NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 350 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 15.12.2011 03:37:41
0

..




THỪAMỘTCƠNMƯA



Rồi chung cuộc cũng quay đầu trở lại
Những cơn mưa như thế bám lấy ta
Lang thang ngõ hẽm mùa đông lạnh
Chợt lòng trùng xuống nỗi nhớ nhà

Và cứ thế,ướt cho hết những ngày mưa
Mưa lạnh lùng như mối tình ai đó
Ta quay lại thổn thức ,lòng mắc nợ
Rồi chung cuộc ,nghĩ lại thấy mình thừa.


@nguyênhạ & đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 17.12.2011 23:10:18
0





..


PHỐ NẮNG SAU MỘT CƠN MƯA ______________________



Phố nhỏ chiều nay rừng rực nắng
Anh qua con phố thấy mình say
Có lẽ ngẩn ngơ theo áo trắng
Đi về thấy nhớ,lòng nào hay




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 17.12.2011 23:53:35
0


..





KHI CHẲNG CÒN CHỖ NÀO ĐỂ ĐI


Chẳng có chỗ nào để đi
Chẳng có chỗ nào để về
Tôi tìm đường núp vào quán trú mưa
Ngồi yên để thấy mình thừa
Thừa lời nói yêu em
Thừa những nỗi buồn rơi như những con mưa bất chợt

Trời lạnh xám
Trời bật ho sặc sụa
Như ngày nào em cảm lạnh
Như ngày nào tôi nhận ra rằng em yêu tôi
Trời đang thiếu một nụ cười

Bây giờ. Đang mưa .Mưa rơi nhiều
Tôi đang nhớ đến em,nhiều

Và tôi chẳng còn chỗ nào để đi




________





THỦYCHUNGVỚICƠNMƯANHỎ




ta đứng giữa trời giữa đất
nếm nỗi quạnh hiu và đếm lại những điều mình đã mất
tuổi thơ đã đi qua và không bao giờ trở lại
tình yêu thì như mưa nắng ngược mùa
ở giữa đời trần biết hơn thua

hình như ta biết ta là người chung thủy
thủy chung vói tình đời dù đời này chẳng bao giờ toàn vẹn
thủy chung vói người dù biết người chóng quên

người đã quên bao nhiêu lời hứa
người bỏ tình ta,người đi mất
như tiếng mưa rơi rồi ngừng bặt ở một buổi chiều

chỉ còn ta đứng lại
giữa tháng ngày mòn mõi
ta thì chỉ như cơn mưa dĩ vãng mà thôi
người cũng chỉ là một cơn mưa bất chợt
người đến như chỉ để làm ta nhung nhớ
ngưòi tan loãng vào bụi thời gian
như những câu dối gian
ta trở về với ta
để mãi mãi biết cho mình
là một người biết thủy chung vói những cơn mưa đời
Mãi mãi thủy chung như thế mà thôi.




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 19.12.2011 13:51:35
0




.




CŨNG NHƯ MƯA,NHƯ NẮNG


___________________________




cũng như mưa như nắng
tôi thấy mình bất thường
lưng lửng trong quạnh vắng
từ chiếc lá bên đường


cũng như bài tình cuối
cũng như lời mưa đêm
cũng như lòng đá cuội
lạc lỏng giữa mùa yêu


chuyện dầm mưa,đội nắng
chuyện bão tố ngày đông
cũng như những chuyện tình
đi và đến giữa lặng thinh






đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 19.12.2011 15:18:58
0



..




Ở NHỮNG CHỖ TÌNH YÊU KHÔNG THỂ ĐẾN



_________________________________________________





Ở những chỗ tình yêu không thể đến
Có cơn bão tìm đến thật tự nhiên
Những mối tình không còn chỗ hò hẹn
Những lá thư không thể nào làm quen


Có những lúc tình yêu không có mặt
Là trống vắng tìm về chỗ nghỉ chân
Ngày đuổi ngày như trò chơi cút bắt
Chẳng thể nào níu lại chút tình thân


Cứ như thế,tình yêu thành ảo giác
Chẳng mùi vị và cũng chẳng ngày đêm
Tình như gió không tìm ra bến đậu
Thoảng đến rồi tan biến một cõi riêng.







đăng sơn.fr

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 19.12.2011 15:36:36
0
We wish you a Merry Chistmas ! 
   We wish you a Merry Christmas 
       We wish you a Merry Chistmas... 
             and a Happy Newyear !
                 
Best wishes from  sweets little girl to my dear galant uncle. 

                              ---muaphonui---



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 15:42:16 bởi mưa phố núi >



dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 19.12.2011 17:40:53
0




..


Cám ơn lời chúc của Mưa.

Chúc Mưa nhiều niềm vui trong những ngày cuối năm.


--- @ - Người ta còn nhỏ mà bị kêu bằng " Chú " hoài ! Kỳ quá ta ơi. hic hic ....




nđs.

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 22.12.2011 05:17:01
0


Chúc mừng giáng sinh nè anh Đăng Sơn ơi! Vui nhe...!!

Hương Quế

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 22.12.2011 15:19:09
0



Trích đoạn: dang son

..

Chúc SươngAnh.fr lúc nào cũng biết ngoan.


..Và để nàng biết " ngoan " tặng nàng thêm mấy hàng mưa cho ướt nhèm nhẹp nè :


KHIMƯARƠIởPARIS.

Ở Paris ngập mưa trắng xoá
Quán cà phê ngơ ngẩn giọt
Anh gầy đi và già theo nỗi nhớ
Cũ em rồi,kỷ niệm ngập hồn anh
Paris nhớ - Làm sao bằng anh nhớ ?
Vùng ngực êm cũng ướt ở nụ hôn
Trời muà đông,thêm mưa càng thêm lạnh
Sợ xa người,níu mưa lại cản đường nhau



đăng sơn.fr




KHI TUYẾT PHỦ PARIS


Tại ai đó chừ trời mây trắng xoá
Nàng tuyết đang thong thả bước xuống đời
Paris em tràn ngập bông tuyết rơi
Rối rít gọi mời muà Đông đến vội

Cô đơn nơi quán café góc tối
Ngồi đợi chờ người chẳng tới - buồn thiu!
Em đã cũ, tình cũng nhạt hương yêu
Hơi thở ấm theo chiều đông phai dấu!

Hồn lang thang biết tìm đâu nơi đậu
Khi tim lòng ai đó khép lại rồi
Vẫn còn đây hương vị nụ hôn môi
Nhưng sao đắng chát không còn thơm ngọt

Khi tuyết phủ đôi chân dường nặng gót
Paris trời vàng vọt ánh điện giăng
Dưới lòng đường tuyết đã đóng thành băng
Hồn hụt hẫng mất thăng bằng ngã qụy

Có còn gì đâu ngoài trang nhật ký
Viết cho nhau những kỷ niệm ngày mưa
Đã hết rồi...một giọt lệ đong đưa
Nói thêm cũng bằng thưà thôi anh ạ!...

Sương Anh


..

Đang son.fr nè...

Nếu không yêu thì cứ đi
Chớ có níu trì mưa đẫm má môi
Em chừ đã hết ngoan rồi ...

biêt chưa??!


Suonganh.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 27.12.2011 04:52:24
0



..



KHINÀO...





_____________________



Khi nào,em ?
Khi nào em trở về con phố nhỏ
Ngồi nghe một khoảng khắc bình yên ?

Khi nào ,em, có khi nào em còn nhớ ?
Con đường ấy có nhiều chỗ mưa bay
Tôi vẫn thế,như ngày nào áo trắng
Vẫn bận rộn tất bật và loay hoay

Tôi vẫn thế,cũ như ngày em đã đến
Bờ dốc ấy còn bụi hoa màu tím
Quán xưa ấy,vẫn thanh thản một chỗ ngồi
Có chỗ trống vẫn để dành cho nhau

Khi nào - em ?
Khi mà tôi vẫn tìm thấy mình có những điều trống trải
Những mùa đông chen lấn đẩy nhau đi
Những sợi tơ chùng như phím đàn dưới ngón tay vẻ hình dạng nỗi nhớ nhung nào đó không nói được

Khi nào em ?
Em về chỗ hẹn cũ có tên tình nhân cũng quá cũ
Một thời,một bóng
Một chút hạnh phúc có lẫn màu cỏ mục
Như một bức thư tình vàng vọt
Như một lời hẹn ước đã tưởng là quên


Em -

Khi nào - em ?




@nguyênhạ & đăng sơn.fr




______________






@Chúc SuongAnh.fr vui.


nđs.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 31.12.2011 22:37:46
0


..





CHỢT NGHE MƯA VỀ



đêm ,giật mình thức dậy
chợt nghe tiếng mưa về
mưa đều đều, gõ nhịp trên mái nhà
Bản nhạc cũ có tiếng dương cầm vẫn chưa dứt ở cái dĩa hát
Nhạc buồn nhỏ giọt lê thê
Như muốn nhắc chừng về vài kỷ niệm cũ

Đôi mắt ráo hoảnh ngó lên trần nhà
Làm như để nhìn lại hình ảnh người lưng chừng trên đầu một ngọn dốc
Ở ngày đó ,có bàn tay đi tìm bàn tay nhỏ
Những ngón tay làm gì biết nói với nhau
Chúng làm gì có đủ ngôn từ cho những người đang tha thiết yêu nhau
Chỉ có đôi mắt người là biết nói
Nói để nhắc đến cuộc chia lìa sắp đến

Tôi đã nhìn sâu vào mắt người
Để đọc thấy và hiểu được nỗi buồn bã
Để hình dung đến sân ga và những con tàu đã già nua
Để tưởng tượng đến bàn tay vẫy gọi

Những người tình xa nhau chẳng ai vui
Dù còn bên cạnh nhau,ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ nhung
Những nụ hôn dài tưởng chừng không thể dứt

Buồn lắm người ơi !
Nhung nhớ lắm người ơi !
Thời gian trôi ,trôi và biết quấn lấy nhau
Khoảng khắc ngắn lắm từ tim người đến tôi

Và ngày chia tay như thế đã có vài giọt mưa bụi
Tôi tránh mưa,núp mưa trong đôi mắt người
Nụ cười buồn thảm - tôi dấu kín
Để người đừng khóc nữa người ơi

Tôi đã ghé môi uống cạn những giọt lệ nóng
Tôi thấy mặn mà nỗi yêu thương không thể dứt
Chưa xa nhau mà đã thấy nhớ người ơi.....




Đêm quấn tròn lấy đêm
Giật mình thảng thốt
Thấy mình buồn hơn đêm trước
Khi chợt nghe mưa về
Mưa lên tiếng réo gọi
Lòng tôi vẫn nhớ đến người ,người ơi !





đăng sơn.fr



dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 01.01.2012 16:29:54
0
.







Như những buổi chiều
còn tiếng mưa rơi.




_________________



Đâu phải chuyện tình nào cũng lặng thầm
Đâu phải tình yêu nào cũng có điều ly biệt
Tình như cánh chim
Tình mãi cứ tìm


Tình ra đi hay là tình nấn níu ở lại
Chỉ là điều thường lệ và dễ hiểu mà thôi
Như em,như tôi
Em có những buổi sáng trống rỗng
Tôi thì hứng đầy cho mình những cơn mưa ngược muà trái lối
Để có khi dùng thời gian ngồi vào bàn viết
Nghĩ ngợi một thoáng chốc về em,về tôi,về những kẻ mệnh danh tình yêu và quên tình yêu để rời xa nhau

..Em đã quay lưng và ngoảnh mặt
Em giữ nỗi yên lặng
Từ một nỗi hờn giận nào đó chưa vỡ lẽ
Và từ một ngày cuối năm ở một góc đời nào cũ kỹ
Em và tôi - chẳng còn ai nói năng gì

( Người ta có thể giữ sự lặng im cần thiết
để giả vờ quên và sau đó thực sự quên )


Tôi thì lúc nào cũng dễ sống
Tôi thử dễ dãi chịu chấp nhận
Từ một cuộc sống không thể lúc nào cũng giản đơn như mong muốn

Em cứ quay đi và cứ giữ niềm thinh lặng
Em có thể tìm cho mình những lý do để có thể quên

Quên !

Ừ.Quên như đã có biết bao nhiêu cơn mưa tròn trịa trên vai áo những kẻ có thời đã yêu nhau tưởng chừng như đắm đuối lắm

Để quên được một mối tình không còn cái date của năm tháng giữ gìn,
người ta có thể ngồi viết và tìm ra những cái tựa đẹp đẽ nhất cho điều mình viết :
" Chợt Nhiên - Tình Thơ - Tình Cũ hoặc là " Lặng Thầm Nỗi Xót Xa "...

Thế nào cũng xong,cũng ổn cho một cái tựa bài viết

Em và tôi,cả hai đều hẳn biết là như thế -

Ừ - Ừ - Em ! Ta cứ như thế đi cho nhẹ hẫng đời mình
Ta lặng lẽ mà quên nhau
Như những buổi chiều còn tiếng mưa rơi.




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 02.01.2012 02:06:23
0


..



CHỈ LÀ.........


Lặng lẽ như thế mà thầm thầm
Chuyện tình ngày ấy chẳng còn nhau
Ta cứ ngỡ từ đó mà quên lãng
Và sẽ lặng thầm nỗi tình sầu



( đăng sơn.fr )


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 02.01.2012 02:51:42
0



..


Ngườichungthủyvới mưa...



ta òa vỡ
giữa nụ cười em
ta biết vỡ òa
những sướng vui cho riêng em,thỏa thích
ta ôm bọng thơ trong nụ hôn vừa vặn
riêng em,riêng ta từ những bọng thơ rúc rích
một nửa nào của ta đã là em
một phần nào của em ở trong ta

ở vần thơ không đầu không đuôi,không góc ngọn
ta biết điều em biết
từ những khởi đầu của mưa
ở một khúc mưa về
ta đứng dưới hạt bụi mưa,mưa lấm tấm,mưa say mê
ta ôm trọn vẹn em
như tình khúc
như dấu ấn của em đã cấu thành niềm hạnh ngộ
mãi mãi ,về sau
mãi mãi về sau






đăng sơn.fr
( viết rất nhanh để tặng Khải Ý - ĐT.Net )

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 03.01.2012 13:08:05
0



.



ĐỂ NHẮC MỘT CHÚT VỀ CƠN MƯA CỦA EM






Ngồi buồn,một mình
Ngồi buồn nhìn từng hạt mưa để đếm
Làm sao đếm được ?
Làm sao biết khi nào tạnh mưa,nhất là nhũng cơn mưa giữa chúng mình

Thôi đành ngồi yên đếm hiu quạnh
Đếm từng nụ hôn đã trao nhau
Ở một góc quán ấm
Ở một ngã tư đầu đèn đỏ
Cây dù nhỏ xíu chỉ đủ che thân em
Còn anh thì ướt nhem
Em đã ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại

Hai đứa đã đứng ngó dòng xe nhộn nhịp
Hai đứa đã chẳng biết nói gì với nhau
Hai đứa để thời gian trôi,trôi như nước mưa trôi

Bây giờ thì hai đứa xa nhau,lỡ trớn


Ở bên này, mỗi lần mưa về
mỗi lần mưa thầm thì nhắc nhở
Là mỗi lần thử đếm từng hạt mưa,từng hạt
Ngồi một mình
Ngồi buồn ,một mình....






đăng sơn.fr
tặngnhữngngườibiếtthủychungvớimưa

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 04.01.2012 03:53:57
0

..





CHỈ VẬY MÀ THÔI.




... Có những bài thơ nhỏ
Viết trong buổi chiều mưa
Khi từng mùa đi qua trong tiếng gió lùa
Tôi đã không viết cho riêng ai
( Không viết cho em, không cho một người nào đó đã thích bỏ rơi hoặc bị bỏ rơi )

Những cơn mưa nào cũng có thể giống nhau
Từ một điều ly biệt
Từ một nỗi niềm sâu kín ,cạn kiệt
Mà chỉ có mình người viết hiểu được mình
Những danh từ xưng em,xưng anh
Có khi chỉ là điều tạm bợ
Trên một cõi trần gian có dính chữ " Tạm "

Ừ - Phải đó,người ta tạm yêu lấy mình hoặc có khi thử yêu người để mà sống.

Trời Paris cần có mưa để ướt dòng sông Seine cũ kỹ
Những con đường lầy lội cần mưa
Những góc quán thơm mùi cà phê tây thèm mưa

Và ở cái thành phố vừa tráng lệ vừa chật chội này
Tôi biết có những người ghét mưa,ghét gió

Tôi vẫn thích cho mình những bóng mưa nhỏ
Trời phơn phớt lạnh,chỉ đủ ướt
Tôi vẫn yêu những chỗ ngồi trong quán và im lìm nhìn ngắm thiên hạ
Chỉ vậy thôi ,để thấy mình có vài điều để viết
( Không viết riêng cho em,cho những người nào đó đã bỏ tôi mà ra đi )

Những buổi chiều còn mưa
Những buổi tối đầy mưa
Có lẽ là điều rất cần thiết cho tôi làm của riêng

Chỉ thế thôi - đơn giản như một câu viết không cần chữ nghĩa sáo ngữ và một cung cách làm dáng
Những tình đời,tình trần đang và sẽ qua đi
Nhưng tôi biết - Tôi vẫn còn giữ lại những ngày mưa
Thuỷ chung,đồng hành và nồng thắm
Như một người tình không bao giờ rời xa tôi

Chỉ thế mà thôi.




đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 05.01.2012 01:28:44
0







.....
( Từng Giọt Nhỏ )

Từng giọt,chỉ từng giọt
Làm sao đếm được mưa ?
Chỉ từng giọt,từng giọt
Tí tách chẳng thiếu,thừa

Xoè bàn tay mình đếm
Những ngón tay thiếu nhau
Xoè bàn tay ra hứng
Từng nỗi nhớ từ đâu

Từ đâu ta không nói
Để rộng quá bến bờ
Từ đâu ta chẳng hỏi
Để tình ướt giọt thơ


đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 12.01.2012 22:23:51
0

.



KHÔNG PHẢI
LÀ MỘT BÀI THƠ VỚI MƯA VÀ NẮNG




Rồi những cơn mưa
nhỏ xíu xiu
Cũng từ biệt ra đi
Bỏ anh lại lạc loài

Với...

Thinh lặng làm quà
Món quà ẩm ướt trên khu vườn
Nơi...

Không có em ngồi hong tóc
Nơi có anh tư lự chẳng ra sao

Rồi những giọt nắng
Ngó từ xa
Tưởng như mắt người yêu
Đang nhìn mình
Đã muốn mà không nói

Rồi thì...
anh cũng chỉ một mình
Như bao ngày thầm lặng

Rồi thì...
Chỉ như thế mà thôi....





đăng sơn.fr

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 13.01.2012 14:39:29
0
CHÚC CHÚ NĂM MỚI AN LÀNH VÀ MAY MẮN .]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E1CDA220FC664FFD894DCE2AA5E64C42.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:15:13 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 13.01.2012 14:54:02
0

___________________________



@ - Mưa PN.


Cấm MưaPN trêu ghẹo chú.

Chú rất ghét chữ " Rỗi Hơi "

- Coi chừng chú nổi giận và sẽ có phản ứng.


nđs.





______________________

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 19.01.2012 04:29:03
0

_____________________________________________












CÓ CHỖ MƯA VỀ

_______________




Có chỗ mưa về,thời con gái
Tròn tròn vai nhỏ ướt bài thơ
Ở chỗ đứng ngồi bên tay trái
Ở chỗ yêu rồi để mộng mơ





đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 25.01.2012 12:53:19
0




Ở CHỖ CÓ CẢ NGÀN CƠN MƯA


____________________________



Tôi đi trên con phố nhỏ
Tôi có cả một ngàn cơn mưa
Thấy cơn mưa màu xám đầu con ngõ
Giữ mãi cũng bằng thừa

( Nghĩ như thế
Nên tôi có thể gửi cho em
Em dịu dàng và cùng lúc rất mềm
Như nụ cười rất có duyên ở đuôi mắt )


Tôi lạng xe trên con dốc buổi chiều
Nhìn bóng đời qua cây quạt kính
Để nghĩ về một tình yêu
Và nghĩ về những người yêu nhau đã nỡ lòng bỏ nhau
Rời rất nhanh như khi họ đến vơí nhau

Trong một ngàn cơn mưa chiều của tôi
Có một nắm nhỏ đủ chứa một nụ cười
Có một lòng tin yêu mà tôi dấu kín
Tôi để dành cho riêng em mà thôi

Và tôi sẽ chờ thêm những ngày mưa rỉ rả khác
Và tôi biết rõ một điều
Chủ đề mang tên " Những buổi chiều còn mưa "
Sẽ ngập đầy những cơn mưa .....




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 27.01.2012 15:47:19
0



__



Ở CHỖ
mà ta đã rời nhau.


______________________

đăng sơn.fr





Có những chỗ
Ngay cả những giọt nắng biết chờ nhau
Đôi chim nhỏ trên cành hót líu lo chờ nhau
Đôi bướm vờn cách cũng chờ nhau
Cả đám cỏ dại chờ từng viên sỏi cuối trắng
Bờ sông kia lờ lững chờ cánh gió

Mà sao
Đôi ta chẳng biết chờ nhau
Bao nhiêu người tình chờ nhau
Bao nhiêu người mẹ chờ con
Chỉ trừ hai đứa mình

Chỗ hẹn cũ của mình không còn hẹn nhau nữa
Chỗ hẹn cũ đã đổi cái tên mới
Mới như cả nửa vòng quay của trái đất đi quay hướng khác
Để bóng tối nơi anh thành ngày mới bên em
Ta cứ vờn nhau trong cái cảm giác không an toàn

Bàn tay không đưa cho nhau để kịp với
Nụ cười chẳng thấy bao giờ toàn vẹn
Nụ hôn tham lam ngọt lịm ngày nào không còn nữa


Và tình yêu lang thang đi mất
Vì đôi ta đã
Chẳng bao giờ học cách thức đợi chờ nhau.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 28.01.2012 12:59:01
0








ĐẾM NHỮNG CÂU RU

_________________
@nguyênhạ & đăng sơn.fr




Em có thể đếm những cơn mưa nhỏ
Trong những bài thơ tôi
Bài thơ có câu ru đầu cửa ngỏ
Có dấu thời gian lẫn tiếng cười

Tiếng cười của tôi lẫn vào gió
Ở một thoáng trưa hè
Ở góc môi em hay đỏ
Có chút gì đó ngây thơ


Những cơn mưa làm tôi thấy mình dịu lại
Như tiếng hát ngày xưa mẹ ru tôi
Võng kẻo kẹt làm vui thêm cây trái
Tiếng hò trên con lạch nước đầy vơi


Trong những bài thơ có tiếng ru của tôi
Có thấp thoáng chiếc áo bà ba
Có tiếng nức nở đứng chờ chồng xa
Ở những ngày khói lửa ở quê tôi


Ru người,ru tình,ra em đi lấy chồng
Ru em một thoáng ru đời mộng xa

Những bài thơ mưa - cứ mưa như thế
Cũng là chút gì cũ kỹ một đời tôi....



---

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 09.02.2012 14:21:57
0




1.

__


... cơn mưa gặp mắt em buồn
gởi em lên phố cho gần người xa .

---


...tôi hát trong trời tuyết
tôi nhớ người , người biết không


< đônghương -Đht- đactrung -



2. _________

TRẮNG MỘT BUỔI CHIỀU




Tôi biết mình vẫn có nhiều cách
khi lang thang trên con phố chiều
chiều đợi cơn mưa trắng buồn tênh
để tôi nhét nỗi buồn có tên em vào giữa cuốn sách


Băng qua một ngả đường
Như băng ngang một chặng sông
Tìm một chỗ hẹn hò trong quán nước
Gọi cho mình ly cà phê quen thuộc
Tôi ngồi đọc lại nỗi buồn từ tên em

Cái tên có hình ảnh những cuối chiều
Ở một phần kỷ niệm mà tôi tưởng mình đã lãng quên
( Cho dù em đã muốn quên
Khi tình yêu không còn cái tên của phép lạ
Làm gì có phép lạ nhiệm mầu ở đời này - Em ? )

Khi người ta yêu nhau
Người ta biến mình thành nhà văn,nhà thơ và hoạ sĩ
Để có thể viết,tưởng tượng và thử vẽ nên một chuyện tình
Người ta có thể đếm được bao nhiêu đêm thao thức
Người ta thử làm thơ trong đêm vắng chờ sáng
Người ta biến thành đứa trẻ con để được mơ mộng
Những cơn mưa trong chuyện tình đẹp không thể tưởng
... Khi rưng rưng đôi mắt, kề môi nhau
Khi nắm lấy bàn tay và tìm được cái chià khoá để mở cửa tim nhau
Khi cả trái đất cằn cỗi này trở thành bãi hoang địa
Để chỉ còn hai kẻ yêu nhau


Và một ngày nào đó
Mọi chuyện không hẳn là như thế
Như buổi chiều đang mệt lả người của tôi trên phố
Bàn ghế đang trơ trọi
Cả cái bãi đậu xe trơ trọi
Thành phố đang run lẫy bẫy dưới cơn mưa màu trắng
Hình ảnh nhạt nhoà của em trên giữa những trang sách cũng biết run

Và trong một thoáng chốc - Ở ngụm cà phê đắng ngắt
Tôi bừng tỉnh và hiểu được rất rõ một điều :

" Đã xa lắm rồi - Tình yêu ơi ! "






đăng sơn.fr & nguyễntrườngan.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 10.02.2012 14:26:50
0

-




CHIỀU
ngang phố núi.


_________________________________________________________




Chiều lang thang trên phố
Qua giảng đường buồn tênh
Lối cũ vướng mưa êm
Ta lạc lỏng giữa góc gió

Chiều mưa qua phố núi
Nhớ sợi tóc ai bay
Vai áo thơm cả buổi
Bàn tay chạm bàn tay

Mưa vùi lên giữa lối
Chập chùng bóng thời gian
Ta xấp ngửa giữa đời
Nhớ người - người nào hay




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
_______ - 11.02.2012 01:40:11
0



_



THỜI GIAN

Bóng đổ dài dưới chân em
ngõ tắt
tháng sáu và cơn mưa
níu vội
ngâm ngải mùa gió chướng
thời gian về đâu.

Em đi dưới mưa chiều tìm người đã quên lối
bài thơ viết vội
dấu niềm côi.

Thời gian cũng ngõ tắt
nhìn nhau nước chảy qua cầu.




thynguyen81



________









CƠNGIÓTHOẢNG



Có phải đời người là cơn gió thoảng ?

Và em -

Em cũng là một cơn gió thoảng

Ngập ngừng như thuyền lênh đênh

Lục bình trên sông biết nơi nào tấp ?

Con sông chừng như có nhiều khúc

Nước vẫn chảy qua đường thời gian

Chẳng có lý do nào để giữ chân nhau

Em cứ là một trong những cơn gió thoảng
Gió vội đến rồi tan loãng
Như một giấc mơ chẳng bao giờ có thật


Bay đi em - Bay đi về một khoảng trời vô định

Sẽ chẳng có nơi nào giữ được chân em

Tình yêu nói đúng ra là một điều ảo tưởng

Tình như gió thổi qua sông

Tình quay lại bỗng thành hình bóng một người dưng


Bay đi em -Hãy tan như những giọt mưa chiều
Chẳng còn điều gì mà nuối tiếc
Chuyện hợp tan muôn đời là như thế
Chỉ như cánh gió thoảng trên sông.....




đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
_______Ở EM VÀ TÔI. - 17.02.2012 14:25:06
0
-






Ở EM VÀ TÔI.


Ở hay đi,chỉ lòng em biết đấy
Có điều gì không vui mình em thấy
Có chút gì không phải ,nào tôi hay
Thôi cứ để lặng thinh ngày lại ngày

Ở trong tôi,đôi khi vẫn cơn nhớ
Nhớ nụ cười,ánh mắt ngày vui ấy
Ở trong em,tất cả thành dĩ vãng
Rồi cũng xong,mọi thứ sẽ lãng quên...


nđs.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 14:10:19 bởi dang son >

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
Ở MỘT CHỖ MẮC NỢ NHAU - 24.02.2012 14:18:54
0
.


Ở MỘT CHỖ MẮC NỢ NHAU
____________________________________
đăng sơn.fr




Em và tôi,có lẽ ta mắc nợ
Nợ từng chiều hiu hắt,nợ tờ thư
Tờ thư ấy ướt đẫm lời tình tự
Đã một ngày gặp gỡ tưởng trong mơ

Em quay đi - có điều gì chưa nói
Giữ trong lòng ,ai mà biết vì đâu
Cơn mưa nhỏ chỉ đến thăm một thoáng
Con phố chiều có lẽ vẫn thiếu nhau

Tôi và em ở hai đầu con phố
Từng ngày qua dành chỗ ở lặng thinh
Ta rời bước để khi về chỗ cũ
Tìm lời hẹn không nói ở chúng mình



____________

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
Ở MỘT CHỖ MẮC NỢ NHAU - 24.02.2012 14:44:44
0


.





TỪ MỘT CHỖ MƯA RƠI

_________________________________

nguyễntrườngan & đăng sơn.fr





- Ừ - Em về đi,về dưới cơn mưa nặng hạt
Con đường rộng vẫn lộng gió tình tôi
Tôi ngồi lại nhìn cơn mưa qua cửa kính
Em quay đi,nhặt mất nơi tôi những tiếng cười

Ừ - Em , con phố núi đã buồn hơn tôi tưởng
Quyển sách dày nằm trên bàn trơ trọi
Những trang sách thiếu em vẫn lẻ bóng
Những con số quay đi,quẩn lại thế mà thôi

Ừ -
Ừ -

Những buổi,những ngày như thế
Vẫn là tiếng mưa như lệ khúc trong lòng tôi.......




___________________________

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 350 bài trong đề mục