TÂM SỰ TUỔI 25

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 27.09.2011 23:04:47
0
Hôm qua mới nói ở dơ
Làm cho cô Bé cuốn cờ mất tiêu
Hôm nay nếu nói,Bé yêu
Chắc là xách lửa đốt tiêu nhà Khờ
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 27.09.2011 23:19:49
0

Trích đoạn: HonDuTu

Hôm qua mới nói ở dơ
Làm cho cô Bé cuốn cờ mất tiêu
Hôm nay nếu nói,Bé yêu
Chắc là xách lửa đốt tiêu nhà Khờ
MGK



Ghé thăm anh đã dậy chưa
Mua điểm tâm sáng nhờ đưa anh dùng
Quay về nhà nổ đùng đùng
Thì ra anh vác pháo, nổ tung nhà Lười


huuu độc ác wa à
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 27.09.2011 23:35:21
0

Ghé thăm anh đã dậy chưa
Mua điểm tâm sáng nhờ đưa anh dùng
Quay về nhà nổ đùng đùng
Thì ra anh vác pháo, nổ tung nhà Lười

huuu độc ác wa à

Bé là con của Đỗ Mười
Chưa gì đổ lỗi cho người lắm lời
Pháo đâu có sẳn đốt chơi
Xin nàng đổi họ để đời được yên ...
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 27.09.2011 23:44:22
0
Bé Lười gặp phải Gã Khờ
Bao nhiêu thói xấu ta vơ vào mình
Thiên hạ chỉ có chúng mình
Đứa Lười, người dại (Khờ).................


(.....anh Khờ nối tiếp đi, BL hêt chữ roài á )
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 00:14:01
0

Bé Lười gặp phải Gã Khờ
Bao nhiêu thói xấu ta vơ vào mình
Thiên hạ chỉ có chúng mình
Đứa Lười, người dại (Khờ).................

(.....anh Khờ nối tiếp đi, BL hêt chữ roài á )


Bao năm quảng nhọc học hành
Thơ vừa nửa đoạn lại thành gãy ngang
Như là Liễu nẫy chồi sàng (*)
Xuân Hương có tả tài nàng Thi Nương
MGK
(*) = liễu nẫy ngang nét thành chữ Tử : có nghĩa có mang đó hahahahahaha fa Cái đó Bé lôi Đầu Hồ Xuân Hương ra hỏi nha đừng hỏi Khờ
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 00:42:17
0

Trích đoạn: HonDuTu


Bé Lười gặp phải Gã Khờ
Bao nhiêu thói xấu ta vơ vào mình
Thiên hạ chỉ có chúng mình
Đứa Lười, người dại (Khờ).................

(.....anh Khờ nối tiếp đi, BL hêt chữ roài á )


Bao năm quảng nhọc học hành
Thơ vừa nửa đoạn lại thành gãy ngang
Như là Liễu nẫy chồi sàng (*)
Xuân Hương có tả tài nàng Thi Nương
MGK
(*) = liễu nẫy ngang nét thành chữ Tử : có nghĩa có mang đó hahahahahaha fa Cái đó Bé lôi Đầu Hồ Xuân Hương ra hỏi nha đừng hỏi Khờ



Anh Khờ phá kiểu này potay mất thôi.........
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 01:12:52
0
Thôi vậy hong fá nữa nha, chúc Bé Lười luôn vui vẻ thơ hay, còn nhà anh bé thích thì nói hong thích thì thôi có sao đâu, có gởi mail cho bé mà bé đưa địa chỉ đi lạc sao ấy, vấn đề thơ trong mắt anh chả có gì đáng lo , 10 tới 15 phút có bài Đường Luật liệng ra cái vèo, thì trong vòng 1 ngày có hàng khối thơ phủ lấp lời Bé nói được mà nếu Bé ngại .
Bé cứ tự nhiên, anh đang trốn bác sĩ ở nhà fá mà .Đáng lý anh phải nhập viện cho bác sĩ theo dõi cái chân gãy, nhưng viện cớ nằm nhà fá nè .Hong biết ngày nào đi á . Đang chờ sự sắp xếp từ Bác sĩ . Nên có thời gian quậy thì cứ quậy Bé .
MGK


Đem thơ làm gối em nằm
Làm chăn em đắp âm thầm mỗi đêm
Cho em tròn giấc xuân mềm
Cho môi thoáng hiện dịu êm nụ cười
-------
Muốn viết tiếp nhưng thôi viết lá có chữ hôn sợ hôn nhầm phải con trai thành ra anh thành hifi hahahahahaha

[sm=so_funny.gif]
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 01:35:35
0
Với anh thì em chỉ nói thui á....Địa chỉ chính xác mà hôm em có nhận được một câu anh gửi " Cà Chớn" thế là hếtem tưởng cửi em đó..em có trả lời lại nhưng biết tích tưởng anh ko thích nói chuyện qua mail nên thôi....
Ủa mà sao anh Khờ lại bệnh nữa rồi, chắc ở nhà phá phách đồ đạc nên té ghế gãy chân hử...Hay giống câu ngày xưa, " Ôm ghế vào góc chờ lượm thơ" nhưng thay chữ Lươm bằng chử Nhả thơ hỉ.
Thôi ráng nghe lời bác sĩ đi,khi nào sắp sếp được thì đi nhập viện nhé..Chó có mắc bệnh Lười giống em nỳ.
          Em có qua đọc Tứ Đại Chằn Tinh bên anh rồi...Nhưng để mà thẩm thấu cặn kẽ có lẽ em phải đọc thật nhiều...Cũng mưốn học và đọc lắm nhưng mỗi người mỗi cảnh sống khác nhau mà anh.(Những người thông minh như anh ko nói làm gì) Nói giống anh ý, Bây giờ phá tới đâu được cứ phá, mai mốt có lẽ mưốn phá cũng ko phá được đâu.Cái gì cũng chỉ có một thời thôi anh.
Chúc anh mau chóng lành cái chân yêu.
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 01:47:01
0






Bài viết đã đăng: 955
Gia nhập ngày: 12.9.2010
Đến từ: Mùa đông năm ấy!
Hiện trạng: online Với anh thì em chỉ nói thui á....Địa chỉ chính xác mà hôm em có nhận được một câu anh gửi " Cà Chớn" thế là hếtem tưởng cửi em đó..em có trả lời lại nhưng biết tích tưởng anh ko thích nói chuyện qua mail nên thôi....
Ủa mà sao anh Khờ lại bệnh nữa rồi, chắc ở nhà phá phách đồ đạc nên té ghế gãy chân hử...Hay giống câu ngày xưa, " Ôm ghế vào góc chờ lượm thơ" nhưng thay chữ Lươm bằng chử Nhả thơ hỉ.
Thôi ráng nghe lời bác sĩ đi,khi nào sắp sếp được thì đi nhập viện nhé..Chó có mắc bệnh Lười giống em nỳ.
Em có qua đọc Tứ Đại Chằn Tinh bên anh rồi...Nhưng để mà thẩm thấu cặn kẽ có lẽ em phải đọc thật nhiều...Cũng mưốn học và đọc lắm nhưng mỗi người mỗi cảnh sống khác nhau mà anh.(Những người thông minh như anh ko nói làm gì) Nói giống anh ý, Bây giờ phá tới đâu được cứ phá, mai mốt có lẽ mưốn phá cũng ko phá được đâu.Cái gì cũng chỉ có một thời thôi anh.
Chúc anh mau chóng lành cái chân yêu.


Úi mèn Bé hong biết gì à, Anh bị xe đụng gãy chân năm 2001 tại Việt Nam lúc đó về thăm mẹ và lo cho bà bịnh thì bị xe đụng gãy 1 chân tại VN, năm 2006 anh trợt trên đường đi mua thuốc uống, Trời Tuyết và đóng đá anh vô tình trợt Té và chân bị gãy lại, nên suốt từ năm 2006 anh không vào đây và cả Việt Thơ là lý do đó .Nhưng 6 tháng trưóc bác si fát hiện ra anh bị nhiễm độc do loại inox mà lúc mới gân nối lại tại VN, nên chân sưng lên hoài sao 6 tháng thử màu và chụp hình theo dõi thì họ fát hiện ra, nên giờ cứ bị sưng lên thì phải vô viện nằm á .
Bé biết sao không Bé đưa anh điạ chỉ email sai, nó returned mail nên anh phải ngồi suy nghĩ và phát hiện bé đánh ngược từ nên mail returned cho anh sao khi anh chỉnh lại thì send thử xem có phải không ? Ai dè đúng nên Bé lãnh 2 chữ Cà chớn hahahahahahahha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 01:56:44 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 09:59:56
0

Vâng anh.

          Anh em mình biết nhau trong VT gần đầu năm 2010 Thời gian cũng ko phải là nhiều, Phá cũng không ít, Rồi bẵng đi một thời gian cuối năm 2010 ko thấy anh cho tới bây giờ, Em tưởng anh bị trụt xuất khỏi mạng chứ hiiii...Thì ra do tai nạn từ nam 2001 để lại.
Thời gian em vào vnthuquan gặp nick Ngã Du Tử lại tưởng là anh cơ ,nên pm riêng hỏi thì ra không phải...Mà cũng trùng hợp lưôn tối hôm qua hỏi thì trưa hôm sau gặp bác ấy ngoài đời.Vì hôm ấy em cũng có hẹn với một chú nhà thơ ở Quảng Ngãi ( cũng quen tren mang )vào TpHCM.Chú ra mắt tập thơ mới.

     cái chân iu của anh lo mà chăm sóc nó tận tình đi nghen,Đừng có Cà Chớn mà ko quan tâm...Ngoan nghe lời bác sĩ rồi khi nào gặp em thưởng cho vài thanh kẹo ha..

.
Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:11:19
0

Vâng anh.

Anh em mình biết nhau trong VT gần đầu năm 2010 Thời gian cũng ko phải là nhiều, Phá cũng không ít, Rồi bẵng đi một thời gian cuối năm 2010 ko thấy anh cho tới bây giờ, Em tưởng anh bị trụt xuất khỏi mạng chứ hiiii...Thì ra do tai nạn từ nam 2001 để lại.
Thời gian em vào vnthuquan gặp nick Ngã Du Tử lại tưởng là anh cơ ,nên pm riêng hỏi thì ra không phải...Mà cũng trùng hợp lưôn tối hôm qua hỏi thì trưa hôm sau gặp bác ấy ngoài đời.Vì hôm ấy em cũng có hẹn với một chú nhà thơ ở Quảng Ngãi ( cũng quen tren mang )vào TpHCM.Chú ra mắt tập thơ mới.

cái chân iu của anh lo mà chăm sóc nó tận tình đi nghen,Đừng có Cà Chớn mà ko quan tâm...Ngoan nghe lời bác sĩ rồi khi nào gặp em thưởng cho vài thanh kẹo ha..

Á Trời.
Bé nghĩ sao nói thưởng kẹo, anh hong hảo ngọt khoái cay đắng, mặn chua chát . Bé nghĩ sao Ta đi tưởng Ngã Du Tử là anh ? Mèn bé quên 1 khuyết điểm của anh mà thiên hạ biết dù đổi nick nào hay sao ? Không phải Đường Thi Luật thì hong phải Khờ .
an dầm nằm dề với Tứ Tuyệt á .

Ô hay cô Bé Lười kia
Chưa chi dỗ ngọt sớt chia mặn nồng
Làm ai cứ mãi hoài mong
Leo cao tới đỉnh rồi trông với chờ
Anh tuy là Một Gã Khờ
Nhưng không mắc bẫy đừng mơ Bé Lười ...........j/k
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:21:23
0
Anh Khờ nói khoái mặn chua
Nhưng nhìn thấy ngọt cứ khua vào mình
Em đâu có dụ linh tinh
Sự thật là thế trắng tinh rõ ràng.

Thôi anh đừng có nhõng nhẽo nữa mà, ngoan nghen
Trước kia nghe chị swe nói nhưng em chỉ nhớ được chữ Du Tử , còn chữ trước hỏng nhớ muh.Nhưng giờ chơi nấy cũng đủ phong cách chơi của anh rồi.

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:30:31
0
Bé Lười bập bẹ làm thơ
Cho người khôn khéo cũng Khờ chết theo
Lời đường với kẹo ì xèo
Cho mơ với mộng cũng theo Bé Lười .
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:35:22
0

Trích đoạn: HonDuTu

Bé Lười bập bẹ làm thơ
Cho người khôn khéo cũng Khờ chết theo
Lời đường với kẹo ì xèo
Cho mơ với mộng cũng theo Bé Lười .
MGK



Vậy anh đã biết nghe lời
Mai mốt khỏi bệnh bé mời đi ăn
Đảm bảo , no bụng tròn lăn
Nào là hủ tíu, bánh canh, kèm trà ( đá)

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:38:56
0

Vậy anh đã biết nghe lời
Mai mốt khỏi bệnh bé mời đi ăn
Đảm bảo , no bụng tròn lăn
Nào là hủ tíu, bánh canh, kèm trà ( đá)

Cái kiểu mời theo cách fá
Chắc chết Khờ tui đợi ná thở luôn
Thôi thì gậm đỡ thơ buồn
Qua ngày đoạn tháng ngạo cuồng với thơ
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:46:20
0

Cái kiểu mời theo cách fá
Chắc chết Khờ tui đợi ná thở luôn
Thôi thì gậm đỡ thơ buồn
Qua ngày đoạn tháng ngạo cuồng với thơ
MGK


Thơ sầu gói kỹ mang sang.
Đôi ta cùng bắc chảo  rang ,nấu xào
Thưởng thức thấy cũng ngọt ngào
Đâu phải giống vị cồn cào, đắng chua ?

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 10:52:42
0

Thơ sầu gói kỹ mang sang.
Đôi ta cùng bắc chảo rang ,nấu xào
Thưởng thức thấy cũng ngọt ngào
Đâu phải giống vị cồn cào, đắng chua ?

Bé mà xào nấu chào thua
Coi như khỏi nuốt khỏi lùa hết trơn
Rồi mai trống thổi kèn đờn
Khờ đang rảo bước lơn tơn nhị tỳ ......j/k
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 12:02:44
0

Trích đoạn: HonDuTu


Thơ sầu gói kỹ mang sang.
Đôi ta cùng bắc chảo rang ,nấu xào
Thưởng thức thấy cũng ngọt ngào
Đâu phải giống vị cồn cào, đắng chua ?

Bé mà xào nấu chào thua
Coi như khỏi nuốt khỏi lùa hết trơn
Rồi mai trống thổi kèn đờn
Khờ đang rảo bước lơn tơn nhị tỳ ......j/k
MGK



Món ngon, đầu bếp lại xinh
Làm cho Khờ khách, lặng thinh bần thần
Đêm về mơ mộng tần ngần
Ước chi ta được đến gần chút thêm
...


anh Khờ làm BL cười ngất ngưởng rồi này...Khiếp á viết chanh chua ác..
À em có đọc mấy bài bên nhà anh ấy, Hay ghê

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 28.09.2011 12:44:37
0

Món ngon, đầu bếp lại xinh
Làm cho Khờ khách, lặng thinh bần thần
Đêm về mơ mộng tần ngần
Ước chi ta được đến gần chút thêm ...

anh Khờ làm BL cười ngất ngưởng rồi này...Khiếp á viết chanh chua ác..
À em có đọc mấy bài bên nhà anh ấy, Hay ghê

Thơ ở nơi mô mà hay hi?

Mới nghe đã thấy đau tim
Phen này chắc chết khỏi tìm hòm chôn
Tâm tư như kẻ mất hồn
Hình như vũ trụ càn Khôn lộn mèo
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.09.2011 02:38:22
0

Em,Trăng và Thơ !

Em mang tâm sự vào lòng
Từ khi lứa tuổi lạc vòng mộng mơ
Xuân xanh cái thuở dại khờ
Bên giòng mực tím làm thơ đợi chờ
Trăng thu lặng bóng bơ vơ
Tim em xao xuyến thẩn thờ hỏi Trăng
Duyên ai sẽ đẹp cùng Hằng
Ngân Hà một dãi nâng khăn ai nè
Sao Trăng lặng lẽ im re
Rồi thì vội khuyết sau hè lặng im
Cho đêm bóng tối về tìm
Cho lòng bé bỏng nỗi niềm ngu ngơ
loanh quanh với chữ làm thơ
Dệt lên bức hoạ ước mơ đẹp tình ..?
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 07:14:11 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.09.2011 12:47:27
0

Trích đoạn: HonDuTu


Món ngon, đầu bếp lại xinh
Làm cho Khờ khách, lặng thinh bần thần
Đêm về mơ mộng tần ngần
Ước chi ta được đến gần chút thêm ...

anh Khờ làm BL cười ngất ngưởng rồi này...Khiếp á viết chanh chua ác..
À em có đọc mấy bài bên nhà anh ấy, Hay ghê

Thơ ở nơi mô mà hay hi?

Mới nghe đã thấy đau tim
Phen này chắc chết khỏi tìm hòm chôn
Tâm tư như kẻ mất hồn
Hình như vũ trụ càn Khôn lộn mèo
MGK



Có thương thì nói là thương
Tội chi lại phải đơn phương trộm nhìn
Ô này ! chớ có lặng im
Lỡ mai có kẻ, tìm nàng trước anh


hiiiiiiiiiiiiiiii.....

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.09.2011 12:50:15
0

Có thương thì nói là thương
Tội chi lại phải đơn phương trộm nhìn
Ô này ! chớ có lặng im
Lỡ mai có kẻ, tìm nàng trước anh

hiiiiiiiiiiiiiiii.....

Nếu nàng đã có nhiều anh
Thôi Khờ xách gói về Thành Cố Đô
Vui chơi với kiếp hải hồ
Coi như chẳng biết cái cô Bé Lười ...............?!
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.09.2011 12:57:43
0

Trích đoạn: HonDuTu


Có thương thì nói là thương
Tội chi lại phải đơn phương trộm nhìn
Ô này ! chớ có lặng im
Lỡ mai có kẻ, tìm nàng trước anh

hiiiiiiiiiiiiiiii.....

Nếu nàng đã có nhiều anh
Thôi Khờ xách gói về Thành Cố Đô
Vui chơi với kiếp hải hồ
Coi như chẳng biết cái cô Bé Lười ...............?!
MGK



Thách Đó


Khăn gói thử về Cố Đô?
Xem được mấy bữa lại vô quán Lười
Cái đây duyên nợ......... trời ơi!
Vì rảnh Nguyệt thắt chặt đôi chúng mình


ohahahah

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 30.09.2011 13:09:24
0

Thách Đó


Khăn gói thử về Cố Đô?
Xem được mấy bữa lại vô quán Lười
Cái đây duyên nợ......... trời ơi!
Vì rảnh Nguyệt thắt chặt đôi chúng mình


ohahahah

Thách ai sẽ thắng đó Lười
Thách anh Bé sẽ khóc cười thiên thu
Thách nhầm một gã khờ ngu
Thách xong sẽ thấy mịt mù tăm hơi ....?!
MGK
Anh từng nằm viện bỏ hết được mà , Bé thách nhầm người rồi đó .. hhăhhahahahahaha bái bai
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 01.10.2011 15:38:37
0
Em đợi Anh


Em đợi anh về, cùng hát khúc dân ca
Thanh Hóa quê choa tình ta thêm sâu đậm
Mưa lạnh lâm thâm, thấm vai gầy lấm tấm
Trên áo nâu sòng, chầm chậm chờ đợi nhau

Người ở nơi đâu, có nghe chăng câu hát
Tình ta thơm ngát, hơn sắc đóa sen hồng
Dòng nước xanh trong, tưới vườn cây trĩu nặng
Xa nhau không đặng, nhìn lặng bỗng ngượng ngùng.

Chờ anh về , đôi  bước sánh đường chung
Vàng nón nghiêng, bông cài trên sưối tóc
Những trò đùa, ngày nao ta hay trêu chọc
Em nhạt nhòa rơi lệ ngọc... anh thương.!

Bé Lười 01.10.11
Viết theo cảm xúc trong bài "Làm Sao Anh Quên "của Hàn Phong Vũ
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 01.10.2011 19:44:46
0

Trích đoạn: HonDuTu


Em,Trăng và Thơ !

Em mang tâm sự vào lòng
Từ khi lứa tuổi lạc vòng mộng mơ
Xuân xanh cái thuở dại khờ
Bên giòng mực tím làm thơ đợi chờ
Trăng thu lặng bóng bơ vơ
Tim em xao xuyến thẩn thờ hỏi Trăng
Duyên ai sẽ đẹp cùng Hằng
Ngân Hà một dãi nâng khăn ai nè
Sao Trăng lặng lẽ im re
Rồi thì vội khuyết sau hè lặng im
Cho đêm bóng tối về tìm
Cho lòng bé bỏng nỗi niềm ngu ngơ
loanh quanh với chữ làm thơ
Dệt lên bức hoạ ước mơ đẹp tình ..?
MGK




Cám ơn anh .Bài thơ thật đẹp,nhẹ nhàng, Mưốn nghe và đọc thơ của anh dài dài.

Minh Nghĩa

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 02.10.2011 04:56:09
0

Cám ơn anh .Bài thơ thật đẹp,nhẹ nhàng, Mưốn nghe và đọc thơ của anh dài dài.

Không lấy cám, cũng chẳng nhận ơn .
Chúc Vui vẻ nha Cô Bé Lười của ngừ ta .
----
Từ nay mất bóng nàng thơ
Xin ai chớ ngóng đừng chờ nữa chi
Có chăng con chữ ù lỳ
Mua vui với rượu lâm ly với sầu
Từ nay chẳng có thơ đâu
Còn chăng ký ức sương sầu đọng mi
Trăm năm còn lại những gì
Niềm đau năm tháng lại ghì nỗi đau ...?!
MGK
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 03.10.2011 18:49:11
0

Trích đoạn: HonDuTu


Cám ơn anh .Bài thơ thật đẹp,nhẹ nhàng, Mưốn nghe và đọc thơ của anh dài dài.

Không lấy cám, cũng chẳng nhận ơn .
Chúc Vui vẻ nha Cô Bé Lười của ngừ ta .
----
Từ nay mất bóng nàng thơ
Xin ai chớ ngóng đừng chờ nữa chi
Có chăng con chữ ù lỳ
Mua vui với rượu lâm ly với sầu
Từ nay chẳng có thơ đâu
Còn chăng ký ức sương sầu đọng mi
Trăm năm còn lại những gì
Niềm đau năm tháng lại ghì nỗi đau ...?!
MGK



Không lấy Cám Ơn thì sao Lười zui hử anh....Bưồn 5p


Có thể một phút ngủ quên
Nên bài  thơ vắng, mất tên anh rồi
Trong mơ vẫn bóng đơn côi
 Trái sầu chưa chín, chưa rơi xuống vườn.
Ước rằng châu chớ chảy tuôn
Để đôi má ửng môi hường thăm xinh
Niềm vui giờ vẫn lặng thinh
Thơ sầu thì vẫn lung linh đêm vàng.

Bé Lười 03.10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 18:59:56 bởi Bé Lười >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 04.10.2011 19:41:05
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3FB1164CF2324F56A69B0FB662754701.jpg[/image]


Nốt Đêm Nay



Nốt đêm nay, mai nhà em sẽ có
Một người dưng,xin ở trọ cả đời
Hết thật rồi, những đêm một mình ngồi
Lén nghe tiếng, giutar trong thanh vắng

Nốt đêm nay , tiếng lòng còn phẳng lặng
Còn ngu ngơ, thức trắng nhậu tình thơ
Kéo cung hằng , vén mây , rủ sao mơ
Kết dải lụa, tạo thành "đêm hoan hỉ."

Nốt đêm nay, không một giây bỏ phí
Dõi mắt nhìn đăm đắm người bên hiên
Dáng hao gầy, mắt hướng về góc thềm
Dường như đã... "biết mai mình đơn lẻ" .

19.09.2011


Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Thảo Lam
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2011
  • Nơi: Thảo nguyên mới
RE: TÂM SỰ TUỔI 25 - 08.10.2011 14:57:19
0

Trích đoạn: Bé Lười

Tặng chị Thảo Lam


Đã qua đọc những vần thơ
Em như chìm ngụp, bến bờ niềm vui

Nhiều lúc ngỡ một mình buồn tủi
Rồi bỗng lời an ủi đâu đây
Khiến lòng đôi phút ngất ngây
Vần thơ chị viết đong đầy luyến lưu

Nhiều lúc muốn tâm hồn nũng nịu
Nhiều lúc thì ngượng ngịu ngây ngô
Vần thơ như sóng đẩy xô
Em như thuyền lạc muốn vô cạnh bờ.

Bé Lười 05.10.2011

Cảm xúc những vần thơ của chị


CỨ SAY EM NHÉ !

Thuyền lạc hướng tấp vào bờ nghiệt ngã
Say thơ rồi ta trả giá em ơi
Có khi là cả cuộc đời
Chỉ để đổi nữa vầng trăng sầu mộng

Tình đời là những vùng biển động
Mà ta là kẻ vụng tay chèo
Em còn trẻ cứ yêu đời đi nhé
Rồi một ngày đời sẽ biết yêu em

Có lúc nào lòng em buồn bã
Cứ tự nhiên đến thăm chị nhé em
Trái tim ta dù đau vẫn tràn nhân bản
Vỗ về em như vỗ giấc mộng đầu

Thảo Lam

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/683ABA50C196460BBDC34B2766C8377D.jpg[/image]
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 311 bài trong đề mục