THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 676 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 12.04.2013 07:16:45
0
THƠ CỜ TƯỚNG

GIỜ TÝ CANH BA {hồi thứ hai}
Họa tiếp bài “TỐC CHIẾN PHÁ THÀNH ” của TMH
Cuộc chiến nầy là lần thứ ba
Hai bên vây chặt chẳng đường ra
Địch xoay bảo kiếm nghe rời rã
Ta múa trường côn cũng hít hà
Ta dụng mưu cao kiềm vó ngựa
Địch nằm soãi cẳng chịu thua ta
Bên cung Sĩ kết liền chân Tượng
Sợ Pháo hoàng thành rót hoảng qua...
Tú lang thang
------------------------------------------------------------------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHẤT PHÁO THÀNH CÔNG
Bàn cờ thế nầy có 33 nước
Đỏ đi tiên [đến nước 33 đỏ thắng]  
Thành phần tham chiến :  Đỏ = 12 quân       Đen = 16 quân 
Cuối cùng   đen còn 9 quân ...đỏ chỉ còn duy nhất 1 pháo làm nên chiến thắng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 02:36:09 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 14.04.2013 03:15:11
0
THƠ cờ tướng
------------------------
 
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
TM Trần Mạnh Hùng
 
KẾ KHÔNG THÀNH
 
Ngày mai nhất quyết hạ binh thơ
Truyền xuống ba quân giữ vững cờ
Xe tiến tiền phương lo cướp trại
Pháo lồng hậu tập lựa thời cơ
Mã ghìm chân địch lo phò chúa
Tốt thủ trường giang gĩư cõi bờ
Uống rượu xem trăng nhìn giặc chạy
Không thành thượng kế phải đâu khờ...
Tú lang thang
---------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ PHÁO TRANH HÙNG
hay [TẤC ĐẤT TẤC VÀNG]
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 02:25:28 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 16.04.2013 00:35:22
0
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ LÃO LOẠN GIANG H
Thành phần tham dự:
Đỏ :3 quân           Xanh: 16 quân
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
HUYẾT TÂM THƠ
Dân Việt đâu lưng dưới ngọn cờ
Cùng nhau chung hạ huyết tâm thơ
Tham tàn trách lũ luôn gây hấn
Oanh liệt khen ai giữ cõi bờ
Tốt một ra đi không trở lại [1]
Pháo giăng đạn bắn thế đan lờ [2]
Hoàng Trường hải đảo dân Nam ở [3]
Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...[4]
Tú lang thang
[1]Trong cờ tướng,tất cả các quân cờ hàng tấn công [xe,pháo,mã] khi qua sông cũng như chưa qua sông được quyền đi tới ,qua lại trái phải và lùi trở lại được...,riêng quân tốt khi chưa qua sông chỉ được quyền đi tới ;...và khi qua sông rồi chỉ được quyền đi tới,qua lại trái phải mà không lui được [bất phục phản]...
[2] Pháo binh bắn cường tập theo thế đan lờ [đạn lữa,chống hỏa lực mạnh...]
[3]Hoàng Trường hải đảo dân Nam ở [Nam quốc sơn hà nam đế cư...]
[4] Giặc đến nhà đàn bà phải đánh...[Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 02:06:47 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 18.04.2013 13:54:58
0
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA 
CHIẾN QUỐC
Trùng trùng điệp điệp cuộc bao vây.
Trận chiến dầu sôi cháy nám mày
Thượng kế "dĩ đào" phi mã tẩu*
Trung mưu "nhất tiễn" hạ chim bay.*
"Kim thiền thoát xác" trong tơ tóc *
"Điểu hổ ly sơn" thoát vũng lầy. *
"Dĩ dật đãi lao" lừa thế đánh.*
Ngàn năm vang dội chiến công này
Trần Mạnh Hùng
 
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG
 
Biển đông sóng bủa mấy trùng vây
Bốn tốt giao lưu vẽ mặt mày
Hữu nghị anh em mua hỏa tiển
Giao hòa huynh đệ sắm tàu bay
“Kim thuyền thoát xác” thêm xơ xác
“Điểu hổ ly sơn” dễ mắc lầy
Giặc đến sân nhà - hô :“quyết chiến”
Diên Hồng hội nghị chính phen nầy...
Tú lang thang
-----------------------------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
I LOVE YOU


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2013 14:06:31 bởi duonglam >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 23.04.2013 03:58:39
0
 
TÂM NGUYỆN NÀO..
Vẫn biết rằng - Đời là bể khổ
Cõi trần ai trả nợ nhân sinh
Trốn nơi đâu chạy trời không nắng
Thoát khỏi sao mang kiếp hóa sinh
Tâm nguyện nào tìm về bến giac!!!???
Lòng thành nào trong chốn muu sinh!!!???
Nợ cơm, nợ áo lo chưa hết.
Cõi thế gian - nối tiếp sự sinh  
Trần Mạnh Hùng
 
HỢP TAN
Cứ tưởng trần gian là cõi thật
Đâu ngờ nhân thế kiếp lai sinh.
Mây và gió hữu duyên tương ngộ
Hoa với xuân giao kết tử sinh
Như hạt mưa hoà trong vạn vật
Như giòng đời nối tiếp phù sinh
Tan tan, hợp hợp trong luân chuyển.
Nhân qủa đắp bồi kiếp chúng sinh
Trần Mạnh Hùng
 
TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
Cuộc đời cũng giống như nằm mộng
Đủ cả vui buồn cợt chúng sinh
Lắm kẻ tự cho rành cõi chết
Nào ai hiểu rõ kiếp nhân sinh
Trần gian nguyện ước không bờ bến
Cỏi tạm cầu xin được tái sinh
Nguyên lý càn khôn nào dễ biết
Ngũ hành tương khắc với tương sinh.
[Lá chờ rơi 25/03/2013
KINH HOA NGHIÊM [1]
Bao nhiêu thế giới cõi vi trần
Trong mỗi vi trần một cõi sinh
Phật hiện Bửu Quang vô lượng số
Như Lai tự tại cổ lai sinh
Tu di vô số vô lượng núi
So chỉ bằng sợi lông chúng sinh
Vạn hữu thế gian bằng hạt cải
Nhân sinh vạn pháp hoá duyên sinh
Dương Lam
[1]Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt chơn lý Phật tánh, suốt thông pháp giới vô ngại, thể nhập bất tư nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật chỉ cho chúng-sanh thấu rõ cội nguồn của xum la vạn tượng do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. Tâm trùm khắp cả pháp giới. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thể tánh của Tâm nhiếp thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Ðó là bản tánh vô ngại của Tâm. Bản tánh chơn tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng...
Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho tư tưởng Phật Pháp đại-thừa về lý hữu hóa duyên sanh của vạn pháp.

[<font]BẨM SINH
Chuyện đùa hóa thật , ai ngờ được.
Lối sống hồn nhiên tánh bẩm sinh.
Người thận trọng lời ăn tiếng nói.
Kể ngu ngơ bạt mạng đồ sinh.
Họa vô đơn chí – khôn lường được
Phước bất trùng lai – đức hiếu sinh.
Cõi thế - phước tai do ý nguyện
Luân hồi gieo qủa cõi nhân sinh
Trần Mạnh Hùng
 
KINH KIM CANG
    
 Như lai chẳng đến chẳng hề đi [1]
Phật ở từ Tâm- Tâm tự sinh
...Lấy sắc cầu Ta - đừng mong gặp...
Dùng thanh kiến Phật - chẳng lai sinh”[2]
Tâm chơn - vạn pháp tâm là một
Tâm vọng - ngàn duyên sắc khởi sinh
Thế giới đó là không thế giới [3]
Nhân sinh chẳng phải ấy nhân sinh...
Dương Lam
 
1]Như lai là không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi nên mới gọi là Như lai...[Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như lai...Phật thuyết,kinh Kim cang...]
[2]Nếu lấy sắc thấy ta,lấy âm thanh cầu ta,
Người ấy hành tà đạo,chẳng được thấy Như lai
[Nhược dĩ sắc kiến ngã,dĩ âm thanh cầu ngã.
Thị nhân hành tà đạo,bất năng kiến Như lai...Phật thuyết:Kinh Kim cang]
[3]Phật thuyết: Ngã kiến,nhân kiến,chúng sanh kiến,thọ giả kiến ; tức phi ngã kiến,nhân kiến,chúnh sinh kiến,thọ giả kiến...;thị danh ngã kiến,nhân kiến,chúnh sanh kiến,thọ giả kiến...Kinh Kim cang]
[<font]                             [<font]                                 DL          
MƯU SINH
Giang tay bắt bóng trong ham muốn
Nhắm mắt chạy theo chuyện tử sinh
Bất chấp bại danh vì lợi nhuận
Không màng thân liệt bởi mưu sinh
Sau lưng bỏ mặc tinh thân ái
Trước mặt đã quên nghĩa dưỡng sinh
Tiền bạc, công danh mờ lý trí
Trong tâm không có chữ hy sinh
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 24.04.2013 10:38:18
0
 

Giòng Đời Muôn Hướng
Mỗi độ đông sang nhớ đến người. 
Yêu mùi bồ kết sắc xuân tươi. 
Yêu bờ vai đẹp sau làn tóc. 
Yêu ánh mắt xinh ngập nét cười.
Nhớ nhớ ! thương thương  ngơ ngẩn đợi. 
Say say, tỉnh tỉnh nhớ khôn nguôi 
Giòng đời muôn hướng -Tình chung hướng

Em vẫn trong anh đẹp tuyệt vời 
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2013 10:40:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 25.04.2013 08:34:56
0

Thơ Cờ Tướng
----------------
[<font] ĐẮC THẮNG
 
Ngất trời khí thế trước ba quân.
Chiến thắng kinh thiên cả vạn lần.
Rừng nuí đông tây tràn vó ngựa.
Sông hồ nam bắc lập danh thân.
Gươm thiêng khiếp đảm quân sơn giặc.
Mưu chuớc chiêu an đám quỷ thần.
Đứng dưới mặt trời cười đắc thắng.
Hỏi trong thiên hạ dám tranh phân.
TMTrần Mạnh Hùng
 
BẮC BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ
Anh hùng cái thế giữa muôn quân
Hào kiệt uy nghi gấp vạn lần
Ngang dọc sông hồ như dũng sĩ
Tung hoành cung kiếm tựa chinh nhân
Mưu thần một chước tan đồn giặc [1]
Kiếm thế đôi chiêu khiếp quỉ thần
Uy vũ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ
Sơn hà ai kẻ dám tranh phân...
Tú lang thang
[1] Mưu thần một chuớc tan đồn giặc...
Ngày 29 tháng 1, Quang Trung dùng các toán quân nhỏ đánh khiêu khích ngoại vi Ngọc Hồi tạo sự căng thẳng cho quân Thanh và gây bất ngờ cho cánh quân đô đốc Long đánh đồn Đống Đa. Mờ sáng 30 tháng 1 (mùng 5 Tết), quân Tây Sơn bắt đầu tấn công từ hướng nam: mở đầu, đội tượng binh (trên 100 voi chiến) đánh tan phản kích của kị binh Hứa Thế Hanh; tiếp sau, bộ binh (gồm 600 quân cảm tử chia làm 20 toán), trang bị đoản đao, ván chắn bằng gỗ quấn rơm ướt che mình, tiến thành hàng ngang áp sát chiến luỹ, tạo điều kiện cho đại quân Quang Trung tiến lên giáp chiến. Quân Thanh chống không nổi, chết và bị thương quá nửa. Đề đốc Hứa Thế Hanh và tả dực Thượng Duy Thăng bị giết.Số tàn quân do tiên phong Trương Triều Long chỉ huy bỏ chạy về Thăng Long, nhưng bị chặn trên đường rút (gần Văn Điển ngày nay) buộc phải chạy theo hướng Đầm Mực. Tại đây, quân của đô đốc Bảo đã phục kích sẵn, tiêu diệt toàn bộ. Ngọc Hồi thất thủ, quân Tây Sơn thừa thắng đánh chiếm đồn Văn Điển và tiến thằng vào Thăng Long .Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tư.
-----------------------------------------------------------------------------------


[<font] Xin mời các bạn thưởng thức: Ván cờ Kinh động trời đất
Mời các huynh đbấm vào hàng chữ duới đây để xem:
Ván cờ Kinh động trời đất - YouTube
 hay trận đánh " Tốc chiến tốc thắng của
[<font]BẮC BÌNH VƯƠNG NGUYỄN HUỆ"


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2013 09:11:38 bởi duonglam >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 26.04.2013 11:41:43
0
 
689
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…thôi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn cứ giỡn ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 02.05.2013 09:05:36
0
 
CHÀNG TRAI DƯỚI BẾN ĐỢI ĐÒ SANG
 
Hò lơ!!!
Xanh tươi dòng nước Cửu long giang,
Vựa thóc miền nam ngập nắng vàng.
Cô gái bên sông hò ới lã !!! 
Chàng trai dưới bến đợi đò sang .
 
Lòng em như chiếc thuyền nan nhỏ,
Anh tựa ánh trăng sáng dặm ngàn
[Hò lơ !!!
Thuyền nhỏ nhưng tình em không nhỏ,
Anh về mau kịp chuyến đò ngang. ­­­
Duong Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2013 12:22:55 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 04.05.2013 00:46:35
0

MÂY  PH HẢI VÂN QUAN

  
Hải vân quan
Đò ngang đò dọc người chen chúc ,
Tình Bắc Trung Nam- nghĩa đá vàng.
 Sương sớm nắng che hồ Ba Bể,
Mưa chiều mây phủ Hải vân quan.


Thác Bản Giốc
Ai qua Bản Giốc lòng thương nhớ,
Người đến Nam quan hận bẽ bàng.[1]
Kiếp Bạc [2] trăng soi hồn vạn cổ,
Bạch Đằng sóng dậy mấy lần sương...
Tú lang thang
Chú thích:
[1] Nhà thơ Hoàng Cầm có vở kịch "Hận Nam Quan" mô tả cảnh chia tay giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi tại Ải Nam Quan, có đoạn :
"...Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng / Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê. / Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm, / Rời Nam Quan, theo gió con bay về. / Ôi! Sung sướng, trời cao chưa nỡ tắt, / Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan. / Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt, / Cha nguyện cầu con lấy lại giang san..." [2]  [Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2013 02:09:58 bởi duonglam >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 05.05.2013 10:32:22
0
 
047/1500
DUYÊN DÁNG
Giang sơn gấm vóc nước non ta.
Mảnh đất vườn rau nuôi sống ta.
Nam bắc tình thân cùng gốc tổ.
Đông tây ruột thịt đậm tình ta.
Đồng bào huyết thống giòng Hồng Lạc.
Hải đảo đất liền dân tộc ta.
Trai lịch, gái thanh tình quyến luyến.
Hiền hòa như mặt nước ao ta
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 09.05.2013 12:56:11
0
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh, 


Long đong trên bước đường lưu lạc,
Bốn hướng về đâu dặm hải trình.
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,
Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.
Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,
Ơn chị tình em hẹn đáp đền.

 

Nắng nhuộm rừng phong. Thu đã tới,
Bên đường từng chiếc lá lênh đênh.
Duong Lam

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 11.05.2013 01:37:25
0
...Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi. 

 

Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa Vô Ưu nở một trời Sắc Không.
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời...
[BÊN DÒNG SẮC KHÔNG thơ Dương Lam...]
quote
 
SẮC KHÔNG
Ai vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng Hạ đầy hương phấn,
Như cỏ ngày Thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Kìa cánh hoa mai nở cuối ngàn…

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2013 01:44:32 bởi duonglam >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 11.05.2013 04:01:34
0
536/1500
Thân Hoạ
(Nem Thủ Đức và Ba Xi Đế)

NEM, CHẢ, CƠM NGUỘI
Quên phén cho xong một chiếc nem
Chả kia cũng vậy có chi thèm
Mỗi khi lòng đói cơm ngon… sẵn
 Lắm lúc bụng no phở chán …nghen
Phở tiệm tốn tiền ăn chẳng… đã
Cơm nhà miễn phí đã thành… ghiền
Chả, Nem, tô Phở quăng thùng rác
Cuộc sống ấm nồng thóat tịch miên
Trần Mạnh Hùng

nem Thủ Đức và Ba Xi Đế

Rượu đế chêm vào một cái nem
Uống xong đỏ mặt cũng vơi thèm
Móc tiền trả quán xin về nhé
Chào bạn hẹn mai sẽ đến nghen
Chén tạc từng ngày nghe bụng khoái
Ly bồi mỗi bữa thỏa cơn ghiền
Tối khuya còn tiếc mùi hương ngạt
Mộng thấy tiệc tràn giữa giấc mien

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
Attached Image(s)

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 14.05.2013 01:46:39
0
 
 
Bình yên ruộng lúa với nương dâu,
Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.

Rạch Bến Nghé
Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,
Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.


Hà Tiên

Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,
Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.
Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.
Tình chàng ý thiếp gởi muôn câu…

[trich QUE HUONG VA TINH YEU]
Tu lang thang

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 15.05.2013 01:10:14
0
Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay,



Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,

Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên New York sương mờ lạnh,

Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.



Em  trở về vui lòng phố thị ,

Anh  về rượu uống trắng đêm say...
[Trích QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU­­ ­­ ]]­
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2013 01:41:04 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 18.05.2013 02:15:35
0
[:D
 
quote
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
MẸ 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh  
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
----------------------------------------- 
 MẸ TÔI 
  Tú lang thang
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm long con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng
Cha hẹn tang bồng đền nợ nước
Mẹ thề son sắt chịu long đong
Bốn con bụng xệp nằm nghiêng vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa  đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 04:24:28 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 19.05.2013 03:46:03
0

 
 
quote
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
MẸ 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh  
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
----------------------------------------- 
 MẸ TÔI 

Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng 
  Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ Mẹ gầy xuân sắc phải long đong
Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa
Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 10:32:11 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 21.05.2013 00:22:27
0
MẸ 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng
Sương Anh  
 
MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
----------------------------------------- 

  MẸ TÔI
 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
 
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng
Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc tuổi long đong

Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất mẹ đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa

Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...
 
Thơ ngây tuổi ấy lòng trong trắng
Dãi nắng dầm sương mẹ gánh gồng
Sáng chợ Hàm Rồng mưa hối hã
Chiều sông Đò Gặp lũ tràn tuông
 
Cũ khoai cũ sắn đời lam lũ
Bữa đói bữa no bụng thất thường
Con mẹ nhìn nhau bao trĩu mến
Cuộc đời như cổ tích ...thân thương...
 
Thương thân mẹ ,  cánh cò bay lã
Bắt ốc , mò cua, nấu bát canh
Con ốm mẹ lo từng chén thuốc
Mẹ gầy con chỉ biết loanh quanh...
 
Chớp nguồn mưa biển em thương chị
Nắng đục trời trong mẹ nhớ anh
 Rồi một ngày nào mưa gió tạnh
Sông hồ bãng lãng dáng mây xanh...
 
Mây xanh ai kết bằng nhung gấm
Nắng trải ngàn hoa chị lấy chồng
Tôi cũng mừng vui may áo mới 
Nhìn thằng em nhỏ hát bên song.
 
Pháo reo ông chúc câu thơ đẹp
Nhạc trổi bà vui chén rượu nồng
Tay mẹ ôm chầm thương lấy chị
Mẹ cười mắt Mẹ quá mênh mông...
 
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2013 01:08:30 bởi duonglam >

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 22.05.2013 14:37:23
0

Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.   
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.   
Thân mến!   
SA
    
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
[<font] MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng   
Một mình nuôi nấng cả đàn con   
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy   
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng   
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi   
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.   
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy   
Che lạnh cho con được ấm lòng...   

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại   
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng    
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong   
Bốn con bụng lép nằm bên vách   
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng   
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió   
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]   

Qua sông buổi ấy trời giông bão   
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ   
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ   
Quê nghèo bom xới nát trường xưa   
Chim non lìa tổ bay tan tác   
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ   
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại   
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...   

Tú lang thang

Mẹ tôi   
    
Mẹ đã cưng con lại quý chồng   
Chàng vui bé khoẻ một điều mong   
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm   
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng   
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích   
Người mời vãn cảnh cứ rằng không   
Trong nhà mọi việc do tay mẹ   
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng   
    
Thanh Thanh Khiết   

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh   
 
 


TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 23.05.2013 00:28:02
0
 



      
  Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

  Tú lang thang

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
  Một mình nuôi nấng cả đàn con      
  Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
  Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
  Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
  Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
  Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
  Che lạnh cho con được ấm lòng...      

  Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
  Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
  Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
  Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...     

  Qua sông buổi ấy trời giông bão      
  Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
  Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
  Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
  Chim non lìa tổ bay tan tác      
  Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
  Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
  Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

  Tú lang thang

  Mẹ tôi      
        
  Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
  Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
  Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
  Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
  Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
  Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
  Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
  Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
  Thanh Thanh Khiết      

  Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng

 Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 00:56:28 bởi TTH >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 25.05.2013 01:13:26
0

Thân kính chào Bác Lá, đã lâu SA không rảnh vào đây chơi thường như hồi xưa, bưã trước có chút thời gian rảnh cháu SA chạy vào bỏ bài thơ Mẹ trong nhà mình xong chạy ra mà hỏng có đi thăm viếng Bác cũng như bạn bè xóm Đường. may mà các bạn Van cà, Dương Lam, Thanh Thanh Khiết vẫn thương SA mà vào hoạ. Thiệt làm cho SA cảm động quá chừng hà. Kính mong Bác  và các bạn khác thứ lỗi cho ha. Thân mến. SA 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan mẹ hả lòng.
Sương Anh
 
MẸ YÊU
 
Đại lễ đang về bạn biết không
Muôn nơi chuẩn bị sẵn hoa hồng
Ghi ơn dưỡng dục như trời biển
Nhớ đức sinh thành tợ núi sông
Chỉ muốn con cười nề nặng gánh
Mong sao dạ ấm sợ hoang đồng
Dâng lên phụ mẫu lời yêu dấu
Thành đạt nên người mẹ lắm công.
 
Thành đạt nên người mẹ lắm công
Bao năm vất vả khắp ao đồng
Khi thì vóc hạc nơi bờ ruộng
Lúc lại chân cò ở mé sông
Chả nệ thân già mờ tóc bạc
Lo cho tuổi ngọc rạng môi hồng
Hy sinh tất cả cầu an lạc
Đại lễ đang về bạn biết không.
Vancali
                                                           
MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng    
Một mình nuôi nấng cả đàn con    
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy    
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng    
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi    
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.    
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy    
Che lạnh cho con được ấm lòng...    

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại    
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng     
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong    
Bốn con bụng lép nằm bên vách    
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng    
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió    
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]    

Qua sông buổi ấy trời giông bão    
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ    
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ    
Quê nghèo bom xới nát trường xưa    
Chim non lìa tổ bay tan tác    
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ    
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại    
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...    

Tú lang thang

Mẹ tôi     
     
Mẹ đã cưng con lại quý chồng    
Chàng vui bé khoẻ một điều mong    
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm     
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng    
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích    
Người mời vãn cảnh cứ rằng không    
Trong nhà mọi việc do tay mẹ    
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng          
Thanh Thanh Khiết    

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ   
 
Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh     
  
Vào cuối năm 1974, xã-hội Việt-Nam thối nát vì nạn cường quyền, phe đảng tham nhũng lộng hành, con tạm biệt mẹ để ra đi nước ngoài mong xây dựng tương-lai. Ngờ đâu sự nghiệp không thành và tạm biệt đó cũng là vĩnh biệt ! Nên xin ghi lại mấy giòng kỹ-niệm nầy để suốt đời nhớ thương mẹ. 
  
Bài nầy không thuộc thể loại thơ Đường nhưng cùng đề tài là MẸ nên xin phép để vào đây.
MẸ TÔI
 
Mẹ chân không, bờ ao múc nước
Gánh oằn vai, tưới kiển nhà ông
Nhà Nội : vườn sau xa cổng trước
Trầu xanh, hoa thắm, mẹ môi hồng.
 
Một tháng đôi lần có chợ đông
Mẹ tôi đi chợ bán hàng bông
Tiền trao bà nội, bà cho lại
Phải cách nàng dâu, cách mẹ chồng.
 
Mới giỗvừa xong, nhà lại giỗ
Họ hàng giềng xóm tựu chen đông
Vật bò mổ lợn ngoài sân cỏ
Mẹ hết lo ngoài, đến chạy trong.
 
Thi đậu xong, thầy hẹn sáng mai
Quần đen áo trắng dẫn đi chơi
Con không áo trắng nên đêm ấy
Thức trắng đêm dài, mẹ cắt may.
 
Ðâu đây giờ gõ sang canh một
Mẹ đến bên em nựng vội vàng
Nó ngủ sau khi mòn mỏi khóc
Hôm nào cũng vậy đã thành quen.
 
Ðương buổi xuân thì, mẹ đảm đang
Thương chồng, vai nặng gánh giang-san
Ơn Trời cho rộng đường mai hậu
Nhà rộn vui : con một cháu đàn.
 
Trẻ lớn lên rồi trẻ lại đi
Mấy năm đèn sách, mấy chia phôi
Vườn sau ve gọi vang thôi thúc
Mong chóng hè sang, trẻ chóng về.
 
Năm tháng qua dần tóc mẹ phai
Môi hồng nay đỏ với trầu cay
Ðàn con : năm đứa còn quanh đó
Một đứa, sao đi chẳng thấy về !
 
Nhớ thuở con say mộng hải hồ
Cúi đầu nghe dạy, mẹ khuyên cho
Ngàn khơi dâu bể giờ ngăn cách
Sóng cuộn lòng son, mắt lệ mờ
 
Ðợi mãi con không về với mẹ
Lá vàng buông rụng bỏ cành non
Tim già mỏi nhịp đong nhung nhớ
Môi nghẹn lời thương, mắt nghẹn nhìn.
 
Thôi hết ... từ nay vĩnh-biệt rồi !
Dương-trần, âm cảnh đã chia tay.
Còn đâu mộng ước về thăm lại,
Ôm mẹ, hôn đôi má lệ đầy.
 
Ôi kiếp phù sinh chốn bụi mờ
Khí thiêng trời đất tạo nên cho
Khí thiêng trời đất giờ thu lại
Qua bể trầm-luân đã đến bờ.
 
Bên đỉnh trầm hương nghi-ngút khói
Nhà sao vắng mẹ quá đìu hiu
Chiều nay mưa muộn ran trên ngói
Rào rạt từng cơn, nhớ mẹ nhiều.
 
Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Bên kia trần thế khó trông theo
Cầu xin Thượng-đế ban ơn phước
Cho trẻ theo cùng mẹ kiếp sau.
 
Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Trong lời kinh tiếng mõ dâng cao
"Nam-mô Quan-thế-âm bồ tát"
Dưới bóng từ-bi mẹ khấn cầu.
 
Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Kẻ tiên người tục khó theo nhau
Con xin nối tiếp đời du-tử
Hết kiếp con về với mẹ sau.
 
Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Nối vòng tay trẻ dặn thương nhau
Tang-điền dẩu biến thành thương-hải
Hình mẹ trong tim chẳng nhạt màu.
 
lá chờ rơi/VNN (Nouméa 1985)
 
 
MẸ TÔI
5455
 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang 
giọng trẻ
                                                    Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

6263
Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng
Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc tuổi long đong
Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

66
67
Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất mẹ đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa
Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...
 
7071
Thơ ngây buổi ấy nào đâu biết
Dãi nắng dầm sương mẹ gánh gồng
Sáng chợ Hàm Rồng mưa hối hã
Chiều sông Đò Gặp lũ tràn tuông
Cũ khoai cũ sắn đời lam lũ
Bữa đói bữa no bụng thất thường
Con mẹ nhìn nhau bao trĩu mến
Cuộc đời như cổ tích ...thân thương...

88
89
Thương thân mẹ cánh cò bay lã
Bắt ốc mò cua nấu bát canh
Con ốm mẹ lo từng chén thuốc
Mẹ gầy con chỉ biết loanh quanh...
Chớp nguồn mưa biển em thương chị
Nắng đục trời trong mẹ nhớ anh
Rồi một ngày nào mưa gió tạnh
Sông hồ bãng lãng dáng mây xanh...
 
106107
Mây xanh ai kết bằng nhung gấm
Nắng trải ngàn hoa chị lấy chồng
Tôi cũng mừng vui trên gác hẹp
Nhìn thằng em nhỏ hát bên song.
Pháo reo bạn chúc câu thơ đẹp
Nhạc trổi người vui chén rượu nồng
Tay mẹ ôm chầm thương lấy chị
Mẹ cười mắt Mẹ quá mênh mông...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2013 01:33:28 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 01.06.2013 08:09:28
0
 
BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG   
 hay
[QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU]

1

Rót nữa đi em !!! rót nữa thôi ?

Đường đời chưa mõi cứ vui chơi...

Giang hồ gác mái bên sông vắng ,

Trăng nước thuyền khua một trận cười .

Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,

Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.

Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,

Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…


2

Cuối trời rót nữa! Cạn đi thôi !!!

Trận đài chưa kết vẫn còn chơi.

Lưu Linh rượu uống tình san sẻ [1]

Lý Bạch trăng ôm miệng mĩm cười.

Ta kẻ sông hồ mê lãng bạt,

Em là thiếu nữ thích mây trôi.

Rượu say ta quyết tìm trăng để,

Hẹn gặp em xưa ở cuối trời…


[1]
Lưu Linh tự Bá Luân, người đời Tấn trong nhóm Trúc lâm thất hiền (7 người hiền trong rừng Trúc). Tính tình phóng khoáng, thích uống rượu và uống không biết say...

3

Cuối trời xin hẹn gặp lại em,

Cho ấm bờ vai mắt hữu tình.

Cho thắm bờ môi ngày tái ngộ,

Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,

Duyên xưa xuân đến bao lần gặp,

Tình cũ thu đi chẳng dễ tìm .

Rượu hết bên nhau chìm lối mộng,

Hoa đào một cánh nở nguyên trinh…


4

Nguyên trinh còn lại bao xuân nữa,

Lữa lựu hè sang đỏ thắm tường.

Bạn cũ trở về say hẹn ước,

Người xưa nhớ lại lúc tha hương.

Hoa trôi bến chợ đời lưu lạc,

Dế gọi vườn hoang cảnh đoạn trường.

Mẹ ngóng tin con mòn mõi đợi,

Tiếng gà xao xác gáy thềm sương.

8283


Thềm sương tiếng quốc gọi bên hè,

Giọng chị hò ơ dưới luỹ tre .

Giã gạo nuôi em ngày mẹ yếu,

Bồng con đứng đợị buổi anh về .

Canh rau tối ngủ còn lưng bụng,

Cơm nguội khuya nằm dạ tái tê .

Những tưởng ngày xuân tràn mộng đẹp,

Nào hay mưa dột chẳng tranh che.


100101

Tranh che ta đắp bằng hương lữa,

Môi giữa bờ môi giữ mặn nồng .

Chẳng có chăn bông ngày ấm lạnh ,

Không thuyền đưa đón buổi qua sông.

Em thơ lội bộ giờ đi học,

Mẹ yếu thâu đêm bắt muỗi mòng .

Cảnh khổ ngày xưa ngồi nhớ lại,

Qua rồi năm tháng những long đong.


118
119


Long đong trên bước đường lưu lạc,

Bốn hướng về đâu dặm hải trình.

Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,

Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.

Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,

Ơn chị tình em hẹn đáp đền.

Nắng nhuộm rừng phong. Thu đã tới,

Bên hồ từng chiếc lá lênh đênh.

136137


Lênh đênh như chiếc thuyền không bến,

Dòng ngược dòng xuôi vạn nẻo đời.

Trên bến dưới thuyền người tấp nập,

Sông hồ nước chảy lục bình trôi.

Sáng qua Phú Quốc trời êm ả,

Chiều ghé Côn sơn núi vẽ vời.

Mây nước xa trông về cố quận,

Nỗi lòng thương nhớ biết sao vơi.


154
155

Sao vơi lòng biển tình sông đó,

Cuả kiếp giang hồ với nước mây.

Lên bến đò chiều thương kẻ bắc,

Qua sông nắng sớm nhớ trời tây.

Thơ vương khói thuốc sầu vương nhạc,

Rượu hết đàn run phím lạc dây.

Cô lái đò xưa đưa lữ khách,

Buồn ai đôi mắt thấy cay cay ?
 
[còn tiếp]
Duong Lam [Tú lang thang]



duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 10.06.2013 06:49:57
0
BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 
10


Cay cay đôi mắt chiều xuân đó,
Cô gái ngày xưa chẳng trở về.
Gió núi đèn khuya vàng phố thị,
Trăng rừng sương lạnh trắng sơn khê .
Hoa không vạn thuở mà phong nhụy
Tình chẳng trăm năm cũng vẹn thề.
Lời của trăng nguyền dù bến cạn,
Rừng xanh núi thẳm chẳng phân ly…

31
32




Ly hương gặp lại mùa hoa nở,
Chim én bên trời vụt cánh bay,
Nhạn lạc bầy tìm nhau biển bắc,
Anh tìm em lội khắp trời tây.
Sáng lên NewYork sương mờ mịt,
Chiều lại Boston tuyết phủ đầy.
Xuân trở về vui lòng phố thị ,
Em về rượu uống trắng đêm say...


5758

 
Say cho bỏ những ngày dong ruổi,

Cho bỏ sầu đong lắc lại đầy . [2]
Để nhớ gừng cay thương muối mặn,

Để lòng ai vẫn nhớ thương ai.

Đêm về phố mộng sầu giăng mắc,

Ngày lội mưa đông tuyết phủ đầy.

Nước chảy khơi dòng bao thanh thản,

Để lòng vơi bớt nỗi niềm tây.

[2]Sầuđong càng lắc càng đầy …[Kiều, ND]



84
85

 

Niềm tây mây gởi buồn theo nắng

Ta gởi tơ lòng trãi bốn phương.

Bướm gởi hồn thơ qua lối mộng ,

Để tình trả nợ kiếp tơ vương.

Ngẩn ngơ trăng lặng sầu thiên cổ,

Thơ thẩn buồn đong giữa nắng ngàn,

Thì thôi sầu ấy ngàn đêm lẻ,

Góp lại cho tròn gởi gió sương .

 

106107

 

Gió sương từ độ bước quan hà,

Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.

Xa nước bao đêm sầu cố quốc,

Thương con ngàn dặm nhớ quê nhà.

Chín chiều ruột thắt bầm gan mẹ,

Một tấc lòng son xót dạ cha .

Đêm ngắm sao trời khuya tỏ rạng ,

Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa,

 

128
129

 

Phồn hoa mơ lại ngày ta gặp,

Tôi với em đi giữa phố phường.

Má đỏ son hồng còn thắm sắc,

Hoa cài aó trắng vẫn thiên hương.

Ngây thơ nhắc lại ngày hoa bướm,

Thờ thẩn rồi quên buổi tựu trường.

Kỹ niệm ngày xưa tràn ngập lối,

Đêm về thao thiết nhớ muôn phương.

 

150151

 

Muôn phương bè bạn tình thân mến,

Của kiếp nhân gian giữa chợ đời,

Buổi loạn ly rồi bao kẻ khóc,

Ngày thanh bình lại lắm người vui.

Trăng về phố Hội mây giăng lối,

Thuyền ghé Đà giang sóng vẽvời.

Núi Ngũ hành sơn năm ngọn tõa,

Phượng hoàng xoè cánh đã ra khơi. [3]

 

-[3] Ngũ hành sơn ,danh lam thắng cảnh đất Quảng nam,với truyền thuyết “ngũ phụng tề phi” năm phụng đồng bay . Đó là:

Theo văn bia tiến sĩ Mậu Tuất 1898 dựng trong khuôn viên di tích Văn Thánh Huế, thì khoa thi này, ngoài Đào Nguyên Phổ đỗ đầu với danh Đệ nhị giáp tiến sĩxuất thân, những vị Tiến sĩ còn lại đều là Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân.

190191 Phạm Liệu[class="editsection"] 2Phan Quang[class="editsection"] 3 Phạm Tuấn196[ [cả 5 vị trên đều đỗ tiến sĩcùng khóa và cùng quê Quảng nam]

 




duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 16.06.2013 02:31:30
0
 
17
Ra khơi sóng tõa muôn trùng thẳm,
Biển biếc trời xanh núi ngút ngàn.
Côn đão mây che hè nắng đổ,
Trường sa mưa tạnh buổi đông sang.
Ngựa hồ gió lạnh kêu phương bắc,
Chim Việt đậu cành chọn hướng nam.
Ta giống Rồng Tiên dòng Lạc Việt ,
Làm sao tỏ mặt với lân bang…
18
 
 Lân bang có kẻ ưa dòm ngó,
Sự nghiệp cơ đồ của tổ tiên.
Hoa thắm trời Nam ngàn thế hệ,
Non xanh đất Việt trải ba miền.
Lời thề sông Hát xua Mông Cổ,
Tiếng thét bình Tây đuổi giặc Xiêm.
Con cháu đồng lòng chung nghiệp cả,
Lo chi non nước chẳng bình yên.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2013 03:04:38 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 19.06.2013 02:06:43
0
 
 
19
 
Bình yên ruộng lúa với nương dâu,
Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.
Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,
Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.
Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,
Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.
Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.
Tình riêng xin gợi ý dăm câu…
3940
 
Dăm câu ý đẹp tình thêm đẹp,
Vợ tiển chồng đi bước hải hồ. [5]
Muôn dặm gươm hồng tung vó ngựa,
Ngàn năm khuê cát dậy lầu thơ. [6]
Quân qua Tam điệp rừng yên lặng,
Giặc đến Nhị hà nước nghẽn bờ. [7]
Thây địch chất cao thành gòĐống…[8]
Thanh triều nữa tĩnh nữa như mơ.

[5] Cuối năm 1788, Càn Long sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa “phù Lê”, vào chiếm đóng Thăng Long.
 
Quân Tây Sơn do Đại tư mã Ngô Văn Sở, theo mưu kế … , chủ động rút quân về đóng ở TamĐiệp - cố thủ chờ lệnh. [Quân qua Tam điệp rừng yên lặng…,]
Nghe tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân , Nguyễn Huệ thống lãnh đại quân tiến ra Bắc. Ngọc Hân công chúa tức Hữu cung hoàng hậu tiễn đưa [ …Vợtiển chồng đi bước hải hồ , Muôn dặm kiếm hồng tung vó ngựa …]

[6]. Ngọc Hân Công chúa là một cô gái thông minh, một nữ sĩ tài hoa ,hương sắc vẹn toàn .Từ nhỏ đă được học thông kinh sử và giỏi thơ văn .Bà đã nỗi tiếng trong làng thơ nôm với bài “Ai tư vãn” do bà viết gồm 164 câu,theo thể song thất lục bát ,khóc chồng khi vua Quang Trung băng hà. [ Ngàn năm khuê cát dậy lầu thơ…]
 

[7] Đêm 30 tháng Chạp âm lịch Quang Trung đánh diệt các đồn Nguyệt Quyết, Nhật Tảo, dụ hàng được đồn Hà Hồi. Đêm mồng 4 Tết, Quang Trung tiến đến trước đồn lớn nhất của quân Thanh là Ngọc Hồi nhưng dừng lại chưa đánh khiến quân Thanh lo sợ, phần bị động không dám đánh trước nhưng cũng không biết bị đánh lúc nào. Trong khi đó cánh quân của đô đốc Long bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng khiến quân Thanh không kịp trở tay, hàng vạn quân lính bỏ mạng. Chủ tướng Sầm Nghi Đống tự vẫn. Xác quân Thanh chết sau xếp thành 13 gò đống lớn,có đa mọc um tùm nên gọi là gò Đống Đa. [Thâyđịch chất cao thành Gò Đống…]
 

[8] Sáng mồng 5, Quang Trung mới cùng đô đốc Bảo tấn công vào đồn Ngọc Hồi. Trước sức tấn công mãnh liệt của Tây Sơn, quân Thanh bị động thua chết hàng vạn, phần lớn các tướng bị giết.Trong khi Quang Trung chưa đánh Ngọc Hồi thì Tôn Sĩ Nghị nghe tin đô đốc Long đánh vào Thăng Long, cuống cuồng sợ hãi đã bỏ chạy trước. Đến sông Nhị Hà, sợ quân Tây sơn đuổi theo, Tôn SĩNghị hạ lệnh cắt cầu khiến quân Thanh rơi xuống sông chết rất nhiều làm dòng sông bị nghẽn dòng chảy. [Giặc đến Nhị hà nước nghẽn bờ]… Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc chặn đánh, tơi tả chạy thoát sang bên kia biên giới. Quân Tây Sơnđuổi theo và rao lên rằng sẽ đuổi qua biên giới cho đến khi bắt được Tôn SĩNghị và Chiêu Thống mới thôi. Bởi thế dân Tàu ở biên giới dắt nhau bỏ chạy làm cho suốt năm sáu chục dặm đường không có bóng người và trâu bò súc vật…
 
Như vậy, sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày với kế hoạch tốc chiến tốc thắng ,với thiên tài mưu lược về quân sự của Nguyễn Hụê , quân Tây Sơn với quân số 10 vạn [phần lớn là dân quân chưa được tập luyện] đã đánh tan 29 vạn quân Thanh , lập nên một kỳ công hiển hách nhất trong lịch sữ nước ta và cả thế giới...Trưa mồng 5 Tết xuân Kỹ Dậu, Quang Trung với chiến bào đầy khói đen ,trên mình voi nhuộmđầy khói súng tiến vào thành Thăng Long trong sự vui mừng hã hê chào đón của toàn dân. … [Sau này khi nhớ lại lời hứa hẹn 10 năm sau vua Quang Trung sẽ lấy lại 2 tỉnh Quảng đông và Quảng tây mà Tàu đã chiếm của nước Nam ta trước kia không phải là lời nói quá nếu nhà vua không mất sớm…]!!!
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2013 08:11:31 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 21.06.2013 08:09:10
0
 

21                  
Như mơ ngày tết xuân năm ấy,
Nguyễn Huệ oai hùng giữa núi sông.
Áo trận thơm nồng xuân Kỹ Dậu,
Giáp bào rạng rỡ đất Thăng Long.
 Giang Sơn lừng lẫy trang Hào Kiệt  
 Tổ Quốc vang danh giống Lạc Hồng
Thắp nén hương lòng dâng Đất Mẹ
 Khói Trầm Lộng Gió Quyện Trời Đông.



22
Trời đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển trời.
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Sông dài núi thẳm lá xanh tươi.
Cha xây non Việt ngàn hoa gấm,
Mẹ dựng trời Nam vạnn tuyệt vời.
Em hẹn anh về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi.
 23

[điệu hò lơ]
Xanh tươi dòng nước Cửu long giang,
Tưới cánh đồng quê trĩu lúa vàng,      
Cô gái bên sông hò ới lã !!!
 Anh mau về kịp chuyến đò ngang .
[Hò lơ]Lòng em như chiếc thuyền nan nhỏ,
Lèo lái đưa anh suốt dặm ngàn!
[Hò lơ] Thuyền nhỏ nhưng tình em không nhỏ,
Anh về mau kịp chuyến đò sang...


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 23.06.2013 03:21:35
0
24
 
Đò ngang đò dọc người chen chúc ,
Tình Bắc Trung Nam- nghĩa đá vàng.

Sương sớm nắng che hồ Ba Bể,

Mưa chiều mây phủ Ngũ hành san.

Ai qua Bản Giốc lòng rưng lệ,

Người đến Nam quan hận bẻ bàng.

Kiếp Bạc trăng soi hồn vạn cổ,

Hồ Tây mây phủ mấy lần sương.

[Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo]

25




Sương phơi nắng trải lòng mong mõi,

Chờ đợi em về thơ nở hoa ?

Bên giọng hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...

Yêu kiều thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng tà.
Con bướm vàng bên hiên thỏ thẻ,


Như tình em gái thuở mười ba.
 


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 28.06.2013 01:37:37
0
 
26
Mười ba thuở ấy lòng e thẹn ,
Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ .
Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa .
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa…

27


Chiều mưa nghe gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ dừng cương buốt lạnh lòng.

Kiếm gỏ sao khuya tràn hận biển
Gươm mài núi khuyết ngập hờn sông.
Vua Hùng dựng nước- ngàn son sắt
Dân Việt cùng xây- một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang - 04.07.2013 08:53:26
0
 
28

Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay bạt trắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.
Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ hò reo trở lại làng .
Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật ,
Muôn nhà vạn sự được an khang…
 

 
[Thay Đoạn Kết]
 
KHANG AN MỘT CÕI TRỜI HOA

CON RỒNG CHÁU LẠC NHÀ NHÀ ĐẸP VUI

Nằm đêm góp nhặt đôi lời

Chúc Em Hạnh Phúc Chúc Đời Tự Do...
 

Dương Lam [Tú lang thang]
 
QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [hay BÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG ] là bài thơ  Đường dài 28  đoạn thất ngôn bát  cú ...và  một đoạn ĐOẠN KẾT...bằng 4 câu thơ lục bát...[DL]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2013 09:43:37 bởi duonglam >

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 23 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 676 bài trong đề mục