Thơ ơi Thơ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 28.05.2006 07:22:11
0

Trích đoạn: Trầm Thi

MỎI NHỪ
(TT - HH)


Một ngày chợt thấy mỏi nhừ...
Cánh chim phiêu lãng bây chừ về đâu?
Trắng đêm sương đẫm mái đầu.
Lạnh thân - lạnh cả mối sầu... người ơi!

02/2006


Cám ơn bạn Trầm Thi đã ghé thăm và lưu niềm tâm sự , chúc bạn vui và luôn êm ấm ,hạnh phúc.


TÂM HỒN ƠI

Có chùm mây trắng về trời
Thương dòng sông nhỏ tả tơi lạc nguồn
Có cung đàn rải nỗi buồn
Dư âm khao khát trổ muôn hoa đời
Tâm hồn ơi … mộng tuyệt vời
Toả muôn tia nắng sưởi đời trái ngang .

Vũ kim Thanh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 03:51:01 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 28.05.2006 18:26:15
0
quote:

Trích đoạn: Hoatina_hn


Cô đơn


Người ơi sao đêm nay tôi buồn
Tình ơi sao đêm nay cô đơn
Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
Lòng sao không thôi ngưng châu sa….

Đường thênh thang đi chân đau rời
Tìm đâu hoan ca cho bờ môi
Bờ môi đang khô trong đêm dài
Mình tôi đêm nay không còn ai…

Buồn rơi, rơi…rơi…trong đêm này
Làm sao cho quên men nồng cay
Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
Về đi, cho nhau đôi niềm mơ…

Mình tôi đêm nay sao đêm dài
Ngồi bên song thưa mơ về ai
Bờ vai ru qua đêm không màu
Làn môi thơm hương ru đời nhau…

Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
Mình tôi đêm nay trong đêm dài
Mình tôi đêm nay không còn ai…

HoaTiNa
(repost)



TÔI SẼ VỀ LAU KHÔ DÒNG LỆ


Lời ru nào đi qua hồn tôi
Dòng sông Trăng lấp lánh bồi hồi
Ánh lửa hồng soi vào tăm tối
Xoa dịu đời ngàn nỗi đơn côi

Tôi âm thầm yêu trong niềm đau
Nụ cười xuân hoa nắng trao nhau
Bao cách ngăn bộn bề diễm mộng
Vòng tay đan hơi ấm nhiệm màu

Miền cô đơn chìm trong tiếng xưa
Lệ buồn vương lạnh giá cơn mưa
Ôi lời ru thiết tha chợt thấy
Dĩ vãng nghìn trùng đêm đung đưa

Tôi lỡ bước giang hồ lưu lạc
Trái tim cần nét nhạc Trăng về
Hồn lai láng yêu thương trần thế
Lời ru đời vọng mãi đam mê

Tôi sẽ về lau khô giòng lệ
Chia niềm mơ ngăn gió Ðông về
Đêm chỉ là đại dương dâu bể
Ðể tình mình rực ánh sao Khuê

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 03:56:32 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 28.05.2006 18:29:46
0
 
 
Sao anh không đến…


Sao anh không đến
Những lúc thế này
Khi em trống trải
Mong chờ vòng tay…

Sao anh không đến
Chiều lặng lẽ buồn
Chút tình vắng thiếu
Gợi niềm cô đơn…

Vô duyên nên mãi
Chẳng nhìn ra nhau
Hồn thơ vụng dại
Chìm trong nỗi đau…

Sao anh không đến
Ủ cho men nồng
Sao anh không đến
Mà làm bão giông…

HoaTiNa
(repost)



NGẦN NGẠI

Mình xa nhau quá
Em như đóa Hồng
Anh là cơn gió
Chập chờn mưa giông

Duyên tình mênh mông
Hồn hoa tươi mộng
Anh sợ rung động
Dập gẫy cánh Hồng

Nỗi buồn chất chồng
Trong tâm khảm mãi
Quên đời cây trái
Nước ngọt dòng sông

Cô đơn cùng nắng
Ðôi phút phiêu bồng
Nhìn em ngần ngại
Bay vào hư không .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 03:57:06 bởi vũkimThanh >

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: HỌA VỚI VŨ KIM THANH - 30.05.2006 09:44:59
0
Bài xướng
VŨ KIM THANH

NẰM RIÊNG

Bỗng dưng... vợ xướng chuyện... nằm riêng
À há... thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm... mê tơi khua bút mực
Đêm nằm... lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn-Thơ-Chữ-Nghĩa, quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ... chẳng lẽ bị nằm riêng.


Bài họa
ĐÀO NGỌC HÒA

TỐT THÔI

Nếu muốn nằm riêng, cứ việc riêng
Ta đây chẳng thấy có chi phiền
Ban ngày thỏai mái ôm thơ phú
Tối đến tha hồ ấp nữ tiên
Đã ngán đồng sàng nhưng dị mộng
Đang thèm được sống cảnh bình yên
Không đùa, nói thật trong hành xử
Có lúc khi cần cứ phải riêng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 14:41:59 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: HỌA VỚI VŨ KIM THANH - 30.05.2006 17:27:25
0
Thân chào bạn Ðào ngọc Hoà , cám ơn bạn đã ghé chơi nhà và họa thơ , chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ Ðường luật . Thân ái Vũ kim thanh

Mời họa

LẼ ĐỜI LÀ VẬY

Gió lặng trời trong bỗng chuyển màu
Đại dương hờn giận hỏi vì đâu?
Cuồng phong thịnh nộ, thuyền tan nát
Vần vũ đảo điên, sóng bạc đầu
Chớ dại coi thường lòng dạ hiểm
Nên khôn cẩn trọng biển sông sâu
Lẽ đời là vậy, ai cao thượng
Nhân ái bao dung giảm nỗi sầu.

ĐNH.



Thân họa :

THẾ NHÂN

Thế giới quanh ta vạn sắc màu
Thuyền đời sóng gió biết về đâu ?
Non cao dặm thẳm gằn hoang nát
Ðất cát , nhân gian ,bạc mái đầu
Vững lái nghìn trùng băng hóc hiểm
Trao rồi chí khí ,điểm nông sâu
Dung hòa vũ khúc tình cao thượng
Nghĩa vượng hồn tươi quẳng gánh sầu

Vũ kim Thanh

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 30.05.2006 22:56:19
0


Trích đoạn: vũkimThanh



XUÂN ƠI NGƯỜI ƠI

Tác giả : vũ kim Thanh
Diển ngâm : Hồng ngát




XUÂN ƠI …NGƯỜI ƠI
(Thân tặng các bạn thơ của tôi )


Giắt lưng năm bảy câu thơ
Tìm nhau xây bến đắp bờ yêu thương
Xứ này ít nắng nhiều sương
Xa vời con suối … con mương …con đò …
Vầng trăng cuối phố màu tro
Giá băng lạc lõng câu hò quê hương
Xuân về vấn vấn vương vương
Tâm nhang cháy đượm hồn tương tư đầy
Nụ Ðào ngơ ngác thơ ngây
Muôn hoa ngàn sắc lộc cây mịn màng
Khí xuân êm ấm mênh mang
Trời xanh âu yếm cung đàn phù vân
Người thơ lưu luyến tri ân
Gần xa muôn thủa trong ngần tiếng tơ
Rách lành đùm bọc hong hơ
Tâm hồn trải rộng trên tờ giấy con
Xuân ơi giữ nét vàng son
Người ơi giữ cái mất còn cho nhau .

Vũ kim Thanh

R


Cho Người - Cho Đời
-Trường Phi Bảo-

Thân nghèo đạm bạc cháo rau
Sống cùng nhân nghĩa đẹp sao mộng đời
Gia tài chỉ có thơ thôi
Chút niềm vui nhỏ tặng người tri âm

Tìm nhau qua tiếng từ tâm
Rộng vòng tay đón tháng năm tươi hồng
Yêu quý sao những tấm lòng
Dầu trong gian khổ vẫn không nhạt tình

Ngọt ngào làn điệu quê mình
Cây đa bến cũ, sân đình, đường đê
Người đi xa nhớ quay về
Từ nghìn xưa vọng lời thề nước non

Người Việt Nam vốn sắt son
Thủy chung gìn giữ vuông tròn trước sau
Thơ em gói trọn ước ao
Cho đời thắm sắc ngọt ngào thơm hương

30-5-2006




vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 31.05.2006 23:06:39
0
Cám ơn Thi sĩ Trường Phi bảo đã tới chơi và lưu bút bài thơ trữ tình ,sinh động. Chúc bạn luôn yêu thơ ,yêu đời và tràn đầy hạnh phúc. Chào thân aí vũ kim Thanh



NGƯỜI VIỆT NAM ƠI

Ðã từ lâu tôi khắc khoải mong chờ
Ngày trở về với quê hương đoàn tụ
Trái tim hồng lạc loài trong thác lũ
Nhớ biển trời , đường phố cũ yêu thương

Người Việt Nam vất vả khắp muôn phương
Trong tâm thức cả đại dương sầu nhớ
Bao bến bờ đã nát tan dang dở
Bao mảnh đời bị lốc cuốn sa cơ

Bom đạn rơi và lửa khói xác xơ
Hãy ngủ yên trong bảo tàng kỷ niệm
Người Việt Nam mở rộng lòng xao xuyến
Xóa hận thù chắp nối nhịp cầu thơ

Mẹ Việt Nam vẫn đứng đợi từng giờ
Ðàn con nhỏ bơ vơ miền đất lạ
Tình thân ái ,vị tha như biển cả
Nhìn lại mình cùng mồ mả Tổ tiên

Bắc- Trung- Nam cùng một mái nhà hiền
Dòng lịch sử sáng soi nguồn dân tộc
Trời Việt Nam đang vặn mình bão lốc
Quét sạch tan những thảm khốc ngày qua

Mùa Xuân ơi … Hãy đầm ấm hoan ca
Cho băng tuyết trong lòng đau rệu rã
Ðường tương lai sáng tươi vươn mọi ngả
Tới muôn hồn lưu lạc khắp nơi xa …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 03:58:17 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 31.05.2006 23:12:56
0
THƯƠNG

Thương một trang thơ ý dạt dào
Thương người xa xứ trọng thâm-giao
Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !

Lá chờ rơi



xin vui họa với các bác bài thơ phá luật :

ÐỜI

Ðời nhàn nhạc khúc trải dạt dào
Ðời thắm tươi nồng thỏa kết giao
Ðời buốt tâm hồn hơn tuyết lạnh
Ðời vui mộng ước mạnh bay cao
Ðời yêu đắm đuối như trăng nước
Ðời nghĩa ân soi tựa ngàn sao
Ðời đắng cay buồn xa đất mẹ
Ðời tình nặng nhẹ biết nơi nao ?

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 23:22:41 bởi vũkimThanh >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 01.06.2006 09:22:15
0

Trích đoạn: vũkimThanh



TÔI SẼ VỀ LAU KHÔ DÒNG LỆ

.....

Tôi sẽ về lau khô giòng lệ
Chia niềm mơ ngăn gió Ðông về
Đêm chỉ là đại dương dâu bể
Ðể tình mình rực ánh sao Khuê

Vũ kim Thanh





Em mong được trở về…



Cho em được trở về trong ánh mắt của anh
Để tìm chút bình an giữa những ngày bão nổi
Để được oà khóc thật tự nhiên mà không cần bối rối
Khi nỗi buồn xô…
Như con sóng bạc đầu.

Cho em được trở về trong đáy mắt anh sâu
Mỗi khi lòng em trống trải
Mỗi khi trái tim như cơn gió hoang ngoài bãi
Tan giữa mênh mông…

Em chẳng biết phải làm sao trước những trận bão lòng
Nỗi nhớ cứ kéo về ào ạt
Căng mọi mạch nguồn cảm giác…
Triền miên…

Cho em được trở về tìm cảm giác nguôi quên
Hay giản đơn
Chỉ là cảm giác khi có anh ở bên che chở
Có tàn nhẫn lắm hay không..?
Em cũng không chắc nữa!...
Chỉ biết rằng em thấy rất cần anh..

Cho em được trở về từ thân xác mong manh
Từ những khát khao câm nín
Môi hôn ngọt lịm
Vòng tay xiết chặt không dời…

Em chỉ muốn trở về bên cạnh anh thôi
Sau những chặng đường mỏi mệt
Nhung nhớ
Yêu thương
Vắt cho sức cùng lực kiệt
Chỉ còn lại nỗi buồn
Em mang đến tìm anh…

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 14:15:07 bởi Hoatina_hn >


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 02.06.2006 14:56:46
0
Trích đoạn: Hoatina_hn

Trích đoạn: vũkimThanh



TÔI SẼ VỀ LAU KHÔ DÒNG LỆ

.....

Tôi sẽ về lau khô giòng lệ
Chia niềm mơ ngăn gió Ðông về
Đêm chỉ là đại dương dâu bể
Ðể tình mình rực ánh sao Khuê

Vũ kim Thanh





Em mong được trở về…



Cho em được trở về trong ánh mắt của anh
Để tìm chút bình an giữa những ngày bão nổi
Để được oà khóc thật tự nhiên mà không cần bối rối
Khi nỗi buồn xô…
Như con sóng bạc đầu.

Cho em được trở về trong đáy mắt anh sâu
Mỗi khi lòng em trống trải
Mỗi khi trái tim như cơn gió hoang ngoài bãi
Tan giữa mênh mông…

Em chẳng biết phải làm sao trước những trận bão lòng
Nỗi nhớ cứ kéo về ào ạt
Căng mọi mạch nguồn cảm giác…
Triền miên…

Cho em được trở về tìm cảm giác nguôi quên
Hay giản đơn
Chỉ là cảm giác khi có anh ở bên che chở
Có tàn nhẫn lắm hay không..?
Em cũng không chắc nữa!...
Chỉ biết rằng em thấy rất cần anh..

Cho em được trở về từ thân xác mong manh
Từ những khát khao câm nín
Môi hôn ngọt lịm
Vòng tay xiết chặt không dời…

Em chỉ muốn trở về bên cạnh anh thôi
Sau những chặng đường mỏi mệt
Nhung nhớ
Yêu thương
Vắt cho sức cùng lực kiệt
Chỉ còn lại nỗi buồn
Em mang đến tìm anh…

HoaTiNa



Xin cám ơn thơ , cám ơn đời và cám ơn em.


EM CỨ VỀ BÊN ANH

Em cứ về dù thân xác mong manh
Đôi mắt anh làm bờ xanh bến đậu
Trái tim anh sẽ rộn ràng nung nấu
Đón chờ em hoà tấu bản tình ca

Bàn tay anh giang rộng lớn ,bao la …
Ôm ấp vuốt ve chở che nghiệt ngã
Bờ môi em làm từng cơn sóng cả
Thả vào bờ thương nhớ ngàn trùng xa

Cơn bão lòng sẽ mãi mãi hoan ca
Trong tâm huyết trên thịt da mộng mị
Ta dìu nhau về thiên đường huyền bí
Ta nồng nàn như kim chỉ cần nhau

Anh đón nhận những u uất niềm đau
Những cánh hoa rưng rưng màu kỷ niệm
Những niềm vui trăng sao như vương miện
Nối nhịp cầu thân thiện đến mai sau

Ðừng ngại ngùng khi trầu héo , non cau
Hoặc tim thắm đã nát nhàu sự sống
Thuyền cặp bến dù một ngày gió lộng
Ðể trọn đời rung động mộng còn nhau

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 04:10:40 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 03.06.2006 06:37:20
0
Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.
Kim Giang


Thân họa :

XIẾT CHẶT TÌNH THƠ

Tái hợp duyên thơ nỗi đợi mong
Ðồng xanh lúa biếc trổ thêm đòng
Kề vai vượt khó trai tăng sức
Ðiểm xuyến Ðường thi gái gắng công
Quảng đại thi nhân noi nghĩa cả
Phù đời bút mực thả thần phong
Chông gai bụi bặm đâu còn nữa
Xiết chặt tình thơ chẳng lánh vòng

Vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 03.06.2006 07:12:26
0
CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Phận số yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 04:09:02 bởi vũkimThanh >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 04.06.2006 08:36:39
0
Xin lỗi ! Đã sửa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 20:27:27 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 05.06.2006 20:28:41
0
Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

THƠ - HỌA

Hữu xạ...nhiên hương đượm thế gian
Tào khang chẳng đợi khắc bia vàng
Thi Nhân xướng ngọt hòa cay đắng
Cả bão cây sầu họa muốn tan
Lối mộng vườn thơ đơm kết trái
Đường xưa quả lệ rụng chan chan
Tương tư ốm tử làm ai chết
Chỉ tại chân tình chẳng dám man...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 07:38:56 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 07.06.2006 13:20:41
0
 
 
THƠ TÌNH CỦA TÔI

Ngẫu hứng cùng nhau viết thơ tình
Cho đời thêm đẹp nụ cười xinh
Cho hoa đua sắc trong vườn mộng
Cho đỡ cô đơn bước đăng trình

Thơ tình đối họa trên mạng ảo
Ðể hồn mơ mộng với trăng sao
Ðể những vần thơ thêm say đắm
Còn ngoại tình ư biết khi nào ?

Thơ tình tôi viết trên mạng ảo
Là chuyện tình đời gần và xa
Là nỗi buồn vui của nhân thế
Ðâu phải tình riêng mà bê tha .

Nhìn trang xã hội và pháp luật
Bao chuyện tội lỗi cùng xót xa
Sao người không viết không lên án
Mà bắt bẻ nhau tình thơ ca ?

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 04:09:32 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 07.06.2006 13:24:37
0
Xướng:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.

Lá chờ rơi



Họa tiếp bài Buồn tàn Thu của bác LCR :

BĂNG GIÁ

Tiếng hạc lưng mây khuất nẻo vời
Thơ vơi rượu cạn lạnh hồn thôi
Mây buồn nhớ núi tìm ngơ ngác
Biển dỗi hờn ai dạ sụt sùi
Chếnh choáng Trăng nằm nghe thác rũ
Rừng sầu ấp ủ lá vàng rơi
Người xây diễm mộng đời băng giá
Vũ điệu tình hoa hoá đá rồi

Vũ kim Thanh

Dương Vũ
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 07.06.2006 14:29:14
0
Không biết bài này có hợp chủ đề không nhưng xin gửi vào đây góp vui:
Chúc Vũ Kim Thanh và các bạn có thêm những bài thơ hay!

Nỗi sầu kỹ nữ

Một mình em với tấm gương soi
Mắt trũng trán nhăn tóc bạc rồi
Bao kẻ đến đi như khách lạ
Bông hoa tàn lụi trong đơn côi
Đôi bàn tay gió sương nham nhở
Là hoa của ngọc mới đây thôi
Hận cõi thế gian sao bạc bẽo
Trở về với đất biết có vui ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 23:28:27 bởi Dương Vũ >

donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 08.06.2006 23:21:14
0

VIẾT ÐI EM

Em cứ viết …
Viết đi …bài thơ Nếu
Trái đất này quay ngược lại thủa xưa
Ðể mắt em và anh chẳng còn mưa
Ðể tình ta luôn dư thừa lãng mạn
Ðể buồn phiền phải chạy xa ngao ngán
Môi má em lại tươi sáng Xuân về
Khung trời xanh ta vun đắp đam mê
Kéo mây gió vào tình yêu trần thế
Câu thơ xưa vẫn nao nao đẫm lệ
Cành cây non cứ mong ngóng em về
Tim gan buồn che khuất lấp sao Khuê
Vạn tinh tú não nề đêm hoang dại
Hoa bung cành mà chẳng buồn kết trái
Trăng siêu phàm mà tê tái ngàn thu
Thần ái tình nhắm nghiền mắt tù mù
Anh vẩn thức từng đêm chờ tri kỷ
Viết đi em cho tình ta tuyệt mỹ
Cho tim sầu rời bể khổ cô liêu
Hoàng hôn ơi đừng dìm chết mầu chiều
Chờ người thơ cùng tôi về dệt mộng

Vũ kim Thanh


Chào thi sĩ Vũ Kim Thanh!

Cho em viết

Cho em viết những điều nhỏ bé
Có trong em
Trong trái tim
Tre trẻ ngỡ ngàng.

Em mới thấy những chú chim non
Chưa thấy Đại bàng
Chim nhỏ ra ràng
Vụng về run rẩy.

Cho em viết những điều em thấy
Rất vô tư
Nhỡ chạm vết đau nào
Chỉ là học trò đứng bên thầy giáo.

Em lẻn vô vườn
Tay khư khư trái táo
Ai bảo không thèm
Em thấy nôn nao.

Mọi người nhìn trời ước trăng sao
Em chỉ mến
Chiếc chao đèn nhỏ bé
Thân thương.

Người mơ gì
Em trước lúc lên giường
Em chỉ ước trong mơ nhìn thấy Bố.
Cho vơi nhớ!

Người từng trải mà thơ sầu đẫm lệ
Khăn học trò
Cho mượn người lau
Có chỗ nào đau, người che lại.

Bước chân Thơ dại
Lạc trong bàn cờ
Nhìn thơ chỉ biết là thơ
Thấy ai than thở lại sờ lên tim.

Lặng im...
Muốn nói
Muốn hỏi
Vì sao vậy người??

Đông Hưng

Đông Hưng

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 11.06.2006 20:21:22
0
Xin cám ơn các bạn Dương vũ và Ðông Hưng đã tới chơi nhà , các bạn cứ viết thoải mái chủ đề nào cũng được, vui vẽ thoải mái luôn là đề tài mà mọi người yêu thích mà. Chào thân ái vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 12.06.2006 16:26:42
0
NẾU

(Nếu trời không nổi mưa giông
Khung trời xanh nhỏ đã không lạnh lùng
Nếu không duyên nợ vợ chồng
Sao còn lôi cuốn vào vòng ái ân
Nếu không là bạn tri âm
Thì nay đâu phải khóc thầm trái duyên
Nếu không được vẹn ước nguyền
Tình đây với đó triền miên hận sầu…)

Tình ơi …như cánh bèo dâu
Lênh đênh chìm nổi dãi dầu nắng mưa
Ðất trời nào chứa cho vừa
Buồn vui nhân thế say sưa cuộc tình
Thác ghềnh nào đứng yên bình
Trơ gan sắt đá khi tình phôi pha
Lệ rơi buốt giá Ngân hà
Khi giông tố nổi miền xa vùng gần
Xa chăn rời gối ái ân
Mơ màng hương sắc những lần chung vui
Ta không thành đá ngủ vùi
Câu thơ đứt đoạn bùi ngùi Thu xưa
Con đường mộng đón hoa đưa
Nụ hôn lộng lẫy đêm mưa cô phòng
Bốn mùa khao khát chờ mong
Trăng hiền héo hắt tàn cong thân gầy
Tình yêu ơi hãy về đây
Trái ngang sao cứ dựng xây mộ lòng
Kề vai một thuở ước mong
Cô đơn gẫy cánh giữa vòng xoáy giông
Xót xa thay trái tim hồng
Ngàn năm mở cửa chờ mong tình về

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 06:05:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 12.06.2006 16:31:40
0
LẠNH


Cơn mưa lạnh mùa Ðông
Xối vào bếp tình hồng
Ta giật mình chợt tỉnh
Tình yêu sầu mênh mông

Ngày nao mơ với mộng
Cùng nhau ươm tình nồng
Rượu hồng nghiêng môi thắm
Dìu nhau qua bão giông

Ta ứa từng giọt lệ
Vào hồn nhau thành sông
Trời cao sao vô ý
Gió mưa thêm chất chồng ?

Vần thơ nào say đắm
Quấn quyện vui tuyệt vời
Bây giờ như mây vỡ
Khóc tức tưởi người ơi

Tôi chôn chân bên đời
Làm loài cây hận tủi
Tình bay xa về núi
Khép cánh lá mù đui

Vũ kim Thanh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 19:08:04 bởi Huyền Băng >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 12.06.2006 16:33:20
0
KỶ NIỆM BUỒN

Ô cửa xanh ngả màu đen tím
Nụ hôn đầu chết lịm hồn tan
Anh ơi …Kỷ niệm non ngàn
Bao giờ mới nối nhịp đàn tình ta

Trái tim em điệp trùng vất vả
Thương nhau đành sóng cả chia xa
Tình anh là vạn bài ca
Ðêm đêm mộng vỡ lệ nhòa đời em

Vũ kim Thanh



vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 12.06.2006 17:43:43
0
ÔM TRỌN TÌNH THU

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Lài Tâm



ÔM TRỌN TÌNH THU

(Kính tặng thi nhân Ðào quang Hán)

Dấn bước phong sương ở xứ người
Mùa vàng đây đó lá thu rơi
Nâng cánh thư tình trong cuồng nhớ
Ngỡ nắm tay nhau chẳng muốn rời

Hoà khúc tình Thơ cố nhân ơi
Nghệ sĩ ngàn thu vẫn tuyệt vời
Với những bài Thơ tung cánh rộng
Âu yếm cùng nhau đi muôn nơi

Hạnh phúc người ơi dẫu xa vời
Màu thương sắc nhớ lộng biển trời
Việt Nam ghi khắc tình nguồn cội
Gầm thét trong tim nhuộm mạch đời

Mặc cho bão tố sương tuyết bay
Trăm đắng nghìn cay bể lưu đày
Thăng trầm tê tái buồn thân phận
Duyên vẫn chung tình Thơ vẫn say …

Tiếc nuối bên nhau chẳng được nhiều
Thu nào đã phá nét đăm chiêu
Kiếp nào ta đã quen và biết
Ðã từng tha thiết đã thương yêu

Tôi đứng thẩn thơ với bóng chiều
Ôm làn gió cuốn lá hoa xiêu
Ôm cả muà Thu người thân tặng
Say đắm dâng tràn…Tan cô liêu.

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 04:36:59 bởi vũkimThanh >

Dương Vũ
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 13.06.2006 00:56:34
0

Xin phép được mượn lời Thi nhân Đào Quang Hán họa bài Ôm trọn tình thu của bác Thanh :

Bao giờ tôi được cùng người chung vui ?


Quê nhà dẫu bạn bảo rằng vui
Vẫn nhói trong tim những ngậm ngùi
Khi buồn thiếu bạn chia ly rượu
Thi hứng khi vui ai đối chơi

Cánh chim lưu lạc giữa quê người
Tôi biết lòng người giấu lệ rơi
Khi nói cùng tôi người hạnh phúc
Đất người gắn bó giống quê thôi!

Người đi tôi biết người không quên
Cây có cội người có tổ tiên
Đau đáu trong tim miền đất mẹ
Chén cơm manh áo...ôm nỗi niềm

Bao giờ biết đến bao giờ nhỉ
Người lại cùng tôi hưởng cái vui
Tắm dưới trăng quê chung chén rượu
Quên đi sương gió của đường đời?

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 13.06.2006 06:17:16
0

Trích đoạn: Dương Vũ


Xin phép được mượn lời Thi nhân Đào Quang Hán họa bài Ôm trọn tình thu của bác Thanh :

Bao giờ tôi được cùng người chung vui ?


Quê nhà dẫu bạn bảo rằng vui
Vẫn nhói trong tim những ngậm ngùi
Khi buồn thiếu bạn chia ly rượu
Thi hứng khi vui ai đối chơi

Cánh chim lưu lạc giữa quê người
Tôi biết lòng người giấu lệ rơi
Khi nói cùng tôi người hạnh phúc
Đất người gắn bó giống quê thôi!

Người đi tôi biết người không quên
Cây có cội người có tổ tiên
Đau đáu trong tim miền đất mẹ
Chén cơm manh áo...ôm nỗi niềm

Bao giờ biết đến bao giờ nhỉ
Người lại cùng tôi hưởng cái vui
Tắm dưới trăng quê chung chén rượu
Quên đi sương gió của đường đời?



Cám ơn Dương vũ tới chơi và hoạ thơ , hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có dịp gặp nhau , chúc vui vẻ và hạnh phúc.


SẼ CÓ MỘT NGÀY


Trời Âu đất Á quá xa xôi
Cầu thơ duyên kiếp nối gần rồi
Một ngày đất nước vơi tăm tối
Thế giới hòa đồng mình sánh đôi

Suối nguồn thơ lệ réo bồi hồi
Trái tim rộng mở tựa ngàn khơi
Giữa trời lưu lạc tôi cầu nguyện
Quê mẹ hồi sinh hưởng phúc đời

Sẽ có một ngày mưa ngừng rơi
Ta khoác vai nhau giữa dòng đời
Cùng nghiêng ly rượu trăng vàng chiếu
Lênh đênh sương khói tỏ vạn điều

Hồn xuân chung thả những cánh diều
Tri ân vời vợi mộng tình yêu
Tưới ánh bình minh vào hoa lá
Hồng tươi môi má mộng muôn chiều

Sẽ có một ngày ta tung bay
Ðàn mừng bật khóc tràn men say
Cái say của kiếp người xa xứ
Khâm niệm niềm đau xưa giã từ

Tôi gom tất cả những tâm thư
Khắc vào tâm khảm lệ nhân từ
Tấm lòng thi hữu tình non nước
Nguyện ước xum vầy vui vô tư

Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 06:26:27 bởi vũkimThanh >

Dương Vũ
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 13.06.2006 14:28:36
0
Người về với yêu thương

Người về với lại vầng trăng xưa
Với mái tranh vàng thời ấu thơ
Với dậu mồng tơi bờ bụt đỏ
Suốt đời thương nhớ chẳng khi nguôi

Người về với đất mẹ thân thương
Sau chuyến tha phương khắp bốn bể
Tìm lại những lời ru của mẹ
Tiếng cha ấm áp tráu tim thơ

Người về tìm lại bạn bè xưa
Thủa cỡi trâu chơi trò chọi dế
Trên cánh đồng làng xanh lộng gió
Vi vu tiếng sáo diều thiên thai

Người về với lại bầu trời quê
Suốt thủa ấu thơ người gắn bó
Cho trái tim phong trần sương gió
Bình yên trong vòng tay yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 18:03:49 bởi Dương Vũ >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 18.06.2006 22:22:11
0
 
 
CHỒNG TÔI ĐI KIẾM TIỀN

Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm :




CHỒNG TÔI ÐI KIẾM TIỀN

Người ta đi kiếm tiền
Chửi mắng vẫn thản nhiên
Ậm ừ cho qua chuyện
Cuối tuần được lĩnh tiền

Chồng tôi đi kiếm tiền
Đôi lúc thật khùng điên
Chẳng may bị khiển trách
Lập tức bỏ việc liền

Không thích đời luồn cúi
Nhịn nhục vì đồng tiền
Chất ngất hồn thơ mộng
Túi lép xẹp thường niên…

Ðôi khi còn lý sự
Nhiều thứ quí hơn tiền
Sao thiên hạ chẳng biết
Chỉ biết tiền…tiền…tiền…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 06:27:00 bởi vũkimThanh >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 22.06.2006 20:32:44
0

CHỒNG TÔI ÐI KIẾM TIỀN

.............................
....... đi kiếm tiền
Ðôi khi còn lý sự
Nhiều thứ quí hơn tiền
Sao thiên hạ chẳng biết
Chỉ biết tiền…tiền…tiền…

Vũ kim Thanh


HỎI THĂM

Giã khách Thơ bươn bả kiếm tiền
Tơ đàn lơi đợi nhịp phách tiên
Bao giờ trăng mộng trôi về bến
Khuấy đảo cung mây sáng mọi miền...

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 27.06.2006 13:59:23
0

Trích đoạn: KimGiang


CHỒNG TÔI ÐI KIẾM TIỀN

.............................
....... đi kiếm tiền
Ðôi khi còn lý sự
Nhiều thứ quí hơn tiền
Sao thiên hạ chẳng biết
Chỉ biết tiền…tiền…tiền…

Vũ kim Thanh


HỎI THĂM

Giã khách Thơ bươn bả kiếm tiền
Tơ đàn lơi đợi nhịp phách tiên
Bao giờ trăng mộng trôi về bến
Khuấy đảo cung mây sáng mọi miền...

Kim Giang




HỒI ÂM


Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Vì nghĩa vươn tay phụ giúp đời
Đâu phải vì tiền quên dâng hiến
Đôi dòng thơ lệ chẳng thể vơi

Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Đàn vẫn ngân nga vạn nẻo đời
Cung bậc ân tình dâng cuồn cuộn
Chẳng bao giờ muộn giữa tả tơi

Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Hương sắc trần gian có phai phôi
Tôi vẫn âm thầm pha màu mới
Ðiểm hồn tô xác nét tinh khôi

Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Hai trái tim thơ dẫu xa rời
Vầng trăng xưa vẫn trong vời vợi
Lấp lánh chan hòa con nước khơi

Hỡi người tri kỷ của tôi ơi
Màu nắng trong nhau vẫn tuyệt vời
Mùa xuân phía trước đang chờ đợi
Muôn đoá hoa tình không chơi vơi

vũ kim Thanh

R


(Kim Giang thân...Vì phải giúp bạn thiết kế và xây dựng một công việc xa nhà nên lúc này không có thời gian vào mạng để họa thơ , hy vọng xong việc sẽ lại sinh hoạt bình thường. cám ơn KG đã quan tâm , chúc vui và hạnh phúc. Thân ái Vũ kim Thanh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 06:28:33 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 01.07.2006 06:30:44
0
 
 
BÀI THƠ CHO EM
tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh



BÀI THƠ CHO EM

Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không suối nước trong
Không bóng chim bay
Không đoá hoa thơm
Không con đường mộng
Không một vì sao đêm chia tay
Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không phấn son tô trong men rượu cay
Không tiếng gió ru đong đưa mộng mị
Duy nhất …lời yêu… trong mắt say
Baì thơ anh viết cho em lênh đênh trong hoàng hôn
Ðọng môi mắt em ,nụ hôn ngát hương nồng
Tình yêu tha thiết mênh mang ,trong tim cô đơn muôn nhịp rung …
Tìm vui…Lãng quên…buồn đau giữa tâm hồn…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 06:29:00 bởi vũkimThanh >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 916 bài trong đề mục