Bên Thềm

Tác giả Bài
Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
Bên Thềm - 12.05.2011 00:27:43
0
Chậm .. Mất


Sao vừa mới chìm côi trong im lắng
Bước chân đơn trên bãi vắng, chập chờn
Đèn khuya sáng bên kia bờ .. ảo nắng
Từ khơi chừng nghe sóng vẳng nguồn cơn

Luồng gió bỡn đêm quen điều mộng mị
Da tê gai duy lý đến nực cười
Làn môi thắm .. se khô buồn cắn chỉ
Thêu cuộc đời song đường mí tả tơi

Về đâu hỡi .. ngày xưa, tôi xin lỗi
Áo trinh nguyên mỗi buổi dáng em, thôi .. .
Xuyên khe lá, riềm mi hiền đến nỗi
Chớp mắt rơi năm tháng của một người !

Vậy mà mất giữa khung trời .. sự thật
Lấm tấm ngời, ẩn chất những hiển nhiên
Tôi gởi đó, chờ qua ngày lẩn khuất
Nói với em - nói hết cả nỗi niềm !



Vách Cũ,
04/02/2010. (16 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2021 01:33:54 bởi Vách Cũ >

LITTLE STAR
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2011
RE: Bên Thềm - 12.05.2011 03:45:22
0

CÁI VÁCH CŨ

Cái vách cũ nghèo nàn căn chòi lá
Nằm sau hè trên triền dốc đồi thông
Tháng năm qua sương muối tuyết trắng đông
Se se lạnh đến buốt lòng băng giá

Cái vách cũ của căn chòi mái lá
Nghèo xác xơ gió ngã cột liêu xiêu 
Hoang vắng chiều lắm buổi quạnh hiu
Cái vách cũ tiêu điều năm tháng đợi

Cái vách cũ bão giông thêm tơi tả
Rách bươm ra nát rả cửa trống không
Đâu phân gian cũng chẳng có ngăn phòng
Giường là tạm mớ rơm bông lúa rạ

Cái vách cũ nghèo nàn căn chòi lá...

LITTLE STAR
11.5.2011

(Hừ hừ ừ ừ ừ.... lạnh quá ! Xin cho tạm trú cơn mưa tuyết chút nghen , xê vào trong 1 chút đi Vách Cũ , cho tớ ngồi ké một tí xíu ! Hừ hừ hừ...lạnh quá !)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 13:07:44 bởi LITTLE STAR >
LITTLE STAR
***********
Thơ ai cũng đọc mê say
Thích thơ nên mới hoạ vài câu chơi
Mỗi người là một sao trời
Riêng ta nhỏ bé nhặt rơi thơ người

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Bên Thềm - 14.05.2011 05:18:06
0

Trích đoạn: Vách Cũ

Chậm .. Mất


Sao vừa mới chìm côi trong im lắng
Bước chân đơn trên bãi vắng, chập chờn
Đèn khuya sáng bên kia bờ .. ảo nắng
Từ khơi chừng nghe sóng vẳng nguồn cơn

Luồng gió bỡn đêm quen điều mộng mị
Da tê gai duy lý đến nực cười
Làn môi thắm .. se khô, buồn cắn chỉ
Thêu cuộc đời song đường mí tả tơi

Về đâu hỡi .. ngày xưa, tôi xin lỗi
Áo trinh nguyên mỗi buổi dáng em .. thôi ..
Xuyên khe lá, riềm mi hiền đến nỗi
Chớp mắt rơi năm tháng của một người

Vậy mà mất giữa khung trời .. sự thật
Lấm tấm ngời, ẩn chất những hiển nhiên
Tôi gởi đó, chờ qua ngày lẩn khuất
Nói với em - nói hết cả nỗi niềm !



Vách Cũ,
04/02/2010. (16 )



Gửi vào trang bạn bài thơ cũ của mình, chúc bạn vui vẻ!

Ta muốn Xuân
sao Xuân chẳng đến gần?
Nên đã lấy
mùa Thu làm tuổi trẻ...
Mây trời giăng khẽ
Mưa
     âm thầm miên man...
Gió heo may dịu dàng
...

     hoàng hôn bỗng nồng nàn rực rỡ
Chân trời tím đỏ
     ánh lên đằm thắm ngỡ ngàng
Biển nhớ mênh mang
Sóng lòng cuộn vỡ
Bản tình ca âm vang...
Phải chăng
Mùa xuân đang thầm thì
     trong sắc vàng thu đó...?



LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Bên Thềm - 16.05.2011 23:44:39
0

Chậm .. Mất


Sao vừa mới chìm côi trong im lắng
Bước chân đơn trên bãi vắng, chập chờn
Đèn khuya sáng bên kia bờ .. ảo nắng
Từ khơi chừng nghe sóng vẳng nguồn cơn

...
Vách Cũ,
04/02/2010. (16 )




Trăng nửa khuyết trăng xa khơi hoang vắng
Buồn vây quanh con sóng bạc về đâu
Trắng bọt trào tung toé ngàn bể dâu
Tràn lan mãi biển sầu trầm lai láng

LẺ BÓNG

@ Xin chào gia chủ, cho phép LẺ BÓNG dừng chân giây phút ngoài mái hiên. Tên Vách Cũ nghe hay quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 23:45:54 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 09.08.2011 11:38:19
0
Rất cám ơn các bạn - Little Star, bạn Lẻ Bóng, và bạn Anhtrangthu đã ghé thăm . Ngại lắm khi mà lâu quá vẫn chưa đáp lễ được . Cứ ngỡ là sẽ nhanh thôi, nhưng ngày đã qua ngày . Thôi thì cho VC xin khất một thời gian nữa nhé . Hy vọng ! Chỉ dám nói hy vọng một ngày VC xách dép chạy kịp các bạn .

Thân mến !


______






Phiên Khúc


Khẽ khàng ngược dấu chân phai
Tìm trên lối cũ, bóng dài nhớ nhung
Đêm cùng nguyệt khuyết hình dung
Ảo chùng mưa tạnh, áo vùng thiết tha

Oải hương bách hợp thoảng xa
Nhà ai giữ mối tình qua ánh đèn
Cửa buồn, quên khúc cài then
Gió len ngạch hở, đăng ten rủ sầu

Mắt sâu thương cảm một mầu
Có đâu dễ hỏi, sắc nhầu tương tư
Đã như, xin giữ tình thư
Xếp trong kỷ niệm - chứng từ ái ân.

Ngoài sân, lá đổ phân vân
Nhã phần, tay với .. ngại ngần ... chưa qua !


Song Thưa,
( Vách Cũ )

11/29/09. (7)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2020 05:54:28 bởi Vách Cũ >

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 09.08.2011 11:53:59
0
Mặn Mà

Xót lòng, giận muối chẳng trong
Trắng ngần hạt nhỏ có mong được gì
Trách ai pha loãng... nhu mì
Để người con gái, xuân thì chóng xưa ?!


Song Thưa,
( Vách Cũ )

12/14/09.


Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 09.08.2011 11:59:51
0
Sắc Màu


Mùa theo năm tháng hình dung
Thu cùng nhân thế tương phùng .. lá bay
Chiều ngang phố xá, đông thay
Ngượng ngùng muộn nắng, xuân say vỉa .

Nghiêng che áo mỏng đi về
Nón quai nhắn khẽ, câu thề vẫn chưa
Hạt mưa bắt nhịp .. tiếng xưa
Heo may chếch phía, nhẹ đùa .. nắng lên

Thềm bên đánh thức tự nhiên
Guốc khua trở giấc .. tình quên đủ hoài
Khêu tim, ngọn tỏ đêm dài
Chờ phai vương mắc bấc ngoài song đưa

Duyên mai dệt mộng vào trưa
Thương không má thắm, chấm vừa tóc mây
Gởi rào sợi nhỏ ngất ngây
Ươm hương con ngõ, rộ đầy Tường Vi

Tiết đầu, bảng phấn siêng ghi
Tiết sau, bút cắn nghĩ suy .. chẳng hề
Tròn năm, đứng nắng ngọ về
Chờ ai .. áo trắng bên lề .. phượng yêu !



Hoa Bâng Khuâng,
( Vách Cũ )

11/22/09. (12)



Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:04:14
0
XuânVàng


Ta biết nhau lần đầu, cùng thức
Nhà cận bên, háo hức .. chưa hề
Chung trông bánh, thắp đêm đèn rực
Đón Tết về, hăm chín xóm quê.

Anh ít nói, dáng khuya lặng lẽ
Nhìn mọi người vui .. vẻ ưu tư
Một đôi lần, bờ môi nhếch khẽ
Thoáng ngời thêm, lửa ánh nhen từ ..

Dưới mái hiên, huyên như thu nhỏ
Nhạc canh trường reo rõ .. nước sôi
Trà nóng pha hơi sương rỏ vội
Ấm trong nhau, giây phút thưa lời !

Mai tươi mới giữa vời cánh những
Ba mươi xuân, má ửng mơ hồ
Chiều qua ngõ, sau bờ giậu lửng
Chăng bóng người cũng đứng ngẩn ngơ ?

Đã lâu rồi không về thăm nữa
Tháng năm đưa trên sắc hoa vàng
Một khoảng đời, bao lần ngăn cửa
Trấn đêm ngoài - nghĩa, trấn riêng mang.

Hôm nay đứng dưới giàn treo mướp
Dây leo đầu, lá dấu trái ngang
Quanh khoảng xanh, hạt mưa sót rớt
Riềm mây trời, gió thổi .. đang tan !


Vách Cũ ( Hoa Bâng Khuâng ),
01/09/10. (15)

*Hoa mướp cũng có sắc vàng như hoa mai .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 01:52:47 bởi Vách Cũ >

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:19:28
0
Vết lăn


Đợi tàu xuôi Nam, chuyến tàu đêm
Ga chuyển - động trên những nỗi niềm
Nghĩa trang miền bên kia đường sắt
Có kẻ hiu hắt, nghĩ tương lai ...

Chiều so vai song ngoài hiên nhỡ
Nghe chạnh lòng, muôn cỡ lá thay
Treo ngày trên ngọn gió heo may
Lòng phố vắng, quanh đây người đợi

Chỉ mình tôi, đếm thời gian .. chưa vội
Bởi mong gì nơi đến .. sáng hôm mai
Nửa cuộc đời, phút chốc chẳng còn ai
Chợt như hiểu, nắng phai sao hờ hững ..

Mây chẳng buồn trôi về nơi .. lững thững
Góc sân đầy, lấp lửng lá khô lăn
Đoán phận người trên những lớp da nhăn
Đôi thiếu phụ gắt bẳn sau hàng ghế

Một chuyến đi mang sắc nhàu nhân thế
Cho riêng mình, giữ trị vết thương sâu
Ngày trở về, không thể biết bao lâu
Nhưng có thể biết .. đâu ngày mai sáng !



Hoa Bâng Khuâng,
( Vách Cũ )

12/18/09. (10)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 03:56:58 bởi Vách Cũ >

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:37:14
0
Tư Biệt


Từ ly một sớm trên sân vắng
Ga lặng, chưa người chen lối qua
Se chia .. một nửa đời hoen nắng
Một nửa đem về, sao giấc hoa ?!

Khô môi hôn thấm dòng tư biệt
Mỗi chút không gian, vạn nghĩa là ..
Trôi nhau giữa cuộc đời mải miết
Tình cũ, bao giờ thâu cách xa ?


Hoa Bâng Khuâng
( Vách Cũ )

12/18/09. (9)

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:41:18
0
Về Đi .. .


Về đi em, có một người đang đợi
Dõi tơ trời mà ngỡ tóc ai bay
Về đi em, dù đó, đêm hay ngày
Anh xin, mãi trôi theo mây làm gió.

Về đi em, cánh thư hồng đã tỏ
Rõ một lời, vẫn chỉ có em thôi
Về đi em, xem giọt nắng bên đời
Trên tay hứng, như hư không có thật !

Về đi em, giữa dòng đời được, mất
Mây giang đầu, lất phất hạt mưa trong
Về đi em, để biết tiếng lấy chồng
Không trĩu gánh như cao xanh đánh tiếng !

Về đi em, môi xinh cười nửa miệng
Đêm vô chừng, lơ lửng ánh trăng nghiêng
Về đi em, một thế giới rất riêng
Về xưa xem, Từ Thức lạc Đào Nguyên .



( Vách Cũ )

07/09/08. (3)

___

Hư : Xấu, giả, không có.
Hư không : Không có thực.
Như hư , không có thật !
Như hư không , có thật.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2024 13:59:25 bởi Vách Cũ >

Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:46:48
0
Tình Đông



Bóng chim côi mỏi cánh, sà quanh
Bầu trời xám bên hiên, bỏ ngõ
Có một người đến giờ vẫn chưa tỏ
Bởi vì sao, gió nỡ bỏ song thưa ?

Hay tại trời, hôm ấy lặng lờ mưa ... ?

Con đường sáng vụt qua khung mắt cáo
Ánh chớp rơi trên mành tơi hư ảo
Dáng một người thấp thoáng vẻ thuần phong
Tin nhạn về vừa lúc sáo sang sông !

Sao thế nhỉ, khi trông không còn ngóng ?

Thu vội vàng quá độ, tay run cóng,
Đến bên song, thốt rướm lệ ... tình đông !


Song Thưa,
( Vách Cũ )

11/14/09. (5)


Vách Cũ
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Bên Thềm - 10.08.2011 01:51:06
0
Nhớ Mẹ



Người ta viết tặng mẹ với nhiều mỹ ngữ
Con viết thêm riêng mẹ, hai chữ buồn tênh
Cả cuộc đời - một chuỗi lênh đênh
Miếng cơm manh áo, mông mênh cô quả
Đi bước nữa, chỉ tăng phần vất vả
Bữa sáng bữa chiều, tất tả ngược xuôi
Năm hai mươi, con chưa đủ hiểu đời
Còn thắc mắc sao đêm mẹ thức trắng
Lúc học bài, mẹ dặn dò cố gắng
Khẽ mỉm cười, đáp lại - mẹ ngủ đi ...

Mẹ ngủ thật vào một sáng mùa thi ..
Trời hôm ấy, mây chì xám xịt
Trong lòng các con, đứa đứng đứa đứng ngồi
Thút thít ..
Mặc sau nhà, ụt ịt tiếng heo kêu
Mẹ mất rồi, toàn cảnh nhà lêu bêu ...

Thời gian lâu, con vẫn đứng mỗi chiều
Bên bệ giếng, hắt hiu, ... lời mẹ bảo
Con gái lớn phải kỹ chăm, lương hảo
Lỡ .. mai theo chồng, còn biết cách xử sao
Mẹ không lo cho bản thân chút nào
Chỉ lo các con - luôn, với " thiên hạ " ..
Chuyện ngày sau ...


Hoa Bâng Khuâng,
( Vách Cũ )

11/23/09. (13)


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: Bên Thềm - 19.08.2011 14:51:43
0


XƯA



___________________




Xưa về,xưa ở bên thềm
Thềm gió lung linh có bóng em
Em thì thầm để nhắc lại một lần nơi chốn cũ
Đã lắm lần nhìn mình trên vách đêm.

Chẳng biết cái bóng mình đã nói điều gì đó
Chỉ biết lặng nghe tiếng thì thầm
Này xưa,xưa cũ kỹ như kỷ niệm
Này gió,gió thả cái bóng chỉ mình em....




đăng sơn.fr



-------


Ghé thăm nhà Vách Cũ. Nhìn thấy cái bóng của bài thơ.

Tình thân.


Nđs.

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Bên Thềm - 19.08.2011 15:52:38
0
NAY
 
Nay về bên phố núi có mưa !
Người hởi thương em đổ lệ thừa
Em nay -người cũ -xưa nay gặp
Một tiếng chào mời vui say sưa.
 
Nay về bên phố lắm người qua,
Vách cũ ở đây đích thật là
Một căn lều vắng đơn sơ quá
Một ánh đèn khuya ,mộng dưới hoa
 
Văn người ngây ngất hương tình thơ.
Thơ người say quá chút mật thừa.
Ở đây mà trốn không ai biết !
Mưa về mưa nắm vách cũ...mơ.
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1614480366114105861C2CF72AC75A6F.jpg[/image]
Attached Image(s)