ trôi
Một ngày thuyền lạc bến
Trôi mãi những phận người

Nhốt tình vào tận đáy
Con tim buồn vỡ đôi
Thư viết rồi không gởi
Lặng lẽ giọt tình trôi...

--Mưa phố Núi--


 
 
Tặng Kiến Nhỏ bài thơ mới nhất của chị nhé ,chị Thảo Lam là bạn thơ mới của Mưa đó. Thấy Bé lười cũng quen rồi ,KN cũng nên làm quen thêm bạn mới ,chị ấy rất dễ hòa đồng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 16:18:23 bởi mưa phố núi >



Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 29.10.2011 22:34:28
0
CỎ VẪN THƠM

Hôm nay thu về thiếu mùa thu....

Và em tôi ngủ tóc rối bù

Ngủ ngoan em nhé mưa giăng nhỏ

Mai đây đông về cỏ vẫn thơm.....


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Kiến Nhỏ xin được chào Thảo Lam và rất vui khi được Mưa Phố Núi giới thiệu chút về Thảo Lam : )

Hình như Thảo Lam cũng yêu thích nhạc như MPN vậy phải không Thảo Lam ơi ? : )

Mỗi năm mùa đông cũng về nhưng một làng cỏ vẫn thơm ngát, Kiến Nhỏ tặng bốn câu thơ ấy cho Thảo Lam nhé...... vì KN nghĩ bài thơ ấy dễ thương : )

Take Care !

Little_Ant : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 08:42:31 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 07.11.2011 23:45:56
0

Trích đoạn: Thảo Lam

PHỐ KHUYA


Lặng như tờ
Chỉ có cơn mưa rả rích
Đếm nhịp thời gian...

Bàng hoàng một nổi nhớ
Đêm mưa nào em dựa vai anh
thủ thỉ giấc mộng lành
Mưa chưa tạnh
Vai em còn vương vấn
Ấm hơi người ...ấm mãi những mộng mơ.

Mưa vẫn rơi ...
Mưa cứ rơi...
Để lòng em hoài chơi vơi nổi nhớ
Anh phương nào - anh hỡi về đâu ?

Có bao giờ biết sầu
Khi nghe nhịp mưa đau
Có bao giờ hồi tưởng
Một bờ tóc thật thà em ngã trên vai anh

Dòng đời không tĩnh lặng
Hồn em mong manh
Anh ngập tràn những khát khao chới với
Có bao giờ thấy đuối
Buông rơi những ảo vọng hoang đường...

Em và mưa
Chung nhau nổi nhớ
Mưa hiền hòa và em ngây thơ

Mưa giăng giăng...
Em băn khoăn...
Thả vào đời những sợi tơ ký ức
Thả vào hồn những nhung nhớ triền miên

Mưa rơi mãi rơi ...
Quạnh hiu thềm vắng
Phố khuya mịt mù
Anh ơi ! Anh có về bên em



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/343D460F3EFA481696495B0690229F34.jpg[/image]




MƯA ƠI... MƯA HÃY RƠI !

Mưa ơi... mưa rơi.... mưa huyền thoại
Em về nhắc lại chuyện tình xưa
Mưa rơi rơi lắm... sao cho vừa
Em tựa vai ta mùi hương tóc....


Mưa ơi... mưa rơi.... mưa hãy rơi
Mưa ước giừm ta một biễn khơi
Mưa ước giừm ta qua Phố ấy
Ta còn mấy nhịp nhớ thương người ....


Mưa ơi... mưa rơi..... mưa cứ rơi
Mưa hãy cứ về mưa say ngất
Mưa giăng chất ngất những giọt hương
Để ta được vấn vương thương người......


Mưa ơi... mưa về... xoa nắng cháy
Mưa ướp giừm ta chút tình này
Đễ một ngày mai xinh tươi lắm
Ta được ngắm nhìn thảo hương thơm....




Little_Ant ( Ngày nhớ mưa thu ..... Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 07:39:09 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.11.2011 12:29:36
0



ĐÌU HIU BÓNG CHIỀU

Cánh hồng hạc trở về thương
Vòm trời bay mỏi cánh vương bóng chiều
Triền đê sương xuống đìu hiu
Rừng Thu lạnh vắng tiêu điều lá rơi
Quay vòng cánh gió chơi vơi
Vi vu tiếng gọi về nơi vắng sầu ...

honghac

@ honghac tập làm thơ cùng LITTLE_ANT nha ! Hi hi hi ... Chúc một ngày như mọi ngày thành công !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 19:52:44 bởi honghac >
honghac

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 20.11.2011 22:10:27
0


Trích đoạn: honghac




ĐÌU HIU BÓNG CHIỀU

Cánh hồng hạc trở về thương
Vòm trời bay mỏi cánh vương bóng chiều
Triền đê sương xuống đìu hiu
Rừng Thu lạnh vắng tiêu điều lá rơi
Quay vòng cánh gió chơi vơi
Vi vu tiếng gọi về nơi vắng sầu ...

honghac

@ honghac tập làm thơ cùng LITTLE_ANT nha ! Hi hi hi ... Chúc một ngày như mọi ngày thành công !




Oh Hi Hồng Hạc : )

Cảm ơn HH nhìu nhé đã ghé thăm MSMX : )

Thơ của HH mang một chút buồn nhưng dòng thơ lại trôi chảy trong âm điệu . Thơ của Little_Ant có lúc chỉ dám ca ngợi một chút xíu tự nhiên và con người thôi đó mà : )

Có những lúc mặt trời lên thật đẹp và những con người đã về với nhau trong tinh thần xây dựng thật là dễ thương : )

Chúc Hồng Hạc vui tươi HH nhé : )


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 20.11.2011 22:30:11
0
MƯA ƠI... MƯA HÃY RƠI !

Mưa ơi... mưa rơi.... mưa huyền thoại
Em về nhắc lại chuyện tình xưa
Mưa rơi rơi lắm... sao cho vừa
Em tựa vai ta mùi hương tóc....


Mưa ơi... mưa rơi.... mưa hãy rơi
Mưa ước giừm ta một biễn khơi
Mưa ước giừm ta qua Phố ấy
Ta còn mấy nhịp nhớ thương người ....


Mưa ơi... mưa rơi..... mưa cứ rơi
Mưa hãy cứ về mưa say ngất
Mưa giăng chất ngất những giọt hương
Để ta được vấn vương thương người......


Mưa ơi... mưa về xoa nắng cháy
Mưa ướp giừm ta chút tình này
Đễ một ngày mai xinh tươi lắm
Ta được ngắm nhìn cỏ hương thơm

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )



Trích đoạn: mưa phố núi

AI THÈM YÊU ?



Ai mà thèm yêu anh thế nhỉ ?
Chỉ nghĩ vơ nghĩ vẩn ...
Họa chăng có những cơn gió vô tình
Ngây ngô đậu lại trên thơ anh
Hay là những cơn mưa ngốc nghếch
Bất chợt đến rồi đi ...

Ừ ! mà nếu cơn mưa rơi vội
Sẽ ướt nhòe những bài thơ
Ướt luôn trái tim hay nói dối
Ướt nguyên chàng thi sĩ vụng về
Còn đâu niềm thi hứng
Thả thơ ?

À ! thì ra có kẻ đang mơ
Một giấc huyền mờ...
Một cộng một thành hai hay bốn ?
Đến bài thơ 1001 rồi ,
Trái tim vẫn ngu ngơ ...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/20E6CCCB6C3C406D8F1A23434FCB27E8.gif[/image]





ANH CHÀNG NGƠ NGÁT : )

Có một anh chàng ngơ ngơ ngát
Mưa về lát đát chẵng biết mưa
Lại nói mưa rơi sao cho vừa...
Em tựa vai ta mùi hương tóc : )

Có một anh chàng ngơ ngơ ngấc
Trưa nay hạ về buông tiếng cất
Tiếng cất thật tình ... say say ngát
Mưa về ước át bài thơ luôn .... Hiiiiiii : )

Có một anh chàng vụng về quá
Nên đã một hôm mưa tuôn về
Mưa thắm ước lên người thi sĩ
Mưa ầm ĩ lên dễ thương dối

Ảnh về bối rối một đêm luôn ..... Oh dza Hiiiiiiiii : )


Little_Ant ( Sydney Spring 2001 )



Trích đoạn: mưa phố núi

Kiến Nhỏ ơi ! Không có việc gì làm qua đây phá tui phải không ?


CẬU BÉ NGỐC NGHẾCH

Này cậu bé sao cứ hoài ngơ ngác
Cứ giả khờ giả ngố ngu ngơ
Cứ làm như chưa biết bao giờ
Thuở ngốc nghếch trồng cây si bên phố

Này cậu bé coi chừng không có chỗ
Để dỗi hờn nhung nhớ và làm thơ
Nếu mà cậu cứ giả ngơ với ngác
Có khi nào bị trời mưa làm ngạt ...

Cậu bé ơi ! mau cưới vợ đi thôi .
Rồi cô vợ sẽ dạy cho khôn lớn
Rồi cuộc đời sẽ khiến cậu hào phóng
Để thả rơi hàng vạn giọt lệ tình

Thơ của tôi là nổi nhớ lặng thinh
Là lặng lẽ giữa chập chùng sóng vỗ
Những cơn mưa chẳng làm nên bão tố
Ướt chút tình cho mắt sáng môi xinh .



* Thương tặng Little Ant - Mưa phố Núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6D81C4377C98460CBE22B5A72F930D0A.jpg[/image]



Hi sis Mưa oiiiiiii ... Cái anh chàng nào mà dắt chiếc xe đạp đi theo sau cô bé áo trắng vậy ta ? ...... trông nét mặt anh chàng ấy ngồ ngộ hay sao đó sis Mưa hen Hiiiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 06:48:19 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

vanpham_238
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2008
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 25.11.2011 22:51:50
0
Nếu chỉ 1 lần anh nhìn sâu vào mắt em

Anh sẽ hiểu được nỗi đau em đang cố dấu

Dù trái tim em như có ai cào cấu

Vẫn phải nhủ lòng “ Tha thứ cho anh...”



Có giọt nước mắt nào vỡ vào tim long lanh

Xin đừng bắt em là người cao thượng mãi

Đừng tiếp tục làm tổn thương em rồi buông lời xin lỗi

Có nỗi đau nào bằng sự tha thứ không anh?





Em chỉ là 1 cô gái yêu anh

Cũng biết buồn vui, biết giận hờn, đau khổ

Trái tim khép dần sau mỗi lần tha thứ

Và yêu thương cạn dần theo năm tháng ... mong manh





Nếu có 1 ngày em hết yêu anh

Đừng vội trách trái tim em thay đổi

Tình yêu trong em chẳng còn để mà tha thứ nổi

Có nỗi đau nào bằng sự tha thứ không anh?

"Người An Mỹ"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 22:52:56 bởi vanpham_238 >

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.11.2011 01:38:07
0
Kiến Nhỏ vui lắm hôm nay Người An Mỹ đã đến với vườn thơ MỘT SỚM MÙA XUÂN và lưu lại những dòng thơ : )

Lúc trước khi LÝ THANH THANH post 2 bài thơ của Người An Mỹ vào đây ....Kiến Nhỏ đã rất thích 2 bài thơ ấy vì nó mang một tinh thân xây dựng cho nhau

Hôm nay người An Mỹ về là một niềm vui : )

Chúc bạn thật vui tươi Người An Mỹ nhé !


Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.12.2011 16:38:16
0
THÈM MỘT TIẾNG MƯA


Tôi thèm một tiếng mưa
Tiếng mưa rơi ngày cũ
Trên mái nhà tí tách
Ngoài trời mưa giăng lối
Trong tôi ôi tĩnh lặng
Không gian như ngừng đập
Chỉ còn tiếng mưa rơi.....

Mưa rơi rơi hạt nước
Ước lên đời cây cỏ
Thắm tươi bao cành lá
Ngoài kia một chú ếch
Cũng cất tiếng reo mừng
Ôi xuân về nồng thắm
Rực rỡ ánh hoa đăng......

Bên em mưa cũng về
Em tôi đang ngồi đó
Này em.... em có hay ?
Cỏ cây say màu lá
Cùng bông hoa rực rỡ
Bỡ ngỡ trong nét yêu
Cũng thấy giáng em kiều

Mỉm cười nhìn em đó

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 16:39:37 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 328 bài trong đề mục